Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 54
  1. #1

    Mặc định Hôi Quán Từ Thiện Hà Nội.

    HỘI QUÁN TỪ THIỆN HÀ NỘI TỔ CHỨC GẶP GỠ,GIAO LƯU,QUYÊN GÓP,LÀM TỪ THIỆN ĐỂ GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH BỐ MẸ NUÔI CHÁU THIỆN NHÂN:

    -Hội quán sễ tổ chức gặp mặt vào hồi :13 giờ,ngày 19-04-2008 .(thứ bảy)
    -Địa điểm :59 đường Hai Bà Trưng.Tầng 2, Quán cafe NEWWINDOW .
    -Nội dung:
    +Từ 13 giờ đến 15 giờ gặp gỡ,giao lưu.
    +Từ 15 giờ đến 17 giờ cùng nhau đến gia đình cháu Thiện Nhân.

    Rất mong sự có mặt,ủng hộ,giúp đỡ của các huynh đệ tỷ muội.

    Thay mặt HQTTHN xin cám ơn !

    Liên hoa dieu hy !
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  2. #2

    Mặc định

    header thấy tỷ Lienhoa rất nhiệt tình với công tác hội mà chưa có ý kiến nào phản hồi. Nên để động viên tinh thần của tỷ, header xin có vài thành ý nhỏ đóng góp như sau:
    (Mong tỷ sẽ có thái độ hợp tác nhé, vì những điều header góp ý đều là vì cái chung của mọi người, muốn tạo ra một sân chơi vui và ý nghĩa thôi)

    *Tên Hội: Theo header, bác Saigon42 đã có một ý tưởng rất tuyệt vời là thành lập "Gia đình vô hình". Như vậy chúng ta nên thành lập "Ngôi nhà Vô hình" thì hay hơn. Vì rằng tuy Hội quán Từ thiện Sài gòn vẫn hoạt động, nhưng Hội trưởng và những thành viên chủ chốt của Hội đã lập Website http://hoangthantai.comđể hoạt động riêng. Như vậy, những thành viên trong Thế giới vô hình như bạn Dieuminh chẳng hạn vẫn còn chưa có chỗ sinh hoạt. Hơn nữa, việc Thành lập "Ngôi nhà Vô hình" sẽ tránh cho các Thành viên tự chia nhỏ Vùng, miền thành hội lẻ tẻ.
    Về ý nghĩa của Tên gọi "Ngôi nhà Vô hình" ngoài việc tạo cho các Thành viên một ngôi nhà để vui chơi, thì việc làm từ thiện sẽ giúp cho những em bé, những cụ già, những người bất hạnh cảm thấy được ấm áp, được an ủi bởi họ vẫn có thể được trú ngụ trong "Ngôi nhà Vô hình" mà không còn sợ nắng mưa...!

    *Các hoạt động từ thiện của "Ngôi nhà Vô hình" sẽ dựa trên tiêu chí "Tự phát" mà bác Saigon42 đã đưa ra trước đây - dựa trên lòng hảo tâm của các thành viên.
    (Nếu thành lập Hội từ thiện thì ta phải có nguồn kinh phí chủ động và lâu dài, điều này rất khó thực hiện)

    *Thành lập một tài khoản của "Ngôi nhà Vô hình" để các Thành viên có thể chuyển tiền khi có những địa điểm cần được giúp đỡ.

    *Trước khi phát động một địa điểm cần được quyên góp nào, nên có những xác nhận xác thực, để tránh hiện tượng quá nhiều đơn vị dồn tiền ủng hộ vào một nơi, vì có rất nhiều người nghèo khó đang cần sự giúp đỡ. Chúng ta làm không vì Tên tuổi, mà phải xuất từ mục đích giúp đỡ những người thực sự cần giúp đỡ!

    *Về việc tổ chức Họp mặt lần này, header nghĩ việc quyên góp tiền cho cháu Thiện Nhân là chưa cần thiết vì ba mẹ nuôi của cháu có kinh tế rất ổn định, mọi người nên đến thăm hỏi cháu, động viên tinh thần của anh chị Mai Anh là đủ, có rất nhiều các cháu bé khác đang cần một thìa sữa, một chén cháo của mọi người!

    *Bạn cuoi_chu đưa ra ý kiến đến thăm các cháu bé ở chùa Bồ Đề rất hợp lý. Cho nên, nếu tỷ Lienhoa cùng huynh Dienbatn thống nhất lại mục đích và chương trình của cuộc gặp mặt lần này, header nghĩ sẽ có rất đông thành viên tham dự!

    Vài dòng như vậy với tỷ, mong tỷ và huynh dienbatn cân nhắc nhé!
    Last edited by header; 10-04-2008 at 11:06 AM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  3. #3

    Mặc định

    Các Bác cho nhà em tham gia với . Tốt nhất là cứ mở 1 tài khoản , ai có lòng thì gửi tiền đóng góp. của ít lòng nhiều sẽ giúp được ngừoi khó qua cơn hoạn nạn.

  4. #4

    Mặc định

    Tiếc quá, chiều thứ 7 tôi thường hay bận. Có lẽ lien hoa dieu hy và header nên soạn ra một đề cương để Gia đình Vô hình đóng góp.

  5. #5

    Mặc định

    Không thấy tỷ Lien hoa có ý kiến gì vậy kìa?
    Cảm ơn huynh dienbatn và các huynh đệ tỷ muội đã quan tâm đến ý kiến của header nha!
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  6. #6

    Mặc định

    Bây giờ header đừng trốn nữa nha.DH rất cần sự giúp đỡ,góp ý của các bạn. Vạn sự khởi đầu nan mà.Có được người hỗ trợ như huynh dienbatn,Bin,huynh Love-Tamlinh,header,Ngôi sao biếc...Thì DH tin mọi việc sẽ thành công.
    Các huynh đệ tỷ muội liên lạc với DH vào số mobail :091317O998.
    DH rất mong hồi âm của các bạn.
    Thanks !
    Lien hoa dieu hy !
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  7. #7

    Mặc định

    Tại hạ hy vọng các huynh đệ, tỷ muội trong diễn đàn sẽ cùng chung tay xây dựng NGÔI NHÀ VÔ HÌNH thật khang trang, đẹp đẽ, để chào đón tất cả những Tấm lòng nhân ái!

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lien hoa dieu hy Xem Bài Gởi
    Bây giờ header đừng trốn nữa nha.DH rất cần sự giúp đỡ,góp ý của các bạn. Vạn sự khởi đầu nan mà.Có được người hỗ trợ như huynh dienbatn,Bin,huynh Love-Tamlinh,header,Ngôi sao biếc...Thì DH tin mọi việc sẽ thành công.
    Các huynh đệ tỷ muội liên lạc với DH vào số mobail :091317O998.
    DH rất mong hồi âm của các bạn.
    Thanks !
    Lien hoa dieu hy !
    Hu hu...Tỷ Diệu Hỷ quên Kiencang rồi sao mà hok thấy nhắc đến Kiencang nhỉ ???

    Tỷ Diệu Hỷ ơi ! Huynh Điên bậc nhất ơi !!! Em xin có ý kiến ạh :p !

    Thế giới Vô Hình có Gia đình Vô Hình và bây giờ có những tấm lòng hok còn Vô Hình nữa... Vậy hay là ta để tên là Gia Đình Hữu Hình được hok các Huynh Tỷ ???

    Ở đó ta gặp nhau thật, tấm lòng nhân ái thật, thương nhau cũng thật và ...rất nhiều, rất nhiều đều là có thật như vậy được hok ạh ???

    Còn nữa, em thấy từ khi tham gia vào TGBN và nay là TGVH, thì ở đây tuy chẳng thấy mặt nhau nhưng sao mà vẫn thấy thương mến lạ lùng...ở đây có những tấm lòng cùng nghĩ giống mình, cũng có những cô cậu bé khờ khạo, để bị người lớn mắng mà vẫn cứ mon men vào, rồi buồn chán, đau khổ thì than thở sẻ chia, rồi động viên khích lệ...lâu lâu hok thấy bài của một người xuất hiện thì thấy nhớ thấy mong...mình bận rộn việc riêng hok vào thì thấy như có lỗi...rồi như bạn Không Được Nhìn bị ban nick em thấy trong lòng có gì đó buồn nhớ như xa vắng người thân...

    Và rất nhiều, nhiều lắm...

    Bây giờ các Huynh Tỷ vì lòng nhân từ mà lập nên một địa chỉ để quy tụ nhiều tấm lòng nhân ái cùng về đây góp sức, em thấy ý nghĩa của nó cao đẹp lắm. Mong rằng, trong những hiểu biết có thể của chúng ta , mình hãy cùng nhau thật sự đóng góp trong khả năng của mình để cuộc sống này có nhiều ý nghĩa nhất...

    Em Kiencang kính chào các Huynh Tỷ và mong ý nguyện của chúng ta thành hiện thực.

    Là lá la ...em Kiencang hay khóc nhè nhưng thích làm từ thiện lém áh :p
    心燈

  9. #9

    Question

    Giời ơi, Kiến đó hả. Không ai động đến thì rất là hiền lành, nhưng mà lỡ dại chạm phải thì sẵn sàng nghênh chiến với bất cứ kẻ nào để bảo vệ mình...hi hi
    header rất là muốn gặp KIENCANGHP đó, xem người thật có như cô nàng Kiến càng thiệt hông?:)
    Last edited by header; 11-04-2008 at 01:18 PM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  10. #10

    Mặc định

    Hai, Tỷ Hét Đơ Huyền !!!:023:
    May quá sẵn gặp Tỷ đây, Kiencang muốn hỏi nhỏ chút chút nè !

    Kiencang mới nghe :"Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối" .

    Vậy mà Tỷ lại có chữ ký : Ở ngay còn hơn ăn chay niệm Phật

    Hjx..hjx.. ăn chay niệm Phật là một hành động đáng trọng lắm Tỷ ơi ! ở ngay thì đáng quí rất quí nhưng ...2 việc đó hok phải là đối trọng của nhau mà nó cùng song hành, liệu Tỷ có trích từ câu nói nào ra hok vậy ???

    Xin thứ lỗi Kiencang hơi tò mò và nhìu chiện nghe Tỷ Đơ Huyền hjx ..hjx...
    心燈

  11. #11

    Mặc định

    Đã là người một nhà rồi mà.Chung lưng gánh vác chứ.KIENCANGHP đừng buồn nha.Mai mốt DH về Quảng Ninh sẽ ghé qua muội ăn vạ đó.He..He...Tỷ đang nhớ tới ảnh KIENCANGHP gửi vào bài" KIM CỔ VIỆT NGỮ".nếu muội cho thêm hai cái càng vào nữa thì chắc chắn huynh THIEN VƯƠNG bỏ viết bài để tìm muội đó.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Hu hu...Tỷ Diệu Hỷ quên Kiencang rồi sao mà hok thấy nhắc đến Kiencang nhỉ ???

    Tỷ Diệu Hỷ ơi ! Huynh Điên bậc nhất ơi !!! Em xin có ý kiến ạh :p !

    Thế giới Vô Hình có Gia đình Vô Hình và bây giờ có những tấm lòng hok còn Vô Hình nữa... Vậy hay là ta để tên là Gia Đình Hữu Hình được hok các Huynh Tỷ ???

    Ở đó ta gặp nhau thật, tấm lòng nhân ái thật, thương nhau cũng thật và ...rất nhiều, rất nhiều đều là có thật như vậy được hok ạh ???

    Còn nữa, em thấy từ khi tham gia vào TGBN và nay là TGVH, thì ở đây tuy chẳng thấy mặt nhau nhưng sao mà vẫn thấy thương mến lạ lùng...ở đây có những tấm lòng cùng nghĩ giống mình, cũng có những cô cậu bé khờ khạo, để bị người lớn mắng mà vẫn cứ mon men vào, rồi buồn chán, đau khổ thì than thở sẻ chia, rồi động viên khích lệ...lâu lâu hok thấy bài của một người xuất hiện thì thấy nhớ thấy mong...mình bận rộn việc riêng hok vào thì thấy như có lỗi...rồi như bạn Không Được Nhìn bị ban nick em thấy trong lòng có gì đó buồn nhớ như xa vắng người thân...

    Và rất nhiều, nhiều lắm...

    Bây giờ các Huynh Tỷ vì lòng nhân từ mà lập nên một địa chỉ để quy tụ nhiều tấm lòng nhân ái cùng về đây góp sức, em thấy ý nghĩa của nó cao đẹp lắm. Mong rằng, trong những hiểu biết có thể của chúng ta , mình hãy cùng nhau thật sự đóng góp trong khả năng của mình để cuộc sống này có nhiều ý nghĩa nhất...

    Em Kiencang kính chào các Huynh Tỷ và mong ý nguyện của chúng ta thành hiện thực.

    Là lá la ...em Kiencang hay khóc nhè nhưng thích làm từ thiện lém áh :p
    Kiến càng ơi, Kiến càng đến nhé. Mình biết nhau rồi mà. Một phần nhỏ hữu hình rồi ( nghe điện thoại) . NSB rất mong KC, Header, An lạc... đến cho vui. Họp mặt lúc 13h thì KC đến vẫn kịp. Cả Thanhphuc, Vithienlong, vivo, Thienvuong... nữa thì tuyệt vời. Hôm nọ họp đón huynh Saigon42 muộn quá, mọi người lại đói , lại tối quá... nên không trò chuyện được nhiều. Mà huynh Khongduocnhin có ở gần không, đến luôn cho vui. NSB có bài thuốc nam rất hay cho bệnh sỏi thận đấy.

  13. #13

    Mặc định

    À, cả bác HUUDUC cũng ở Hanoi đấy, bác đến họp mặt thì vui biết chừng nào. Câu chuyện có thật của gia đình bác được mọi người rất chú ý. Bác đến đi cho em hỏi bác chuyện này nhá. Cùng trong GDVH mà.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lien hoa dieu hy Xem Bài Gởi
    Đã là người một nhà rồi mà.Chung lưng gánh vác chứ.KIENCANGHP đừng buồn nha.Mai mốt DH về Quảng Ninh sẽ ghé qua muội ăn vạ đó.He..He...Tỷ đang nhớ tới ảnh KIENCANGHP gửi vào bài" KIM CỔ VIỆT NGỮ".nếu muội cho thêm hai cái càng vào nữa thì chắc chắn huynh THIEN VƯƠNG bỏ viết bài để tìm muội đó.
    Tỷ Tỷ Diệu Hỷ ! (ui vần quá ta !) :p

    Kính mời Tỷ cùng các chư Huynh Đệ Tỷ Muội nào nếu có lòng đi thăm Vịnh Hạ Long thì hãy ghé qua nhà Kiencang đi ! Kiencang thật lòng mời đó Tỷ ! Àh, Kiencang quảng cáo chút xíu nhe ? mong bác Éc Min đừng xóa bài em nhe ?

    Nếu ai có nhu cầu thăm vịnh Hạ Long và ngủ đêm lại, Kiencang sẽ xắp xếp tàu thăm vịnh và phòng nghỉ qua đêm theo giá Gia Đình Hữu Hình nhe nhe !!!

    Tỷ Diệu Hỷ nè ! tưởng nhìn ảnh CHÂN của Kiencang RUNG thì Huynh Thiên Vương sợ quá hok dám vào TGVH vào ban đêm chứ, còn nếu Huynh ấy đi tìm Kiencang thì OK àh, từ Nam ra Bắc tìm thì cũng đáng để tiếp lắm chứ hả Tỷ Tỷ ???

    Nè Tỷ! Huynh ấy là Hòa Thượng đó nhe ! "Thứ nhất Phật lai, thứ nhì Tăng đáo" đó nhe nhe ...hì...:p

    Tỷ Ngoisaobiec :
    Kiến càng ơi, Kiến càng đến nhé. Mình biết nhau rồi mà. Một phần nhỏ hữu hình rồi ( nghe điện thoại) . NSB rất mong KC, Header, An lạc... đến cho vui...
    Hjx..mong lém áh, mà Kiencang xa quá làm sao mà đến được đây Tỷ ơi !!! Xin lỗi Tỷ và mọi người vậy, để Kiencang bố trí dịp khác nhé !
    Kiencang mong được sự thông cảm của mọi người !

    Là lá la...Kiencang hok có lỗi lầm vẫn mong được thứ tha là la ...
    心燈

  15. #15

    Mặc định

    Hai, Tỷ Hét Đơ Huyền !!!
    May quá sẵn gặp Tỷ đây, Kiencang muốn hỏi nhỏ chút chút nè !

    Kiencang mới nghe :"Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối" .

    Vậy mà Tỷ lại có chữ ký : Ở ngay còn hơn ăn chay niệm Phật

    Hjx..hjx.. ăn chay niệm Phật là một hành động đáng trọng lắm Tỷ ơi ! ở ngay thì đáng quí rất quí nhưng ...2 việc đó hok phải là đối trọng của nhau mà nó cùng song hành, liệu Tỷ có trích từ câu nói nào ra hok vậy ???

    Xin thứ lỗi Kiencang hơi tò mò và nhìu chiện nghe Tỷ Đơ Huyền hjx ..hjx...


    header post xong bài trước với Kiến liền out luôn, nên hông có chat được nè! Tiếc ghê! Hic!

    header xin trả lời câu hỏi của Kiến nhé:
    Xuất xứ của câu này là...tục ngữ Việt Nam đó.
    Ở ngay còn hơn ăn chay niệm Phật.
    Kiến nói đúng rồi nếu mà được hai hành động đó song song đi cùng thì tốt biết bao. Nhưng Kiến có thấy rằng cuộc đời này có rất nhiều điều dối gian. Người ta có thể thuyết giáo về Phật pháp rất trôi chảy mạch lạc, nhưng những hành động thực tế thì lại đi ngược lại. Người ta có thể khoác lên mình những chiếc áo nhân từ, nhưng việc làm của họ có nhân từ không, hay là "khẩu Phật, tâm xà"?
    Trước đây, header dùng câu "Ngạo với nhân gian một nụ cười" làm chữ ký, vì chỉ muốn sống vui vẻ tự do tự tại. Song từ khi gặp một chuyện rất là buồn với một người bạn, thấy lòng người sao khó lường thế mới lấy câu này làm chữ ký để tự răn mình.
    Phật ở đâu? Phải chăng Phật ở trong mỗi lời nói, hành động của ta?
    Vì thế header mới ngộ ra được rằng, mình sống từ tâm với mọi người xung quanh mình chưa đủ, phải dùng cái Tâm của mình chia sẻ với những người đang khó khăn, đang cần được sẻ chia dù chỉ là một thìa sữa hay một chén cháo nhỏ.
    header cũng không hề có dư giả gì, vì thực sự công việc kinh doanh của mình mới bắt đầu. Nhưng nếu một vài chục ngàn của mình có thể đem lại niềm vui, tiếng cười cho những em bé, hay những người già, những người đang đói khát thì header xin sẵn lòng giúp đỡ.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  16. #16

    Mặc định

    Rất vui mừng khi thấy HQTT HN sắp được thành lập. Xin chúc mừng trước
    Đúng là phải có bàn tay các chị các hỷ thì mới mát được, chúc các bạn cố gắng cho ra đời và sớm lập hội.
    Vẫn theo như lời hứa từ bên thế giới bùa ngãi, tôi xin đăng ký 1 chân hội viên không thường trực
    Vậy còn hội quán miền trung nữa, miền trung luôn èo uột, đi sau mà hổng biết cò về sau hông

  17. #17

    Mặc định

    Ủng hộ thành lập "Biệt Thự Vô Hình" phía Bắc! :ciao:
    Om Mani Padme Hum
    Người ta bia đá để đời
    Còn tôi tìm chỗ tôi ngồi ....để quên

  18. #18

    Mặc định Chắc là chắc tức là chưa chắc .

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    À, cả bác HUUDUC cũng ở Hanoi đấy, bác đến họp mặt thì vui biết chừng nào. Câu chuyện có thật của gia đình bác được mọi người rất chú ý. Bác đến đi cho em hỏi bác chuyện này nhá. Cùng trong GDVH mà.
    Xin cảm ơn và hẹn gặp !

    Danh sách
    1-Lien hoa dieu hy
    2-Ngoisaobiec
    3-Header
    4-Bác DienbaTN
    5-HuuDuc
    6-Vungoctu
    7-Phannt55
    8-
    (Đến ngày 11/4/2008: âm thịnh dương suy !):icon_rolleyes:
    Last edited by HuuDuc; 11-04-2008 at 11:49 PM.

  19. #19

    Mặc định

    rongbien, cuoi_chu, dep tai tan gai rat tai và cô ngỗng lười dễ thương sao hông có thấy lên tiếng nhỉ?:icon_rolleyes:
    Last edited by header; 12-04-2008 at 09:43 AM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  20. #20
    Đai Nâu Avatar của ngoc.khanh198
    Gia nhập
    Nov 2007
    Nơi cư ngụ
    Đâu đó ở Ta Bà
    Bài gởi
    341

    Mặc định

    header xin trả lời câu hỏi của Kiến nhé:
    Xuất xứ của câu này là...tục ngữ Việt Nam đó.
    Ở ngay còn hơn ăn chay niệm Phật.

    Kiến nói đúng rồi nếu mà được hai hành động đó song song đi cùng thì tốt biết bao. Nhưng Kiến có thấy rằng cuộc đời này có rất nhiều điều dối gian. Người ta có thể thuyết giáo về Phật pháp rất trôi chảy mạch lạc, nhưng những hành động thực tế thì lại đi ngược lại. Người ta có thể khoác lên mình những chiếc áo nhân từ, nhưng việc làm của họ có nhân từ không, hay là "khẩu Phật, tâm xà"?
    Trước đây, header dùng câu "Ngạo với nhân gian một nụ cười" làm chữ ký, vì chỉ muốn sống vui vẻ tự do tự tại. Song từ khi gặp một chuyện rất là buồn với một người bạn, thấy lòng người sao khó lường thế mới lấy câu này làm chữ ký để tự răn mình.
    Phật ở đâu? Phải chăng Phật ở trong mỗi lời nói, hành động của ta?
    Vì thế header mới ngộ ra được rằng, mình sống từ tâm với mọi người xung quanh mình chưa đủ, phải dùng cái Tâm của mình chia sẻ với những người đang khó khăn, đang cần được sẻ chia dù chỉ là một thìa sữa hay một chén cháo nhỏ.
    header cũng không hề có dư giả gì, vì thực sự công việc kinh doanh của mình mới bắt đầu. Nhưng nếu một vài chục ngàn của mình có thể đem lại niềm vui, tiếng cười cho những em bé, hay những người già, những người đang đói khát thì header xin sẵn lòng giúp đỡ.[/COLOR]
    Chào bạn header!
    Câu bạn trên đúng là "tục" ngữ !?? Không phải là người phật tử nói vậy.
    @Header: "Người ta có thể thuyết giáo về Phật pháp rất trôi chảy mạch lạc, nhưng những hành động thực tế thì lại đi ngược lại. Người ta có thể khoác lên mình những chiếc áo nhân từ, nhưng việc làm của họ có nhân từ không, hay là "khẩu Phật, tâm xà"? HD nói cũng có ý đúng nhưng người nào như vậy phải theo luật nhân quả mà họ chịu. Không phải ai theo Đạo Phật cũng vậy đâu :confused: Nếu được cái tâm như bạn viết trên cũng là đáng quý, là hành bồ tát đạo rồi đó, chỉ mong bạn đừng chê bai người ăn chay niệm Phật theo câu "tục" ngữ trên mà lại thành vơ đũa cả nắm.
    Xin lỗi nếu đã làm phiền mọi người! :ciao:
    Last edited by ngoc.khanh198; 12-04-2008 at 01:54 PM.
    Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại :ciao:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •