Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: Bị “thôi miên”, mất tài sản?

  1. #1

    Mặc định Bị “thôi miên”, mất tài sản?

    Bị “thôi miên”, mất tài sản?
    21/12/2010 9:25


    Nhiều băng nhóm trộm cắp đã bị công an bắt giữ nhưng vẫn chưa đối tượng nào khai nhận dùng thủ thuật “thôi miên”. Ảnh: C.T.V

    Không chỉ đột nhập nhà để trộm cắp, các băng nhóm còn tiếp cận người đi đường để bắt chuyện khiến nạn nhân không còn tỉnh táo và ra tay đoạt tài sản.
    Tối 10-12, chị Võ Thị Hạnh (ngụ quận Bình Thạnh - TPHCM) chạy xe máy đến gần ngã tư Hàng Xanh thì có một phụ nữ xin đi nhờ một đoạn. Ngồi sau xe, chị ta nói đủ thứ chuyện. Khi phụ nữ này xuống xe, một lát sau, chị Hạnh mới tỉnh táo và phát hiện mình đã bị mất chiếc điện thoại di động trong túi quần.

    Như ảo thuật

    Trước đó, tối 7-12, anh Nguyễn Văn Sinh (ngụ quận Tân Bình - TPHCM) đi bộ trên đường Trường Sơn, khi đến gần Công viên Hoàng Văn Thụ thì có hai phụ nữ tới hỏi đường. Họ hỏi đi hỏi lại rồi một người đập nhẹ vào vai Sinh. Khi hai phụ nữ bỏ đi một đoạn, anh Sinh mới tỉnh lại và phát hiện mình đã bị mất bóp tiền, trong đó có hơn 4 triệu đồng. Sinh cho biết sau khi bị đập tay lên vai, anh không nhớ gì nữa và đến giờ cũng không thể lý giải vì sao như vậy.

    Anh Nguyễn Mạnh Thìn, bán hàng ở đường 154 ấp Cây Dầu, quận 9 - TPHCM, cho biết: “Lợi dụng tôi đi lấy hàng, 2 phụ nữ đã vào ki-ốt hỏi mua card điện thoại khi chỉ có vợ tôi ở đó. Hai phụ nữ này nói chuyện rồi không biết làm sao mà sau đó, vợ tôi đã đưa hết tiền trong hộc bàn cho họ. Thấy tôi về, họ liền vội vã lên xe phóng đi. Một lúc sau, vợ tôi mới tỉnh lại”.

    Những “nhà ảo thuật” này còn đóng vai người đi bán nhang, vé số, đồ dùng trong gia đình để tiếp cận nạn nhân. “Mới đây, 2 người đàn ông bán thuốc khử trùng đến mời tôi mua. Không biết bằng cách nào mà họ lấy được của tôi 1 triệu đồng và một điện thoại di động. Sau vụ đó, tôi không dám cho người lạ mặt vào nhà nữa”- chị Thủy, ngụ phường 22 - quận Bình Thạnh, lo lắng.


    Tình trạng nêu trên diễn ra trên nhiều tuyến đường, nhiều nhất là khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, xung quanh Công viên Hoàng Văn Thụ - quận Tân Bình. Đây là địa điểm có nhiều đối tượng nghiện ngập, gái mại dâm thường xuyên tụ tập thâu đêm suốt sáng.

    Mới đây, chị Hồ Thị Mai (ngụ quận 3 - TPHCM) đi trên đường Hoàng Văn Thụ đã bị một số người dùng chiêu đập nhẹ vào vai, sau đó phải ngoan ngoãn lột hết nữ trang, tiền, đồng hồ, điện thoại di động đưa cho chúng. “Những đối tượng này ra tay rất táo bạo, ngay cả nơi đông người. Không rõ những người này “thôi miên” thế nào mà tôi không còn tự chủ được nữa, đến khi choàng tỉnh thì họ đã cao chạy xa bay” - chị Mai bức xúc.

    Lấy rồi đòi chuộc lại


    Các băng nhóm trộm cắp này thường tụ tập vào đêm khuya, khi đường phố vắng vẻ để dễ dàng ra tay. Chúng đóng vai người hỏi đường, xin đi nhờ xe, khi thấy “con mồi” có thể ra tay được thì bám theo. Thậm chí, chúng còn đóng vai người chạy xe ôm rồi chở khách đến một địa điểm vắng người để ra tay.

    Anh Nguyễn Văn Đông (quận Phú Nhuận - TPHCM) đã có lần bị một phụ nữ dùng “ảo thuật” lấy hết ví tiền, máy ảnh và giấy tờ tùy thân. Sau đó, khi Đông đang đi trên đường, có hai thanh niên đi xe máy bám theo và buộc anh đưa 500.000 đồng mới cho chuộc lại giấy tờ. Nhiều nạn nhân khác cũng bị các băng nhóm dàn cảnh lấy hết ví tiền, giấy tờ quan trọng rồi đòi họ chuộc lại với giá cao.

    Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Đội 4 - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM cho biết đã có nhiều nạn nhân đến phản ánh họ bị “thôi miên” và để mất tài sản. Tuy nhiên, đã có nhiều băng nhóm trộm cắp bị bắt nhưng chưa đối tượng nào khai nhận dùng thủ thuật này. “Không loại trừ đây là một “chiêu” mới mà các băng nhóm trộm cắp đang sử dụng. Hiện chúng tôi đang mở chuyên án, cho một số chiến sĩ trà trộn vào các khu vui chơi, siêu thị và trên các tuyến đường để truy bắt những đối tượng trên” - ông Nguyễn Thanh Huyền, Đội trưởng Đội 4, cho biết.





    Một hình thức ám thị tri thức

    Theo thạc sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y - Tâm thần TPHCM, những kẻ đoạt tài sản như nêu trên đã sử dụng hình thức ám thị tri thức, dân gian gọi nôm na là “thôi miên”. “Đây là một hiện tượng phân tâm, ám thị tri thức khiến bộ não người ở trong trạng thái mất ý thức, thay đổi ý thức, quên đi thực tại trong thời gian ngắn. Nạn nhân phải thực hiện hành vi theo sự điều khiển của người khác, sau đó trở lại bình thường” - ông Quang giải thích.

    Theo ông Quang, ám thị tri thức là một thủ thuật rất phức tạp, không phải ai cũng thực hiện được. Nó không phụ thuộc vào yếu tố trình độ, học thức nhưng phải những người trong “nghề” mới làm được. “Ám thị tri thức đòi hỏi có một khoảng thời gian và không gian thích hợp thì mới phát huy được tác dụng. Thời gian dễ bị ám thị tri thức nhất là vào sáng sớm, trưa và chiều tối” - ông Quang cho biết.


    T.Đồng

    Theo Người Lao Động
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    mình đang rất quan tâm về vấn đề này, xin hỏi cách phòng tránh cho bản thân ạ?????

  3. #3
    Đai Đen
    Gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    nothing
    Bài gởi
    704

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Bị “thôi miên”, mất tài sản?

    Theo thạc sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y - Tâm thần TPHCM, những kẻ đoạt tài sản như nêu trên đã sử dụng hình thức ám thị tri thức, dân gian gọi nôm na là “thôi miên”. “Đây là một hiện tượng phân tâm, ám thị tri thức khiến bộ não người ở trong trạng thái mất ý thức, thay đổi ý thức, quên đi thực tại trong thời gian ngắn. Nạn nhân phải thực hiện hành vi theo sự điều khiển của người khác, sau đó trở lại bình thường” - ông Quang giải thích.

    Theo ông Quang, ám thị tri thức là một thủ thuật rất phức tạp, không phải ai cũng thực hiện được. Nó không phụ thuộc vào yếu tố trình độ, học thức nhưng phải những người trong “nghề” mới làm được. “Ám thị tri thức đòi hỏi có một khoảng thời gian và không gian thích hợp thì mới phát huy được tác dụng. Thời gian dễ bị ám thị tri thức nhất là vào sáng sớm, trưa và chiều tối” - ông Quang cho biết. [/COLOR]
    - Nói vòng vo tam quốc. Người ta sử dụng NgÃI NGHE thì nói đại là dùng Ngãi đi cho rồi. Người không phải trong nghề mà dám cho biết "phương pháp" và "nguyên nhân" => nhận xét thiếu chứng cứ.

    - Khoa học luôn lấy "sự thật" làm nền tảng. Vậy mà đối với hiện tượng phi khoa học lại nói đại cho qua, cố ý che lấp sự thật => khoa học càng ngày càng rời xa bản chất của nó.

    - @ khachdatinh6969: Nếu bạn muốn phòng thì bạn phải biết nó là cái gì trước đã. Bản chất vạn vật luôn có 2 mặt, có ưu điểm thì sẽ có khuyết điểm => Từ đó mới biết cách phòng tránh.
    have fun!!!

  4. #4
    Đai Xanh Avatar của timcaonhan
    Gia nhập
    Jan 2008
    Nơi cư ngụ
    ho chi minh
    Bài gởi
    119

    Mặc định

    Lấy tay vỗ vào đầu họ để cảm ơn lại sẽ khỏi thôi. chưa làm thử do chưa bị bao giờ nhưng nghe người ta nói lại như zay đó

  5. #5

    Mặc định

    ltduy001 biết chuyện này thì có thể nói ro cho mọi ng cùng hiểu đc k?
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ltduy001 Xem Bài Gởi
    - Nói vòng vo tam quốc. ..... Bản chất vạn vật luôn có 2 mặt, có ưu điểm thì sẽ có khuyết điểm => Từ đó mới biết cách phòng tránh.
    ltduy001 có thể nói giúp rõ hơn được không ?

    Mấy vụ kiểu thôi miên hay bùa ngải kiểu này nhiều lắm
    - Có thằng vào cửa hàng điện thoại, chạm vào tay nhân viên, nói cái gì đó. Anh kia tự động mở tủ lấy tiền đưa
    - Bà bán bánh mỳ nói chuyện qua lại 1 hồi tự nhiêu đưa cho khách cả bánh mỳ lẫn tiền
    .......

    Nếu ltduy001 biết thì nói giúp cách phòng tránh được không ?

    Hay để phòng tránh được thỉ phải biết sử dụng bùa ngải ? Thế thì khó nhỉ :(

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy bạn Itduy001 nói rất đúng. Những người không phải trong thế giới tâm linh thì chẳng bao giờ có thể giãi thích đúng đắn được. Họ chỉ miến cưỡng dùng đại những phương pháp gọi là "khoa học" để giãi thích cho vui những vấn đề trong cõi giới vô hình mà thôi.

    Giãi Ngãi có nhiều phương pháp lắm, và mấy thầy cũng ít khi nói về vấn đề này vì cái đó cũng là sự "làm ăn" của thầy. Còn nếu một người bình thường nếu muốn giãi Ngãi thì chỉ có tu tập theo Phật mà thôi. Ngãi tuy rằng là "Thiên Địa Chi Bảo" những nếu muốn cho Ngãi sống thì phải có hồn, hay còn gọi là "hồn Ngãi". Chỉ có bùa mới làm cho Ngãi có hồn để có sự sống. Đối với những vị Cao Tăng trong Phật môn, Ngãi chỉ là những thứ rất là thấp trong thế giới tâm linh mà thôi.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  8. #8

    Mặc định

    Có vẻ như khả năng phòng chống đối với dân đen là rất ít.

    Như timcaonhan nói "Lấy tay vỗ vào đầu họ để cảm ơn lại sẽ khỏi thôi", nhưng đó là chữa, không phải phòng cháy chống nổ.
    Ví dụ, bị em xinh tươi đưa vào mộng, đặt bút ký rồi, tỉnh lại có đập vào đầu nó hay gì đi nữa thì cũng là chuyện đã rồi. Bút xa gà chết :D

    Nếu nhận biết được biểu hiện đáng nghi của đối phương hoặc những dấu hiệu của bản thân mình trước khi bị, thì mới có cơ hội né được.

    Thôi thì đành bó tay chịu chết trước cửa huyền môn vậy

  9. #9
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DMT Xem Bài Gởi
    Có vẻ như khả năng phòng chống đối với dân đen là rất ít.

    Như timcaonhan nói "Lấy tay vỗ vào đầu họ để cảm ơn lại sẽ khỏi thôi", nhưng đó là chữa, không phải phòng cháy chống nổ.
    Ví dụ, bị em xinh tươi đưa vào mộng, đặt bút ký rồi, tỉnh lại có đập vào đầu nó hay gì đi nữa thì cũng là chuyện đã rồi. Bút xa gà chết :D

    Nếu nhận biết được biểu hiện đáng nghi của đối phương hoặc những dấu hiệu của bản thân mình trước khi bị, thì mới có cơ hội né được.Thôi thì đành bó tay chịu chết trước cửa huyền môn vậy
    ừ ...........

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi con tứ phủ Xem Bài Gởi
    ừ ...........
    Nhân quả tuần hoàn. Của thiên trả địa. Gieo gì gặt nấy!
    Last edited by lotus74; 22-12-2010 at 10:25 PM. Lý do: thiếu dấu

  11. #11

    Mặc định

    có 1 thời gian,bên công an kếtluaanj là dùng thuốc mê, chỉ cần đập vai hay giả vờ hỏi chuyện... là bị mê man ngay--> vậy k hiểu là ngải hay thuốc mê vậy nhỉ?

    Bác hàng xóm hnay sang kể chuyện chính bản thân bác ý nè, nhà bác ý bán sổ xố điện toán, sáng vừa mở cửa thì có 1 ng vào nói muốn mua sổ xố, thế là bác ý k biết gì nưẫ, cứ thế là lục hết tủ này tủ kia đưa tiền, lấy xong ngd dàn bà đó đi luôn, phải đến khá lâu sau bác bị mới tỉnh ra, bác ý kể là lúc đó đầu óc cứ u mê, đần đần chỉ đến khi nhìn cái tủ cất tiền trống rỗng đang mở toang thì mới hoảng hốt, hết bị mê và chạy đi khắp nơi tìm ng kia. Bác ý thì cho rằng mình bị đánh thuốc mê nên mới vậy.

    Có lẽ như bạn gì nói ở trên dân đen như chúng ta có lẽ đành phải chịu mát trắng số tiền mồ hôi nước mắt, thật sự k có cách nào sao, k cần cách quá cao siêu, những cách đó để giải những thứ phức tạp hơn,

    giá như có cách đơn giản để cho họ thoát khỏi những trò mê lừa này thì tốt quá, chứ đợt DN làm trong bệnh viện thấy nhiều ng bị lừa quá, thật tội nghiệp họ , nhiều ng rất nghèo ý, phải vay mượn tiền để đi cấp cứu thế mà bị lừa trắng trơn, có ng thì phải đi xin từng đồng chỉ để mong đủ tiền về quê, còn chữa bệnh thì đành gác lại thôi...thật đáng thương vô cùng... Giá như có cách nhỉ....
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  12. #12

    Mặc định

    Ngọt mật chết ruồi, hám lợi vong thân cũng như danh và sắc, ngây ngây ngô ngô để rồi lọt vào ma trận dương đông kích tây, phân tán thần trí của kẻ ti tiện.
    Nhớ lời người xưa, sống ngay thẳng, không đi ngang về tắt, đi tới nơi về tới chốn, với kẻ lạ mặt sắc diện u tối, ánh mắt lộ tà, cần phải đề phòng, tránh kết giao gần gũi.

  13. #13
    Đai Đen
    Gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    nothing
    Bài gởi
    704

    Mặc định

    - Về vấn đề phòng tránh Ngãi thì mình không biết nên nói như thế nào cho đúng. Bởi vì Ngãi có nhiều loại, mỗi loại lại có ưu-khuyết điểm khác nhau và uy lực cũng khó mà đoán được (90% là tùy vào khả năng của người "nuôi" Ngãi).

    - Tuy nhiên, nói cho đến cùng thì Ngãi vẫn là "tà khí" (khí = khí cụ, dụng cụ, ...). Do đó, ai có duyên cơ có được "chính khí" (như xá lợi, tràng hạt, thập giá, bùa hộ thể... do "cao tăng", "cao nhân",... tặng thì mới có "linh khí"; còn đồ bán ngoài chợ, xin trong chùa: 80% là "vô dụng") thì có thể khắc chế được 70% các loại ngãi.

    - Mặt khác, bản chất con người cũng có chứa "chính khí". Do đó, qua quá trình tu học đúng đắn, con người cũng sẽ phát huy và tăng cường được "chính khí" trong cơ thể (như bạn Nhat_Nguyet đã đề cập ở trên) => vượt qua 1 giới hạn nào đó, chính khí của bản thân có thể khắc chế 100% các loại Ngãi.

    Kiến thức của mình hữu hạn. mong các anh chị em góp ý bổ sung ^^
    have fun!!!

  14. #14

    Mặc định

    - Mặt khác, bản chất con người cũng có chứa "chính khí". Do đó, qua quá trình tu học đúng đắn, con người cũng sẽ phát huy và tăng cường được "chính khí" trong cơ thể (như bạn Nhat_Nguyet đã đề cập ở trên) => vượt qua 1 giới hạn nào đó, chính khí của bản thân có thể khắc chế 100% các loại Ngãi.


    Đúng mình công nhận điều này là khả năng mà một người tu tập có thể làm được .Hoặc bạn trong tiền kiếp là người có tu luyện thì kiếp này dù là người bình thường nhưng vẫn toát lên khí khái đủ để ngãi không làm hại được .:rock_on:
    Xuân đến hoa nở...
    Xuân đi hoa tàn....
    .....Bận lòng chi chuyện rơi nở....
    .....Tự tại thả thuyền trôi .....

  15. #15

    Mặc định

    - Đa số là dùng thuốc mê, bà chị vợ tôi, khoảng năm 1990, bà dẫn mấy đứa nhóc đi sở thú, bị một bà giơ gói thuốc la trước mặt mời hút, bà bị mơ mơ màng màng lột nữ trang đưa hết.
    - Nên để củ tỏi trong túi, nếu họ dùng ngãi hay bùa đều vô tác dụng, còn thuốc mê, phải có chủ ý mới tránh được, ở chổ thoáng , nên chọn đầu gió.

  16. #16
    Đai Đen
    Gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    nothing
    Bài gởi
    704

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    - Đa số là dùng thuốc mê, bà chị vợ tôi, khoảng năm 1990, bà dẫn mấy đứa nhóc đi sở thú, bị một bà giơ gói thuốc la trước mặt mời hút, bà bị mơ mơ màng màng lột nữ trang đưa hết.
    - Nên để củ tỏi trong túi, nếu họ dùng ngãi hay bùa đều vô tác dụng, còn thuốc mê, phải có chủ ý mới tránh được, ở chổ thoáng , nên chọn đầu gió.
    - Thuốc mê hay bột Ngãi hương vậy bạn? Giá của thuốc mê không rẻ đâu nha.
    - Ngãi bùa gì đều có hơn vài chục loại. Cách của bạn là để phòng NGÃI HƯƠNG thôi. Còn Ngãi nghe và ngãi "chạm" (bùa) thì hơi bị khó nói à nha ^^, hok tin thì cứ đi hỏi mấy thầy bùa ngãi xem, nhớ đem theo củ tỏi bỏ túi ^^
    have fun!!!

  17. #17
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lotus74 Xem Bài Gởi
    Nhân quả tuần hoàn. Của thiên trả địa. Gieo gì gặt nấy!
    bác đang tự PR blog của mình đấy à !!!!!!!!!

  18. #18
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy ở trong topic này, mà ngay cả chủ đề cũng nói là dùng "thuốc mê" để khống chế những nạn nhân trong cuộc. Nhưng thật sự thì không phải là thuốc mê đâu. Nếu dùng cái gọi là "thuốc mê" thì nạn nhân không những không tự chủ được mà còn phải ngã vật xuống. Coi như là nằm thẳng cẳng luôn chứ không thể làm được những gì mà kẻ ác ra lệnh. Thuốc mê chỉ làm cho nạn nhân ngủ mà thôi, và nếu dùng như vậy thì dễ bị "lộ tẩy" lắm. Không những vậy mà cũng không thể nào điều khiển họ được.

    Thêm nửa, một khi dùng thuốc mê thì phải đứng thật gần, và phải cho nạn nhân "hửi" một liều lượng nhất định và phải liên tục thì họ mới "mê", mới "ngủ" được. Và thuốc mê cũng rất là mắc tiền. Làm nếu không khéo thì không những chỉ riêng nạn nhân, mà ngay cả kẻ ác cũng "ngủ" luôn. Thuốc mê rất dễ hoà tan trong không khí, vì thế mà họ phải "chụp" thuốc mê.

    Ngãi thì lại khác. Mình có thể cho Ngãi là thuốc "mê" cũng được vì thuốc mê chánh hiệu chế biến của người Tây Phương, và Ngãi cũng đều từ thiên nhiên mà ra. Chỉ có khác là sự "bào chế" của thuốc mê Tây Phương và Ngãi của các thầy là khác nhau mà thôi. Thuốc mê của Tây Phương thuần tuý là "gây mê" con bịnh để mỗ xẽ. Còn "thuốc mê" của mấy thầy là những loại để "ăn nói", để "chài", để "hoà hợp", để "báo cáo", v.v....

    Những sự điều khiển trong "vô hình", hay điều khiển nạn nhân mà sự điều khiển không thể thấy được, không thể sờ được thì trên thế giời bây giờ cũng có nhiều quốc gia đang thật sự nghiên cứu một cách nghiêm túc để tạo nó thầy những vũ khí "tối tân" trong quốc phòng đó. Chính ngay Mỹ, Nga, Anh, cũng có những sự nghiên cứu này. Họ dùng những radar rất là tối tân để phát ra những làn sóng với những tần số khác nhau để có thể dùng nó hoà vào những làn sóng điện não của con người, và dùng nó để điều khiển những nạn nhân, những tù binh chính trị, những kẻ khủng bố, v.v.... Các quốc gia này họ đổ tiền rất nhiều vào những chuơng trình nghiên cứu này và nó cũng là những sự bí mật về quốc phòng.

    Vì thế mà NN thường hay nói chơi là mấy ông thầy Ngãi, lạng quạng không chừng sẽ trờ thành những "vũ khí tối tân" trong quốc phòng cũng không chừng đó.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  19. #19

    Mặc định

    DN cũng có suy nghĩ giống NN, dùng thuốc mê theo đúng nghĩa đen thì k thể khiến ng khấc đưa tiền cho mình đc, k khéo còn bị mê theo luôn ý chứ
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  20. #20

    Mặc định

    Hồi cách đây khoảng 7 năm , Mama em cũng bị ngta thôi miên (trên em gọi là bị bỏ bùa í) , nó trấn lột toàn bộ gia sản nhà em, có bao nhiêu tiền, của cải trong nhà mama em mang đi hết , đã thế còn mượn thêm ngta , cầm cả sổ đỏ . Sau quả đó nhà em phải bán hết đất đai , mấy chiếc xe tải trả nợ cho ngta. Vậy mà đến bi giờ vẫn trả chưa hết , ba má em từ chỗ hòa thuận bi giờ ăn xong rùi gầm gừ nhau hoài , vì ba em không tin mấy chuyện đó, với lại mama em gây nợ bi giờ ổng lại phải trả nên ổng ghét. ==>> Tan nát cửa nhà. Đến bi giờ mama em vẫn lạ lắm , tính tình không giống như hồi xưa , có lần còn lên cơn động kinh sùi cả bọt mép , thương lắm lắm lun í.
    Mà ở trên bài viết trên nó mới dụ tiền triệu , nhà em hơn thế nhiều . Có lần đi coi một ông thầy kia để tìm cái ông mà bỏ bùa mẹ em (ổng dụ mẹ em mua đất ) , ông thầy nói là giờ thằng cha đó đi xa lắm rồi , nhưng chỉ vài năm nữa , chưa tới 10 năm là nó quay lại nó trả , mà trả gấp đôi gấp ba . Vì ai xài ngải , không bị ngải quay lại cắn thì cũng bị trời phạt mà thôi. Em đợi được 7 năm rùi , còn 3 năm nữa thui à , em mà gặp được lão em bay vào tụt quần trước phố xá cho mà biết , hehe :D , cái tội dám giựt tiền làm em hok đi du học được , bao nhiêu dự tính , hạnh phúc gia đình .
    Có ai đăng ký đi tụt quần lão lão đó với em không ? Hihi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Những nền văn minh đã mất
    By pikakhung in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 22-12-2011, 05:12 PM
  2. “Đặc sản nói tức” Đông Loan
    By Bin571 in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-12-2010, 06:04 PM
  3. CHÚ SI-VA-LÝ CẦU TÀI (tiếng Pali)
    By Chieuthanhnghia in forum Đạo Phật
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 18-12-2010, 01:47 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 17-12-2010, 07:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •