Các bạn thông cảm nhé, mình trí tuệ còn lùn, và không có học thiền, nên thực ra những lý thiền, hay pháp thiền mình hơi bị mù mờ.
Mình có nghe loáng thoáng, là hình như lý thiền là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Mà Tánh ở đây là Tự Tánh, theo mình hiểu (có thể mình hiểu chưa đúng, vì cái này khó) là điều gì đó tương tự như bản chất của sự vật hiện tượng. Giống như là nước vậy, rồi mọi thứ pháp khác là sóng trên mặt.
Và hình như hôm trước có bạn nào nhận xét rồi, khái niệm Tánh của Tâm Nhất dường như là tính khí của con người hay vật, thì cũng là pháp sinh diệt mà thôi. Khác với bản tánh.
Huynh Thanh Mai đưa ra khái niệm có vẻ hợp với mình hơn.
Tuy nhiên, đây chỉ là cảm nhận cá nhân, chỉ là phương pháp của bạn có thể chưa thuyết phục với mình.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks