Trang 26 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 16202122232425262728293031323676 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 501 tới 520 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #501

    Mặc định

    Trận chiến tàn mình đau bạn khổ
    Vết thương lòng thêm lỗ hằng sâu
    Ngày tàn tháng lụn đêm thâu
    Tuổi đà xế bóng tìm đâu nghĩa tình

    Hạnh ngộ thay có người chung ý
    Thông cảm mình nhiều lỗi lầm sai
    Mình thì ít học không hay
    Tỷ huynh gớp ý sửa sai cho mình

    Thật càm động bao lời nhân hậu
    Giúp người đời thần khẩu truyền ban
    Tươi cười dù sức đã tàn
    Thân mình tiếp điển diệt tàn tà căn

    Sau điển thăng, thân mình đau nhức
    Nước mắt tràn, lòng ngực cạn hơi
    Nhưng rồi vẫn nở nụ cười
    việc làm có nghĩa cuộc đời phước thêm../.

    ............minhtam12.................

  2. #502
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Phài ăn nên mới phải tranh
    Vì tranh nên chiến hoành hành thế gian
    Chiến tranh đau khổ lan tràn
    Tìm vui nên mới diễn đàn dạo chơi
    Tưởng tìm giây phút thảnh thơi
    Ai ngờ đây cũng chuyện đời không tha
    Cũng xây bản ngã nguy nga
    Cũng sân ,cũng hận,cũng ta, cũng thù
    Oán này kết thật là ngu
    Sao không thoát khỏi ngục tù thế gian
    Tâm thì muốn cõi niết bàn
    Sao ý vẫn cứ lan man hồng trần
    Phải chăng mưu sự tại nhân
    Thành bại muốn biết phải cần luật thiên
    Tâm muốn an lạc như nhiên
    Phật môn gõ cửa tham thiền tìm chân
    Bao nhiêu dây trói gỡ dần
    Rồi sẽ giác ngộ đến gần luật thiên
    Xứng danh thiên hạ vô biên
    Học nên thiên thượng đường tiên trở về
    Tiên thiên chốn ấy là quê
    Hậu thiên đi học chớ hề lãng quên
    Rèn bi trí dũng cho bền
    Lập công,lập đức, ngôn nên hiền hòa
    Tìm ra được gốc sinh ta
    Cha trời,mẹ đất bao la vô cùng
    Muôn loài theo một luật chung
    Học để tiến hóa vui cùng với nhau
    Tam quyền phân lập học mau
    Giúp nhau tiến hóa cùng nhau luyện rèn
    Trung dung Khổng thánh như đèn
    Giúp ta soi tỏ trắng đen hồng trần
    Tam cang giềng cột luận phân
    Tạo nên xã hội quây quần học chung
    Xuân Thu Quan thánh luôn cùng
    Lễ Nghĩa Trí Tín tao phùng Nhân luân
    Nhân đạo sáng tỏ lần lần
    Bước lên thiên đạo cho gần phật tiên
    Thiên thượng cha mẹ rất hiền
    Đàn con hiếu thảo đường tiên trở về
    Nhớ ngày đau khổ não nề
    Diễn đàn để lại chút mê hồng trần...

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #503

    Mặc định

    Nương gươm huệ kiếm sãn chờ
    Chặt lìa trái chủ tôn thờ phật duyên


    .............minhtam12................
    Thi Bài :

    Nương chút thi thơ đến Diễn Đàn
    Nương tình bằng hữu lại lần sang
    Nương chuỗi Từ Bi dìu nhơn loại
    Nương Thư Hùng Kiếm diệt tà gian
    Nương câu ái chủng bồi dân khí
    Nương pháp thiêng liêng đắp Đạo Vàng
    Nương thân trần tục siêng tu tập
    Nương Tam Kỳ Độ nhập Thiên Quan

    14 tháng 10 năm Canh Dần
    19 tháng 11 năm 2010




    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  4. #504
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Nương theo thánh phật,để trỡ về
    Nương tình bác ái ,kề đệ huynh
    Nương từ bi ,dắt diu sanh chúng
    Nương xác phàm hửu dụng tâm thanh
    Nương pháp phập ,dìu dắc dân lành
    Nương kiền thiền tam kỳ phổ độ
    Nương đạo lành phổ tố nhơn sanh
    Nương phật pháp,đệ huynh hợp thành


    19 / 11 /2010
    Last edited by tritue; 19-11-2010 at 09:27 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #505
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Tu là sửa

    Hởi cô tu sỉ bên đường
    Sao không ra khỏi tây phương cỏi phàm
    Mang danh cư sỉ còn ham
    Đêm lòng thù hận tranh lam làm gì
    Người tu cứ thẳng mà đi
    Sao tâm giống kẽ vô nghì bất tuân
    Hận thù tâm trí bân khuân
    Khoe tài khoe sắc thung dung đạo mầu
    Tới đâu chổ âý âu sầu
    Hai nick bị đứt còn đâu học đời
    Đi đâu cãi vã tới nơi
    Huynh đệ oán trách học đời sao thông
    Tâm lại học đạo thông dông
    Ai mà sữa đổi xóa vòng nick ngay
    Đạo gì cứ mãi trã vay
    Tình người chưa thấu ,học hay đạo nào
    Đạo tâm chưa học thanh cao
    Vậy ra tranh cải đạo nào cho hơn
    Đạo gì tranh cải lơn tơn
    Đạo mòm lốc cốc tranh hơn khoe người
    Diển đàn ai thấy cũng cười
    Vậy mà không thẹn , hổ cười mới ghê
    Last edited by tritue; 19-11-2010 at 09:40 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  6. #506

    Mặc định

    Đã tu tầm phương tế độ
    Mỗi người một gánh phổ độ chúng sanh
    Có tu phải nối song hành
    Tham chi dây phút cạnh tranh với đời
    Đã tu sóng lớn biển khơi
    Vững tay chèo thoát mặc đời dèm pha
    Đôi bên hai ngã tách xa
    Coi chơi mấy chữ người đà biết nhau
    Người tu trước sẽ dìu sau
    Tham chi cắn xé hiềm nhau khổ mình
    Chia tay tình nghĩa đệ huynh
    Hận kia xóa sạch ,tui đành chia tay
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  7. #507
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Hết thuốc chữa rồi ....quá chướng ngại

    Ta đây vốn thật người phàm
    Nhờ tu đắt đạo được làm hiền nhân
    Hỏi rằng đúng mực cân phân
    Trã vay ,vay trã ,chẳng cần trã chi
    Thơ hòa hiền đức vậy thì
    Cùng nhau học hỏi ,cung di mẫu hoàng
    Không thì chẳng đáp. lời vàng quí thay
    Lời hay vui vẽ ,đáp hay
    Cần chi câu hỏi ,trã vay cũa người
    Chung quanh đã hiểu người cười
    Cần gì phãi tỏ mọi người hiểu ngay
    Đạo mầu phải học mỡ khai
    Để mà truyền đạo học hay với người
    Làm sao học được điễm mười
    Để còn cứu thế ,mọi người noi theo
    Tâm không phân biệt giàu nghèo
    Cùng chung huyết thống học theo mẫu truyền
    Đã nói đi , phãi đi liền
    Lòng vòng lốc cốc,làm phiền người ta
    Nói năng hổn xược quỉ ma
    Ra vô chướng ngại làm ta buồn lòng

    Last edited by tritue; 19-11-2010 at 09:32 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #508

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi


    Thi Bài :

    Nương chút thi thơ đến Diễn Đàn
    Nương tình bằng hữu lại lần sang
    Nương chuỗi Từ Bi dìu nhơn loại
    Nương Thư Hùng Kiếm diệt tà gian
    Nương câu ái chủng bồi dân khí
    Nương pháp thiêng liêng đắp Đạo Vàng
    Nương thân trần tục siêng tu tập
    Nương Tam Kỳ Độ nhập Thiên Quan

    14 tháng 10 năm Canh Dần
    19 tháng 11 năm 2010




    Nương theo chánh pháp thuận cơ đàn
    Nương vòng xoay chuyển hiệp rồi tan
    Nương về bóng phật cùng độ chúng
    Nương bước từ bi phước ngập tràn
    Nương dòng thất bửu hồn sạch tục
    Nương phướng tam kỳ rước hồn oan
    Nương thuyền bát nhẫ tầm tiên cảnh
    Nương nghĩa tỷ huynh đẹp bội ngàn


    ...........minhtam12.............

  9. #509
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Nương theo chánh pháp thuận cơ đàn
    Nương vòng xoay chuyển hiệp rồi tan
    Nương về bóng phật cùng độ chúng
    Nương bước từ bi phước ngập tràn
    Nương dòng thất bửu hồn sạch tục
    Nương phướng tam kỳ rước hồn oan
    Nương thuyền bát nhẫ tầm tiên cảnh
    Nương nghĩa tỷ huynh đẹp bội ngàn


    ...........minhtam12.............
    Nương cửu trùng đài cùng cứu khổ
    Nương hiệp thiên đài ta giải khổ
    Nương bát quái đài xin ân độ
    Nương cõi niết bàn thần điểm tô
    Nương cõi phàm trần từ bi trổ
    Nương chúng sinh trừ phước hạnh thô
    Nương theo bờ giác,dù bão tố
    Nương hội diêu trì,cậy chín cô
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #510
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Trận chiến tàn mình đau bạn khổ
    Vết thương lòng thêm lỗ hằng sâu
    Ngày tàn tháng lụn đêm thâu
    Tuổi đà xế bóng tìm đâu nghĩa tình

    Hạnh ngộ thay có người chung ý
    Thông cảm mình nhiều lỗi lầm sai
    Mình thì ít học không hay
    Tỷ huynh gớp ý sửa sai cho mình

    Thật càm động bao lời nhân hậu
    Giúp người đời thần khẩu truyền ban
    Tươi cười dù sức đã tàn
    Thân mình tiếp điển diệt tàn tà căn

    Sau điển thăng, thân mình đau nhức
    Nước mắt tràn, lòng ngực cạn hơi
    Nhưng rồi vẫn nở nụ cười
    việc làm có nghĩa cuộc đời phước thêm../.

    ............minhtam12.................
    Cứu người giải khổ đến thuyền
    Người
    người bớt khổ mượn quyền cứu nhân
    Phải chi trong sự tao tân
    Chịu bao đau khổ nghiệp trần cho ai
    Khổ mà chẳng dám kêu nài
    Thân này gánh nghiệp nạn tai cho người
    Lập đức dù khổ vẫn tươi
    Công trình là những nụ cười thế gian
    Giải bao nghiệp quả khốn nàn
    Nghiệp người lại gánh tai mang đầy mình
    Thánh tâm giải hết vô minh
    Thần linh giúp đỡ cho mình lập công
    Trợ lực nên có thần thông
    Duyên này có được nhờ công thánh thần
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #511
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Thương nhân loại

    Ếch ngồi đáy giếng mắt trông
    Vịt nghe sấm sét cũng không biết gì
    Khoai lang lộn với khoai mì
    Cùng nhau bàn luận thật thì sướng ghê

    Lệ rơi ngọc đổ tràn trề
    miền quê bảo lụt ê chề xót xa
    Quê hương lụy nhỏ hà sa
    Dương gian đau khổ vậy là còn chi
    Last edited by tritue; 20-11-2010 at 06:54 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #512
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Lẩn lộn ,quá đau buồn

    Tình anh em gây ra thù hận
    Đạo cha con giết lẩn với nhau
    Tranh tước quyền cấu xé đồng bào
    Nghĩa vợ chồng hại nhau tàn nhẫn
    Ỡ xóm làng lắm điều dơ bẩn
    Nào hung nô ngổ nghịch oán thù
    Hỏi sao người đời chẳng biết tu
    hảy ráng tịnh thiên thu an nhàn
    Last edited by tritue; 20-11-2010 at 02:52 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #513
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Nam mô phụng kính vô thượng hư không diêu trì kim mẫu
    dưởng sanh bảo mạng từ tôn đại từ tôn cãm ứng chứng minh a di đà phật
    Nam mô a di dà phật
    Nam mô bổn sư thích ca mô ni phật
    Chứng minh cho phật tử
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #514

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Nam mô phụng kính vô thượng hư không diêu trì kim mẫu
    dưởng sanh bảo mạng từ tôn đại từ tôn cãm ứng chứng minh a di đà phật
    Nam mô a di dà phật
    Nam mô bổn sư thích ca mô ni phật
    Chứng minh cho phật tử

    Vường thơ đã nở thật đẹp tươi
    Năm sắc hoa xinh hiệp nụ cười
    Chuổi ngày gian khổ đà qua hết
    Năm tháng lộ trình nghĩa vẹn mươi
    Cầu cho êm thắm vần thi cũ
    Vui vẻ trọng tình chẳng hổ ngươi
    Nguyện sao phật độ hồn tỉnh mộng
    Xiết chặt vòng tay đến mọi người../.


    ..............minhtam12.................

  15. #515
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi

    Vường thơ đã nở thật đẹp tươi
    Năm sắc hoa xinh hiệp nụ cười
    Chuổi ngày gian khổ đà qua hết
    Năm tháng lộ trình nghĩa vẹn mươi
    Cầu cho êm thắm vần thi cũ
    Vui vẻ trọng tình chẳng hổ ngươi
    Nguyện sao phật độ hồn tỉnh mộng
    Xiết chặt vòng tay đến mọi người../.




    ..............minhtam12.................


    Vườn thơ đã nở thật đẹp tươi
    Năm sắc hoa xinh hiệp nụ cười

    Ngày đêm chăm chỉ không lười
    Chắt chiu từng chút giúp đời,giúp ta

    Chuổi ngày gian khổ đà qua hết
    Năm tháng lộ trình nghĩa vẹn mươi

    Thế gian lại rộn tiếng cười
    Vườn thơ thêm sắc,nơi nơi ân cần

    Cầu cho êm thắm vần thi cũ
    Vui vẻ trọng tình chẳng hổ ngươi

    Thơ đạo hòa với thơ đời
    Pháp luân thường chuyển vâng lời Chí tôn

    Nguyện sao phật độ hồn tỉnh mộng
    Xiết chặt vòng tay đến mọi người

    Dù cho ma quỉ móc bươi
    Cũng không thể vắng tiếng cười thế nhân.
    ./.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #516
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định cốt thú

    Cọp rừng sâu ,chẵng thấy mầu dằn dện
    Ra đồng bằng thấy ngựa rằn quá to
    Chạy về một mạch rút co ro
    Thấy mình xấu xí ,vẫn cho anh hùng
    Cọp già lẩn quẩn như khùng
    Quây quần lẫn quẫn trong khung đất trời
    Ơi hởi quí bạn ơi hời
    Ráng mà tu tỉnh không thời nó nhai
    Last edited by tritue; 21-11-2010 at 10:44 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  17. #517
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Hảy mau tĩnh ngộ

    Đạo tranh đạo giết giòng huynh đệ
    Gây tương tàn đặng để mua danh
    Ít ai biết có thuật hành
    Những điều chân lý chỉ rành phật tiên
    Khôn ngoan nhẫn nhịn tu hiền
    Đền bù hiếu thảo cửu huyền được vui
    Sống mà cứ mãi tâm đui
    Khác nào như chết ui thui quá buồn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #518
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Tam công (sưu tầm)

    Công Phu” vốn nguồn sanh mạch cả,
    Đức, Trí, Nhơn tiếp họa nên hình;
    Tứ thời luyện giữ cao minh,
    Nuôi hồn theo nhịp câu kinh tiếng lành.
    Giờ phút thiêng niệm danh Tiên Phật,
    Cảm kích lòng như khất như xin;
    Như dâng hết cả chân tình,
    Như nguyền đến cửa Thần linh thọ truyền.
    Nhờ công phu con siêng học Đạo.
    Nhờ công phu con bảo toàn căn;
    Mới mong sửa đổi tánh hèn,
    Mới thâu vọng tưởng, mới tăng an hòa.
    Giữa biển khổ hồn pha sắc tục,
    Sóng nhấp nhô cuộn thúc bầu không;
    Miên man nhồi kiếp trần hồng,
    Biết đâu bờ bến con mong thoát nàn.
    Kìa huyết lệ trần gian sôi nổi,
    Sớm, mai, chiều thúc hối thân sanh;
    Mồi ngon vật chất câu giành,
    Hơn thua còn mất chạy quanh nghiệp đời.
    Nếu ta chẳng kíp thời tu tỉnh,
    Chẳng công phu ổn định tinh thần;
    Khó mà tiếp mối đường chân,
    Rồi ra Thiên tánh khi gần khi xa.
    Thấy chúng sanh chưa gia công khó,
    Việc kệ kinh chưa rõ sao sao;
    Từ nay chăm chỉ lần vào,
    Lập cơ nuôi dưỡng hống giao diên hòa.
    Last edited by tritue; 21-11-2010 at 10:58 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #519
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Công quả

    Tiếp theo bài luận qua “Công Quả”,
    Là trường thi khai hóa nghĩa đường;
    Là tiền cất để lên đường,
    Trong ngày chung kết hồi hương cảnh nhàn.
    Nên nhớ tưởng giàu sang thế cuộc,
    Hỏi đời ưa bó buộc mà chi?
    Trăm năm không hẹn đúng kỳ.
    Thạch Sùng, Vương Khải còn gì thế gian?
    Hay một giấc mơ màng mộng điệp,
    Nợ phù tang nối tiếp gia truyền;
    Để rồi tạo những oan khiên,
    Nhồi căn ích kỷ đường Tiên khó về.
    Sao chẳng biết đổi mê làm tỉnh?
    Chút quả công sùng kính thể Trời;
    Tạo thành cơ sở sáng ngời,
    Từng khi phước thiện, từng nơi Đạo truyền.
    Giúp vùa nhau ở yên thù tạc,
    Cùng bạn hiền đạm bạc làm vui;
    Phước duyên hưởng thú thanh mùi,
    Khi chung nghĩa hiệp, khi nuôi chơn thần.
    Việc công quả khi phần hình thức,
    Nhưng cũng đồng lãnh vực linh thông;
    Tâm linh nhớ giữ không không,
    Đừng lên tiếng cả, đừng mong tôn vì.
    Nếu hữu duyên gặp kỳ Đạo hóa,
    Hồn Nam Bang họp cả giác thần;
    Tiền đồ lắm vẻ thanh tân,
    Điểm trang thể thống ta lần nêu cao.
    Theo lối thẳng góp vào chương sự,
    Đừng nản lòng cư sử bao đồng
    Thương thay kẻ chẳng lập công
    Lại hay tranh cạnh cuồng ngông hại đời
    Last edited by tritue; 21-11-2010 at 11:10 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #520
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Công trình

    Bước “Công Trình” hội dự nữ nam;
    Thì giờ rỗi rảnh nên làm,
    Dạy nhau lập chí lần đam đức hiền.
    Bỏ thối xấu tư riêng tật đố,
    Dạy cho nhau yếu tố yêu thương;
    Bỏ đi những nỗi cang cường,
    Dạy truyền hòa nhẫn nêu gương thuận tùng.
    Bỏ những lúc nhàn dung đôi mách,
    Dạy từng lời tư cách tiếp giao,
    Bỏ xa thế lực phú hào,
    Dạy tôn phẩm vị đặt vào nhơn phong.
    Bỏ lối nói dài dòng tục tĩu,
    Dạy học lời êm dịu thanh bai;
    Bỏ khi lêu lỏng chiều mai,
    Dạy nên cần mẫn giồi mài điểm linh.
    Tạo cảnh lạc hành trình đây đó,
    Đem đức tài hóa độ trần vơi;
    Công dư nên giúp cho Trời,
    Công dư nên giúp cho người thôn lân.
    Trước cửa Ngọc muôn tầng sáng chiếu,
    Nếp tu trì chánh hiệu cao minh;
    Ba công sắp để chương trình,
    Đừng cho thiếu sót diệu linh rõ ràng.
    Vạch lối đi khuôn vàng trao lại.
    Đúc hồn thiên điểm sái kỳ ba;
    Ngàn năm lại gặp Đạo nhà,
    Khai nguồn vô tận, tinh hoa độ đời.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •