Học trò biết chắc là nói lên những suy nghĩ của mình về Tiên Sinh như thế này thì . thể nào cũng bị Tiên Sinh nhắc nhở mà ,
vâng ạ ! học trò nhớ rồi .
Học trò biết chắc là nói lên những suy nghĩ của mình về Tiên Sinh như thế này thì . thể nào cũng bị Tiên Sinh nhắc nhở mà ,
vâng ạ ! học trò nhớ rồi .
Chỉ Là Thế
Khéo Lừa Thôi
Cuời Lộ Hết
Vui!...Rõ Lừa.
_KonChoTharPa_
Bình thường có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghe qua những khái niệm như ...tam tòng, tứ đức, ngũ thường ...v...v... vì vậy, hôm nay TV sẽ bắt đầu bài mới bằng 1 trong những khái niệm đó. Vừa để các bạn biết cách viết của nó qua chữ Hán, vừa để các bạn có thể hiểu thêm về ý nghĩa của nó.
1/ Từ Mới:
德 Đức : là phẩm chất tốt đẹp
功 Công : là công phu, tài nghệ
容 Dung : là vẻ mặt, diện mạo
言 Ngôn : là lời nói
行 Hạnh : là nết hạnh
"Công-Dung-Ngôn-Hạnh" là cách nói của người Việt chúng ta thường dùng. Người TQ thì hơi khác chút, Tứ Đức đối với họ là ..."Đức-Ngôn-Dung-Công".
Đức là Đức Hạnh
Ngôn là Ngôn Từ
Dung là Dung Mạo
Công là Kỹ Nghệ
Khi nói ...Đức-Ngôn-Dung-Công, họ đã sắp xếp theo trình tự từ cao xuống thấp như kiểu ...nhất điểu, nhị ngư, tam xà, tứ tượng. Do vậy, mà trình tự hoàn toàn ngược lại với trình tự của cách nói của người Việt ...Công-Dung-Ngôn-Hạnh(Đức).
Tứ Đức nguyên thủy là 4 tiêu chuẩn dành cho nữ nhân trong cung đình. Lâu dần được truyền bá ra ngoài làm khuôn mẫu cho con gái nhà quan noi theo. Và cuối cùng thì vì người ta lấy Tứ Đức làm cơ sở để ...chọn vợ, nên đã được XH hóa mà trở nên áp dụng cho tất cả phụ nữ trong XH.
Cũng vì vậy mà ý nghĩa của Tứ Đức dùng cho phụ nữ ngày nay hơi khác với nguyên thủy.
Theo nguyên thủy thì Tứ Đức có nghĩa như sau:
Đức - Đức Hạnh: là nói đến sự giữ gìn trinh tiết. Vì vậy, người có (giữ gìn được) đức hạnh thường được vua ban tặng danh hiệu là "Tiết Hạnh Khả Phong).
Ngôn - Ngôn Từ: là biết dùng lời lẽ hợp cách sao cho quý phái, sang trọng, đúng với vai trò của một cung nhân. Ngày xưa, phụ nữ không được học hành gì cả, duy chỉ có nữ nhân trong cung thì được đặc cách có thầy dạy riêng. Vì thế khi mở miệng ra nói chuyện là người ta có thể biết được sang, hèn. Vì vậy mà có câu:
Người thanh tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu, khẽ đánh bên thành cũng kêu.
Hay,
Chim khôn tiếng hót rảnh rang
Người khôn ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe.
Dung - Dung Mạo: là người trong cung thì tất nhiên phải biết trang điểm và ăn mặc cho phù hợp. Cử chỉ phải cho đoan trang, thùy mị, dịu dàng, khả ái. Không thể muốn sao cũng được như thường dân. Và như thế thì người ta mới có thể ...làm hay tu sửa theo được. Nếu hiểu Dung là sắc đẹp thì cha mẹ sinh sao để vậy, làm sao mà có thể thay đổi cho được chứ, phải không các bạn?
Công - Kỹ Nghệ: là tài nghệ như cầm, kỳ, thi, họa, thêu thùa ..v..v...Hoàn toàn không có phần ...nữ công gia chánh như bếp núc, dọn dẹp nhà cửa ..v..v... đơn giản là vì họ là ...cung nhân, nên không cần phải làm những việc đó.
*Tứ Đức theo ý nghĩa thông thường ngày nay:
Công: là chăm làm việc nhà, thêu may, nấu nướng các món ăn, sắp đặt nhà cửa khang trang, nuôi dạy con cái.
Dung: là chăm sóc vẻ mặt cho tươi tắn dễ thương, tướng đi dịu dàng, cử chỉ từ tốn đoan trang, thân thể sạch sẽ, quần áo tươm tất gọn gàng.
Ngôn: là lời nói thành thật, ngay thẳng, dịu ngọt, gây được tình cảm tốt đẹp trong mọi người, tránh lời thị phi, đâm thọc, mách lẽo, lợi mình hại người.
Hạnh: là tánh nết hiền lành, hòa nhã, khiêm cung, kính trên nhường dưới, khoan dung, độ lượng.
* Tứ Đức trong sách dạy làm người:
Sách Ích Trí dạy về Phụ đức (đức hạnh của đàn bà con gái), viết rằng:
"Người phụ nữ có bốn đức đáng khen: một là Hạnh, hai là Dung, ba là Ngôn, bốn là Công.
Hạnh, bất tất phải tài trí thông minh; Dung bất tất phải đẹp đẽ; Ngôn bất tất phải miệng lưỡi lanh lẹ; Công bất tất phải khéo léo hơn người.
Trinh, thục, liêm, tiết, giữ phận chỉnh tề, đi đứng đoan trang, động tĩnh đàng hoàng, ấy là Phụ Hạnh vậy.
Rửa ráy sạch sẽ, áo quần tinh khiết, tắm gội kịp lúc, ấy là Phụ Dung vậy.
Lựa lời mà nói, chẳng nói lời quấy, đúng lúc mới nói khiến người nghe không chán, ấy là Phụ Ngôn vậy.
Siêng năng may vá, chớ thích trà thơm rượu ngọt, biết nhịn miệng đãi khách, ấy là Phụ Công vậy.
Ấy là bốn đức lớn của người phụ nữ, nương theo đó mà làm, ấy là tiết hạnh của đàn bà vậy."
* Tứ Đức trong tác phẩm "Nữ Trung Tùng Phận" của Bà Đoàn Thị Điểm:
1. CÔNG:
Gặp cơn rảnh nhà lan vắng khách,
Công chỉ kim đèn sách học hay.
Trăm nghề dù chẳng đủ tài,
Dệt văn Tô Huệ gỡ đày chinh phu.
2. DUNG:
Phàm phận gái đứng hàng khuê các,
Phải trau tria tướng hạc hình mai.
Chín tầng cửa đóng then gài,
Ra ngoài nghiêm nghị, trong bày đoan trang.
3. NGÔN:
Đối với khách đồng bàn đồng tuổi,
Nhớ cho hay lời nói giọng cười.
Ngôn từ ngọt dịu thanh tươi,
Tiếng tiêu khải phụng phục người mới ngoan.
4. HẠNH:
Sửa từ nết ngày thâu tập tánh,
Trăm hạnh hay bởi tránh điều thô.
Xấu xa rách rưới, lõa lồ,
Đoan nghiêm tánh đức cũng cho gái lành.
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Bài Tập :
Dung nhan tươi tỉnh ,
giữ gìn phẩm hạnh .
công đức vô lượng ,
tổ tông ,tông đức thiên niên thịnh
tử hiếu, tôn hiền vạn đại sương !
Last edited by quoccuong; 15-04-2008 at 11:02 AM.
Chỉ Là Thế
Khéo Lừa Thôi
Cuời Lộ Hết
Vui!...Rõ Lừa.
_KonChoTharPa_
NSB không biết gì về Hán nôm, nhưng quí mến TV nên vẫn ngó vào trong lớp dạy chữ Hán của TV một tí.
Về câu hỏi của TV, NSB xin trả lời như sau, nếu hiểu sai mong thầy giảng lại cho NSB nha:
-Thực = ăn
-Bất= không
-Tri= biết
-Kỳ= lạ
-Vị= mùi vị
Thực bất tri kỳ vị- có nghĩa là ăn mà không biết đến cái vị ngon, vị lạ của món ăn. Ý chê những người không biết thưởng thức trong ăn uống. Kiểu như " Trà tàu một hơi " ấy mà. Hiểu như vậy có đúng không ạ ?
Còn ở trên là câu chuyện cười của Việt nam về cái sự ăn uống. Ý NSB muốn nói là hiểu biết về Hán nôm của mình như cái anh chàng trong chuyện đó. Kính.
Last edited by ngoisaobiec; 15-04-2008 at 10:18 PM.
1/ Từ Mới:
德 Đức : là phẩm chất tốt đẹp
功 Công : là công phu, tài nghệ
容 Dung : là vẻ mặt, diện mạo
言 Ngôn : là lời nói
行 Hạnh : là nết hạnh
2/ Tập Viết:
德 http://lost-theory.org/ocrat/chargif/char/b5c2.html
功 http://www.mandarintools.com/cgi-bin...ival=%E5%8A%9F
容 http://www.mandarintools.com/cgi-bin...ival=%E5%AE%B9
言 http://www.mandarintools.com/cgi-bin...ival=%E8%A8%80
行 http://www.mandarintools.com/cgi-bin...ival=%E8%A1%8C
![]()
Còn chữ ...Ngôn ...đâu rồi bạn hả?
Thấy bạn học tốt quá, TV có món quà nhỏ về cặp câu đối của bạn đây!
Âm Hán Việt:
Tổ công, tông đức thiên niên thịnh,
Tử hiếu, tôn hiền vạn đại xương.
Dịch nghĩa:
Công đức ông bà ngàn năm thịnh,
Con hiếu, cháu hiền vạn đời hưng.
* Ghi chú:
Tổ là người đầu tiên. Tông là người đời kế. Như vua đời Lý, Lê đầu tiên thì gọi là Lý/Lê Thái Tổ, đời vua tiếp theo thì gọi là Lý/Lê Thái Tông. Nói cách khác Tổ là cha của Tông. Và như vậy nên khi người ta dùng 2 chữ ...Con, Cháu để đối lại thì rất chuẩn. Vì Con là cha của Cháu.
Hiểu được như vậy thì ta có thể phân biệt được chỗ đúng sai khi chỉ nghe, thấy câu đối mà không thấy nguyên văn chữ viết.
Vì là câu đối thuộc loại để trên bàn thờ, nên người ta thường viết bằng chữ đầy đủ. Do vậy, TV bổ sung thêm 1 bản bằng chữ nguyên thể cho bạn tham khảo. Từ đó mà có thể đọc được câu đối trong nhà nhé! (Hãy để ý chữ Tôn, Hiền, Vạn. Nhớ là mấy chữ Thiên, Vạn này ta học rồi đó nhé! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
![]()
Trước tiên, TV xin ghi nhận sự cảm mến của bạn. Về phần ...thầy giảng...thì bạn quá lời rồi. Vì thực tế thì TV đang theo ...hỏi bạn mà! :-).
Dù cho không hỏi đi nữa thì nếu thấy bạn có điểm nào chưa đúng thì TV cũng chỉ ...nhiệt tình mà bổ khuyết cho nhau theo tinh thần bạn bè thôi. Ngay như bạn Quốc Cường là học viên đúng nghĩa mà khi gọi TV là ...Tiên Sinh...TV còn cảm thấy hơi kỳ kỳ, huống chi là người chỉ ...đứng bên ngoài lâu lâu "ngó 1 tý" như bạn mà gọi TV bằng "thầy" thì làm sao dám nhận cho được chứ ha! :-)
TV hỏi vì thấy cách dùng cụm từ ...thực bất tri kỳ vị ...trong câu của bạn hơi lạ:
..." anh mà thực bất chi kì vị tôi thì tôi cũng thực bất chi kì vị nhà anh đó "
Trong cụm từ ...Thực bất tri kỳ vị...tuy rằng bạn hiểu từng chữ không đúng hoàn toàn, nhưng đã hiểu nguyên cụm rất tốt.
Kỳ ở đây không phải là ...KỲ LẠ, mà là một từ dùng theo sở hữu cách như ...My, Your, Its ....trong tiếng Anh.
Ví dụ: Chắc bạn cũng đã nghe qua câu: "Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình." rồi phải không. Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình nghĩa là ...nghe tiếng (của ai) mà không thấy hình (của họ).
Do vậy, trong trường hợp này...Thực bất tri kỳ vị, có nghĩa là ...Ăn mà không biết được hương vị của món thức ăn đó. Giống như khi anh Bát Giới ăn quả Nhân Sâm, bỏ vào mồm ...loáng một cái là đã hết. Thấy Tề Thiên và Sa Tăng còn ...nhâm nhi, liền năn nỉ...
- Sa lão đệ và đại sư huynh có thể cho tôi thử một miếng để biết mùi vị quả Nhân Sâm như thế nào được không?
- Ngươi không phải là cũng có 1 quả đó hay sao?
- Hè hè! Đúng là tôi cũng có 1 quả, nhưng vì đói quá nên tôi nuốt vội mất tiêu rồi. Do vậy mà ...thực bất tri kỳ vị đó! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Kinh gủi huynh Thiên Vương .
Câu chuyện vui dân gian của Vn đó có nội dung đại loại như sau : Chủ nhà có cỗ, một anh ham ăn không được mời, lân la đến và ăn cỗ ở đó. anh ta ăn uống rất tục, nhưng lại chê hết món nọ món kia, gây cho chủ nhà và nhưng người ngồi ăn ở đó khó chịu. Chủ nhà giận quá nói : " Anh đúng là thực bất tri kỳ vị " Mọi người ngồi xung quanh đó đổ dồn con mắt về phía anh ta. Ngượng quá anh ta hùng hổ : " Anh mà thực bất tri kỳ vị tôi thì tôi cũng thực bất tri kỳ vị cả nhà anh đấy..." Mọi người trong bữa cỗ ấy được một trận cười ...vì cái sự nói chữ của anh ta.
Về cái sự chữ nghĩa ,NSB cũng giống như anh ta mà. Kính.
TB.
À, mà hội quán từ thiện HN họp mặt 19/4 , nếu TV ở HN hay gần HN cố đến cho vui. Chắc chắn mọi người sẽ vô cùng vui và hãnh diện vì có TV đến. Như cuốn từ điển sống của của mọi người ấy. Nếu TV già và là tăng ở chùa nào đó( Kiencang bảo thế), xin TV cho địa chỉ, HQTT HN sẽ có người đến tận nơi đón. Được vậy thì vui mừng quá.
Thưa TÊN SINH !
lớp mình mới được học chữ vạn có 3 nét ,còn chữ vạn đầy đủ này lớp chưa được học ạ !
hì hì ..
Chỉ Là Thế
Khéo Lừa Thôi
Cuời Lộ Hết
Vui!...Rõ Lừa.
_KonChoTharPa_
Áh ashaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
Chít em Tỷ Biếc ui ! Tỷ nói vậy Huynh Thiên Vương lại hiểu lầm chị em mình nhỏ to nói xấu đàn ông...(xám hối, xám hối :yb663:)
Kính...kính...Hòa Thượng Thích Thiên Vương tiểu nữ có nói gì đâu ạh, chỉ tại là Tỷ Diệu Hỷ Tỷ ấy nói ....
http://www.thegioivohinh.com/showthr...?t=3760&page=2
心燈
Thấy mọi người háo hức tham gia lập hội làm từ thiện, TV thật là rất xúc động trước những tấm lòng vị tha, bác ái của các bạn đó! Rất tiếc là TV thuộc loại ...văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình...nên không thể đến tham dự được. Tuy nhiên, vẫn có đôi lời góp ý như vầy, hy vọng các bạn có thể suy nghĩ thử xem sao nhé!
Khi ta làm từ thiện, đó là vì xuất phát từ tấm lòng vị tha (vì người khác) của mình. Và khi mình thực hiện được việc từ thiện, ít nhiều gì cũng sẽ khiến cho tâm hồn ta rất vui và hạnh phúc.
Sự hạnh phúc ấy là duyên lành trợ lực cho ta, khiến cho ta thích được làm thêm những việc thiện khác. Sự hạnh phúc này nằm ngoài Danh, Lợi, nên khi ta làm việc thiện đúng nghĩa, ta vẫn vui vẻ làm dù không được khen, hay đề bạt làm 1 chức vụ gì cả.
Nói như vậy, vì thực tế người ta thường vì lòng hướng thiện mà tham gia thành lập 1 tổ chức, hội đoàn ...v..v... để cùng nhau hy vọng có thể...góp gió thành bão, để có thể giúp được nhiều hơn cho những hoàn cảnh cần được giúp.
Tuy nhiên, khi trở thành tổ chức, hội đoàn ..v...v... lại thường phát sinh ra những việc không hay như sự không nhất trí hoàn toàn về vai trò và trách nhiệm của các hội viên, về sự thắc mắc, nghi ngờ về chi tiêu của ngân quỹ ...v..v...Những điều đó đã khiến cho nhiều người trở nên bất mãn, chán nản mà từ bỏ hội đoàn, khiến cho các hội đoàn, tổ chức từ thiện mọc lên như nấm (vì ý nghĩa và động lực tốt của nó), nhưng rồi chẳng bao lâu thì lại tiêu tan cũng ...như nấm.
Lấy ví dụ cụ thể như việc tổ chức đón tiếp bạn Hùng Sơn vừa rồi, dù rằng ai cũng biết sự trễ nải, khiến cho phải hẹn tới, hẹn lui là ...ngoài ý muốn. Và nhất là nếu suy nghĩ một chút thì ta phải hiểu rằng đó là việc ngoài khả năng của những người tham gia tổ chức. Ấy vậy mà mọi người vẫn buồn, vẫn trách, dù rằng ở đây hoàn toàn không có ai là ...đáng trách cả.
Đồng ý rằng nếu làm việc khéo hơn 1 chút thì ban tổ chức có thể giúp cho mọi người tránh được những sự chờ đợi không cần thiết đó, nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng, tuy mang danh nghĩa là ...ban tổ chức, nhưng họ cũng chỉ là những con người bình thường như mỗi người trong
chúng ta mà thôi. Nghĩa là ai cũng có những sự thiếu sót, thiếu kinh nghiệm, thiếu năng lực ...v...v...nhưng bù lại họ rất nhiệt tình, rất cố gắng và nhất là họ hoàn toàn không việc gì phải có trách nhiệm với bất kỳ ai cả, đơn giản là vì họ cũng như bạn, tại sao bạn lại trách họ?
Đặt trường hợp khi bạn biết tin có sự kiện như vậy sẽ diễn ra vào 1 thời điểm nào đó, rồi vì lòng nhiệt tình mà báo cho bạn bè của mình biết. Không ngờ vì những yếu tố khách quan, khiến cho sự việc diễn ra không như ý muốn, mà bạn bè lại trách bạn. Thử hỏi bạn sẽ cảm thấy thế nào? (lưu ý là TV dùng chữ ..Bạn...như 1 đại từ mà thôi, không ám chỉ cụ thể ai đâu nhé!)
Đó là nói về tổ chức nhân sự. Nói về mặt đóng góp ngân quỹ thì càng có nhiều thị phi. Khi đã tham gia hội đoàn, mỗi người dù nói rằng tùy tâm, nhưng chắc chắn phải có đóng góp ít nhiều. Và như vậy dễ khiến cho người ta cảm thấy có sự ...ràng buộc, khiến cho tâm lý không thoải mái. Chưa kể là mỗi người mỗi cảnh, nên đóng góp có khác nhau, nhưng khi đã là hội đoàn thì sự đóng góp của từng người đều được ghi lại. Như vậy, dễ khiến cho trong lòng của người ta có sự so sánh ngầm, hoặc với những người không có khả năng đóng góp nhiều, hoặc thậm chí không có khả năng đóng góp, sẽ có cảm giác tự ti, mặc cảm, khó có thể hòa nhập tự nhiên với mọi người cho được. Nói đến việc này, TV xin kể 1 câu chuyện ...
Đó là có 1 lần TV trên đường từ SG ra Nha Trang, đã ghé lại 1 ngôi chùa rất khang trang ở dọc đường. Tuy rằng việc TV ghé đến không ai biết, và nhất là TV cũng chẳng quen ai ở đó, nhưng khi vừa ngồi hóng mát ở trước chánh điện (hoàn toàn khuất hẳn với phía sau, nên TV chẳng thấy ai, mà có lẽ cũng khó có ai có thể thấy được TV) tự nhiên có 1 chú tiểu đồng ra mời TV vào phía sau để ...dùng bữa.
Tiểu ta cho biết là sư phụ cho mời. Vì không thể từ chối lời mời chân thành đó, nên TV đã đi theo ra phía sau. Và sau 1 lúc quan sát mới biết được là chùa đang làm lễ cúng giỗ cho 1 vị sư sáng lập chùa. Nên ở đó chỉ có khách mời và những người dân xung quanh có chân trong gia đình Phật tử tham dự.
Là một nơi tương đối còn khó khăn, nên người ta còn ...để ý nhiều đến miếng ăn. Ấy vậy mà khi nghe họ rỉ tai nhau TV là khách mời của trụ trì thì dù đến sau, tiệc đã gần tàn, nhưng họ mang ra rất nhiều bánh trái và thức ăn, nhiệt tình mời TV ăn cho thiệt nhiều vào mới chịu.
Và để ăn hết những thức ăn đó, TV đã chia sẻ cùng tất cả các đứa trẻ trong vùng đứng chầu rìa vì không ai cho...tham dự.
Để đáp lại tấm lòng của mọi người, TV đã giúp họ mà gợi chuyện để xóa tan bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt (vì ai cũng không dám ăn nhiều và luôn để ý đến nhau vì miếng ăn), khiến cho chỉ ít phút sau, không khí mới thật sự là thoải mái. Mọi người vì nễ sư trụ trì nên TV mời ai là họ ăn rất ...nhiệt tình mà không ai dám có ý kiến. Rồi thì chuyện trò rôm rả, vui vẻ nói cười, từ lúc ăn cho đến lúc rửa chén. (Vì trước đó họ tị nạnh nhau mà làm việc hơi miễn cưỡng, nhưng khi thấy TV sà vào rửa chén thì mọi người cũng vui vẻ làm theo để cho mau xong vì ...đuổi hoài mà TV không chịu bỏ đi chỗ khác.)
.................................................. ...........................................
Kể câu chuyện này để bạn có thể thấy rằng khi con người ta làm việc trong sự tự nguyện, tự do, tự chủ...thì người ta sẽ thoải mái hơn, vui vẻ hơn và nhiệt tình hơn.
Khi đã vào hội đoàn, tổ chức, thì ít nhiều gì cũng khiến cho có sự ràng buộc, sự tranh chấp, sự ganh tị, sự hiềm khích,...v...v... khiến cho mục đích ban đầu đã không còn như ý muốn. Và vì vậy, rất dễ khiến người ta nản lòng mà không còn muốn ....làm việc thiện nữa.
Hy vọng rằng những lời góp ý này có thể giúp cho các bạn suy nghĩ kỹ thêm khi muốn thành lập Hội. Và nhất là nếu đã thành lập Hội thì khi đọc những dòng chữ này của TV, mỗi thành viên sẽ hiểu thêm mà thông cảm nhau hơn. Sao cho tình nghĩa mỗi ngày thêm thắm thiết, việc thiện mỗi lúc mỗi khuếch trương, hội viên mỗi kỳ mỗi tăng thêm...Có vậy thì dù không tham gia được, nhưng TV vẫn cảm thấy lòng mình như cũng vui lây với các bạn đó!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
TB: Nhờ bạn khi tham dự hãy hỏi bạn Điện Bà Tây Ninh giùm TV về tình hình hiện nay của 2 mẹ con lang thang ở cầu Long Biên nhé! TV rất quan tâm đến hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con này, nên bạn nhớ giúp giùm nhé! Cảm ơn bạn nhiều!
Các bạn học chữ hán nên có phần mềm này học cũng rất tốt
Bạn nào biết thì đưa lên cho cả nhà tham khảo ,tôi có nhưng không biết cách đưa lên.
TỰ HỌC 500 CHỮ HÁN CƠ BẢN
HÌNH – ÂM – NGHĨA – TẢ PHÁP
* Lê Anh Minh & Tống Phước Khải hợp soạn
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Chương trình này giúp các bạn tự học 500 chữ Hán cơ bản và thông dụng nhất (không kể chữ giản thể), xếp thứ tự theo phiên âm Pinyin. Mỗi chữ được giải rõ về HÌNH-ÂM-NGHĨA và cách viết (tả pháp). Cách trình bày mỗi chữ như sau: (1) âm Pinyin, (2) chữ Hán phồn thể (và giản thể của nó – nếu có – đặt trong ngoặc tròn ngay sau nó), (3) âm Hán Việt (trong ngoặc vuông), và (4) ý nghĩa thông thường nhất. Các bạn click chuột vào một chữ Hán thì sẽ thấy cách viết chữ theo đúng thứ tự các nét của nó. Chú ý: Máy của bạn cần phải có font Arial Unicode MS để hiện đúng chữ Hán.
A (3 chữ)
Last edited by duonghoainam61; 17-04-2008 at 11:05 AM.
GIADINHVOHINH
ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG
Huynh Thiên Vương thật có lòng từ tâm. Vừa dạy học, vừa giảng cho con ngừơi ta những điều nhân nghĩa. header rất cảm phục:)
Last edited by header; 17-04-2008 at 04:16 PM.
Nở với nhân gian một nụ cười.
Header đã đọc bài thơ CÔ BÉ BÁN DIÊM của huynh TV trong đêm Nôen chưa? (Xin lỗi vì đã quấy rầy lớp học ). Trong bài trên , TV còn nói về cách tổ chức và duy trì hoạt động đoàn hội như thế nào cho bền đấyl. NSB nghĩ tham gia bất cứ việc gì, dù mục đich của nó cao đẹp và đúng đắn đến đâu, cũng rất cần cảm hứng.
Last edited by ngoisaobiec; 17-04-2008 at 04:54 PM.
ngoisaobiec thân mến!
header vốn ham chuyện vui, mà như người ta nói bây giờ là buôn dưa lê ấy mà. Nên cũng không có cảm hứng đọc hết những bài viết của huynh Thiên Vương.
Dù làm bất cứ việc gì cũng cần có cảm hứng - điều này chưa chắc đã đúng đâu NSB ạ.
Nếu cuộc sống của bạn tràn ngập hạnh phúc, không có muộn phiền, bạn chưa phải tranh giành ngoài cuộc đời thực, bạn mới nghĩ rằng cảm hứng là quan trọng. Nhưng nếu thực sự phải đối mặt với những khó khăn của cuộc sống - mà nói chính xác là "vật vã mưu sinh" bạn sẽ nghĩ khác.
Cuộc đời là gì? Tại sao chúng ta phải sống? Tại sao chúng ta phải làm việc?.... Tất cả những câu hỏi ấy có bao giờ vang lên trong bạn hay không? Nếu như bạn đã từng đối mặt với những khó khăn khủng khiếp hay thậm chí cả là ... cái chết. Bạn sẽ không nghĩ rằng cuộc đời này cảm hứng là quan trọng nhất trong mỗi hành động của chúng ta.
Với header, luôn tâm niệm rằng " hạnh phúc quý giá nhất của cuộc sống là được sống" Và điều đó, luôn là mục tiêu hành động của header, chỉ đơn giản vậy thôi. Đôi khi, người ta phải quên đi tất cả bản thân mình, cả ham muốn, sở thích của mình, làm một việc gì đó... chỉ để sống!!!
Ngay cả việc làm Từ thiện chẳng hạn, nếu NSB là người đứng đầu, chắc chắn đôi lúc NSB cũng phải quên đi những cái tôi của mình để mà duy trì hoạt động hội. Đó là điều không thể tránh khỏi đâu. Như vậy, lúc ấy NSB có còn cảm hứng hay không? Xin thưa rằng, chẳng còn một tí cảm hứng nào khi mà đã gặp hàng tỷ chuyện thị phi.
Vậy NSB có bỏ cuộc không? Và nếu tiếp tục làm thì NSB sẽ làm vì cái gì?...
Đó là tất cả những khó khăn mà tỷ Lienhoa cũng như NSB hay bất kỳ một ai dám đứng ra để hứng lấy trách nhiệm phụ trách đó!
Và khi đã là người tổ chức, người phụ trách công việc chung, ta sẽ phải làm tròn công việc của mình, phải tổ chức thật chu đáo, và có hiệu quả dù là ta chẳng được đồng tiền nào... vì chẳng phải ta đang làm việc thiện đó sao?
Do vậy, header mong NSB hãy thật dũng cảm để đương đầu với những khó khăn nhé - nếu NSB đứng ra cùng tỷ Lienhoa trong công việc thành lập hội lần này!
Thân!
Nở với nhân gian một nụ cười.
Em ...em ...thưa Thầy giáo Thiên Vương !
Bạn duonghoainam61, bạn ngoisaobiec và bạn header cứ nói chuyện trong giờ học thôi ạh ! làm em học mãi bài đầu tiên từ hôm khai giảng tới giờ chưa thuộc, em cứ : nhất, nhị, tam ba, gia nhà, quốc nước, tiền trước, hậu sau...úi sao mà cứ nẫn thôi ! :D
心燈
Nở với nhân gian một nụ cười.
:-)!!! Vậy thì cho Kiến được phép ...xách càng đi ...kẹp mấy người quấy rối đó đó! Nhưng trước tiên hãy ...kẹp cho TV 1 phát cái đã. Vì TV cũng có tham gia ...cà kê dê ngỗng nên câu chuyện mới ...rôm rả như vậy đó! :-)
Hy vọng các bạn khác lưu tâm tới ý ...kiến của bạn mà vui lòng giữ yên lặng cho bạn học bài nhé! Về phần mình, TV cũng sẽ chú tâm mà tiếp tục qua bài mới đây, kẻo lại không kịp chỉ tiêu ...2 bài 1 tuần thì không hay cho lắm!
Chân thành cảm ơn sự nhắc nhở của bạn nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Nói tới Tứ Đức thì phải nói tới Tam Tòng. Tam Tòng theo người Việt ta thường biết là ...Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nhưng khái niệm "Tam Tòng Tứ Đức" là ta học từ người TQ, mà khi học về Tứ Đức, ta thấy nguyên bản là ...Đức (Hạnh), Ngôn, Dung, Công, có phần khác với Tứ Đức mà ta thường biết là ...Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Do vậy, hôm nay chúng ta cùng học bài mới xem thử Tam Tòng nguyên bản ra sao nhé!
1/ Từ Mới:
从 Tòng (còn gọi là Tùng): là theo.
從 Tòng (nguyên thể)
未 Vị : là chưa
嫁 Giá : là lấy chồng
父 Phụ : là cha
Vì nội dung hơi dài, nên TV chia thành 2 bài cho các bạn đỡ mệt nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks