Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 37

Ðề tài: GIÚP TÔI SÁM HỐI. S.O.S

  1. #1

    Mặc định GIÚP TÔI SÁM HỐI. S.O.S

    ADĐP!Con Kính chào các quý Thầy! kính chào các phật tử gần xa!
    Con 38 tuổi ,con mới tìm hiểu Phật Pháp, vừa rồi con có mua cuốn kinh Lương Hoàng Sám về đọc, thực sự con xúc động khi đọc kinh này, và vừa đọc kinh con vừa chảy nước mắt, cảm giác như một đứa con tội lỗi được khóc trong vòng tay ấm áp của người thân, con cũng ko hiểu tại sao con lại có xúc cảm như vậy, hay là cuộc đời con có nhiều nỗi khổ mà con khóc như vậy, đọc lần thứ nhất rồi con đọc lại lần thứ 2... Con thực lòng rất muốn tụng kinh này để chuộc lại tất cả những tội lỗi kiếp này cũng như vô lượng kiếp gây ra, nhưng nghi thức trì tụng như trong kinh thì cũng rất bài bản. Con cũng đã hỏi các cô hay đi chùa thì được biết để làm một đàn lễ như vậy tốn khá nhiều tiền *(gần 20 tr)... con thực lòng ko tiếc tiền nhưng đúng là kinh tế còn khó khăn, con chưa đủ khả năng để lập một đàn Lương Hoàng Sám...vậy con phải làm sao đây? nay con thấy nhiều gia đình bỏ rất nhiều tiền ra để lập đàn , vậy thì phật tử nghèo như con biết bao giờ mới có tiền để làm đc như vậy... Người phật tử có tâm thì đương nhiên rồi, nhưng có thêm tiền để giúp đời, để làm việc thiện thì con đường tu của mình cũng nhanh hơn phải Ko Thầy, cũng như người có tiền họ đi máy bay sẽ nhanh hơn, còn người ko có tiền thì phải đi bộ trên bước đường tu ... nhưng thưa Thầy, nếu đi bộ như vậy thì biết đến bao giờ mới trả hết được nghiệp... ?Con ko có đủ tiền lập đàn Lương Hoàn Sám thì con có thể làm được gì để sám hối theo đúng tinh thần của cuốn kinh này? Con rất mong các Thầy khai ngộ cho con!

  2. #2

    Mặc định Chào thuytrangpt

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuytrangpt Xem Bài Gởi
    ADĐP!Con Kính chào các quý Thầy! kính chào các phật tử gần xa!
    Con 38 tuổi ,con mới tìm hiểu Phật Pháp, vừa rồi con có mua cuốn kinh Lương Hoàng Sám về đọc, thực sự con xúc động khi đọc kinh này, và vừa đọc kinh con vừa chảy nước mắt, cảm giác như một đứa con tội lỗi được khóc trong vòng tay ấm áp của người thân, con cũng ko hiểu tại sao con lại có xúc cảm như vậy, hay là cuộc đời con có nhiều nỗi khổ mà con khóc như vậy, đọc lần thứ nhất rồi con đọc lại lần thứ 2... Con thực lòng rất muốn tụng kinh này để chuộc lại tất cả những tội lỗi kiếp này cũng như vô lượng kiếp gây ra, nhưng nghi thức trì tụng như trong kinh thì cũng rất bài bản. Con cũng đã hỏi các cô hay đi chùa thì được biết để làm một đàn lễ như vậy tốn khá nhiều tiền *(gần 20 tr)... con thực lòng ko tiếc tiền nhưng đúng là kinh tế còn khó khăn, con chưa đủ khả năng để lập một đàn Lương Hoàng Sám...vậy con phải làm sao đây? nay con thấy nhiều gia đình bỏ rất nhiều tiền ra để lập đàn , vậy thì phật tử nghèo như con biết bao giờ mới có tiền để làm đc như vậy... Người phật tử có tâm thì đương nhiên rồi, nhưng có thêm tiền để giúp đời, để làm việc thiện thì con đường tu của mình cũng nhanh hơn phải Ko Thầy, cũng như người có tiền họ đi máy bay sẽ nhanh hơn, còn người ko có tiền thì phải đi bộ trên bước đường tu ... nhưng thưa Thầy, nếu đi bộ như vậy thì biết đến bao giờ mới trả hết được nghiệp... ?Con ko có đủ tiền lập đàn Lương Hoàn Sám thì con có thể làm được gì để sám hối theo đúng tinh thần của cuốn kinh này? Con rất mong các Thầy khai ngộ cho con!
    Mô Phật,

    Thật thiện duyên thiện nghiệp. Ngã Phật từ bi, cầu chúc bạn sớm đạt nguyện vọng!

    Tôi vốn không nhiều chữ nghĩa chỉ thiển nghĩ thế này:

    1. Bạn thành tâm mong cầu sám hối vậy là tốt quá rồi. Tôi tin bạn đã cảm động được bản thân và chư Thiên Hộ Pháp sẽ hộ trì cho bạn.

    2. Lập đàn sám hối, hoàn duyên trả nghiệp không phải là muốn là được kể cả bạn có đủ tiền. Mà nếu đủ tiền rồi, bạn cứ làm mà chưa có công quả gì thì cũng không linh ứng được mấy phần, vậy là tiền mất tật mang. Cái này không thể mua vé qua đò được mà phải tự kết bè, tay lái thuyền thì mới sang sông được.

    3. Cái mà bạn hỏi trong một mục khác về nghi thức sám hối là đúng rồi đấy.
    Bạn cần thành tâm phát nguyện, sám hối và thực hành Bồ Tát Hạnh.
    Chi tiết thì bạn xem lại một bài viết tôi không nhớ tên của bác love_tamlinh có nghi thức và văn sám khá đầy đủ đấy.
    Bạn nên nói với bác love_tamlinh, tôi tin bác ấy sẽ hoan hỉ bố thí pháp này cho bạn.

    4. Ngoài thực hành Đại Bi Sám Pháp (hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày tùy duyên), bạn có thể thực hành các Pháp Sám khác.
    Vẫn cần phải nhắc bạn là thực hành tụng, trì các thể Sám Pháp vẫn là hình tướng thôi, cuối cùng vẫn là phải thực tâm sám hối và thực hành sám hối trong đời sống hàng ngày để giúp đỡ cho thân nhân, bạn bè, đồng bào... mới là chân sám hối.

    Chúc bạn thân tâm an lạc và sở cầu như ý.

    Vài lời tâm sự mong mọi người thể chấp.

    Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma ha tát!
    Linh Tại Ngã- Bất Linh Tại Ngã!

  3. #3
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Hoan hỉ thay hoan hỉ thay... suốt bao lâu nay mới có bài viết quá tuyệt... vừa có lòng nhân vừa đúng chánh pháp của Như Lai... xin cảm tạ bác Trần Tình.

    @ chủ thread:

    Tội từ tâm khởi đem tâm sám
    Tâm đã tịnh rồi tội liền tiêu
    Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không
    Đó mới thực là chơn sám hối.

    Và đừng quên cúng dường Tam Bảo, hồi hướng công đức đến với cửu huyền thất tổ và tất cả chúng sinh còn đang luân hồi trong 3 cỏi sáu đường...

  4. #4

    Mặc định

    20 triệu đồng ư. Hãy mang 20 triệu đồng ấy đi giúp những người bất hạnh. Bạn chỉ cần tốn 1 ít tiền mua 2 ly đèn cầy, vài nén nhang, một ít hoa quả, rồi tụng Đại Bi Sám Pháp với lòng thành tâm. Theo tôi biết các bản kinh sám hối là để nhắc cho chúng ta nhận ra cái sai của mình, và quan trọng là phải sửa lỗi (Hành), chứ không phải lúc nào cũng đọc suông như con vẹt, ngồi tụng không mà hết tội thì có mà loạn à???. Quan trọng là phải Hành. Hành ở đây là áp dụng tâm từ bi và hành bồ tát hạnh trong cuộc sống hàng ngày.
    Last edited by nguoi_mu; 03-12-2010 at 05:10 PM.

  5. #5

    Mặc định

    Chỉ có mình mới giúp được mình thôi không có Chúa, Phật nào giúp ông đâu.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuytrangpt Xem Bài Gởi
    ADĐP!Con Kính chào các quý Thầy! kính chào các phật tử gần xa!
    Con 38 tuổi ,con mới tìm hiểu Phật Pháp, vừa rồi con có mua cuốn kinh Lương Hoàng Sám về đọc, thực sự con xúc động khi đọc kinh này, và vừa đọc kinh con vừa chảy nước mắt, cảm giác như một đứa con tội lỗi được khóc trong vòng tay ấm áp của người thân, con cũng ko hiểu tại sao con lại có xúc cảm như vậy, hay là cuộc đời con có nhiều nỗi khổ mà con khóc như vậy, đọc lần thứ nhất rồi con đọc lại lần thứ 2... Con thực lòng rất muốn tụng kinh này để chuộc lại tất cả những tội lỗi kiếp này cũng như vô lượng kiếp gây ra, nhưng nghi thức trì tụng như trong kinh thì cũng rất bài bản. Con cũng đã hỏi các cô hay đi chùa thì được biết để làm một đàn lễ như vậy tốn khá nhiều tiền *(gần 20 tr)... con thực lòng ko tiếc tiền nhưng đúng là kinh tế còn khó khăn, con chưa đủ khả năng để lập một đàn Lương Hoàng Sám...vậy con phải làm sao đây? nay con thấy nhiều gia đình bỏ rất nhiều tiền ra để lập đàn , vậy thì phật tử nghèo như con biết bao giờ mới có tiền để làm đc như vậy... Người phật tử có tâm thì đương nhiên rồi, nhưng có thêm tiền để giúp đời, để làm việc thiện thì con đường tu của mình cũng nhanh hơn phải Ko Thầy, cũng như người có tiền họ đi máy bay sẽ nhanh hơn, còn người ko có tiền thì phải đi bộ trên bước đường tu ... nhưng thưa Thầy, nếu đi bộ như vậy thì biết đến bao giờ mới trả hết được nghiệp... ?Con ko có đủ tiền lập đàn Lương Hoàn Sám thì con có thể làm được gì để sám hối theo đúng tinh thần của cuốn kinh này? Con rất mong các Thầy khai ngộ cho con!
    Hãy tới nhà tại hạ, thời gian gần sắp tới tại hạ có lập đạo tràng cầu an cầu siêu cho các vong linh. Đọc câu chuyện của bạn, sẵn tại hạ sẽ giúp bạn lập đàn tế theo ý nguyện của bạn mà ko lấy của bạn một xu nào cả. Thân ái.
    Namo Saptanam Samyasam Buddhaya Kotinam Tadyatha Om CaleCundhe Svaha

    Namo Amitabhaya Tathagataya Tadyatha Amrito Dbhave Amrita Sidhambhave Amrtia Vikrante Amrtia Vikranta Gamine Gagana Kirta Kare Svarha.

    http://vn.360plus.yahoo.com/mr.johnson0609/article?mid=153&prev=154&next=152

  7. #7

    Mặc định

    Bạn đọc mà khóc chảy nước mắt là tốt đấy. Bạn khóc được nhiều cũng là Sám rồi. Sám có hiệu quả thường có hiệu ứng chảy nước mắt không kìm hãm được. Bạn đừng kìm hãm, cứ để tự nhiên, nước mắt lưu xuất là lòng mình nhẹ nhõm. Trước mắt bạn tự sám theo Lương Hoàng Sám đi sau đó có nhiều bài sám khác cũng hiệu quả. Tự bạn hương hoa nhang đèn ở nhà cũng hiệu quả. Bạn có thể kết hợp với lạy Phật hàng ngày, lạy 108 lạy bạn sẽ thấy vi diệu biểu hiện trong thân tâm bạn. Bạn cũng nên thường niệm Phật và hồi hướng cho tha nhân. Đó cũng là cách bạn trả lại những gì bạn gây không tốt cho người khác. Số tiền 20 triệu tôi nghĩ bạn không nên tìm cách bỏ ra mà hiệu quả có thể không như bạn mong muốn. Ai nhận tiền của bạn cũng phải bỏ công đức ra mà trả hộ bạn. Bạn hãy tự tạo lấy đồng tiền quý nhất đi. Đồng tiền Trời Phật cho chính do bạn Niêm Phật, niệm Phật cũng sẽ nhận được "tiền" Trời Phật ban cho bạn. Bạn hãy hồi hướng cho tha nhân bằng đồng tiền ấy sẽ hiệu quả trực tiếp. Đó chính là tự mình cứu lấy mình. Nếu nói như ai đó là không có Trời Phật nào giúp bạn cả thì có thể lại làm cho bạn hoang mang. Như vậy thì không có Trời Phật sao?. Có chứ, nhưng Trời Phật chỉ linh ứng qua việc làm của bạn. Chúc bạn thành công. Nam mô A Di Đà Phật.
    Last edited by Tuduong; 04-12-2010 at 02:24 PM.

  8. #8

    Mặc định

    chào bạn Thuytrangpt ! Mình không biết bạn đã đến đâu và được hướng dẫn như vậy ? Nhưng theo mình thì Đạo Phật chú trọng ở nơi cái tâm. Nếu như không thành tâm thì bạn có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không có kết quả đâu bạn. Bạn hãy chịu khó nghe những bài giảng của quí Thầy qua băng đĩa về đề tài Sám hối, từ từ rồi bạn sẽ nhận ra thế nào là chân sám hối. Còn về việc lập đàn tràng như bạn đã được hướng dẫn cũng không hẳn là sai.Bởi vì theo mình biết, nếu muốn tự mình tổ chức một đàn tràng thì chi phí không ít đâu bạn, Tuy nhiên, nếu như bạn thật tâm thì chỉ một câu, một lạy thì phước báu cũng vô lượng,và tội nghiệp cũng tiêu mòn dần bạn ạ.
    Vài hàng gởi bạn, chúc bạn tinh tấn !
    GIA ĐINH VO HINH

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuytrangpt Xem Bài Gởi
    ADĐP!Con Kính chào các quý Thầy! kính chào các phật tử gần xa!
    Con 38 tuổi ,con mới tìm hiểu Phật Pháp, vừa rồi con có mua cuốn kinh Lương Hoàng Sám về đọc, thực sự con xúc động khi đọc kinh này, và vừa đọc kinh con vừa chảy nước mắt, cảm giác như một đứa con tội lỗi được khóc trong vòng tay ấm áp của người thân, con cũng ko hiểu tại sao con lại có xúc cảm như vậy, hay là cuộc đời con có nhiều nỗi khổ mà con khóc như vậy, đọc lần thứ nhất rồi con đọc lại lần thứ 2... Con thực lòng rất muốn tụng kinh này để chuộc lại tất cả những tội lỗi kiếp này cũng như vô lượng kiếp gây ra, nhưng nghi thức trì tụng như trong kinh thì cũng rất bài bản. Con cũng đã hỏi các cô hay đi chùa thì được biết để làm một đàn lễ như vậy tốn khá nhiều tiền *(gần 20 tr)... con thực lòng ko tiếc tiền nhưng đúng là kinh tế còn khó khăn, con chưa đủ khả năng để lập một đàn Lương Hoàng Sám...vậy con phải làm sao đây? nay con thấy nhiều gia đình bỏ rất nhiều tiền ra để lập đàn , vậy thì phật tử nghèo như con biết bao giờ mới có tiền để làm đc như vậy... Người phật tử có tâm thì đương nhiên rồi, nhưng có thêm tiền để giúp đời, để làm việc thiện thì con đường tu của mình cũng nhanh hơn phải Ko Thầy, cũng như người có tiền họ đi máy bay sẽ nhanh hơn, còn người ko có tiền thì phải đi bộ trên bước đường tu ... nhưng thưa Thầy, nếu đi bộ như vậy thì biết đến bao giờ mới trả hết được nghiệp... ?Con ko có đủ tiền lập đàn Lương Hoàn Sám thì con có thể làm được gì để sám hối theo đúng tinh thần của cuốn kinh này? Con rất mong các Thầy khai ngộ cho con!
    Lu nghe 1 chuyện này xin kể tỷ nghe!(k biết ai kể nhỷ?)
    Chuyện là có 1 cô ở nhà ngồi đọc kinh sám hối
    một hôm có ông thầy tu đi ngang qua nói rằng cô đã sám hối đc rồi đấy!
    :D rồi đi lun
    như vậy là Sám hối là do tâm cứ gì do tiền?
    (hic...chẳng biết sao nhưng Lu nghĩ chi tận 20tr để sám hối mà tâm k sám cũng vẫn thế thôi hà! mà chi 20tr cứ như hối lộ Phật ấy nhỷ?)
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  10. #10

    Mặc định Cảm ơn các bác

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    @ chủ thread:

    Tội từ tâm khởi đem tâm sám
    Tâm đã tịnh rồi tội liền tiêu
    Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không
    Đó mới thực là chơn sám hối.

    Và đừng quên cúng dường Tam Bảo, hồi hướng công đức đến với cửu huyền thất tổ và tất cả chúng sinh còn đang luân hồi trong 3 cỏi sáu đường...
    Xin cảm ơn!
    Last edited by Trần Tình; 04-12-2010 at 11:43 PM.
    Linh Tại Ngã- Bất Linh Tại Ngã!

  11. #11

    Mặc định Cảm ơn các bác

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    @ chủ thread:

    Tội từ tâm khởi đem tâm sám
    Tâm đã tịnh rồi tội liền tiêu
    Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không
    Đó mới thực là chơn sám hối.

    Và đừng quên cúng dường Tam Bảo, hồi hướng công đức đến với cửu huyền thất tổ và tất cả chúng sinh còn đang luân hồi trong 3 cỏi sáu đường...
    Chào các bác,
    Thật là vô cùng ấm áp, tôi xin cảm ơn các bác đã động viên.
    Tuy nhiên, tôi có biết gì đâu, thân tôi trò non đạo nhỏ, duyên mỏng tội dày, học được dăm chữ vài câu này cũng là nhờ diễn đàn và các bậc cao nhân cả. Miễn các bác cứ thể chấp cho là hữu duyên lắm rồi.
    Tôi thành thật mong sao cho tất cả các chúng sinh sơ học như tôi đều hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai, mong sao dân ta ai ai cũng sáng Đạo là nước nhà đại phúc, quốc gia hưng long.
    Con xin chư Thiên Hộ Pháp chứng minh cho để con xin được hồi hướng lời khen ngợi trên cho tất cả các đạo hữu có duyên được gặp trên diễn đàn này.
    Cầu cho lời nguyện của con được linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát- Ma ha tát!
    Linh Tại Ngã- Bất Linh Tại Ngã!

  12. #12

    Mặc định

    . Con cũng đã hỏi các cô hay đi chùa thì được biết để làm một đàn lễ như vậy tốn khá nhiều tiền *(gần 20 tr)... --->k phải cứ hay đi chùa là ng hiểu biết đâu bạn ah, nhiều khi theo 1 trào lưu, hoặc lý do nào đó, đa số họ đều truyền tai nhau nói thôi, chứ hiểu đc thì k dám chắc.

    Nếu b nghĩ nhờ chuyện này mà b trả đc nghiệp thì e rằng thế gian này toàn đắc đạo thành Phật hết rồi, Phật tại tâm thôi, nếu đã 1 lòng hướng Phậtnhư vậy, sao b k quy y Tam Bảo trước, rồi hàng ngày tụng kinh niệm Phật, b chỉ cần 1 ban thờ , có nước hương , hoa , đèn.. là được rồi sau đó cần 1 cái kệ+ 1 chiếc chuông là b có thể tụng đc, ngoài kinh sám hối có thể tụng thêm kinh Nhật tụng, tụng vào 4,5h sáng chẳng hạn.

    Còn nghi lễ tụng kinh sám hối,b ra chùa Quán sứ mua sách nhé, có hết đấy, nếu k thì tìm trên mạng.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  13. #13

    Mặc định

    ... Người phật tử có tâm thì đương nhiên rồi, nhưng có thêm tiền để giúp đời, để làm việc thiện thì con đường tu của mình cũng nhanh hơn phải Ko Thầy, cũng như người có tiền họ đi máy bay sẽ nhanh hơn, còn người ko có tiền thì phải đi bộ trên bước đường tu ... nhưng thưa Thầy, nếu đi bộ như vậy thì biết đến bao giờ mới trả hết được nghiệp... ?

    ---> còn điều này nữa, vì b mới tìm hiểu đạo Phật nên chưa hiểu, trên đường tu muốn đi máy bay, k phải do ng ta có nhiều tiền hay ít tiền, tu lâu hay tu mới tu, là sư hay ng thường ....mà là nhờ nhân duyên tích đứuc của họ từ nhiều kiếp trc .
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  14. #14
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Chào các vị !
    vuhanp có " sưu tầm " của huynh nguoiconhukhong cách mở Pháp đàn đơn giản, hiệu nghiệm chỉ bằng lòng thành, và sử dụng bất cứ ở đâu chỉ với vài câu như sau :

    BỔN SƯ TỪ PHỤ-HƯ KHÔNG ĐẠO TRÁNG.
    TÙY THUẬN NHÂN DUYÊN THÀNH LẬP.
    CHÚNG ĐỆ TỬ TÍN THỌ THUẬN HÀNH.

    Chúc bạn thành công !

  15. #15

    Mặc định

    Huynh Vuhanp viết cụ thể hơn đi. Cám ơn nhìu. Mình cũng muốn sám hối lắm, sám hòai mà chưa thấy bớt ....
    Nhựt nhựt vô thường đáo

    Phương tri mộng lý nhơn

    Vạn ban tương bất khứ

    Duy hữu nghiệp tuỳ thân.

  16. #16

    Mặc định

    A Di Đà Phật!

    XuânPhong tôi rất hoan hỷ khi đọc những lời đầy cảm xúc này của các thiện nhân tử, thiện nữ nhân.

    Ở nơi XuânPhong tôi có một con thuyền bát nhã, trên độ được cửu huyền thất tổ, dưới an tâm thành tựu công đức. Nói có nhưng không phải có. Đó là con thuyền nằm sẳn bên bờ Nam Hải. Ai muốn đi thì đến đó mà đi. XuânPhong tôi chỉ biết có 1 con đường đi tới.

    Thiện nhân tử, thiện nữ nhân, nếu có lòng thành xám hối thì XP không lấy 1 xu cũng quyết chỉ ra đại lộ trực chỉ tây thiên, thành tựu công đức lớn lao.

    Tuy nhiên, XP tôi cũng quảng bá lời này trước. Đi trên con đường tôi đi đầy gian truân và khổ ải. Một đi không trở lại. Nếu có nản lòng quay về là công đức tiêu tan, nghiệp dữ bám thân. Còn quyết chí tinh tấn thì bá nghiệp tiêu trừ, công đức thâm sâu, thành tựu mỹ mãn.

    Đạo không phải là con đường ẩn khuất, nó rộng mênh mông, và luôn luôn chờ đón những người thiện tâm như các bạn.
    Linh căn giáng hạ cứu mê tình
    Độ ải trần lao đáo nẻo minh
    Nhân chủng mịt mùn nun khói trược
    Ham vui tục sự vứt quên mình

  17. #17
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thủy Điệp Xem Bài Gởi
    Huynh Vuhanp viết cụ thể hơn đi. Cám ơn nhìu. Mình cũng muốn sám hối lắm, sám hòai mà chưa thấy bớt ....
    .
    Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn : Úm Lam .
    Cách trì tụng rất dễ chỉ có 02 chữ , tìm chổ sạch sẽ thóang mát, Ngồi xếp bằng cho dễ (dành cho người mập, sau này khi hành trì lâu ngày có linh lực, tự động bàn chân sẽ gập lại thành thế ngồi bán già hay kiết già,).
    Nhắm mắt quán tưởng một bàn thờ trang nghiêm có tượng Phật,đèn, hoa, hương, trái quả, chắp tay cao thẳng khỏi đầu, khấn tên tuổi ,xin thành tâm sám hối, xong đọc mấy câu :


    BỔN SƯ TỪ PHỤ-HƯ KHÔNG ĐẠO TRÁNG.
    TÙY THUẬN NHÂN DUYÊN THÀNH LẬP.
    CHÚNG ĐỆ TỬ TÍN THỌ THUẬN HÀNH.


    bạn có thể ngồi trì tụng bất cứ nơi đâu, bờ sông, vĩa hè, văn phòng, cửa hàng, v.v...miễn là bạn cực kỳ thành tâm, và thật sự xám hối ( không phạm lổi cũ nữa. ) Sẽ có một ngày bạn nghe và ngửi thấy mùi hương trầm thoang thỏang đâu đó, dù bạn đang ngồi trong giờ nghĩ trưa của văn phòng.
    Nếu bạn muốn chơi nặng đô hơn, hành trì nguyên bộ Ngũ Bộ Chú, thì nhắn tin cho tôi : vuhanp@yahoo.com

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi XuanPhong Xem Bài Gởi
    A Di Đà Phật!

    XuânPhong tôi rất hoan hỷ khi đọc những lời đầy cảm xúc này của các thiện nhân tử, thiện nữ nhân.

    Ở nơi XuânPhong tôi có một con thuyền bát nhã, trên độ được cửu huyền thất tổ, dưới an tâm thành tựu công đức. Nói có nhưng không phải có. Đó là con thuyền nằm sẳn bên bờ Nam Hải. Ai muốn đi thì đến đó mà đi. XuânPhong tôi chỉ biết có 1 con đường đi tới.

    Thiện nhân tử, thiện nữ nhân, nếu có lòng thành xám hối thì XP không lấy 1 xu cũng quyết chỉ ra đại lộ trực chỉ tây thiên, thành tựu công đức lớn lao.

    Tuy nhiên, XP tôi cũng quảng bá lời này trước. Đi trên con đường tôi đi đầy gian truân và khổ ải. Một đi không trở lại. Nếu có nản lòng quay về là công đức tiêu tan, nghiệp dữ bám thân. Còn quyết chí tinh tấn thì bá nghiệp tiêu trừ, công đức thâm sâu, thành tựu mỹ mãn.

    Đạo không phải là con đường ẩn khuất, nó rộng mênh mông, và luôn luôn chờ đón những người thiện tâm như các bạn.
    bên bờ Nam Hải mà XP nói đến có phải là nơi mà QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT đã khóc mà VT đọc trong "Đại phong thần Quán Thế ÂM"
    ???

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Trí Xem Bài Gởi
    bên bờ Nam Hải mà XP nói đến có phải là nơi mà QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT đã khóc mà VT đọc trong "Đại phong thần Quán Thế ÂM"
    ???
    Bạn Vô Trí, Nam Hải quả là nơi ở của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tuy nhiên, Nam Hải trong câu nói của XP là dụ ngôn. Người vì luyến mộ được gặp Quán Thế Âm Bồ Tát ắt sẽ có lòng mộ đạo.
    Linh căn giáng hạ cứu mê tình
    Độ ải trần lao đáo nẻo minh
    Nhân chủng mịt mùn nun khói trược
    Ham vui tục sự vứt quên mình

  20. #20

    Mặc định

    các bác ơi! E thực sự chưa hiểu sâu sắc về đạo đâu, E rất thật lòng pots những điều tâm huyết của mình lên diễn đàn mong nhận đc sự chia xẻ của mọi người, E như người mù đi trong biển khổ mà ko có cái gậy nào dò đường. các bác có tâm, có thiện ý với hoàn cảnh của E thì hướng dẫn chio tiết cụ thể cho E nhé, đã thương thì thương cho chót, đã vót thì vót cho tròn. Mà nói thật: E là 1 người tốt, tin người lắm nên hay bị kẻ xấu lừa. Đừng ai lừa dối E nhé mà khổ cái thân E!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí mật về cái chết và ngôi mộ của Hùm thiêng Yên Thế
    By KhangThien in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 22-01-2011, 02:48 AM
  2. Những HIỆP SĨ trên đường phố
    By Bin571 in forum Người TỐT, việc TỐT
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 04-12-2010, 03:17 AM
  3. Lời Kinh Sám Hối
    By viewtronic8 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-11-2010, 04:42 AM
  4. HỐI HẬN
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 39
    Bài mới gởi: 09-09-2010, 03:29 PM
  5. Địa Ngục Du Ký
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 10:33 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •