kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: PHẬT GIÁO hay THÍCH GIÁO

  1. #1

    Mặc định PHẬT GIÁO hay THÍCH GIÁO

    Có phải là sai lầm của cả 1 thế hệ : Phật hay Thích

    Đây là suy nghĩ riêng của mình rằng người VN chúng ta , và có thể là cả người TQ nữa , đã dùng từ sai về " Phật giáo"
    Phật giáo : vốn là do đức Nhiên Đăng Cổ Phật ( có trước cả đức Thích ca mâu ni ) sáng lập ra

    Thích giáo : là do đức Thích ca mâu ni sáng lập ra sau, do ông là giáo chủ và mình trích 1 đoạn trong từ điển phật học Việt Nam
    Đức Phật Thích Ca có một tiền kiếp là Tỳ Kheo Nho Đồng. Nho Đồng từng gặp và cúng hoa cho Đức Phật Nhiên Đăng. Nho Đồng mua hoa ấy từ một cô gái bán hoa với giá rất mắc. Cô gái hỏi vì sao Nho Đồng lại chịu mua với giá mắc như vậy? Nho Đồng trả lời là mua hoa để cúng Phật Nhiên Đăng. Cô gái liền tặng không bó hoa với lời nguyện là cô với Nho Đồng sẽ kết duyên vợ chồng trong các kiếp sau. Sa môn Nho Đồng là tiền thân của Phật Thích Ca, cô gái bán hoa là tiền thân của Công chúa Gia Du Đà La.

    chứng tỏ rằng , đức Thích Ca mâu ni ra đời sau đức Nhiên Đăng cổ phật , Thích giáo và Phật giáo tuy cùng 1 lẽ , nhưng không thể đánh đồng là một , Thích giáo thuộc Phật giáo chứ Phật giáo không thuộc Thích giáo.

    Cho nên , theo mình nghĩ , nếu như chúng ta thờ cúng đức Phật Thích ca mâu ni là vị phật lớn nhất , thì chúng ta nên đổi thành Thích giáo thì hợp hơn là Phật giáo


    nguồn: truongton.net

  2. #2

    Mặc định

    Lại sanh tâm phân biệt nửa rồi !!! Chẳng lẻ đức Thích Ca Mâu Ni không phải là phật hay sao mà phải phân biệt ,ngài là Phật thì củng là Phật giáo chứ !
    Last edited by tamducthanh; 12-01-2011 at 04:35 PM. Lý do: đổi ý

  3. #3
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Các Đức Phật thị hiện ra đời cũng là chỉ lối cho chúng sanh giải thoát mà thôi. Luật nhân quả và luân hồi thì không thay đổi cho dù trải qua thời kỳ của bất kỳ vị Phật nào, và các vị Phật thị hiện ra đời cũng không thay đổi được điều này.
    Dưới đây là hình của 7 vị Phật trong quá khứ :








    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  4. #4

    Mặc định

    thật là nản quá, bàn vấn đề gì thì cần phải nắm rõ, chư phật đời quá khứ và vị lai nối tiếp nhau trùng tuyên chánh pháp để cho hạt giống giác ngộ không bị dứt mất tại thế gian. Ví như một vị thầy thuốc có kiến thức trị được bá bệnh với kiến thức y học uyên thâm, khi tuổi cao phải kiếm người truyền thừa để sở học không bị thất truyền. Nay chư phật cũng như vậy. Khi một đức phật nhập diệt sẽ truyền y bát cho đệ tử giữ gìn và thọ ký cho đệ tử sau này ai có khả năng thành chánh giác để bảo vệ chánh pháp và phổ độ chúng sanh. do vậy có sự kế thừa không thể gọi như cái kiểu của Ngài vankhuc được. Khi giảng vế tứ diệu đế và pháp 12 nhân duyên đức thích ca đã nói, pháp này các đức phật quá khứ đã nói, hiện tại đang nói và vị lai sẽ nói. như vậy có sự phân biệt là tà kiến. tôi nghĩ ngài vankhuc chẳng phải theo đạo phật, vì đạo phật lấy pháp lục hòa làm phương châm tu tập, lấy bình đẳng mà xử thế. tại sao mọi người khi theo phật đều có họ Thích. vì tất cả quy về họ thích để thấy ai tu theo phật đều là huynh đệ tình thâm, đều là con của như lai, đều có chủng tử giác ngộ và phật tánh vi diệu. Còn cái đạo thích chắc nghĩ co ngài vankhuc đẻ ra quá. Bàn luận khiến người ta rơi vào tà kiến như vậy tôi thật sự kinh hoàng, vì mới hôm qua có người phỉ báng bát nhã là pháp hý luận nay lại có người so sánh phật hiện tại và quá khứ, chia rẽ sự lục hòa của phật giáo. thiện tai, thiện tai! những gì trong kinh thủ lăng nghiêm nói nay đã hoàn toàn thành sự thật,như lai đã biết trước ngày này. chỉ khổ cho những người lầm lạc chẳng biết quay đầu giác ngộ.

  5. #5
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Có lẽ danh từ "Thích giáo" xuất phát từ Trung Quốc. Xem cụm từ này : "Tam giáo đồng nguyên : Nho-Thích-Lão ".

    ĐỪNG SANH TÂM PHÂN BIỆT !!!
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  6. #6
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Thật là ma chướng đời mạt pháp mà... buồn !
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  7. #7

    Mặc định

    Cầu xin cho đệ tử và hết thảy chúng sanh... đều sớm được sáng suốt giác ngộ !

    Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Phật
    Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Bồ Tát
    Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Hiền Thánh Tăng
    Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.
    Aaa.... DiDiiiii.... Đà.aaaa... Phật...phậtttttttt

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Phật giáo và quan niệm về Thượng đế
    By tueuyen in forum Đạo Phật
    Trả lời: 81
    Bài mới gởi: 06-12-2015, 12:16 PM
  2. Thần Đồng Phật Pháp tại Việt Nam!
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 44
    Bài mới gởi: 09-02-2012, 10:09 PM
  3. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  4. ĐỨC PHẬT TRONG CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC
    By Copykinhsach in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-01-2011, 07:45 AM
  5. LUẬN VỀ PHẬT ĐẠO, PHẬT GIÁO, TAM BẢO
    By delightdhamma in forum Đạo Phật
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 28-12-2010, 06:40 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •