Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 35
  1. #1

    Mặc định Khi đàn ông khóc!!!

    Nếu bạn là phụ nữ, đã bao giờ bạn thấy người yêu hay người bạn trai thân của bạn...khóc... vì bạn chưa?
    Nếu bạn là đàn ông, đã bao giờ bạn...khóc... vì bạn gái hay người yêu của mình chưa?

    Khi đàn ông khóc! Ấy chính là lúc con người thực sự của họ trở về!
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  2. #2

    Mặc định

    Không Được Khóc. Nên đi tu:listen:
    Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó, Một nông trường bát ngát lá mơ xanh. Một dãy Trường Sơn trồng đầy chanh và ớt. Một dòng sông chỉ có rượu pha cồn.Để nơi ấy tháng ngày ngồi dưới tán cây riềng ngậm củ sả xanh anh tu anh luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em

  3. #3

    Mặc định

    Đã bao giờ Bạn thấy chú Mèo yêu ngậm ngùi khóc lóc chưa ?
    Đã bao giờ bạn thấy chú Cún yêu bị bạn ruồng bỏ khóc chưa?

    Và..
    Đã bao giờ ......
    .........................Bạn.......
    .....................................Nghe........
    .................................................. .. nói ...............
    .................................................. ....................... Đàn ông không phải là Người chưa?
    Last edited by SooN; 17-04-2008 at 08:54 PM.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Nếu bạn là phụ nữ, đã bao giờ bạn thấy người yêu hay người bạn trai thân của bạn...khóc... vì bạn chưa?
    Nếu bạn là đàn ông, đã bao giờ bạn...khóc... vì bạn gái hay người yêu của mình chưa?

    Khi đàn ông khóc! Ấy chính là lúc con người thực sự của họ trở về!
    Milky thân tặng tỉ Header “Khi người đàn ông khóc” , nè tỉ ui! :icon_redface:


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy


  5. #5

    Mặc định

    Hôm nay tha thẩn tìm ra topic này của Header, nghe bài này lại thêm cảm xúc. Trong đời Lovely đã gắn liền với một người đàn ông khóc rất nhiều. He khóc khi biết mình vô sinh, he khóc khi người có thế lực trong gia đình quyết tách cả 2 ra, he khóc khi Lovely buộc phải ra đi giữa đêm khuya. Và lần cuối he khóc khi he cầm tờ quyết định li hôn. Trong tất cả các trường hợp, lúc nào Lovely cũng khóc theo, trừ khi he khóc vì biết mình vô sinh. Lần đó, Lovely lại cười tươi vì lí do đó với Lovely nhỏ nhặt quá và gật đầu nhận lời cầu hôn. Trong công việc he là một người cứng rắn nhưng với Lovely he rất mềm yếu mà không cần che giấu.
    Tôi là lãng tử, bốn phương là nhà, mọi người là bằng hữu.

  6. #6

    Mặc định

    Phụ nữ chỉ nhớ người đàn ông làm cho mình cười, còn đàn ông không thể quên những người đàn bà làm họ rơi nước mắt!
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Phụ nữ chỉ nhớ người đàn ông làm cho mình cười, còn đàn ông không thể quên những người đàn bà làm họ rơi nước mắt!
    Đúng một nửa............:p
    心燈

  8. #8

    Mặc định

    từ khi lớp 2 tới bây giờ tui khóc đúng 1 lần đó là ngày 14/2 vì wa' sock đúng nhớ mải ko we^n mà giờ hết rồi vui tươi như xưa ^^
    Last edited by batdietthannhan; 24-04-2008 at 10:38 PM.
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  9. #9

    Mặc định

    @Header:Lovely cũng đã nghe qua câu này. Không biết sau này có ai khóc vì mình như thế nữa không.
    Chuyện của mình nhiều khi cũng li kì, trước khi cưới nhau vì mâu thuẫn mẹ chồng, gia đình him chuẩn bị qua dạm hỏi thì mình khướt từ. He cứ đứng trước nhà chị gái mà gọi, mình không nghe thì he nhắn tin, đại ý không gặp không về, người say khướt gục lên chiếc mô tô. Là Header thì Header cũng không cầm lòng được đâu, mình nằm trên lầu mà cứ thấp thỏm. Gia đình mình cũng không muốn mình lấy him nữa, chịu không được mình xuống mở cửa, he ôm chân mình khóc mà nói:' em vì mẹ bỏ anh sao". Chị gái mình là người phản đối và cứng rắn nhưng cũng lắc đầu đi lên. Chị bảo với mẹ mình:" thế này nó không bỏ được đâu, nó khổ thì đừng về kêu con nữa".
    Lần thứ hai Lovely chưa bao giờ thấy người đàn ông nào khóc như thế, mình bỏ nhà đi, he không ăn uống gì, sợ mẹ của him buồn he chỉ ăn chiếu lệ, có 1 tuần người gầy nhom. Lovely rất tự ái nhưng biết he như thế thì chấp nhận về xin mẹ chồng. Hôm đấy, he đưa mình về, mình còn tự ái để giỏ xách ngoài cửa cơ. Người trong nhà him ngồi 1 bàn để xử Lovely, mình chỉ cuối đầu không nói gì. Bà mẹ nói nhất định không nhận mình, he nghe thế liền nói:"bên hiếu bên tình, con chọn hiếu, rồi con cùng vợ con ra trước nhà đâm đầu vào xe cùng chết". He khóc nấc lên, nước mắt mũi ướt hết áo.
    Nên hôm qua he tự nhiên hỏi thăm mình, mình mới vội vàng nhắn tin...để rồi mất thêm cái điện thoại.
    Bây giờ hình như Lovely lại gặp một anh có thể dễ khóc nữa rồi dù nhìn bề ngoài cứng rắn lắm. Cái dây tháo ra nó lại cột laị, phu có khốc hư nên gặp anh nào cũng hay khóc cho xem.
    Last edited by lovely; 24-04-2008 at 10:51 PM.
    Tôi là lãng tử, bốn phương là nhà, mọi người là bằng hữu.

  10. #10

    Mặc định

    Đàn ông mà hay khóc thì bỏ đi, chẳng được tích sự gì, chỉ giỏi ăn vạ thôi.
    Cái ông mà khóc tu tu ra thì tiếc làm gì. Nhìn cái ông nào rơm rớm nước mắt đó, thương mới được. Mà cũng phải cẩn thận kẻo nước mắt cá sấu đó!
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  11. #11

    Mặc định

    Bề ngoài nhìn nam tính lắm, quen nhau đến 8 năm mà có thấy thế đâu.Ngoài công trường he nổi tiếng là " thép" đấy. Bởi vậy, thức đêm mới biết đêm dài. Lovely không tiếc him đâu vì đàn ông thì phải hành động chứ, yếu đuối thế mình khổ lắm. Nhưng mệnh mình Đồng Lương mà dễ mủi lòng lắm Header ơi, thấy người ta lụy thế, xét tình nghĩa thôi thì cũng hi sinh, móc ruột gan hết cho người ta luôn ấy.Tật Lovely lại còn thấy trực phù, xương khúc hồng đào nên mình hay chịu thiệt và tình cảm. Sống vì tình cảm làm mình khổ thôi. Sau này vào Thân thì Lovely bớt sống tình cảm vì ngộ ra rồi.
    Header sau này cứ tìm anh nào mệnh thân, tật có quang quí, quan ,phúc, đồng lương ...là ok. Họ tình nghĩa và thủy chung.
    Tôi là lãng tử, bốn phương là nhà, mọi người là bằng hữu.

  12. #12

    Mặc định

    Chơi với chị bao nhiêu lâu mà giờ mới bít về vụ ông Triều quỳ xuống ôm chân khóc lóc đòi đón dâu về đấy. Đúng là Vô Chính Diệu.

    Anh Long đang bảo là : Sau này mà con gái mình có thằng nào quỳ xuống ôm chân đòi lấy như thế thì anh ý là bố nhất quyết ko cho lấy thằng đó. =)) Ha ha...

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fiance' Xem Bài Gởi
    Chơi với chị bao nhiêu lâu mà giờ mới bít về vụ ông Triều quỳ xuống ôm chân khóc lóc đòi đón dâu về đấy. Đúng là Vô Chính Diệu.

    Anh Long đang bảo là : Sau này mà con gái mình có thằng nào quỳ xuống ôm chân đòi lấy như thế thì anh ý là bố nhất quyết ko cho lấy thằng đó. =)) Ha ha...
    Lâu không thấy Vịt xuất hiện:ciao:. Sao vịt lại có dấu ' sau nick thế nhỉ?:listen:

  14. #14

    Mặc định

    @VCD mới thế à, nhưng VCD đâu có nghĩa là nữ tính đâu em, sao nhà chị có mấy ông VCD cò hỏa tinh ngay mệnh như anh này mà sao như "quỷ sứ"ấy, thằng cháu thì hay khóc thật, đụng tí là dỗi.Ông TR thì công nhân rất sợ, he nóng tính, cục tính và khó, không hiểu sao trong chuyện tình cảm he thế, mỗi lần có chuyện chị là người giải quyết. Chị xách gói đi thì he đi theo, mà he lúc nào cũng không ngờ chị làm thế.
    Mệnh có Thiên Lương đố khỏi mủi lòng , thút thít vì mấy cảnh đó. Để rồi em xem, bố không cho nhưng mẹ duyệt, lệnh bà to hơn lệnh ông. Nói thế thôi, đời con cái bọn mình, nó đặt đâu mình ngồi đấy thôi.
    Tôi là lãng tử, bốn phương là nhà, mọi người là bằng hữu.

  15. #15

    Mặc định

    @ Tam8888 : anh là anh Th. hay anh Nh. thế ạ? Nick Fiance của em hồi xưa lập ở đây bị quên mất PW nên ko vào dc ạ :D Em thêm dấu ' cho nó giống tiếng Pháp --> lò :D của từ "hôn phu/thê" ra đấy.

    @ LL: em là mẹ cũng ko duyệt! Hí hí ;)) Công nhận con gái mà dc con trai quỳ xuống cầu hôn van lậy khóc lóc thì cũng thích thật, nhưng mà thế chả giống đàn ông tí nào. Hi hi...

  16. #16

    Mặc định

    @Fiance: he say mà, đứng làm gì nổi :04:. Chị không phải tài thánh gì mà được người ta làm thế, vì cái tình nghĩa mình đối với người ta thế nào người ta đã quá rõ. Chị buộc lòng ra đi vì không lối thoát thôi, số phận nó vậy rồi, xem như hết nợ.
    Last edited by lovely; 26-04-2008 at 09:32 AM.
    Tôi là lãng tử, bốn phương là nhà, mọi người là bằng hữu.

  17. #17

    Mặc định

    Bão rồi đây, các quí chị, quí cô tấn công giữ quá. Nhưng có vẻ như các cô vẫn chdưa hiểu gì về đàn ông cả. Người đàn ông cũng là người, cũng tình cảm, buồn vui đủ cả thôi. Chỉ có điều người đàn ông thường ko biểu hiện tình cảm như phụ nữ thôi. Khóc để giải quyết gì? mình phải vuợt qua hoàn cảnh chớ. Mà nhỡ có ko cách gì vượt qua được thì cũng căn môi, cho nước mắt chảy vào trong kẻo đau lòng thêm những người khác.

  18. #18

    Mặc định

    @Cuoi chu: Lovely thấy ai khóc thì đau lòng lắm, để rồi bao tội lỗi Lovely vơ vào mình hết. Ngày xưa, khi chuyện gia đình lục đục, thấy he lạnh lùng nên Lovely đã làm 1 chuyện để đoạn tình. Lần nào ra tòa về thì Lovely và he cũng đi nhậu cho say, nhậu từ trưa đến tối. Khi say, he khóc và nói 1 câu:" anh không bao giờ muốn bỏ em, sao em nông cạn làm vậy, anh tìm mọi cách tìm vui nhưng không quên em được bà xã à!".Mọi chuyện Lovely đã làm rồi, hậu quả ghê gớm, Lovely đến khi nghe như vậy thì lòng đau như cắt.
    Bọn mình ra tòa nhìn cặp vợ chồng nào nhìn nhau cũng đằng đằng sát khí, chỉ lo chia tay sản. Còn bọn mình, cả 2 ngồi dính với nhau, kẻ này mua nước cho kẻ kia, chồng khai vợ viết, Lovely chút chút lại hỏi: viết sao nữa hả anh". Tòa hỏi lí do he nói:' she muốn đi lấy việt kiều", còn mình thì :" tại gia đình anh ấy, tại anh ấy nhu nhược". Chị thẩm phán nói :' mấy ngày nay chị để ý thì tụi em còn tình cảm với nhau, cả hai nên về bàn bạc lại".Mình gạt nước mắt, nói ngắn gọn:' em không đòi chia tài sản, không cần hòa giải, chị giải quyết nhanh cho em". He cười méo xệch, lấy tay lau mắt:" nhanh cho nó đi lấy chồng chị'.
    Tôi là lãng tử, bốn phương là nhà, mọi người là bằng hữu.

  19. #19

    Mặc định

    "Nhanh cho nó đi lấy việt kiều chị" =)) <-- ối trời ôi chết mất thôi =))

    @ LL : Long nhà em ko biết khóc đâu chị ạ. Trừ lúc còn bé thì ai cũng khóc rồi. Từ lúc lớn lên đến h thì chưa chảy giọt nước mắt nào. Mặc dù Thái Âm sống rất tình cảm. Nhưng đau khổ mấy cũng ko khóc.

    Thế nên cái khóc hay ko khóc này cũng tùy người thôi :D

  20. #20

    Mặc định

    Ngài Long nên đi tu đi cho biết khóc, ngài fiance' nên đi tu đi cho hết khóc
    Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó, Một nông trường bát ngát lá mơ xanh. Một dãy Trường Sơn trồng đầy chanh và ớt. Một dòng sông chỉ có rượu pha cồn.Để nơi ấy tháng ngày ngồi dưới tán cây riềng ngậm củ sả xanh anh tu anh luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •