Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 43

Ðề tài: Hỏi về sự ứng hiện của Quan Âm Bồ Tát sau khi đốt An Tức Hương

  1. #1

    Mặc định Hỏi về sự ứng hiện của Quan Âm Bồ Tát sau khi đốt An Tức Hương

    xin được trích lại lời trong Kinh:
    "Trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn có nói, khi hành giả muốn thỉnh Đức Quán Thế Âm đến thì trì tụng 21 biến (21 lần) chú Đại Bi vào Chuyết Cụ La Hương hay còn gọi là AN TỨC HƯƠNG (nên để AN TỨC HƯƠNG lên trước tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm ),khi cần dùng đến thì thỉnh xuống và đem đốt lên Bồ Tát sẽ ứng hiện!"
    Và em cũng đã làm y như lời trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn đã hướng dẫn là cũng trì tụng 21 biến chú Đại Bi vào nhang An Tức Hương (mua bên Tâm Phát 1 bó 35 cây giá 28.000VNĐ),rồi bột trầm An Tức Hương và nhựa An Tức Hương nữa (3 thứ đó mình đặt lên trước tượng của Bồ Tát Quán Thế Âmluôn đó!) nhưng thật sự không hiểu sao mình không thấy gì hết?
    Có ai biết lí do tại sao không?
    Hay là trong lúc trì tụng mình chưa giữ được Tâm bất loạn,còn nghĩ ngợi lung tung nên chưa thấy được sự linh ứng,ứng hiện của Bồ Tát?
    Và nếu như được cảm ứng thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra hả các bác?Bác nào đã từng trải qua sự linh ứng của Bồ Tát Quan Thế Âm và An Tức Hương thì xin kể cho em và các thành viên trên diễn đàn nghe đi ạ!
    Xin thành thật cám ơn!

  2. #2

    Mặc định

    Đúng rồi, bạn phải đạt đến trình độ niệm Phật nhất tâm hoặc lão thật niệm Phật thì mới có tác dụng. Mà nếu đạt đến mức ấy thì bạn chả cần phải thắp hương mới cầu được ngài thị hiện :)

  3. #3

    Mặc định

    ui, đâu phải ai dùng cũng ứngnghiệm hả bạn , nếu k bạnthử làm đi làm lạinhiều lần cho tới khi đc thì thôi--> hy vọng QABT thấy đc lòng thành của bạn mà linh ứng
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  4. #4

    Mặc định

    Muốn cầu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì trước mình phải trì Đại Bi 1 thời gian lâu để cho Thần Chú Đại Bi có linh lực trước, kế sau thân tâm phải thanh tịnh để khi Ngài về không bị lực của Ngài áp đảo.

    Theo tôi nghĩ phải trì tầm 10.000 biến Đại Bi trước đã.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chieuthanhnghia Xem Bài Gởi
    xin được trích lại lời trong Kinh:
    "Trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn có nói, khi hành giả muốn thỉnh Đức Quán Thế Âm đến thì trì tụng 21 biến (21 lần) chú Đại Bi vào Chuyết Cụ La Hương hay còn gọi là AN TỨC HƯƠNG (nên để AN TỨC HƯƠNG lên trước tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm ),khi cần dùng đến thì thỉnh xuống và đem đốt lên Bồ Tát sẽ ứng hiện!"
    Và em cũng đã làm y như lời trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn đã hướng dẫn là cũng trì tụng 21 biến chú Đại Bi vào nhang An Tức Hương (mua bên Tâm Phát 1 bó 35 cây giá 28.000VNĐ),rồi bột trầm An Tức Hương và nhựa An Tức Hương nữa (3 thứ đó mình đặt lên trước tượng của Bồ Tát Quán Thế Âmluôn đó!) nhưng thật sự không hiểu sao mình không thấy gì hết?
    Có ai biết lí do tại sao không?
    Hay là trong lúc trì tụng mình chưa giữ được Tâm bất loạn,còn nghĩ ngợi lung tung nên chưa thấy được sự linh ứng,ứng hiện của Bồ Tát?
    Và nếu như được cảm ứng thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra hả các bác?Bác nào đã từng trải qua sự linh ứng của Bồ Tát Quan Thế Âm và An Tức Hương thì xin kể cho em và các thành viên trên diễn đàn nghe đi ạ!
    Xin thành thật cám ơn!
    Thấy tướng là tướng, ko thấy như lai.
    Vài lời nhỏ bạn sẽ hiểu

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Muốn cầu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì trước mình phải trì Đại Bi 1 thời gian lâu để cho Thần Chú Đại Bi có linh lực trước, kế sau thân tâm phải thanh tịnh để khi Ngài về không bị lực của Ngài áp đảo.

    Theo tôi nghĩ phải trì tầm 10.000 biến Đại Bi trước đã.
    Chư Phật là " người không đến không đi - Như Lai " thì Ngài ở đâu mà về ??? Buồn cười nhỉ ?
    Cầu Ngài Quán Thế Âm như kiểu Vô Pháp nói là ngoại đạo cầu Thần chứ chẳng phải là chúng sinh cầu Phật.
    Thần tiên đạo có cao có thấp có Thanh có Trược thì người cầu phải khử trược lưu thanh thì pháp mới ứng. Nhưng Phật giáo thì thanh trược không gốc thì sao gọi là thật sự thanh sao gọi là thật sự trược ?
    Dưới mắt chư Thiên thì cái Thanh tịnh của chúng sinh cũng giống như vũng bùn khô không khác.
    Tam giới trược nhất là Địa Ngục mà Bi Nguyện của Nhà Phật vẫn tận độ - thì với Phật Pháp mà luận Thanh Trược không đáng cười sao ?
    Đem cái Tâm hiện tượng của Vô Pháp mà cầu Ngài Quán Thế Âm thì sẽ có thứ Ngoại Ma thấy được cái vọng tâm cầu mong của Vô Pháp mà hiện ra chứ chẳng phải Ngài Quán Thế Âm.
    Muốn cầu Ngài Quán Thế Âm thì cứ y phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà làm.

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhmai08 Xem Bài Gởi
    Chư Phật là " người không đến không đi - Như Lai " thì Ngài ở đâu mà về ??? Buồn cười nhỉ ?
    Cầu Ngài Quán Thế Âm như kiểu Vô Pháp nói là ngoại đạo cầu Thần chứ chẳng phải là chúng sinh cầu Phật.
    Thần tiên đạo có cao có thấp có Thanh có Trược thì người cầu phải khử trược lưu thanh thì pháp mới ứng. Nhưng Phật giáo thì thanh trược không gốc thì sao gọi là thật sự thanh sao gọi là thật sự trược ?
    Dưới mắt chư Thiên thì cái Thanh tịnh của chúng sinh cũng giống như vũng bùn khô không khác.
    Tam giới trược nhất là Địa Ngục mà Bi Nguyện của Nhà Phật vẫn tận độ - thì với Phật Pháp mà luận Thanh Trược không đáng cười sao ?
    Đem cái Tâm hiện tượng của Vô Pháp mà cầu Ngài Quán Thế Âm thì sẽ có thứ Ngoại Ma thấy được cái vọng tâm cầu mong của Vô Pháp mà hiện ra chứ chẳng phải Ngài Quán Thế Âm.
    Muốn cầu Ngài Quán Thế Âm thì cứ y phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà làm.
    Tôi đồng ý với Thanhmai ! Cứ y như trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh phẩm Phổ Môn mà thực hành!
    Ví như một người đang ở giữa biển cả, sóng dập bao vây không còn lối thoát thì biết nương vào cái gì nữa.Chính cái lúc thập tử nhất sinh này tâm ta mới có được một sự tha thiết khẩn cầu cứu giúp. Lúc này chỉ còn biết niệm lớn : Nam mô đại từ đại bi linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát ! Chính lúc này mới đat được cái gọi là "Nhất tâm bất loạn" đó thôi!
    Cầu Ngài lên theo kiểu tò mò như thế thì sao mà ứng hiện cho được?
    A Di Đà Phật !
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  8. #8
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    "Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta đó" ( lời Phật dạy).

    Ngoài tín tâm ra, chúng ta nên thực tập thêm lời Quán nguyện:" Lạy Đức Bồ tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu.
    Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi…”
    để biết, để hiểu, để làm theo những công hạnh cao đẹp của Ngài -tấm lòng từ bi vô lượng đối với chúng sanh đang còn trầm luân trong lục đạo. Đó mới là chánh tín. Cầu khẩn Ngài ứng hiện chỉ vì thử nghiệm mức độ linh ứng của Ngài, hoặc vì tâm tham cầu bất thiện, thì cho dù có đốt trầm quý, giá trị "bá thiên lượng kim", hoặc niệm danh hiệu, hoặc tụng chú Đại Bi cả trăm ngàn vạn biến cũng không thấy Ngài. Nói một cách khác, đừng có vọng cầu nữa. Ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát ở xung quanh mình đấy thôi. (những nhà từ thiện, đội cứu hộ,....chẳng hạn ). Chịu khó nhìn kỹ sẽ thấy.


    Để tôi kể câu chuyện vui này cho các vị nghe:"Trong một trận lũ lớn, mọi người bị nạn đều đã được đội cứu hộ đưa lên trực thăng. Duy chỉ có một người là chưa lên được máy bay. Mặc dù đội cứu hộ đã thả thang , nhưng anh này nhất quyết không chịu leo lên, mà cứ gân cổ lên nói:"Tôi đang chờ Đấng Thượng Đế quyền năng của tôi xuống cứu tôi. Tôi cầu nguyện Ngài mỗi ngày mà. Chắc chắn Ngài sẽ nghe thấy và xuống đây cứu tôi thôi". Đôi co mãi mà không chịu lên trực thăng , nước dâng lên cao, anh này bị ngộp nước mà chết. Anh ta đâu có biết rằng, Thượng Đế đã xuống đây để cứu giúp anh, và Thượng Đế ở trong vai trò là những người cứu hộ!". Thân.
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  9. #9

    Mặc định

    Chuyện của huynh hay thật.

  10. #10

    Mặc định

    ai có nhu cầu sử dụng an tức hương liên hệ http://www.vatphamtamlinh.com Thank
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

  11. #11

    Mặc định

    Bạn không thể gặp được bồ tát đâu ,vì tâm của bạn còn hoài nghi về sự cảm ứng của Ngài

  12. #12

    Mặc định

    chính mình là bồ tát còn cầu chi thấy. Lấy cái sự tướng mà cầu cái vô tướng thì làm sao mà gặp. ví như cái gương đặt giữa hư không thì có cái gì để soi. Muốn bồ tát thị hiện thì phải thỉnh ngài chứ. thỉnh cái kiểu đốt An tức Hương và niệm chú đại bi kiểu đó thì còn lâu mới gặp ngài. hãy dọn cái tâm mình cho sạch, thường trì niệm danh hiệu ngài, nhớ nghĩ đến hạnh nguyện của ngài, thực hành theo hạnh nguyện của ngài thì ngài sẽ thị hiện thôi. mà đôi lúc ngài thị hiện cho mình thấy mà mình chẳng biết. đâu phải lúc nào ngài cũng mặc y trắng, cầm bảo bình và cành liễu đâu. Đôi khi ngài đến một cách rất bình dị. chỉ cần bạn gặp ai đó mà người đó đem đến cho bạn sự an lạc, vui vẻ và giác ngộ đó là hiện thân của Ngài rồi.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chieuthanhnghia Xem Bài Gởi
    ....
    Và em cũng đã làm y như lời trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn đã hướng dẫn là cũng trì tụng 21 biến chú Đại Bi vào nhang An Tức Hương (mua bên Tâm Phát 1 bó 35 cây giá 28.000VNĐ),rồi bột trầm An Tức Hương và nhựa An Tức Hương nữa (3 thứ đó mình đặt lên trước tượng của Bồ Tát Quán Thế Âmluôn đó!) nhưng thật sự không hiểu sao mình không thấy gì hết?
    :i_dont_want_to_see::laughing::rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo

    hi hi hỷ lạc quá ....cảm ơn h nhiều nghen...

  14. #14

    Mặc định

    Hình như bây giờ đa số mọi người đã biến Phật Đạo đã thành Thần Đạo rồi và số người Mê tín đị đoan ngày càng tăng. Mô phật.
    Không Spam nghe chưa :waiting:

    Nếu mà Spam thì slapping chết này, nữa này violent105

    Dạ em không dám Spam nữa ạ surrender

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vietnamese Xem Bài Gởi
    Chính cái lúc thập tử nhất sinh này tâm ta mới có được một sự tha thiết khẩn cầu cứu giúp.
    Cầu Ngài lên theo kiểu tò mò như thế thì sao mà ứng hiện cho được?
    !
    Quá chuẩn !!!!!!!!!
    :rose: Quyết không mua đồ Trung Quốc
    Quyết không ăn đồ Trung Quốc
    Quyết không đi du lịch Trung Quốc
    Nói túm lại tẩy chay Trung Quốc 100%....:rose:

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhmai08 Xem Bài Gởi
    Chư Phật là " người không đến không đi - Như Lai " thì Ngài ở đâu mà về ??? Buồn cười nhỉ ?
    Cầu Ngài Quán Thế Âm như kiểu Vô Pháp nói là ngoại đạo cầu Thần chứ chẳng phải là chúng sinh cầu Phật.
    Thần tiên đạo có cao có thấp có Thanh có Trược thì người cầu phải khử trược lưu thanh thì pháp mới ứng. Nhưng Phật giáo thì thanh trược không gốc thì sao gọi là thật sự thanh sao gọi là thật sự trược ?
    Dưới mắt chư Thiên thì cái Thanh tịnh của chúng sinh cũng giống như vũng bùn khô không khác.
    Tam giới trược nhất là Địa Ngục mà Bi Nguyện của Nhà Phật vẫn tận độ - thì với Phật Pháp mà luận Thanh Trược không đáng cười sao ?
    Đem cái Tâm hiện tượng của Vô Pháp mà cầu Ngài Quán Thế Âm thì sẽ có thứ Ngoại Ma thấy được cái vọng tâm cầu mong của Vô Pháp mà hiện ra chứ chẳng phải Ngài Quán Thế Âm.
    Muốn cầu Ngài Quán Thế Âm thì cứ y phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà làm.
    Đúng vậy !Bạn bị thất bại một cái gì đó, cảm thấy tiếc nuối không chấp nhận được, bạn niệm Quán Âm. Một người nào đó khuyên bỏ qua được việc đó thanh thản trở lại, người đó là Quán Âm thị hiên đó.
    Nam mô cứu khổ cứu nạn đại bi Quán Thế Âm bồ tát.

  17. #17
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn nguyenquoc2 : Khả năng am hiểu về đạo Phật của mình là có giới hạn nhưng mình có biết và nhớ một câu thế này bạn à : " Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc " . Câu này có thể phần nào kiến giải cho những điều bạn vừa nêu ra ở trên . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  18. #18

    Mặc định Cảm ứng hiện điềm lành

    Bạn Vophap nói đúng đó, mình chia sẻ với các bạn rằng: có cầu tức có ứng, ứng sẽ thế nào tùy thuộc vào cái mình cầu. Mình đã và đang được điều này.
    Chúc các bạn luôn tinh tấn nhé!

  19. #19

    Mặc định

    Tất cả mọi người điều đã chia sẽ giúp cho bạn thấy được "Quán Âm" vậy bạn không nên mong cầu chi xa xôi nữa mà hãy tìm lại " Quán Âm" trong chính mình. Ngài không ở đâu xa xôi cả ngay chính trong Tâm bạn.Khi giúp đỡ ai đó bằng tâm hoan hỳ, từ bi, hỳ xả và thanh tịnh an lạc thì đó chính là Quán Thế Âm Bồ Tát...

    Phật pháp vốn nhiệm mầu không thể nghĩ bàn, nhưng không chấp vào hình tướng mà sinh ra cuồng loạn tà kiến, ai bảo gì cũng làm, ai học gì cũng theo....Không làm được sinh tâm nghi ngờ hủy báng, bảo không linh rồi đánh mất lòng tin ở chính minh, thật tội nghiệp

    Điều muốn nhắn gữi cuối cùng mong cho bạn có đầy đủ được trí tuệ của Như Lai- Bồ Tát để tậm bạn luôn thanh tịnh va an lạc, va qua bài việt của bạn cũng như giúp cho người xem cũng nên thức tỉnh không bám viếu cái hinh tướng mà chân tâm tu hành

    ...................................." Linh tại ngã bất linh tại ngã".........................................

  20. #20

    Mặc định

    Theo mình thì như bạn Vietnamese nói đó,cầu vì tò mò,muốn chứng nghiệm..bản thân không tha thiết vì mục đích tốt,lợi người lợi ta mà chỉ để thỏa tính tò mò thì chắc không bao giờ ngài Quán Âm thị hiện đâu..hi hi
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mật hạnh của ngài Quán Thế Âm
    By Minhsonngocly in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 27-09-2012, 12:26 PM
  2. Người đầu tiên trên thế giới không mang giới tính
    By thienhung_wu in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 160
    Bài mới gởi: 08-11-2011, 05:28 PM
  3. SỰ HÒA HỢP
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 05-11-2010, 09:51 PM
  4. HẠNH CHÂN THẬT
    By splen in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-09-2010, 08:14 PM
  5. Khai Thị - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
    By GoldenAge in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 148
    Bài mới gởi: 29-08-2010, 02:51 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •