Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 42

Ðề tài: Vài lời về chuyện tu luyện, nhân tâm và sự mê tín của đa số người nơi diễn đàn này

  1. #1

    Mặc định Vài lời về chuyện tu luyện, nhân tâm và sự mê tín của đa số người nơi diễn đàn này

    Để tôi cho các bạn biết đó là vẫn có những người hy sinh mạng mình để trấn mạch khí của đất nước. Nếu không trấn được ắt tai họa đến với con người nơi đây. Thế nhưng chả mấy người biết họ. Vẫn có những người đang âm thầm tu luyện để tìm cách ngăn chặn điều xấu sẽ xảy ra với mọi người, họ là những con người rất bình thường. Công lao của họ so với các vị phật trong tâm của các bạn thì nhiều hơn không biết bao nhiêu. Họ cũng không cần các bạn biết họ là ai. Họ tu luyện thần thông thật sự, là vì đức hiếu sinh của trời.

    Còn các bạn thì ngày ngày niệm phật, cầu nguyện, quỳ lạy. Các bạn hướng tới một thế lực vô hình, mong cầu vào 1 ông phật hay một bà bồ tát. Các bạn chạy theo một thứ mốt mà không nhìn ra nó là thứ kéo theo sự suy vi của cả xã hội. Các bạn chạy đến kẻ mà hy vọng có thể ban phước cho mình, phước đâu mà nhiều thế. Tất cả những việc này đều là vô ích, đều là không, đến lúc chết thì chả nắm được gì trong tay. Tu hành nhiều kiếp ư, không bằng gieo duyên giúp người hợp lý. Các bạn sẵn sàng bỏ nhiều tiền cúng dường một ông tăng, một ngôi chùa nhưng lại khó khăn khi mà bỏ ra 1 nửa số đó thôi để ủng hộ cho người nghèo. Các bạn tốn quá nhiều tiền và thời gian cho những thứ không cần thiết, những thứ mơ hồ vô hình. Các bạn hy vọng vào mấy thứ mà đọc xong có thể cầu hết bệnh, theo nó có thể giàu có. Ôi thử nhìn xem đến pháp vương các dòng họ còn đầy bệnh nơi thân, mệnh hết còn không giữ nổi thì giúp được ai. Cứ theo những cái đó để rồi đến lúc lâm chung hy vọng rằng mình sẽ được về cõi cực lạc ư, thật buồn cười. Thân người khó được vô cùng, thế mà còn không nắm lấy cơ hội mà lại mong cầu toàn thứ quái dị.

    Vài lời mạn đàm, các bạn cứ cho tôi là một kẻ điên đi cũng được!

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TieuDao Xem Bài Gởi
    có những người hy sinh mạng mình để trấn mạch khí của đất nước. Thế nhưng chả mấy người biết họ. Vẫn có những người đang âm thầm tu luyện để tìm cách ngăn chặn điều xấu sẽ xảy ra với mọi người, họ là những con người rất bình thường.
    Thế giới tâm linh rất cần những người biết khiêm tốn, nói ít làm nhiều như các vị này. Chúng ta ngưỡng mộ các vị.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TieuDao Xem Bài Gởi
    Còn các bạn thì ngày ngày niệm phật, cầu nguyện, quỳ lạy. Các bạn hướng tới một thế lực vô hình, mong cầu vào 1 ông phật hay một bà bồ tát. Các bạn chạy theo một thứ mốt mà không nhìn ra nó là thứ kéo theo sự suy vi của cả xã hội.
    Bạn TieuDao nhận xét chung chung có vẻ như vơ đũa cả nắm, nhiều người sẽ không đồng tình ý kiến này của bạn. Trước khi một người đắc đạo họ cũng phải trải qua thời kỳ chưa đắc đạo, phải tìm Thầy học đạo, phải tìm Sách học đạo, và tìm Bạn đạo v.v... Mọi người trên Diễn đàn TGVH này hoặc đang là những tu sinh tập sự trên con đường Đạo của mình, hoặc là những vị Thầy đang phát tâm chia sẻ kinh nghiệm với những người hậu thế.

    Thực sự bạn TieuDao chưa thể biết được hết mọi người đang tu pháp môn nào, và hành trì pháp môn nào, bởi vì người ta cũng khiêm tốn và âm thầm làm nhiệm vụ, chứ có ai nói hết ra cho bạn biết đâu.

    Bạn lo lắng những điều bạn viết là điều tốt, nhưng bạn vơ đũa cả nắm và xem thường pháp môn của người khác thì bạn sẽ bị ném đũa đấy nhé. Hihi.

    Chúc bạn tâm thân an lạc.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi TieuDao
    có những người hy sinh mạng mình để trấn mạch khí của đất nước. Thế nhưng chả mấy người biết họ. Vẫn có những người đang âm thầm tu luyện để tìm cách ngăn chặn điều xấu sẽ xảy ra với mọi người, họ là những con người rất bình thường.

    Thế thì trên 80 triệu dân Việt Nam sống như thế nào là do các vị này à ?
    Vận mệnh số phận 80 triệu dân mà tùy thuộc vào chuyện tu luyện hay ngăn chận điều xấu của một nhóm người ?
    Cây có trái - tức nhân quả đã thành hình - mà tu luyện có thể biến đắng thành ngọt được ? Hoang đường.
    Thế thì anh em thegioivohinh khỏi cần tu vì đã có người tự nguyện tu giúp rồi.
    Phê bình người khác mê tín mà phát biểu cực kỳ mê tín. Hay !
    Last edited by thanhmai08; 15-12-2010 at 04:49 PM.

  4. #4

    Mặc định

    Không phải Tôi không tin phong thủy mà tôi bài bác - nhưng đề nghị huynh nói thẳng ra đừng dùng những ảo từ, mị từ khoa đại mà rỗng ruột.
    Xin hỏi mạch khí đất nước ta có Hoàng Sa, có Trường Sa không ? Và 3 chấm ...tự hiểu!
    Mạch khí đất nước có ở những người con gái đất Việt vì miếng cơm manh áo phải hy sinh tình yêu cá nhân mà lấy chồng Hàn Quốc, lấy chồng Đài Loan không ?...!
    Mạch khí đất nước có ở trong cơn bão giá đang làm điên đảo mọi người không ?...!
    Thế các vị mà huynh nói : hy sinh mạng mình để trấn mạch khí của đất nước tác động được gì trong các trường hợp này ?
    Hay là huynh nói nếu các vị ấy không tu luyện thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa ? Nếu thế thì quả thật tội nghiệp cho dân tộc Việt.
    Last edited by thanhmai08; 15-12-2010 at 06:18 PM.

  5. #5

    Mặc định

    Nói như thánh! thật ra chả khác nào ma vương!
    PR cho mấy cái tay gỡ trấn yểm long mạch làm lũ lụt tùm lum tà la!
    Chẳng có ai tu mà giúp cho ai được, ngay cả Phật còn không thể!Đừng có ba hoa

  6. #6

    Mặc định

    "" Để tôi cho các bạn biết đó là vẫn có những người hy sinh mạng mình để trấn mạch khí của đất nước. Nếu không trấn được ắt tai họa đến với con người nơi đây. Thế nhưng chả mấy người biết họ. Vẫn có những người đang âm thầm tu luyện để tìm cách ngăn chặn điều xấu sẽ xảy ra với mọi người, họ là những con người rất bình thường. Công lao của họ so với các vị phật trong tâm của các bạn thì nhiều hơn không biết bao nhiêu. Họ cũng không cần các bạn biết họ là ai. Họ tu luyện thần thông thật sự, là vì đức hiếu sinh của trời. ""

    mỗi người quyết định số phận của mình ! chẳng ai thay đổi được ,ngay cả đức Phật cũng nói như vậy ! , phải chăng các hạ tu luyện sẻ cứu được toàn thể chúng sanh ! tất cả lỗ do con người ta niềm tin chưa trọn vẹn : người ta ai cũng sợ ma nhưng mấy ai tin có phật ! ??? ,người ta tin có địa ngục ,vậy mà chẳng tin nhân quả ?? xin đừng nói lỡ lời mà mang nghiệp khẩu !!!
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TieuDao Xem Bài Gởi
    Để tôi cho các bạn biết đó là vẫn có những người hy sinh mạng mình để trấn mạch khí của đất nước. Nếu không trấn được ắt tai họa đến với con người nơi đây. Thế nhưng chả mấy người biết họ. Vẫn có những người đang âm thầm tu luyện để tìm cách ngăn chặn điều xấu sẽ xảy ra với mọi người, họ là những con người rất bình thường. Công lao của họ so với các vị phật trong tâm của các bạn thì nhiều hơn không biết bao nhiêu. Họ cũng không cần các bạn biết họ là ai. Họ tu luyện thần thông thật sự, là vì đức hiếu sinh của trời.

    Còn các bạn thì ngày ngày niệm phật, cầu nguyện, quỳ lạy. Các bạn hướng tới một thế lực vô hình, mong cầu vào 1 ông phật hay một bà bồ tát. Các bạn chạy theo một thứ mốt mà không nhìn ra nó là thứ kéo theo sự suy vi của cả xã hội. Các bạn chạy đến kẻ mà hy vọng có thể ban phước cho mình, phước đâu mà nhiều thế. Tất cả những việc này đều là vô ích, đều là không, đến lúc chết thì chả nắm được gì trong tay. Tu hành nhiều kiếp ư, không bằng gieo duyên giúp người hợp lý. Các bạn sẵn sàng bỏ nhiều tiền cúng dường một ông tăng, một ngôi chùa nhưng lại khó khăn khi mà bỏ ra 1 nửa số đó thôi để ủng hộ cho người nghèo. Các bạn tốn quá nhiều tiền và thời gian cho những thứ không cần thiết, những thứ mơ hồ vô hình. Các bạn hy vọng vào mấy thứ mà đọc xong có thể cầu hết bệnh, theo nó có thể giàu có. Ôi thử nhìn xem đến pháp vương các dòng họ còn đầy bệnh nơi thân, mệnh hết còn không giữ nổi thì giúp được ai. Cứ theo những cái đó để rồi đến lúc lâm chung hy vọng rằng mình sẽ được về cõi cực lạc ư, thật buồn cười. Thân người khó được vô cùng, thế mà còn không nắm lấy cơ hội mà lại mong cầu toàn thứ quái dị.

    Vài lời mạn đàm, các bạn cứ cho tôi là một kẻ điên đi cũng được!
    ----------------------------------------------------
    Đạo hữu lại có một cái nhìn giác ngộ theo góc độ riêng của mình rồi ,tất cả đều có duyên khởi của nó ,có cái này mới sanh cái kia ,đừng vội cho cái này là đúng cái kia sai ,và hãy nhìn bao quát hơn ,đạo hữu chỉ đưa ra cái nhìn một góc thì tội nghiệp cho những người đang muốn tu giải thoát thân tâm
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  8. #8

    Mặc định

    Chín người mười ý, thêm bà MĐ ni nữa thành mười một ý...ka ka...

    Đệ nhất nói leo...he he...
    Uống doctờ Thanh nhé...lão chuân bị sẳn rồi nè...

  9. #9

    Mặc định

    Tôi thì thấy TD nói ng mê muội mà k nghĩ mình cũng đang mê muội, thế nào lá trấn yểm long mạch, kết quả ntn? chẳng lẽ nc VN này phải nhờ những ng này thì dân đen như chúng ta mới tồn tại sao, quá mơ hồ... chuyện trấn yểm thì là có, nhg phải hy sinh mạng sống thì k cần thiết.

    Mỗi ng 1 đạo, các nước tranh giành lẫn nhau cũng k đc phỉ báng, động chạm đến tôn giáo của nhau, điều cơ bản này b cũng k biết sao. Để nóid dc câu này "Còn các bạn thì ngày ngày niệm phật, cầu nguyện, quỳ lạy. Các bạn hướng tới một thế lực vô hình, mong cầu vào 1 ông phật hay một bà bồ tát. Các bạn chạy theo một thứ mốt mà không nhìn ra nó là thứ kéo theo sự suy vi của cả xã hội. Các bạn chạy đến kẻ mà hy vọng có thể ban phước cho mình, phước đâu mà nhiều thế --> b có nghĩ là những ng ở trên b ca ngợi cũng đã phải trải qua quá trình tập luyện gian khổ thì mới biết trấn mạch khí k?

    Niệm Phật k phải 1 thứ mốt cũng k phải cầu để phước báu, b nên nhớ điều đó, nếu b k hiểu thì đừng nên nói, t k biết b tu tạp theo cách gì, nhg thấy b nói quàng xiên như vậy, t biết b chẳng tu đc gì cả.

    Còn chuyện giúp ng nghèo, chẳng lẽ mỗi khi giúp ng khác, mọi ng phải lên mạng thông báo mình đã giúp ai, cho họ cái gì sao...? nếu k báo cho b chúng t hnay giúp ng này, ng kia thì đồng nghĩa là k giúp ai sao... trong đời ng, bất kỳ ai cũng có tối thiểu 1 lần làm việc tốt b ah
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TieuDao Xem Bài Gởi
    Để tôi cho các bạn biết đó là vẫn có những người hy sinh mạng mình để trấn mạch khí của đất nước. Nếu không trấn được ắt tai họa đến với con người nơi đây. Thế nhưng chả mấy người biết họ. Vẫn có những người đang âm thầm tu luyện để tìm cách ngăn chặn điều xấu sẽ xảy ra với mọi người, họ là những con người rất bình thường. Công lao của họ so với các vị phật trong tâm của các bạn thì nhiều hơn không biết bao nhiêu. Họ cũng không cần các bạn biết họ là ai. Họ tu luyện thần thông thật sự, là vì đức hiếu sinh của trời.

    Còn các bạn thì ngày ngày niệm phật, cầu nguyện, quỳ lạy. Các bạn hướng tới một thế lực vô hình, mong cầu vào 1 ông phật hay một bà bồ tát. Các bạn chạy theo một thứ mốt mà không nhìn ra nó là thứ kéo theo sự suy vi của cả xã hội. Các bạn chạy đến kẻ mà hy vọng có thể ban phước cho mình, phước đâu mà nhiều thế. Tất cả những việc này đều là vô ích, đều là không, đến lúc chết thì chả nắm được gì trong tay. Tu hành nhiều kiếp ư, không bằng gieo duyên giúp người hợp lý. Các bạn sẵn sàng bỏ nhiều tiền cúng dường một ông tăng, một ngôi chùa nhưng lại khó khăn khi mà bỏ ra 1 nửa số đó thôi để ủng hộ cho người nghèo. Các bạn tốn quá nhiều tiền và thời gian cho những thứ không cần thiết, những thứ mơ hồ vô hình. Các bạn hy vọng vào mấy thứ mà đọc xong có thể cầu hết bệnh, theo nó có thể giàu có. Ôi thử nhìn xem đến pháp vương các dòng họ còn đầy bệnh nơi thân, mệnh hết còn không giữ nổi thì giúp được ai. Cứ theo những cái đó để rồi đến lúc lâm chung hy vọng rằng mình sẽ được về cõi cực lạc ư, thật buồn cười. Thân người khó được vô cùng, thế mà còn không nắm lấy cơ hội mà lại mong cầu toàn thứ quái dị.

    Vài lời mạn đàm, các bạn cứ cho tôi là một kẻ điên đi cũng được!
    đúng lắm bạn /nhưng chưa đủ
    vì sao /bạn có thể suy gẩm ????

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TieuDao Xem Bài Gởi
    Để tôi cho các bạn biết đó là vẫn có những người hy sinh mạng mình để trấn mạch khí của đất nước. Nếu không trấn được ắt tai họa đến với con người nơi đây. Thế nhưng chả mấy người biết họ. Vẫn có những người đang âm thầm tu luyện để tìm cách ngăn chặn điều xấu sẽ xảy ra với mọi người, họ là những con người rất bình thường. Công lao của họ so với các vị phật trong tâm của các bạn thì nhiều hơn không biết bao nhiêu. Họ cũng không cần các bạn biết họ là ai. Họ tu luyện thần thông thật sự, là vì đức hiếu sinh của trời.

    Còn các bạn thì ngày ngày niệm phật, cầu nguyện, quỳ lạy. Các bạn hướng tới một thế lực vô hình, mong cầu vào 1 ông phật hay một bà bồ tát. Các bạn chạy theo một thứ mốt mà không nhìn ra nó là thứ kéo theo sự suy vi của cả xã hội. Các bạn chạy đến kẻ mà hy vọng có thể ban phước cho mình, phước đâu mà nhiều thế. Tất cả những việc này đều là vô ích, đều là không, đến lúc chết thì chả nắm được gì trong tay. Tu hành nhiều kiếp ư, không bằng gieo duyên giúp người hợp lý. Các bạn sẵn sàng bỏ nhiều tiền cúng dường một ông tăng, một ngôi chùa nhưng lại khó khăn khi mà bỏ ra 1 nửa số đó thôi để ủng hộ cho người nghèo. Các bạn tốn quá nhiều tiền và thời gian cho những thứ không cần thiết, những thứ mơ hồ vô hình. Các bạn hy vọng vào mấy thứ mà đọc xong có thể cầu hết bệnh, theo nó có thể giàu có. Ôi thử nhìn xem đến pháp vương các dòng họ còn đầy bệnh nơi thân, mệnh hết còn không giữ nổi thì giúp được ai. Cứ theo những cái đó để rồi đến lúc lâm chung hy vọng rằng mình sẽ được về cõi cực lạc ư, thật buồn cười. Thân người khó được vô cùng, thế mà còn không nắm lấy cơ hội mà lại mong cầu toàn thứ quái dị.

    Vài lời mạn đàm, các bạn cứ cho tôi là một kẻ điên đi cũng được!
    TD nên theo Tịnh Không Pháp Sư học 1 khóa về pháp môn Tịnh Độ đi....hi hi...Cha nội vơ đũa cả nắm coi chừng ...bị "đũa" vơ lại đóa...ka ka....không phải ai theo Tịnh Độ đều mong cầu 1 cách mê tín theo cách hiểu của bạn đâu...

    Nhớ nhé Khi niệp Phật là cầu vãn sanh cực lạc. chính việc mong cầu (điều kiện phải giữ giới) sẽ dần dần hướng chúng ta đến chổ thánh thiện, bớt tật xấu. Đây cũng là biện pháp chuyển hóa tâm đó. Mặt khác tụng kinh niệm phật cũng được xem như là phương pháp phát Bồ đề tâm, siêu độ vong linh; những lời trong kinh dạy ta làm lành như vậy người nghe kinh sẽ giác ngộ và hướng đến cái thiện.

  12. #12
    Đai Nâu Avatar của poroshi
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    299

    Mặc định

    Tại sao gọi là sông Hồng ?

    tại sao gọi là sông Cửu Long ?

    chuyện sắp đến không chiệu lo , đợi nước tới chân mới nhảy .

    bây giờ thì khỏi lo .

    tới rồi .

    trở tay không kịp . sắp tới đây bơi ngửa cả đám .


    chúc quý vị bình an .

    @TieuDao mong @ chớ vội bỏ diễn đàn .

    cảm ơn



    hôm nay là 27/01 /2011 tức 24/12/canh dần .
    stop 1.

    Quyết tâm không ăn bánh vẽ. hug007

  13. #13

    Mặc định

    nhìu người nghĩ trấn mạch khí để giúp người nhưng nếu hiểu rõ hơn,trấn mạch khí sẽ khiến nó tích tụ nhìu hơn nữa và sau này sẽ có những tác động không đỡ nổi,nó không phát hôm nay do bị trấn nhưng khí lực đó không thoát được sẽ tích tụ và đến lúc sức mạnh của nó vượt xa khả năng trấn áp sẽ phun trào,đây là biện pháp bất khả kháng mới làm nhưng nhìu người lạm dụng quá,trấn nhưng không giải mà lại lún sâu làm phát sinh thêm nhìu oán khí thì chuyện gì đến sẽ đến,dù có trăm vạn người vùi thây để trấn cũng không được nữa

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TieuDao Xem Bài Gởi
    Để tôi cho các bạn biết đó là vẫn có những người hy sinh mạng mình để trấn mạch khí của đất nước. Nếu không trấn được ắt tai họa đến với con người nơi đây. Thế nhưng chả mấy người biết họ. Vẫn có những người đang âm thầm tu luyện để tìm cách ngăn chặn điều xấu sẽ xảy ra với mọi người, họ là những con người rất bình thường. Công lao của họ so với các vị phật trong tâm của các bạn thì nhiều hơn không biết bao nhiêu. Họ cũng không cần các bạn biết họ là ai. Họ tu luyện thần thông thật sự, là vì đức hiếu sinh của trời.

    Còn các bạn thì ngày ngày niệm phật, cầu nguyện, quỳ lạy. Các bạn hướng tới một thế lực vô hình, mong cầu vào 1 ông phật hay một bà bồ tát. Các bạn chạy theo một thứ mốt mà không nhìn ra nó là thứ kéo theo sự suy vi của cả xã hội. Các bạn chạy đến kẻ mà hy vọng có thể ban phước cho mình, phước đâu mà nhiều thế. Tất cả những việc này đều là vô ích, đều là không, đến lúc chết thì chả nắm được gì trong tay. Tu hành nhiều kiếp ư, không bằng gieo duyên giúp người hợp lý. Các bạn sẵn sàng bỏ nhiều tiền cúng dường một ông tăng, một ngôi chùa nhưng lại khó khăn khi mà bỏ ra 1 nửa số đó thôi để ủng hộ cho người nghèo. Các bạn tốn quá nhiều tiền và thời gian cho những thứ không cần thiết, những thứ mơ hồ vô hình. Các bạn hy vọng vào mấy thứ mà đọc xong có thể cầu hết bệnh, theo nó có thể giàu có. Ôi thử nhìn xem đến pháp vương các dòng họ còn đầy bệnh nơi thân, mệnh hết còn không giữ nổi thì giúp được ai. Cứ theo những cái đó để rồi đến lúc lâm chung hy vọng rằng mình sẽ được về cõi cực lạc ư, thật buồn cười. Thân người khó được vô cùng, thế mà còn không nắm lấy cơ hội mà lại mong cầu toàn thứ quái dị.

    Vài lời mạn đàm, các bạn cứ cho tôi là một kẻ điên đi cũng được!
    Hoàn toàn đồng ý với chủ topic.

    Thế giới phù thủy chúng ta phải biết đến luật cân bằng:
    _nếu chúng ta bộc lộ quá mức người đời sẽ chống lại chúng ta và đổ thừa chúng ta làm họ này nọ
    _nếu chúng ta im lặng quá mức thì họ sẽ chế nhạo chúng ta là bọn lừa gạt.
    Vậy chúng ta sẽ làm gì?
    Kính thưa anh em,hẳn một số thường dân đã từng hoặc nghe đến những điều huyền bí sau:
    _Một người đàn bà thấy con trai bị một chiếc xe ba gác máy rất nặng đè lên người,như có ai xúi dục,bà chạy đến nâng chiếc xe khỏe tênh,khoa học nói là do bản năng tiềm tàng gì đó...
    _Một người đàn ông sau vài tiếng lao động đã mệt nhừ,tay chân mọi rã,con ông đang nằm viện vì bị sốt rét,một người thanh niên đi qua và nói "ông ơi,đứng dậy mà đi" bỗng nhiên ông ta bình phục lại và tiếp tục công việc.
    _Một bà già 80 tuổi bị 2 cậu choai choai phóng xe ở tốc độ 100km giờ đâm sầm vào bà,ai cũng nghĩ bả chết,mọi người chạy đến thì thấy bà không sao cả,cười nói bô bô...
    Chúng ta có tác động rất lớn vào thế giới loài người,họ đâu nhận ra sự có mặt của chúng ta,bởi vì những người phù thủy thực sự làm việc vô cùng kín đáo
    Nếu anh là cao nhân đắc đạo thì xin đừng khoe khoang làm gì,sự thật là những tên khoe khoang thường là những tên lừa gạt,các người chỉ là 1 lũ thường dân miệng còn hôi sữa mà dám vỗ ngực xưng tên,còn dám nói cứu nhân đổ thế để trục lợi,làm cho những phù thủy gốc như chúng tôi phải thầm lặng hằng ngày cứu người ko dám vỗ ngực vì các người đã làm ô danh giới phù thủy bọn ta.
    Giới phù thủy đc chia làm 2 loại
    1.loại nâng vật bằng mắt,phân thân,đi nhanh,độn thổ...đc gọi là loại đạo sĩ,pháp sư.
    2.loại luyện ngải,làm bùa,...đc gọi là loại tà
    loại tự luyện phải là người có duyên và có lòng tin mạnh liệt để luyện các thứ phép như.VD phân thân
    _Họ tin xung quanh con người đc bao bọc 1 vầng hào quang,hào quang sáng nhiều hay ít quan trọng ở lương tâm,tâm sáng thì hào quang càng sáng,nếu biết cách làm cho hào quang xung quanh mình sáng,bằng lòng tin và một vài thao tác,họ có thể tạo ra bản thể giống mình,chịu sự điều khiển của mình,nếu như hào quang ko đủ sáng mà luyện sẽ trả 1 cái giá rất đắt.
    loại tà là loại thờ lạy các hồn ma để nhờ họ giúp cho mình,đơn giản vậy thôi.
    Người đạo sĩ cuối cùng

  15. #15

    Mặc định

    Để tôi cho các bạn biết đó là vẫn có những người hy sinh mạng mình để trấn mạch khí của đất nước. Nếu không trấn được ắt tai họa đến với con người nơi đây. Thế nhưng chả mấy người biết họ. Vẫn có những người đang âm thầm tu luyện để tìm cách ngăn chặn điều xấu sẽ xảy ra với mọi người, họ là những con người rất bình thường. Công lao của họ so với các vị phật trong tâm của các bạn thì nhiều hơn không biết bao nhiêu. Họ cũng không cần các bạn biết họ là ai. Họ tu luyện thần thông thật sự, là vì đức hiếu sinh của trời.
    đúng ạ, hihi!
    Thế giới phù thủy chúng ta phải biết đến luật cân bằng:
    _nếu chúng ta bộc lộ quá mức người đời sẽ chống lại chúng ta và đổ thừa chúng ta làm họ này nọ
    _nếu chúng ta im lặng quá mức thì họ sẽ chế nhạo chúng ta là bọn lừa gạt.
    Vậy chúng ta sẽ làm gì?
    Kính thưa anh em,hẳn một số thường dân đã từng hoặc nghe đến những điều huyền bí sau:
    _Một người đàn bà thấy con trai bị một chiếc xe ba gác máy rất nặng đè lên người,như có ai xúi dục,bà chạy đến nâng chiếc xe khỏe tênh,khoa học nói là do bản năng tiềm tàng gì đó...
    _Một người đàn ông sau vài tiếng lao động đã mệt nhừ,tay chân mọi rã,con ông đang nằm viện vì bị sốt rét,một người thanh niên đi qua và nói "ông ơi,đứng dậy mà đi" bỗng nhiên ông ta bình phục lại và tiếp tục công việc.
    _Một bà già 80 tuổi bị 2 cậu choai choai phóng xe ở tốc độ 100km giờ đâm sầm vào bà,ai cũng nghĩ bả chết,mọi người chạy đến thì thấy bà không sao cả,cười nói bô bô...
    Chúng ta có tác động rất lớn vào thế giới loài người,họ đâu nhận ra sự có mặt của chúng ta,bởi vì những người phù thủy thực sự làm việc vô cùng kín đáo
    Nếu anh là cao nhân đắc đạo thì xin đừng khoe khoang làm gì,sự thật là những tên khoe khoang thường là những tên lừa gạt,các người chỉ là 1 lũ thường dân miệng còn hôi sữa mà dám vỗ ngực xưng tên,còn dám nói cứu nhân đổ thế để trục lợi,làm cho những phù thủy gốc như chúng tôi phải thầm lặng hằng ngày cứu người ko dám vỗ ngực vì các người đã làm ô danh giới phù thủy bọn ta.
    Giới phù thủy đc chia làm 2 loại
    1.loại nâng vật bằng mắt,phân thân,đi nhanh,độn thổ...đc gọi là loại đạo sĩ,pháp sư.
    2.loại luyện ngải,làm bùa,...đc gọi là loại tà
    loại tự luyện phải là người có duyên và có lòng tin mạnh liệt để luyện các thứ phép như.VD phân thân
    _Họ tin xung quanh con người đc bao bọc 1 vầng hào quang,hào quang sáng nhiều hay ít quan trọng ở lương tâm,tâm sáng thì hào quang càng sáng,nếu biết cách làm cho hào quang xung quanh mình sáng,bằng lòng tin và một vài thao tác,họ có thể tạo ra bản thể giống mình,chịu sự điều khiển của mình,nếu như hào quang ko đủ sáng mà luyện sẽ trả 1 cái giá rất đắt.
    loại tà là loại thờ lạy các hồn ma để nhờ họ giúp cho mình,đơn giản vậy thôi.
    cháu mới đọc 2 bài viết của chú nhưng cháu rất tâm đắc những điều này, cháu cũng được tiếp xúc với những việc như trên nên cũng biết 1 phần ... và cũng đúng rằng việc con người phản đối và ko tin là cũng đúng. nên nhiều lúc cháu cảm thấy nản, mất lòng tin lắm, híc, mất lòng tin nhưng vẫn đi theo tâm linh vì trong sâu thẳm vẫn tin. chẳng hiểu nổi bản thân sao nữa!!!

  16. #16

    Mặc định

    Hix, Thầy mình nói đúng quá,thời mạc pháp đến nhanh hơn dự tính rồi, mô Phật...

    Oan tam thế Phật ly kinh nhất tự tức thị ma thuyết..

    Phật không dạy đệ tử tu Thần Thông dù cho Thần Thông có giúp rất nhiều đều cho đệ tử.

    Nam Mô Kim Cang Thủ Bồ Tát ( Om Vajra Pani Hum )
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  17. #17

    Mặc định

    Người Huyền Môn nhận xét về bài : BUÀ CHÚ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA ĐẠO PHẬT


    Bùa chú dưới góc nhìn của Đạo Phật

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

    Theo http://www.nhantrachoc.net.vn/

    http://www.duongsinhtamthe-phuyen.co...ead.php?t=1303


    Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đề tài bùa chú
    để hiểu rõ bùa chú là gì Và tại sao nhiều người lại tin tưởng , sợ hãi nó đến vậy !



    Bùa chú có nhiều loại và nhiều trường phái khác nhau .
    Mình là người Phật tử , mình đứng trên quan điểm của đạo Phật thì mình sẽ chú trọng Vào cái cốt lõi của nó để nghiên cứu ảnh hưởng của nó và cách hoá giải .



    Sau đây là một vài trường hợp để chúng ta có thể có được cái nhìn rõ nét hơn :


    Có trường phái chuyên sử dụng Ngải
    Là một loại cây có đặc tính hết sức kỳ lạ mà bên phương tây hay gọi là cây ăn thịt .
    Tuy nhiên các nhà khoa học chỉ hiểu được tính chất của chúng mà không biết rằng
    Ngải có năng lực tâm linh rất mạnh .


    Có trường phái chuyên sử dụng âm binh
    Những thầy bùa có những loại bùa chú có thể sai khiến được các vong hồn đã mất vất vưởng không nơi nương tự như con gà , con chó , con beo ,và cả con người nữa .
    Họ gọi chúng về , cho ăn uống rồi sai khiến chúng như người nghệ sĩ huấn luyện
    động vật để biểu diễn vậy .
    Sau khi đã huấn luyện được một thời gian , họ bắt đầu điều khiển chúng làm việc này việc kia theo ý muốn của mình .


    Có trường phái chuyên thờ một vị quỷ thần nào đó
    Ngày đêm cúng bái , thờ tự chăm chỉ .
    Tất nhiên những thầy bùa dạng này luôn phải có một khả năng đặc biệt nào đó để tiếp Xúc được với vị thần của mình .
    Có thể giao tiếp theo hình thức nhập hồn vào chẳng hạn .
    Vì vậy cái biết , cái thấy của những vị thầy thế này đều là do sự liên thông với cõi giới khác .


    Có trường phái tu luyện với những cách thức đặc biệt để tăng các khả năng
    của mình lên những mức cao hơn người thường .
    Rồi sử dụng các khả năng này như đọc ý nghĩ ,nhìn xuyên thấu .



    Trong nhiều ngàn năm qua , ở khắp nơi trên thế giới này , người ta đã và đang sử dụng
    Năng lực tâm linh với những mục đích khác nhau , thiện có xấu có .

    Ví dụ như nền văn minh Ai Cập cho đến nền văn minh thờ lửa ở Ba tư
    Rồi thì Ấn độ giáo , qua đến campuchia , thái lan sang đến việt nam .

    NHẬN XÉT HUYỀN MÔN :

    NGƯỜI VIẾT NHỮNG ĐOẠN TRÊN CHỈ CÓ NHỮNG KIẾN THỨC BÊN NGOÀI , HỜI HỢT VỀ SỰ VI DIỆU CỦA THẾ GIỚI HUYỀN MÔN PHÁP THUẬT .

    Có bùa chú thì chắc chắn có người sử dụng bùa chú .
    Có người sử dụng bùa chú thì chắc chắn có người bị bùa chú ảnh hưởng .


    Đạo Phật là đạo của từ bi , của trí tuệ ,của tình thương .
    Chúng ta đứng vào lập trường của đạo Phật để khôn khéo hoá giải bùa chú theo cách từ bi nhất , hoà hảo nhất có thể .



    Khi có người nào đó muốn hại ta thì họ sẽ thương xuyên nghĩ đến ta với
    những ý nghĩ đen tối nhất , độc ác nhất .

    Và do vậy tự nhiên lòng mình bỗng cảm thấy xốn xang vô cớ
    buồn rầu vô cớ , quặn thắt vô cớ



    Ta phải biết đây là một kinh nghiệm trong đời
    Trong cuộc sống , nếu mọi thứ đều trôi qua yên ả mà tự nhiên trái tim ta, tâm hồn ta
    quặn thắt từng cơn , buồn đau mà không lý giải nổi .
    Thì ta phải biết rằng sau lưng ta , có người nào đó đang nghĩ xấu về ta
    Họ đang rắp tâm muốn mưu hại ta .



    Đó chính là cảm ứng tâm linh giữa người với người .
    Chúng ta đều có liên quan đến nhau bằng cách này hay cách khác .



    Có những loại bùa chú khiến cho người cho người sử dụng có thể khiến cho
    đối thủ của mình tự sát mà người ngoài không thể lý giải nổi .

    Có những vụ án kỳ lạ mà cảnh sát không tài nào hiểu được tại sao
    người đó có một cuộc sống bình thường như thế , tính tình vui vẻ như thế
    mà lại tự sát .
    Họ không thể nào tìm ra được nguyên nhân vì sao
    Ngay cả những người ruột thịt trong gia đình cũng không thể nào hiểu nổi
    Cho nên thế giới hữu hình ta đang sống này , luôn luôn có một lực lượng vô hình
    Âm thầm chi phối mà chúng ta không hay biết .


    Vì vậy chúng ta rút ra được một vài nguyên tắc như thế này :


    Nếu ta nghĩ xấu đến một người nào đó , ta sẽ làm cho người đó cảm thấy xốn xang khó chịu hay mệt mỏi .
    Cho nên không phải chỉ có hành động hay lời nói mới có thể hại người khác hay gây ảnh hưởng đến người khác mà ngay cả ý nghĩ cũng có những tác động nhất định .


    Cũng như vậy khi ta nghĩ về người khác với thiện cảm , với sự cảm phục và tôn trọng thì
    Cũng sẽ khiến cho người đó cảm thấy vui vẻ , yêu đời mà ngay chính người đó cũng
    Không thể biết tại sao lại vậy .


    Có những khi lòng mình cảm thấy phơi phơi và vui vẻ mà không hiểu tại sao .
    Điều đó có ý nghĩa là ở một nơi nào đó ,có một người nào đó đang nghĩ tốt về ta
    Đang khen ta hoặc đang giúp đỡ ta trong âm thầm và ta không biết .


    Chúng ta có thể thí nghiệm điều này ngay tại gia đình mình :
    Có thể là cha , là mẹ hoặc an hem của mình .
    Chỉ cần đến một nơi sạch sẽ thanh tịnh hoặc bàn thờ Phật
    Mình quỳ xuống suy niệm về lòng thương yêu đối với mẹ mình
    Mình cứ yêu , cứ thương mẹ mình trong tâm niệm ,trong ý nghĩ đó hồi lâu .
    Rồi khi quay trở ra gặp lại bà .
    Mình sẽ thấy dường như bà có vẻ gì đó vui hơn , hân hoan hơn trong nét mặt
    Trong lời nói ,trong hành động .

    Tuy nhiên điều này cần phải làm trên sự chân thật của trái tim ta .


    Thiện tâm của ta sẽ góp một phần đáng kể vào sự tốt đẹp cho thế giới này .

    Hãy tạo dựng tương lai ngay tự bây giờ .

    Vì vậy ,từ bây giờ dù mình chưa phải là thánh nhân , ta cũng phải chăm chỉ
    Suy niệm về tình yêu thương đối với chúng sinh , đối với gia đình ta , bạn bè ta
    đất nước ta .


    Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn vì có nhiều người đang ngày đêm rải long từ bi
    đến khắp nơi nơi chứ không phải vì các nhà chính trị , các nhà lãnh đạo .
    Trở lại câu chuyện :


    Trong đạo Phật chúng ta thường sử dụng phương pháp cúng thị thực và giảng giải đạo lý từ bi cho vong linh nào chúng ta có duyên được gặp .
    Các vong linh sau nhiều ngày được ăn , được học đạo lý sẽ hiểu được điều hay lẽ phải
    rồi tự động ra đi trong yên bình .


    Tuy nhiên những thầy bùa lại không làm như vậy .
    Những người đó dung tâm lực trấn áp xua đuổi vong linh đó đi .
    Cách này không thể làm được lâu dài vì sẽ bị nghiệp báo cho nên hầu hết các ông thầy bùa lúc về già thường bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng , và nặng là bị điên luôn .
    Những ông thầy bùa coi vong linh là kẻ thù cho nên chuyên làm những điều bất thiện
    với các vong linh mà không hiểu rằng những vong linh đó trước đây cũng từng là
    con người và biết đâu trong một kiếp xưa nào đó từng có họ hang với mình .


    NHẬN XÉT HUYỀN MÔN :

    NHỮNG HIỆN TƯỢNG TRÊN CHĨ LÀ KẾT QUẢ CỦA NHỮNG KỶ THUẬT VI DIỆU BÊN TRONG DƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA NIỆM LỰC , LINH LỰC , DƯỢC LỰC , TRƯỜNG LỰC THÔNG TIN VŨ TRỤ MÀ THÔI ....TẤT CẢ NHỮNG KỶ̃ THUẬT TÂM LINH NẦY LÀ KHOA HỌC CAO CẤP CỦA TÂM LINH NHÂN LOẠI , TỰ NÓ KHÔNG CHÁNH KHÔNG TÀ , PHI CHÍNH TRỊ VÀ ĐẠO ĐỨC ....NHƯNG KHI NÓ LỌT VÔ TAY NGƯỜI NÀO RỒI , THÌ VIỆC XỬ DỤNG NÓ VÀO VIỆC XÂY DỰNG THÌ NÓ SẺ TRỞ THÀNH PHÉP PHẬT PHÉP TIÊN , QUYỀN NĂNG TRỪ QUỶ SATAN CỦA CHÚA VÂN..VÂN...VÀ VÂN...VÂN....NHƯNG NÓ LỌT VÔ TAY CỦA NHỮNG NGƯỜI PHÁ HOẠI THÌ NÓ TRỞ THÀNH BÙA MA PHÉP QUỶ , TÀ ÁC ....VÂN...VÂN ...........VÀ VÂN ...VÂN.......

    NÊN TỪ ĐÓ , CHO TA THẤY VIỆC LÊN ÁN , PHÊ BÌNH BÙA NGẢI , BÀI BÁC THẦN THÔNG , PHÁP THUẬT , HUYỀN MÔN .......LÀ NGƯỜI XẤU , LÀ NGƯỜI ÁC , LÀ TÀ GIÁO , LÀ ÁC NGHIỆP , LÀ MA QUỶ , LÀ HẠI NGƯỜI , HẠI XẢ HỘI ..............CHỈ LÀ HÝ LUẬN CỦA MỘT SỐ NGƯỜI CÓ ĐẦU ÓC NON DẠI , NÔNG CẠN , ĐỘC ĐOÁN , MÊ TÍN DỊ ĐOAN , KHÔNG BIẾT TÍ GÌ VỀ SỰ KHAI PHÓNG CỦA TÂM LINH NGÀY NAY VÀ NHỮNG KIẾN THỨC TÂM LINH HUYỀN MÔN NẦY , ĐANG ĐƯỢC RẦM RỘ PHỔ BIẾN NHỮNG SỰ THẬT TÂM LINH VÀ ÍCH LỢI TÂM LINH HUYỀN MÔN CHO ĐẠI CHÚNG , ĐẢ BỊ BƯNG BÍT VÀ CHẾ TÀI QUA THỜI QUÁ KHỨ CỦA CÁC THẦN QUYỀN VÀ THẾ QUYỀN CỦA CÁC QUỐC GIÁO TỪ ĐÔNG SANG TÂY ....

    CÓ MỘT THIỂU SỐ NGƯỜI NẦY BIẾT ĐƯỢC VIỆC KHAI PHÓNG TÂM LINH NẦY , NHƯNG HỌ LẠI RUN SỢ BỞI BỊ ẢNH HƯỞNG HẬU THÔI MIÊN CỦA SỰ NHIỂM ĐỘC TRONG TIỀM THỨC QUA TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG CHỦNG TỬ HUÂN TẬP TRONG TÍN ĐIỀU TIÊU CỰC TRUYỀN THỐNG XA XƯA TRONG QUỶ ĐẠO TỰ HỌ KHÉP KÍN ,TRONG MÔI TRƯỜNG CỰC HỬU MÊ TÍN ....., NÊN HỌ CỐ TÌNH QUAY NGƯỢC LƯNG LẠI TRƯỚC ÁNH SÁNG CHÂN LÝ CỦA MẶT TRỜI TÂM LINH CHÂN CHÍNH , MÀ CHUI LẠI VÀO TRONG LÂU ĐÀI VÀNG SON CỦA NHỮNG TÍN ĐIỀU CỦ XƯA MÀ
    SỐNG SAY CHẾT MỘNG TRONG THIÊN ĐÀNG VÀ NIẾT BÀN CỦA CON ĐÀ ĐIỀU VÙI ĐẦU XUỐNG CÁT ĐỂ TRÁNH CƠN BẢO CÁT VẬY ...........

    VIỆC LÀM ĐÚNG CỦA MỌI NGƯỜI LÀ TIN TƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG NGOẠI CẢM VÀ LUÔN CẬP NHẬT TINH TẤN , NÂNG KIẾN THỨC TÂM LINH CỦA MÌNH LÊN , HẦU TRONG MỘT TƯƠNG LAI GẦN MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ KHẢ NĂNG NGOẠI CẢM VÀ DÙNG KHẢ NĂNG NẦY TRONG VIỆC XÂY DỰNG SỰ CƯỜNG THỊNH VỀ KINH TẾ AN LẠC TRONG CUỘC SỐNG TÂM THÂN VÀ HẠNH PHÚC CHO NHÂN LOẠI Ở MỌI NƠI .......LÊN ÁN VÀ GIÁO DỤC CHUYỂN HOÁ NHỮNG NGƯỜI XẤU , CÓ KHẢ NĂNG NGOẠI CẢM PHỤC VỤ CHO NHỮNG LỢI ÍCH TRÊN , CÁCH LY NHỮNG NGƯỜI XẤU CÓ KHẢ NĂNG NGOẠI CẢM , NHƯNG KHÔNG THỂ CHUYỂN HOÁ TÂM TÍNH TỐT ĐỂ PHỤC VỤ CHO XẢ HỘI ĐƯỢC .

    TÓM LẠI , TA NÊN KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI PHÁT TRIỂN NHỮNG TIỀM NĂNG NGOẠI CẢM CÒN TIỀM ẨN TRONG TÂM THÂN CON NGƯỜI ĐỂ PHỤC VỤ SỰ CƯỜNG THỊNH KINH TẾ VÀ AN LẠC HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI . LÊN ÁN VÀ BÀI TRỪ ,THĂNG HOA ,CHUYỂN HÓA ,CÁC VIỆC LÀM TIÊU XỰC VÀ PHÁ HOẠI CỦA CÁC PHẦN TỬ XẤU KHÔNG CHẤP NHẬN CẠ́C MỤC TIÊU XÂY DỰNG TRÊN . CẦN TẨY RỬA VÀ GIÁO DỤC LẠI NHỮNG ĐẦU ÓC Ù LỲ VÀ ĐỘC ĐOÁN TIÊU CỰC , TỪNG BỊ NHIỂ̀M ĐỘC CỦA LỐI SUY NGHỈ VÀ SÙNG BÁI MÊ TÍN CÁC HỦ TỤC TÍN NGƯỠNG CỔ XƯA , VÌ NÓ LÀM CẢN TRỞ SỰ TIẾN BỘ TÂM LINH CHÂN CHÍNH CỦA MỌI NGƯỜI .....


    Chúng ta những người đệ tử Phật luôn luôn rải long từ bi đến khắp chúng sinh
    Luôn lạy Phật , siêng ngồi thiền , chăm giảng đạo lý cho mọi người thì đều
    được Chư Phật gia hộ thường xuyên .

    Điều này khiến cho không một loại bùa chú nào có thể gây tổn hại đến những
    người đệ tử chân chính của Phật .



    NHẬN XÉT HUYỀN MÔN :

    THẬT TẾ , NGƯỜI PHẬT TỬ TU VỀ PHÁP MÔN NÀO THÌ CÓ KHẢ NĂNG VỀ ĐỊNH LỰC , NIỆM LỰC , TÍN LỰC ...VỀ PHÁP MÔN ĐÓ ......

    CHỨ KHÔNG THỂ CHỈ NHỜ VÀO SỰ : Luôn lạy Phật , siêng ngồi thiền , chăm giảng đạo lý cho mọi người THÌ ĐỀU ĐƯỢC Chư Phật gia hộ thường xuyên . THẬT RA , MỘT PHẦN NHỜ HỌ THƯỜNG LÀM CÁC VIỆC TRÊN , NÊN HỌ TỰ CÁCH LY , ÍT TIẾP XÚC VÀ ĐỤNG CHẠM ĐẾN NHỮNG NGƯỜI XẤU CÓ SỞ ĐẮC NHỮNG QUYỀN NĂNG …..CÓ THỂ HẠI NGƯỜI KHÁC , NÊN HỌ NẰM NGOÀI VÒNG HOẠT ĐỘNG XẤU ĐANG GIĂNG BẨY , NÊN TRÁNH ĐƯỢC SỰ HẢM HẠI ......CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ ĐƠN GIẢN NHỜ CÁC VIỆC CỎN CON TRÊN MÀ ĐƯỢC MIỂN NHIỂM BÙA CHÚ , NGẢI NGHỆ , THƯ ẾM ……HOÀN TOÀN ĐÂU NHÉ , ĐỪNG QUÁ TIN TƯỞ̃NG MÀ XA RỜI THỰC TẾ , TRỞ THÀNH MÊ TÍN DỊ ĐOAN , RỒI SANH RA MẤT CẢNH GIÁC , MÀ VÔ TÌNH TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA SỰ VÔ MINH TỰ MÌNH ĐEO LẤY NHÉ ……..

    CUỘC ĐỜI NGÀY NAY , NGƯỜI TA KHÔNG NHỮNG CẦN PHẢI HIỀN , CÓ ĐẠO ĐỨC , NHƯNG ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ PHẢI HIỀN MÀ HIỀN CHO KHÔN , HIỀN CHO SÁNG , HIỀN MÀ THƯỜNG TINH TẤN TU TẬP LUÔN ĐỂ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG PHÒNG VỆ CỦA MÌNH , ĐỂ CÓ THỂ BẢO VỆ MÌNH VÀ BẢO VỆ CHO NHỮNG NGƯỜI HIỀN KHÁC ......CHỨ CÒN NHỮNG NGƯỜI HIỀN NGU , ĐẠO ĐỨC DỎM , MÊ TÍN THỜ LẠY NHỮNG TƯỢNG CÂY , TƯỢNG ĐẤT MÀ KHÔNG BIẾT NHỮNG PHƯƠNG PHÁP VI DIỆU , SỰ TU TRÌ TINH HOA ĐỂ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TÂM LINH HỘ PHÁP , ĐANG NẰM ẨN TÀNG BÊN TRONG CỦA CÁC TƯỢNG ĐẤT , TƯỢNG GỔ CỦA CHƯ PHẬT NẦY , THÌ DÙ HỌ CÓ TIN HAY KHÔNG TIN , KHI HỌ RƠI VÀO TẦM HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN XẤU , CÁC THẾ LỰC BÓNG TỐI , THÌ LÚC ĐÓ KHÔNG BIẾT CHƯ PHẬT CÓ RẢNH ĐỂ XUỐNG CỨU HỌ HAY KHÔNG ....NẾU HỌ CẦU CỨU MÀ KHÔNG AI CỨU , MÀ TỰ MÌNH CỨU THÌ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG , VÌ THƯỜNG NGÀY KHI SỐNG THÌ HỌ HAY Ỷ LẠI VÀO THẦN QUYỀN MÀ HAY CHÊ TRÁCH VÀ BÀI BÁC NHỮNG VIỆC LÀM CỦA NHỮNG NGƯỜI HIỀN KHÔN , DO ĐÓ , KHI HỌ BỊ DÍNH CỰA , KÊU PHẬT THÌ PHẬT ĐANG BẬN THUYẾT PHÁP Ở CÁC CẢNH TRỜI QUANG ÂM THIÊN , LƯU LY CẢNH ...NÊN KHÔNG THỂ XUỐNG CỨU HỌ ĐƯỢC , NÊN SAU KHI VIỆC QUA RỒI , THÌ LÚC ĐÓ HỌ MỚI TỈNH GIẤC KÊ VÀNG , THẤY CHIẾC BÈ NIẾT BÀN ĐẢ CẬP GẦN BẾN , HỌ LIỀN NÍU LẤY ĐỂ THĂNG LÊN CỎI .............CHO LẸ VẬY ...........

    LÀNH THAY .........LÀNH THAY .........

    Có bốn loại sức mạnh có thể bảo vệ ta trước mọi tai ương và biến cố trong đời là :

    Thứ nhất là lòng tôn kính Phật
    Thứ hai là lòng từ bi
    Thứ ba là thiền định
    Thứ tư là sức mạnh của sự thanh tịnh ,quyết không làm điều bất thiện trong đời .

    Chúng ta phải nhớ để tích luỹ chúng dần dần theo thời gian .
    Bởi vì 4 loại sức mạnh này sẽ đi theo ta qua các kiếp trong luân hồi .


    NHẬN XÉT HUYỀN MÔN :

    1.- TU KHÔN THÌ CÓ CHƯ PHẬT PHÙ HỘ , TU MÙ THÌ NHƯ MÀI GẠCH LÀM GƯƠNG VẬY .

    2.- TỪ BI DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA TUỆ GIÁC THÌ BÓNG TỐI VÔ MINH TAN BIẾN , TRÁNH ĐƯỢC CẠM BẨY CỦA KẺ ÁC .........

    3.- THIỀN ĐỊNH ĐÚNG PHÁP MẬT THÌ ĐƯỢC THÂN KIM CƯƠNG BẤT HOẠI , VẠN ÁC TIÊU TRỪ , VẠN TÀ BẤT XÂM HẠI .

    4.- KHÔN CHẾT – DẠI CHẾT – BIẾT SỐNG .

    CHÚNG TA PHẢI NHỚ RẰNG :

    ÔNG TU ÔNG ĐẮC , BÀ TU BÀ ĐẮC ...........

    TU KIẾP NẦY , HƯỞNG KIẾP NẦY ............

    CÒN KIẾP SAU LÀ VIỆC CỦA KIẾP SAU ............

    ĐỪNG THẢ CÂY THANG LÊN TRỜI MÀ LÀM VIỆC HOANG TƯỞNG , HẢY LO PHÁ MÊ DIỆT KHỔ , TỰ GIÁC NHI GIÁC THA , CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO ..................

    LÀM CHO CƠ THỂ KHỎA MẠNH ,KHẢ NĂNG NGOẠI CẢM KHAI MỞ , ĐỂ PHỤC VỤ CHO TÂM THÂN AN LẠC HẠNH PHÚC , GIA ĐÌNH ĐƯỢC THỊNH VƯỢNG VUI VẺ , XẢ HỘI AN BÌNH THỊNH VƯỢNG ......LÀ CỎI NIẾT BÀN TẠI THẾ RỒI KHÔNG XA , TA CÓ THỂ VÓI TAY ĐẾN ĐƯỢC ......

    CÒN 4 loại sức mạnh này sẽ đi theo ta qua các kiếp trong luân hồi THÌ NGƯỜI VIẾT NÓI CAO QUÁ , TÔI HIỂU KHÔNG NỔI , XIN TRẢ LẠI CHO NGƯỜI VIẾT BÀI NẦY , ĐỂ DÀNH NGÂM CỨU VÀ XÀI , ĐỒNG THỜI DÙNG 4 LOẠI SỨC MẠNH NẦY LÀM HÀNH TRANG , ĐỂ ĐI QUA CÁC KIẾP LUÂN HỒI CỦA BẠN NHÉ .........


    Theo http://www.nhantrachoc.net.vn/

    http://www.duongsinhtamthe-phuyen.co...ead.php?t=1303


    Tâm Linh Huyền Đạo889
    Viết xong , 08/02/2011
    http://www.thegioivohinh.com
    http://www.huyenbihoc.com
    Last edited by tamlinhhuyendao889; 08-02-2011 at 12:20 PM.

  18. #18

    Mặc định

    A di đà Phật ...

  19. #19

    Mặc định

    hay /thuốc đắng đã tật ....sự thật mất lòng

  20. #20

    Mặc định

    Nói chung là thế giới vô cùng vô tận , nhân loai có kẻ sáng người u .Dĩ nhiên là có nhiều đối tượng hiểu rõ những quy luật này để sống trên lưng đồng loại của mình rồi , tránh sao cho khỏi. Than vãn gì cho mệt , cảnh báo không nghe thì thôi,
    Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
    Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện kể của Phật tử khi gặp một số nhà ngoại cảm
    By Bin571 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 18-09-2015, 10:05 PM
  2. Thích Thông Lạc giảng Pháp mà phỉ bán Phật ?
    By lamquochung in forum Đạo Phật
    Trả lời: 70
    Bài mới gởi: 22-07-2011, 08:03 AM
  3. Tác động của TG vô hình vào cõi giới con người
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 03-01-2011, 10:11 PM
  4. Ngoại cảm trò chuyện với “linh hồn” người chết cách hàng ngàn năm: Bịa đặt?
    By chuotcong1 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 25-12-2010, 08:05 PM
  5. ĐƯA VÀO MẬT TÔNG
    By splen in forum Mật Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 16-12-2010, 10:18 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •