Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 37 trên 37

Ðề tài: Các sư huynh sư tỉ cho đệ hỏi dùm

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoatubi Xem Bài Gởi
    Có điều này phải hỏi lại HV: không biết trước khi được anh MT điểm đạo thì HV luyện gì mà thấy có liên quan đến việc mở luân xa số 4, số 7, rồi có nói định thu linh hồn vào lòng bàn tay nữa, phép thu linh hồn này HV được ai chỉ cho vậy?
    Đệ chào huynh tỉ, thưa huynh tỉ đệ mở luân xa 4 và 7 là do việc hi hữu mà đệ đã nói ở trên đấy ạ. Việc hi hữu này đệ cũng đã gọi điện hỏi chú MT và đệ được chú cho biết là đệ là lần đầu tiên chú ấy gặp trường hợp như vậy. Đây cũng là một lý do mà đệ không muấn chia sẻ câu chuyện này với các sư huynh sư tỉ.
    Còn về việc đệ có thể thu linh hồn vào lòng bàn tay thì cũng liên quan đến sự việc trên nhưng ít thôi ạ. CHủ yếu là do sau khi đệ khai nhẵn khai nhĩ ( một phần) thì Chư Vị Độ đã chỉ cho đệ cách luyên tập với năng lượng trong vòng ... một đêm. Cũng phải nói thêm là do anh đệ có học nhân điện nên đệ cũng hơi biết về nguần năng lượng mà con người thu được từ vũ trụ. Vì vậy sau đêm đó đệ cũng biết chút ít về cách điều khiển năng lượng. Đệ chỉ biết sao nói vậy nên các huynh tỉ ai tin thì tin ai không tin thì thôi , đệ mong đừng chê bai đệ. Đệ xin VD một chút về cách điều khiển năng lượng ạ : đệ có thể trích ra một ít năng lượng của mình ( màu hồng hồng ) rồi đùa giỡn với nó như trái bóng ấy ạ. Hiên tại đệ chỉ chuyên tâm vào trì chú thôi chư đệ không có mong gì những quyền năng ấy nên bây giờ nó cũng mai một đi nhiều ạ.
    Nhân đây đệ cũng xin chân thành cảm ơn các sư huynh sư tỉ đã nhiệt tình chỉ dạy đệ . Sự chỉ dạy của quý vị dúp đệ mở mang tầm mắt ra thật nhiều . Đệ xin cảm ơn.
    Thân chào mọi người.

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienthoai Xem Bài Gởi
    Lehungvuong đã có nhận lễ truyền quán đảnh, đã khai nhãn nhĩ, đã có Chư vị gia trì...tức là nội ngoại, hữu hình vô hình đều có sự giúp đở mà còn lên lây để xin tư vấn ?
    Sao không trực tiếp trình bày với người hướng dẫn mình. Ra nơi công cộng như thế này người giúp thì ít mà kẻ bỡn cợt thì nhiều, biết đâu lại gieo nghiệp không tốt cho kẻ đùa giỡn và cho chính mình.
    Vài hàng góp ý
    À quên , đệ quyên chưa trả lời huynh.
    Thưa huynh , đúng là như thế thật nhưng đệ đọc nhiều bài trên mạng họ bảo tu mật mà không có thầy ( tức là một thầy một trò ấy ạ ) thì dễ điên điên khùng khùng lắm . Mà đệ thì yêu đời lắm ạ , híc híc . Thế nên đệ sợ.
    Đệ xin cảm ơn huynh đã góp ý với đệ. Đệ xin nghe lời huynh , từ mai đệ sẽ suy nghĩ kĩ trước khi hỏi ạ.
    Đệ chào huynh.

  3. #23

    Mặc định

    Tà đạo :D :D :D :D

  4. #24

    Mặc định

    Thiệt thiệt giả giả , giả giả thiệt thiệt =))

  5. #25

    Mặc định

    Có điều này anh muốn nhắc HV: bất cứ khi nào, bất cứ hoàn cảnh nào em cũng phải giữ được cho mình một cái tâm trong sáng, không vụ lợi, không mưu hại thì không ai có thể đưa em vào nẻo tà được. Cũng nhắc em luôn là khi được khai nhãn, nhĩ là em được nói chuyện với vị độ nhưng em luôn phải ý thức việc cân nhắc đúng sai đối với mỗi điều chư vị chỉ dạy em vì đôi khi chư vị sẽ thử thách em đó.

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoatubi Xem Bài Gởi
    Có điều này anh muốn nhắc HV: bất cứ khi nào, bất cứ hoàn cảnh nào em cũng phải giữ được cho mình một cái tâm trong sáng, không vụ lợi, không mưu hại thì không ai có thể đưa em vào nẻo tà được. Cũng nhắc em luôn là khi được khai nhãn, nhĩ là em được nói chuyện với vị độ nhưng em luôn phải ý thức việc cân nhắc đúng sai đối với mỗi điều chư vị chỉ dạy em vì đôi khi chư vị sẽ thử thách em đó.
    Vâng em xin cảm ơn anh. Những điều anh nói em nghe thật đúng và nó cũng đúng như những gì em nghĩ.
    Còn việc về Chư VỊ Độ thì những gì anh nói cũng chính là lý do mà mọi người luân khuyên em nên có một vị minh sư . Em nghĩ em mới tu tập nên chưa đủ duyên. Với lại hiên nay nếu có gì thắc mắc em luân gọi điện đến hỏi ý kiến của vị đã truyền pháp cho em và vị luân nhiệt tình dúp đỡ em. Nhân đây em cũng xin cảm ơn vị ấy.
    Một lần nữa em xin cảm ơn anh đã quan tâm và chỉ dạy em. Giá ai cũng có tâm như anh thì tốt quá.
    EM chào anh.

  7. #27

    Mặc định

    Tà đạo rồi hehehehe. Ta không có tâm ta chỉ thích phá nhà người thôi kakakaka, nhà người chuẩn bị vào ma đạo với ta đi kakakaka
    Cái ông đđ cho ông là VTD chứ gì. VTD là sứ giả của ta đó kakakaka
    Coi chừng bị chư vị độ dụ nhiều người bị dụ rồi kakaka

  8. #28

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Tà đạo rồi hehehehe. Ta không có tâm ta chỉ thích phá nhà người thôi kakakaka, nhà người chuẩn bị vào ma đạo với ta đi kakakaka
    Cái ông đđ cho ông là VTD chứ gì. VTD là sứ giả của ta đó kakakaka
    Coi chừng bị chư vị độ dụ nhiều người bị dụ rồi kakaka
    Huynh đoán sai rồi huynh ạ. Người điểm đạo cho đệ không phải là VTD nào đâu , hê hê.

  9. #29
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    CÁCH TU HỌC PHẬT PHÁP
    Muốn tu học Phật pháp một cách hữu hiệu cần phải có một chí nguyện chân chính. Cái gì đã thúc đẩy ta đi tìm cầu giải thoát? Trôi lăn trong sinh tử luân hồi từ đời vô thỉ đến nay, tất cả chúng sinh, ít nhất trong một kiếp nào đó, đều đã làm cha mẹ ta và chắc chắn đã thương yêu đối xử rất tốt với ta. Cũng như ta, tất cả chúng sinh đều muốn sung sướng an vui, nhưng vì bị vô minh che lấp nên chỉ tạo điều ác và gây khổ cho nhau. Do đó ta cần phải giác ngộ giải thoát để trước cứu mình (tự độ), sau cứu người (độ tha) thoát khỏi vô minh, đau khổ. Theo Kim Cang thừa, ước nguyện thành Phật để cứu độ cha mẹ (là tất cả chúng sinh) được gọi là Bồ Ðề Tâm. Nhờ Bồ Ðề Tâm thúc đẩy, ta sẽ tinh cần học hỏi và tu tập Phật pháp một cách chân chính.
    Trước hết có ba điều sai lầm cần phải tránh
    1: không nên giống như một cái chậu úp ngược,tâm thức hạn hẹp, khiến cho giáo pháp không thể thấm nhuần.
    2: không nên giống như một cái chậu lủng đáy, nghe nhiều nhưng không nhớ được gì cả.
    3: không nên giống như một cái chậu dơ, với những lầm đoán, những khái niệm biên kiến, khiến ta luôn luôn nghi ngờ và bóp méo giáo pháp.
    Tiếp theo là sáu phiền não cần phải trừ bỏ trong khi nghe giảng giáo lý:
    - Kiêu ngạo: khinh thường giáo pháp
    - Không tin tưởng hay nghi ngờ
    - Không hứng thú: vì chí nguyện không vững
    - Không chú ý: vì bị trần cảnh cám dỗ
    - Hôn trầm: vì nhắm mắt định tâm
    - Thất vọng hay nản chí vì không hiểu ý nghĩa
    Ngoài ra còn có năm cách thâu nhận (nghe giảng) không đứng đắn:
    1) ghi nhớ văn tự mà không hiểu ý nghĩa;
    2) ghi nhớ ý nghĩa bỏ quên văn tự;
    3) và 4) cho rằng văn tự và ý nghĩa đều không quan trọng;
    5) ghi nhận giáo pháp sai thứ tự hoặc hiểu lầm.

    Tóm lại nếu ý thức được tự thân là một bệnh nhân, vọng tưởng vô minh là căn bệnh, vị Thầy là bác sĩ, và Phật pháp là thuốc hay, chắc chắn ta sẽ được nhiều lợi lạc.
    ( sưu tầm )
    @-" Đại-Sư Huynh" Vophap ơi ! không trêu ghẹo và nêu đích danh các nhân vật, sẽ gây thị phi nữa...

    -ooOoo-

  10. #30

    Mặc định

    Thầy Vuhanp nói quá lời, con nào dám thế. Thầy cẩn thận coi chừng bị lừa hehehe

  11. #31

    Mặc định

    Trùi ui! Mấy cái nỳ có phải là Phật pháp đâu mà nói 'Phật pháp là thuốc hay" hả mấy huynh. Tìm Đạo học Đạo thì cái bệnh dễ gặp nhất lại chính là cái lòng ham cầu Đạo, nhận ra cái bản chất của lòng ham muốn này rồi hãy... tính tiếp. He he he
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  12. #32

    Mặc định

    Chánh Pháp Nhân Nha Thiên77 nói chí lý đó.

  13. #33

    Mặc định

    Chánh; Tà chi đâu! Chẳng qua mới học đánh chữ máy tính thì đánh vài chữ coi chơi thôi, chứ mấy cái Chánh; Tà này tui dốt đặc ah, như mò vô Rừng chuyện ấy, ngó nghiêng chung quanh đã muốn xụ cổ rồi. He he he
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  14. #34

    Mặc định

    Tà hay Chánh đâu phải do phàm phu tham, sân, si chúng ta nói là được. Dù tu tà pháp mà tâm chánh đi nữa thì lần lần cũng sẽ khiến quay về chánh đạo. Còn ai mà tu chánh pháp mà tâm tà rồi, thì dần dần sẽ bị thoái đọa.

    Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta trước khi thành Phật cũng cầu đạo với Thần Minh. Vì vậy những ai đã theo môn nào rồi thì cứ mạnh dạn tiến bước. Mọi việc đều sẽ dẫn đến chân lý cuối cùng.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  15. #35

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lehungvuong Xem Bài Gởi
    Đệ xin chào các sư huynh sư tỉ và các cao nhân ạ.
    Đệ mới tu tập mật tông nên có chút thắc mắc mong các sư huynh sư tỉ và các cao nhân chỉ dạy ạ.
    - Thứ nhất là việc đệ tự lập kính đàn ạ : hôm đó đệ chọn ngày 15 tháng 10 âm đi mua một cái kính hình chữ nhật có nắp đậy . 22h hôm đó đệ ngồi trước kính đàn ( đệ không dám soi vào kính lần nào đâu ạ) và trì 108 biến ngũ bộ chú. Trong lúc đó chư vị cũng gia trì cho đệ bắt ấn vào kính đàn. Vậy đệ xin hỏi đệ lập như thế đã được chưa ạ.
    - Thứ hai là hiện giờ ngoài các Chư Vị độ cho đệ thì đệ không có ai chỉ dạy cả mà đệ chỉ tự tu tập thôi ạ. Vì vậy đệ lo một lúc nào đó đệ rơi vào tà đạo hoặc cõi atula lúc nào mà không biết. Vậy đệ xin hỏi các sư huynh sư tỉ và các cao nhân là làm thế nào đệ có thể tránh bị lạc vào 2 cõi trên ạ.
    Trên đây là hai thắc mắc của đệ trên bước đầu của con đường tu tập , đệ kính mong được các sư huynh sư tỉ và các cao nhân chỉ dạy ạ.
    Đệ xin chào các sư huynh sư tỉ và các cao nhân ạ. Đệ xin cảm ơn mọi người ạ!








    A MI TA BA GIA.
    tâm của bạn khi thực tập mật tông là vì cái gì mà phát lòng tu chuẩn đề
    ATU La có 2 loại thiện và ác.dù ATULA thiện theo đô bạn cũng còn chưa chấp nhận noi' chi ac'
    vÌ bạn không thầy sao biết chư vi d0o65 bạn là ai?> No' tương ưng với tâm bạn khi tu chuẩn đề, ban đầu
    có' thể là Tha hóa tu tại thiên tuc Ma vuong Ba tuan, co teh quy than tho dia trong nha, no muon bien hinh gi thi no doc tu tuong~ ban la biêt co' gì kho', vi sao? tâm bạn niệm niệm lao trần cảnh mong cầu thi no' không chơn, Tâm phàm phu bạn nhiễm nhiều tập khí phải thanh tinh gạn loc cho co it' phần khế hợp với Bồ tát trước , chưa ai chi~ nhảy vô tu coi chừng quy~ thần hoac hàng ATU LA thiện no muon ban tu,, cho ban co thân thong kha ngang hon nguoi, lau nagy2 ban bi no khong che, cach tot nhut , là tu nay

    Nên tri chu' THU LANG NGHIEM thuong ngày, chu vi do noi gi mac ho, ban chi can mot long niem chuan de chu , lang nge am thanh chu chuan de,phat tam lam lanh , song binh dang bao dung voi moi nguoi , sua doi tam tanh ,xet viec minh xet loi minh dung tu cao neu no' tu bo di va so Lang nghiem thi do la ta , Chào ban

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIMCUONGTHUA Xem Bài Gởi
    A MI TA BA GIA.
    tâm của bạn khi thực tập mật tông là vì cái gì mà phát lòng tu chuẩn đề
    ATU La có 2 loại thiện và ác.dù ATULA thiện theo đô bạn cũng còn chưa chấp nhận noi' chi ac'
    vÌ bạn không thầy sao biết chư vi d0o65 bạn là ai?> No' tương ưng với tâm bạn khi tu chuẩn đề, ban đầu
    có' thể là Tha hóa tu tại thiên tuc Ma vuong Ba tuan, co teh quy than tho dia trong nha, no muon bien hinh gi thi no doc tu tuong~ ban la biêt co' gì kho', vi sao? tâm bạn niệm niệm lao trần cảnh mong cầu thi no' không chơn, Tâm phàm phu bạn nhiễm nhiều tập khí phải thanh tinh gạn loc cho co it' phần khế hợp với Bồ tát trước , chưa ai chi~ nhảy vô tu coi chừng quy~ thần hoac hàng ATU LA thiện no muon ban tu,, cho ban co thân thong kha ngang hon nguoi, lau nagy2 ban bi no khong che, cach tot nhut , là tu nay

    Nên tri chu' THU LANG NGHIEM thuong ngày, chu vi do noi gi mac ho, ban chi can mot long niem chuan de chu , lang nge am thanh chu chuan de,phat tam lam lanh , song binh dang bao dung voi moi nguoi , sua doi tam tanh ,xet viec minh xet loi minh dung tu cao neu no' tu bo di va so Lang nghiem thi do la ta , Chào ban
    Em chào anh. Em xin cảm ơn anh đã chỉ dạy em , em sẽ ghi nhớ những lời anh dạy.
    Em thấy các thông tin cũng như kinh nhiệm của các sư huynh sư tỉ trên diễn đàn mỗi người một khác, thực sự có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau , vì vậy em nghĩ các ý kiến , các lời chỉ dạy của các sư huynh sư tỉ em sẽ ghi nhớ trong lòng và em sẽ dần dần kiểm chứng .
    Một lần nữa em xin cảm ơn anh , em xin cảm ơn mọi người .

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cửu Phẩm Liên Hoa Xem Bài Gởi
    Việc tu theo Mật tông cần được quán đảnh và có 1 vị thầy hữu hình hiểu biết nhiều về Mật tông giúp đỡ. Thầy vô hình thì không tin tưởng lắm! Vì sao?
    Các vị thần theo Phật giáo được chia làm 2 loại: Thế gian(mundane) và xuất thế gian(supramundane).Trong loại thần thế gian, có nhiều tướng mạo của các thần (gods) và á thần(demi - gods) trong lục đạo luân hồi - người, chúng sanh trong địa ngục, quỷ đói, súc sinh, atula(Á Thần) và chư Thiên cõi trời (Thần). Trong dục giới có 6 loại thần; trong sắc giới có 4 loại thần tương ứng với 4 cảnh giới thiền định, rộng hơn có thể phân thành 17 loại. Trong vô sắc giới có 4 loại. Thế thì, có các loại ác thần trong loài ngạ quỷ, atula và súc sinh. Có nhiều loại thần khác nhau.
    Vì có nhiều dạng biểu hiện của các thần, nên rất cần có sự phân biệt giữa các thần thế tục và siêu thế. Nếu không chúng ta sẽ bị nhầm lẫn một vị thần thế tục thuộc bản địa với một vị thần siêu thế trong hệ thống Vô Thượng Du Già Tantra. Có nhiều vị thần thế tục đoạt sinh mạng con người để sử dụng làm linh môi(Đồng cốt), nhưng những vị thần này hoàn toàn giống như chúng ta, họ cũng ưu phiền, tham lam và đố kỵ. Trong dòng luân hồi sinh tử của mình, chúng ta được sinh ra trong các dạnh chúng sinh, họ cũng được sinh ra như chúng ta vậy. Hiểu theo Phật pháp, chúng sinh đã tạo vô lượng nghiệp lành lẫn nghiệp dữ, do vậy nên họ phải sinh ra trong vô số dạng thân tướng vào các cảnh giới khác nhau.
    Về các thần siêu thế có 2 dạng chính: Một là các vị bồ tát đã đạt giai vị kiến đạo; và một là chư Phật. Trong số chư thần hiện tướng Bồ tát cũng có 2 dạng: Một là chư vị vốn đã thành Phật rồi nhưng thị hiện làm Bồ tát, và hai là các vị chính là Bồ Tát. Trong số chư Thần vốn là chư Phật và Bồ Tát, có nhiều vị thị hiện tướng là các vị thần thủ hộ(Hộ Pháp) như Mahakala, Mahakali.

    Hành giả sơ cơ tu tập Mật Tông năng lực hành trì còn yếu kém mà có các thế lực vô hình tá dựa múa may bắt ấn hay buông ra những lời vô bổ, vô ích thì có thể đây là một dạng á thần. Họ chính là rào cản chúng ta trên con đường tiến hóa tâm linh. Gặp trường này hành giả hành trì cần hồi hướng cho họ và cầu Chư Phật gia hộ cho Thân Tâm được thanh tịnh mới có thể tu trì Mật Pháp.

    Với hành giả Kim Cang Thừa thì đối với các vị Thần thế gian chúng ta vẫn tôn trọng họ nhưng không quy y họ vì họ không dẫn dắt chúng ta đến bờ giải thoát. Chúng ta sinh ra làm người là 1 điều hy hữu, chúng ta gặp được Phật pháp lại càng hy hữu hơn. Chỉ có thân người mới gần đến sự giác ngộ, giải thoát nhất, tu dễ thành Phật nhất.

    Những hành giả thích sự hiếu kỳ và mong cầu ấn chứng thì càng tạo điều kiện cho thế lực này có chỗ nương tựa.
    COLONY đọc rất nhiều bài viết và rất tâm đắc với bài viết của CPLH mình khuyên bạn LHV nên đọc kỹ bài của CPLH, việc các bạn có tâm luôn hướng thiện, hướng về phật là rất tốt tuy nhiên để trở thành một hành giả KIM CANG THƯA thì chưa đủ.

    Ở một mức độ nào đó từ bi mà không có trí tuệ thì rất khó trong việc tu tâp...Vịệc huynh MT hướng dẫn cho bạn những bước đầu sơ cơ để tìm hiểu về phật pháp rất tốt, tuy nhiên để đi sâu vào pháp Mật Tông thì chưa đủ, phải cần một vị Thầy ( KCĐS ) để hướng dẫn chuyên tu về Pháp.
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Luân hồi tái sinh đầu thai chuyển kiếp
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 17-11-2012, 11:57 PM
  2. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 10-12-2010, 10:59 PM
  3. Các huynh đệ tỷ muội cho hỏi!!???
    By Vô Trí in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 05-10-2010, 12:54 AM
  4. Giác Minh Diệu hạnh Bồ tát khuyến phát niệm Phật
    By luckyboy624 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-08-2010, 07:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •