HY ch tui hỏi vậy bây giờ bạn đã gỡ được những âm binh đó ra khỏi bạn chưa?
HY ch tui hỏi vậy bây giờ bạn đã gỡ được những âm binh đó ra khỏi bạn chưa?
sừng tui mời dài có 12m à
haiz...........................
Bạn của Dì HY là bồ nhí của một đại gia , ông mua một căn nhà do dì ấy . Nhà rộng rãi , có khoảng sân rộng phía trước , nhưng giáp ranh có cây dừa của chủ nhà kế bên , cây đã hơi nghiêng và dì ấy sợ ngã vào nhà nên đề nghị nhà ấy đốn , chi phí dì trả hết , nhưng chủ nhà lại thuộc dạng " thích đấm hơn thích nói " , nên bạn của dì HY lần nào cũng bị chửi rủa thậm tệ , thậm chí bị vác dao chém chạy té khói . Sau đấy Dì và bạn của dì đi qua Trà Vinh , đến nhà Thầy Sa Thạch xin phép để nói người ta . Thầy cấp phép dặn thế này thế kia . Khi về lại nhà , nữa khuya bạn dì làm đúng như những gì Thầy dặn . Đến 7h sáng Dì ấy đi ra chợ ăn sáng , vừa dẫn xe ra khỏi nhà , đã thấy vợ chồng nhà kế bên chạy đến và nói " chị ơi , tụi em thuê người chặt cây , 12h trưa nay họ sẽ đến chặt , chị yên tâm nhé "
Và ngày hôm đó đúng là cây đã được chặt , bạn của Dì mình mang tiền trả tiền công đốn cây nhg gia đình nhà kế bên một mực từ chối .
xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4
Con nuôi của Dì HY rất ngổ nghịch , thích liêu lỏng quậy phá hơn đi học . Dù Dì HY rất nghiêm khắc , nhg anh ấy vẫn khg thay đổi .
Lần kia , anh cạy tủ lấy vàng của Dì và chôm luôn chiếc xe Dream bỏ nhà đi ( ngày xưa chiếc Dream ấy giá trị hơn mẫu ruộng ) . Dì chạy qua Trà Vinh tìm Thầy Sa Thạch , ông cầm hình của anh , rồi đọc chú lầm rầm , sau đó cấp cho Dì HY cái bùa . Dặn là đem chôn ở ngã ba đường vào đêm khuya .
Về Dì HY chôn và chưa đến 3 hôm thì anh ấy mò về , mặt mày hốc hác , ảnh trả hết số vàng còn chưa kịp tiêu và xe cho Dì HY . Ảnh kể là định bỏ đi thật xa , nhưng cứ nghe trong đầu có tiếng nói và bắt quay về , càng đi thêm anh càng bị nhức đầu đến mức muốn đập đầu chết cho rồi . Lúc anh quay xe lại , mới thấy bớt nhức đầu .
xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4
Hết chuyện mà HY biết về Thầy Sa Thạch rồi , mai mốt HY kể chuyện thư yếm mà chị ( bà con xa nhà HY ) bị đến nổi mất mạng .
xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4
thông báo : ai muốn may mắn,cờ bạc nhiều tiền,tràn đầy sức mạnh,cua gái vô địch xin gửi tin nhắn riêng cho thầy.
may mắn: 10 triệu đồng tiền việt nam
cờ bạc : 11 triệu đồng tiền việt nam
sực mạnh : 12 triệu đồng tiền việt nam
cua gái : 20 triệu đồng tiền việt nam.
hiệu quả sẽ thấy trong vòng 1 tuần.
kiếp mù lòa thi đậu bằng phù thủy áo đen vào năm 1658 tại thủy sĩ,trường đại học "lâu đài xanh".
có giấy của liên hiệp hội giáo tà đạo quốc tế chứng nhận.
Đây là những kỷ niệm của thầy trong những ngày cắp sách ở lại trường.
và những giáo viên phù thủy tài ba.
![]()
haiz...........................
Những mẫu chuyện ngắn rất thật về huyền môn, rất có giá trị nghiên cứu.
Thaks bạn chung một lần ở đây, nhân tiện góp ý với mọi người bạn nhé.
Điều này cho thấy bây giờ nhiều người, đa số là các bạn trẻ, thiếu tự tin.
Tất nhiên khi gặp những vấn đề khó khăn vượt quá khả năng giải quyết bằng trí lực và sức lực của bản thân, cần đến sự giúp đỡ của thế giớ vô hình, đi tìm thầy, xin bùa, chuột ngãi để giải quyết, không có gì là không phải.
Nhưng nếu bắt đầu gặp khó khăn mà không dùng ý trí, tự lực tìm cách giải quyết, trước khi hết cách, buôn tay nhờ vã vào thế giới vô hình, sẽ làm con người mất dần tự tin, lệ thuôc vào bùa chú, sau này như người ghiền thuốc không thể bỏ, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng chạy tìm thầy.
Đối với các bạn trẻ, đời còn dài, các bạn trẻ thử nghĩ kỹ xem, một cuộc sống như vậy còn ý nghĩa không?
Còn nhiều việc trong huyền môn tôi chưa nghiên cứu đến, chưa hiểu, chưa giải thích được, nên tôi không dám nói chắc. Theo cái biết của tôi hiện thời, tôi thấy thế này, các bạn tin cũng được, không tin cũng được:
-Nếu mọi việc chỉ nhờ vào bùa ngãi, sẽ có lúc các bạn nhận ra bùa ngãi bạn xin không còn hiệu nghiệm nữa, dù bạn đi hết thầy này đến thầy khác...
-Nếu các bạn biết rằng ngay cả những người huyền môn cũng gặp khó khăn phải giải quyết bằng ý chí và sức lực của bản thân...
-Nếu các bạn biết rằng bùa chú không có sức mạnh vạn năng, giải quyết được mọi vấn đề...
-Nếu các bạn biết rằng, có những người huyền môn khi thất tình, cũng nằm trùm mền rên hù hù như bệnh nặng, chứ không dùng bùa chú gì để kéo gọi người yêu trở lại...
-Nếu các bạn biết rằng, các thầy huyền môn khi bệnh cũng phải đi bác sỹ, bệnh viện để khám bệnh, lấy thuốc...
Tóm lại:
-Nếu các bạn biết rằng, người huyền môn, dù sở hửu bùa chú, ngãi nghệ trong tay, cũng rất bình thường, cũng rất "người" với một cuộc sống phải tranh đấu như những người bình thường, chắc các bạn sẽ suy nghĩ cẩn thận trước khi sống dựa vào thế giới vô hình, tự đánh mất, niềm tin, ý chí, tự đánh mất khả năng sinh tồn và dần dần đánh mất cả bản thân mình...
Bùa chú là phương tiện, phương tiện thì không có tốt xấu, nhưng chỉ nên sử dụng như một phương tiện để qua truông, khi đã tận lực giải quyết vẫn không vượt qua được khó khăn.
Huyền môn là một trong những con đường đến với đạo. Con đường huyền môn có thể còn nhiều cam go, thử thách hơn những con đương khác. Bước vào phải tu luyện cả đời. Không đơn giải chỉ nhập môn, qua vài tháng tu luyện thì có điển thầy tổ, điển bồ tát, điển chư Phật, rồi như bàn tay ánh sáng vuốt một cái hết bệnh, trị bệnh từ xa, tác pháp từ xa, thượng vàng hạ cám, chuyện gì cũng làm được.
Đừng nghe thế mà tin, khởi lòng ưa thích theo học pháp thuật huyền môn, chỉ là ảo tưởng thôi các bạn ạ. Chỉ nên vào huyền môn khi có mục đích, ước nguyện rõ ràng và sẵn sàng dùng hết phần đời còn lại vào việc tu tập.
Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***
Huynh Trung Đạo mến
Huynh phân tích rất là đúng.Y như người đã trải qua.
Vậy thì chắc Huynh cũng là 1 trong các Sư Phụ.
teciu chỉ muốn biết để coi mình còn minh mẫn không .
Chứ tenciu đồng ý với anh trên mọi phương diện:cool:
Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***
Vâng , đó cũng chính là lý do HY kể những chuyện nhỏ mà HY biết , những chuyện mà từ bản thân HY hay những người thân thiết với HY đã trãi qua . HY nêu những chuyện như ý từ Bùa ngãi mang lại , sau đó HY sẽ kể những chuyện "mất " và những nợ nần vô hình , mà đôi khi người sử dụng bị mắc nợ mà khg biết .
xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4
Bà 7 là bà con xa bên ngoại HY , nhà bà đối diện nhà HY . Bà có 3 con gái , 2 con trai , trong đó có út H ( gọi út H nhưng sau chị ấy còn có 2 người em nữa , cũng gọi bằng út luôn ) . Út H lấy chồng là anh X làm nghề gõ đầu trẻ ở dưới thị trấn . HY lúc đấy khoảng 12 , hay 13t gì đấy , HY thấy vợ chồng út H rất đẹp đôi , anh X cao to với khuôn mặt điển trai , còn út H thì đẹp mong manh như một thiên thần .
Rồi chị sanh bé MV , mấy năm sau sinh thêm MP . Một bữa mẹ HY ngồi nói chuyện với HY , mẹ HY nói " út H bị bệnh , cái bụng căng ra , ngày càng to . Chở đi bác sĩ thì bác sĩ nói là bị sơ gan , còn đi Thầy thì người ta nói là bị yếm gì đấy , mà phải bắt được con cá lóc có hình của út H đưa cho Thầy giải thì mới hết , nếu con cá chết hay bị ăn thịt là út H cũng chết " .
Lúc đấy thực sự HY nghe nhưng không tin lắm , chuyện ấy sức hấp thấp hơn mấy chuyện ma ông ngoại nuôi kể , nên HY khg quan tâm nhiều . Và út H là người đầu tiên bị bệnh có liên quan đến thư yếm , nên hầu như chẳng ai có kinh nghiệm ứng phó , và vẫn bán tính bán nghi giữa bệnh sơ gan và thư yếm .
Mấy tuần sau , xe lôi chở út H về nhà bà 7 , HY đi học về có qua thăm , nhưng em út H khg cho HY vô phòng ấy , chị bảo " hôi lắm Y ơi , út dọn mà ói lên ói xuống , nước rỉ ra tanh lắm "( HY khg hỏi nước rỉ ra từ đâu ) , nên HY ngồi ngoài nói chuyện với bà 7 và em út H , mọi người nói bụng út H to lắm , ngày càng to và đi bệnh viện để lấy nước ra gì đấy (HY nhớ khg rõ chi tiết ) .
Sau đấy ít lâu , út H chết . HY qua đốt nhang thấy hình út H rất buồn , ánh mắt rất xa xăm ( và ai nhìn cũng nói thế ) dù hình được chụp trước khi út H bị bệnh .
Mọi nghi vấn đổ dồn về bồ mới của anh X , chị kia cũng làm cô giáo , yêu anh X nên yếm út H để cướp chồng , nhưng chuyện thư yếm khg có chứng cứ và mọi người bán tính bán nghi , nên khg ai làm gì chị kia cả . Sau khi út H chết , anh X lấy chị cô giáo kia , về ở với nhau , chị nuôi hai đứa con của chồng ( mẹ ghẻ nhen ) và hầu hạ anh X , anh này bay bướm quen thói , nên mấy năm sau nghe kể chị cô giáo ấy rất tàn tạ . Bây giờ thì khg biết họ thế nào .
Năm 2008 , HY về thăm nhà , bà 7 bị tai biến liệt nữa người , những ngày cuối cùng ở đấy , HY nghe bà nói được và ra chợ ( trước nhà HY có chợ nhỏ ) nói chuyện với mọi người . Khi HY quay lại bên này , mẹ HY đt nói Bà 7 đã mất .
( Anh chị nào biết vụ thư yếm để bụng to lên , hoặc thư yếm bằng con cá ( ? ) và chết thì viết thêm dùm HY nhen )
xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks