Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: Thơ Đời - Thơ Đạo

  1. #1

    Mặc định Thơ Đời - Thơ Đạo



    Thơ quyện hương thơm , kính kính mời
    Đời này chẳng khác một trò chơi
    Thơ giải sầu đau đem hạnh lạc
    Đạo Đời Đàm Luận nhé người ơi

    Khởi bút kính đề 27 tháng 12 năm 2010

    Thiện Niệm


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  2. #2

    Mặc định



    Hoan hỷ kính mời :

    Cô 5 , Huynh TinhKhiThan , Huynh MinhTam12 , Huynh Mộng_Tìm_Đạo , Huynh Hcthinh , cùng quý Huynh Tỷ Đệ Muội khác tham gia

    Thơ thẩn thần thân thơ lại thơ
    Đạo mầu dìu chúng đến giác bờ
    Thơ vui năm mới đề đôi chữ
    Đời ráng tu trì sẽ dứt nhơ

    Trân trọng kính !



    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi


    Thơ quyện hương thơm , kính kính mời
    Đời này chẳng khác một trò chơi
    Thơ giải sầu đau đem hạnh lạc
    Đạo Đời Đàm Luận nhé người ơi

    Khởi bút kính đề 27 tháng 12 năm 2010

    Thiện Niệm


    Thơ là viên ngọc, ngôn ngữ quí
    Tạo thiện duyên, không chỉ một người
    Duyên này mãi mãi sáng tươi
    Lành thay đời đạo,vàng mười khó mua
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi


    Hoan hỷ kính mời :

    Cô 5 , Huynh TinhKhiThan , Huynh MinhTam12 , Huynh Mộng_Tìm_Đạo , Huynh Hcthinh , cùng quý Huynh Tỷ Đệ Muội khác tham gia

    Thơ thẩn thần thân thơ lại thơ
    Đạo mầu dìu chúng đến giác bờ
    Thơ vui năm mới đề đôi chữ
    Đời ráng tu trì sẽ dứt nhơ

    Trân trọng kính !



    Thơ vào đây,vui lây đời đạo
    Mời thiện duyên,ta tạo nhân hòa
    Tất niên một chút hương hoa
    Cả nhà vui hưởng bài ca khải hoàn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #5

    Mặc định Mừng Xuân Kính Tặng



    Một đóa sen thơm giữa giữa trời
    Hương nồng lan tỏa khắp nơi nơi
    Đầu xuân kính chúc người an lạc
    Tân Mão Niên lai phúc hạnh ngời



    Tặng nhau lễ mọn một đôi vần
    Tinh quang nhứt điển rạng Đài Vân
    Khí liệt hùng oai tà khiếp sợ
    Thần minh đức đủ đẹp lòng nhân



    Tặng người bạn cũ tấm hình đây
    Mộng ảo chẳng qua cuộc thế này
    Tìm duyên đã gặp Cao Đài tá
    Đạo Trời Giáo Chủ chỉ một Thầy


    Đồng Kính Tặng Các Vị








    Mừng xuân Thiện Niệm chúc mừng nhau
    Năm mới Đạo Đời gắng sức trau
    Hạnh phúc tràn đầy bên thân quyến
    Sum vầy Đồng Đạo dắt dìu nhau

    Chào thân ái !!!


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  6. #6
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Kỷ niệm một chuyến đi

    Hội Diêu trì,tây ninh một chuyến
    Thiện Niêm cùng gia quyến đón chào
    Bầu đoàn vui vẻ xôn xao
    Nghĩa tình lưu luyến khắc vào con tim

    Hội yến này,con xin dâng mẹ
    Tấm lòng thành,con trẻ dâng lên
    Mong cho Long hội có tên
    Bảng vàng ghi nhận ở trên Diêu trì.

    Nước mắt trào,tình thương san sẻ
    Mẹ dẫn đường, con trẻ đi lên
    Mong cho tình nghĩa vững bền
    Trên hòa dưới thuận,tạo nền nhân luân.

    Lòng hướng thiện,thấm nhuần ơn mẹ
    Phật mẫu chờ,con trẻ ra công
    Tình mẹ như biển,như sông
    Bước chân từ thiện ,lập công dâng thầy.

    Lại cùng nhau,nơi đây thi phú
    Xây nghĩa tình,bình chú tích xưa
    Nam kha giấc mộng tỉnh chưa
    Tam công ,tứ lượng sớm trưa công trình.

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #7

    Mặc định

    THIENNIEM bạn làm thơ hay quá,có quà nè$$$191

  8. #8
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Dù có đi ngược xuôi vát vã
    Có ai vào xin trã đôi câu
    nói lên giây phút nhiệm mầu
    Ngã nghiêng đời vẫn tụng câu phật trời

    Dù nghịch cãnh không lời tã xiếc
    Ai ngộ rồi mới biết chữ không
    Nói lời thiên hạ chờ trông
    Nghiêng thành núi đỗ cũng không đỗi dời
    Last edited by tritue; 28-12-2010 at 06:23 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Thay mặt các đệ tữ cãm ơn thiện niệm đã công phu

    Công phu công quã công trình
    Làm nên lợi ích cho tình thêm vui
    Có ai đi ngược về xuôi
    Nhìn vào sẽ thấy con tôi thật tình

    Sống vậy vì nghĩa quên mình
    Sống vì huynh đệ ,nghĩa tình đồng môn
    Chắc là con ỡ xóm thôn
    Nhiều người yêu mến ,con khôn mẹ nhờ

    28 -- 12 -- 2010

    Chúc thiệm niệm hưỡng một mùa xuân an bình
    A di đà phật chứng tri *****************
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #10
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Mừng trong khắp cảnh đồng chung bước
    Trí Tuệ khởi cùng đạo khắp xanh
    Thiện Tâm Niệm Đức Từ Bi Phước
    Minh Tâm, Mộng Tìm Đạo trước nhanh
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Công phu công quã công trình
    Làm nên lợi ích cho tình thêm vui
    Có ai đi ngược về xuôi
    Nhìn vào sẽ thấy con tôi thật tình

    Sống vậy vì nghĩa quên mình
    Sống vì huynh đệ ,nghĩa tình đồng môn
    Chắc là con ỡ xóm thôn
    Nhiều người yêu mến ,con khôn mẹ nhờ

    28 -- 12 -- 2010

    Chúc thiệm niệm hưỡng một mùa xuân an bình
    A di đà phật chứng tri *****************
    Cảm ơn Cô 5 đã ngợi khen
    Con như đêm tối lại thiếu đèn
    Chẳng phải khôn lanh bằng bạn hữu
    Nên nào dám nhận mấy lời khen

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Bàn hữu đẹp mãi mãi như vì sao

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi


    Cảm ơn Cô 5 đã ngợi khen
    Con như đêm tối lại thiếu đèn
    Chẳng phải khôn lanh bằng bạn hữu
    Nên nào dám nhận mấy lời khen

    Một lần khiêm tốn , bàng bốn tự cao
    Con tịnh tâm ,tâm đẹp chẳng phai mờ
    Cô hậu khen thật ,đừng lòng nao
    Tâm khiêm tốn bằng bốn tự cao

    Bàn hữu ta mãi mãi đẹp sao
    Sao trên cao ,sao nào cũng đẹp
    Đẹp nhất là sao hôm chờ,nào
    Tất cã bạn hữu,mãi mãi đẹp như vì sao
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Vần thơ chết liệm đã từ lâu
    Toppic nầy vắng bạn pic âu sầu
    cùng nhau góp sức xây bầu tình thương
    Hỏi ràng đạo hữu bốn phương
    Ghé vào hòa cảnh ,phá tường cách ngăn
    Last edited by tritue; 13-02-2011 at 10:04 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #14

    Mặc định

    Đạo đời là một chẳng khác xa
    Đạo không đời biết dạy cho ai
    Đạo kia muôn lối muôn trùng
    Cùng về 1 cội hoá duyên độ đời!

    Âu duyên phúc năm màu áo cổ
    Ai thích gì cứ tự nhiên đi
    Hoá duyên chẳng nhiễm trần lao
    Tuỳ duyên hoá độ, tuỳ duyên thiện lành.

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Đời không đạo nên đời loạn khỗ
    Đạo lấy lòng khuyên dổ truyền răn
    Đạo là một chiếc thuyến năng
    Đời nên trích lủy ,phật hằng tốt tươi

    Minh sơn ngọc lý khắc ghi
    Lâu ngày vắng đệ,đệ thì ỡ đâu
    Thơ đệ trắc ngược không sâu
    Có nhớ trí tuệ ỡ đâu không nào
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #16

    Mặc định BÀI THƠ TUYỆT BÚT

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Chào mừng topic đạo đời
    Trăm trang đàm luận,nhiều lời ngợi khen
    Hai vạn sáu nghìn lượt xem
    Hai nghìn thi phú, được đem trình làng
    Mừng vui báo hiệu Nam bang
    Tam giáo thịnh vượng,bắc thang đạo trời
    Tây ninh thánh địa tuyệt vời
    Thành quốc tế ngữ vang nơi Cao đài
    Di lặc cỡi cọp rất oai
    Long hoa tại thế,luyện bài dự thi
    Thật vui vê dự hội kỳ
    Minh tâm nên đã hòa thi rất nhuần
    Thiện niệm tuổi trẻ tài thần
    Nhân Sinh Duyên lại rất gần bạch dương
    Tam giáo hòa quyện chủ trương
    Tâm linh sáng rỡ,tầm đường báo ân
    Tâm trời ,phât mẫu lâm trần
    Ghi công quốc tổ muôn phần công lao
    Rộn ràng hai tiếng đồng bào
    Cha Trời,mẹ đất biết bao ân tình
    Tham gia còn có Vân Bình
    Với Mộng Tìm Đạo nhiệt tình biết bao
    Ăn chay Cá Mập khát khao
    Mong sao chuyển kiếp được vào phật môn
    Trí tuệ sớm tối bồn chồn
    Lo đón người lại ôn tồn hỏi thăm
    Chân Phương lòng tựa trăng rằm
    Gửi lời ghi dạ hỏi thăm bao lần
    Thanh Hương đã ngoại ngũ tuần
    Rảnh rỗi cũng lại vui xuân thơ về
    Xuân Phong khi ở khi về
    Vần thơ thấm đượm,bút phê nhiều lần
    Minh Tâm giờ tý gieo vần
    Thơ ra như chớp ,bút thần phím đưa
    Lời thơ sáng đẹp dễ ưa
    Tình gieo lai láng cho vừa bút hoa
    Thiện Niệm tâm trí sáng lòa
    Thánh ngôn trao gửi mẹ cha chấm lòng
    Vượt khó từ thiện cho xong
    Ấm lòng kẻ khó, vui lòng song thân
    Đời nơi bể khổ rất cần
    Đạo thuyền bát nhã đằng vân cứu người
    Đạo đời quấn quít vui tươi
    Mới xa đã nhớ,mắt cười lệ chan







    Thơ thơ họa họa rất mừng vui
    Tỷ đệ mình nay gặp nữa rùi
    Muội Huynh vui vẻ cùng tiếp nữa
    Để ta say đắm Đạo thơm mùi

    ...

  17. #17

    Mặc định



    Tiếng ve sầu trổi lên khúc hát
    Lòng nhớ người cảm tác vần thơ
    Bâng khuâng giọt lệ lưu mờ
    Cõi lòng lưu luyến từng giờ mong thơ

    Nên mượn tạm những tờ giây trắng
    Viết vài dòng gửi nhắn người thân
    Mong người sức khỏe vạn lần
    Nụ cười xinh dẹp thêm phần thăm tươi

    Từng tiếng nói tiếng cười vui vẻ
    Như tâm hồn người trẻ ba mươi
    Tình thương đạt đến điểm mười
    Cứu nhiều bệnh tật người đời nhớ ơn

    Theo gương MẪU chữ nhơn mẫu mực
    Sống hòa đồng túc trực hạnh tu
    Đường tu xóa cảnh ngục tù
    Huệ tâm tỏ sáng mây mù lướt qua....



  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Tiếng ve sầu trổi lên khúc hát
    Lòng nhớ người cảm tác vần thơ
    Bâng khuâng giọt lệ lưu mờ
    Cõi lòng lưu luyến từng giờ mong thơ

    Nên mượn tạm những tờ giây trắng
    Viết vài dòng gửi nhắn người thân
    Mong người sức khỏe vạn lần
    Nụ cười xinh dẹp thêm phần thăm tươi

    Từng tiếng nói tiếng cười vui vẻ
    Như tâm hồn người trẻ ba mươi
    Tình thương đạt đến điểm mười
    Cứu nhiều bệnh tật người đời nhớ ơn

    Theo gương MẪU chữ nhơn mẫu mực
    Sống hòa đồng túc trực hạnh tu
    Đường tu xóa cảnh ngục tù
    Huệ tâm tỏ sáng mây mù lướt qua....


    tiếng ve văng vẳn sầu rơi bụp
    tâm hồn lững thững muốm ngụp hơi
    tình yêu ích kĩ điễm 10 phương
    tứ diệu ngưoi đời ai qua đựoc
    mực thứoc cầm sinh hõi ông trời
    thân tứ đại hõi ông ngu
    đừong thiên đạo nào thấy dâu chân ai
    trăng lên chĩ ngại án mây che hí :skull:
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  19. #19

    Mặc định Tái Bút






    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  20. #20

    Mặc định

    GỞI THIỆN NIỆM
    Đức kia nào ai sánh bằng
    Bạc tiền muôn vạn nào bằng đức công
    Hỏi ai ? trần thế đo công
    Đem ra cứu đặng phơi công tính ngày
    Tu chi như nít lạ thay
    Kể công phơi đức mình hay nhất đời
    Tỉnh tâm cho sáng người ơi!
    Chê người ngu dại ở đời trần gian
    Nào hay mình dại muôn ngàn
    Công trần cao ngất bạc ngàn hơn ta
    Nào ai kèn phướn rườm rà
    Đắc thành chánh quả phật đà từ lâu
    Trí cạn cứ ngỡ đã sâu
    Thấy chi chước nấy nào đâu hay gì
    Gặp ai cũng nhả khinh khi
    Bản thân còn phải đi thi hoài hoài
    Thôi thì tui kiếu từ đây
    BB chỉ cười cười mãi trần nay diễn tuồng ,ha.....ha.....đừng trả lời nghen
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kinh Địa Mẫu - Bản 01
    By Love_Tamlinh in forum Quang Minh Tu Đức
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 24-09-2013, 03:30 PM
  2. LUẬN VỀ PHẬT ĐẠO, PHẬT GIÁO, TAM BẢO
    By delightdhamma in forum Đạo Phật
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 28-12-2010, 06:40 PM
  3. Đạo Từ Của ĐỨC PHÁP CHỦ Tại Vĩnh Phúc
    By delightdhamma in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 22-12-2010, 01:40 PM
  4. Bồ đề Đạo tràng - chốn bình yên
    By Copykinhsach in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 15-12-2010, 09:58 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •