Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 117

Ðề tài: Chuyện Ma Có Thật !!

  1. #1

    Mặc định Chuyện Ma Có Thật !!

    Nhân có vợ chồng ông anh họ theo papa DX từ Thụy Sỹ sang Đức , có ghé thăm gia đình . Và trong lúc ở thăm , anh ấy có kễ vài câu chuyện ma mà anh gặp lúc còn sống ở VN ! Và theo DX nghĩ , đây là chuyện có thật !

    Ma trong nghĩa địa Mạc Đĩnh Chi !
    Vào những năm 82 ,83 , lúc đó , ỡ đường MDC có một nghĩa địa rất lớn ! Ông anh họ lúc đó khoãng 20 ,21 tuổi, lúc đó là tối thứ bãy, khoảng 21h30, nghe anh ấy nói , thời đó , còn giới nghiêm , nên mới 21h là vắng hoe , không đông vui nhộn nhịp như bây giờ !
    Anh ấy đưa cô bạn gái về nhà xong , thì đạp xe về nhà , lúc đạp xe ngang qua nghĩa địa MDC , anh ấy thấy rõ ràng bóng người đàn ông cao lớn ,đội mũ phớt , ăn mặc theo kiễu thập niên 45-50 gì đó , đi xuyên qua cổng sắt nghĩa địa rồi biến mất, anh ấy tưởng mình bị hoa mắt , liền đạp xe lại gần cổng để nhin cho rõ , thì thấy cỗng sắt vẫn khóa chặt , bên trong tối om , gió thổi hắt ra lạnh khác thường ! Anh vội đạp xe về nhà và hôm sau , bệnh nằm liệt giường mấy ngày mới khỏi, may mà không sao cả .
    Sau không dám đạp xe ngang qua nghĩa địa nữa vì biết mình gặp ma .

    Ma trong NVHTN !
    Còn đây là chuyện ma do em gái anh ấy kể !
    Vào năm 88 , lúc chị ấy 18, 19 tuổi , hay vào nhà văn hóa gì đó ở số 4 Duy tân để học võ , chị ấy nói , trong nhà văn hóa có một cầu thang nhỏ dẫn lên sân thượng ,phái nữ hay lên đó thay đồ . Bữa đó chị tới sớm , lên sân thượng đễ thay đồ trước , lúc lên gần tới sân thượng , chị thấy rõ có vài người đang đứng trước phòng nhỏ , rì rầm nói chuyện , chị ấy không nghĩ là ma vì tưởng có người lên trước , nên chị bước lên và tiến tới vừa mở miệng hỏi lớn " Ê ! Sao ...."chưa hết lời thì tự nhiên tất cả biến hết , không gian trở lại im lìm .
    Chị ấy tự nhiên lạnh hết cả người mà vẫn giữ được bình tĩnh chạy như bay xuống lầu . Sau vụ đó , mỗi lần tới tập , phải chờ nhiều người lên mới dám lên theo . Cũng không dám kễ cho ai nghe chuyện mình gặp ma , giữ kín tới bây giờ mới nói :frustrated:
    (Còn tiếp)
    Anh vùng lộng gió đa tình !
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời !
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời !
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn !

  2. #2

    Mặc định

    Tiếng cọp trong miếu thờ !

    Chuyện này thì do mẹ của DX lúc còn sống kể !
    Quý vị có biết đường Huyền Quang Q1 , đó là một đường ngắn , đầu đường là một cái đình , giữa đường có một cái miếu nhỏ thờ cọp . Lúc đó , mẹ DX hay dậy rất sớm , thường đi ngang đường đó đễ ra công viên LVT tập thễ dục ,năm đó là năm 97 , lúc đó DX mới 9 tuổi . Lúc đi ngang miếu , mẹ DX thường hay dừng lại , chấp tay khấn vái ! Lần nào cũng như thế , cho đến một hôm , đi ngang miếu , như thường lệ , cũng dừng lại chấp tay vái , tự nhiên mẹ DX nghe gầm gừ , rõ ràng là tiếng cọp , mẹ DX nhìn thì không thấy ai , nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ hay là ai đó giả tiếng cọp để hù mình , nhưng phía sau miếu đâu có gì , nếu ai núp thì sẽ thấy ngay , hay là thần cọp hiển linh không biết chừng !
    (Còn tiếp)
    Last edited by Anni; 12-12-2010 at 03:34 AM.
    Anh vùng lộng gió đa tình !
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời !
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời !
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn !

  3. #3

    Mặc định

    Tiếp đi cưng , đang hay đừng ngưng giữa chừng , khán giả kiện àh nhen !
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  4. #4

    Mặc định

    Tiếng Chân Quanh Bàn Thờ !
    Chuyện này hoàn toàn có thật . Năm đó là năm 98 , lúc đó gia đình còn ở VN !
    Gia đình DX đễ bàn thờ ông bà nội sát cạnh bên trái , gần phòng ngũ ,bên trên thắp một cái đèn nhỏ .
    Đêm đó , DX nghe rõ ràng tiếng chân thình thình , cứ xung quanh bàn thờ , mà nhìn thì không có ai , vì bên trong bàn thờ , đèn hắt ra tuy mờ , nhưng đủ đễ thấy rõ nếu có người . Không những DX nghe , mà cả nhà đều nghe .
    Sáng hôm sau , mẹ DX ra bàn thờ nhìn , ra là hoa cúng để trên bàn thờ héo queo từ đời nào , mẹ dx đem đi đổ thì đêm đó không nghe thấy gì , mà cứ để quên không đổ hoa héo là đêm đó nghe tiếng chân , đổ đi thì không nghe gì hết . nên từ đó , mẹ dx lúc nào cũng phải nhìn ngó bàn thờ , hễ thấy hoa cúng héo là đem vứt ngay
    ( Còn tiếp)

    Tỷ HY @Mai kể tiếp nghen , coi khán giả phản ứng thế nào ! Lỡ họ thấy chuyện dở quá chửi thì sao ? Em đi ngủ nghen:D
    Còn nhiều chuyện ly kỳ lắm , mà lại có thật:dont_tell_anyone:
    Last edited by Anni; 12-12-2010 at 04:06 AM.
    Anh vùng lộng gió đa tình !
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời !
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời !
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn !

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
    Tiếp đi cưng , đang hay đừng ngưng giữa chừng , khán giả kiện àh nhen !
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Anni Xem Bài Gởi
    Tiếng Chân Quanh Bàn Thờ !
    Chuyện này hoàn toàn có thật . Năm đó là năm 98 , lúc đó gia đình còn ở VN !
    Gia đình DX đễ bàn thờ ông bà nội sát cạnh bên trái , gần phòng ngũ ,bên trên thắp một cái đèn nhỏ .
    Đêm đó , DX nghe rõ ràng tiếng chân thình thình , cứ xung quanh bàn thờ , mà nhìn thì không có ai , vì bên trong bàn thờ , đèn hắt ra tuy mờ , nhưng đủ đễ thấy rõ nếu có người . Không những DX nghe , mà cả nhà đều nghe .
    Sáng hôm sau , mẹ DX ra bàn thờ nhìn , ra là hoa cúng để trên bàn thờ héo queo từ đời nào , mẹ dx đem đi đổ thì đêm đó không nghe thấy gì , mà cứ để quên không đổ hoa héo là đêm đó nghe tiếng chân , đổ đi thì không nghe gì hết . nên từ đó , mẹ dx lúc nào cũng phải nhìn ngó bàn thờ , hễ thấy hoa cúng héo là đem vứt ngay
    ( Còn tiếp)

    Tỷ HY @Mai kể tiếp nghen , coi khán giả phản ứng thế nào ! Lỡ họ thấy chuyện dở quá chửi thì sao ? Em đi ngủ nghen:D
    Còn nhiều chuyện ly kỳ lắm , mà lại có thật:dont_tell_anyone:

    :day_dreaming::blushing::big_hug::waiting:107 dap dau:love_struck:
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  6. #6

    Mặc định

    Bóng ma những người tù thế kỷ 18 !
    Nói về thế giới vô hình , đối với phương Đông thì không có gì xa lạ ! Nhưng đối với phương Tây thì là cả một vấn đề . Họ muốn tìm hiểu rõ hơn về TGVH ,do đó đã thành lập hẳn một hội chuyên tìm hiểu về TGVH . Hội này bao gồm 4 nước Anh , Pháp , Thụy Sỹ , và Nga . Họ bỏ rất nhiều thời gian để phân chia ra 3 loại ;
    Loại thứ nhất : Thế giới thần tiên
    thứ Hai : Thế giới loài người
    thứ ba Thế giới Ma Quỷ !
    Thế giới thần tiên thì xa vời và ảo tưởng quá , nên họ loại bỏ . Còn thế giới thứ 2 thì không cần nghiên cứu:).
    Nhưng thế giới thứ 3 là thế giới Ma quỷ , thế giới này được họ xác nhận là hoàn toàn có thật qua lời kể nhiều nhân chứng ! Nhưng họ muốn đi sâu hơn vào để tìm hiểu .
    Trước tiên là họ chọn một nhà tù được xây vào thế kỷ 18 , nằm ở trên nước Anh. Đặt vào trong đó những camera tối tân và hiện đại nhất .
    Nhưng 2 hôm liên tiếp vẫn chẳng thấy gì , nhưng bắt đầu đêm thứ 3 thì hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra ! Đầu tiên là bị nhiễu sóng , sau đó , là cánh cửa phòng giam được làm chất liệu bằng gỗ rất nặng tự nhiên đóng sầm lại rồi tự động bật ra ....trong đó không hề có gió , tiếp theo là họ nghe những âm thanh kỳ lạ , như tiếng kêu gào của người bị tra tấn , không thễ nghe rõ vì bị nhiễu sóng rất mạnh .
    Đến đêm thứ 4 thì bắt đầu họ thấy , một vật thể trong suốt và rất nhẹ , mang dáng dấp hình người , không những 1 mà khá nhiều , cứ di chuyển 1 cách chậm chạp và lướt rất nhanh ......trong tích tắc khoảng 20 giây thì tan biến . Những hiện tượng kỳ lạ này được thể hiện trong máy quay của họ 1 cách khá rõ , tuy ngắn , nhưng cũng đủ làm rùng mình những ai yếu bóng vía.
    Và điều đó đã chứng minh 1 cách khá chân thực là cõi âm của những hồn ma là có thật , nó luôn hiện diện ở quanh ta mà không phải ai cũng có thể thấy được. ....
    (Còn tiếp)
    Anh vùng lộng gió đa tình !
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời !
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời !
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn !

  7. #7

    Mặc định

    Tiếp đi cưng , rất hấp dẫn mà cứ kể tý rồi "còn tiếp " hoài :D
    Đùa thôi , em giữ gìn sức khỏe , khi nào rảnh thì kể tiếp , chị đang ký làm fan hén ;)
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  8. #8

    Mặc định

    nữa đi bạn Diễm!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  9. #9

    Mặc định

    Tưởng thế giới thứ 3 là pede và ô môi chứ kakakaka

  10. #10

    Mặc định

    hay quá dại ka ơi kể tiếp đi
    em có thể kể 1 câu chuyện có thật về người bị ma nhập ngya tại nhà em không

  11. #11

    Mặc định Chuyện Ma Có Thật !!(TT)

    Bóng Ma tữ tù!

    Sau khi đặt camera đễ tìm hiểu về những linh hồn mà lúc còn sống là những phạm nhân bị giam cầm. Hội nghiên cứu về tâm linh tiếp tục đi thêm một bước đễ tìm hiểu nhiều hơn về ma quỷ ! Vì đây là hội nghiên cứu về tâm linh gồm nhiều nước tham gia , nên thái độ cũa họ làm việc rất nghiêm túc , và cũng ít khi cho các nhà báo tham gia rầm rộ như những hội tâm linh khác thường làm, mà họ thường làm việc một cách âm thầm , chĩ tiết lộ những điều thật cần thiết , vì họ quan niệm ,nơi họ làm việc , thường là nơi như , pháp trường, nhà tù (đương nhiên thế kỹ 17, 18 ). Những nơi này thường có nhiều linh hồn chết oan , vì thời xa xưa , luật pháp còn khắc nghiệt. Nên họ không muốn làm những linh hồn nỗi giận .
    Lần này , họ được phép vào 1 viện bão tàng trưng bày dụng cụ hành hình nạn nhân (bữa coi mà quên mất nước nào , hình như Pháp thì phãi)
    Nơi này trước đây họ trưng bày chiếc máy chém ,nhưng vì có nhiều hiện tượng kỳ quái xãy ra , ví dụ như : cứ 12h đêm là chiếc máy chém tự động sập xuống , mặc dù không có ai tác động vào .
    Mới đầu họ không đễ ý , nhưng cứ đúng nữa đêm là sập xuống
    Còn những người bảo vệ làm ỡ đó , họ luôn có cãm giác khó hiễu , và không ai làm lâu , vì họ sợ , nói đúng hơn là sợ cái máy chém đó.
    Hội Tâm linh quyết định vào cuộc tìm hiễu và mặc dù được nói trước ,nhưng họ vẫn rùng mình và cãm thấy sợ hãi bao trùm khi nhìn thấy chiếc máy chém cổ , mà xa xưa đã chặt đầu bao nạn nhân!
    Họ đặt các máy quay quanh máy chém , để xem có hiện tượng gì bất thường ! Và lần này , khác hẵn nơi nhà tù mà họ đã từng theo dõi .
    Ngay đêm hôm đó , nhóm họ theo dõi qua camera đã thấy hiện tượng kỳ quái , đúng như những lời đồn , chiếc máy chém tự động sập xuống đúng nữa đêm khi kim đồng hồ chĩ đúng 12h đêm. Ngoài ra , không có gì khác .
    Đêm thứ 2,không có gì , rồi tiếp đêm thứ 3 , thứ 4 vẫn không động tĩnh , ngoại trừ việc chiếc máy chém tự động sập xuống! Nhưng họ vẫn kiên trì và cuối cùng thì linh thể bắt đầu xuất hiện ,rất nhiều linh thể hình người không đầu , mờ nhạt như khói , cứ bay lượn qua lại rồi biến mất ! Không máu me , không khũng khiếp như những gì mà họ thường gặp trong những bộ phim ma trên truyền hình !
    Nhưng về sau , nghe nói họ đã nhờ 1 tay phù thũy nào đó mà người phương Đông chúng ta thường gọi là pháp sư , đến yễm chiếc máy chém , đễ chiếc máy chém khõi sập xuống nữa đêm 1 cách không bình thường nữa .
    Và đúng thật , về sau , họ không còn thấy chiếc máy chém tự động sập xuống nữa .....
    Chiếc máy chém thì trỡ lại bình thường , còn linh hồn của những tữ tù thì sao nhỉ ? Không biết họ có siêu thoát chưa ?
    (Còn tiếp)
    Anh vùng lộng gió đa tình !
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời !
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời !
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn !

  12. #12
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    kê dép ngồi hóng hớt...........
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  13. #13

    Mặc định

    Cứ nói láo dài dài cho vui cũng được

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lehoanghuy Xem Bài Gởi
    Cứ nói láo dài dài cho vui cũng được
    Vì lâu này mình thấy diễn đàn ít pót chuyện ma , mà nếu có thì đa số sưu tầm . Còn những chuyện ma mà mình kễ đây , dx bão đãm là thật 100o/o. vì là vô hình , làm sao chứng minh được??? Mà đâu phãi ai cũng thấy ma .
    Còn chuyện ma ỡ Tây cũng là có thật , nhưng những hội nghiêm túc họ ít
    phổ biến rộng rãi lắm , mình định pót tiếp chuyện dùng huyền thuật giết người mà phương Tây họ dùng , và tên pháp sư đã trã giá thế nào .. vì người Tây họ vốn thực dụng mà ,, không như người mình còn nói chuyện nhân quả.
    Nhưng bạn nói thế thì thôi , mình không hứng thú kễ tiếp nữa .
    Nhờ mod khóa topic này lại ,duyên đến đây đã hết!:(
    Anh vùng lộng gió đa tình !
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời !
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời !
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn !

  15. #15
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Anni Xem Bài Gởi
    Vì lâu này mình thấy diễn đàn ít pót chuyện ma , mà nếu có thì đa số sưu tầm . Còn những chuyện ma mà mình kễ đây , dx bão đãm là thật 100o/o. vì là vô hình , làm sao chứng minh được??? Mà đâu phãi ai cũng thấy ma .
    Còn chuyện ma ỡ Tây cũng là có thật , nhưng những hội nghiêm túc họ ít
    phổ biến rộng rãi lắm , mình định pót tiếp chuyện dùng huyền thuật giết người mà phương Tây họ dùng , và tên pháp sư đã trã giá thế nào .. vì người Tây họ vốn thực dụng mà ,, không như người mình còn nói chuyện nhân quả.
    Nhưng bạn nói thế thì thôi , mình không hứng thú kễ tiếp nữa .
    Nhờ mod khóa topic này lại ,duyên đến đây đã hết!:(
    mới kê dép ngồi chưa kịp hóng hớt thì đẫ vậy rồi.....

    huhu...về méc má...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  16. #16
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Tưởng thế giới thứ 3 là pede và ô môi chứ kakakaka
    ông cứ bị ám ảnh mãi bởi cái chuyện đã trót vuốt ve âu yếm sư huynh mình cả đêm à , thấy kì cục quá ha ..khặc ...khặc ..............

  17. #17
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Anni Xem Bài Gởi
    Vì lâu này mình thấy diễn đàn ít pót chuyện ma , mà nếu có thì đa số sưu tầm . Còn những chuyện ma mà mình kễ đây , dx bão đãm là thật 100o/o. vì là vô hình , làm sao chứng minh được??? Mà đâu phãi ai cũng thấy ma .
    Còn chuyện ma ỡ Tây cũng là có thật , nhưng những hội nghiêm túc họ ít
    phổ biến rộng rãi lắm , mình định pót tiếp chuyện dùng huyền thuật giết người mà phương Tây họ dùng , và tên pháp sư đã trã giá thế nào .. vì người Tây họ vốn thực dụng mà ,, không như người mình còn nói chuyện nhân quả.
    Nhưng bạn nói thế thì thôi , mình không hứng thú kễ tiếp nữa .
    Nhờ mod khóa topic này lại ,duyên đến đây đã hết!:(

    anh lạy diễm
    lại tự ái rùi
    kể tiếp đi ................

  18. #18
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trần-trúc Xem Bài Gởi
    Theo các nhà nghiên cứu đầu tiên
    ...........................................thì nàng trúc mai bị hâm nặng ...........

  19. #19
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lehoanghuy Xem Bài Gởi
    Cứ nói láo dài dài cho vui cũng được
    tên này dzô dziên chúa luôn nè.slapping
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kennhobn Xem Bài Gởi
    hay quá dại ka ơi kể tiếp đi
    em có thể kể 1 câu chuyện có thật về người bị ma nhập ngya tại nhà em không
    Kể đi em , topic mở ra là để trao đổi cùng nhau mà !:rose:
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lehoanghuy Xem Bài Gởi
    Cứ nói láo dài dài cho vui cũng được
    Tin hay kg tùy bạn , nhg đừng phát biểu phản cảm thế . Để post một bài , người viết phải tốn ít nhất 20p , bạn kg thích thì cũng nên tôn trọng thời gian công sức mà viết bỏ ra ( chỉ cốt để chia sẽ ) , chứ bạn !
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Anni Xem Bài Gởi
    Vì lâu này mình thấy diễn đàn ít pót chuyện ma , mà nếu có thì đa số sưu tầm . Còn những chuyện ma mà mình kễ đây , dx bão đãm là thật 100o/o. vì là vô hình , làm sao chứng minh được??? Mà đâu phãi ai cũng thấy ma .
    Còn chuyện ma ỡ Tây cũng là có thật , nhưng những hội nghiêm túc họ ít
    phổ biến rộng rãi lắm , mình định pót tiếp chuyện dùng huyền thuật giết người mà phương Tây họ dùng , và tên pháp sư đã trã giá thế nào .. vì người Tây họ vốn thực dụng mà ,, không như người mình còn nói chuyện nhân quả.
    Nhưng bạn nói thế thì thôi , mình không hứng thú kễ tiếp nữa .
    Nhờ mod khóa topic này lại ,duyên đến đây đã hết!:(
    Kể tiếp đi cưng , chơi kiểu Tây đi , ai nói chi kệ chuyện mình mình cứ làm ( je suis moi ( tôi là tôi ) )
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Người đi bắt ma lai
    By Bin571 in forum Phương thuật của các dân tộc thiểu số
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 09:42 PM
  2. chuyện...thầy năm hậu...anh em nên đọc để cảnh giác
    By bubu in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 04-04-2011, 07:12 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 22-03-2011, 03:48 PM
  4. S.O.S! ko lấy được chồng? Có phải chuyện duyên âm ko?
    By thuytrangpt in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 54
    Bài mới gởi: 29-12-2010, 07:35 AM
  5. ĐƯA VÀO MẬT TÔNG
    By splen in forum Mật Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 16-12-2010, 10:18 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •