Phóng sự này mình đọc trên tuần san Thế Giới Mới do phóng viên Hoàng Anh Sướng thực hiện, không có điều kiện gõ lại nên scan lên diễn đàn đặng hầu chuyện các bác
Kỳ 1 :
P/s Nếu các bác có hứng thú thì mình scan tiếp
Thân
Phóng sự này mình đọc trên tuần san Thế Giới Mới do phóng viên Hoàng Anh Sướng thực hiện, không có điều kiện gõ lại nên scan lên diễn đàn đặng hầu chuyện các bác
Kỳ 1 :
P/s Nếu các bác có hứng thú thì mình scan tiếp
Thân
Tiếp nè các bác
Kỳ 2:
Hôm qua diễn đàn bị lỗi sao đó mà mình không thấy topic đâu cả, hôm nay post tiếp hầu chuyện các bác.
Kỳ 3 :
Kỳ 4 :
Còn tiếp ....
Kỳ 5 :
Còn tiếp
Kỳ 6 :
Còn tiếp
Kỳ 7:
Còn tiếp
các bác cho hỏi :
đây có phải là người trong clip lên đồng ông Hồ ở trên đá chông _ hà tây hồi năm ngoái không nhỉ ???????
không chịu đọc cho kĩ người ta rành rành chị năm nghĩa mà dám ép là ông Hồ ở trên đá chông _ hà tây
sao không chứ? mà đăng 3 đầu cười trong topic này thật chính xác với cái tên vô pháp
đôi mắt này , đôi môi này , khuôn mặt này ???????????? sao sao ý nhỉ ????????
bài hay quá ............ cám ơn bác laudaico.
Các bạn ơi khi đọc những bài này tôi rất là cảm động tình cảm của cô Năm Nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ tôi tin và rất tin chuyện này thật 100% tôi là một đảng viên tôi không mê tín nhưng tôi tin có tâm linh có linh hồn. Ở đây khi tác giả viết những bài báo về cô Năm Nghĩa là viết lên tất cả những tâm tư của một con người chúng ta có được cuộc sống như thế này là nhờ những hy sinh của các liệt sĩ đó các bạn ạ chúng ta đừng nên quay lưng lại khi chúng ta có quá đấy đủ và cũng đừng dùng những lời lẽ không hay vì chúng ta là người Việt Nam.
hic... 13 năm tương đương với 4700 ngày... tìm được 5000 hài cốt liệt sĩ...., tính ra bình quân 1 ngày tìm ra hơn 1 bộ... hic... ở các tỉnh khác nhau, địa hình phức tạp rừng núi... chắc bà này có phép thần thông tìm hài cốt nhanh như chớp và bả biết phép đằng vân... hic.. khâm phục thiệt...
Tiếp theo và hết
Kỳ 8 :
Kỳ cuối :
Hết rồi. Cảm ơn các bác quan tâm
Cảm ơn bạn laudaico cho tôi xem được những bài báo hay như thế cảm ơn phóng viên Hoàng Anh Sướng báo TGM đã viết lên những việc mà không ai làm được chỉ có những người có tấm lòng Bồ Tát Vô Lượng mới làm được.Đúng là Phật Pháp đã cứu cô Năm Nghĩa để cô còn sức lực tìm đưa hài cốt các liệt sĩ về cho bố mẹ già, hay những người vợ trẻ nay đã già mấy chục năm mòn mỏi chờ tin con, tin chồng để cho các liệt sĩ có được hơi ấm của gia đình. Rất cám ơn các bạn.
Cô Năm Nghĩa ơi, đọc bài này cháu thật sự xúc động vì tấm lòng Bồ Tát của cô. Cháu chúc cô và các em mạnh khỏe. Mong cô sống lâu trăm tuổi để có nhiều thời gian đưa các Anh hùng Liệt sĩ về với quê hương.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks