Trong khi có nhưng người sinh ra đã hành thiện, không tu tập, niệm kinh nhưng không còn chút vướng bận cõi trần.
Tôi đã tưng gặp một thầy giáo, tự dưng lên chùa sống. Tôi hỏi thầy là duyên gì thầy lên chùa? Trong đầu tôi nghĩ thầy sẽ nói là đọc sách Phật hoặc nghe Sư thầy dạy nên lên chùa ở nhưng câu trả lời thật bất ngờ: ""Lên chùa tôi mới cảm thấy dễ chịu, ở nhà tôi thấy ngột ngạt khó chịu lắm".
Chắc là Tâm của anh đã trải qua các bài học và đã hướng tới giai đoạn mới hướng tới các cõi cao hơn.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
bỏ sung và chỉnh sửa :
- Thường là những phụ nữ ăn chay một cách tự nhiên.
sửa : có thể là .......... chứ không phải là thuòng thừong .........
- - Không lấy chồng.
sửa : không phải cứ ko có con . ko lấy chồng mới là bà cô .
bà cô , ông chú ....mang nghĩa khác ......chứ không phải là bà cô ế chồng ...và cũng ko nhất thiết là đàn bà phụ nữ .......
- Chỉ sống và hết lòng yêu thương mọi người, nhất là các cháu.
sửa : không hẳn vĩ đại thế này đâu .
sống hết lòng yêu thương mọi người nhất là con cháu
******** bổ sung :
- là những thế hệ đầu tiên khai sáng của 1 dòng họ tại 1 vùng nào đó .
- là 1 người : sống làm tướng , chết phong thần .
tướng : là người có công lao lớn với làng mạc , dòng họ ...
thần : chức vụ phong bởi cõi vô hình , duơng trần .
- có thể là 1 hương linh của các thế hệ đầu tiên của 1 dòng họ do cơ duyên mà chết vào giờ linh , đuợc chôn vào cuộc đất tốt ..........
- là 1 chức sắc , linh hồn ở cõi cao đuợc phái xuống đầu thai vào 1 dòng họ nào đấy để độ đời ...sau khi chét do vẫn còn duyên nên tiếp tục ở lại giúp con cháu .......
và cuối cùng có dòng họ có bà thánh tổ cô , có dòng họ không có ....
Last edited by damquangvinh; 17-11-2010 at 07:31 PM.
mỗi loài đều có những đặc tính riêng của nó .....không loài nào giống loài nào ...phải có uư điểm , có nhược điểm thì chúng mới sinh tồn và diệt chủng đuợc chứ .........
Mấy đứa trẻ mới sinh ra cảm nhận được thể vía cũng như thấy vong
cháu chưa gặp mấy cu thế này bao giờ ? chỉ nghe đồn vậy .
đó là thiểu số mà . cũng giống như người lớn thôi : có người làm thầy , có người không . do cơ duyên cả thôi bác .........
Nếu họ có chồng thì họ đã thuộc gia tộc khác đâu còn thờ ở họ nhà mình nữa?
Chính vì họ từ cõi cao xuống hoặc họ sắp lên cõi cao nên họ mới có lối sống đạo đức một các tự nhiên như vậy.
- có thể là 1 hương linh của các thế hệ đầu tiên của 1 dòng họ do cơ duyên mà chết vào giờ linh , đuợc chôn vào cuộc đất tốt ..........
- là 1 chức sắc , linh hồn ở cõi cao đuợc phái xuống đầu thai vào 1 dòng họ nào đấy để độ đời ...sau khi chét do vẫn còn duyên nên tiếp tục ở lại giúp con cháu .......
[/SIZE]....
Vẫn cùng một lý là muốn Tâm vươn tới cõi cao hơn trước hết phải có lối sống thanh bạch đạo đức.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Nếu họ có chồng thì họ đã thuộc gia tộc khác đâu còn thờ ở họ nhà mình nữa?
[xuất giá tòng phu , phu tử tòng tử à bác ?
sai , đây là quan điểm của mấy ông nho giáo ...
cõi âm khác .
bác đã gặp các mẹ , các chị khi xúât giá rồi mà vẫn phải gánh cái nghiệp nhà cha mẹ đẻ của mình chưa ? trong khi con trai thì cả đàn cả đống .
thế mới biết cái luật ở cõi vô hình có nhiều điều khác
câu hỏi : đây có phải là 1 cách để thấy ma không ?
Gánh nghiệp là một việc còn khi đã lấy chồng là họ đã sang tộc khác.
Chỉ những người phụ nữ không chồng con thì mới được chôn trong khu mộ của dòng họ và được con cháu thờ cúng.
Các phụ nữ đã đi lấy chồng thì được thờ cúng bên chồng.
Phong tục chỗ bạn không phải vậy sao??
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
ai ai chắc tâm hồn những đứa trẻ khi lớn lên đc thanh khiết như khi sinh ra?
♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥
ok .
phong tục này là chung rồi .
và đây là phong tục của người sống .
xác ở đâu hồn ở đó à bác ?
ý bác thế à ?
ngay như bây giờ cháu với bác đều hiểu cái thân xác này là giả tạo , là tạm thời .....vậy bác hỏi những câu trên có thừa ko ? có mâu thuẫn ko ?
sống theo chồng , chết cũng phải làm ma nhà chồng ư ? sai nhé .
ko đuợc thờ cúng là ko đuợc về với con cháu mình u? sai nhé ?
nói những điều này hơi mơ hồ khó hiểu bác nhỉ ?
Về thăm con cháu là khác và lo việc dòng họ là khác hẳn đi chứ. Với phong tục quê hương tôi từ trước tới giờ Bà Tổ Cô là người phụ nữ không chồng con.
Mình biết với đạo Mẫu thì bà Tổ Cô còn có thể là bà Mụ..hoặc những người khác.
Ở quê tôi, nam trung bộ, thì bà Tổ Cô với bà Mụ là hai người riêng biệt. Do Damquangvinh theo đạo Mẫu ở Bắc bộ nên đây là điều khác biệt về văn hóa, tên gọi mà thôi.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks