Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 99

Ðề tài: Ai khóa cánh cửa tới thế giới Tâm linh của chúng ta?

  1. #1

    Mặc định Ai khóa cánh cửa tới thế giới Tâm linh của chúng ta?

    Qua tìm hiểu những Tôn giáo lớn, câu chuyện của những bậc Thầy về Tâm linh ta có thể nhận thấy một số điều sau:
    1. Khả năng của con người hầu như vô tận nhưng bị khóa lại. Bằng các phép tu tập có thể khai mở những khả năng này. Khi bị khóa con người chỉ còn có thể tiếp nhận thế giới thông qua các giác quan và tư duy.
    2. Khi chúng ta chết, Linh hồn chúng ta lại có được các khả năng đó một cách tự nhiên. Sau khi đầu thai lại bị khóa lại.
    Vậy câu hỏi đặt ra là:
    Ai đã khóa những khả năng đó của Linh hồn chúng ta? Tại sao phải khóa?
    Theo ý kiến riêng của tôi là chẳng ai khóa cả mà do chính cách sống của chúng ta đã khóa những khả năng này.
    Mong các bạn cùng tham gia tranh luận chủ đề này.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Qua tìm hiểu những Tôn giáo lớn, câu chuyện của những bậc Thầy về Tâm linh ta có thể nhận thấy một số điều sau:
    1. Khả năng của con người hầu như vô tận nhưng bị khóa lại. Bằng các phép tu tập có thể khai mở những khả năng này. Khi bị khóa con người chỉ còn có thể tiếp nhận thế giới thông qua các giác quan và tư duy.
    2. Khi chúng ta chết, Linh hồn chúng ta lại có được các khả năng đó một cách tự nhiên. Sau khi đầu thai lại bị khóa lại.
    Vậy câu hỏi đặt ra là:
    Ai đã khóa những khả năng đó của Linh hồn chúng ta? Tại sao phải khóa?
    Theo ý kiến riêng của tôi là chẳng ai khóa cả mà do chính cách sống của chúng ta đã khóa những khả năng này.
    Mong các bạn cùng tham gia tranh luận chủ đề này.
    xin chào aptruong
    1 ng vừa sinh ra thì làm gì có lối sống nào đâu mà "do chính cách sống của chúng ta đã khóa những khả năng này"

    Cũng có thể có 1 lí do nào đó mà tạo hóa đã quy luật như vậy mà chỉ khi chết đi mới thấu hiểu.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TNDVN Xem Bài Gởi
    xin chào aptruong
    1 ng vừa sinh ra thì làm gì có lối sống nào đâu mà "do chính cách sống của chúng ta đã khóa những khả năng này"

    Cũng có thể có 1 lí do nào đó mà tạo hóa đã quy luật như vậy mà chỉ khi chết đi mới thấu hiểu.
    Lối sống của các kiếp trước theo như giáo lý nhà Phật đó.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Lối sống của các kiếp trước theo như giáo lý nhà Phật đó.
    Bác có thể nói rõ hơn cho cháu biết ko? Cảm ơn bác.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  5. #5
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Qua tìm hiểu những Tôn giáo lớn, câu chuyện của những bậc Thầy về Tâm linh ta có thể nhận thấy một số điều sau:
    1. Khả năng của con người hầu như vô tận nhưng bị khóa lại. Bằng các phép tu tập có thể khai mở những khả năng này. Khi bị khóa con người chỉ còn có thể tiếp nhận thế giới thông qua các giác quan và tư duy.
    2. Khi chúng ta chết, Linh hồn chúng ta lại có được các khả năng đó một cách tự nhiên. Sau khi đầu thai lại bị khóa lại.
    Vậy câu hỏi đặt ra là:
    Ai đã khóa những khả năng đó của Linh hồn chúng ta? Tại sao phải khóa?
    Theo ý kiến riêng của tôi là chẳng ai khóa cả mà do chính cách sống của chúng ta đã khóa những khả năng này.
    Mong các bạn cùng tham gia tranh luận chủ đề này.

    bác !
    đấng sáng tạo khóa .
    lí do :

    không khóa nó lại có mà loạn à bác , âm duơng đảo lộn , ai cũng biết * cái thân xác này là giả tao , là tạm thời * , làm ma đuợc đi đây đi đó , ko làm mà vẫn có ăn , vèo 1 cái đã đi đuợc 3600 dặm thử hỏi ai ko thích , thử hỏi bao nhiêu người muốn làm ma , bao nhiêu người muốn làm người .........hic .........hic .........
    hay là hôm nay làm ma mai lại làm người .........

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    bác !
    đấng sáng tạo khóa .
    lí do :

    không khóa nó lại có mà loạn à bác , âm duơng đảo lộn , ai cũng biết * cái thân xác này là giả tao , là tạm thời * , làm ma đuợc đi đây đi đó , ko làm mà vẫn có ăn , vèo 1 cái đã đi đuợc 3600 dặm thử hỏi ai ko thích , thử hỏi bao nhiêu người muốn làm ma , bao nhiêu người muốn làm người .........hic .........hic .........
    hay là hôm nay làm ma mai lại làm người .........
    Làm ng cũng giống như trò chơi đó. Cũng phải có quy luật và chấp hành theo quy luật của trò chơi đó. Nếu các chức năng đó được mở hết thì còn gì là thú vị. Còn gì là khai phá bản thân nữa.
    Theo ý kiến của riêng mình chắc chắn luật chơi là của 1 đấng tối cao nào đó của tạo hóa của thiên nhiên etc... Và chắc chắn không phải ai muốn chơi là chơi được ngay .
    www.bian.vn Khám Phá Bí Ẩn Thế Giới

  7. #7
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TNDVN Xem Bài Gởi
    Làm ng cũng giống như trò chơi đó. Cũng phải có quy luật và chấp hành theo quy luật của trò chơi đó. Nếu các chức năng đó được mở hết thì còn gì là thú vị. Còn gì là khai phá bản thân nữa.
    Theo ý kiến của riêng mình chắc chắn luật chơi là của 1 đấng tối cao nào đó của tạo hóa của thiên nhiên etc... Và chắc chắn không phải ai muốn chơi là chơi được ngay .

    chuẩn không cần chỉnh !

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Bác có thể nói rõ hơn cho cháu biết ko? Cảm ơn bác.
    Với giáo lý nhà Phật thì cõi người như một lớp học, rèn luyện Tâm thông qua các mối quan hệ giữa con người và con người. Nếu hết một kiếp mà chưa học hết bài thì cái Tâm đó lại tiếp tục đầu thai để học nốt các bài còn học dở. Việc đầu thai dựa vào Nghiệp cũng như là các bài học cần phải trả sẽ hướngvào những gia đình, dòng họ nào đó để tạo điều kiện cho cái Tâm được trả bài.
    Khi cái Tâm đã trả đủ bài thì được siêu thoát lên cõi trên, không còn phải đầu thai nữa.
    Để ví dụ tôi lấy hình tượng Bà Tổ Cô làm ví dụ:
    - Thường là những phụ nữ ăn chay một cách tự nhiên.
    - Không lấy chồng.
    - Chỉ sống và hết lòng yêu thương mọi người, nhất là các cháu.
    Mỗi dòng họ đều có những người như thế và khi họ chết đi thì mấy đời sau sẽ thờ họ như Bà Tổ Cô, là người cõi trên luôn chăm lo cho con cháu trong dòng tộc.
    Nếu để ý bạn sẽ thấy, hiện nay vẫn có rất nhiều người như vậy. Khi còn sống đôi lúc họ bị gia đình coi là lập dị, khác người nhưng họ như được lập trình sẵn một cuộc sống để không còn phải mang thêm Nghiệp nhằm siêu thoat lúc qua đời.
    Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét những vị Đạo sĩ, những bậc thầy về Yoga hay Thiền, để đạt được trạng thái “Giác ngộ” đều phải qua những lớp cơ bản thực hành về tính thiện, về tình thương, lòng bác ái…bằng phép tu tập họ sẽ mở được các cánh cửa để giao tiếp với thế giới Tâm linh. Nhưng khi đã mở những cánh cửa đó rồi họ vẫn phải thực hành về tính thiện. Họ biêt nhiều việc nhưng không hé lộ chuyện họ biết để không nhúng tay vào vòng Luân hồi của kẻ khác. Họ chỉ đưa ra những lời khuyên cho mọi người ngày càng tự hoàn thiện mình.

    Rõ ràng các cao nhân họ biết cách mở các cánh cửa đó nhưng họ chỉ mở cho những người mà căn duyên đã đủ mà thôi (những người đã học nhiều kiếp rồi), còn với những người khác thì họ chỉ khuyên nên hướng Tâm tới điều thiện. Rõ ràng việc mở các cánh cửa đó chủ yếu phụ thuộc vào cách sống của mỗi người.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  9. #9
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Với giáo lý nhà Phật thì cõi người như một lớp học, rèn luyện Tâm thông qua các mối quan hệ giữa con người và con người. Nếu hết một kiếp mà chưa học hết bài thì cái Tâm đó lại tiếp tục đầu thai để học nốt các bài còn học dở. Việc đầu thai dựa vào Nghiệp cũng như là các bài học cần phải trả sẽ hướngvào những gia đình, dòng họ nào đó để tạo điều kiện cho cái Tâm được trả bài.
    Khi cái Tâm đã trả đủ bài thì được siêu thoát lên cõi trên, không còn phải đầu thai nữa.
    Để ví dụ tôi lấy hình tượng Bà Tổ Cô làm ví dụ:
    - Thường là những phụ nữ ăn chay một cách tự nhiên.
    - Không lấy chồng.
    - Chỉ sống và hết lòng yêu thương mọi người, nhất là các cháu
    .
    Mỗi dòng họ đều có những người như thế và khi họ chết đi thì mấy đời sau sẽ thờ họ như Bà Tổ Cô, là người cõi trên luôn chăm lo cho con cháu trong dòng tộc.
    Nếu để ý bạn sẽ thấy, hiện nay vẫn có rất nhiều người như vậy. Khi còn sống đôi lúc họ bị gia đình coi là lập dị, khác người nhưng họ như được lập trình sẵn một cuộc sống để không còn phải mang thêm Nghiệp nhằm siêu thoat lúc qua đời.
    Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét những vị Đạo sĩ, những bậc thầy về Yoga hay Thiền, để đạt được trạng thái “Giác ngộ” đều phải qua những lớp cơ bản thực hành về tính thiện, về tình thương, lòng bác ái…bằng phép tu tập họ sẽ mở được các cánh cửa để giao tiếp với thế giới Tâm linh. Nhưng khi đã mở những cánh cửa đó rồi họ vẫn phải thực hành về tính thiện. Họ biêt nhiều việc nhưng không hé lộ chuyện họ biết để không nhúng tay vào vòng Luân hồi của kẻ khác. Họ chỉ đưa ra những lời khuyên cho mọi người ngày càng tự hoàn thiện mình.

    Rõ ràng các cao nhân họ biết cách mở các cánh cửa đó nhưng họ chỉ mở cho những người mà căn duyên đã đủ mà thôi (những người đã học nhiều kiếp rồi), còn với những người khác thì họ chỉ khuyên nên hướng Tâm tới điều thiện. Rõ ràng việc mở các cánh cửa đó chủ yếu phụ thuộc vào cách sống của mỗi người.

    bác nói điêu vừa ..........

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    bác nói điêu vừa ..........
    Bạn chưa từng gặp những người như vậy?
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  11. #11
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Bạn chưa từng gặp những người như vậy?
    vâng em đang còn sống mà bác

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    vâng em đang còn sống mà bác
    Ý mình là bạn đã gặp những người "thiện" tự nhiên, ăn chay tự nhiên, không muốn lấy chồng chỉ ở vậy nuôi các cháu chưa? Đó là những bà tổ cô trong tương lai đấy.


    Còn một giả thuyêt nữa chúng ta cần xem xet.
    Các loài thú nhìn thấy nhiều điều chúng ta không cảm nhận được.
    Mấy đứa trẻ mới sinh ra cảm nhận được thể vía cũng như thấy vong.
    Rõ ràng khi nhỏ trực giác của đứa bé hoạt động tốt. Hay là do sự lớn lên và cách giáo dục chỉ dựa vào các giác quan của chúng ta làm mất đi khả năng hoạt động của trực giác đó??
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  13. #13
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Với giáo lý nhà Phật thì cõi người như một lớp học, rèn luyện Tâm thông qua các mối quan hệ giữa con người và con người. Nếu hết một kiếp mà chưa học hết bài thì cái Tâm đó lại tiếp tục đầu thai để học nốt các bài còn học dở. Việc đầu thai dựa vào Nghiệp cũng như là các bài học cần phải trả sẽ hướngvào những gia đình, dòng họ nào đó để tạo điều kiện cho cái Tâm được trả bài.
    Khi cái Tâm đã trả đủ bài thì được siêu thoát lên cõi trên, không còn phải đầu thai nữa.
    Để ví dụ tôi lấy hình tượng Bà Tổ Cô làm ví dụ:
    - Thường là những phụ nữ ăn chay một cách tự nhiên.
    - Không lấy chồng.
    - Chỉ sống và hết lòng yêu thương mọi người, nhất là các cháu
    .
    Mỗi dòng họ đều có những người như thế và khi họ chết đi thì mấy đời sau sẽ thờ họ như Bà Tổ Cô, là người cõi trên luôn chăm lo cho con cháu trong dòng tộc.
    Nếu để ý bạn sẽ thấy, hiện nay vẫn có rất nhiều người như vậy. Khi còn sống đôi lúc họ bị gia đình coi là lập dị, khác người nhưng họ như được lập trình sẵn một cuộc sống để không còn phải mang thêm Nghiệp nhằm siêu thoat lúc qua đời.
    Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét những vị Đạo sĩ, những bậc thầy về Yoga hay Thiền, để đạt được trạng thái “Giác ngộ” đều phải qua những lớp cơ bản thực hành về tính thiện, về tình thương, lòng bác ái…bằng phép tu tập họ sẽ mở được các cánh cửa để giao tiếp với thế giới Tâm linh. Nhưng khi đã mở những cánh cửa đó rồi họ vẫn phải thực hành về tính thiện. Họ biêt nhiều việc nhưng không hé lộ chuyện họ biết để không nhúng tay vào vòng Luân hồi của kẻ khác. Họ chỉ đưa ra những lời khuyên cho mọi người ngày càng tự hoàn thiện mình.

    Rõ ràng các cao nhân họ biết cách mở các cánh cửa đó nhưng họ chỉ mở cho những người mà căn duyên đã đủ mà thôi (những người đã học nhiều kiếp rồi), còn với những người khác thì họ chỉ khuyên nên hướng Tâm tới điều thiện. Rõ ràng việc mở các cánh cửa đó chủ yếu phụ thuộc vào cách sống của mỗi người.

    xì pam với bác mấy dòng chơi vậy thôi chứ thực ra mấy cái gach đầu dòng của bác chưa đủ và chuẩn đâu .
    chúc bác vui !

  14. #14
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Ý mình là bạn đã gặp những người "thiện" tự nhiên, ăn chay tự nhiên, không muốn lấy chồng chỉ ở vậy nuôi các cháu chưa? Đó là những bà tổ cô trong tương lai đấy.
    Còn một giả thuyêt nữa chúng ta cần xem xet.
    Các loài thú nhìn thấy nhiều điều chúng ta không cảm nhận được.
    Mấy đứa trẻ mới sinh ra cảm nhận được thể vía cũng như thấy vong.
    Rõ ràng khi nhỏ trực giác của đứa bé hoạt động tốt. Hay là do sự lớn lên và cách giáo dục chỉ dựa vào các giác quan của chúng ta làm mất đi khả năng hoạt động của trực giác đó??


    bác nhé !
    ồ thế thì còn gì tuyệt bằng đúng ko bác , cháu gặp rồi .....các nico cũng là 1 ví dụ ...........

    =| đó là các bà cô trong tương lai

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    bác nhé !
    ồ thế thì còn gì tuyệt bằng đúng ko bác , cháu gặp rồi .....các nico cũng là 1 ví dụ ...........

    =| đó là các bà cô trong tương lai
    Các nico cũng có thể lắm chứ.
    Bạn có thể bổ sung cho "chuẩn" hơn mà.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    VÔ MINH KHÓA TỪ VÔ TỈ KIẾP !
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  17. #17

    Mặc định

    các bà cô tổ, các bà trẻ thường chết bất thình lình, chết trẻ mà bác
    gọi bà chưa chắc đả phải họ đều già :D

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Ý mình là bạn đã gặp những người "thiện" tự nhiên, ăn chay tự nhiên, không muốn lấy chồng chỉ ở vậy nuôi các cháu chưa? Đó là những bà tổ cô trong tương lai đấy.


    Còn một giả thuyêt nữa chúng ta cần xem xet.
    Các loài thú nhìn thấy nhiều điều chúng ta không cảm nhận được.
    Mấy đứa trẻ mới sinh ra cảm nhận được thể vía cũng như thấy vong.
    Rõ ràng khi nhỏ trực giác của đứa bé hoạt động tốt. Hay là do sự lớn lên và cách giáo dục chỉ dựa vào các giác quan của chúng ta làm mất đi khả năng hoạt động của trực giác đó??
    những đứa trẻ do tâm hồn thanh khiết nên nhìn thấy vong!
    bởi chúng chưa vướng mắc gì!
    hơn nữa khi chúng ta dần lớn lên, việc ăn mặn phần nào cũng khiến con ng mất đi sự thanh khiết!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi limon Xem Bài Gởi
    các bà cô tổ, các bà trẻ thường chết bất thình lình, chết trẻ mà bác
    gọi bà chưa chắc đả phải họ đều già :D
    vớ vẩn nào!
    t định làm bà cô đây!smiley
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    những đứa trẻ do tâm hồn thanh khiết nên nhìn thấy vong!
    bởi chúng chưa vướng mắc gì!
    hơn nữa khi chúng ta dần lớn lên, việc ăn mặn phần nào cũng khiến con ng mất đi sự thanh khiết!
    Với lý luận như bạn nên các Tôn giáo lớn đều có trường học cho trẻ em. Nhưng số này đắc đạo cũng không nhiều. Chúng vẫn bị khóa?
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 26-08-2013, 10:11 AM
  2. Pháp Thiền Trong Du Già của Mật Tông
    By Vô Trí in forum Mật Tông
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 15-10-2010, 10:38 AM
  3. Sự Mầu Nhiệm và Nét Đẹp Của Niệm Phật
    By Nonregister in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 10-10-2010, 08:47 AM
  4. Khai Thị - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
    By GoldenAge in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 148
    Bài mới gởi: 29-08-2010, 02:51 AM
  5. TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
    By fasttofast in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 22-08-2010, 12:11 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •