Cảnh thiên thai thơm mùi thanh thản
Chẵng ngồi yên phãi xuống phàm trần
Ấy vì thương trăm họ vạn dân
Nên chẵng kễ tấm thân lao khỗ
Hiệp sức tổ thầy, truyền phổ độ
Cho người đời phổ tố lòng nhân
Ai ơi phãi ráng chuyên cần
Ráng tu đắc đạo được gần phật tiên
Sắc ban đã đến tận nơi đây
Cực nhọc khuyên ai chớ dạ nài
Lập đạo đầu hưỡng ngàn thuỡ đễ
nên danh hậu thế tiếng bền dai
từng lo tu luyện bấy lâu nay
Chuộn đạo từ đây đã gặp thầy
Đức cao thì mới đáng nên người
Đức thắng tài kia đã mấy mươi
Có đức có tài giềng đạo trọng
Không tài ,không đức, hóa không thời
Không thời, là nơi buồn khổ nạn
Ráng tu sao, khỏi vạn sầu bi
Xin Hiền Tỷ TriTue nên ghi rõ trích nguồn ( có thể ghi chữ màu đỏ , dạng chữ in nghiêng ) những câu văn hay những từ ngữ nằm trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Thi Văn Dạy Đạo , Đạo Sử Xây Bàn hay Các Bài Thánh Thi của Chư Vị Tiền Bối trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh
Tránh làm cho đọc giả ngộ nhận là do Hiền Tỷ viết ra
Việc làm này trước là thể hiện lòng tôn kính của mình với Các Vị Tiền Bối Đại Đạo , Các Đấng Thiêng Liêng
Sau là tránh cho người đọc hiểu lầm cũng như tránh để Hiền Tỷ mang tội "đạo văn" của Các Đấng
Ví như :
Thầy
Dạy trẻ con toan trước dạy mình
Cái công giáo hóa cũng đồng sinh
Đạo đời tua biết đời rằng trọng
Một điểm quang minh một điểm linh
3-2-1926 ( Thánh Ngôn Hiệp Tuyển QII trang 130 )
Trân trọng kính lời
Thiện Niệm cẩn bút
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Đạo cứu thế lời thương tỏ thật
Mong đệ,huynh hiền ráng cần chuyên
Tu tâm dập tắt lửa phiền
Làm tiên,thánh phật tại miền trần gian
Tu hành sao lại khóc than
Long hoa tô lập sao còn u mê
Hội Long huê trở về tu tiến
Đạo tiến thành,thanh hiến phật môn
Tu là bảo tồn nhân lực
Khắp hoàn cầu ý thức thuât nhiên
Đình án xem lại cho xong
Hải hà mong được trong lòng độ tha
Thấy bao chuyện lạ ta bà
Chuyện đời,chuyện đạo gần xa tỏ tường
Lá lành,lá rách cũng thương
Lai Khứ mong nhận con đường chánh nhân
Ra lời mong được đến gần
Lời hay ý đẹp thánh thần chứng minh
Nhận được cả sự bất bình
Xét suy mới biết thật tình lòng ai
Làm gì phải luận đúng sai
Ai làm nấy chịu là bài tu thân
Buồn chi bao sự bất nhân
Lòng mình mình biết thánh thần chứng minh.
Lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ
Đường công danh hiệp đó rồi tan
Tồn chi mà vội mơ màng
Đáo đầu rồi cũng hai bàn tay không
Đạo màu ta phải hiểu cho thông
Không thì đau khổ,lòng xót xa
Ráng mà hành hiểu cho ra
Lòng tà sáng suốt,tìm ra đạo màu
Thân không thèm làm kẻ cơ cầu
Chỉ lo tu luyện đạo màu cho thông
Đạo màu đừng có thong dong
Ráng mà tu niệm cho lòng được an
Một lần nữa xin kính để lời đến Hiền Tỷ Tri Tue !
Xin kính nhắc Hiền Tỷ nên xác minh lại , vì 4 câu :
ĐỨC cao thì mới đáng nên người,
ĐỨC thắng TÀI kia đã mấy mươi.
Có ĐỨC có TÀI giềng Đạo trọng,
Không TÀI không ĐỨC hóa không thời.
Là nằm trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển của Đạo Cao Đài
Nếu Hiền Tỷ không viết theo dạng trích mà tự ý lồng ghép vào bài thơ của mình tức là phạm vào tội "đạo văn"
Trân trọng kính để lời nhắc nhở
Thiện Niệm chân thành kính bút
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Người khôn vì ý quên lời
Kẻ ngu thì lại ôm nơi câu từ
Ơn trên dạy trẻ từ từ
Học cho nên hiểu nên hư tại mình
Mải ôm tiếng kệ câu kinh
Tranh dành câu chữ khổ mình trách ai
Cha mẹ đâu nói đúng sai
Mà dạy con trẻ học bài nghĩa nhân
Đem kinh cha để biệt phân
Thánh thần linh ứng giải phần đúng sai
Phải nhờ kinh điển tìm hay
Chớ vì kinh điển để bày rẽ chia
Bới lông tìm vết sớm khuya
Không hiểu ý mẹ,lại lìa ý cha
Làm sao tam giáo một nhà
Ngũ chi không hiệp là xa ý trời
Vì thương con trẻ để lời
Đem kinh chia rẽ muôn đời tội mang.
Đức Chí Tôn có để lời khuyên :
DẠY TRẺ CON TOAN TRƯỚC DẠY MÌNH
Xin Hiền Tỷ nên nhìn vấn đề một cách khách quan
Hiền Tỷ nếu thật tâm vì sanh chúng , trích lại Thánh Thi thì nên ghi rõ nguồn chứ sao lại để mờ hồ như thế ???
Có phải Hiền Tỷ làm vậy để khoe tài thơ hay với nhơn sanh chăng ?
Khi tiểu đệ để lời nhắc nhở Hiền Tỷ trước không nghe , sau lại để lời nặng nhẹ là có thâm ý gì ?
Không những Hiền Tỷ chỉ "đạo văn" 1 bài , mà Hiền Tỷ còn "đạo văn" tiếp đó là :
Từng lo tu luyện bấy lâu nay ,
Chuộng Đạo từ đây đã gặp Thầy .
Một chức Giáo-dân tua lãnh lịnh ,
Làm cho đời tệ hóa ra hay
---
Sắc trời đã đến tận nơi tay,
Cực nhọc khuyên con chớ dạ nài .
Lập Đạo dầu nên ngàn thuở để ,
Nêu danh hậu thế tiếng bền dai .
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q I .
Hiền Tỷ còn dám cả gan , ghép bài này qua bài khác làm sai lệch Thánh Ý của Thầy ban cho từng vị Cao Đồ thuở sơ khai nền Đại Đạo
Vậy thử hỏi có phải là trọng tội cùng THẦY hay không ???
Lời thật mất lòng , xin hãy tự mình suy lấy
Trân trọng kính chào
Last edited by Thiện Niệm; 27-11-2010 at 10:12 PM.
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Một lần biết lỗi thì tha
Cố tình mắc lỗi thì ra giống gì
Mượn câu thánh huấn lần đi
Hòa đồng nhân ái cũng vì tình thương
Rẽ chia ma quỉ dẫn đường
Ham tranh thua thắng còn vương tâm phàm
Sao thể dẫn đạo kỳ tam
Mượn câu thánh huấn để làm vách ngăn
Cha mẹ từng đã dạy rằng
Học thương đi nhé nói năng giữ lời
Tự hỏi tâm trí ai ơi
Thấy hay thì cứ nói lời cuồng ngông
Kinh cha,điển mẹ như sông
Hòa trong bốn biển cũng đồng như nhau
Ai còn phân biệt khác màu
Bụng mình nhỏ hẹp làm đau mẫu hiền
Nói người sẽ hiểu tâm liền
Vì ham thua thắng xỏ xiên ích gì.
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Last edited by Thiện Niệm; 27-11-2010 at 10:04 PM.
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Một lần sai một năm chưa sửa
Lại sai rồi,sao hứa làm chi
Vì sao tình nghĩa lụn đi
Như dầu đã cạn,sụp suy ánh đèn
Vì tình thương đi nhen nhúm lửa
Hội Diêu trì,lời hứa yêu thương
Sao nay trên một con đường
Rẽ chia con mẹ tình thương úa tàn
Có phải chăng đây màn quỉ khảo
Cãi lệnh cha nó bảo nó khôn
Học kinh nó khảo nó dồn
Nhân danh phàm hội sao tồn lý thiên.
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Minh thệ Thầy dạy hòa đồng
Nếu không làm được thì không thể về
Dọc đường ma quỉ chặn kề
Đó là đố kỵ,chấp nê câu từ
Muốn qui tam giáo thật ư?
Phải HÒA trước hết,thuyền từ rước đưa
Chửi cha con biết hay chưa
Vì con chia rẽ,cho vừa ý con
Minh thệ muốn hỏi mất còn
Hỏi tâm mình trước,sao con không hành
Sao còn cái tính cạnh tranh
Chấp nê ngã mạn sao đành hả con
HÒA ĐỒNG phải giữ lòng son
Kính trọng huynh đệ,sao con không làm
Sao đi gây rối bá sàm
Con phạm minh thệ con làm khổ cha
Một lời cha dặn thiết tha
Muốn giữ MINH THỆ phài HÒA đó con.
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
À, có người xưng Thầy, xưng Cha rồi! Nói hòa mà sao chẳng thấy hòa đâu ta, hay là tui căn trí cùn không hiểu cái cao thâm này?!
một tiếng chim kêu lời kinh vọng
núi trôi sông chảy mộng đoàn viên
Còn ai khác ở trên đời
Thầy,cha chung một là Trời đó thôi
Thầy dạy tam giáo qui rồi
Hòa đồng nhân loại đến hồi hiệp thiên
Thầy ơi ,thầy rất là hiền
Trong tâm có phật hiểu liền ý thâm
Cha ơi,con có đi lầm
Tìm cha con lại trong tâm tìm về
Vị tha thì thấy gần ghê
Vị ngã sao thấy lê thê kiếp người
Luân hồi,quả báo trêu ngươi
Làm sao để hiểu kiếp người thế gian
Tại sao tai họa lan tràn
Thiên tai đầy dẫy ngập tràn nhân tai
Tôn giáo chia rẽ đúng sai???
Sao tìm chân lý hỏi ai bây giờ
Rảo chân tìm bến,chỉ bờ
Hướng tâm tìm lại ban sơ nhân loài....
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Ai nào mà biết đạo văn
Làm đẹp cho đạo khó khăn không màng
Người đó tâm tính cao sang
Hy sinh bản ngã sẽ mang tâm hiền
Trời đâu ích kỷ giữ riêng
Trời cho tất cả chỉ kiêng hận thù
Chấp nê,ích kỷ ngục tù
Đạo văn không biết thiên thu không về
Phàm nhân thấy của thì mê
Chớ làm đạo chích ê chề ngục môn
Ai ơi bỏ dại học khôn
Làm cho đạo đẹp phật môn được về
Học cho tỉnh táo hết mê
Kinh sách ban rải tứ bề làm gương
Đó là gieo trải tình thương
Kính cha,kính mẹ tìm đường giải nguy
Mong sao khi đến hội kỳ
Đạo văn nên được dự thi kỳ này
Hiền Huynh TinhKhiThan mếnMinh thệ Thầy dạy hòa đồng
Nếu không làm được thì không thể về
Dọc đường ma quỉ chặn kề
Đó là đố kỵ,chấp nê câu từ
Muốn qui tam giáo thật ư?
Phải HÒA trước hết,thuyền từ rước đưa
Chửi cha con biết hay chưa
Vì con chia rẽ,cho vừa ý con
Minh thệ muốn hỏi mất còn
Hỏi tâm mình trước,sao con không hành
Sao còn cái tính cạnh tranh
Chấp nê ngã mạn sao đành hả con
HÒA ĐỒNG phải giữ lòng son
Kính trọng huynh đệ,sao con không làm
Sao đi gây rối bá sàm
Con phạm minh thệ con làm khổ cha
Một lời cha dặn thiết tha
Muốn giữ MINH THỆ phài HÒA đó con.
Hiền Huynh còn nhớ lời Minh Thệ chăng ? Giờ thì Hiền Huynh bái một người đáng tuổi chị mình là Thầy thì thử hỏi cái câu : BIẾT MỘT ĐẠO CAO ĐÀI NGỌC ĐẾ CHẲNG ĐỔI DẠ ĐỔI LÒNG ........Hiền Huynh đã bỏ đi đâu rồi ???
Tiểu đệ dùng lời lẽ hết sức thân ái để góp ý cho Hiền Tỷ TriTue sửa chữa sai lầm của mình là không nên "đạo văn" của Tiền Bối , của Các Đấng Thiêng Liêng là vì làm như vậy sẽ mang trọng tội khinh khi cùng Các Đấng
Trước hành động biết sai mà không sửa này là trực tiếp thực hiện hành vi MƯỢN DANH ĐẠO TẠO DANH ĐỜI đó chứ !
Hiền Huynh đừng đem chuyện cá nhân giữa tiểu đệ và Hiền Tỷ TriTue ra nói ở đây vì xét theo Luật Pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ , một vị Tín Đồ không có quyền sửa đổi KINH SÁCH cùng là Thánh Ngôn Thánh Giáo của Đạo
Hiền Tỷ TriTue không biết Pháp , phạm Pháp đã đành , Huynh TinhKhiThan đã tri pháp mà còn phạm pháp , còn bao che , còn biện hộ cho người phạm pháp thì tội chất bằng hai đó , xin Huynh mau mau tự xét lại mình
Hiền Huynh nên biết , chỉ có Chi Phái mới dám sửa đổi KINH SÁCH của Đạo vì sao ? Vì theo Đạo Nghị Định Thứ 8 của Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp lập thành thì CHI PHÁI LÀ BÀNG MÔN TẢ ĐẠO
Nếu Hiền Huynh không tùng lịnh của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh thì tiểu đệ không còn gì để nói !!!
Vấn đề Hiền Tỷ TriTue "đạo văn" 100% từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển đã quá rõ ràng , cái lý sự : HÒA ĐỒNG TU TIẾN hay cái lý : VẠN GIÁO NHẤT LÝ không thể áp dụng trong trường hợp này
Thơ văn của Hiền Tỷ TriTue không đến nổi dở tệ , Hiền Tỷ có thể tự làm lấy bằng ý thơ của mình kia mà , thời sao lại đi copy 100% Thánh Ngôn Hiệp Tuyển ra rồi "dậm muối thêm tương" làm gì ???
Nếu không vì lợi ích cá nhân muốn khoe tài thì chắc Hiền Tỷ TriTue đã muốn làm TRỜI , muốn thay Trời sửa lại những gì mà Trời đã dạy chăng ???
Tiểu đệ cho rằng việc khuyến nhân tu thiện bằng Thi Thơ có một giá trị lớn lao và mang âm hưởng vô cùng vô tận , thế nhưng nếu "đạo văn" thì chính bản thân người "đạo văn" cũng chẳng ra gì rồi , thì mong cứu độ ai ? Dìu dẫn ai ?
Tiểu đệ chỉ thành thật góp ý để Hiền Tỷ TriTue nếu có nhớ mài mại thì nên chỉnh sửa lại , đằng này Hiền Tỷ không những không nghe còn buông lời chỉ trích nặng nhẹ thị phi ... quả thật đáng thương mà cũng đáng giận thay !!!
Sau cùng trước khi dứt lời , xin Hiền Huynh TinhKhiThan và Hiền Tỷ TriTue nên biết cho lời mà Đức Chí Tôn đã dạy :
Phải trái Thần Thánh chỉnh chép biên
Thưởng phạt duy đợi ngày chung cuộc
Hay câu :
Huyền diệu mũi kim qua chẳng lọt
Đừng đừng xảo mị gọi tài tình
Trân trọng kính chào
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Kính thưa quý huynh tỷ! minh tâm ít học, và cũng không hiểu nhiều về thơ phú ,cũng như thơ đạo.
minh tâm thấy chuyện hôm nay rất buồn,nên minh tâm gõ vài hàng mong quý huynh tỷ đệ muội nghĩ lại. những việc mình làm, có bổ ích gì cho mình hay cho đạo không, hay mượn những dòng thơ thánh ra để nhầm mục đích chỉ trích người, mà thánh thơ thì không có dạy làm như vậy.
Hiệp đồng chư môn đệ
Gìn luật lệ cao đài
mà hiệp đồng chư môn đệ, thì không thể boi lọ nhau
Còn gìn luật lệ cao đài. thì trong luật ĐẠO CAO ĐÀI thì gìn luật thương yêu , và tha thư.
nếu làm người khác nhục, thì mang tội với bề trên.
Minh tâm viết chữ sai chính tả nhiều , nhưng minh tâm cũng cố viết lên , mong quý huynh tỷ đệ muội ngẫm lại mình..
Người có đạo không hề làm xấu
Dù biết người có xấu cũng che
Đồng chung một chuyến thuyền ghe
Nỡ đâu hấc bạn xuống bè làm ngơ
Rồi đứng cao nụ cười mãn nguyện
Tính đạo mình đã nguyện nơi đâu
Vạch lưng kẻ khách tìm sâu
Còn đâu thiện niệm đạo mầu độ nhân
Người có đạo giữ nhiều hạnh đức
Gặp người sai nhẹ thực tâm tình
Giáo người khuất áng rèm xinh
Đừng cho ai biết gia đình chẳng hay
Số điện thoại cùng nhau đã biết
Điện cho người chi tiếc thật hư
Nói bằng ngôn ngữ thiện như
Mong người sửa lại hàng thơ thánh dùng
Khi người sai nghe rồi thiện ý
Mà lòng còn cãi lý ngược ngang
Ba lần giải nghĩa đạo tràng
Mà người vẫn cứ nói ngang cãi bừa
Thì ta mới đem ra công chúng
Nói tội người cho chúng bình phân
Luật trời luật nước trong ngần
Kết rồi tội án tín lần tội căn
Lối xử trên người tu nắm vững
Chưa khuyên người, chẳng những ra tay
Bài ra giữa chốn ban ngày
Người người nhìn thấy còn chi đạo mình
Ngậm máu phun người không nhơ nhuốt
Nhìn lại mình nhơ nhuốt đầy thân
Người tu phải tín xa gần
Đừng vì nông) nổi thêm phần nghịch thiên
dòng thánh thơ dạy truyền nhân loại
Độ cho người sửa lại phàm tâm
Hiệp đồng tình nghĩa hòa âm
Dìu nhau đỡ bước xa âm môn đài
Nay vì có hàng thơ thánh tuyển
Mà các con chánh điển nghịch nhau
Còn khinh vạch lá từng tàu
Thù sâu thêm nữa còn đâu thơ truyền
Cố gìn giữ lời thơ ý thánh
Để người đời mặc cạnh tranh nhau
Bất hòa nhịch ý thơ mầu
Còn đâu tu học đạo sâu tỏ tường../.
.............minhtam12...............
Last edited by minhtam12; 28-11-2010 at 02:13 AM.
Kính thưa quý chư hiền ! bài này thiên niệm gửi quả thật là ý nghĩa cao sâu.
nhưng minh tâm xin nói rõ, ĐẠO CAO ĐÀI từ xưa tới nay không cho phép đem thánh danh ĐẠO CAO ĐÀI ra để hạ nhục người, trên mọi hình thức.
chỉ có luật thương người, và độ người mà thôi.
Còn luật ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI mà thiện niên nói trên, để nhầm làm cho người nhục đến mức không biết nói gì, thì minh tâm chưa có nghe qua.
Minh tâm chỉ biết luật ĐẠO CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH mà ĐỨC CHÍ TÔN ĐỨC PHẬT MẪU ban , là phải thương yêu nhau, dìu dẫn nhau đến vinh hoan đó là (liên đài) xin quý chư hiền đừng hiểu lầm, là trong ĐẠO CAO ĐÀI nếu có vị nào sai lầm thì đem ra giữ công chung để hài tội.
TÔN GIÁO CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH không có cách xử như thế.
minh tâm nghĩ. huynh đệ chúng ta cùng chung 1 trường thi công quả, ai làm được nhiều thì hưởng nhiều, còn ai làm việc có tội, thì chỉ có ĐỨC CHÍ TÔN VÀ ĐỨC PHẬT MẪU, mới có quyền định tội, và chỉ trích người này người kia thôi. trong huynh đệ chúng ta không ai có quyền chỉ trích hay định tội nhau.
còn chung ta đang sống trong cõi hồng trần này, chưa biết ai làm đúng ai làm sai đâu, có khi chúng ta nói ra cái điều sai đó của ngưới khác,mà nói không khéo, thì vẫn mắc tội như thường.
nên trong ĐẠO CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH có rất nhiều luật và có rất nhiều hạnh, để cho con người làm theo, nhưng minh tâm thật tiếc .........
minh tâm không phải là 1 người có đạo nhiều hay hạnh nhiều,minh tâm cũng đang tập 1 số hạnh và làm theo luật đạo.
minh tâm mong thiện niện nhường mục này lại cho minh tâm và quý huynh tỷ đệ muội cùng tập làm thơ, sau đó cũng học thêm chữ nghĩa, còn ai làm đúng hay sai thì người đó chịu trách nhiệm tại âm môn đài, mong thiện niệm nghĩ lại. XIN KÍNH NHƯỜNG.
được sự đồng ý của thiện niệm minh tâm thành thật cám ơn../.
...........MINHTAM12...............
Last edited by minhtam12; 28-11-2010 at 03:26 AM.
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks