Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Cuộc đời hành đạo vòng vo lạc đường
Thấy đời sao thiếu tình thương
Sự thật mình đã coi thường thói quen
Nghe chửi cũng giống như khen
Vô minh như vậy như đèn trước phong
Mai đình vẫn đục tưởng trong
Thói quen khó bỏ sao mong minh đài
Cuộc đời nghĩ chẳng còn dài
Vài lời chia sẽ dông dài thói quen
-----------------------
MINH ĐÀI do trời ban tặng
Tiếng khen trần thế là tặng cho đây
Khen chê chỉ là cột dây
Cắt xong mối nhợ nghiệp dây oan tình
Cứu người cứu mọi sanh linh
Nào đâu nề hạ để mình khổ thêm
Khen chê là ảo bên thềm
Để lòng nhẹ bước kế bên liên đài
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Cám ơn MINHTAM12 đã nhắc nhở ,tỷ không hề khởi một chúc muốn gây trong topic ,chỉ giống ngắm cảnh mà thui ,tỷ có thể làm một bài thơ hòa đồng ,trong lòng của tỷ hiền đang nhiều việc phật sự chưa khởi thơ ,tỷ đọc được tâm mọi người chứ ,biết TRITUE,MINHTAM,,cùng người ko thích tỷ bước vào topic chứ ,tỷ chỉ nhập định là đọc được tâm người viết ,nhưng tánh tỷ lấy tâm không bước vào nên không khởi ,người càng nổi sân căm hận tỷ , người đó sẽ bị tỷ bám theo ,vì người đó đang bốc lửa ,tỷ phải cho người đó biết tỷ ko hề hại họ .họ càng rối lời nói càng loạn ,lời thơ cũng thật kinh khủng ,tỷ càng phải bám để biết ngọn lửa kia nóng đến mức nào ,đệ thông hiểu tỷ ko hề có ác ý với mọi người ,chỉ có lòng người có tâm ác với tỷ mà thui
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Thiện niệm à .....Con cũng hay đó chứ . nảy giờ cô hậu cũng tính từ giã đây
Miệng đời sao quá lọc lừa gian xảo .không thực tế cãm thấy sợ quá
Lưỡi không xương nhiều đường lấc léo
môi không vành nó méo tứ tung
Nói đạo sao thấy quá khùng
như vậy không thể đi chung một đường
nhường sân lại ,thân chào quí đạo hữu
tạm biệt
hu hu hu hu Trận chiến chưa tàn ta đã thua
Qúy vị sợ chay hết rùi, bỏ 1 mình minh tâm ở lại minh tâm run run lém
Qúy vị cho minh theo với nha, năn nĩ năn nĩ đó hu hu hu huuuuuuuuuu
Thiện niệm thiện niệm ơi, có giận cậu chín xe mười giàn con chạy cũng rủ cậu chạy với chứa, sao con chạy mà bỏ cậu hả ?????????? đáng ghét
Tỷ trí tuệ cung thăng về cung cõi thần tiên luôn rùi huuuu
bỏ minh tâm ở lại , bộ tỷ trí tuệ tính cho minh tâm song ca nữa hả
minh tâm hôn nay làm nhiều lém , không còn hơi để song ca với ai đâu mà.
Đời tôi cô đơn chơi với ai cũng cô đơn
Đời tôi cô đơn nên chơi ai cũng không thành
Đời tôi cô đơn nên tôi chẳng trách ai
Tôi quen rồi những chuyện dang dỡ từ khi mới yêu ....ho ho ho
lên giọng cao quá bị ho đó mà........
Con xin mời Cô 5 , Huynh TinhKhiThan và Cậu MinhTam12 qua lại caodaitoathanhtayninh.net
Nếu Cô 5 đã quên mật khẩu , cứ nhắn tin điện thoại con , con sẽ tạo lại cho Cô 5
Hi vọng tại Trang Mạng Đạo Nhà chúng ta sẽ thỏa chí tang bồng
Lão Hcthinh qua chơi nhé , có mấy em xinh xinh lắm kakakaka
Kính
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Làng thơ còn lại một mình tâm
Lưu luyến vần thơ mắt lệ cầm
Tỷ lại xoay lưng sao nỡ bỏ
Huynh đệ dày công cảm thơ tầm
Bao nhiêu tâm quyết giờ theo gió
ÍT nhiều kỹ niệm tạc thơ ngâm
Rồi đây đệ bước cùng ai nữa
Hoa lá u buồn nhớ tuệ tâm
Tỷ ơi trở lại mái nhà xưa
Cảnh vật đìu hiu nói sao vừa
Hoa lá quanh vườn cùng nhớ tỷ
Cỏ cây rũ héo mặc cơn mưa
Trí truệ ra đi làng thơ vắng
Khí thần quên lãng chuyến thuyền đưa
Minh tâm quạnh quẻ đèn một bóng
Chờ người quay lại hiệp thơ xưa.
----------------------------------------------------
TRITUE
Là bật thầy trong thiên hạ
Tấm lòng phải tỏ rõ chữ từ bi
MINH ĐÀI chỉ dạo chẳng dạ sân si
Dẫu cho TRI TUE nói gì cũng qua
Cảnh đời lắm cảnh mưa xa
Buộc chi bao nổi thậm đa hỡi người
Thôi thì tôi bước vui cười
Trả sân vui vẻ cho người dày công
Đạo đời giữ dạ chữ không
Ai kia ghim chặt chất chồng oan gia
Tội trần trói chặt buộc tha
Do người tu đó thứ tha MINH ĐÀI
Cái sai bởi tưởng như ai
Bao dung khắp chốn như ai lòng từ
Cũng thời là bật thầy sư
TRăm người trăm tánh không như tánh nào
Công dầy chắt mót được bao
Chỉ trong chốc lát đổ ao lấp bùn
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Kính Huynh LoVe_TamLinh
Thiện Niệm cũng như Huynh đã và đang trong vai trò "cầm cân nảy mực"
Thiện Niệm hiểu những khó khăn của Huynh và rất đồng cảm
Thế nhưng việc Huynh band nick của Lão Hcthinh , Thiện Niệm thấy không thỏa đáng cho lắm
KHÔNG CÓ LỬA SẼ KHÔNG CÓ KHÓI ! Ai là người gây hỏa hoạn xin Huynh vui lòng "suy cùng xét tận"
Không binh ai bỏ ai , thế nhưng cái gì cũng phải công bằng !
Một lần nữa xin Huynh hủy Thông Báo band nick Lão Hcthinh 1 tuần !
Thiện Niệm
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Oán hận đè nặng xác thân,
Miệng nam mô tâm thù hận.
Nghiệp báo tự mình ra,
Bỏ đi . . . nhẹ xác phàm an tâm.
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
Đạo đời đàm luận hết thơ duyên
Chia tay tâm cũng thật u phiền
Đành chịu mục này nay đã mãn
Đau lòng khép chặt cõi tình riêng
Minh tâm lui gót về thơ mộng
Vỉnh biệt diễn đàn chẳng ai khuyên
Cầu mong bằng hữu còn ở lại
Hưởng phước vui vầy tợ cảnh tiên
Minh tâm 12 chân thành cảm tạ diễn đàn THEGIOIVOHINH đã cho minh tâm vào để tâp làm thơ, và học chữ trong thời gian qua.
Minh tấm 12 nhớ khi minh tâm mới vào chơi ở diễn đàn THEGIOIVOHINH thì minh tâm gõ chữ sai chính tả nhiều lắm, cũng nhờ BAN QUẢN TRỊ thương cho minh tâm chơi tới hôm nay,nên minh tâm 12 biết được 1 số chữ mà ngày xưa minh tâm 12 chưa biết, và cũng nhờ sự ủng hộ của hiền THIỆN NIỆM và hiền tỷ TRÍ TUỆ cũng như huynh TINH KÍNH THẦN nên minh tâm 12 học được nhiều chữ hơn.
Một lần nữa minh tâm 12 cám ơn BAN QUẢN TRỊ và quý HUYNH TỶ ĐỆ MUỘI đã thật tình dịu dẫn minh tâm trong thời gian qua.
....kinh chào...
Đạo vô cùng,bao la bất diệt
Đời luân hồi,sao biết cội nguồn
Đàm đạo tự sửa luôn luôn
Luận biện cho thấu ngọn nguồn lý thiên
Vui vì bởi,khơi nguồn đạo học
Lẫn lộn nhiều,khó nhọc đường tu
Với bao trái chủ thâm u
Buồn vì chưa dứt ngục tù nơi tâm
Tâm muốn minh,phải tầm nghĩa lý
Sạch bao nhiêu,những ý còn phàm
Luôn hỏi sao hãy còn ham
Luôn nhắc sao hãy còn làm buồn nhau
Thấy người sai,lòng đau như cắt
Lòng những thương,nước mắt tuôn rơi
Thư hùng nơi giữa chợ đời
Thái hòa xin nguyện nơi nơi tu hành
Dù nói mãi ,không tranh thua thắng
Ai nói gì,cũng chẳng muốn can
Nói chi miệng lưỡi thế gian
Phải thì được phước,trái than với lòng
Dù chịu nín,cho xong phải quấy
Ai làm gì,chịu lấy phần mình
Nói chi thêm chống,với kình
Xiên xiên, xỏ xỏ bởi mình thiếu thương
Kiền khôn tạo con đường tiến hóa
Thiền định đi ,đừng quá buông lung
Vọng cầu xin phước thiên cung
Bái người lữ khách muốn cùng sẻ chia
Cao đài mở,nơi kia tam giáo
Thượng hoàng nay mở đạo Tây ninh
Chí thành,chí thánh anh minh
Tôn chỉ Bác ái,Công bình cùng nhau
Vĩnh sùng chánh giáo màu minh triết
Tồn vong ưu liệt, biết biết tu
Đời tìm cách vượt ngục tù
Đạo con đường sáng thiên thu vĩnh hằng
Một lần sai,một lần tự hỏi
Con đường nào,cởi trói cho ta
Ngựa hay do chạy đường xa
Đau lòng cho những người mà thiếu tâm
Cả Topic đang tầm hòa hảo
Tàu đang đi,gió bão lướt qua
Bỏ lại rác bụi đầy nhà
Cỏ cây xơ xác,lá hoa dập vùi
Tu bằng miệng,sao vui đồng đạo
Sao phong hàn,lại dạo qua đây
Thật hay gió độc rung cây
Khó lòng hoa nở,chim xây tổ hồng
Dễ như không,bới lông tìm vết
Nói những lời,mất hết nghĩa tình
Khó lòng giữ được lặng Thinh
Hành động nóng nảy,luật hình không buông
Mau mau sửa,lớp tuồng không đạt
Sửa những gì,chua chát tình đời
Cho qua những phút lưng vơi
Nhanh chân tìm lại những lời yêu thương
Khúc dạo đầu vẫn thường trắc trở
Quanh một vòng,sẽ đỡ trượt chân
Qua rồi thương nhớ tần ngần
Khỏi đi sao đến,không gần sao thương.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi XuanPhong Xem Bài Gởi
Người chưa học chưa biết. Kẻ chưa hành chưa thông. Luận bàn không chứng. Thực hành là tự chứng. Chứng rồi mới minh. Minh mới rõ đâu thực chổ hư.
Vụt trôi Năm tháng qua mau
Tám trăm bài gởi đậm màu yêu thương
Một vài tai nạn lẽ thường
Mười nghìn khán giả qua đường ghé thăm
Đạo bất diệt,tháng năm trau sửa
Đời vô thường,nước lửa luân phiên
Đàm vui đừng mắc ưu phiền
Luận đời,luận đạo giúp yên cõi lòng
Như như tưởng đã muốn xong
Cuộn dâng triều đã, là lòng thế nhân
Chỉ đường không thiếu lúc cần
Hồng chung vang vọng khi gần,khi xa
Kết nối lại,lòng ta lòng bạn
Sợi yêu thương,không bán không mua
Tơ vương đời đạo một mùa
Đồng lòng ta lại,xây chùa trong tâm.
Cùng dựng xây,cùng tầm nhân đạo
Rung tơ lòng,ta tạo nghĩa nhân
Theo đường tiên thánh tìm chân
Nhịp nhàng thiên lý rất gần đâu đây
Cho đúng kỳ,Nam phương mở hội
Kịp kỳ thi,không vội trễ giờ
Long thăng,hổ giáng giác bờ
Hoa sen khai mở,thiên thơ rõ ràng
Last edited by tinhkhithan; 29-12-2010 at 12:29 PM.
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks