Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 35

Ðề tài: pháp đàn cầu siêu cho vong linh trong địa ngục

  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Sep 2008
    Bài gởi
    317

    Mặc định pháp đàn cầu siêu cho vong linh trong địa ngục

    Trở lại những ngày trứớc,huynh Đỗ Đức Trụ ních trên diễn đàn TAMMAT.NET là HACHI có thấy một số hiện tượng lạ xảy ra khi bát hương nhà huynh liên tục hóa và đặc biệt một que hương mà cũng hóa,điều này là một điềm báo trong siêu hình mà chưa biết tốt hay xấu.
    Khi đến dự cuộc offline lần 2 của diễn đàn huynh có gặp Minh Thiên,qua trao đổi huynh đã đồng ý xin thọ nhận pháp tu Chuẩn đề và Minh Thiên đã đến nhà huynh tiến hành triệu vong mẹ huynh và bà tổ cô lên,bà tổ cô khi lên thì nói nhìều,còn mẹ huynh thì bị trong hình tướng tù nhân trong địa ngục,bị một cái vòng xiết chặt cổ khíến thẳng đứng lưng trợn trừng mắt nhìn thẳng chỉ kêu đựợc một câu tôi khổ quá và sau đó im bặt không còn nói đựoc gì nữa,sau khi huynh quỳ xuống phát nguyện xin niệm 10 ngàn biến chú Chuẩn đề xin hồi hướng cho vong thì chư vị sứ giả gia trì lực đẩy lưng Minh Thiên tiến lên tháo vòng khóa cổ bà,ngay lập tức bà đổ người xuống,vậy thì bây giờ các bạn đã thấy việc gọi vong là tốt hay xấu,không phải là cái vong nào xuống âm cũng đang tu đâu..nếu như ta biết họ đang trong địa ngục hoặc đang trong khổ cảnh thì ta còn biết đừong lo liệu cho họ và họ cũng chỉ còn biết trông chờ vào người thân mà thôi..
    vậy là huynh HACHI đã biết đích xác mẹ mình trong cảnh đọa đầy và bây giờ việc phải làm là giải cứu bà ra khỏi nơi khổ đau đó.
    Một tù nhân trên dương trần nếu muốn bớt khổ thì phải có sự quan tâm chăm lo của gia đình thì mới tốt đẹp đựợc,cũng vậy một tù nhân nơi âm giới muốn thóat khổ thì gia đình cũng phải quan tâm nếu không thì vong mãi mãi chịu đọa đầy cho đến khi hết hạn kỳ,nhưng luật âm giới không có nhận quà cáp biếu xén,vậy làm cách nào để có thể giúp vong thóat khổ ...Nguyên tắc của việc giải cứu một cái vong trong cảnh khổ đau là phải có một người thân trong nhà phát tâm quy y nhà phật tụng kinh trì chú hồi hứong bảo lãnh cho vong,bên cạnh đó kêu gọi đến các bạn đạo phát tâm trì niệm hồi hứớng cho vong thì kết quả mới tốt đẹp...và sau cùng chúng ta sẽ lập một pháp đàn siêu độ cho vong để vong thật sự ra khỏi chốn khổ ải.
    Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng cứ có tiền nhờ các sư trên chùa hay các thầy pháp sư lập pháp đàn siêu độ cho vong là vong sẽ đựơc độ đâu nhé,nếu như bạn không kết hợp với việc quy y nhà phật không tụng kinh trì chú hồi hứớng bảo lãnh cho vong thì chưa chắc vong đã đựơc ra khỏi ngục tù âm giới đâu,đã có một số gia đình đóng tiền làm lễ siêu độ cho vong và xoa tay nghĩ rằng vong nhà mình thế là đã siêu thóat,nhưng đến khi Minh Thiên gọi vong ấy lên thì vong ấy vẫn đang trong cảnh ốm đau bệnh tật hoặc có khi lại đang trong khổ cảnh,hỏi thế gia đình đã làm hẳn mấy cái lễ siêu độ cho vong mà vong không nhận đựợc à,vong chỉ lắc đầu thật đau khổ ...
    kinh điển nhà phật muốn thành tựu thì cũng phải có lục chủng thành tựu,còn một pháp đàn siêu độ cho vong thật sự cũng phải có ba điều kiện,đó là gia đình phát tâm tu tập trì niệm hồi hướng và làm lễ siêu độ cho vong,phải có các vị sư hoặc pháp sư đại diện cho siêu hình tiến hành pháp đàn,và một thành phần không thể thiếu đó chính là vong linh người thọ nhận pháp đàn siêu độ này,cuối buổi lễ vong linh phải đựơc triệu lên ngồi trứớc pháp đàn khai khẩu cám ơn gia đình và hồng ân chư phật phóng quang tiếp dẫn,có thế thì mới chứng minh người thật việc thật rằng gia đình không uổng công lao tâm khổ tứ lo liệu cho vong,và người thầy cũng không thấy xấu hổ khi nhận sự cúng dường của tín chủ vì đã hòan thành pháp sự...
    nói đến pháp đàn siêu độ là các bạn nghĩ ngay đến một ban thờ hoành tráng,chuông trống não bạt vài sư chạy đàn và mấy thầy pháp thay nhau tuyên hàng chục tờ sớ hàng chục vãi ngồi dứới tụng kinh trì chú vài ngày,đủ các khoa pháp từ triệu linh,tiếp linh,phá ngục,cúng phật đại khoa,đủ các pháp cúng dường, vậy thì những người ngèo chắc cả đời chẳng có cơ hội siêu độ đựơc cho người thân nhà mình vì chi phí cho việc này lên đến con số chóng mặt..còn hiệu quả thì chưa biết bởi vì Minh Thien đã xem qua một vài đám chưa có thấy cuối buổi vong linh tự lên hoặc thầy triệu vong linh lên để nói cho gia đình biết hiệu quả của pháp đàn .
    May thay pháp đàn của những hành giả mật tông Chuẩn đề thật giản dị nhưng lại thật sự có hiệu quả đáp ứng lòng mong mỏi của những gia đình có điều kiện kinh tế eo hẹp nhưng có tâm báo hiếu với tổ tiên,đó cũng là thể hiện lòng từ bi của nhà phật đối với âm dương chúng sinh thông qua những người tu theo pháp môn này.
    Ngày 8 tháng 1 tức 5 tháng 12 âm Minh Thiên đã đến nhà huynh HACHI tiến hành pháp đàn độ vong theo nghi thức bên mật pháp Chuẩn đề,để đảm bảo tính hiệu quả và người thật việc thật,thông qua đó cũng làm tăng thêm niềm tin với tất cả các đạo hữu đang đi theo con đừờng này,Minh Thiên đã đề nghị huynh HACHI nên mời thêm một số anh em đạo hữu những ngừơi sau một thời gian tu trì thần chú Chuẩn đề đã khai mở con mắt thứ 3 chứng kiến pháp đàn và sẽ nói cho huynh HACHI biết những sự kiện sẽ diễn ra trong pháp đàn .
    Pháp đàn này thật sự rất đơn giản nhưng không kém phần nghiêm trang vì trong buổi lễ đó chự vị các cung cõi đã xuống rất nhìều chứng kiến,vì thế khi Minh Thiên và các đạo hữu đang chí tâm trì niệm thần chú Chuẩn đề thì Hương Giang một thành viên trong buổi lễ đã nghe bên tai vỡ òa và nghe thấy đầy trời tiếng ngừơi cùng trì chú niệm phật .và đến phần cuối cùng phần quyết định chứng minh sự thành bại của pháp đàn,chứng minh công sức cuả tất cả các thành viên trên diễn đàn TAMMAT đã thành tâm trì chú hồi hứớng cho vong linh mẹ huynh HACHI là không uổng,chứng minh tấm lòng hiếu thảo và niềm tin của huynh HACHI đã gửi đúng chỗ,và chứng minh phật pháp thật nhiệm mầu mẹ huynh HACHI đã đuợc triệu lên để nói cho mọi người biết kết quả của pháp đàn...
    Từ trứớc đến nay nhìều người vẫn tưởng rằng hễ có pháp đàn siêu độ cho vong là vong sẽ về Tây phương cực lạc hoặc về những cung cõi tốt đẹp,nhưng thật ra vẫn còn thiếu một điều kiện mà không ai nghĩ ra,đó là cái vong đó có chấp nhận quy y theo chư phật để về cung cõi đó không..
    những ngừời khi sống mà đã đi theo đạo phật thì khi chết tâm cũng hướng về nhà phật và sẽ rất dễ dàng đựợc chư vị tiếp dẫn về cảnh giới nhà phật,nhưng những ngừời lúc sống không có theo nhà phật thì khi chết cũng vậy thôi...nói ngay như Minh Thiên vài năm trước mà bảo thắp nén hương còn khó nói chi đến chịu ngồi niệm phật trì chú,chỉ đến khi bị chết lâm sàng ở đền KIẾP BẠC thì mới thay tâm đổi tính và đi theo con đừờng phật pháp...vậy một cái vong linh nếu không ở trong địa ngục thì đừng hòng quy y nhà phật để thóat khổ,khi Minh Thiên đi gọi vong cho nhiều gia đình trên khắp mọi miền đất nước,khi tổ tiên nhà họ về Minh Thiên có hỏi là thế dưới đó các bác có đi chùa không thì phần lớn là họ lắc đầu,thế bảo thế bây giờ các bác quy y theo nhà phật nhé thì họ lắc đầu quầy quậy,đây cũng là một chứng minh cho mọi người biết là không phải ai dứới đó cũng đi tu đâu ,vì vậy ta có gọi họ về cũng chẳng ảnh hưởng đến người nào và sự tu tập của họ hết....
    mẹ của huynh HACHI đã được gọi lên trong trạng thái an lành không còn tứớng trạng địa ngục nhưng vẫn ngây ngây mắt nhìn bất động ra chiều rất giận dỗi con cái và chẳng nói nửa lời...sau một lúc Minh Thiên bảo bà xuất ra và nhờ Hương Giang ngồi hộ,nhưng thật kỳ lạ bà có vẻ không hợp với Hương Giang nên chỉ nhập đến phần gáy là lại bị bật ra mà Hương Giang lại là người rất sát âm và dễ bị vong nhập,trong khi đó thì Hương Giang có ngửi thấy một hương vị rất lạ từ ngừời vong linh tỏa ra..có thể nói đó là mùi tù..các bạn đã ngửi thấy mùi tù khi tiếp xúc với ngừoi thân đang ở tù trên dương trần chưa..ngừời âm khi đi tù lúc vừa ra khỏi ngục cũng có một cái mùi gần như thế...
    vậy là Minh Thiên lại phải nhờ đến ngừời cũ ngồi lại,lần này vong cũng nhập rất dễ dàng nhưng cặp mắt vẫn vô hồn kiểu tù vừa ra khỏi ngục ngơ ngơ ngác ngác và cũng là dỗi giận với con cháu vì bà đã tù mấy chục năm rồi bây giờ con cháu mới biết đến,thêm nữa trong pháp đàn chỉ có lơ thơ hai ngừơi con là huynh HACHI và chị gái,còn mấy ngừoi con nữa thì không có mặt...
    khi Minh Thiên tiến hành dùng thần chú UMLAM khai quang tẩy tịnh cho vong thì vong bật cuời hoan hỉ làm cả nhà cũng rất vui và cười theo.sau đó chị gái của huynh HACHI có nói một số chuyện vong đều gật đầu vui vẻ,cuối cùng Minh Thiên có hỏi là thế bây giờ bà đã có thể đi theo chư phật chưa thì bà lắc đầu không muốn đi...
    Minh Thiên phải phân tích cho bà biết rằng ngày hôm nay bà ra được khỏi ngục là do sự đồng tâm trì niệm thần chú Chuẩn đề của anh em đạo hữu trên diễn đàn TAMMAT.NET và con bà huynh HACHI hồi hướng cho bà, và ngày hôm nay huynh phát tâm thành lập pháp đàn nhờ đến sự gia trì của đức phật mẫu Chuẩn đề bà mới thóat ngục,nếu bà quy y theo phật mẫu thì chư vị sứ giả sẽ tiếp dẫn bà đến cung cõi cảnh giới tốt đẹp hơn chứ không u buồn như chốn âm giới này nữa...nghe ra bà gật đầu đồng ý và điều kiện để bà có thể đi theo đức phật mẫu là nói câu xin quy y đức phật mẫu ba lần...
    vậy là Minh Thiên nói ba lần để bà nhắc lại ba lần là :
    con hương linh Trần thị Nhự xin quy y đức phật mẫu Chuẩn đề...sau khi bà đã thầm nhắc lại ba lần và gục đầu xuông vái lạy ba lần thì chư vị sứ giả gia trì lực xuống khiến Minh Thiên tá khẩu nói : đã đến giờ chư vị long thần sứ giả tiếp dần vong đi theo phật mẫu Chủân đề..
    hương linh bà Nhự đã thóat ra và người ngồi đồng đã tỉnh lại nhưng chẳng nhớ gì hết,vậy là pháp đàn đã thành công tiếp dẫn một chúng sinh đựoc đi theo chư phật tu học.
    Xin đựợc đầu thành ngũ thể tịnh tín nhất tâm kính lễ đến đức bổn sư Thích ca mầu ni,đến đức phật mẫu Chuẩn đề vì lòng bi mẫn đến chúng sinh cuối đời mạt pháp đã cho chúng con phương tiện tu trì này để chúng con đựợc âm siêu dương thái,chúng con xin nguyện sẽ đem mật pháp này đến từng hang cùng ngõ hẻm,đến với những chúng sinh ngèo cùng khốn khổ trong đời vì phải lo kiếm sống không có điều kiện đựợc đi chùa nghe thuyết pháp,không có phương tiện truyền thông truyền thanh để biết rằng trong đời thật sự có pháp phật nhiệm mầu có thể giúp cho đời sống của họ đựợc bớt khổ thêm vui và giúp cho những vong linh nhà họ nếu trong địa ngục cũng đuợc thóat khổ mà có nằm mơ họ cũng không bao giờ dám nghĩ đến bởi vì họ quá ngèo.
    Minh Thiên sdt 0943666611 email : minhthien_ngocanh@yahoo.com.vn

  2. #2

    Mặc định

    những bài viết của bác MINH THIÊN rất ấn tượng.luôn để chúng ta phải suy ngẫm

  3. #3

    Mặc định

    Bây giờ mới là 1000 năm đầu của thời kỳ Mạt Phát thôi!

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Sep 2008
    Bài gởi
    317

    Mặc định

    đúng rồi cảm ơn thành kính đã nhắc nhé...

  5. #5
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thành Kính Xem Bài Gởi
    Bây giờ mới là 1000 năm đầu của thời kỳ Mạt Phát thôi!
    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthien Xem Bài Gởi
    đúng rồi cảm ơn thành kính đã nhắc nhé...
    em hông tin
    2 năm nữa là trái đất bị tuyệt diệt lần 3 rồi .
    quá tam ba bận
    lần này là nổ tung luôn
    bùm
    hic

  6. #6
    Đai Đen
    Gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    nothing
    Bài gởi
    704

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi con tứ phủ Xem Bài Gởi
    em hông tin
    2 năm nữa là trái đất bị tuyệt diệt lần 3 rồi .
    quá tam ba bận
    lần này là nổ tung luôn
    bùm
    hic
    chắc bác này luyện phim nhiều lắm đây ..... ^^
    have fun!!!

  7. #7

    Mặc định

    Lời phật Thích Ca dậy không bao giờ sai. Vậy khi các thiện tri thức gặp những tình huống dưới đây thì làm đúng những gì Phật đã dậy trong kinh Địa tạng bồ tát bản nguyện:

    "Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ tát! Như những chúng sinh đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc trong chiêm bao thấy các hạng Quỉ, Thần nhẫn đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt...

    Ðó đều là vì hoặc cha mẹ, con em, hoặc chồng vợ, quyến thuộc trong một đời, mười đời, hay trăm đời nghìn đời về thuở quá khứ bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não, nên mới về mách bảo với người có tình cốt nhục trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo.

    Này Phổ Quảng! Ông nên dùng sức oai thần, khiến hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ tát chí tâm tự đọc kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba biến hoặc đến bảy biến.

    Như vậy kẻ quyến thuộc đương mắc trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ đặng giải thoát, cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa."






    Nam mô địa tạng vương bồ tát.
    www.diendanhoasen.com

  8. #8

    Mặc định

    ước chi được 1 lần diện kiến Minh Thiên!
    Thanks

  9. #9

    Mặc định

    Mình cũng ước mong một lần gặp MT

  10. #10

    Mặc định

    Mình cũng là người suy luận logic không hay tin, nhưng đọc bài của Minh Thiên nhiều thấy cũng tin. Tuy nhiên tính cẩn thận nên kiểm tra thử một vòng vì thấy nhiều bài có pha chút kỳ bí hơi quá đáng. Ra ngay một số kết quả là ông Minh Thiên này bịp dễ sợ. Tuy nhiên thế phát hiện ra đúng là người ta nói: lời nói dối nhắc đi nhắc lại sẽ thành lời nói thật. Ông MT này cứ viết trên blog mạng, diễn đàn các kiểu thế nào cũng được người ta tin chuyện của ông là có thật.

    http://tuvilyso.net/diendan/forum_po...&PN=2&get=last


    Tuy là người rất tin tâm linh tuy nhiên mình không tin một cách mê muội. Lần đi công tác vừa rồi ở PHÚ QUỐC là kết hợp với việc cúng đất cho công ty. Lần đầu tiên LL làm cô đồng. chùm khăn đỏ và mới biết thêm một sự thật về bọn buôn thần bán thánh trên mạng, đó là nick MINH THIÊN trên diễn đàn THẾ GIỚI VÔ HÌNH.
    Một ngày gần đây, sếp thông báo là mình phải đi đón một vị khách từ HN vào...đây là vị pháp sư mà thỉnh thoảng mình thấy sếp ghé cho xem tin nhắn :" chị thấy ghê chưa, anh ấy đang đánh nhau với 100 vong trong người cô Mai nè'. LL không quan tâm, nghe thì để đó thôi.
    Ngay khi thầy đến công ty thì công việc cúng kiến được chuẩn bị rôm rả cả hai ngày, mọi nhân viên chia nhau đi mua đồ cho buổi lễ, đích thân sếp và mình đi chọn bàn thờ và tượng Phật. Buổi sáng, TPHCM đang có áp thấp nhiệt đới, ngồi trên taxi, thầy MINH THIÊN phán :" trưa nay và tối trời sẽ hết mưa, nắng sẽ lên". Anh tài xế taxi bèn lầm bầm :" áp thấp mà ngưng mưa cái nổi gì". LL nhanh nhảu nhắn tin vui về thời tiết cho một người bạn thì đột nhiên nhận được tin nhắn :" G khùng hả, không xem dự báo thời tiết hả, ngưng mưa gì nổi?" ( tất nhiên là trưa hôm đó vẫn mưa nhẹ và không có mặt trời, qua 10 giờ khuya trời mới ngớt mưa.). Nghe LL cười khầy và nói tin dự báo thời tiết, THẦY MT hơi thẹn và nói :' thầy nào cũng giỏi một nghề thôi, bắt anh xem phong thủy sao anh xem được" , thật là nực cười, chuyện đơn giản mà tự thầy phán ra, có ai nói thầy dự đoán thời tiết đâu nhỉ, nói sai lè lè ra rồi còn tự BIỆN MINH. Dù như thế Thầy MT vẫn rất vô tư kể chuyện trị vong cho một cô ở HN, thầy kể là yêu cầu cô Mai lột hết quần áo ra rồi chỉ có thầy và cô vào phòng đóng cửa lại để cho thầy trị bệnh ( đọc đến đây cấm xúc động nhé mọi người). Minh Thiên vừa cầm nhang thư trên người cô Mai vừa văng tục chửi nhau, MT giải thích là đang chửi nhau với vong. MT rất là giỏi chỉ cần đọc vài câu chú là vong hiện ra ngay, người bị vong có thể nói nhiều thứ tiếng khác nhau, khi thì tiếng con nít, tiếng người già.... Chắc do có quá nhiều kinh nghiệm trên các DD huyền bí nên LL chả quan tâm những lời ba hoa kia nhưng hơi tởm lợm khi tưởng tượng ra khung cảnh thầy đang làm gì đó với cô Mai trong phòng khi cô Mai không mảnh vải che thân mà mệnh danh cho một đấng siêu nhiên nào đó. Tuy nhiên, nếu chưa thực chứng thì LL chưa thể kết luận chuyện gì, LL bèn nhắn tin hỏi một vị sư thì nghe thầy nói :" ngừơi Bắc có người có thể học cách thôi miên như phương Tây, người bị thôi miên không còn là mình, và có thể đóng nhiều vai theo yêu cầu. Họ sẽ thôi miên bằng cách nhìn vào mắt cô". Nghe SƯ nói thì LL tất nhiên tin hơn rồi và cũng muốn thử xem MINH THIÊN có thôi miên mình nổi không.
    Nhân lúc đi mua đồ chuẩn bị cho việc cúng bái, Mr MT và mọi người cùng nhau vào chùa VĨNH NGHIÊM thắp nhang. Một lát ra thầy bảo :" chùa này chỉ có cái ruột rỗng, chẳng có Thánh thần gì, mình đi vào hiên ngang không sợ ai". LL suýt bật cười vì muốn đi vào lom khom hay hiên ngang thì cứ đi chứ có ai bắt gì đâu nhỉ mà dựa vào đó chê THÁNH THẦN. Một lát sau mọi người lại vào viếng ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO. Một ngôi đền vắng hoe trên đường VTS thì phải, chỉ lãng vãng vài người ăn mày và chủ tiệm bán hàng CÚNG. Ngôi đền khá cũ kĩ...Mr MT vào khấn vái thật to, LL nghe mấy câu :" nếu ĐỨC THÁNH CÓ MẶT Ở ĐÂY THÌ CHO CON BIẾT" thế là MR MT đập đầu vài cái xuống nền và bảo là ĐỨC THÁNH ĐÃ CHỨNG GIÁM NÊN ĐẬP ĐẦU MR MT. LL quì kế bên thấy chuyện dở hơi như thế định nói :" ĐỨC THÁNH TRẦN đập MR MT thêm vài cái nữa đi ạ" Thế là MR MT đi ra và rối rít nói :' ối giời ! Đức Thành Trần hiện về và đập đầu anh mấy cái, ở đây linh hiển thật chứ không như cái chùa RỖNG VĨNH NGHIÊM". Đến lúc này LL chỉ muốn ra về vì không muốn đi theo con người đang đội lốt con VẸT kia, sao mà nó huyên thuyên đến chóng cả mặt.
    Đến 6 giờ chiều, mọi việc chuẩn bị hoàn tất, nghe đâu sẽ có nhiều hội viên từ THẾ GIỚI VÔ HÌNH đến lắm làm LL thấy vui vui vì hội viên này ai sinh hoạt lâu thì quen LL hết. Khổ là ( hay sướng thì hạ hồi phân giải) đến giờ cúng thì LL có việc phải đi nên không tham gia được. Đến 22 giờ LL trở về công ty, chuyện cúng bái vẫn diễn ra nhưng mấy thân hữu trên TGVH về hết, còn mỗi một thành viên và cô thân chủ thôi.
    Hơn 23 giờ, mọi chuyện cúng bái hoàn tất, lúc đó cô thân chủ ( sếp LL) mới nói ra mong ước bấy lâu là muốn áp mấy vong ở công ty lên ai đó, để vong nói lên nguyện ước của họ. Thế là muốn trắc nghiệm tài của thầy MINH THIÊN, LL liền xung phong làm cô ĐỒNG ( hihi, LL có riêu mà, thầy thường cũng dễ áp vong lắm nói chi là cao thủ như thầy MINH THIÊN). LL ngồi xếp bằng trước bàn thờ, hai bàn tay chụm lại, hơi hồi hộp xem NƯƠNG NƯƠNG nhập vào mình thế nào.
    Thầy bắt LL nhắm mắt, dù nhắm mắt nhưng LL cũng biết thầy đang múa men cái gì đó và đọc mấy lời thỉnh bà về....chẳng hiểu rõ ràng thầy MINH THIÊN bảo bà đang lởn vởn mà sao chẳng thấy bà đâu. Thầy Minh Thiên dùng phép thứ hai, lại đọc chú rồi chùm khăn đỏ lên đầu LL, nói LL lấy hai tay che mặt. LL làm y như lời mà hơi buồn cười vì trông giống cô dâu trong phim TQ chùm khăn đỏ quá. Thầy MT mời mãi mà bà cũng không về, thầy đành phán :" bà không hợp nên không nhập được". Tối hôm đó, khoảng 24 giờ khuya, LL ngồi xếp bằng trước bàn thờ, vẫn có ý muốn Mr MT đọc 500 câu chú cho vong nó hiện ra. Trời đã về khuya, nghe giọng đọc thánh thót của Mr MT, đáng lẽ vong phải hiện ra nhưng Mr MT cứ đọc mãi làm LL suýt ngủ gật , vừa hơi áy náy vì vong mình sao nó nặng thế, nghe danh Mr MT thế mà thầy tìm mọi cách mà chẳng thấy cái gì hiện lên . Nhưng LL vẫn kiên nhẫn đợi chờ...đến một lúc thầy mới phán :" không được rồi" và không hề có một lời giải thích nào thêm .
    Vì thời tiết xấu, đang áp thấp nhiệt đới nên lượng khách trên chuyến bay đi PHÚ QUỐC ít hẳn hơn mọi lần. Thế mà vừa xuống sân bay Mr MT lại khoác lác :" máy bay ít khách là do chư thiên đi cùng anh nhiều quá, hôm qua anh mời họ từ SG ra PQ mà" , khi đang đứng đợi lấy hành lí Thầy lại phán :" lạnh hết cả người, chắc có cả vài triệu người đi đón anh, có cả người mang cả huy chương trên ngực". LL định nhờ một chư thiên nào đó xách hộ hành lí cho Mr Thiên mà sao chẳng thấy ai phải để THẦY lại khệ nệ xách mang thế kia . Lúc đó ai mà nghe rõ chắc người ta mời xe bắt chó nó bắt Mr MT đi quá. Khi vào một quán caphe trên PQ lại nghe MR MT cao giọng hơn :" PHẢI VÀI TRIỆU CHƯ THIÊN ĐI ĐÓN ANH". Hình như có một vị CHƯ THIÊN duy nhất nhập vào LL nên LL cất cao giọng hỏi " anh là cái thứ gì mà CHƯ THIÊN đi đón anh?". Sếp nghe biết mình nổi nóng nên khuyên mình đi dạo bờ biển. LL thà về nhà ngủ còn hơn đi chung với con vẹt này thêm một giây. Nhưng ăn cơm vẫn phải ngồi chung bàn, vẫn nghe cái giọng nửa khùng nửa điên cất lên, LL hất hàm hỏi :" giỏi lắm sao mãi chưa trục vong tôi được" Mr MT nhìn LL mà nói :" em chỉ cần vào phòng anh, cho anh nắm hai tay em, em nhìn vào mắt anh"...Thầy chưa kịp nói hết LL đã nói :" cái gì làm chính thống thì cứ làm, tôi cho phép đọc chú thắp nhang, nhìn vào mắt....chứ đừng bảo tôi thoát y như cô MAI là được" . Mr MT ấp úng chợt nói :" H nó xui anh muốn trị vong phải làm thế mà" LL nghe hơi thắc mắc không hỏi tới, cái vụ gì mà đổi sang cho MS H thế này. Từ đó đến chiều, thầy im không dám hó hé với LL một câu.
    PHẦN CÚNG TRÊN BIỂN:
    Thầy bày hương án lại đọc kinh kệ lung tung, LL nháy mắt thế là một anh bạn đồng nghiệp kéo nhau đi mua hải sản. Nhẩm tính cúng khoảng 3 giờ nên cả đám kéo vào nhà ngư dân vừa chọn ghẹ, mực và nhờ họ làm sẳn luôn. LL đánh đu trên võng và cứ mĩm cười vì thay vì ngồi ngoài biển nắng chang chang 3 giờ thì giờ đây LL vắt vẻo trên cái võng êm ái mát mẻ....LL chợt mở đề câu chuyện, anh bạn đồng nghiệp là dân PQ đã xác nhận :" chẳng ai tin, có mỗi MS H tin, nhìn là em biết thằng cha này chơi bùa LỖ BAN nên sếp nghe sái cổ' THẢO NÀO THẦY MINH THIÊN KIÊNG ĂN THỊT BÒ ...HIHI. Anh tài xế taxi trầm ngâm mãi mới lên tiếng ;" nhìn là biết thứ bịp người, tôi đã từng đưa những nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt, phong cách người ta khác hẳn, ít nói khiêm tốn và làm thấy hiện tượng và kết quả hiện ra mà ai cũng thấy, còn cái này có mình ông đó thấy thôi, nghe điện thoại mà ổng đưa tay lên bắt ấn thì tôi thua luôn". Biết đã gần hết giờ cúng, LL kêu anh đồng nghiệp ra về....thấy MT đang đọc chú và nói :" ôi lúc đang cúng nắng chiếu thằng vào mặt anh nhé, bà hiện lên đấy" ( trên biển chỉ có bóng cây thì tất nhiên nắng phải len lỏi qua rồi, thế mà cũng vịn vào đó nói THẦN THÁNH ĐƯỢC), rồi thầy lại kêu lên :" mây nó tụ lại kìa", CHẮC THẦY ĐỢI ĐẾN KHI MÂY NÓ BAY NGANG QUA MẶT THÌ KÊU RỐI RÍT NHƯ THẾ . Đoạn cao trào là thầy kêu lên :" lúc anh cúng anh thấy vong chết trôi, binh tôm tướng cá ngoi lên biển quá trời". Chỉ có mình cái đầu của MS H gật còn mọi người khác cười khẩy lắc đầu.
    Tất cả mọi hiện tượng đều do cái mồm của MT tự biên tự diễn, trong suốt 3 ngày trên PQ và 2 ngày ở TPHCM, tất cả nhân viên công ty đến cả tạp vụ gần 20 người, chưa ai thấy một hiện tượng kì lạ nào như MT đã thấy và MT đã kể.
    Đúng là chuyện lạ giữa đời thường, vậy mà có người tin sái cổ.

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Sep 2008
    Bài gởi
    317

    Mặc định

    Chuyện bình thường..nếu mình đã cố công làm hại ai mà các cụ đã nói minh thương khó tránh ám tiễn khó phòng...
    cô LOVELADY lúc đó là thư ký cho H,Chủ tịch hội đồng quản trị Trần gia...lúc đó Minh Thiên cũng mới bứơc vào con đưòng tâm linh và còn rất non nớt chưa biết hết đến thủ đoạn xảo quyệt của ngườì đời,và cũng còn mang nhiều tập khí của đời thường chưa dễ một lúc mà gột rửa được thế mới gọi là phàm phu còn nếu ngược lại thì đã là thánh nhân.ít có ai mới đẻ ra đã là thánh nhân,trên con đưòng tu đều phải trải qua cạm bẫy của cuộc đời mỗi lần ngã là một lần đứng dậy...mặc dù ta có chư vị trợ giúp trên con đưòng đạo nhưng đó là việc đạo nhưng còn nội tâm ta thì bản thân ta phải hàng phục ma quân...
    mẹ của H và H đến nhà Minh Thiên gọi vong và qua đó H đã tiếp nhận pháp tu mật tông và đã mời Minh Thiên vào trong nam làm lễ cúng chúng sinh cho công ty của H...
    mãi sau này khi Minh Thiên đã bị cô LOVELADY làm đủ mọi trò bêu xấu thì Hương mới nói thật như sau :
    cô LOVELADY đã có chồng nhưng không biết đã bỏ chưa nhưng lại có một ông tình nhân là nhà sư ở chùa nào đó và cô muốn ông này đến hành lễ cho cô H,nhưng khi ông này đến thì lại thả dê cô chủ tịch và đương nhiên cô chủ tịch rất ghét loại người như vậy,cô đem chuyện này nói với cô thư ký và đã thế cô lại còn khen ngợi Minh Thiên trước mặt cô thư ký và muốn mời Minh Thiên vào đó làm lễ cho cô,vậy là Minh Thiên bỗng dưng chuẩn bị gặp tai hoạ mà không biết gì...
    và thế là cái bẫy của cô thư ký đã giăng ra để nhằm hạ thủ Minh Thiên mà đưong nhiên lúc đó Minh Thiên thật vô tư đâu có ngờ MÌNH SẮP GẶP HOẠ...
    Vậy là khi gặp nhau cô tìm đủ mọi cách ám hại ngầm Minh Thiên để chứng tỏ cho cô chủ biết là chỉ có bồ của cô mới có đủ năng lực hành lễ cho chủ tịch mà thôi,chung quy cũng chỉ một chữ tiền vì cô nghĩ rằng chuýến này Minh THiên vào đó chắc phải kiếm đựoc của cô chủ tịch vài trăm triệu như chơi..nhưng cô không hề biết rằng Minh Thiên mất cả một tuần lễ đi suốt từ TPHCM rồi lại ra Phú quốc hành pháp giúp cô chủ mà khi về chỉ cầm có 2 triệu đồng,một con số thật khiêm tốn..trong khi đó chỉ có 30 phút gọi vong cho TƯỜNG LONG một cái ních trên diễn đàn TGVH cũng đang sống ở TPHCM mà bạn ấy cho vào phong bì 5 triệu khi về Minh Thiên giở ra mới biết mặc dù Minh Thiên không hề ra giá hay đòi hỏi chi hết...
    nguyên tắc của gọi vong là ngưòi ngồi đồng phải có căn tương hợp và phải đòng ý cho vong nhập bằng không thì vong không sao nhập đựoc,cái này phải về sau làm nhiều Minh Thiên mói rút ra kinh ngiệm,vì vậy việc cô LOVELAYDY chấp nhận trùm khăn nhưng không cho vong nhập để hạ thủ bêu xấu Minh Thiên là chuyện quá dễ dàng...
    Anh em bạn đạo gặp nhau nói chuyên đời thường thì là chuyện thường,nhưng bên cạnh mình có một con cú vọ xấu tính ghen ghét đang rình chộp từng lời nói hành động của mình thì thật là khó tránh vì cổ nhân đã nói minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng là vậy,vậy là việc rình chộp và phóng đại lên là chuyên đương nhiên thôi..nhất là con người đẹp chim sa cá lặn như cô LOVE vẫn tự hào về bản thân mình như vậy mà Minh Thiên không thèm nhìn đến nửa con mắt thì bảo sao cô không căm,Tiêu Phong cũng vì không nhìn đến vợ bang chủ Cái bang mà về sau bị cô làm cho thân bại danh liệt..ghê ghớm thay thủ đoạn của đàn bà..( xin lỗi các bạn nữ trong diễn đàn nhé..)
    lại nói về chuyện tiền..liệu bạn có phải khổ công bày mưu tính kế để bùa bả lừa lọc người để lấy 2 triệu không trong suốt một tuần đi hành pháp không...bồ của cô LOVE vốn là dân chơi bùa lên cô cũng nghĩ là Minh Thiên là người như vậy là đưong nhiên suy bụng ta ra bụng người...
    trong khi đó cô H lại là một người rất mạnh mẽ quyết đoán tuy thân là nữ nhưng hành xử đáng bậc tu mi nam tử đại trương phu...mỗi khi nghĩ về cô Minh Thiên đều luôn kính trọng...
    khi Minh Thiên về bắc cô LOVE không ngừng nói xấu Minh Thiên nhưng Minh THiên hiểu rằng cô vốn là oan gia ngiệp chứong kiếp trứoc của mình nên không hề oán hận chi cô,chỉ luôn khuyên cô đừng tạo nghiệp không thì lại chịu ác quả ập đến nhưng cô không chịu nghe mà do ngiệp chướng làm cho mờ mắt giống như tử tù Nguyễn đức Ngiã tự nhiên giết bạn chặt xác lấy của ,cô liên tục chửi bới Minh Thiên..và hậu quả đã đến là ngày 30 tết cô bị quả báo bị đồng ngiệp đánh gãy chân và trong bệnh viện cô vẫn thù hận cho rằng Minh Thiên đã sử dụng siêu hình chơi cô....
    ngày hôm nay nghe đến tên Minh Thiên mối hận cũ lại nổi lên cô lại tiếp tục hạ thủ Minh Thiên,hỡi ơi tưởng một năm qua cô đã tu tâm dưỡng tánh,bài học trong siêu hình đã khiến cô rút ra kinh ngiệm và sống tốt hơn ngờ đâu vẫn ngựa quen đưòng cũ không hề hối cải như Đề bà đạt Đa có mối thù truỳên kiếp với phật,hôm qua không phải hôm nay,hôm nay không phải ngày mai..giờ Minh Thiên đã cố gắng tu tập sửa đổi con người và phát tâm hiến mình cho phật pháp nguyện độ quần sinh khiến cho phật pháp đựoc bất diệt cửu trụ ở đời,dĩ vãng chuyện xưa như mây như khói cuộc đời như huyễn ảnh có chi mà phải chấp vào đó,dù đúng dù sai thì có chi là chuyện quan trọng,con người thực tại sống chết vì phật pháp vì chúng sinh mới là chuyện đáng bàn,thay vì ra sức nọ kia thì cô LOVE hãy phát tâm quy y nhà phật rồi đem phật pháp đến với những chúng sinh đang ngèo cùng khốn khổ không có điều kiện biết đến phật pháp thì có tốt hơn không...
    ngày xưa khi cô LOVE làm hại Minh Thiên thì Minh Thien cũng chẳng bao giờ oán hận cô,ngày nay cô có tiếp tục thì Minh Thiên cũng chẳng trách cô nửa lời nhưng còn có luật trời nhân quả báo ứng tức thời,vậy cô hãy tỉnh giác cô nhé..hãy làm một ngưòi tốt trong đời để không còn bao giờ khổ đau nữa..

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthien Xem Bài Gởi
    Trở lại những ngày trứớc,huynh Đỗ Đức Trụ ních trên diễn đàn TAMMAT.NET là HACHI
    Hình như chú ĐĐTrụ là trưởng ban phong thủy của phong thủy lạc việt nổi tiếng giỏi mà phải nhờ thầy giúp ạ.

    Kính.

  13. #13

    Mặc định

    Xin chào tất cả các huynh đệ tỷ, muội trong diễn đàn...chúc mọi người mọt năm mới an lành và vạn sự như ý...ND vốn cũng không phải là người mê tín mù quáng và dễ tin...nhưng thật sự ND thấy rằng mọi việc trên đời cần nhất chữ Tâm. vì vậy có chính Tâm thì chẳng cần gì "mông lung" nữa....sẽ có người hiểu....

  14. #14

    Mặc định

    Kẻ nào gieo mê tín không phải tu theo Phật. Ai đủ sức cầu siêu?,Nếu được vậy Ngài Địa tạng và các vị Bồ tát đâu có mất công.
    Xin đừng gieo Thị phi! Cho em xin!
    Last edited by linh_tinh_85; 26-01-2011 at 10:50 AM.

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Sep 2008
    Bài gởi
    317

    Mặc định

    vâng,bạn nói rât đúng...Minh Thiên vốn không phải là pháp sư đạo cao đức trọng gì cũng chưa bao giờ tự xưng là mình là nguời đạo cao đức trọng...
    bạn có thể đọc rất nhiều bài viết của Minh Thiên để thấy rằng Minh Thiên vẫn chỉ nhận mình là một phàm phu mà thôi đang cố gắng tu sửa mình....biết tới đâu thì giúp người tới đó...còn nếu là thánh nhân thì đã khác....
    bạn hỏi thì rất hay..nhưng hỏi thật nhé nếu bạn khômg thù oán gì ngưòi ta mà người ta cố tình gây chuyện vói bạn thì bạn sẽ xử lý ra sao...
    Minh Thiên đã bị người ta gây chuyện thị phi rất nhiều rồi,nếu không kể thật sự việc ra thì mọi ngưòi làm sao biết đựoc diễn tiến của sự việc..
    bạn cũng biết chư vị cũng thị hiện hai bô mặt... có lúc hiền hoà và có lúc phẫn nộ...còn tâm chư vị thì luôn từ bi..Minh Thiên giờ cũng đang CỐ GẮNG để trở thành ngưòi tốt mà thôi...
    Nhưng Minh Thiên vẫn hỏi thật bạn nhé....nếu bạn cứ bị ngưòi khác luôn luôn gây chuyện với bạn như thế hết ngày nọ đến tháng kia mà bạn chẳng gây thù chuốc oán gì với ngườì ta cả thì bạn sẽ xử lý ra sao....
    Minh Thiên rất mong muốn nghe câu trả lời thật tâm của bạn phát xuất từ trong tim mà khồng hề có chút nguỵ biện....
    đọc xong bình luận đúng sai là chuỵện dễ ai cũng làm đựơc,còn lâm vào trạng thái đó mà xử lý cho đúng thì chưa thấy ai trên diễn đàn bình thản đựoc đâu...có nhiều người còn đức cao trọng vọng hơn Minh Thiên rất nhiều...Minh Thiên mới chỉ là phàm phu cố học làm ngưòi tốt thôi....đâu có phải thánh nhân gì đâu vì vậy không phải lo đến câu đức cao trọng vọng làm chi, mình đang cố sống cho thật tốt mà thôi...

  16. #16
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Kẻ nào gieo mê tín không phải tu theo Phật. Ai đủ sức cầu siêu?,Nếu được vậy Ngài Địa tạng và các vị Bồ tát đâu có mất công.
    Xin đừng gieo Thị phi! Cho em xin!
    Em nói rất hay nhưng.... không biết em xin cái gì??:cool:
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Em nói rất hay nhưng.... không biết em xin cái gì??:cool:
    Cho em xin hai chữ bình yên, xin đừng gieo thị phi nữa ạ! Nói xấu người khác tức mình ngầm nói rằng mình cũng không khác gì!

  18. #18
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Cho em xin hai chữ bình yên, xin đừng gieo thị phi nữa ạ! Nói xấu người khác tức mình ngầm nói rằng mình cũng không khác gì!
    em cứ hồn nhiên..thì em bình yên..rose4
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    em cứ hồn nhiên..thì em bình yên..rose4
    Nhà cháu tâm bình, hồn lặng, nhưng chỉ sợ các bá thôi.

  20. #20
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Nhà cháu tâm bình, hồn lặng, nhưng chỉ sợ các bá thôi.
    xin cái gì..cho cái đó rồi...còn mún chi nữa đây??
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  2. Thần Đồng Phật Pháp tại Việt Nam!
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 44
    Bài mới gởi: 09-02-2012, 10:09 PM
  3. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-01-2011, 11:36 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •