Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: Duyên là gì

  1. #1

    Mặc định Duyên là gì

    chào các bạn hữu trong TGVH
    em tình cờ vào được trang này, thấy một số bài viết trong đây khá là hữu ích. Nhưng em có một vài câu hỏi nhỏ mong các bạn hựu vào giúp em trả lời.
    Cho em hỏi "Duyên" là gì?
    Giũa Duyên của đời thường với Duyên của đạo giáo, phật giáo có giống nhau không? Như thế nào mới gọi là người có Duyên? Duyên bắt đầu từ khi nào, và kết thúc ra sao? như thế nào mới gọi là hết "duyên"?
    em xin cám ơn

  2. #2
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    kiemmadocco chào các bạn hữu trong TGVH
    em tình cờ vào được trang này, thấy một số bài viết trong đây khá là hữu ích. Nhưng em có một vài câu hỏi nhỏ mong các bạn hựu vào giúp em trả lời.

    Cho em hỏi "Duyên" là gì? lên google tra cho nhanh đi em.

    Giũa Duyên của đời thường với Duyên của đạo giáo, phật giáo có giống nhau không? Y chang nhau thôi, có khác là về hình thức.
    Như thế nào mới gọi là người có Duyên? xem định nghĩa Duyên sau khi đã tra google
    Duyên bắt đầu từ khi nào, và kết thúc ra sao? khi nào mình có duyên thì nó bắt đầu và khi nào mình vô duyên thì nó kết thúc rồi đó.

    như thế nào mới gọi là hết "duyên"? là khi mình bị người ta chửi là cái thứ vô duyên.

    em xin cám ơn
    Last edited by hcthinh; 21-01-2011 at 06:59 PM.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  3. #3
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Lão Rỉ tung tin đồn thất thiệt !!!
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  4. #4
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi gioidinhtue Xem Bài Gởi
    Lão Rỉ tung tin đồn thất thiệt !!!
    giề??????:cool:
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  5. #5

    Mặc định

    kiemmadoccolão rỉ có thể đc gọi là có duyên đấy eatdrink004Vì lão là ng mở hàng cũng như đã trả lời mọi thắc mắc của em 1 cách đầy đủ nhất:thumbs_up:
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  6. #6
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    giề??????:cool:
    Lão có muốn ăn "đục" không nhẩy ???:cool:
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  7. #7
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    ..................
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    kiemmadocco chào các bạn hữu trong TGVH
    em tình cờ vào được trang này, thấy một số bài viết trong đây khá là hữu ích. Nhưng em có một vài câu hỏi nhỏ mong các bạn hựu vào giúp em trả lời.

    Cho em hỏi "Duyên" là gì? lên google tra cho nhanh đi em.

    Giũa Duyên của đời thường với Duyên của đạo giáo, phật giáo có giống nhau không? Y chang nhau thôi, có khác là về hình thức.
    Như thế nào mới gọi là người có Duyên? xem định nghĩa Duyên sau khi đã tra google
    Duyên bắt đầu từ khi nào, và kết thúc ra sao? khi nào mình có duyên thì nó bắt đầu và khi nào mình vô duyên thì nó kết thúc rồi đó.

    như thế nào mới gọi là hết "duyên"? là khi mình bị người ta chửi là cái thứ vô duyên.hết duyên

    em xin cám ơn
    như thế nào mới gọi là hết "duyên"? [I][COLOR="DarkRed"]là khi mình bị người ta chửi là cái thứ vô duyên--> cái này em không biết nhưng cũng biết anh nói sai rồi." vo duyên" là không có duyên, còn hết duyên có nghĩa là đã có duyên nhưng hết duyên.Khi nào mới gọi là hết duyên .
    còn sao em tra google toàn thấy chữ : "vô duyên" không vậy:thumbs_up::thumbs_up:

  9. #9

    Mặc định

    Theo LH nghĩ thì có thể tóm tắt như thế này

    Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nhất thiết chúng sanh vô sát nghệp
    Thập phương hà xứ động binh đao
    Gia gia , hộ hộ thường tu thiện
    Thiên hạ hà sầu bất thái bình

    -----------------------------------------------------

    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi LienHoa Xem Bài Gởi
    Theo LH nghĩ thì có thể tóm tắt như thế này

    Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

    Nam Mô A Di Đà Phật
    LH cho mình hỏi. Khi gặp một người mình yêu và người đó cũng yêu mình, có phải gọi là có duyên không? Khi mình phải chia tay với người đó thì có gọi là vô duyên không. tiếp tục mình với người đó làm bạn thì có nghỉa là vận có duyên phải không. vậ rốt cuộc mình và nghười ấy là có duyên hay vô duyên

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    thấy câu hỏi cũng hay mừh sao hok thấy cao nhân nào trả lời hết ta ^^
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  12. #12
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Xin chia sẻ ngắn gọn như thế này :
    Duyên là xúc tác để Nhân tạo thành Quả !
    Ví như 1 hạt mầm muốn thành cây và kết trái thì phải có đất, nước, gió...Hạt mầm ở đây là Nhân, đất nước gió là Duyên và cây trái là Quả.
    Hằng ngày chúng ta vô tình hay cố ý gieo các chủng tử vào A lại da thức của chúng ta còn gọi là tàng thức, tức kho chứa các loại hạt giống (chủng tử ). Bởi thức nầy có ba công năng: “năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng”. Năng tàng là thức nầy có khả năng dung chứa các thứ chủng tử lành dữ. Sở tàng là dụ như cái kho để chứa. Vì thế nó còn có tên là A đà na thức. Vì dựa trên khả năng duy trì chủng tử không cho sót mất, nên nó mới có tên là A đà na: duy trì nghiệp chủng. Và khi đã đầy đủ Nhân Duyên thì Quả là điều không thể tránh khỏi.
    A Di Đà Phật !
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  13. #13
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    thấy câu hỏi cũng hay mừh sao hok thấy cao nhân nào trả lời hết ta ^^
    cao nhân trả lời rồi đó...vẫn chưa thỏa mãn sao? :o
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiemmadocco Xem Bài Gởi
    LH cho mình hỏi. Khi gặp một người mình yêu và người đó cũng yêu mình, có phải gọi là có duyên không? Khi mình phải chia tay với người đó thì có gọi là vô duyên không. tiếp tục mình với người đó làm bạn thì có nghỉa là vận có duyên phải không. vậ rốt cuộc mình và nghười ấy là có duyên hay vô duyên
    đúng là có duyên b ah, trái đất có hàng triệu hàng vạn con người, gặp đc nhau đã là có duyên rồi, duyên k chỉ có duyên lành mà còn có cả duyên ác, đó là những kẻ xấu, kẻ thù, ng mình k mong gặp nhưng vẫn gặp... nôm na là vậy.

    Còn duyên vợ chồng thì hơi khác, để thành vợ chồng k những phải có duyên từ nhiều kiếp mà " k nợ nhau k phải vợ chồng", có duyên mà k có phận thôi
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vietnamese Xem Bài Gởi
    Xin chia sẻ ngắn gọn như thế này :
    Duyên là xúc tác để Nhân tạo thành Quả !
    Ví như 1 hạt mầm muốn thành cây và kết trái thì phải có đất, nước, gió...Hạt mầm ở đây là Nhân, đất nước gió là Duyên và cây trái là Quả.
    Hằng ngày chúng ta vô tình hay cố ý gieo các chủng tử vào A lại da thức của chúng ta còn gọi là tàng thức, tức kho chứa các loại hạt giống (chủng tử ). Bởi thức nầy có ba công năng: “năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng”. Năng tàng là thức nầy có khả năng dung chứa các thứ chủng tử lành dữ. Sở tàng là dụ như cái kho để chứa. Vì thế nó còn có tên là A đà na thức. Vì dựa trên khả năng duy trì chủng tử không cho sót mất, nên nó mới có tên là A đà na: duy trì nghiệp chủng. Và khi đã đầy đủ Nhân Duyên thì Quả là điều không thể tránh khỏi.
    A Di Đà Phật !
    nói cho dễ hiểu có nghĩa là nhưng thứ mình làm hằng ngày đều được lưu trữ vào trong một thư mục. cái thư mục này chứa điều tốt, điều xấu, đều lành,điều dữ. và khi cái thư mục này đạt một giới hạn nào đó thì nó sinh ra quả có đúng không ạ? nếu mình làm tốt thì cho quả ngon, làm cái xậu thì cho quả xấu phải ko? có khi nào làm tốt mà ra quả xấu không ? cám ơn anh vietnammilk.

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiemmadocco Xem Bài Gởi
    nói cho dễ hiểu có nghĩa là nhưng thứ mình làm hằng ngày đều được lưu trữ vào trong một thư mục. cái thư mục này chứa điều tốt, điều xấu, đều lành,điều dữ. và khi cái thư mục này đạt một giới hạn nào đó thì nó sinh ra quả có đúng không ạ? nếu mình làm tốt thì cho quả ngon, làm cái xậu thì cho quả xấu phải ko? có khi nào làm tốt mà ra quả xấu không ? cám ơn anh vietnammilk.
    Gieo Nhân nào thì sẽ nhận Quả nấy. Nếu những hạt giống thiện (chủng tử thiện) được gieo nhiều thì sẽ lấn át các chủng tử ác và ngược lại. Vì vậy khi hành thiện thì đồng thời chủng tử ác giảm dần trong A Lại Da Thức và ngược lại.
    Không phải là đạt giới hạn nào cả mà khi có đầy đủ Nhân Duyên thì sẽ có Quả. Gieo hạt ớt thì ăn ớt, gieo hạt mít thì ăn mít. Nên không có chuyện gieo hạt ớt mà ra cây mít, trái mít bao giờ.
    A Di Đà Phật!
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  17. #17
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vietnamese Xem Bài Gởi
    Gieo Nhân nào thì sẽ nhận Quả nấy. Nếu những hạt giống thiện (chủng tử thiện) được gieo nhiều thì sẽ lấn át các chủng tử ác và ngược lại. Vì vậy khi hành thiện thì đồng thời chủng tử ác giảm dần trong A Lại Da Thức và ngược lại.
    Không phải là đạt giới hạn nào cả mà khi có đầy đủ Nhân Duyên thì sẽ có Quả. Gieo hạt ớt thì ăn ớt, gieo hạt mít thì ăn mít. Nên không có chuyện gieo hạt ớt mà ra cây mít, trái mít bao giờ.
    A Di Đà Phật!
    Đối với hạng người cực Ác, hoặc cực Thiện,"Gieo Nhân nào thì sẽ nhận Quả nấy". Còn đối với hạng "Dở dở ương ương" (như chúng ta chẳng hạn), thì tùy vào nhiều yếu tố khác nhau (tâm lượng, biết ăn năn, chừa bỏ, làm việc thiện lành..................), cùng gây ra một Nhân nhưng Quả nhận được có thể sẽ khác nhau (ở đây nói về mức độ).
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  18. #18

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiemmadocco Xem Bài Gởi
    chào các bạn hữu trong TGVH
    em tình cờ vào được trang này, thấy một số bài viết trong đây khá là hữu ích. Nhưng em có một vài câu hỏi nhỏ mong các bạn hựu vào giúp em trả lời.
    Cho em hỏi "Duyên" là gì?
    Giũa Duyên của đời thường với Duyên của đạo giáo, phật giáo có giống nhau không? Như thế nào mới gọi là người có Duyên? Duyên bắt đầu từ khi nào, và kết thúc ra sao? như thế nào mới gọi là hết "duyên"?
    em xin cám ơn
    Chào bạn, chắc là trước khi bạn hỏi về chữ Duyên thì bạn cũng đã có khái niệm về nó như thế nào rồi phải không ạ!?
    Nhưng rất tiếc hầu hết những người trên Diễn đàn TGVH này toàn là Vô Duyên không à!!! hì hì...

    Vậy bạn cũng chẳng nên tìm đáp án nữa làm gì... vì nó cũng chỉ là một khái niệm khác nào đó hư danh... thay thế cho khái niệm của bạn...

    A Di Đà Phật,
    Aaa.... DiDiiiii.... Đà.aaaa... Phật...phậtttttttt

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bienvasong Xem Bài Gởi
    Chào bạn, chắc là trước khi bạn hỏi về chữ Duyên thì bạn cũng đã có khái niệm về nó như thế nào rồi phải không ạ!?
    Nhưng rất tiếc hầu hết những người trên Diễn đàn TGVH này toàn là Vô Duyên không à!!! hì hì...

    Vậy bạn cũng chẳng nên tìm đáp án nữa làm gì... vì nó cũng chỉ là một khái niệm khác nào đó hư danh... thay thế cho khái niệm của bạn...

    A Di Đà Phật,
    Vô = Vào ?
    hay Vô = Vồ ?
    ôi, khái niệm thật phức tạp

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    duyên sinh duyên diệt...duyên tận duyên tán...Tất cả đều bởi ý trời...
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đạo Phật Có 8 Lớp Học
    By phimanh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 09:33 PM
  2. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  3. Nguồn gốc loài người
    By compassion in forum Đạo Phật
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 05-01-2011, 01:37 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •