Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: Thắc mắc chút ạ

  1. #1

    Question Thắc mắc chút ạ

    Bấy giờ Tâm Vương đại Bồ tát ở trong chúng hội bảo chư Bồ tát rằng:

    Chư Phật tử! Ở Ta Bà thế giới cõi của Thích Ca Mâu Ni Phật đây một kiếp, nơi Cực Lạc thế giới, cõi A Di Dà Phật là một ngày một đêm.

    Một kiếp ở Cực Lạc thế giới là một ngày một đêm nơi Ca Sa Tràng thế giới, cõi của Kim Cang Kiên Phật.

    Một kiếp ở Ca Sa Tràng thế giới là một ngày một đêm nơi Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân thế giới, cõi của Thiện Thắng Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Phật.

    Một kiếp ở Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân thế giới là một ngày một đêm nơi Ly Cấu thế giới, cõi của Pháp Tràng Phật.

    Một kiếp ở Ly Cấu thế giới là một ngày một đêm nơi Thiện Ðăng thế giới, cõi của Sư Tử Phật.

    Một kiếp ở Thiện Ðăng thế giới là một ngày một đêm nơi Diệu Quang Minh thế giới, cõi của Quang Minh Tạng Phật.

    Một kiếp ở Diệu Quang Minh thế giới là một ngày một đêm nơi Nan Siêu Quá thế giới, cõi của Pháp Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Phật.

    Một kiếp ở Nan Siêu Quá thế giới là một ngày một đêm nơi Trang nghiêm Huệ thế giới, cõi của Nhứt Thiết Thần Thông Quang Minh Phật.

    Một kiếp ở Trang Nghiêm Huệ thế giới là một ngày một đêm nơi Cảnh Quang Minh thế giới, cõi của Nguyệt Trí Phật.

    Chư Phật tử! Tuần tự như vậy, nhẫn đến quá trăm vạn a tăng kỳ thế giới, một kiếp ở thế giới rốt sau là một ngày một đêm nơi Thắng Liên Hoa thế giới, cõi của Hiền Thắng Phật. Phổ Hiền Bồ tát và chư đại Bồ tát đồng hạnh đông đầy trong thế giới Thắng Liên Hoa này./.

    CTBN thắc mắc ở đây là sao lại có sự sai khác không đồng điều này ạ . nếu như so như vậy thì nơi thế giới cực lạc tu rất lau thì mới bằng tu một ngày nơ Thắng Liên Hoa thế giới ư . Con mong các chú các bác thương con mà chỉ dạy , con hỏi vì thắc mắc chứ không có khoe gì cái biết của mình đâu ạ .
    Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

  2. #2

    Mặc định

    Khoảng thời gian có khác nhau là vì khoãng cách xa khác nhau !!! Nếu tìm hiều thì ta sẽ biết rằng người ở cõi cực lạc có thân hình lớn hơn chúng ta thọ lượng cũa họ cũng ...... nên suy ra thì hành tinh đó phải lớn gấp tỷ tỷ lần địa cầu mà như vậy thì ngày giờ sẽ khác nhau là điều đương nhiê.

  3. #3

    Mặc định

    cám ơn bạn .

    Hì , bạn có câu trả lời cho mình mà không cám ơn mà nếu mình tìm lỗi này nọ thì thật là bất lịch sự.
    Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cầu Trí Bát Nhã Xem Bài Gởi
    ........

    CTBN thắc mắc ở đây là sao lại có sự sai khác không đồng điều này ạ . nếu như so như vậy thì nơi thế giới cực lạc tu rất lau thì mới bằng tu một ngày nơ Thắng Liên Hoa thế giới ư . Con mong các chú các bác thương con mà chỉ dạy , con hỏi vì thắc mắc chứ không có khoe gì cái biết của mình đâu ạ .
    Nhân chia xẻ của bạn về Kinh sách, tôi cũng xin chia xẻ như sau
    Anh-Xtanh đã đưa ra thuyết tương đối hẹp. "thời gian phụ thuộc vào vận tốc"
    Trong công thức này nếu vận tốc một vật bằng với vận tốc ánh sáng thì thời gian ngừng trôi.
    Nói là Thuyết tương đối hẹp vì chỉ đúng trong một khoảng nhất định thôi. Tôi không nhớ chính xác nhưng Anh-xtanh cho rằng Thời gian phụ thuộc vận tốc. NGài cho rắng: "Bạn muốn có vận tốc bằng vận tốc của ánh sáng thì trước hết bạn phải là các hạt Phô-ton trước đã" ( các hạt phô tông là các hạt ánh sáng)
    Trong ba cõi: Dục giới thì tạm thời áp dụng công thức của Anh-xtanh được. Tuy nhiên trong các cõi sắc giới và vô sắc giới thì phải theo lời dạy của Đức Phật mà tưởng tượng ra nên công thức của Anh xtanh không đúng nữa.( ở cõi vô sắc giới thì tốc độ không thể lấy tốc độ của ánh sáng mà so sánh được, tùy theo Đạo lực mà có thể vô biên vô cùng lớn hơn ( tôi hiểu như thế)
    Ở các cõi này khái niệm không gian và thời gian không như sự tưởng tượng của loài người.
    Có một câu chuyện như sau: con ve cả mộ kiếp của nó sinh ra và chết đi nó chỉ có 3 ngày của con người. Cả kiếp của nó chỉ có mỗi một việc cất tiếng kêu ve vẻ vè ve. Trong khi đó con người 3 ngày đó làm được rất nhiều việc. Vậỵ thì giả sử một kiếp người chỉ bằng một cái nháy mắt nơi thế giới của Bồ tát, thì tương tư: con người làm được rất ít còn Bồ tát thì làm được rất nhiều!
    Nam mô Guru!
    Last edited by Copykinhsach; 19-01-2011 at 08:15 PM.
    TADYATHA: OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SOHA

  5. #5
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cầu Trí Bát Nhã Xem Bài Gởi
    cám ơn bạn .

    Hì , bạn có câu trả lời cho mình mà không cám ơn mà nếu mình tìm lỗi này nọ thì thật là bất lịch sự.
    Em nói chiện "dễ xương" quá ! Ước gì anh là "con gái" nhẩy. Zớt em đẹp luôn !!! Hehehe. Vấn đề thời gian tu học có là chi, "đường nào cũng về La Mã", sớm hay muộn thì cũng tới nơi thôi. Em cảm thấy mình có duyên với đức Phật nào, với thế giới của Phật nào là tùy vào em, nhớ giữ vững Tín, Nguyện, Hạnh em nhé !!!
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  6. #6

    Mặc định

    Tu ở ta bà này sẻ nhanh hơn tu ở cực lạc đấy !!
    Nếu ở ta bà mà cố gắn ý chí tu hành thì 1 ngày tu ở đây bằng 1 kiếp tu ở trên cõi cực lạc !

  7. #7

    Mặc định

    Dạ , em biết ạ , em chỉ mong về Thanh Hương Quang Minh Vô Cấu thế giới mà thui , nằm mơ em cũng chỉ nghĩ về ấy . Em hỏi đây chỉ là để hiểu biết thêm thôi ạ .
    Nhiều lúc em nghe người ta nói em vậy là chấp nặng, hoặc là ai cũng khuyên vê Cực Lạc cho dễ , nhưng vì em quá ngu si nên vẫn cố chấp làm điều em mong muốn nhất là vãng sinh về ấy ^^ . Cầu mong huynh và mọi người trong diễn đàn mạnh khỏe , gia đình các huynh tỷ an khang
    Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

  8. #8

    Mặc định

    Các đức Phật vì đại nguyên tạo ra chổ cho chúng sanh vào đấy tu hành !!! Giống như xây chùa vậy !!! Người nào có duyên mới hiểu rằng tại sao lại gọi là cực lạc còn ai nói rằng thế giới này thế giới nọ là đang phân biệt ( mình không có ý nói những người nói ra vì lợi ích mà nói ra vì cho rằng cái tôi của minh) Theo ý mình thì đã gần Phật gần hàng Thánh để dể bề tu hành thì cái đó mới là cực lạc!

  9. #9

    Mặc định

    Hì , cám ơn bạn nhiều lắm ^^ , hì đúng rùi đó mình cũng nghĩ như bạn gần phật là vui lắm , mình mong sau khi vãng sanh thì sẽ tạo thuận duyên mà vãng sanh khắp tất quốc độ'' cái này là sau khi đức bổn sư ở đó thị hiện niết bàn'' , cúng dường hết tất cả phật ... Mọi người không ngại mà vào đây vì CTBN mà giải thích là quý lắm rồi , mình cũng hiểu rồi . Cám ơn mọi người nhiều lém . Đóng cửa topic thui
    Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cầu Trí Bát Nhã Xem Bài Gởi
    Hì , cám ơn bạn nhiều lắm ^^ , hì đúng rùi đó mình cũng nghĩ như bạn gần phật là vui lắm , mình mong sau khi vãng sanh thì sẽ tạo thuận duyên mà vãng sanh khắp tất quốc độ'' cái này là sau khi đức bổn sư ở đó thị hiện niết bàn'' , cúng dường hết tất cả phật ... Mọi người không ngại mà vào đây vì CTBN mà giải thích là quý lắm rồi , mình cũng hiểu rồi . Cám ơn mọi người nhiều lém . Đóng cửa topic thui
    ai nói với b là gần Phật vui lắm, nếu còn thấy đc "vui" thì b k bao j bước vào thế giới cực lạc đc.:shame_on_you:
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  11. #11
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cầu Trí Bát Nhã Xem Bài Gởi
    Bấy giờ Tâm Vương đại Bồ tát ở trong chúng hội bảo chư Bồ tát rằng:

    Chư Phật tử! Ở Ta Bà thế giới cõi của Thích Ca Mâu Ni Phật đây một kiếp, nơi Cực Lạc thế giới, cõi A Di Dà Phật là một ngày một đêm.

    Một kiếp ở Cực Lạc thế giới là một ngày một đêm nơi Ca Sa Tràng thế giới, cõi của Kim Cang Kiên Phật.

    Một kiếp ở Ca Sa Tràng thế giới là một ngày một đêm nơi Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân thế giới, cõi của Thiện Thắng Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Phật.

    Một kiếp ở Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân thế giới là một ngày một đêm nơi Ly Cấu thế giới, cõi của Pháp Tràng Phật.

    Một kiếp ở Ly Cấu thế giới là một ngày một đêm nơi Thiện Ðăng thế giới, cõi của Sư Tử Phật.

    Một kiếp ở Thiện Ðăng thế giới là một ngày một đêm nơi Diệu Quang Minh thế giới, cõi của Quang Minh Tạng Phật.

    Một kiếp ở Diệu Quang Minh thế giới là một ngày một đêm nơi Nan Siêu Quá thế giới, cõi của Pháp Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Phật.

    Một kiếp ở Nan Siêu Quá thế giới là một ngày một đêm nơi Trang nghiêm Huệ thế giới, cõi của Nhứt Thiết Thần Thông Quang Minh Phật.

    Một kiếp ở Trang Nghiêm Huệ thế giới là một ngày một đêm nơi Cảnh Quang Minh thế giới, cõi của Nguyệt Trí Phật.

    Chư Phật tử! Tuần tự như vậy, nhẫn đến quá trăm vạn a tăng kỳ thế giới, một kiếp ở thế giới rốt sau là một ngày một đêm nơi Thắng Liên Hoa thế giới, cõi của Hiền Thắng Phật. Phổ Hiền Bồ tát và chư đại Bồ tát đồng hạnh đông đầy trong thế giới Thắng Liên Hoa này./.

    CTBN thắc mắc ở đây là sao lại có sự sai khác không đồng điều này ạ . nếu như so như vậy thì nơi thế giới cực lạc tu rất lau thì mới bằng tu một ngày nơ Thắng Liên Hoa thế giới ư . Con mong các chú các bác thương con mà chỉ dạy , con hỏi vì thắc mắc chứ không có khoe gì cái biết của mình đâu ạ .
    Xin hỏi đạo hữu trích trong kinh sách nào ra vậy ?
    A Di Đà Phật !
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  12. #12
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vietnamese Xem Bài Gởi
    Xin hỏi đạo hữu trích trong kinh sách nào ra vậy ?
    A Di Đà Phật !
    Em nó còn nhỏ. Từ từ nhỏ nhẹ mà hỏi thôi chú àh !!!
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vietnamese Xem Bài Gởi
    Xin hỏi đạo hữu trích trong kinh sách nào ra vậy ?
    A Di Đà Phật !
    Trích từ Kinh Hoa Nghiêm, Vô Lượng Thọ Phẩm thứ 31
    Linh căn giáng hạ cứu mê tình
    Độ ải trần lao đáo nẻo minh
    Nhân chủng mịt mùn nun khói trược
    Ham vui tục sự vứt quên mình

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tamducthanh Xem Bài Gởi
    Tu ở ta bà này sẻ nhanh hơn tu ở cực lạc đấy !!
    Nếu ở ta bà mà cố gắn ý chí tu hành thì 1 ngày tu ở đây bằng 1 kiếp tu ở trên cõi cực lạc !
    Nói lộn rồi huynh ơi. Tu một đời ở trần gian này chỉ bằng tu 1 ngày trên cực lạc. Cái khó là làm sao về được cõi ấy để tu tiếp rồi quá vãng qua cõi có thời gian lớn hơn mà thôi.
    Nhưng ngẫm lại nếu ai thật sự hiểu rốt ráo được đời người ngắn ngủi thì sẽ dốc hết tâm tu hành, đó lại là một điều khích thích sự tinh tấn tốt nhất.
    Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát.
    Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Nam mô tát đá nẫm, tam miễu tam bồ đà câu chi nẫm, đát điệt tha, án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha, bộ lâm. Nguyện tiêu tai chướng; Nguyện giáng cát tường; Nguyệt trưởng thiện căn; Nguyện sinh Tịnh độ.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vietnamese Xem Bài Gởi
    Xin hỏi đạo hữu trích trong kinh sách nào ra vậy ?
    A Di Đà Phật !
    Trong Kinh Hoa Nghiêm trong phẩm 31.PHẨM THỌ LƯỢNG THỨ BA MƯƠI MỐT đấy bạn.

    http://www.niemphat.com/kinhdien/kin...anghiem31.html
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  16. #16

    Mặc định

    đọc kinh đại thừa nên hiểu mật nghĩa ẩn đằng sau. chấp vào văn tự là tà kiến. muốn hiểu nghĩa toàn bộ câu nói này phải đặt trong toàn bộ ngữ cảnh của bản kinh. Kinh hoa nghiêm là viên giáo đệ nhất, phô bày diệu tâm chơn thường là cảnh giới hoa tạng thế giới hải của chư phật, bồ tát lên đến thập địa còn chưa thể hiểu chỉ có phật với phật mới hiểu mà thôi. Nên đừng lạm bàn kinh Hoa Nghiêm ở đây. sự sai khác trong mỗi cảnh giới chư phật đều do tâm thức tạo ra. Thọ mạng chúng sanh dài hay ngắn là do thức tâm chuyển hóa sanh diệt dài hay ngắn. Do cõi ta bà này vọng tưởng của chúng sanh sinh khởi triền miên nên tâm thức chẳng định, hóa hiện muôn vàn sanh diệt chỉ trong sát na nên thọ mạng ngắn, ở cõi phật khác tâm chúng sanh an lạc trụ vào thiền định, vọng tâm đã lần diệt nên thọ mạng lâu dài. Lời của Tâm Vương bồ tát chính là cảnh giới thiền định diệt trừ vọng tường. Khi vọng niệm diệt rồi định huệ phát sinh, tâm ta thường trú thì thọ mạng dài ra (thọ mạng chỉ cảnh giới chứng thiền nhập định), tức ta nhập định lâu hơn. cõi ta bà chỉ cho vọng niệm tương tục không dứt nên tâm chẳng định nên cảnh giới định tâm trong trạng thái nhập định ngắn.
    Chư Phật tử! Tuần tự như vậy, nhẫn đến quá trăm vạn a tăng kỳ thế giới, một kiếp ở thế giới rốt sau là một ngày một đêm nơi Thắng Liên Hoa thế giới, cõi của Hiền Thắng Phật. Phổ Hiền Bồ tát và chư đại Bồ tát đồng hạnh đông đầy trong thế giới Thắng Liên Hoa này./. đây là cảnh giới đã hàng phục được vọng tâm, chứng được tứ thiền, tam minh, lục thông, đắc thành quả vị giác ngộ nên chúng sanh cùng bồ tát đồng sanh một chỗ.

  17. #17

    Mặc định

    Dạ , lời mọi người nói đều có lý đúng , con không dám mơ tưởng trèo cao , chỉ là thắc mắc mong biết thêm thôi . Đúng là cảnh giới hoa nghiêm cao sâu vô cùng , cứ coi như là con hỏi vì chấp kiến ạ . Con vốn ngu muội , không có cái tuệ , lại không hiểu sâu về kinh điển . Nếu mọi người thấy câu hỏi của con là không cần thiết vậy thì con không dám làm phiền mọi người nữa ạ . Con chỉ đơn giản là muốn cúng dường phật , xưng dương , tán thán công đức của các ngài , chứ con không có ý nào khác đâu . còn như bạn dieungoc2552 đã nói mình cũng biết vậy , mà thôi , cứ coi là mình sai đi , mong bạn hoan hỷ cho mình sám hối về lời nói trên . văn phong của con có nhiều chổ không rỏ ràng ,có gì thì mong các vị lượng thứ .
    Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

  18. #18

    Mặc định

    Con nghĩ mình không nên nói tiếp nữa , lời các vị dù đúng tuy nhiên , trong diễn đàn vẫn có các vị khác cho là sai , nếu nói nữa e rằng sẽ không hay ,tốt nhất là không nên nói nữa ạ , mỗi khi có nói về phật pháp là con thấy các vị thường bất đồng ý kiến ,vậy theo ngu kiến của con thì mình nên ngưng lại để khỏi gây ra sóng gió vô ích .
    Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

  19. #19

    Mặc định

    vậy bạn CTBN muốn học hỏi hay muốn tạo ngòi cho những cuộc tranh luận mà bạn lại phát biểu những lời này. Tôi có cảm giác là bạn đang tạo ra một sự tranh đấu để mình ngồi cười chăng?

  20. #20

    Mặc định

    Hic , con hoàn toàn không có ý đó ạ. Nếu con có nói gì sai thì con xin lỗi ạ . Mong chú đừng hiểu lầm con . CTBN coi như đã sai rồi ạ , bây giờ con không biết nói gì nữa , vì con không giỏi nói chuyện lắm hic . Một lần nữa con thành tâm thành ý mong chú đừng hiểu lầm con . T_T
    Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Giải đáp thắc mắc tâm linh
    By maiyen099 in forum Chuyện của tôi ...
    Trả lời: 86
    Bài mới gởi: 30-03-2021, 11:15 AM
  2. Thắc mắc trong cách xem hướng nhà
    By mrbkblack in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 28-01-2011, 03:38 PM
  3. Thắc mắc về linh hồn
    By dattovn in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 20-01-2011, 01:02 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •