Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 22

Ðề tài: Lam ơn giúp con với!!!

  1. #1

    Talking Lam ơn giúp con với!!!

    Chào các bác,các chú, anh chị!
    Con là thành viên mới của diễn đàn. Hôm nay, vì có chuyện buồn phiền nên viết lên đây, mong mọi người giúp đỡ.
    Chồng con nghiện rượu, bia nặng lắm. Con khuyên ngăn đủ điều nhưng ko có kết quả. Có cao nhân nào làm ơn chỉ cách dùm con với. Vì chuyện này mà gia đình con lục đục thường xuyên, con thì chuyển bị sinh em bé nên ko thể li hôn được. Con thành thật cảm on!

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi win062011 Xem Bài Gởi
    Chào các bác,các chú, anh chị!
    Con là thành viên mới của diễn đàn. Hôm nay, vì có chuyện buồn phiền nên viết lên đây, mong mọi người giúp đỡ.
    Chồng con nghiện rượu, bia nặng lắm. Con khuyên ngăn đủ điều nhưng ko có kết quả. Có cao nhân nào làm ơn chỉ cách dùm con với. Vì chuyện này mà gia đình con lục đục thường xuyên, con thì chuyển bị sinh em bé nên ko thể li hôn được. Con thành thật cảm on!
    "Không oan trái,không thành phu phụ"
    Đã là nghiện thì xem như "bệnh nặng" khg thể cứu chữa.
    Vậy hãy ráng yêu thương chồng như chưa từng được yêu...
    Và hãy quan tâm,lo lắng chồng bằng tất cả chân tình,
    Nếu đã yêu được nhg cái tốt thì hãy yêu luôn nhg nết xấu,
    bạn đã viết: "chuyển bị sinh em bé nên ko thể li hôn".
    biết "khg thể li hôn" thì phải ráng sống đẹp:Khg vì chồng cũng vì con...phải khg bạn?
    Chồng của bạn "không may" bị nghiện thì bạn phải thương cho 1 kiếp người..,và dù sao người ấy cũng là chồng của mình,Cha của con bạn..,bạn hãy ráng chịu đựng,đừng cộc cằn,hỗn hào,nặng nhẹ gây gỗ mà phải thật chìu chuộng ngọt ngào..,Đễ tránh đi tình trạng cắn rức,ân hận sau này...
    Chúc bạn có nhg ngày đẹp,
    Xin Chào


    "Ai còn Mẹ, Xin đừng làm Mẹ khóc,
    đừng đễ buồn lên mắt Mẹ nghe không"....

    rose4 :not_worthy: rose4

  3. #3

    Mặc định

    chị thật khổ rồi, đàn ông chẳng khác trẻ con là mấy đâu, đc 1 lần, sẽ lấn át những lần sau, càng nhịn a ta sẽ càng k biết lại còn tưởng mình làm đúng. Khi ma men sai khiến thì ng tốt cũng biến thành hạng chả ra gì thôi. k biết chông c tính nết như nào, nếu bản chất tốt biết nghĩ đến gd 1 chút thi c hãy quay cảnh a ta uống rươu trông dở tệ như nào, hành vi ững xử nói năng thô thiển ra sao, đôi mặt đỏ ngầu như hạng tướng cướp lưu manh đường chợ... nếu a ta là ng thay đổi đc, thì sau khi nhìn thấyminh trông như 1 kẻ du côn thì anh ta sẽ tự sửa đổi dần dần thôi... cách này hiệu nghiệm vớinhuwngx ng biết sửa đổi thôi, đa số họ k biết họ trông như nào khi uống rượu đâu, nên khi thấy mình là 1 phiên bản khác dở tệ, anh ta fai suy nghĩ.

    Nhưng mỗi ng mỗi khác, DN thấy chông c gd mới có, lại cbi có con như vậy là kẻ ham chơi, có nhièu dục vọng... chị đành chấp nhận thôi, từ từ uốn, nhg c nên chọn thời điểm anh ta tỉnh táo nhất hãy ngôi nói chuyện nghieem túc, chị phải mạnh mẽ và dứt khoát đừng nghĩ nhiều chuyện mà nói giọng điệu ủy mị ... tuy mạnh mẽ nhg chị đừng quên thiếu , nhỏ những giọt nước mắt đúng lúc sẽ khiến chồng chị phải rung động, đó là vũ khí tối mật của con gái đấy... nhg đừng nói là k làm đc, hay 1 vài lời bỏ qua, lần sau c sẽ k bao j bảo đc anh ta đâu. Còn cãi nhau vô ích chị ah, những lúc đó rượu nói chứ k phải ng nói đâu.

    Dù chị làm gì cũng fai tạo cho anh ý 1 môi trg trong sạch, bớt bạn rượu đi, làm nhiều sẽ ít có t/g lảng vảng
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi win062011 Xem Bài Gởi
    Chào các bác,các chú, anh chị!
    Con là thành viên mới của diễn đàn. Hôm nay, vì có chuyện buồn phiền nên viết lên đây, mong mọi người giúp đỡ.
    Chồng con nghiện rượu, bia nặng lắm. Con khuyên ngăn đủ điều nhưng ko có kết quả. Có cao nhân nào làm ơn chỉ cách dùm con với. Vì chuyện này mà gia đình con lục đục thường xuyên, con thì chuyển bị sinh em bé nên ko thể li hôn được. Con thành thật cảm on!
    Cho anh ấy uống thả ga đừng can ngăn gì cả, cũng đừng than phiền gì cả, một thời gian sau sẽ khác, sau này có con thì bạn đã có "vũ khí bí mật" rồi :)
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  5. #5

    Mặc định

    Chào bạn,
    Xin được chia xẽ ..,
    Bạn hãy tự giải buồn,khổ bằng cách:
    Nếu rỗi rảnh hoặc trg nhg lúc buồn đau nhất:xin bạn hãy cầu nguyện (tùy theo sự tín ngưỡng,vì nếu nói Niệm Phật thì sẽ có người lại nói muốn mượn trg web này đễ truyền bá Đạo Phật)
    "Xin...cho gia đình con và toàn thế chúng sanh được bình an..
    xin hóa giải nghiệp quả cho thành công quả đễ con được lập công bồi đức..,
    xin ân xá gia giảm tội tình đễ chồng của con được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ..."
    Nói chung:khg thể làm bùa ngải,hay dùng phép mầu nào hơn ngoài lòng tín ngưỡng và cầu xin của bạn.
    Chúc bạn mọi điều tốt.
    Xin Chào


    "Ai còn Mẹ, Xin đừng làm Mẹ khóc,
    đừng đễ buồn lên mắt Mẹ nghe không"....

    rose4 :not_worthy: rose4

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cohangxom123 Xem Bài Gởi
    "Không oan trái,không thành phu phụ"
    Đã là nghiện thì xem như "bệnh nặng" khg thể cứu chữa.
    Vậy hãy ráng yêu thương chồng như chưa từng được yêu...
    Và hãy quan tâm,lo lắng chồng bằng tất cả chân tình,
    Nếu đã yêu được nhg cái tốt thì hãy yêu luôn nhg nết xấu,
    bạn đã viết: "chuyển bị sinh em bé nên ko thể li hôn".
    biết "khg thể li hôn" thì phải ráng sống đẹp:Khg vì chồng cũng vì con...phải khg bạn?
    Chồng của bạn "không may" bị nghiện thì bạn phải thương cho 1 kiếp người..,và dù sao người ấy cũng là chồng của mình,Cha của con bạn..,bạn hãy ráng chịu đựng,đừng cộc cằn,hỗn hào,nặng nhẹ gây gỗ mà phải thật chìu chuộng ngọt ngào..,Đễ tránh đi tình trạng cắn rức,ân hận sau này...
    Chúc bạn có nhg ngày đẹp,
    Xin Chào
    @ cohangxom : biết là bạn khuyên đúng nhưng người nghiện rượu họ có mùi rất ghê, rất khó mà chiều chuộng :whistling: theo đệ hay tỷ khăn gói về nhà bố mẹ xem, thử coi anh ta có chịu sửa đổi không.
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  7. #7

    Mặc định Rượu là tệ nạn...,

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TheVu Xem Bài Gởi
    @ cohangxom : biết là bạn khuyên đúng nhưng người nghiện rượu họ có mùi rất ghê, rất khó mà chiều chuộng :whistling: theo đệ hay tỷ khăn gói về nhà bố mẹ xem, thử coi anh ta có chịu sửa đổi không.
    Thevu ơi, trên thế gian này,nhất là nước Việt của chúng ta chắc cũng có hơn 85% các ông nghiện rượu tồi (nói vui) và chỉ có những ai khg uống rượu thì "chê mùi rất ghê" (như thevu chẳng hạn)Nhưng "Lia thia quen chậu,vợ chồng quen hơi".
    "chiều chuộng" là chiều lòng tức nhiên là người vợ cũng đừng lấn lướt hỗn ẫu "được voi đòi tiên"-"được đằng chân lân đằng đầu"- mà phải biết "xuất giá tùng phu": chấp nhận, nhẫn nhịn,và nên dùng những lời lẽ ôn hòa nhẹ nhàng thuyết phục vì "nhu thắng cương", nhưng cũng đừng nhầm lẫn "nhu" là nhu nhược.
    1 Mình cô ấy khỗ chưa đủ sao? Sao bạn khuyên "tỷ khăn gói về nhà bố mẹ xem", làm như vậy Cha Mẹ cô gái bị khỗ lây luôn, vì nếu người chồng đó "quậy" luôn Cha Mẹ vợ thì sao? Vì đã gã con đi rồi là khg được bao che, chứa chấp,
    Nói là nói vậy thôi,chứ còn tùy thuộc theo từng trường hợp.
    Nhưng điều trước tiên là hãy nhẫn nhịn, khi nào hết chịu đựng nỗi thì chia tay,và có những người chia tay xong vẫn ...chưa hết nợ...


    "Ai còn Mẹ, Xin đừng làm Mẹ khóc,
    đừng đễ buồn lên mắt Mẹ nghe không"....

    rose4 :not_worthy: rose4

  8. #8

    Mặc định

    Tôi nhớ mài mại đâu đó có bài thuốc bỏ rượu, uống xong thấy rượu sợ lắm, bạn google thử xem

  9. #9

    Mặc định

    Espral - 4,5K/viên
    :rose: Quyết không mua đồ Trung Quốc
    Quyết không ăn đồ Trung Quốc
    Quyết không đi du lịch Trung Quốc
    Nói túm lại tẩy chay Trung Quốc 100%....:rose:

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tử Lăng Xem Bài Gởi
    Espral - 4,5K/viên
    hay đó Tử Lăng, chị cho uống 10v luôn cho chắc (hỏi ngưới bán coi chừng quá liều đó nha), sương mí người nghiện rượu nhất trên đời.
    Last edited by TheVu; 16-01-2011 at 04:35 PM.
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  11. #11

    Mặc định

    cảm ơn mọi người đã quan tâm, chia sẽ với em. Chính những lời động viên của anh, chị trên diễn đàn làm cho em bớt tủi thân và phiền muộn.

  12. #12

    Mặc định

    Do lần đầu em gửi bài lên diễn đàn, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho em nhe

  13. #13

    Mặc định

    Không cai rượu thì đến U 50 gan ruột phèo phổi tiêu hết. Bị loạn thần, trí óc không còn minh mẫn, nói lắp bắp. Con cái sinh ra khó mà thông minh nỗi.
    Vì vậy khuyên chồng uống ít dần dần đến lúc sẽ không còn nghiện nữa.
    ( đừng đưa tiền mua bia rượu, hạn chế nhậu nhẹt với bạn bè.v.v.) chịu vài tháng là xong mà. Khi cai được, mỗi ngày làm một chai bia Sài gòn là đủ rồi!

  14. #14

    Mặc định

    dẫu sao cũng là cái nghiệp của cuộc đời
    thay vì oán trách giận hờn con hãy vui vẻ và chấp nhận nó . nhân quả công bằng . con đang chịu khổ vì chồng đó là quả , nếu con tiếp tục phản kháng thì gia đình con sẽ tan nát
    nhẹ nhàng yêu thương chồng , đùng làm gì dại dột nóng vội ,. rồi hạnh phúc sẽ đến với con mà thôi
    cứ theo nhân quả mà làm

  15. #15

    Mặc định

    Dẫn anh ý vào bệnh viện siêu âm gan, rồi để bác sỹ tiên đoán tuổi thọ thì chắc anh ý sẽ thay đổi thôi mà!!

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi win062011 Xem Bài Gởi
    Chào các bác,các chú, anh chị!
    Con là thành viên mới của diễn đàn. Hôm nay, vì có chuyện buồn phiền nên viết lên đây, mong mọi người giúp đỡ.
    Chồng con nghiện rượu, bia nặng lắm. Con khuyên ngăn đủ điều nhưng ko có kết quả. Có cao nhân nào làm ơn chỉ cách dùm con với. Vì chuyện này mà gia đình con lục đục thường xuyên, con thì chuyển bị sinh em bé nên ko thể li hôn được. Con thành thật cảm on!
    Này sao cưng không dùng mồ hôi ngựa hào cùng rượu bia cho uống vài lần là sẽ bỏ.
    Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
    Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối

  17. #17
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dc_bac Xem Bài Gởi
    Này sao cưng không dùng mồ hôi ngựa hào cùng rượu bia cho uống vài lần là sẽ bỏ.
    Đúng nó nhưng cẩn thận sick032

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dc_bac Xem Bài Gởi
    Này sao cưng không dùng mồ hôi ngựa hào cùng rượu bia cho uống vài lần là sẽ bỏ.
    Chú cho cháu hỏi liều lượng dùng ra sao ạ! Cháu dùng cách đó có mang tội hay ko? Tại cháu đang mang thai nên ko muốn mình mang nhiều nghiệp chướng. Cảm ơn mọi người quan tâm và giúp đỡ !

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi win062011 Xem Bài Gởi
    Chào các bác,các chú, anh chị!
    Con là thành viên mới của diễn đàn. Hôm nay, vì có chuyện buồn phiền nên viết lên đây, mong mọi người giúp đỡ.
    Chồng con nghiện rượu, bia nặng lắm. Con khuyên ngăn đủ điều nhưng ko có kết quả. Có cao nhân nào làm ơn chỉ cách dùm con với. Vì chuyện này mà gia đình con lục đục thường xuyên, con thì chuyển bị sinh em bé nên ko thể li hôn được. Con thành thật cảm on!
    PP dùng thuốc esperal: khi đã uống esperal nếu người đó uống rượu vào sẽ bị các phản ứng khó chịu như nhức đầu, nôn mửa, ra mồ hôi, tim đập mạnh, dần dần người nghiện rượu sẽ sợ mà bỏ rượu. Tuy nhiên pp này có nhược điểm là chồng bạn chịu hợp tác mới được( chồng bạn không chịu uống thuốc esperal cũng như không).

    Vì vậy muốn chồng bạn bỏ rượu bạn phải kiên nhẫn khuyên nhủ nhiều lần, sau mỗi lần chồng uống rượu, đợi chồng tỉnh hẳn( sau mỗi cuộc nhậu cơ thể rất mệt mỏi, khó chịu, uể oải...) bạn hãy chăm sóc cho chồng và nhẹ nhàng khuyên nhủ, chỉ ra tác hại của rượu và cái cảm giác mà anh ta đang chịu kiểu như: Anh thấy không? lúc nhậu nhẹt thì rất vui vẻ thoải mái nhưng sau đó thì thế nào? Cơ thể mệt mỏi, nhức đầu chóng mặt, muốn làm việc gì cũng không có sức. Bây giờ anh còn trẻ thì không thấy gì nhưng vài ba năm nữa ung thư, xơ gan ra đó rồi chết đi bỏ lại con thơ, cha mẹ(chồng) già không ai chăm sóc... Ngoài ra bạn cũng nên hạn chế chồng giao du với những người bạn nhậu, nhờ cha me anh chị bên chồng khuyên răn phụ... Khi chồng đã có ý định bỏ rượu thì bàn bạc với chồng dùng thuốc esperal. Chúc bạn thành công.

    PS: Mà thôi, ngay bản thân tui còn nghiện rượu đây mà còn khuyên nhủ ai cái gì, vô phúc cho cô nào sau này cưới tui, haiz107 dap dau
    Kim ba kim ba đế, cầu ha cầu ha đế, đa la ni đế, ni ha la đế, tì lê ni đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha...

  20. #20

    Mặc định

    mình nói nghe nè,mọi việc đều tùy duyên mà hiện,ko có nghiệp ko là chúng sanh ,bạn chẳng cần làm gì cả,hãy đón nhận mọi thứ = sự vui vẻ của chính mình,thế gian này ko có gì là mãi mãi,chồng bạn cũng sẽ như vậy chẳng thể nào uống hoài đc,sẽ có 1 lúc nào đó ng ay sẽ ko uống nữa,nhanh hay chậm là do bạn,nếu với tâm chân thành đối truớc quán thế âm đại sĩ mà khẩn cầu và thường trì chú Đại Bi thì ko lâu ox bạn sẽ ko uống nữa và sẽ thay đổi và huớng tâm về phật đạo,đôi lời chia sẻ với bạn,thế gian vô thuờng như ảo như mộng,chúng sanh là phật mà nào biết? luân hồi sinh tử,lấy khổ làm vui,nhất tâm chánh niệm cực lạc hiện tiền

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 13-02-2011, 04:26 PM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 17-01-2011, 11:37 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •