Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 40

Ðề tài: ĐỨA BÉ KHÔNG NHẬN LẦM - UNMISTAKEN CHILD

  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Smile ĐỨA BÉ KHÔNG NHẬN LẦM - UNMISTAKEN CHILD

    Các bạn thân mến,

    Từ trước đến giờ, qua sách, truyện, chúng ta thường đọc được việc “Tái-Sinh” của các Lạt Ma Tây-Tạng. Đại-khái trong suốt 700 năm nay, các cao-tăng Tây-Tạng, có một số người trước khi chết, họ mật truyền cho các Đệ-tử biết là họ sẽ đầu thai trở lại ngay thế-giới này, và đầu thai ở đâu, để rồi mọi người đi kiếm và đưa “các đứa bé” vừa tái-sinh trở về Chùa ...tu-tiếp!

    Nếu chúng ta đọc Tên của các Lạt Ma Tây Tạng, thấy chữ cuối “RINPOCHE” (có nghĩa là Báu Thân, Quý Thân) thì Các Vị Lạt Ma nào có tên đó, chính là người đã chết và tái-sinh trở lại!
    Tôi chỉ biết như thế thôi, nhưng ngày hôm qua, “tình-cờ” hoặc có lẽ nhờ một nhân-duyên nào đó, tôi được xem 1 dĩa DVD bộ phim tài-liệu nói về việc Tái-Sanh, nên hôm nay, ngồi post lên vài hàng chia xẻ đến các Bạn bốn-phương.
    Unmistaken Child “Đứa bé Không nhận lầm”



    Bộ phim đã được tạo ra, đạo-diễn, và được viết bởi nhà làm phim Nati Baratz người...Do-Thái ! . Ông Nati Baratz và vợ đã tham-dự một bài giảng của một vị Sư Trẻ Tây-Tạng Tenzin Zopa.

    Sư Tenzin Zopa đã yêu-cầu tất cả mọi người cầu nguyện để tìm ra hóa-thân tái-sinh của Geshe Lạt -Ma Konchog, Sư-Phụ của ông vừa mới qua đời.

    Sau khi nghe buổi thuyết-giảng đó, Ông Nati Baratz đã nói:
    -"Sư Tenzin thực sự gây kích-động vào tôi một cách sâu-sắc, tôi nhận thấy Sư ngoài việc có tấm lòng bác-ái, ông còn là người rất thông-minh nữa. Nên khi tôi nghe nói rằng Sư định tìm kiếm hóa-thân tái-sinh của Sư-Phụ, thì ngay lập tức tôi nghĩ đây là một bộ phim, tôi phải làm... "
    (Lạt ma Geshe Konchog Zopa cũng đã viết một cuốn sách về chuyện tìm kiếm này, mang tên Thánh Precious Child của Kopan.) Dưới đây là Ảnh Sư Tenzin Zopa và Đạo-Diễn Nati Baratz:




    Phim Unmistaken Child, lần đầu tiên được chiếu tại Liên-hoan phim quốc-tế Toronto vào ngày 08 Tháng 9 Năm 2008. Kế đến chiếu tại Berlin Festival, San Francisco, ở Mỹ vào tháng Sáu năm 2009 và ở các lễ hội khác trên thế giới. Phim được nhiều giải thưởng “phim độc lập” và đã được chọn để và phát sóng của PBS vào tháng Tư năm 2010. Các đĩa DVD do công-ty Oscilloscope Laboratories phát-hành ra.

    Nhưng chỉ được trình chiếu giới-hạn lẻ-tẻ ở vài rạp phim chứ không phổ-biến rộng rãi như các Phim “Kinh-Tế-thị-Trường: Yêu đương...sexy... vung-vít, hoặc Action đấm đá bắn giết” của Hollywood !
    Hoặc các “Phim Bộ” nhiều tập...rẻ tiền vì “nêu gương” toàn là chuyện lừa đảo, bịp-bợm về: "Tình-Tiền-Địa-Vị-Bài-bạc và Xã-Hội-Đen ”....v...v... của Hongkong!
    (Mà, bùn thay ! Phim VN ta bi giờ lại có nhiều “đạo-diễn...Lá Cải” đang phấn-khởi hồ-hởi theo đuôi các nội-dung nghèo nàn, lạc-hậu, rẻ tiền đó !!!)

    Mới xem vào phần giới-thiệu Phim, tôi đã vô-cùng ngạc-nhiên khi thấy Đạo-Diễn lại là Người Israel Do-Thái! Ông Nati Baratz:



    Israel thực-sự là 1 quốc-gia cho dân chúng được TỰ-DO TÔN-GIÁO ĐÚNG NGHĨA!
    Theo Trung-Ương Israel, Cục Thống-kê, dân-số năm 2005 Tôn-Giáo ở Do Thái là:
    76,2% Đạo Do Thái, 16,1% Hồi Giáo, Kitô Giáo 2,1%, và Druze 1,6%, với 4,0% ít ỏi còn lại là các người theo các Tôn Giáo khác...trong đó có Phật-Giáo.
    Trong khi như chúng ta đã biết, thì Israel có Thánh-Địa là Thành Jerusalem, có Đồi Golgotha, nơi mà Đức Chúa Jesu đã vác Thập-Tự-Giá...
    Do đó tôi nghĩ, hẳn là phải có một nhân-duyên rất lớn mới khiến cho Ông Đạo-Diễn Do-Thái đứng ra làm bộ phim về Phật-Giáo này !


    SƯ TENZIN ZOPA TUỔI TRẺ TÀI CAO:



    Ảnh dưới là Sư TENZIN ZOPA đang ẫm...Thầy của mình !
    Hóa-Thân này tìm ra được năm 2005:



    Lạt Ma trẻ tuổi Geshe Tenzin Zopa (sinh 1975) là một nhà Sư Phật Giáo Tây Tạng của truyền-thống Đại-Thừa. Ông hiện là Giảng-Viên thường-trú của Losang Dragpa Trung-Tâm của Tổ-chức Bảo tồn Truyền-thống Đại-Thừa ở Mã-Lai (http://www.fpmt-ldc.org/index.php).


    Nhân-duyên giữa Sư-Phụ Lạt Ma Geshe Konchog và Tenzin Zopa được hình thành ngay cả trước khi Tenzin Zopa ra đời.
    Chính Sư-Phụ Lạt Ma Geshe Konchog đã dùng bí-thuật xoay Tenzin bên trong tử-cung của mẹ mình cho thuận sinh, để không làm nguy hiểm đến cả Mẹ lẫn Con. Và ngày Mẹ của Tenzin sinh, thì cũng có Sư-Phụ xuống từ hang động của mình để giúp đỡ...
    Nên sau này, khi còn là 1 chú bé biết chạy nhảy, Tenzin Zopa thường từ nhà leo lên núi cả cây số để đến hang động của Sư-Phụ chơi và rồi có rất nhiều quyến-luyến với Thầy...

    Khi được 7 tuổi, sau nhiều cuộc đấu tranh năn-nỉ lâu dài với cha của mình, Tenzin Zopa đã được phép lên hang động của sư-phụ tu học và đã ở lại với Thầy cho đến khi Thầy mất.


    Sư-Phụ Lạt Ma Geshe Konchog thường đi thuyết-pháp trên toàn thế-giới và đi đâu cũng cho chú học-trò nhỏ của mình đi theo. Do đó Tenzin Zopa học tiếng Anh và trở thành như là dịch giả của Sư-Phụ.
    Đặc biệt, Tenzin Zopa đã thọ học Phật-Pháp với Sư-Phụ trên các hành-trình đó, chứ không như các Học-Tăng khác là được ở yên-tịnh một chỗ trong Chùa tu học. Vậy mà khi ghi danh để thi tại các trường đại-học Phật Giáo ở miền nam Ấn Độ, thì Tenzin Zopa lại luôn được xếp hạng một trong năm sinh-viên hàng đầu trong số hơn 5000 nhà Sư!


    Tenzin Zopa là một trong những Geshe trẻ nhất (tương đương với Tiến-Sĩ triết-học Phật-Giáo) trong Phật-Giáo Tây-Tạng. Ông đã bỏ qua bốn năm học khi ông còn trẻ, và hai năm trước đây chính Đức Đạt Lai Lạt Ma đã yêu-cầu các tu-viện cho Tenzin Zopa thi khoá chung-kết Tiến-Sĩ sớm trước bốn năm!
    Hiện nay, Sư Tenzin là Giám-Đốc tinh-thần của Tổ-chức Bảo-tồn Truyền-thống Đại-Thừa (FPMT) Center ở Malaysia và có hàng ngàn sinh-viên trên toàn thế-giới…những người coi ông là sự kế-thừa của Sư-Phụ Geshe Lạt ma Konchog.


    Sư-Phụ Geshe Lạt ma Konchog mất năm 2001 và đã tái-sinh lại vào chú bé, ảnh dưới đây là lúc Đa Lai Lạt Ma làm lễ cho chú bé tái sinh này:



    Trân-trọng.
    Last edited by atoanmt; 16-12-2010 at 09:44 PM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  2. #2

    Mặc định

    Kính Thầy Atoanmt .

    Mong được gặp Thầy để mở mang tầm mắt .

    Đa tạ .
    THUẬN THIÊN.


    wellcome1

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi THUẬN THIÊN Xem Bài Gởi
    Kính Thầy Atoanmt .

    Mong được gặp Thầy để mở mang tầm mắt .

    Đa tạ .
    THUẬN THIÊN.

    wellcome1
    Chào Bạn THUẬN THIÊN,
    Tui lúc nào cũng hoan-nghênh tất cả những người Khách đến thăm.eatdrink004
    Bạn cứ mua Vé máy bay sang nhà Tui chơi đi.
    Gõ 1 cái là có Tui ra mở cửa đón Bạn liền.:laughing:
    Vậy nhé,

    Mến.
    Last edited by atoanmt; 17-12-2010 at 02:15 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  4. #4

    Mặc định Phạm quy - Tử đạo

    Kính gởi Thầy Atoanmt câu chuyện nhỏ


    Thập niên 60 , chàng trai Kh'mer Lý Sương sau khi tu học tại một ngôi chùa ở tỉnh Sóc Trăng được Sư phụ giới thiệu sang Miên thọ giáo một vị Lục cả .
    Đệ tử của vị Lục cả có đến 36 người . Lý Sương chuyên tâm học huyền môn nên khi ngồi thiền nhìn thấy ánh đạo vàng có chữ bùa bên trong nên Lý Sương may mắn biết nhiều hơn những gì thầy dạy.
    Sau 7 năm miệt mài gian khổ ( được thầy cho vô 3 cây kim vàng ) đến lúc phải chia tay . Ngày chia tay , Lục cả tuyên bố : 36 người học chỉ có 2 người đậu và 1 người phải chết .
    Lý Sương xuất sư năm 25 tuổi , trở về Sóc Trăng và thi hành quân dịch ( binh chủng Biệt động quân ) .
    Tình cờ hội ngộ đồng môn trong quân đội , vui mừng khắng khít bên nhau tình như thủ túc .
    Một năm sau , bạn của Lý Sương lăng nhăng tình cảm với bà vợ sỉ quan ( người bạn này lai Ấn , cao to đẹp trai ) . Hai người quan hệ với nhau khoảng 3 tháng thì một hôm ông bạn lai Ấn đột ngột ngã quỵ , toàn bộ lổ chân lông ra máu , hai cây kim vàng chạy lên hốc mắt .
    Lý Sương hay tin liền cấp tõc sang Miên thỉnh Thầy Lục cả .
    Khi Lục cả đến nơi thì bạn Lý Sương thốt lên : Thầy ơi , con phạm quy rồi ( lấy vợ người khác ).
    Lục cả trả lời : con biết lỗi là tốt rồi , vậy con hãy thanh thản ra đi để làm gương cho 35 anh em còn lại .

    Bạn của Lý Sương gật đầu chào Thầy và nhe nhàng ra đi trong ánh mắt đỏ hoe của thầy Lục cả và tiếng nấc nghẹn ngào của Lý Sương .

    Note : Lý Sương năm nay 78 tuổi hiện đang sống tại Củ Chi - TP HCM và bà con thường gọi là thầy hai Miên.

  5. #5

    Mặc định Cam lồ đại bi

    Kính gởi Thầy câu chuyện thứ 2 :

    Cuối năm Bính Tuất (2006 ) vào đúng ngày 23 đưa ông Táo về Trời . TT đang loay hoay cúng kiến thi bất ngờ xuất hiện hai cha con người bạn .
    Người cha thì vẫn bình thường nhưng người con chỉ còn bộ xương , tóc rụng gần hết thật là thê thảm.
    Người bạn nói nhỏ với TT : nó bị bướu gan , bác sỉ chê rồi nhờ Thiện cứu nó.
    TT liền nói với người con : Hôm nay con đến đây chắc là duyên , bác thì đạo lực chưa có bao nhiêu nhưng cũng cố gắng hết mình , phước chủ may thầy . Cháu Đăng ( tên thật của người con ) gật đầu , đôi mắt rạng lên niềm hy vọng .
    TT đưa cháu Đăng vào quỳ trước bàn thờ Phật , thắp nhang đọc ngũ bộ chú truyền điển lực vào lưng của cháu .

    Kế tiếp TT trì 21 biến " Hô lô Hô lô Hê Rị " trong chú Đại bi vào ly nước lọc , dùng ấn kiết tường búng trên miệng ly 5 cái .

    Cháu Đăng nhận ly nước và uống ngon lành .

    Những ngày kế tiếp T T bận rộn công việc cuối năm và chuẩn bị đón Tết nên sự việc trên trở thành quên lãng.
    Bất ngờ , ngày mùng 1 Tết có một thanh niên cưỡi xe Honda chạy ngang và hô lớn : chào thầy , nhìn kỹ mới biết cháu Đăng nhưng hôm nay sao nó khỏe thế .
    Sau Tết , cháu Đăng đi siêu âm lại thì vị Bác sỉ trước đây vô cùng ngạc nhiên thốt lên : bướu ác tính đã trở thành lành tính .

    Cháu Đăng bây giờ là một thanh niên khỏe mạnh đang làm nhạc công cho một nhà hàng trên Q6 , thi thoảng gặp TT vẫn kêu hai tiếng : chào thầy làm T T áy náy.

    Lòng thành tâm của T T và niềm tin tuyệt đối của cháu Đăng đã cảm ứng Đấng từ bi nên ly nước lọc biến thành nước cam lồ.

    Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Bạch y Quán thế âm Bồ tát chứng minh :
    Đệ tử không vọng ngữ .

  6. #6

    Mặc định Lá bùa chữ vạn

    Kính gởi Thầy câu chuyện thứ 3 :


    Vào mùa này năm ngoái , có một gia đình công giáo ở xóm đạo Bình an Q.8 sống trong tình trạng bị khủng bố tinh thần vì thầy hai nước lạnh ( THNL ).
    Gia chủ là hai vợ chồng già tuổi đã 70 . Ba năm về trước có đến nhà THNL để chữa bệnh đau khớp . THNL làm phép vào ly nước lã cho hai cụ uống , kết quả diệu kỳ : không còn đau nhức .
    Nhưng cũng thật kỳ lạ , nếu mỗi tuần không đến thăm thầy và cúng tổ thì sau giờ Ngọ bệnh cũ lại tái phát với mức độ càng trầm trọng hơn .
    Sau ba năm mài miệt cúng thầy với số tiền không nhỏ , hai cụ rơi vào tình trạng mất khả năng chi trả . THNL còn hăm dọa : "nếu bỏ tôi thì sẻ chết " nên hai cụ phải sống trong hoang mang và bệnh tật .
    Đến một ngày kia hai cụ không còn đủ sức chịu đựng nên tâm tình với cậu con trai của mình ( anh Công ) nhờ giúp đỡ ít tiền đi cúng thầy hai .
    Anh Công đem việc này kể cho T T nghe và nhờ T T tìm phương cứu giúp.
    " Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã " . Thế là T T vẽ ngay 2 đạo bùa : phía trên là chữ Phạn : UM XIRĂN ., chính giữa là chữ Vạn thật lớn , bên dưới là hình hộ pháp nổi giận , sau cùng là chữ hộ pháp bảo thân .+ 4 bông sen ở 4 góc.
    Hai lá bùa được anh Công chuyển ngay về cho hai cụ bỏ trong túi áo , hậu quả : đến nay là tròn một năm không tốn đồng nào cho thầy hai cả.
    Hai cụ mừng vui khôn xiết mời T T đến nhà để cảm ơn và nhân dịp này TT có cơ hội nêu những tương đồng giữa đạo Phật và Thiên Chúa trên quan điểm hòa đồng tôn giáo.
    Hai cụ rất tâm đắc và khen ngợi con cháu của Đức Thích ca.
    Sau này TT tìm lại lá bùa kia là lá bùa gì, đã học ở đâu nhưng tìm hoài không thấy .

    Bất chợt một hôm T.T hiểu ra : lá bùa được vẽ bằng tâm trong lúc cấp bách và cảm ứng được chư vị bề trên.


    Mong Thầy tường lãm và chỉ giáo .

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi THUẬN THIÊN Xem Bài Gởi
    Kính gởi Thầy câu chuyện thứ 3 :


    ...Bất chợt một hôm T.T hiểu ra : lá bùa được vẽ bằng tâm trong lúc cấp bách và cảm ứng được chư vị bề trên.


    Mong Thầy tường lãm và chỉ giáo .
    Bạn THUẬN THIÊN,
    Mình rất thông-cảm với Bạn, vì đây là "kinh-nghiệm" bản thân, mà mình đã có được ...rất nhiều lần !
    Xin đọc: http://atoanmt.ucoz.com/load/truy_n_...nh_y/6-1-0-114


    Mến.
    Last edited by atoanmt; 18-12-2010 at 10:12 PM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  8. #8
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi THUẬN THIÊN Xem Bài Gởi
    Kính gởi Thầy câu chuyện thứ 2 :
    ...TT đưa cháu Đăng vào quỳ trước bàn thờ Phật , thắp nhang đọc ngũ bộ chú truyền điển lực vào lưng của cháu .

    Kế tiếp TT trì 21 biến " Hô lô Hô lô Hê Rị " trong chú Đại bi vào ly nước lọc , dùng ấn kiết tường búng trên miệng ly 5 cái .
    Mong Thầy tường lãm và chỉ giáo .
    Bạn THUẬN THIÊN,

    Hay quá ta...
    Bạn có thử dùng:
    Tay Trái dùng Ấn Bảo Thủ cầm ly nước. Tay Phải dùng Ấn Kiết-Tường...
    Vì đây là cách mình thường dùng khi trị bịnh cho người ta đó Bạn....

    Thêm nữa, theo...hơn 30 năm kinh-nghiệm cá-nhân ! Nếu mình dùng đến "Ấn, Phép...hoặc Nội điển..." truyền vào người bệnh, thì trước khi làm, Tôi phải dùng "Ấn Chưởng-Tâm" thu hết tất cả các "Phép" nào đó trong thân của người Bệnh ra. Vì có nhiều trường-hợp, người bệnh đã "vô Phép" hoặc bị "Thư ếm" sẵn trong thân....Hoặc có những oan hồn theo vướng-vít...:nail_biting:
    Lấy ra trước rồi mới truyền Phép Phật vào, như vậy, thì có lợi cho người bệnh hơn đó bạn.

    Vài hàng thô-thiển góp ý trên tinh-thần "Tứ Hải Giai Huynh Đệ" , mong Bạn vui-vẻ...:laughing::laughing::laughing:

    Mến nhiều.
    Last edited by atoanmt; 18-12-2010 at 10:21 PM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Bạn THUẬN THIÊN,

    Hay quá ta...
    Bạn có thử dùng:
    Tay Trái dùng Ấn Bảo Thủ cầm ly nước. Tay Phải dùng Ấn Kiết-Tường...
    Vì đây là cách mình thường dùng khi trị bịnh cho người ta đó Bạn....

    Mến nhiều.
    Thưa Thầy Atoanmt .

    Đúng như lời Thầy nói .
    Hậu sinh rất tâm đắc hồi ký : Chùa tứ phương tăng nên tuy xa mà cảm thấy gần gũi với Thầy.
    Kiến thức huyền môn uyên bác , bản tính bình dân vui vẻ ,tôn trọng mọi người ( dù chưa biết đó là ai ) khiến Thuận Thiên nhớ đến hòa thượng Tế Công và Long Hoa Di Lặc ( ông Phật cười )
    Thuận Thiên đã nhiều năm bôn ba học thuật , thọ giáo nhiều môn phái trãi qua nhiều kiếp nạn cho đến hôm nay không còn ai là Sư phụ . Một mình tự luyện không biết tới đâu .
    Hậu sinh chọn bút danh là Thuận Thiên : theo ý của Trời , nếu có cơ duyên mong Thầy chỉ giáo .

    Đa tạ .

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi THUẬN THIÊN Xem Bài Gởi
    Kính gởi Thầy Atoanmt câu chuyện nhỏ

    ... Lý Sương hay tin liền cấp tõc sang Miên thỉnh Thầy Lục cả .
    Khi Lục cả đến nơi thì bạn Lý Sương thốt lên : Thầy ơi , con phạm quy rồi ( lấy vợ người khác ).
    Lục cả trả lời : con biết lỗi là tốt rồi , vậy con hãy thanh thản ra đi để làm gương cho 35 anh em còn lại .

    Bạn của Lý Sương gật đầu chào Thầy và nhe nhàng ra đi trong ánh mắt đỏ hoe của thầy Lục cả và tiếng nấc nghẹn ngào của Lý Sương .
    ...
    Hà... đúng là:
    "Anh hùng bất quá Ải ...Nhân quan"
    Tu luyện mà phạm-giới thì bất Thọ!ignored
    Lẽ ra, những Phụ-Nữ nào đang có gia-đình, nếu lỡ thương các "Thầy" thì nên giữ khoảng-cách để Thầy không bị hại...stop 1
    Đó mới thực-sự là "Tình Yêu" đúng nghĩa.:love_struck:
    Còn cứ buông-thả, giao-du với Thầy bất kể giới-hạn !, thì đó là "Tình-Yêu...Ích-kỷ" !
    Cá-nhân được thoả-mãn, mà hại Thầy chít sớm ... sick032

    :laughing::laughing::laughing:
    Last edited by atoanmt; 18-12-2010 at 10:44 PM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  11. #11
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi THUẬN THIÊN Xem Bài Gởi
    Thưa Thầy Atoanmt .

    Đúng như lời Thầy nói .
    Hậu sinh rất tâm đắc hồi ký : Chùa tứ phương tăng nên tuy xa mà cảm thấy gần gũi với Thầy.
    Kiến thức huyền môn uyên bác , bản tính bình dân vui vẻ ,tôn trọng mọi người ( dù chưa biết đó là ai ) khiến Thuận Thiên nhớ đến hòa thượng Tế Công và Long Hoa Di Lặc ( ông Phật cười )
    Thuận Thiên đã nhiều năm bôn ba học thuật , thọ giáo nhiều môn phái trãi qua nhiều kiếp nạn cho đến hôm nay không còn ai là Sư phụ . Một mình tự luyện không biết tới đâu .
    Hậu sinh chọn bút danh là Thuận Thiên : theo ý của Trời , nếu có cơ duyên mong Thầy chỉ giáo .

    Đa tạ .
    Bác này nhớ " Khôn " ghê :P

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Hà... đúng là:
    "Anh hùng bất quá Ải ...Nhân quan"
    Tu luyện mà phạm-giới thì bất Thọ!ignored
    Lẽ ra, những Phụ-Nữ nào đang có gia-đình, nếu lỡ thương các "Thầy" thì nên giữ khoảng-cách để Thầy không bị hại...stop 1
    Đó mới thực-sự là "Tình Yêu" đúng nghĩa.:love_struck:
    Còn cứ buông-thả, giao-du với Thầy bất kể giới-hạn !, thì đó là "Tình-Yêu...Ích-kỷ" !
    Cá-nhân được thoả-mãn, mà hại Thầy chít sớmsick032

    :laughing::laughing::laughing:
    Mời bác uống 1 ly bia ạ. eatdrink004. Nếu bia không dùng được thì bác dùng cà phê nhé :coffee:
    Không Spam nghe chưa :waiting:

    Nếu mà Spam thì slapping chết này, nữa này violent105

    Dạ em không dám Spam nữa ạ surrender

  13. #13

    Mặc định ĐƯỜNG VỀ TÂY

    Kính gởi Thầy Atoanmt câu chuyện thứ 4 :

    [COLOR="Blue"][SIZE="4"]ĐƯỜNG VỀ TÂY

    Phần 1 : Pháp sư đằng vân.
    T T được sinh ra trong 1 gia đình mà tổ tông thuộc dòng pháp sư: cha truyền con nối. Năm lên 10 tuổi, TT đã say mê huyền thuật qua 2 bộ truyện Phong Thần va Tây du ký. Đến năm 14 tuổi đã trộm pháp Lỗ Ban về tự luyện. Gia đình biết được hết sức lo lắng và can ngăn quyết liệt. Lúc ấy TT rất là bức xúc vì không hiểu được nguyên nhân. Sau đó bà nội TT mới kể: ông nội TT bỏ xứ ra đi , thay tên đổi họ, xếp ấn tiển binh vì không muốn giống như các tiền nhân rơi vào tam tuyệt:

    Nhất bần - Nhị yểu - Tam vô tự.

    Nội Tổ Lê văn Quy là vị pháp sư cao tay ấn nhất trong dòng tộc TT. Ông nổi tiếng ở vùng biển Tân thành-Gò công với biệt danh Thiên biến vạn hóa. Nhưng cũng vì sự nổi tiếng đó mà ông lọt vào tầm ngắm của thực dân: Đại tá Tây dương - tỉnh trưởng Gò công cho quân bao vây bắt sống ông. Ông bình tỉnh ngồi lên khăn ấn, niệm chú thăng thiên, tấm khăn ấn nâng ông lên tận không trung bay qua kinh nước mặn rồi mất hút trên nền trời chỉ còn lại đám mây ngũ sắc trước sự kinh ngạc của dân làng và binh lính Tây dương.

    Ba ngày sau ...... bà đầm tỉnh trưởng phu nhân phát điên. Các bệnh viện lớn và tân tiến nhất của VN thời bấy giờ đều bó tay. Bà đầm được đưa sang Paris chữa trị - cuối cùng nền y học Pháp cũng chào thua. Trở về VN trong buớc đường cùng, ngài Đại tá miển cưỡng nghe lời thuộc hạ cho người cầu thỉnh pháp sư trị bệnh. Pháp sư đồng ý, đốt 1 đạo bùa, đêm hôm ấy ở bên dinh bà đầm khỏi bệnh. Phiên chợ Gò công sớm mai, người ta thấy bà đầm xuất hiện mua sắm nhiều lễ vật cúng dường.

    Mặc dù là kẻ ngoại bang ở thế cầm quyền nhưng ngài đại tá cũng tỏ ra là người có văn hóa. Ông cho thuộc hạ mang cặp heo to đến nhà pháp sư tạ lễ, thưởng cho pháp sư 500 đồng tiền Đông dương. Và quan trọng nhất là ngài cấp phép cho pháp sư LVQ hoạt động trong phạm vi tỉnh lỵ Gò công.

    Thế là huyền môn đã khuất phục ngoại bang. " Đạo cao - nhân phục - quỹ thần kinh ".

    (còn nhiều pháp thuật khác như: cắt hình nộm tát ruộng ngập nước, hái xoài, bưng gà, huýt sáo gọi hổ mây, qua sông bằng nón lá..... sẽ được trình bày trong phần tiếp theo)

    Phần 2 : Lên Cấm sơn gặp thần Bạch Hổ.
    Giữa thập niên 1800, chàng thanh niên Lê văn Quy cùng người bạn nối khố bỏ xứ Gò công cất bước đăng trình về tận An giang tầm sư học đạo.
    Ngày đi, đêm nghỉ, vượt lộ băng sông ròng rã hơn tháng trời mới đến được vùng đất linh thiêng. Tại Thất sơn, 2 người tìm vào núi Cấm và thắp hương quỳ trước 1 hang động thành tâm khấn bái:

    " Con tên Lê văn Quy, tuổi ..... , con tên Võ từ Phụng, tuổi ..... từ Gò công đến đây cầu đạo. Nếu việc không thành nguyện bỏ xác tại Cấm sơn"

    Bảy ngày đêm trôi qua, tờ mờ sáng hôm sau bỗng có tiếng gầm thét vang rền phá tan bầu không khí hoang vu, tĩnh mịch. Lê, Võ ngẩng đầu lên: ôi cảnh tượng hải hùng - con cọp trắng khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện. Theo phản xạ tự nhiên, 2 người cùng nhau lăn vào trong hang động
    lần mò từng bước trong hang. Nhưng Bạch Hổ quyết không tha truy đuổi tới cùng, Lê, Võ tháo chạy đến cuối hang thì 1 đạo hào quang xuất hiện. Định thần nhìn kỹ thì đây là 1 đạo tràng, truớc mặt có con mãng xà màu xanh xám, mồng đỏ, 4 chân (Thanh Long), kế bên là Bạch Hổ đang nằm chầu, ở giữa là 1 người mặc áo trắng, râu tóc bạc phơ, phương phi đạo mạo.
    Lòng nhiệt thành của Lê, Võ đã cảm ứng điện Linh Tiêu, Quỹ cốc tiên sư cho Bạch Hổ thần ra nghêng đón.

    (còn tiếp )

  14. #14
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Bạn THUẬN THIÊN à,
    Các bài viết trên của bạn hay lắm...
    Nếu có thể, Tôi mời bạn post tất cả các Bài viết vào
    "Quán bên đường" trong Trang Nhà của Tôi, vì ở Forum ấy, có Bạn Nam, trông coi "Chuyện Huyền-Đàm" đó Bạn...Link:
    http://atoanmt.ucoz.com/forum/30

    Về việc Bạch Hổ ở Núi Cấm, thì chính tôi đã được gặp rồi...Để coi chút nữa có rảnh, tôi sẽ kể ra góp vui với các Bạn nhé...:laughing::laughing::laughing:

    Mến.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  15. #15

    Mặc định

    Kính Thầy .

    Thuận Thiên ghi danh vào trang nhà của Thầy chưa được
    .

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi THUẬN THIÊN Xem Bài Gởi
    Kính Thầy .

    Thuận Thiên ghi danh vào trang nhà của Thầy chưa được .
    Mời Bạn coi hướng-dẫn Ghi-Danh ở link này:
    http://atoanmt.ucoz.com/index/0-2

    Mến.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Mời Bạn coi hướng-dẫn Ghi-Danh ở link này:
    http://atoanmt.ucoz.com/index/0-2

    Mến.
    Thưa Thầy , vẫn chưa thành công .

    Phiền Thầy " cấp sắc " cho Thuận Thiên .( tnguyenhoang74@yahoo.com )

    Đa tạ .

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi THUẬN THIÊN Xem Bài Gởi
    Kính gởi Thầy Atoanmt câu chuyện nhỏ


    Thập niên 60 , chàng trai Kh'mer Lý Sương sau khi tu học tại một ngôi chùa ở tỉnh Sóc Trăng được Sư phụ giới thiệu sang Miên thọ giáo một vị Lục cả .
    Đệ tử của vị Lục cả có đến 36 người . Lý Sương chuyên tâm học huyền môn nên khi ngồi thiền nhìn thấy ánh đạo vàng có chữ bùa bên trong nên Lý Sương may mắn biết nhiều hơn những gì thầy dạy.
    Sau 7 năm miệt mài gian khổ ( được thầy cho vô 3 cây kim vàng ) đến lúc phải chia tay . Ngày chia tay , Lục cả tuyên bố : 36 người học chỉ có 2 người đậu và 1 người phải chết .
    Lý Sương xuất sư năm 25 tuổi , trở về Sóc Trăng và thi hành quân dịch ( binh chủng Biệt động quân ) .
    Tình cờ hội ngộ đồng môn trong quân đội , vui mừng khắng khít bên nhau tình như thủ túc .
    Một năm sau , bạn của Lý Sương lăng nhăng tình cảm với bà vợ sỉ quan ( người bạn này lai Ấn , cao to đẹp trai ) . Hai người quan hệ với nhau khoảng 3 tháng thì một hôm ông bạn lai Ấn đột ngột ngã quỵ , toàn bộ lổ chân lông ra máu , hai cây kim vàng chạy lên hốc mắt .
    Lý Sương hay tin liền cấp tõc sang Miên thỉnh Thầy Lục cả .
    Khi Lục cả đến nơi thì bạn Lý Sương thốt lên : Thầy ơi , con phạm quy rồi ( lấy vợ người khác ).
    Lục cả trả lời : con biết lỗi là tốt rồi , vậy con hãy thanh thản ra đi để làm gương cho 35 anh em còn lại .

    Bạn của Lý Sương gật đầu chào Thầy và nhe nhàng ra đi trong ánh mắt đỏ hoe của thầy Lục cả và tiếng nấc nghẹn ngào của Lý Sương .

    Note : Lý Sương năm nay 78 tuổi hiện đang sống tại Củ Chi - TP HCM và bà con thường gọi là thầy hai Miên.
    chuyện thực hay!!
    môn quy tôn nghiêm,ứng báo cấp kỳ!!
    lỗi do vị đồng môn của Thầy Lý Sương hay do bà vợ của vị sĩ quan nọ??
    trách ai đây??

    Trâu không muốn uống nước,há dễ đè sừng!
    hay do là khi ấy bà vợ người sĩ quan,mượn súng của chồng chỉa thằng vào đầu vị đồng môn kia bức ép: Muốn yêu hay là muốn chết?:hee_hee:
    vì sinh tồn nên cắn răng đành yêu vậy!
    ô hô ai tai!
    nhớ chuyện Đường tăng bao lần bị yêu nữ lả lơi dụ dỗ!!
    :not_worthy::not_worthy::not_worthy:
    Last edited by Bin571; 19-12-2010 at 11:13 PM. Lý do: theo yêu cầu tác giả

  19. #19
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi THUẬN THIÊN Xem Bài Gởi
    Kính gởi Thầy Atoanmt câu chuyện thứ 4 :

    [COLOR="Blue"][SIZE="4"]ĐƯỜNG VỀ TÂY

    Phần 1 : Pháp sư đằng vân.
    T T được sinh ra trong 1 gia đình mà tổ tông thuộc dòng pháp sư: cha truyền con nối. Năm lên 10 tuổi, TT đã say mê huyền thuật qua 2 bộ truyện Phong Thần va Tây du ký. Đến năm 14 tuổi đã trộm pháp Lỗ Ban về tự luyện. Gia đình biết được hết sức lo lắng và can ngăn quyết liệt. Lúc ấy TT rất là bức xúc vì không hiểu được nguyên nhân. Sau đó bà nội TT mới kể: ông nội TT bỏ xứ ra đi , thay tên đổi họ, xếp ấn tiển binh vì không muốn giống như các tiền nhân rơi vào tam tuyệt:

    Nhất bần - Nhị yểu - Tam vô tự.

    Nội Tổ Lê văn Quy là vị pháp sư cao tay ấn nhất trong dòng tộc TT. Ông nổi tiếng ở vùng biển Tân thành-Gò công với biệt danh Thiên biến vạn hóa. Nhưng cũng vì sự nổi tiếng đó mà ông lọt vào tầm ngắm của thực dân: Đại tá Tây dương - tỉnh trưởng Gò công cho quân bao vây bắt sống ông. Ông bình tỉnh ngồi lên khăn ấn, niệm chú thăng thiên, tấm khăn ấn nâng ông lên tận không trung bay qua kinh nước mặn rồi mất hút trên nền trời chỉ còn lại đám mây ngũ sắc trước sự kinh ngạc của dân làng và binh lính Tây dương.

    Ba ngày sau ...... bà đầm tỉnh trưởng phu nhân phát điên. Các bệnh viện lớn và tân tiến nhất của VN thời bấy giờ đều bó tay. Bà đầm được đưa sang Paris chữa trị - cuối cùng nền y học Pháp cũng chào thua. Trở về VN trong buớc đường cùng, ngài Đại tá miển cưỡng nghe lời thuộc hạ cho người cầu thỉnh pháp sư trị bệnh. Pháp sư đồng ý, đốt 1 đạo bùa, đêm hôm ấy ở bên dinh bà đầm khỏi bệnh. Phiên chợ Gò công sớm mai, người ta thấy bà đầm xuất hiện mua sắm nhiều lễ vật cúng dường.

    Mặc dù là kẻ ngoại bang ở thế cầm quyền nhưng ngài đại tá cũng tỏ ra là người có văn hóa. Ông cho thuộc hạ mang cặp heo to đến nhà pháp sư tạ lễ, thưởng cho pháp sư 500 đồng tiền Đông dương. Và quan trọng nhất là ngài cấp phép cho pháp sư LVQ hoạt động trong phạm vi tỉnh lỵ Gò công.

    Thế là huyền môn đã khuất phục ngoại bang. " Đạo cao - nhân phục - quỹ thần kinh ".

    (còn nhiều pháp thuật khác như: cắt hình nộm tát ruộng ngập nước, hái xoài, bưng gà, huýt sáo gọi hổ mây, qua sông bằng nón lá..... sẽ được trình bày trong phần tiếp theo)

    Phần 2 : Lên Cấm sơn gặp thần Bạch Hổ.
    Giữa thập niên 1800, chàng thanh niên Lê văn Quy cùng người bạn nối khố bỏ xứ Gò công cất bước đăng trình về tận An giang tầm sư học đạo.
    Ngày đi, đêm nghỉ, vượt lộ băng sông ròng rã hơn tháng trời mới đến được vùng đất linh thiêng. Tại Thất sơn, 2 người tìm vào núi Cấm và thắp hương quỳ trước 1 hang động thành tâm khấn bái:

    " Con tên Lê văn Quy, tuổi ..... , con tên Võ từ Phụng, tuổi ..... từ Gò công đến đây cầu đạo. Nếu việc không thành nguyện bỏ xác tại Cấm sơn"

    Bảy ngày đêm trôi qua, tờ mờ sáng hôm sau bỗng có tiếng gầm thét vang rền phá tan bầu không khí hoang vu, tĩnh mịch. Lê, Võ ngẩng đầu lên: ôi cảnh tượng hải hùng - con cọp trắng khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện. Theo phản xạ tự nhiên, 2 người cùng nhau lăn vào trong hang động
    lần mò từng bước trong hang. Nhưng Bạch Hổ quyết không tha truy đuổi tới cùng, Lê, Võ tháo chạy đến cuối hang thì 1 đạo hào quang xuất hiện. Định thần nhìn kỹ thì đây là 1 đạo tràng, truớc mặt có con mãng xà màu xanh xám, mồng đỏ, 4 chân (Thanh Long), kế bên là Bạch Hổ đang nằm chầu, ở giữa là 1 người mặc áo trắng, râu tóc bạc phơ, phương phi đạo mạo.
    Lòng nhiệt thành của Lê, Võ đã cảm ứng điện Linh Tiêu, Quỹ cốc tiên sư cho Bạch Hổ thần ra nghêng đón.

    (còn tiếp )
    ----------------------
    truyện hay quá, tiếp đi bác ơi ^^


    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Bạn THUẬN THIÊN à,
    Các bài viết trên của bạn hay lắm...
    Nếu có thể, Tôi mời bạn post tất cả các Bài viết vào
    "Quán bên đường" trong Trang Nhà của Tôi, vì ở Forum ấy, có Bạn Nam, trông coi "Chuyện Huyền-Đàm" đó Bạn...Link:
    http://atoanmt.ucoz.com/forum/30

    Về việc Bạch Hổ ở Núi Cấm, thì chính tôi đã được gặp rồi...Để coi chút nữa có rảnh, tôi sẽ kể ra góp vui với các Bạn nhé...:laughing::laughing::laughing:

    Mến.
    ----------------
    Ý Bác atoanmt cũng họa thêm đi cho kẻ hậu sinh còn học hỏi....
    Lạ ghê, NDS nghe câu chuyện về Núi Cấm với lại có ổng nào ẩn tu trong đó mà như bác TT nói là " Quỷ Cốc Tiên Sinh gì gì đó "...nghe quen quen, hình như nghe ở đâu rồi thì phải :waiting:

  20. #20

    Mặc định Bùa bán cây

    Kính Thầy .

    Mùa đông năm nay trời se se lạnh , một dĩa đậu rồng chấm mắm đồng Củ chi , một bánh tép mỡ nướng than dòn rụm chấm mắm me cộng với men bia Sài gòn thơm mùi lúa mới ấm lòng cư sĩ . ( Ước gì có Thầy bên cạnh ) .
    T T không thể nhịn cười khi vẽ lá bùa tầm bậy mà người bạn lại nói kết quả diệu kỳ .

    Vài lời chia xẻ .

    Kính bút . TT

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Một số sai lầm thường thấy của khí công
    By haclongba in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 45
    Bài mới gởi: 30-12-2012, 10:43 PM
  2. Thích Thông Lạc giảng Pháp mà phỉ bán Phật ?
    By lamquochung in forum Đạo Phật
    Trả lời: 70
    Bài mới gởi: 22-07-2011, 08:03 AM
  3. Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 16-12-2010, 09:14 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •