Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 54

Ðề tài: hư thật chuyện Nhân điện

  1. #1

    Mặc định hư thật chuyện Nhân điện

    Dạo này có rất nhiều bài post cảnh tỉnh về việc sử dụng " nhân điện" và đa phần mang tính chất tiêu cực. Mình cũng không biết phân biệt như thế nào là tốt hay xấu nữa. Nhưng có một câu chuyện như thế này làm mình nhớ mãi dù nó xảy ra cách đây hơn 10 năm rồi. con cháu trong nhà mình có một cái giống nhau là khi còn nhỏ, đi rất sớm nhưng nói lại cực kì chậm. Đứa cháu gái của mình lúc đó cũng đã 3 tuổi rồi nhưng không hề nói 1 tiếng nào thậm chí những từ "ba, mẹ " đơn giản nên nhà cũng bắt đầu lo lắng. Gia đọan đó, cô mình cũng phát hiện mình bị bệnh ung thư ngực giai đọan cuối rồi. Cô không muốn chạy chữa theo Tây Y mà chuyển sang Đông Y và qua giới thiệu của một người khác, cô biết đến 1 người tên là Nguyễn Văn Thế hay Trần Văn Thế gì đó. Ông cũng xem qua bệnh tình của cô nhưng trái với nhận định của bác sĩ chỉ trả lời bằng cái lắc đầu thì ông lại tặng cho cô tôi 1 quyển sách tên là " Suối nguồn hạnh phúc " và chỉ cô cách sử dụng nhân điện. Trong một lần ông đến nhà thăm cô, tình cờ gặp bà chị họ bế đứa cháu sang chơi. Mặc dù chưa hề gặp con bé lần nào nhưng ông đã nói ngay " con nhỏ này chậm nói nhưng sau này sẽ là một đứa có tài ". Bà chị mới than " gần 3 tuổi rưỡi rồi thầy ơi , mấy đứa cháu khác trong nhà đâu có muộn dữ vậy". Ông mới trợn mắt nói với con bé " Trời, đến lúc thì nói đi chứ mắc gì mà phải lì dữ vậy hả " rồi ông đặt một bàn tay lên trán con bé. Lạ thay, con bé không hề tỏ ra khó chịu, cứ cúi mặt để ông thầy đặt tay lên trán mình đến chừng hơn 10 fút. Đột nhiên, nó gạt tay tay thầy ra và nói , câu nói đầu tiên của một đứa trẻ không hề nhắc đến ba, mẹ mà là " thôi được rồi, nóng quá ".
    Không thể tưởng tượng nỗi, cả nhà mình lúc đó gần như kinh ngạc không nói nỗi một lời nào. và thật sự không biết phải giải thích hiện tượng này chỉ là 1 sự trùng hợp hay là nhờ vào một sức mạnh nào khác. Từ đó, con bé đã nói bình thường như bao đứa trẻ khác, ncũng ngọng nghịu và đớt đát. Chỉ duy nhất ngày hôm đó, rành mạch từng chữ một như thể đó không phải là một con bé 3 tuổi.
    Cô tôi cũng không biết nhờ vào cách tập mà ông chỉ hay không. 4 năm sau, cô mất.

  2. #2
    Đai Xanh Avatar của timcaonhan
    Gia nhập
    Jan 2008
    Nơi cư ngụ
    ho chi minh
    Bài gởi
    119

    Mặc định

    Chà!!! ông Thầy Này đúng Là Giỏi Lắm đa.
    Nhưng Mà Tiếc Thật...

  3. #3

    Mặc định

    Chào các sư huynh,đệ đang tìm sư học đạo đây mà ko bít tìm ở đâu hết,sư huynh nào rủ lòng thương giúp đệ với.Đa tạ nhiều

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tamsuhocdao11 Xem Bài Gởi
    Chào các sư huynh,đệ đang tìm sư học đạo đây mà ko bít tìm ở đâu hết,sư huynh nào rủ lòng thương giúp đệ với.Đa tạ nhiều
    Chào bạn, bạn đang tầm sư học đạo, mình rất ủng hộ bạn. Một người khi có tâm học đạo, có tâm tu luyện như vậy, chắc chắn sẽ có sự giúp đỡ hoàn thành tâm nguyện t6hôi. Vấn đề là cơ duyên sẽ đưa mình đến đâu mà thôi... Ví như bạn muốn học để có một kỹ năng nào đó, hay kể cả là một huyền năng nào đó thì cũng chả khó lắm, nhưng những thứ đó chỉ làm bạn hãnh diện và thỏa mãn tâm lý trong giai đoạn ngắn ngủi thôi và bạn sẽ thấy là ngoài trời này sẽ có trời khác còn cao hơn, bởi vì tất cả những triển hiện thần thông phô trương chỉ ở tầng thứ thấp và rất đỗi tầm thường, nó chỉ là thuộc về thế gian tiểu đạo. Nếu bạn thực sự muốn học đạo với ý nghĩa đích thực của đạo, mình sẽ nói cho bạn biết đó chính là hình thức Đại Đạo Vô Hình của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Bạn hãy vào trang http://www.phapluan.org/ đọc sách Chuyển Pháp Luân và tìm hiểu nhé. Nếu có gì ko hiểu thì vào diễn đàn http://chinhphap.com/ đặt câu hỏi nhé, sẽ có rất nhiều giải đáp cho bạn. Bản thân mình trước đây từng ngỡ là mình ngộ Đạo ở cảnh giới rất cao rồi, vậy mà khi đọc xong Chuyển Pháp Luân mình mới giật mình kinh ngạc. Bây giờ mình đã là đệ tử Pháp Luân Công rồi. Nick của mình bên chinhphap.com là dialoiphuc , đó là tên một quẻ trong Kinh Dịch với ý nghĩa là trở về với Đạo, chính là bởi vì mình đã tìm được lối về của mình. Chúc bạn sớm tìm hiểu và đắc Pháp nhé... Cơ duyên này, bạn ko bao giờ nghĩ nổi là duyên phận lớn như thế nào đâu - tất nhiên đó là mình nói khi bạn bén duyên với Đại Đạo Vô Hình. Chào nhé.

  5. #5
    Đai Vàng Avatar của MaTam
    Gia nhập
    Apr 2008
    Nơi cư ngụ
    Lằn ranh đen trắng
    Bài gởi
    66

    Mặc định

    Anh diathuysu nhân tiện quá, quảng cáo luôn cho pháp mình. Nhưng mà em tháy môn này bên Trung Quốc hơi bị loạn thì phải. Em vẫn chưa dám tập (sợ tàu hỏa vào ga) vì ko có ai dạy. Hay các anh cùng môn lập club đi, như thế ta tập tốt hơn.

  6. #6

    Mặc định

    Cái trường hợp cô bé ở trên, ko phải là cô bé ấy nói được đâu, mà bản thân là cô bé bị tín tức nhập vào người , và tín tức này đã thông qua cô bé mà nói .

  7. #7

    Mặc định

    [QUOTE=MaTam;22938]Anh diathuysu nhân tiện quá, quảng cáo luôn cho pháp mình. Nhưng mà em tháy môn này bên Trung Quốc hơi bị loạn thì phải. Em vẫn chưa dám tập (sợ tàu hỏa vào ga) vì ko có ai dạy. Hay các anh cùng môn lập club đi, như thế ta tập tốt hơn.[
    Chào bạn, PLC luôn hướng các học viên đến cái Thiện, đến tiêu chuẩn tâm tính rất cao thì làm sao có thể gây loạn được chứ. Trong xã hội, nếu mỗi cá nhân đều tốt thì có phải cả xã hội sẽ tốt đẹp, ai cũng được hạnh phúc sao. Sự loạn như bạn nói là do sự đố kỵ, thiển cận cũng như mưu mô hiểm ác của một nhóm người trong nỗi lo sợ bị tước mất lợi ích cá nhân nên tìm mọi cách để diệt và gán tiếng xấu cho PP tập luyện này. Bạn có biết không. Học viên PLC có mặt trên toàn thế giới, chủ yếu là tự tập và luyện theo nhóm, nhưng chưa có ai bị tàu hỏa đâu mà cả thân và tâm đều được nâng lên. Với những nguyên lý đặc biệt, nó an toàn tuyệt đối cho người tập luyện. Nếu bạn quan tâm, có thể ghé thăm www.chinhphap.com. Chúng tôi luôn vui lòng và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Mà bạn có ở HN không vậy?
    Thân mến
    Last edited by luongtam; 26-04-2008 at 10:29 PM.

  8. #8

    Mặc định

    [QUOTE=luongtam;23758]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi MaTam Xem Bài Gởi
    Anh diathuysu nhân tiện quá, quảng cáo luôn cho pháp mình. Nhưng mà em tháy môn này bên Trung Quốc hơi bị loạn thì phải. Em vẫn chưa dám tập (sợ tàu hỏa vào ga) vì ko có ai dạy. Hay các anh cùng môn lập club đi, như thế ta tập tốt hơn.[
    Chào bạn, PLC luôn hướng các học viên đến cái Thiện, đến tiêu chuẩn tâm tính rất cao thì làm sao có thể gây loạn được chứ. Trong xã hội, nếu mỗi cá nhân đều tốt thì có phải cả xã hội sẽ tốt đẹp, ai cũng được hạnh phúc sao. Sự loạn như bạn nói là do sự đố kỵ, thiển cận cũng như mưu mô hiểm ác của một nhóm người trong nỗi lo sợ bị tước mất lợi ích cá nhân nên tìm mọi cách để diệt và gán tiếng xấu cho PP tập luyện này. Bạn có biết không. Học viên PLC có mặt trên toàn thế giới, chủ yếu là tự tập và luyện theo nhóm, nhưng chưa có ai bị tàu hỏa đâu mà cả thân và tâm đều được nâng lên. Với những nguyên lý đặc biệt, nó an toàn tuyệt đối cho người tập luyện. Nếu bạn quan tâm, có thể ghé thăm www.chinhphap.com. Chúng tôi luôn vui lòng và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Mà bạn có ở HN không vậy?
    Thân mến
    Chào nhé. Ở Sài Gòn mình cũng tập với một nhóm 4 người, mình mởi ra Hà Nội hôm nay, chưa biết tập với nhóm nào, luongtam ở đâu vậy? Mình ở Hàm Tử Quan, chạy ra Hồ Hoàn Kiếm cũng gần. Đt : 0903075881, Thọ

  9. #9

    Mặc định

    @ diathuysu: Minh da pm cho ban roi day nhe.

  10. #10

    Mặc định

    não bộ là nơi tiếp nhận và xử lý các tín hiệu từ trong cũng như ngoài cơ thể. Và tín hiệu được truyền đi như dòng điện (electric current) ở dạng xung lực (impulse). Thân thể con người lúc nào cũng có điện, tùy ít hay nhiều, môi trường lạnh hay nóng, cọ xát nhiều hay không,... Cho nên chuyện "nhân điện" hoàn toàn có thể hiểu được 1 cách khoa học . :D
    WF

  11. #11

    Mặc định

    Ngoài ra tôi có đọc thử vài trang đầu của Pháp Luân Công, nhưng theo ý kiến riêng tôi thấy Sư Phụ không được "trau chuốt" trong lời nói lắm. Tôi không muốn "nói xấu sau lưng" hay "đả kích" mà là chỉ muốn bình luận. Đầu tiên đó là tôi không thích cách nói của ông về Thiền Tông. Nói thẳng ra thì đó là lối nói quá ... "trịch thượng" mà tôi từng nghe được. Những câu như:

    Chúng tôi nói rằng phái nầy là đục sừng bò.
    Tại sao nói như vậy? Khi đầu tiên ngài Bồ Đề Đạt Ma đi vào, ngài thấy nó còn đủ rộng ; đến tổ thứ hai, nó không còn rộng lắm ; đến tổ thứ ba, ngài đi vào một cách khó khăn ; đến tổ thứ tư thì là chật hẹp lắm rồi ; đến tổ thứ năm, thì gần như không còn chỗ để bước vào nữa ; và đến tổ thứ sáu thì ngài Huệ Năng đã đến cùng tột của cái sừng và không còn có thể tiến hơn nữa. Ngày nay nếu quí vị đi tu học ở phái Thiền tông thì chớ có đặt câu hỏi. Nếu quí vị đặt câu hỏi thì sẽ bị ăn ngay một cây đòn vào đầu, đó gọi là đòn cảnh tỉnh. Điều đó có nghĩa là quí vị phải đừng đặt câu hỏi, quí vị phải tự mình tự hiểu. Nếu quí vị nói rằng : Nếu tôi đến đây chính là vì tôi không hiểu biết gì hết, làm sao tôi có thể tự hiểu như vậy được? Tại sao lại đánh tôi? Đó chứng tỏ là người ta đã đi đến cùng tột của sừng bò và không còn gì để nói nữa.
    Trong quá khứ có nhiều người, nhất là đệ tử của Thiền tông, vẫn cố thủ sự thiên kiến sai lầm và những nhận thức cực đoan của họ.
    Nếu không có sự dọn dẹp nầy, với một cơ thể bẩn thỉu, đen tối và một khối tư tưởng dơ dáy như vậy, làm sao quí vị có thể thành đạt sự tu luyện lên
    cấp cao được?
    ~> bó tay. "Đừng nâng mình lên = cách đạp cái khác xuống" :D

    không phải do bản dịch hay không, hay không biết do lối nói "đánh mạnh vào lòng người" của ông hay đơn thuần chỉ là do thói quen. Những câu nói trên... chợ búa quá. Tôi không có ấn tượng tốt từ những câu chữ đầu tiên!

    Xin lỗi mấy bạn môn phái PCL nhé.
    Nam mô...:yb663:
    Thân.

    WF

  12. #12

    Mặc định

    Chào bạn WodenFreya!
    Đúng là cuốn Chuyển Pháp Luân có nhiều bản dịch khác nhau, tôi thường hay đọc bản dịch sau:
    http://www.phapluan.org/book/zfl_v.pdf
    Bản này theo cá nhân tôi thấy phù hợp với mình. Bạn đọc lại quyển này xem sao.
    Chỉ lưu ý bạn thế này: Bạn cố gắng đọc một mạch từ đầu đến cuối, buông bỏ hết các định kiến, tránh những đánh giá nhận xét có thế làm mình dừng lại giữa chừng.
    Mình có thể kể kinh nghiệm của mình về vấn đề này như sau: Lần đầu tiên minh đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, mình đọc đâu không quá 2 trang gì đó rồi chạy luôn, chạy thật sự không dám đọc nữa. Sau rồi phải đến hơn một năm sau, mình đọc thêm nhiều cuốn sách khác về tôn giáo, về tu luyện và trao đổi với các bạn trên diễn đàn, câu hỏi lớn trong đầu mình là: Mục đích của cuộc sống là làm gì?, để quyền cao chức trọng chăng? Để kiếm được cho nhiều tiền chăng? Để ăn sung mặc sướng chăng?... Rồi cơ duyên lại đến, mình được một người bạn cho file cuốn Chuyển Pháp Luân, mình đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân, lần này thì không hiểu sao mình đọc ngấu nghiến quyển sách, đọc một mạch từ đầu tới cuối. Sau khi đọc hết bài 3 mình đã quyết tâm tu luyện, ngay hôm đó khi mình ngồi thiền định thì mình cảm nhận thấy một Pháp Luân bay đến và gắn vào bụng dưới, mình rất sửng sốt và vui sướng...

    Quyển sách này là sao chép lại những điều Sư Phụ giảng trên lớp, các đệ tử đã giúp Sư Phụ chép lại, Sư Phụ đã chỉnh lí, Cuối quyển sách Sự Phụ có viết rằng:
    Cuốn «Chuyển Pháp Luân» không đẹp đẽ về văn chương bề mặt, thậm chí không phù hợp với ngữ pháp hiện đại. Tuy nhiên, nếu tôi dùng ngữ pháp hiện đại để chỉnh lý cuốn [sách] Đại Pháp này, thì sẽ xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng: quy phạm kết cấu của ngôn ngữ văn chương [dẫu] chau chuốt, nhưng sẽ không có nội hàm cao hơn và sâu hơn. Bởi vì việc sử dụng từ vựng quy phạm hiện đại hoàn toàn không cách nào biểu đạt được chỉ đạo của Đại Pháp tại các tầng khác nhau ở cao hơn và biểu hiện của Pháp tại mỗi từng tầng, cũng như [không thể] dẫn đến diễn hoá [về] bản thể và công của học viên cùng các loại biến hoá về thực chất trong đề cao [tầng].

    Mình thấy bạn cũng là người có duyên, tâm thái của bạn rất tốt, mình xin trao đổi với bạn kinh nghiệm riêng của mình!
    Cảm ơn bạn!

  13. #13

    Smile

    Bạn WodenFreya à, quyển Chuyển Pháp Luân là tập hợp tất cả những bài giảng pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí trong suốt 2 năm với khoảng hơn 50 khóa giảng tại khắp các tỉnh thành TQ, mỗi buổi thuyết giảng có từ 4000 đến hơn 10.000 người tham dự. Bạn có thể xem các tin tức và các video thuyết giảng cũng như qua ảnh nghe giảng của Sư phụ thì rõ.

    Tại sao lại có nhiều người nghe thuyết giảng đến vậy? Như bạn nhìn nhận thì người ta đều thích đến để nghe chỉ trích chăng? Tôi nghĩ không phải. Lời nói thẳng sẽ không chau chuốt, không phải tránh né. Ai vứt bỏ tâm chấp trước mà lắng nghe chắc sẽ có lợi ích. Thời bấy giờ có rất nhiều học viên đã từng tu Thiền Tông đến học Pháp, Sư phụ tôi nói với họ như vậy để giúp họ nhận thức rõ vấn đề. Thế nào là cực đoan? Cực đoan ở đâu? Tất cả đều nói rõ với họ và ghi chép lại.

    Đắc Pháp do tùy duyên mỗi người. Nếu bạn thấy không hợp thì tùy bạn, đó cũng là sự chọn lựa của mỗi người.
    CHÂN - THIỆN - NHẪN

  14. #14

    Mặc định

    Chào WF,
    Mình cũng có ấn tượng bạn là người có tâm thái tốt nên mạo muội trao đổi với bạn. Mình cũng hiểu cảm giác của bạn khi đọc CPL lần đầu. Đấy cũng là cảm giác của mình. Bản thân mình lúc đó cũng thấy đó là lối nói có vẻ "trịch thượng". Nhưng trước đó, mình đã có hiểu biết nhất định nên biết là nhiều điều trong đó là đúng. Nhưng duyên vẫn chưa đến ngay đâu, sau này khi duyên đến đọc lại mình gạt bỏ hết thành kiến và lĩnh hội được nhiều điều. Chỉ là chia sẻ với bạn thế thôi.
    Về vấn đề Thiền tông thì hẹn bạn dịp khác.
    Còn về vấn đề thứ 3 thì hoàn toàn hiểu được mà bạn.
    Xét về mặt Luật nhân quả, con người đến với kiếp này không phải là đã mang bao nhiêu nhân của các kiếp trước rồi sao. Luân hồi bao nhiêu kiếp như vậy, nghiệp không phải đã cuốn vòng quanh thân rồi sao. Chúng ta cách thời đức Thích ca 2.500 năm thì chúng ta đã "tích" được thêm bao nhiêu nghiệp nữa rồi cộng thêm với trước đó nữa.
    Xét về mặt tâm linh, tất cả đều là dạng vật chất. Đến nay, khoa học đã chứng minh và công nhận về cơ thể NL bao quanh thân vật lý này. Những người có khả năng đều thấy có nhiều chỗ xám đục trong đó. Và ở chỗ nào có sự xám đục thì ở đó thường là có bệnh. Đó là biểu hiện của nghiệp chăng? Bản thân tôi đã nhìn thấy nghiệp của bản thân. một cục đen đúa, nhầy nhụa chạy trong thân có thể phóng lớn thu nhỏ và ở rất thâm sâu.
    Theo tử vi toán mệnh thường nói là một người có nghiệp căn sâu nặng ...

    Đôi lời gửi bạn

  15. #15

    Mặc định

    Tôi xin cảm ơn các bạn galaxy89, bạn proxy và bạn luongtam rất nhiều. Có những lúc tôi chợt nhìn lại mình và nhìn lại quãng đời đã đi qua, tôi chợt cảm thấy mình lớn hơn rất nhiều, và thầm cảm ơn đấng sinh thành và mọi hờn ghen, bực dọc, yêu ghét,... đã cho tôi thành được cái tôi như hiện nay. Tôi cảm thấy tôi đã đủ chững chạc, lớn và tự tin để nương đến những gì lớn lao và quý báu hơn của cuộc sống. Nhưng rồi cũng vừa đủ cho tôi nhìn nhận ra rằng, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, tôi lại có thể giống tôi của hôm nay, cũng chợt "ngộ" ra điều gì đó và lại cười chính mình của quá khứ vừa qua. Đạo chỉ có một, Pháp chỉ có một nhưng có vô số cách diễn đạt khác nhau. Người ta có thể thích lối này và không thích lối diễn đạt nọ. Người ta tìm cho mình con đường thích hợp nhất để đi đến Giác Ngộ, giống như một ngôi nhà to lớn, có nhiều cửa để vào ra, khi vào được bên trong bằng 1 cửa, tất cũng bắt đầu thông các cửa còn lại. Tôi không biết mình có "duyên" hay không nhưng rất vui vì đã cùng được thảo luận với mọi người trên diễn đàn này. Một lần nữa tôi xin cảm ơn. Tôi sẽ tìm một lúc thật thảnh thơi, gác lại mọi định kiến cá nhân riêng tư và đọc lại PLC của Sư Phụ một lần nữa. Ý kiến của mọi người tôi đều tiếp thu. :)

    Mà có ai đang ở bên Canada không ? 8-> Để có thể hướng dẫn và giúp mình trong công việc tập luyện 8->

    Thân.
    WF.
    Last edited by WodenFreya; 04-05-2008 at 01:42 AM.

  16. #16

    Mặc định

    Bạn bắt đầu đọc nên đọc thêm hướng dẫn dành cho người mới tập ở đây: http://phapluan.org/start.html
    Liên lạc viên: http://phapluan.org/link.html#contact
    Canada
    Montréal Thanh (514) 937-2756
    Toronto Alice (416) 250-0138
    Mississauga Phan Hà (416) 348 5361
    Vancouver Đoãn (604) 873-9220
    CHÂN - THIỆN - NHẪN

  17. #17
    chanthiennhan
    Guest

    Mặc định

    Bạn ngộ ra điều gì thì chia sẻ cho mọi người biết với nhé. Cộng đồng PLC ở Canada lớn mạnh lắm đó, đặc biệt là chính phủ Canada rất hổ trợ cho PLC. Nếu bạn ở Canada thì tìm người tập chung ko khó khăn gì, hoặc bạn tự tập riêng ở nhà cũng được, lúc đầu mình cũng tập riêng một mình và đạt được nhiều kết quả thú vị lắm. Nếu ko có bạn bè tập cùng thì bạn có thể download video hướng dẫn về xem và tập theo, bạn có thể vào đây download mấy file video tiếng Việt về xem nhé.

    http://phapluan.org/exercise/index.html

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WodenFreya Xem Bài Gởi
    Tôi xin cảm ơn các bạn galaxy89, bạn proxy và bạn luongtam rất nhiều. Có những lúc tôi chợt nhìn lại mình và nhìn lại quãng đời đã đi qua, tôi chợt cảm thấy mình lớn hơn rất nhiều, và thầm cảm ơn đấng sinh thành và mọi hờn ghen, bực dọc, yêu ghét,... đã cho tôi thành được cái tôi như hiện nay. Tôi cảm thấy tôi đã đủ chững chạc, lớn và tự tin để nương đến những gì lớn lao và quý báu hơn của cuộc sống. Nhưng rồi cũng vừa đủ cho tôi nhìn nhận ra rằng, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, tôi lại có thể giống tôi của hôm nay, cũng chợt "ngộ" ra điều gì đó và lại cười chính mình của quá khứ vừa qua. Đạo chỉ có một, Pháp chỉ có một nhưng có vô số cách diễn đạt khác nhau. Người ta có thể thích lối này và không thích lối diễn đạt nọ. Người ta tìm cho mình con đường thích hợp nhất để đi đến Giác Ngộ, giống như một ngôi nhà to lớn, có nhiều cửa để vào ra, khi vào được bên trong bằng 1 cửa, tất cũng bắt đầu thông các cửa còn lại. Tôi không biết mình có "duyên" hay không nhưng rất vui vì đã cùng được thảo luận với mọi người trên diễn đàn này. Một lần nữa tôi xin cảm ơn. Tôi sẽ tìm một lúc thật thảnh thơi, gác lại mọi định kiến cá nhân riêng tư và đọc lại PLC của Sư Phụ một lần nữa. Ý kiến của mọi người tôi đều tiếp thu. :)

    Mà có ai đang ở bên Canada không ? 8-> Để có thể hướng dẫn và giúp mình trong công việc tập luyện 8->

    Thân.
    WF.

  18. #18

    Mặc định

    Cám ơn 2 bạn nhưng mà mình ở Winnipeg of Canada 8-> hơi hẻo lánh 8-> nhưng được cái yên tĩnh 8-> :D K sao mình sẽ thử tập 1 mình trước. :">

  19. #19

    Mặc định

    @ WF: Bạn cứ yên tâm tập và nếu có thắc mắc gì hãy cùng trao đổi với chúng tôi nhé.

  20. #20

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WodenFreya Xem Bài Gởi
    Cám ơn 2 bạn nhưng mà mình ở Winnipeg of Canada 8-> hơi hẻo lánh 8-> nhưng được cái yên tĩnh 8-> :D K sao mình sẽ thử tập 1 mình trước. :">
    Bạn vào diễn đàn: http://chinhphap.com/ cùng trao đổi học thuật với chúng tôi nhé!
    CHÂN - THIỆN - NHẪN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •