Cha Vô pháp nầy bị toả hẩu , ngầu lôi tăng kể (*) rồi!
Buồn thay!
(*) tẩu hoả, ngồi lâu tê cẳng
Cha Vô pháp nầy bị toả hẩu , ngầu lôi tăng kể (*) rồi!
Buồn thay!
(*) tẩu hoả, ngồi lâu tê cẳng
"Đúng vậy Pháp nào cũng là pháp cộng đồng, thọ nhận Pháp của Thầy già rồi quay lại chửi thầy Già là tà đạo, sau đó lại đi nhận Pháp cộng đồng khác, thì thật là vui hen hehehe. Kẻ không mong cầu gì và không chấp gì nhưng người khàc vừa nói cái thì nhảy vô trích kinh điển này nọ và chỉ trích người khác là tà đạo thì vui hen hehehe"
Mình xin chào các bạn, Mình thì mình không hiểu về đạo nhiều lắm, Đối với mình chẳng có pháp nào chính nào tà cả. Mình quan niệm "Y pháp bất y nhân".
Trước đây mình nghĩ đã thọ pháp thầy già rồi thì cứ thế mà tu hành và coi pháp môn Thây là nhất, rồi có môn phái nào khác nói không hợp ý. Rồi mình cãi tranh lấy được. Qua thời gian, mình đều suy nghĩ cẩn thẩn và gạn đục khơi trong và thật tâm lắng nghe lời họ dậy. Mình thấy rất hay.
Bây giời mình hiểu, là kể cả các môn phái khác họ cũng có linh thiêng của họ.
Cái quan trọng là người học đạo luôn có tâm khiêm tốn, cầu mong thật sự học đạo với tâm trong sáng, Thì cho dù có gặp kẻ cướp đi chăng nữa, họ thấy mình thật tâm lòng cầu học vô bờ bến thì biết đâu họ cũng truyền bí quyết cho mình để đem ra giúp đời.
Không biết có đúng không nữa, mình chỉ hiểu là "Y pháp bất y nhân" và "Nhân vô thập toàn", chẳng có ai hoàn hảo cả. Khi mình học từ họ thì hãy lấy mặt tốt của họ mà học.
Mình chỉ có một chút quan điểm như vậy thôi. Nếu có gì đúng hay sai, mong mọi người thật tâm chỉ bảo.
Mây cho mấy ông Hà Lội ;), chứ không thì không được lá phép số 1 đâu hen hehehe
Last edited by VôPháp; 10-10-2010 at 05:59 PM.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Nam mô tát đá nẫm, tam miễu tam bồ đà câu chi nẫm, đát điệt tha, án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha, bộ lâm. Nguyện tiêu tai chướng; Nguyện giáng cát tường; Nguyệt trưởng thiện căn; Nguyện sinh Tịnh độ.
Ôi đại sư huynh của em... huynh còn sống ư...? hic... em sáng nay nhảy mủi ba cái.. hic.. biết là có chuyện không lành... hic... nghe đồn là đại sư huynh bi thầy bùa hcthinh ếm cho cây hàng xìu xìu ển ển phải không...? hic.. khổ thân đại sư huynh rồi... thiện tai thiện tai..., hic.. em cũng bị ếm cái nick củ... cho nên phải reg cái nick mới để an ủi đại sư huynh đây... hic...
Người ta nói 1 đao dức tình huynh đệ.
Giờ vô pháp ta, 1 chữ dức tình huynh đệ với vuhanp tại đây.
Last edited by VôPháp; 13-12-2010 at 01:47 PM.
Người ta nói 1 đao dức tình huynh đệ.
Giờ vô pháp ta, 1 chữ dức tình huynh đệ với vuhanp tại đây.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks