Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 61

Ðề tài: Thiên đàng - địa ngục và Luân hồi chuyển kiếp ?

  1. #1

    Lightbulb Thiên đàng - địa ngục và Luân hồi chuyển kiếp ?

    Các bạn ơi! Mấy ngày nay mình đi loanh quanh trên mạng, thấy một số bài viết nói rằng : đạo Thiên Chúa nên xem lại thuyết THIÊN ĐÀNG , ĐỊA NGỤC , TRẦN GIAN VÀ LUÂN HỒI . Vì theo như đạo Chúa thì con người chết đi là lên thiên đàng liền hoặc xuống địa ngục liền, không có luân hồi . Mình không phủ nhận , nhưng mình muốn chứng minh cho các bạn thấy là : trông vậy chứ không phải vậy!
    Trước đây mình từng học trong nhà dòng 9 năm , nhưng hơi nghịch nên không đi tu được, hihi ngại quá.... .Nhà dòng là trường nội trú cho học sinh theo đạo Chúa í , chứ không phải nhà rông nhé :D! Các dì sơ (masoeur) đã kể chuyện về Thiên Đàng - Địa Ngục và dạy mình rất nhiều giáo lý + kinh thánh . Nó không khô cứng như cái kiểu học thuộc lòng và tin đến sái cả cổ (mình biết có nhiều người tin wá , tới hồi dùng chính kinh thánh để phân đẳng cấp, và tỏ thái độ khinh bỉ với chính người cùng đạo,lí do thì ti vần tỉ ).Mình thì cái gì mình cũng tin và không tin (Phật dạy mà :) )
    Mình kết luận ra được điều zui zui này : (đây là ý kiến của mình thôi nha).....(thêm một cái mở ngoặc nữa là các bạn thông cảm cho cái cách trình bày của mình nó hơi khó hiểu chút chút) :)
    Thứ nhất, có đủ 6 cõi như bên đạo Phật. Mình phân tích thế này
    Thiên đàng , gồm có 4 lớp (kèm thêm cái phần mở ngoặc đằng sau là có lí do, đọc xuống khúc dưới sẽ hiểu)
    - lớp 1 , là lớp siêu nhân........í...nhầm.... siêu việt như Đức Chúa Trời ( Anh A)
    - lớp 2 , là lớp dành cho các thiên thần và các thánh, từ cao đến thấp , không phải đầu thai mà nếu có thì chỉ là giáng trần nhằm thực thi nhiệm vụ. (Anh B)
    - lớp 3 , là dành cho các linh hồn ,có chịu sự đầu thai nhưng đây là cơ hội hoàn thiện bản thân. (Anh C)
    -lớp 4 , là thiên đàng tại trần gian.( Cái này mình chán chẳng muốn giải thích nữa , nãy giờ cứ đánh máy tới chỗ này là lại bị reload , mất tiêu hết trơn . lần này lần thứ 3 rùi , huhu T.T) (Anh D)
    Trần gian , chia làm 2 lớp .
    -lớp 1 , chúng ta đang xâu xé nhau ở cái chốn này đây. (Anh E)
    - lớp 2 , là súc sinh (Anh F)
    Địa ngục , có 2 lớp luôn.
    - lớp 1, Địa ngục trần gian , tự hiểu luôn nhá . (Anh G)
    - lớp 2 , địa ngục thật đấy , là các linh hồn đang luyện tội , có thể ở đây vĩnh viễn hoặc đầu thai để đền tiếp tội , cũng có khi là được lên thiên đàng để chờ ngày đầu thai tiếp , tùy vào trường hợp tội nặng nhẹ. (Anh H)
    Ôi , thế thì Anh D , E , G ( gọi tắt là anh DEG) có phải là cõi trần không nhỉ?
    Thế thì là thế này , chúng ta có 6 Anh tất cả , Anh A , B, C, DEG , F và H
    - Anh A có phải cõi Thiên không?
    - Anh B có phải Atula không?
    - Anh C có phải Ngã quỷ không? ( cái này mình xin trả lời luôn là không giống lắm, hihi ,các bạn ráng hiểu giùm mình chứ mình chỉ hiểu chứ không biết giải thích làm sao)
    - Anh DEG đích thị là cõi trần rồi
    - Anh F là súc sinh , cái này khỏi cãi. Nhưng đây cũng là phần dễ cãi nhau nhất vì đạo Chúa không tin có người phải đầu thai làm con vật.
    - Anh H là địa ngục , nhưng 1 phần trong anh H cũng là ngã quỷ ( đây, cái này làm mình đau đầu nhất , khó hiểu nhất )
    ====>>>>> Thế nào , có cần mình nói thêm gì nữa không. 6 cõi hẳn hoi nhé.
    Thứ 2 , có sự luân hồi đầu thai. Vì hầu hết các sách kinh hiện nay đều không nguyên bản , nhưng trước đây đạo Thiên Chúa có tin vào luân hồi đầu thai , vì nó liên quan tới luật nhân quả. Nhưng khoảng sau Chúa giáng sinh vài thế kỷ , thì không biết vì lí do gì mà tất cả các sách cũ đều bị hủy và được viết lại. Có lẽ lúc này con người tha hóa hơn chăng, không còn tin vào Thiên Chúa, vào tâm linh và vào chính linh hồn của mình(một phần của Đức Chúa Trời ).

    Cám ơn các bạn đã đọc bài của mình! Các bạn hay xem bài của mình là ý kiến , nên các bạn có thể đóng góp , vì mình biết mình có thể sai sót.
    Một điều nữa là mình cũng chẳng muốn chứng minh , bạn nào tốt bụng thì chứng minh giùm mình với. Cái gì mình tự tìm hiểu thỉ hay hơn là nghe theo người khác mà .
    Cho mình nói thêm một điều nữa là : vì phải biết đi viết lại nhiều lần quá nên mình mệt chẳng muốn thêm emoticon nhìn cho nó sinh động chút chút, mình viết bài này trong tâm trạng rất là vui vẻ , không bác bỏ cái gì mà cũng chẳng muốn chứng minh cái gì đúng sai. Tội cái là khi coi lại bài thì mình có cảm giác sẽ có người đả kích mình vì hiểu nhầm , nên bay vào đính chính tí tẹo :D
    --------CHÚC NĂM MỚI ZUI ZẺ NHA! ------o(o^.^o)o -----------Đừng chém em , tội nghiệp! ---------------
    Last edited by pikakhung; 01-01-2011 at 03:48 AM.

  2. #2

    Mặc định

    ông pikakhung này đã lên trên Thiên Đàng lần nào chưa mà biết rõ vậy

  3. #3

    Mặc định

    kiếp trước em có lên rồi...., hihi :D
    Đính chính thêm phát nữa là em là Bà pikakhung chứ hổng phải ông , đừng gọi thế , tội nghiệp em lắm :)

  4. #4

    Mặc định

    Cứ cho là thế đi , hihi :D
    Được ăn mày cửa Phật là cũng sung sướng lắm , sung sướng hơn nhiều người :)
    Trên thiên đàng cũng có cả Phật với Chúa , thế thì em tin cả hai thì em có tội không?
    Các bác cứ chết thử đi là biết em nói đúng hay sai , nếu sai thì em xin lỗi các bác trước , còn nếu đúng thì các bác cũng đừng quay lại tìm em xin lỗi nha , hihi :D , em cũng sợ ma lắm lắm

  5. #5

    Mặc định

    Em đã từng nằm mơ Đức Phật,Đức Chúa và Nhà tiên tri môhamet đi cùng nhau :D(tin hay không tùy các bác).Ủng hộ bác pika :)
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  6. #6
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pikakhung Xem Bài Gởi
    Cứ cho là thế đi , hihi :D
    Được ăn mày cửa Phật là cũng sung sướng lắm , sung sướng hơn nhiều người :)
    Trên thiên đàng cũng có cả Phật với Chúa , thế thì em tin cả hai thì em có tội không?
    Các bác cứ chết thử đi là biết em nói đúng hay sai , nếu sai thì em xin lỗi các bác trước , còn nếu đúng thì các bác cũng đừng quay lại tìm em xin lỗi nha , hihi :D , em cũng sợ ma lắm lắm
    Không có gì tội cả nhưng thử hỏi hai chân bước 2 đường thì có đi được không? Chẳng lẽ dậm chân tại chỗ với niềm tin của mình?
    "Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn hữu khách tầm"
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  7. #7

    Mặc định

    AI MUỐN LÊN THIÊN ĐƯỜNG ?????
    AI TÌNH NGUYỆN XUỐNG DƯỚI ĐỊA NGỤC,ĐĂNG KÍ NÀO,
    TỐI AI ĐI NGỦ THÌ KÊU TÊN TUI ,TUI ĐẾN RƯỚC ĐI ĐỊA NGỤC ĐÂY,

  8. #8

    Mặc định

    Trời ơi! Thì bỏ công ra , san bằng 2 đường thành 1, thế là đi tiếp :D

  9. #9

    Mặc định

    @ pikakhung :Vị cô nương này nói chuyện nghe vui thật,tại hạ rất tò mò về những kiến giải của cô nương về thiên đàng và địa ngục nên đang định chết thử đây.Nếu chết thử thành công tại hạ nhất định sẽ báo mộng cho cô nương để cô nương chứng nghiệm cho quý bằng hữu!
    Mọi người hãy cổ vũ cho tại hạ để tại hạ thêm chút dũng khí chết thử nào!

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pikakhung Xem Bài Gởi
    Trời ơi! Thì bỏ công ra , san bằng 2 đường thành 1, thế là đi tiếp :D
    Cái này gọi là tâm không !
    A Di Đà Phật !
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi taduongtichmich Xem Bài Gởi
    @ pikakhung :Vị cô nương này nói chuyện nghe vui thật,tại hạ rất tò mò về những kiến giải của cô nương về thiên đàng và địa ngục nên đang định chết thử đây.Nếu chết thử thành công tại hạ nhất định sẽ báo mộng cho cô nương để cô nương chứng nghiệm cho quý bằng hữu!
    Mọi người hãy cổ vũ cho tại hạ để tại hạ thêm chút dũng khí chết thử nào!
    dệ tiễn huynh 1 đoạn đến địa nguc...:not_worthy:
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  12. #12
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi boyxaydung Xem Bài Gởi
    dệ tiễn huynh 1 đoạn đến địa nguc...:not_worthy:
    Coi chừng ma cảnh nó kéo theo luôn...
    Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
    Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
    Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát!
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  13. #13

    Mặc định

    ĐỊA NGỤC toàn là những cảnh khổ đau ,vậy có cảnh gì mà kéo người đang sống hạnh phúc vậy thầy vietnamese.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pikakhung Xem Bài Gởi
    Các bạn ơi! Mấy ngày nay mình đi loanh quanh trên mạng, thấy một số bài viết nói rằng : đạo Thiên Chúa nên xem lại thuyết THIÊN ĐÀNG , ĐỊA NGỤC , TRẦN GIAN VÀ LUÂN HỒI . Vì theo như đạo Chúa thì con người chết đi là lên thiên đàng liền hoặc xuống địa ngục liền, không có luân hồi . Mình không phủ nhận , nhưng mình muốn chứng minh cho các bạn thấy là : trông vậy chứ không phải vậy!
    Trước đây mình từng học trong nhà dòng 9 năm , nhưng hơi nghịch nên không đi tu được, hihi ngại quá.... .Nhà dòng là trường nội trú cho học sinh theo đạo Chúa í , chứ không phải nhà rông nhé :D! Các dì sơ (masoeur) đã kể chuyện về Thiên Đàng - Địa Ngục và dạy mình rất nhiều giáo lý + kinh thánh . Nó không khô cứng như cái kiểu học thuộc lòng và tin đến sái cả cổ (mình biết có nhiều người tin wá , tới hồi dùng chính kinh thánh để phân đẳng cấp, và tỏ thái độ khinh bỉ với chính người cùng đạo,lí do thì ti vần tỉ ).Mình thì cái gì mình cũng tin và không tin (Phật dạy mà :) )
    Mình kết luận ra được điều zui zui này : (đây là ý kiến của mình thôi nha).....(thêm một cái mở ngoặc nữa là các bạn thông cảm cho cái cách trình bày của mình nó hơi khó hiểu chút chút) :)
    ...
    Vì hầu hết các sách kinh hiện nay đều không nguyên bản , nhưng trước đây đạo Thiên Chúa có tin vào luân hồi đầu thai , vì nó liên quan tới luật nhân quả. Nhưng khoảng sau Chúa giáng sinh vài thế kỷ , thì không biết vì lí do gì mà tất cả các sách cũ đều bị hủy và được viết lại. Có lẽ lúc này con người tha hóa hơn chăng, không còn tin vào Thiên Chúa, vào tâm linh và vào chính linh hồn của mình(một phần của Đức Chúa Trời )
    Chào bạn Pika

    Tôi đọc thư bạn thì hóa ra bạn cũng giông giống tôi, học hỏi và tìm hiểu nhiều đạo giáo khác nhau, vì sự khao khát hiểu biết. Nói vậy để bạn dễ thông cảm và cũng rất tiện cho thảo luận nghiêm túc, không bông lông vô ích, vì chúng ta gặp nhau ở đây là để tìm và học, phải không?

    Trước tiên, như bạn nói: "Vì theo như đạo Chúa thì con người chết đi là lên thiên đàng liền hoặc xuống địa ngục liền, không có luân hồi . Mình không phủ nhận , nhưng mình muốn chứng minh cho các bạn thấy là : trông vậy chứ không phải vậy!"

    Muốn chứng minh một điều gì đó thì phải có các "tiên đề" và "định lý".
    Ở đây bạn muốn chứng minh tín điều của đạo Chúa hay đạo Phật thì bạn phải dựa vào sách kinh tương ứng. Bạn lại lấy thuyết nhà Phật áp vô đạo Chúa, thành ra tùm lum hết như bài bạn viết: Thiên đàng có..., hạ giới có..., âm phủ có...

    Kế tiếp bạn nói: "Vì hầu hết các sách kinh hiện nay đều không nguyên bản , nhưng trước đây đạo Thiên Chúa có tin vào luân hồi đầu thai , vì nó liên quan tới luật nhân quả. Nhưng khoảng sau Chúa giáng sinh vài thế kỷ , thì không biết vì lí do gì mà tất cả các sách cũ đều bị hủy và được viết lại."

    Chỗ này thì tôi hoàn toàn bất ngờ, vì hai điều: 1) Đạo TC trước đây có tin vào luân hồi đầu thai, và 2) Sách kinh đạo TC bị hủy và viết lại.
    Theo tôi biết thì 2) các bản Thánh kinh hiện nay hầu như chính xác đến 99% so với các bản chép cổ xưa đã tìm được, mà bản cổ nhất là "Dead Sea Scroll" viết khoảng năm 40, đều đúng y chang. Và 1) đạo TC không hề nói gì đến luân hồi đầu thai.

    Rất mong tiếp tục thảo luận với bạn.
    Last edited by cachon; 21-01-2011 at 03:11 PM.

  15. #15

    Mặc định

    A Di Đà Phật, rất mừng cho 2 bạn pikakhung và cachon biết đến thuyết nhân quả và có niềm tin vào thuyết nhân quả. Đây sẽ là nhân duyên thù thắng tốt đẹp của 2 bạn. Hi vọng là 2 bạn sống tốt và sẽ được lên thiên đàng của Thiên Chúa ( Nếu 2 bạn vẫn theo TCG) và rất rất hi vọng sau khi hết thọ mạng ở cõi thiên đàng đó 2 bạn không bị đọa địa ngục ( Vì theo thiển ý của tôi thì người theo TCG hầu hết nếu được lên thiên đàng của Thiên Chúa rồi sau sẽ đọa A Tỳ Địa Ngục chịu quả báo ở số kiếp lâu xa vô cùng khó mà tính toán được). Lời ngay khó nghe, xin các vị hoan hỉ.
    Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

  16. #16

    Mặc định

    Oh yeah! Hum nay tự dưng nổi khùng chui lại vào diễn đàn thấy cái bài chém gió của mình có nhìu người còm men wa' , hihi, thấy vui ghê.... :D
    Lời đầu tiên em xin gởi tới các bác là : "chân thành xin lỗi" , :P , thiệt ra thì hum đó em bị tẩu hỏa nhập ma , viết linh ta linh tinh , đúng là 1 phút bốc cháy , ngàn năm ân hận T.T
    Bi giờ em đọc lại em cũng chẳng hiểu em viết cái gì :P , hihi , ngại quá đi....
    Mà em nói thiệt , các bác có đạo các bác cứ giữ , đừng có nghe em nói linh tinh , thiệt ra em nói cũng có căn cứ , do em đọc nhiều tài liệu , mà em cũng chẳng biết là nó có nói láo không nữa. Thời buổi này khó tin lắm , cái gì nó cũng FAKE hết, tin lăng nhăng là xuống hỏa ngục như chơi đấy.
    Còn bác CACHON thấy ngạc nhiên cũng đúng, không phải em gom Phật giáo với TC Giáo lại làm một đâu , Chúa Jesus trước đây có lưu lạc cả mười mấy năm bên Ấn Độ để học giáo lý mà (mà bên đó dạy giáo lý gì thì các bác tự biết nhé, lý do sao em biết thì các bác cứ hỏi Chúa để biết thêm chi tiết.. :P ) , giáo lý TC giáo bị thay đổi là có thật, ,nhưng có nhiều cái giống Phật giáo lắm,chẳng qua là lời lẽ nó khác thôi, các bác cứ đọc kỹ các câu chuyện ngụ ngôn ,là tự dưng nó siêu thoát àh.
    Những lời em nói các bác biết cho vui thôi , em ko thích chứng minh đâu , các bác có chém em em cũng chịu không biết giải thích làm sao :D , Cái chữ "chứng minh" ở đầu bài là em xài nhầm á , hjhj :D
    Chúc các bác không bị xuống địa ngục , em ngồi rình dưới đó thấy bác nào thò đầu xuống là em lấy xà beng đập cho lên lại đó o(o^.^o)o

  17. #17

    Mặc định

    ĐỨC THẾ TÔN CÓ DẠY sau ta 500 năm có 1 vị chân sư CỨU THẾ......
    Khi hỏi thì đức giê su ngài dạy rằng: sao con cứ cười mắt sưng của bạn vậy? lạy chúa vì khi sưng như vậy mặt của anh ấy trong rất hề ạ ối cũng chỉ vì 1 hạt bụi nhỏ xíu thôi thưa chúa hihihi hihi hihi!...giê su hỏi còn con sao lại dùng khăn che mắt mà cười rơi nước bên mắt kia vậy? lạy chúa tại vì mắt con bị nung mũ do gai đâm lấy ra không hết nó làm độc đấy ạ!!! GIÊ SU MA lạy CHÚA TÔI ối TRỜI ƠI nhức quá huhuhuhuhuhuhuhuhuhuuuu
    các ngươi đừng cười mắt của người nửa tình trạng nầy các ngươi có thấy mình đang ở trong địa ngục không? hảy lo giúp nhau chửa trị, khi đó khỏe mạnh rồi hảy cười bấy giờ thì các ngươi đang ở thiên đàng vậy hảy cười với tấm lòng NHÂN ÁI
    ĐỪNG QUÊN CÂY GAI TRONG MẮT MÌNH
    Last edited by diemvuonglenh; 27-02-2011 at 05:28 AM.

  18. #18

    Mặc định

    Một số ý mà bạn pika đề cập có được nói đến trong cuốn sách "Bí ẩn cuộc đời" của Edgar Cayce. Tiếc rằng đối để nói đó là bằng chứng thì đối với một số người thật khó mà chấp nhận. Niềm tin của mỗi người mỗi khác, nó nằm trong tiềm thức của mỗi cá nhân do trải nghiệm học hỏi từ tiền kiếp. Mỗi linh hồn học hỏi, đào luyện được càng nhiều thì càng tiến hóa và tất nhiên niềm tin của họ trong kiếp này cũng sẽ khác nên tất nhiên cũng chẳng cần cái gọi là bằng chứng để chứng minh. Với họ khi có cơ duyên được tiếp xúc với một giáo lí của tôn giáo, chỉ cần đọc và chiêm nghiệm là họ đã tin, chẳng cần bằng chứng. Nhưng tất nhiên niềm tin ở đây không tách rời trí tuệ, đọc phải có suy nghĩ, phải có phản biện, hay trải nghiệm áp dụng rồi mới tin.

  19. #19
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    AI MUỐN LÊN THIÊN ĐƯỜNG ?????
    AI TÌNH NGUYỆN XUỐNG DƯỚI ĐỊA NGỤC,ĐĂNG KÍ NÀO,
    TỐI AI ĐI NGỦ THÌ KÊU TÊN TUI ,TUI ĐẾN RƯỚC ĐI ĐỊA NGỤC ĐÂY,
    tối nay rũ em đi với nha
    "ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG THỆ BẤT THÀNH PHẬT
    CHÚNG SINH ĐỘ TẬN PHƯƠNG CHỨNG BỒ-ĐỀ"

  20. #20
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi diemvuonglenh Xem Bài Gởi
    ĐỨC THẾ TÔN CÓ DẠY sau ta 500 năm có 1 vị chân sư CỨU THẾ......
    Khi hỏi thì đức giê su ngài dạy rằng: sao con cứ cười mắt sưng của bạn vậy? lạy chúa vì khi sưng như vậy mặt của anh ấy trong rất hề ạ ối cũng chỉ vì 1 hạt bụi nhỏ xíu thôi thưa chúa hihihi hihi hihi!...giê su hỏi còn con sao lại dùng khăn che mắt mà cười rơi nước bên mắt kia vậy? lạy chúa tại vì mắt con bị nung mũ do gai đâm lấy ra không hết nó làm độc đấy ạ!!! GIÊ SU MA lạy CHÚA TÔI ối TRỜI ƠI nhức quá huhuhuhuhuhuhuhuhuhuuuu
    các ngươi đừng cười mắt của người nửa tình trạng nầy các ngươi có thấy mình đang ở trong địa ngục không? hảy lo giúp nhau chửa trị, khi đó khỏe mạnh rồi hảy cười bấy giờ thì các ngươi đang ở thiên đàng vậy hảy cười với tấm lòng NHÂN ÁI
    ĐỪNG QUÊN CÂY GAI TRONG MẮT MÌNH
    kinh điển nào của phật có nội dung này vậy bạn
    định xuyên tạc PG hả , không khéo rứoc họa vào thân đó nha object-004

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cõi Vô Hình
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 55
    Bài mới gởi: 25-03-2015, 02:01 AM
  2. Tham quan địa ngục
    By minh đài in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 28-12-2010, 12:38 AM
  3. Đá quý phong thủy thiên nhiên thạch anh tím mang lại sức khỏe và may mắn cho bạn.
    By thachanhtim.com in forum Nơi Rao vặt, Trao đổi, Hiến tặng ...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-12-2010, 01:38 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •