Để xem kịch bản hay đến độ nào. ^.^
Để xem kịch bản hay đến độ nào. ^.^
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
trùi ui ! spam dễ sợ , ông kia ý chỉ muốn giao lưu thôi , chứ có thi oánh lộn hay thi xì pam đâu mừk các pác đua nhau dữ thế , ngừ ta chỉ muốn ờ giao lưu học hỏi , trổ vài phép ra koi như giao lưu chứ có phải cần chi mà đánh uỳnh uỳnh cho thiên hạ nhau xem đâu nào , pác nào rãnh chi mô thì cứ liên hệ sân đấu võ đài mà đi đánh , ở đây chỉ giao lưu thui mà ! hjx hjx
càn khôn đạo pháp thông tam giới
linh phù nhất đạo phán âm dương
:icon_evil::icon_evil: Câu này nghe quen quá , chắc đây là " rượu cũ bình mới " " đây mà !
Giờ TBN biết huyền thuật luôn rồi đó pà kon :icon_evil::icon_evil::icon_evil::icon_evil::icon_ evil::icon_evil:
TBN có làm gì được chuyện gì ở trang TGVH này khg , ngoài chuyện đi gây sự và gây chia rẽ nội bộ ????
Nếu bạn đánh giá người khác " chẳng làm được tích sự gì " thì bạn cũng nên đánh giá bản thân bạn luôn nhé :icon_evil::icon_evil:
Sao bạn biết ngoài đời người ta chẳng có bạn và việc gì làm ? Bạn đang nói xấu chính bản thân bản hả ( suy bụng ta ra bụng người ) ??? :icon_evil::icon_evil::icon_evil::icon_evil:
xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4
:icon_evil::icon_evil: Câu này nghe quen quá , chắc đây là " rượu cũ bình mới " " đây mà !
Giờ TBN biết huyền thuật luôn rồi đó pà kon :icon_evil::icon_evil::icon_evil::icon_evil::icon_ evil::icon_evil:
TBN có làm gì được chuyện gì ở trang TGVH này khg , ngoài chuyện đi gây sự và gây chia rẽ nội bộ ????
Nếu bạn đánh giá người khác " chẳng làm được tích sự gì " thì bạn cũng nên đánh giá bản thân bạn luôn nhé :icon_evil::icon_evil:
Sao bạn biết ngoài đời người ta chẳng có bạn và việc gì làm ? Bạn đang nói xấu chính bản thân bản hả ( suy bụng ta ra bụng người ) ??? :icon_evil::icon_evil::icon_evil::icon_evil: Tìm bạn hữu trên các trang web là một việc kg xấu , và hợp pháp ! Chỉ có những người đi " kiếm ăn " một cách lén lút trên mạng ảo mới đáng chê cười thôi :icon_evil:
xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4
hềy...sao comment của Lu bị xóa vậy ta???
mà lũ BX lại còn!?lạ hỷ!?
♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥
sao ở đâu cũng có những thành phần bất trị này pam hết hả trời???
hix, chán thật muốn offline giao lưu , mà toàn dân j đâu ko , thời gian hiện tại chưa quyết vì chưa có nhiều thành viên tham gia, có nhìu nhìu rồi báo thời gian sau nha ! đừng spam nữa , ai đi hay ko thì tùy chứ đừng spam loãn topic mất !
[QUOTE=kiếm gỗ;208117]hix, chán thật muốn offline giao lưu , mà toàn dân j đâu ko , thời gian hiện tại chưa quyết vì chưa có nhiều thành viên tham gia, có nhìu nhìu rồi báo thời gian sau nha ! đừng spam nữa , ai đi hay ko thì tùy chứ đừng spam loãn topic
Dân gì đâu là dân gì vậy bạn ?
xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4
ê ê , cây kiếm ông bị rỉ thì thui , kiếm gỗ là tên tui chọn vì nhà tui chuyên làm kiếm gỗ cho các đạo quán , nên lấy tên luôn chứ bộ !
À , các bác có rãnh thì thứ 5 offline đc ko , đi uống cafe đi he ở tp hcm hihi , đi uống cho zui sáng chìu tùy ý
MẤY PA NÀY ĐÚNG RẢNH KO CÓ VIỆC GÌ LÀM THIÊN HẠ CÒN NHÌU VIỆC KO LÀM LÊN ĐÂY KO LÀM GÌ ĐƯỢC NGOÀI MẤY CHUYỆN THÁCH ĐẤU RỒI TIẾP CHIÊU ĐÚNG LÀ NHÃM , SAO KO LÀM NHỮNG CHUYỆN GÌ CÓ ÍT HƠN ĐI CÒN HƠN LÀM NHỮNG TRÒ NÀY
CÒN ÔNG HÀN SỸ PỊP NÀY NỮA RẤT XỨNG DANH THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT PỊP
Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
Cao thủ cô đợn bỗng ko thấy bóng
Vó ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
Cả đất trời như nằm gọn trong ta
Trăm người quen có mấy người thân.
khi nằm xuống rồi có mấy ai tiễn đưa.
ê ăn nói zừa zừa phải phải thôi nha cha Long (cau_tu) kia , nể ông nhìu rùi đó nhe !
thế thì sao ai ngon nhào zô tui cho mỗi ông 1 chậu ... khỏi làm thầy pà lun á . spam vừa thui nhá diễn đàn là nơi giao lưu học hỏi chứ ko phải là nới gây gổ ( kiếm gổ có chử gổ kakakaka) chú ko thấy riết cao nhân mất tích hết rồi sao vì cái diễn đàn có thiên hạ đệ nhất pịp và spam nhãm
Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
Cao thủ cô đợn bỗng ko thấy bóng
Vó ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
Cả đất trời như nằm gọn trong ta
Trăm người quen có mấy người thân.
khi nằm xuống rồi có mấy ai tiễn đưa.
TGVH lại nổi sóng rồi.....Các thầy đâu tiếp chiêu cho đệ tử xem với :))
Nam Mô A Di Đà Phật
màn thi số 1: ĐẤU KHẨU đang diễn ra kịch kịch liệt liệt
màn thi số 2: CHỬI LỘN - MẮNG NHIẾT cũng liệt liệt kịch kịch...beng beng ...hết giờ
Vạn Pháp huyền môn
Tam tề thiên tôn sắc lệnh - Chúng Thần lâm đàn tọa trấn. rose4
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks