Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 108

Ðề tài: Bùa Miên , ngãi và những lời hứa .

  1. #1

    Mặc định Bùa Miên , ngãi và những lời hứa .

    Cách đây khoảng 11 năm , vì có vấn đề liên quan đến tiền bạc nên mình đi tìm một Thầy Miên ở Trà Vinh , ông tên Sa Thạch thì phải . Mình xin một phép để nói người ấy nghe theo mình , và một lá bùa yêu . Thầy yêu cầu đưa hình của người ấy và một chai dầu xanh hay nước hoa bất kỳ , vì khg chuẩn bị trước nên mình mua đại chai dầu xanh ở chợ , về cho Thầy làm phép . Sau đấy Thầy đốt nhang và lấy hai tấm hình khấn vái gì đấy . Rồi thổi vào chai dầu , Thầy dặn nếu cần gì cứ xức dầu và nói thì người ấy sẽ nghe và yêu mình . Đồng thời Thầy cũng cấp cho HY một lá bùa , dặn là nên đốt và hòa tàn tro vào nước hay bất cứ gì đấy cho người ấy của HYY uống .
    HY về nhà , ngày hôm sau đi nhà thờ và nhìn lên trên tường , nơi để 12 chặng Thánh giá của Chúa Jesus , mình thấy mấy bức tượng bị vỡ loang lỗ , nên cầu " Mẹ ơi , xin Mẹ hãy phù hộ cho con tiền bạc được đúng ý , con sẽ sửa lại những bức tượng này " ;
    Ngày hôm sau , HY về SG , mấy hôm sau thì bạn trai HY bay sang VN , tối ấy ảnh uống rất say và mình hòa tàn tro vào ly nước , anh uống hết . Sáng hôm sau , anh đưa HY đi mua sắm rất nhiều quần áo , và bộ trang sức hơn 1000 $ ( vàng lúc ấy khoảng 450 nghìn đồng một chỉ ) , dù sáng ấy HYY chưa kịp mở miệng đề nghị gì cả .
    Sau đấy ít hôm , HY mang chai dầu vứt đi vì khg chịu nổi mùi của chai dầu ấy , mỗi lần mở nấp dầu ra là HYY buồn nôn khg tả được . Mấy tháng sau HY chia tay anh . Và lâu sau HY khg về lại quê để thực hiện lời hứa .
    ( .... )
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  2. #2

    Mặc định

    sao vứt uổng vậy bạn, bạn đang muốn giữ người mình yêu mà, hic mình cũng cần bùa yêu, bạn cho mình địa chỉ của thầy được ko

  3. #3

    Mặc định

    Thôi hứa lèo luôn đi, tiền bạc chưa đúng ý mà, bả có phù với hô. chi đâu :D

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
    Cách đây khoảng 11 năm , vì có vấn đề liên quan đến tiền bạc nên mình đi tìm một Thầy Miên ở Trà Vinh , ông tên Sa Thạch thì phải . Mình xin một phép để nói người ấy nghe theo mình , và một lá bùa yêu . Thầy yêu cầu đưa hình của người ấy và một chai dầu xanh hay nước hoa bất kỳ , vì khg chuẩn bị trước nên mình mua đại chai dầu xanh ở chợ , về cho Thầy làm phép . Sau đấy Thầy đốt nhang và lấy hai tấm hình khấn vái gì đấy . Rồi thổi vào chai dầu , Thầy dặn nếu cần gì cứ xức dầu và nói thì người ấy sẽ nghe và yêu mình . Đồng thời Thầy cũng cấp cho HY một lá bùa , dặn là nên đốt và hòa tàn tro vào nước hay bất cứ gì đấy cho người ấy của HYY uống .
    HY về nhà , ngày hôm sau đi nhà thờ và nhìn lên trên tường , nơi để 12 chặng Thánh giá của Chúa Jesus , mình thấy mấy bức tượng bị vỡ loang lỗ , nên cầu " Mẹ ơi , xin Mẹ hãy phù hộ cho con tiền bạc được đúng ý , con sẽ sửa lại những bức tượng này " ;
    Ngày hôm sau , HY về SG , mấy hôm sau thì bạn trai HY bay sang VN , tối ấy ảnh uống rất say và mình hòa tàn tro vào ly nước , anh uống hết . Sáng hôm sau , anh đưa HY đi mua sắm rất nhiều quần áo , và bộ trang sức hơn 1000 $ ( vàng lúc ấy khoảng 450 nghìn đồng một chỉ ) , dù sáng ấy HYY chưa kịp mở miệng đề nghị gì cả .
    Sau đấy ít hôm , HY mang chai dầu vứt đi vì khg chịu nổi mùi của chai dầu ấy , mỗi lần mở nấp dầu ra là HYY buồn nôn khg tả được . Mấy tháng sau HY chia tay anh . Và lâu sau HY khg về lại quê để thực hiện lời hứa .
    ( .... )

  4. #4
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
    Cách đây khoảng 11 năm , vì có vấn đề liên quan đến tiền bạc nên mình đi tìm một Thầy Miên ở Trà Vinh , ông tên Sa Thạch thì phải . Mình xin một phép để nói người ấy nghe theo mình , và một lá bùa yêu . Thầy yêu cầu đưa hình của người ấy và một chai dầu xanh hay nước hoa bất kỳ , vì khg chuẩn bị trước nên mình mua đại chai dầu xanh ở chợ , về cho Thầy làm phép . Sau đấy Thầy đốt nhang và lấy hai tấm hình khấn vái gì đấy . Rồi thổi vào chai dầu , Thầy dặn nếu cần gì cứ xức dầu và nói thì người ấy sẽ nghe và yêu mình . Đồng thời Thầy cũng cấp cho HY một lá bùa , dặn là nên đốt và hòa tàn tro vào nước hay bất cứ gì đấy cho người ấy của HYY uống .
    HY về nhà , ngày hôm sau đi nhà thờ và nhìn lên trên tường , nơi để 12 chặng Thánh giá của Chúa Jesus , mình thấy mấy bức tượng bị vỡ loang lỗ , nên cầu " Mẹ ơi , xin Mẹ hãy phù hộ cho con tiền bạc được đúng ý , con sẽ sửa lại những bức tượng này " ;
    Ngày hôm sau , HY về SG , mấy hôm sau thì bạn trai HY bay sang VN , tối ấy ảnh uống rất say và mình hòa tàn tro vào ly nước , anh uống hết . Sáng hôm sau , anh đưa HY đi mua sắm rất nhiều quần áo , và bộ trang sức hơn 1000 $ ( vàng lúc ấy khoảng 450 nghìn đồng một chỉ ) , dù sáng ấy HYY chưa kịp mở miệng đề nghị gì cả .
    Sau đấy ít hôm , HY mang chai dầu vứt đi vì khg chịu nổi mùi của chai dầu ấy , mỗi lần mở nấp dầu ra là HYY buồn nôn khg tả được . Mấy tháng sau HY chia tay anh . Và lâu sau HY khg về lại quê để thực hiện lời hứa .
    ( .... )
    bạn cố nhớ lại là vứt ở đâu đi....híc...để mình tới lụm...híc...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  5. #5
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoavasong Xem Bài Gởi
    sao vứt uổng vậy bạn, bạn đang muốn giữ người mình yêu mà, hic mình cũng cần bùa yêu, bạn cho mình địa chỉ của thầy được ko
    11 năm rồi mà cưng...Thầy đó chắc cũng đoàn tụ ông bà rồi nhỉ????????
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  6. #6

    Mặc định

    ( .... )
    Sau khi chia tay bạn trai , HY ra Thủ Đức mở quán cafe . Thuê 4 cô bé phục vụ . Quán rất vắng khách ( vì khg có ôm :D ) , nên HY nghe lời con bạn , đi xin bùa của cô Dung ở Gò Vấp . Nhà cô có trồng nhiều cây cối ( bây giờ mới biết nó là ngãi ) cô dáng đẫy đà và đẹp . Cô cho HY thỉnh 2 lá bùa , dặn một lá để dưới bếp , 1 lá giấu trên bậu cửa . HY làm theo .
    HY thấy thay đổi rõ rệt , vào ban ngày quán vẫn ế bình thường , họa hoằn có vài đôi vô uống nước rồi đi . Còn ban đêm thì khách ùn ùn kéo đến , đặt biệt là họ kh lưu lại quán lâu ( ngồi đồng ) .
    Thường buổi tối , 4 cô bé làm cho HY sẽ thay nhau ngủ lại quán . Đêm đầu tiên , bé Trâm nó chạy về phòn đập ầm ầm khi trời còn chưa kịp sáng . Nó nói " chị ơi , có ông kia kh mặc quần áo , ổng đi tới đi lui ngay chổ em ngủ " , đêm sau con bé Thi cũng nói y chang , nên HY cúng ( vụ cúng thì khg chuyên nghiệp nên chỉ biết đốt nhang và cầu nguyện thôi hà ) .
    Sau này thì lần lượt 2 cô bé ( có một cô là chị họ HY nhg nhỏ hơn HY 5 T ) còn lại cũng nói thấy người đàn ông khg mặc quần áo . Nên HY qua ngủ xem thế nào , cả đêm chẳng thấy gì cả , thêm 1 đêm nữa cũng chẳng thấy .
    Trước quán HY hay xảy ra tai nạn , nói chung là mỗi tuần ít nhất 4 , 5 vụ , dù đoạn đường ấy khg hề khó đi hay cua tay áo . Rồi mấy tháng sau , HY vì khg quen ở xa SG và trong quán bị trộm nên san rẻ lại cho người khác . Và quên luôn mấy cái bùa .
    Sau này có dịp ra Thủ đức chơi , HY ghé quán cafe ấy , thì nó đã đc sửa thành một shop bán quần áo thời trang .
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  7. #7

    Mặc định

    Năm rồi , vì tìm hiểu về " bàn tay ánh sáng " và những chuyện kỳ quặc mà dòng họ nhà HY gặp phải nên HY lạc vào TGVH .
    Sau một thời gian chơi ở đây , HY có duyên gặp được rất nhiều huynh đệ tỷ muội , trong đó có những người rất giỏi huyền thuật , bùa ngãi , ....
    Có huynh nói Thầy huynh ấy rút vong từ anh ấy , có cả vong lạ và nhiều âm binh ( họ từ HY theo huynh ấy ) . Có huynh nói HY có người thân trong gia đình theo độ ( từ nhỏ đến lớn HY thoát chết không biết bao nhiêu lần , HY đã từng nghe người theo độ gọi tên HY khi HY ngủ trên đường và sắp đâm đầu vào xe tải ở cua tay áo , một giọng nam ) . Có huynh tác pháp và bảo HY có 3 người trong tộc theo bảo vệ , đồng thời cũng có nhiều âm binh theo . HY hỏi huynh ấy " thế họ chưa đi hở huynh ? " huynh bảo " không đi mà còn nhiều thêm lên , họ nói theo đòi nợ , huynh nhắc cho muội biết vậy thôi " , nên HY kể tất cả cho huynh ấy nghe , huynh ấy tác pháp và nói " họ muốn HY trả nợ cho họ " .

    Lời kết : Các bạn ạh , nếu chúng ta khg hiểu nhiều về bùa ngãi , chỉ nghe kể " Thầy A thầy B rất giỏi , có thể làm cái này cái kia với giá bao nhiêu tiền " và nếu rơi vào trường hợp tuơng tự , chúng ta sẽ đến tìm thầy , bỏ một số tiền ra để sở hữu bùa phép của Thầy , đơn giản quá đúng không các bạn ???
    Rồi vì thiếu hiểu biết , hoặc khg quan tâm nữa chúng ta sẽ vứt nó đi , để rồi phải lãnh hậu quả và bị những binh của Thầy theo mình mãi . Nói thật , từ năm 2001 đến 2010 , hầu như năm nào trong gia đình HY cũng có tai nạn sanh tử hết . Nếu khg biết thì sẽ nghĩ đó là chuyện bình thường , nhưng nếu xâu chuỗi vấn đề lại sẽ thấy , có thể là do HY đã vay món nợ âm , và đã không trả nên HY bị quả báo , bị nhắc nhở ......
    HY chân thành khuyên các bạn , hãy cẩn thận với bùa ngãi , nếu không còn sử dụng nữa thì đốt và khấn để trả lại Tổ Thầy . Và khg được hứa lung tung , vì có thể một khi bạn quay lại nơi đó để thực hiện lời hứa nhưng chẳn còn gì cho bạn làm cả ( như HY quay lại nhà thờ ấy , thì các bức tượng đã được sơn sửa lại rồi ) , và bạn vẫn sẽ nợ những lời hứa ấy ............

    ( Xin lỗi HY viết khg mạch lạc lắm , vì hôm qua đi chổ rất đông người và HY nhức đầu kinh khủng , đến giờ vẫn còn mệt )
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
    Thôi hứa lèo luôn đi, tiền bạc chưa đúng ý mà, bả có phù với hô. chi đâu :D
    :D:D Chắc HY sẽ hát bài " hứa thật nhiều , thất hứa thì cũng thật nhiều " quá huynh PTS ạh . Huynh vẫn khỏe ạh ?
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoavasong Xem Bài Gởi
    sao vứt uổng vậy bạn, bạn đang muốn giữ người mình yêu mà, hic mình cũng cần bùa yêu, bạn cho mình địa chỉ của thầy được ko
    Mình khg nhớ địa chỉ bạn ạh , vì lúc ấy người quen dẫn đi ; Nhưng HY sẽ đưa bạn số đt của người chở HY đi nhé ? Bạn check mail nhen ;
    Last edited by Jenny; 13-01-2011 at 04:10 PM.
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  10. #10

    Mặc định

    mong ban jenny (chez yen) cung gui cho minh so dt va ca ten cua nguoi chi dg de tien lien lac...neu dc ban cho minh xin so dt cua ban...vi minh dang gap hoan canh rat eo le...can den huyen thuat giup do..

  11. #11

    Mặc định

    ẹc , mình sợ dì ấy " cạo đầu " mình quá :D
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    bạn cố nhớ lại là vứt ở đâu đi....híc...để mình tới lụm...híc...
    Hình như chỉ có người mà Thầy làm phép xài mới có hiệu lực thôi hà :sigh:
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    những thầy phù thủy làm mất uy tín lây qua cả chúng tôi.
    haiz...........................

  14. #14

    Mặc định

    muốn làm quen với jenny. Vậy Jenny ở nơi mô hỉ?
    rose4rose4

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    những thầy phù thủy làm mất uy tín lây qua cả chúng tôi.
    Sao huynh lại nói vậy ? Thực sự , bùa ngãi không xấu , chỉ có người sử dụng khg hiểu rõ nên làm sai và sẽ bị hậu quả thôi . Mình khg trách các thầy được đúng khg huynh ? Vì có bao giờ các Thầy đi kiếm " con bệnh " để dụ dổ đâu , toàn " con bệnh " đến nhà Thầy để trao đổi ( tiền _ bùa phép ) thôi
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
    Sao huynh lại nói vậy ? Thực sự , bùa ngãi không xấu , chỉ có người sử dụng khg hiểu rõ nên làm sai và sẽ bị hậu quả thôi . Mình khg trách các thầy được đúng khg huynh ? Vì có bao giờ các Thầy đi kiếm " con bệnh " để dụ dổ đâu , toàn " con bệnh " đến nhà Thầy để trao đổi ( tiền _ bùa phép ) thôi
    nhưng họ làm bao nhiêu chuyện xấu như là ếm người ta chết thì sao chịu được,cuộc đời tôi bao năm gỡ ngải mà vẫn bị người ta sợ sệt.
    haiz...........................

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tenciu Xem Bài Gởi
    muốn làm quen với jenny. Vậy Jenny ở nơi mô hỉ?
    rose4rose4
    HY đóng đô ở TGVH nè :day_dreaming:
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    nhưng họ làm bao nhiêu chuyện xấu như là ếm người ta chết thì sao chịu được,cuộc đời tôi bao năm gỡ ngải mà vẫn bị người ta sợ sệt.
    Thế huynh cũng là Thầy ?:love_struck:
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
    Thế huynh cũng là Thầy ?:love_struck:
    tôi không tự xưng mình là thầy,bởi tu hành của tôi không đáng là bao.
    haiz...........................

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    tôi không tự xưng mình là thầy,bởi tu hành của tôi không đáng là bao.
    :happy::happy: Hoavasong ơi , đọc comment này nhé :happy::happy:
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  2. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  3. Vài lời về Bùa ngãi - Thư ếm ...
    By hungarirang in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-01-2011, 09:31 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •