Nem chua pa mới lấy từ trong tủ lạnh ra đó, con ăn đi không đi đâu cho mỏi cẳng , nghe con . :D
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Còn dĩa chả này thì pa để dành cho rẹn Splen đi làm về ăn sau .
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
chiều tối rồi cả nhà mình ngồi lại với nhau mà lai rai cho vui nhé .
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Mời cả nhà lai rai buổi chiều khi đi làm về , chống mệt mỏi , :D
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Hihihi ......:D , Đó là những món để dành cho buổi chiều hôm nay đó nha , chứ buổi sáng làm gì có mà lai rai hihi :D
..........
Trần Trúc ????...... Thấy quen ghê đó , hình như đang ở cạnh nhà thì phải :D
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
cô bé Trần Trúc này quen quen papa hỷ!!!
Nghe đồn điểm khác biệt nhậu các miền là
Người bắc...nhậu nhanh, xong kí đi hát rùi vìa ngủ lun
Người miền tây hay miền trung gì đó (Lu quên mất ùi): lúc nào cũng nhậu, nhậu lâu, vừa nhậu vừa hát!
Người Nam: tối đến là nhậu
♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
Đúng là 1212123 - "khi đi không hỏi khi về không chào":D
Lướt như Lăng ba vi bộ
http://www.nhohue.org/langbavibo.htm
Lăng ba nhón gót
Chẳng nhiễm bụi trần
Chuyển mình lấp loáng
Mặt tựa hoa Xuân,
Miệng cười chúm chím
Lặng lẽ xuất thần
Nhìn người yểu điệu
Quên ngủ quên ăn
Thỉnh thoảng lăng ba vi bộ nhanh quá nên bị tán thân hoặc nhầm chỗ 1 chút. Nhưng vẫn không sao, sức trẻ mà :D
Last edited by DMT; 08-12-2010 at 08:29 PM.
Món này là một món ăn đại bổ...Nên chỉ dùng cho những người bị suy nhược cơ thể...Đặc biệt là phụ nữ mới sinh con như bé Diễm...:p...
Mua 1 nửa con gà ( nếu là gà ác thì cực tốt...nhưng với hoàn cảnh của bé Diễm thì chọn đc gà ngon là tốt lắm rồi...)...làm sạch lông măng, chặt to cỡ bao diêm rồi ướp với chút muối gừng...để 20 phút thì đem rửa sạch, rồi ướp gà với 1 thìa cafe gia vị, vài củ hành khô băm nhỏ...để khoảng 20 phút cho ngấm gia vị...
Lấy khoảng 10 cái nấm hương, rửa sạch, ngâm chút nc nóng cho mềm...cắt chân nấm...khi nấm mềm thì với ra để riêng...nc ngâm nấm thì giữ lại, để lắng cặn...
Mua 1 lạng hạt sen khô loại ngon, ngâm chút nc ấm cho mềm...Nếu là sen tươi thì rửa nc lạnh cho sạch, ko cần ngâm nc nóng...
Mua 1/4 lạng long nhãn, đổ ra bát, ko cần rửa vì long nhãn vốn đã đc làm sạch rồi...
Nếu có thêm táo tầu thì lấy độ 6 quả, nếu ko có thì cũng ko sao...đem rửa sạch rồi ngâm chút nc nóng cho mềm...
Cho 1 nhúm hạt kỷ tử và 1 nhúm hạt ý dỹ ( mấy vị này đặc biệt bổ và có lợi cho phụ nữ mới sinh bị mất sức nhiều...Có thể tìm mua ở các hiệu thuốc đông y, hiệu thuốc của Tầu, nếu ở nc ngoài...) ra bát...Còn nếu không mua đc thì thôi...:p...
Lấy 1 nồi hầm, cho gà và các nguyên liệu đã chuẩn bị vào nồi, gạn đổ nc ngâm nấm vào, bỏ cặn đi...Đổ thêm nc cho ngập gà, cách khoảng 1 đốt ngón tay, cho thêm 1 thìa cafe gia vị...Đóng chặt nắp nồi hầm...Đặt lên bếp...Khi nồi bắt đầu sôi thì vặn nhỏ lửa, chỉ để sôi thật nhỏ...Để trong khoảng 20 phút là đc...
Mở nắp nồi, múc món gà hầm ra bát và ăn nóng...Nếu có rau ngải cứu thì để nồi hầm trong 15 phút...Bắc nồi ra thì cho rau ngải cứu vào rồi hầm tiếp thêm 5 phút nữa là đc...Nếu ăn không quen rau ngải cứu thì mới đầu nên cho thật ít thôi, khi nào quen mới cho nhiều...vì rau này có vị hơi đắng...nhưng rất bổ máu...
![]()
Ngày xưa có câu:
Thương chồng nấu cháo le đe
Nấu canh bông lý nấu chè hạt sen...
Để khuyến khích bồi bổ cho mấy ông chồng để mấy ổng có sức mà trực chiến online in bed...
Giờ Diễm-Xưa mà ăn gà hầm hạt sen thì sau một tháng có lẽ ông xã trốn luôn ở doanh trại hổng dám về nhà... há há...
Tối hôm nay , mời cả nhà cùng ăn chung rose4 rose4
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Chuẩn bị bưng qua nha lão BQTrai :D
![]()
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
Anh cả ơi, post ảnh thì chịu khó enter xuống dòng chứ đừng post dính liền vào nhau...trang sẽ bị kéo ngang ra đấy...
các bác dọn đồ ăn thiệt ra mới ăn được chớ, ăn ngó kiểu ni khó chịu lắm :D.
thôi để bữa nào em đãi các bác một chầu hoành tráng (đồ ăn thật, không phải ngồi ngó mà chảy nước miếng mô). EM tính tiền.(nhưng phần ai nấy trả !):icon_wink:
"Niệm lên danh hiệu Phật,
Muôn đức đủ đầy trong.
Chuyên trì danh hiệu ấy,
Muôn hạnh đủ không sai."
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
---o0o---
Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks