Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 32

Ðề tài: Tin nhắn!

  1. #1

    Mặc định Tin nhắn!

    Khi header lập Topic "lovely" là lúc lovely bị tai nạn. Vì vậy, Topic đó chỉ là nơi header và lovely tâm sự, trao đổi những quan niệm về cuộc sống!

    Rất cảm ơn những người bạn tuyệt vời đã có mặt trong Topic "lovely"!

    Mong rằng, một vài người khi tham gia diễn đàn, không lấy nơi đó để QUOTE lại với mục đích không thân thiện.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  2. #2

    Mặc định

    @Header à, Lovely mệnh mang sao Thiên Đồng, tật mang sao Trực Phù, mệnh , Thân đều có Thiên Hỉ, Hỷ thần nên tính Lovely rất thật và nghịch ngợm, thích đùa vui lành mạnh, không tụ tập ăn chơi hay làm việc gì xấu. Trưa nay, đọc lại mấy bài họ lượm lặt lại dù đang dở khóc dở cười vừa bị giật mất thêm đt nhưng Lovely cũng cười. Cười thật đấy, Lovely nghĩ mọi người đọc không có suy nghĩ như họ đâu. Lovely còn định cảm ơn họ vì đã quan tâm những gì Lovely nói, họ nói nhiều cái cũng đúng như tính mơ mộng như công chúa ngủ trong rừng, yêu hoa, yêu mọi người ( tất nhiên Lovely không là les rồi).Trưa nay, vì chồng cũ Lovely nhắn tin hỏi thăm mình, Lovely hơi bất ngờ sau 2 năm he im lặng, lo nhắn tin lại nên không ngờ lại bị tên cướp giật mất điện thoại (chắc ông trời không muốn Lovely bận tâm nữa). Nên họ rút ra kết luận cuối bài phân tích như thế thì không đúng rồi.
    Tôi là lãng tử, bốn phương là nhà, mọi người là bằng hữu.

  3. #3

    Mặc định

    Trời!
    "Sài gòn nhiều cướp, Sài gòn ơi, Sài gòn ơi"
    Ra Hà nội đi, an toàn tuyệt đối, miễn là không đeo trang sức. Điện thoại thì nên đút túi quần, chớ có dùng túi xách...
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  4. #4

    Mặc định

    Lovley nói chuyện rất thật, rất đời. Chúc Lovely mau lành vết thương, cả vết thương thân xác, lẫn tinh thần.
    Ủng hộ Lovely
    Tận nhân lực, Tri thiên mạng

  5. #5

    Mặc định

    Tối qua, có người bạn đón Lovely đi học về, Lovely đeo túi xách trên vai, bỗng nghe tiếng rú xe sát bên tai, Lovely người run bắn, từ trưa buồn chả ăn gì, người vừa mệt vừa sợ như muốn ngất, Lovely kéo giỏ xách ra đằng trước để giữa 2 người, tay vịn vai bạn vì xây xẩm. Người bạn hiểu tâm trạng mình liền nói:"có con trai chở nó không dám đâu mà, đừng lo nữa, đưa túi xách đây" Đến bao giờ Lovely thôi không sợ nữa đây, sau này tay lành lại đi xe máy, bây giờ chắc Lovely không can đảm đi giữa đêm sau 24 giờ nữa.
    Lần trước mình ra HN, vì mãi làm bản kế hoạch nên hơn 21h mới bước ra về, hỡi ơi vì mình đi công tác nên công ty HN quên mất sự có mặt của mình, họ sập cửa ra về. Xe máy công ty cấp cho vứt chỏng chơ ngoài đường thế mà không mất. Ở SG, khi đi bộ cứ va quẹt hay đi xe mà nghe tiếng gầm tăng tốc của động cơ là cảm giác rờn rợn.Lần tai nạn rồi mới đau, ngã xuống ngất luôn, người nằm một nơi, xe một nẻo, cốp xe văng ra nên túi rơi ra....do mình bất tỉnh nên người đi đường nổi lòng tham lục lấy hết tiền, tên cướp chỉ lấy đt thôi, may hôm đó mặc áo khoác dài tay không thì cái vòng tay người ta cũng giữ hộ rồi. Con người đối với nhau như thế, Lovely thấy đau lòng quá. Chị gái Lovely, năm rồi mất trộm 4 lần, mất trộm mà hơn trăm triệu, bao nhiêu lớp cửa cũng bị phá, giữa trưa vắng nhà cũng nơm nớp. Ôi SG...
    Tôi là lãng tử, bốn phương là nhà, mọi người là bằng hữu.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Zen
    Lovley nói chuyện rất thật, rất đời. Chúc Lovely mau lành vết thương, cả vết thương thân xác, lẫn tinh thần.
    Ủng hộ Lovely
    Viết bài trên lòng Lovely đầy xúc cảm, vừa post bài xong đọc bài này của bạn thì nước mắt Lovely ứa ra. Lovely rất là mít ướt nữa bạn à. Dù Lovely có bị trăm nghìn cơn sóng chỉ cần một cái phao thì Lovely nhất định sinh tồn, đơn giản là vì cái "phao". Nhưng ở đây sóng mới gợn lăn tăn thì phao quăng cho Lovely quá trời. Phải công nhận sinh hoạt trên những DD tâm linh thế này, hạn chế rất nhiều cái xấu, người đến với tâm linh đa số hiền.
    Tôi là lãng tử, bốn phương là nhà, mọi người là bằng hữu.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Trời!
    "Sài gòn nhiều cướp, Sài gòn ơi, Sài gòn ơi"
    Ra Hà nội đi, an toàn tuyệt đối, miễn là không đeo trang sức. Điện thoại thì nên đút túi quần, chớ có dùng túi xách...
    Tỷ Header ui, LTL bị nổi mề đay, dị ứng, ngứa ngáy toàn thân lun nè.

    Việt Nam là điểm đến Thiên Niên Kỷ mà tỷ, du khách nghe tỷ tiếp thị chuyện này xong chắc chạy mất dép thui. Hi hi.

  8. #8
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lovely Xem Bài Gởi
    Viết bài trên lòng Lovely đầy xúc cảm, vừa post bài xong đọc bài này của bạn thì nước mắt Lovely ứa ra. Lovely rất là mít ướt nữa bạn à. Dù Lovely có bị trăm nghìn cơn sóng chỉ cần một cái phao thì Lovely nhất định sinh tồn, đơn giản là vì cái "phao". Nhưng ở đây sóng mới gợn lăn tăn thì phao quăng cho Lovely quá trời. Phải công nhận sinh hoạt trên những DD tâm linh thế này, hạn chế rất nhiều cái xấu, người đến với tâm linh đa số hiền.
    Cái chị này chúa là chỉ biết nghĩ 1 chiều! Bao jờ chị thấy người ác với chị cũng là người hết sức tâm linh, thậm chí là Bồ tát cho chị học hỏi thì lúc đó chị mới giác ngộ lớn được!

    Nam mô Bồ tát Chướng ngại Ma ha tát !
    Last edited by beothixau; 24-04-2008 at 02:03 PM. Lý do: Chuối tí chơi!
    Đang túc tắc trèo xuống :D

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beothixau Xem Bài Gởi
    Cái chị này chúa là chỉ biết nghĩ 1 chiều! Bao jờ chị thấy người ác với chị cũng là người hết sức tâm linh, thậm chí là Bồ tát cho chị học hỏi thì lúc đó chị mới giác ngộ lớn được!

    Nam mô Bồ tát Chướng ngại Ma ha tát !
    Dzì này không biết thân hay mệnh có đắc Tứ không hay không mà nói câu nghe được đó, cung hỷ cung hỷ giác ngộ giác ngộ :yb663::yb663::yb663: nên đi tu thật đi.

  10. #10

    Mặc định

    tự nhiên thấy buồn, buồn ghê cơ, chị header ạ, Hà Nội mệt mỏi quá, :icon_rolleyes:

  11. #11
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    Chả biết có được "đắc" không nhưng dì đã và đang bị bộ Tứ Kinh Hoàng này hành cho tơi bời hoa lá. Chúng chình ình ngay Mệnh chứ chả phải chờ đến Thân. Nguyên Mệnh không, chưa kể Tài Quan Di đã dính chấu 3 trong số 4 ông cố này rùi...

    Hức, nặng nghiệp thế thì tu cũng chả thoát!

    Mở ngoặc là ai dính vào mình, nhất là cãi vã với mình thì thể nào cũng bị xui lây, nhờ Liếc nhờ!
    Đang túc tắc trèo xuống :D

  12. #12

    Mặc định

    @ Xin lỗi tỉ header, cho muội sờ pam 1 tí nhé! :).

    Hix hix....buồn :confused:
    (Khi mà Bống Miu đang khóc sụt sùi, thục thịch, thì bỗng….một ông Bụt hiện lên):

    Bụt: Làm sao con khóc????
    Bống: Con cứ làm sao ý, cứ bùn bùn, chán chán, thiếu thiếu cái gì đó
    Bụt: Con thiếu gì nè? nhà rồi, công việc rồi, người iu rồi, cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, chả ai đánh mắng, thích gì được nấy, sao lại buồn? chán? thiếu?
    Bống: Thế bụt có bao giờ mơ không? và có tin vào giấc mơ ko? hay đơn giản chỉ là ước gì???
    Bụt: ờ, có chứ...thế con mơ gì
    Bống: mơ nhiều lắm. Hồi bé, mơ được làm công chúa xong có hoàng tử cưỡi ngựa đến đón vào rừng chơi

    Bụt:
    Bống: bụt cười cái gì, thế không thích nghe con tâm sự à?

    Bụt: có có :ciao:

    Thế còn bây giờ con mơ gì nào?

    Bống: Có dạo con mơ có người nắm tay con đi trên con đường đầy lá vàng

    Bụt (lại cười)
    Bống: hoặc giả dụ đi trên 1 thảo nguyên xanh mướt
    Bụt:
    Mấy giờ rồi mà con còn mơ sến thế? có gì đỡ sến hơn ko con?
    Bống: Con lại thích được tặng hoa, con thích được đi xem phim, con thích ...
    Bụt: hình như con 27 tuổi thì phải...

    Bống bụt nói thế chả có nghĩa lý gì đâu. Mí chị, em trong cái công ty con làm lấy chồng, có con hít rùi nhá, mà vẫn mơ mộng, vẫn chờ đợi 1 điều gì đó cho những ngày của họ, nhưng có phải ai cũng may mắn lấy được 1 người chồng tâm lý và hiểu phụ nữ đâu
    Bụt: :(:(:(
    Bống: Nhiều kẻ, còn khuyên con là không nên lấy chồng sớm. Đàn ông lúc yêu thì chìu lắm, lấy rồi thì bạc bẽo và ích kỉ dã man.

    Bụt: Có mà phụ nữ các con cứ lắm nhọt ấy, hơi tý là dỗi, là khóc lóc với than vãn, lo kiếm tiền nuôi vợ con vỡ mặt ra, tối cũng có được nghỉ đâu? vẫn phải phục vụ vợ đến nơi đến trốn, có mệt mỏi cũng phải tỏ ra xung sức, không nó lại vặn vẹo: hay là chán cơm thèm phở? :mad:

    Bống: lạc đề!!!! con chưa có chồng bụt ạ, đang nói đến những món quà tinh thần cơ mà
    Bụt: thì ta cứ nói trước thế, để sau này con còn liệu
    Bống: thôi, con chán bụt rồi, ...mà bụt là zai cơ mà, chán :mad:

    Hix hix, khi mà Bống Miu nói đến đây thì…..Bụt với sắc mặt hâm hâm đã biến mất, Bụt cũng bít giận nữa đấy các bạn :(
    Last edited by MiuRey; 24-04-2008 at 09:24 PM.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dep_trai_tan_gai_rat_tai Xem Bài Gởi
    tự nhiên thấy buồn, buồn ghê cơ, chị header ạ, Hà Nội mệt mỏi quá, :icon_rolleyes:

    Mệt hả, vào Sài gòn đi, "Sài gòn nhiều cướp, Sài gòn ơi, Sài gòn ơi". Vào đó tạo cảm hứng cũng tốt mà.:)

    Huynh Love lo gì nào? Ở đâu mà hông có cướp giật, có điều là mình bị giật đồ thì lỗi ở mình là chính, sơ hở để cho nó thèm sao mà không cướp.
    lovely cũng cẩn thận đi, như header đây này, tuyệt đối không túi xách, không dây chuyền, bông tai... Nói chung là cứ trống trơn ấy, cướp nó nhìn thấy mình nó còn "thương" ấy chứ. Thế có phải là tạo cho người khác được lộ "thiện tâm" không nhỉ?:).
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  14. #14

    Mặc định

    @Header: đi làm rồi đi học nữa sao không túi xách được. Lạ là hôm qua mặc đúng cái áo hôm bị cướp, màu hồng. Năm rồi bị cướp Lovely mang cái giỏ xách ấy, năm nay bị cướp cũng mang đúng cái giỏ ấy nên em gái bảo vất đi, nhưng tiếc chỉ cất vào tủ. Hôm qua mặc lại cái khoác hồng, lại quên mất điềm gở, mở tủ ra lấy cái giỏ hồng cho nó cùng tông. Tối qua về hỏi thằng em:" hôm trước bị cướp chị mặc cái áo này phải không", nó gật đầu. Không hiểu sao có 6 cái giỏ xách mà lần nào bị cướp cũng đúng cái giỏ này, lần này cho nó lên đường thôi, quá tam ba bận còn gì. Thôi chết... tại vì cái giỏ nổi nhất trong các cái giỏ, dễ gây chú ý.
    Lovely cũng rất cẩn thận, mất của hoài xót lắm chứ nhưng lúc nào cũng hớ hênh đâu, cái đt lần trước không bao giờ Lovely lấy ra hoặc bỏ túi sau, toàn nghe bằng tai nghe thôi, không túi quần thì cho vào cốp xe, lần đấy không hiểu sao lại bỏ túi sau. Đầu óc năm nay có cứ thế nào, mơ mơ màng màng. Hôm qua đứng lên lề đợi xe buýt nhắn tin cơ, cướp nó cứ chờ sẳn ở đâu hay sao ấy
    Năm nay, sao La Hầu nó thế. Nhớ cách đây mấy năm, gặp sao Kế Đô cũng bị y thế này. Đầu năm đó Lovely bị giật đt, cái dây đeo cứa rách cả cổ. Hơn tháng sau lại bị móc túi khi đang shopping. Có một chu kì gì đó giữa các sự việc.
    Tôi là lãng tử, bốn phương là nhà, mọi người là bằng hữu.

  15. #15

    Mặc định

    Chắc Địa Kiếp và Phục Binh của chị chiếu nhau hoặc đồng cung. Nếu vậy thì hay bị cướp là phải rùi.

  16. #16

    Mặc định

    @Fiance: năm nào Song Hao thì cũng bị cướp. Năm rồi lưu song hao mão dậu, gặp tháng song hao, ngày địa kiếp, chiếu có lưu phục binh thế là bị cướp. Năm nay, tiểu hạn song hao lưu song hao thành ra quá hao. Tháng 2, nguyệt hạn có linh tinh, chiếu có lưu phục binh, đến ngày phục binh, hội về lưu phục binh nên bị cướp. Tháng này, nguyệt hạn có địa kiếp, nhật hạn lưu phục binh, hội về phục binh lại bị cướp nữa. Mệnh sẳn song hao rồi, chạy trời không khỏi nắng mấy ông tướng này. Mệnh có song hao cứ đến năm có Tuyệt lại phá sản. Chẳng thấy anh Song Hao (dù dd) chả được ích lợi gì.
    Địa kiếp của chị và phục binh không đồng cung hay hội về gì hết. Chỉ mấy ông sao lưu ấy. năm rồi lưu phục binh chiếu có địa kiếp, năm nay lưu phục binh không gặp địa kiếp thì hội về có phục binh. Như kiểu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
    Last edited by lovely; 25-04-2008 at 09:40 AM.
    Tôi là lãng tử, bốn phương là nhà, mọi người là bằng hữu.

  17. #17

    Mặc định

    lovely à, header thấy đây là fiance'. Vậy có phải là cái cô fiance trong TGBN trước đây hông? Hay chỉ là "đạo hàm" của fiance thế nhỉ?
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  18. #18

    Mặc định

    @Header gặp Fiance rồi mà, không nhận ra hình em ấy sao. Lovely chỉ biết đây là Fiance bên VHPD và TGBN. Nhờ Fiance thì Lovely mới bén duyên với DD này.
    Tôi là lãng tử, bốn phương là nhà, mọi người là bằng hữu.

  19. #19

    Mặc định

    header chưa có gặp mà, nên sao biết được. Vậy thì hay rồi, khi xưa bên TGBN thấy F có hình chú gà dễ thương lắm!
    Chào bạn Fiance nha!
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  20. #20

    Mặc định

    F có nick Fiance ở đây rồi.. nhưng mà lâu ko vào nên quên mất PW :D Nên phải lập nick mới, thêm dấu phẩy ở đuôi cho đúng với tiếng Pháp. Fiance là tiếng Anh thì chỉ là từ mượn thôi.

    Hình chú Vịt hình như to quá ko làm được avatar, mà mình lại chẳng biết nén ảnh hay thu nhỏ kích cỡ. Trong máy có mỗi hình này là nhỏ nhất. Để em thử lại hình chú vịt xem có được ko. Chứ thực ra cũng ko muốn thò mẹt ra trên public như thế này :D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •