@quetanho : à,nghe bạn nói vầy mới nhớ lại cách đây vài tháng,đang nằm gác tay lên trán suy nghĩ,chợt buột miệng nói " chà lâu wá ko bị đè " :))là đêm đó ngủ bị đè :)),phải chi nhắc tiền nhắc bạc dc vậy thì hay wá = ))
@quetanho : à,nghe bạn nói vầy mới nhớ lại cách đây vài tháng,đang nằm gác tay lên trán suy nghĩ,chợt buột miệng nói " chà lâu wá ko bị đè " :))là đêm đó ngủ bị đè :)),phải chi nhắc tiền nhắc bạc dc vậy thì hay wá = ))
Được đó, bác về làm thế này cho mình nhé. Vẫn gác tay lên tráng và nói như vậy. Nhưng bác để trên đầu giường dưới chiếu một con dao hay lưỡi hái hoặc thanh sắt, cái rựa cũng được, xem ra có còn hông. Mình chắc chắn hết đó. yên tâm đi, lâu nay chém gió nhưng cái này mình từng áp dụng cho mình lúc xưa cũng bị như bác. Kekekekesurrender
@queanhto : hehe,mình chỉ nghĩ là chắc ai đùa giỡn với mình thui,chứ nhà mình thờ cúng phật bà +thắp nhang hằng ngày nên chắc ko có ma lạ đâu :D,mình chỉ sợ là sợ đêm nào cũng chở mẹ iu đi mua hàng để bán ngoài chợ,mà ngày nào cũng chạy ngang nghĩa địa vào tầm 4h sáng nên hơi đuối,keke
vụ naỳ đáng nói nhất này ......................
thực ra thì lúc 4 h sáng là lúc * họ * đang cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn nhất .
vì sao bác biết không vì đến lúc 6 h là lúc họ bắt đầu bị suy yếu về năng lượng nên lúc 4 h họ cảm thấy phải làm 1 việc gì đó cho có ý nghĩa trong ngày hôm đó khi mà sức mạnh đang tràn đầy .
nhưng thật cô đơn và lạnh lẽo vì lúc này người sống đang nửa tỉnh nửa mê nên ................chán ........
@damquangvinh :hehe phải chịu thui bạn ơi,mua hàng cá mừ,đi sớm thì mới mua dc hàng,mà đó là nghĩa địa cũ lắm rùi,bây h ko ai chôn cất ở đó nữa,mà nhà dân 2 bên ven đường thì mọc lên nhìu nên cũng ko phải làm mình đứng tim :D,chỉ có điều mặc dù đi ngang đó niệm phật hằng ngày nhưng thấy vẫn hơi sợ :D
@quetanho : thui đi ông,xúi ko,chạy xe mà nhắm mắt chắc đâm vô cột điện quá ;)) ,con đường đã nhỏ,cột đèn thì ít tui mà làm hư hại cột đèn thì tội cho nhà dân = ))
@quetanho : nhà tui có con chó già 12 năm thui à,ko có cún con :)),mà tui lúc nào cũng tin vào phật đạo nên chắc là sẽ dc che chở thui,với lại vía tui cũng hơi bị nặng :)) mở hàng cho người ta bị ế hoài :))
@quetanho : hehe ở gần đó có mấy con chó dữ lắm,mà dạo này ko thấy nó đâu nữa,chắc là bị mấy wán nhậu ở gần đó xơi rùi :)) mà tui đi ngang nghĩa địa đó 6-7 năm rùi ko có gì xảy ra hết,mà để vài bữa nữa tui kể mọi ngừoi nghe chiện ma hú,hehe
Vậy thì đi qua đó nếu gặp thì bảo, tui làm tui ăn ông làm ông ăn, nước sông ko đụng nước giếng nhá. Thế là phần ai nấy đi thôi.
Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh,
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.
Minh xin gop y ban Thien Nem dieu nay!
O cau tra loi thu 1 minh dong y voi ban phan nua phan dau!
Con viec ban noi ngai DIA TANG bo tat duoc ngoc hoang thuong de phong la U MINH GIAO chu thi ban nen xem lai.Ngai DIA TANG bo tat la 1 trong 25 vi dai bo tat chi o sau phat.cong hanh cua ngai la bat kha tu nghi!voi cong hanh to lon do ngai da chung duoc qua vi phat tu lau roi nhung vi voi loi dai nguyen sau day cuu kho chung sanh nen ngai van con o ngoi vi dai bo tat!con ngoc hoang thuong de cua ban noi la ai!?ngai van con chiu trong vong sanh tu luan hoi day ban ah!ngai con o duoi ngoi vi bo tat rat nhieu.viec ban noi ngoc hoang thuong de phong thien pham cho mot vi dai bo tat nhu ngai DIA TANG thi ban nen xem lai.ve thu cap va ca ve viec dua ra loi noi.minh xin gop y de cac ban dung hieu lam khi doc!
Con nguoi nao niem duoc danh hieu cua ngai.chiem bai,cung duong, danh le hinh tuong ngai dieu duoc cong duc vo luong khong the nghi ban!!!
NAM MO DAI NGUYEN DIA TANG VUONG BO TAT MA HA TAT...
vâng bạn là người có duyên với ngài Địa tạng rồi đó ,cuốn kình đầu tiên tại hạ đọc cũng là kinh Địa Tạng ,trong kinh có nói người nào tiền kiếp làm ác sẻ không có duyên để gặp hay đọc được kinh phật ,tại hạ đã đọc danh hiệu Ngài 1 vạn lần mặc dù không có thấy biểu hiện lạ nhưng thân tâm luôn an lạc ,bớt sợ ma quỉ rất nhiều ,có dịp bạn đọc hết các phẩm trong kinh luôn đi sẻ hiểu rỏ hơn nhiều ,mỗi ngày đọc 1 phẩm cũng được
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
@quetanho :tui chạy ngang đó mấy năm trời,wen mặt quá rùi cần chi phải khấn vái để gây sự chú ý nữa,hehe
@ Thiên Long Bát Bộ : thanks bạn :D
@chinhnghiahoi : thanks bạn :D,có dịp mình sẽ nghiên cứu tiếp về kinh của ngài Địa Tạng Vuơng
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks