Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 37

Ðề tài: thư ngỏ

  1. #1

    Mặc định thư ngỏ

    kính chào chư vị đồng đạo ! thanh đồng đạo quan
    tiểu đệ đây có 1 ý nhỏ như vầy , thấy pài thách đấu TGVH hay quá , nên kiếm gỗ cũng xin phép mời quý vị 1 ngày đẹp trời do quý vị chọn ,nhưng phải ở tphcm nha , chắc cũng có nhiều cao thủ lâu lâu ngứa nghề , nay tiểu đạo muốn dụng vài phép với chư đồng đạo , ko có ý muốn hơn thua , mà chỉ có ý học hỏi lẫn nhau thôi , tiểu đạo khoái nhất HBTC , và ngũ độc thần trùng của chư vị nào sử dụng ấy , nay muốn 1 là cho TGVH xôm tụ 2 là muốn học hỏi , ko có ý ngông cuồng như ông ê tê hắc ma ni hồng gì gì đó .
    Kính Bút!!! :not_worthy:
    Tái Bút : phải kèm câu này cho ông nào tính chửi hay la lối , câu này dành cho mấy ổng
    ẸT TẾ LÂM KHON SẶT THÁ BÚT ÒM ĐỤ RÍT KÀ PHA ÍT CHA RA PĂN

  2. #2

    Mặc định

    giang hồ dậy sống , tại hạ tiếp chiêu !
    haha
    càn khôn đạo pháp thông tam giới
    linh phù nhất đạo phán âm dương

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Có rồi , có rồi , Bớ kiếm gổ , khi nào đấu , thời gian đấu tại trong thành phố hả , hảy thông báo để lão đây , kịp thời vụ mua thêm nước dr.Thanh mà phục vụ quý khách , đó nha , hihihihihihiiiiiii.... Cám ơn . :D :D :D
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    Có rồi , có rồi , Bớ kiếm gổ , khi nào đấu , thời gian đấu tại trong thành phố hả , hảy thông báo để lão đây , kịp thời vụ mua thêm nước dr.Thanh mà phục vụ quý khách , đó nha , hihihihihihiiiiiii.... Cám ơn . :D :D :D
    Lu theo chân papa bán cafe đá!
    ý mà phải có ng tường thuật lại trận đấu nha!
    Lu ng trần mắt thịt hổng biết chi hết!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  5. #5

    Mặc định

    hix câu ẸT TẾ LÂM KHON SẶT THÁ BÚT ÒM ĐỤ RÍT KÀ PHA ÍT CHA RA PĂN nì là câu zì zậy có tác dụng zì zậy , à mà khi nào thi đấu nhớ cho tại hạ bik nhoa , tại hạ đem camera tới way ùi làm dvd bán cho pà con xem hen
    Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
    Cao thủ cô đợn bỗng ko thấy bóng
    Vó ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
    Cả đất trời như nằm gọn trong ta
    Trăm người quen có mấy người thân.
    khi nằm xuống rồi có mấy ai tiễn đưa.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếm gỗ Xem Bài Gởi
    kính chào chư vị đồng đạo ! thanh đồng đạo quan
    tiểu đệ đây có 1 ý nhỏ như vầy , thấy pài thách đấu TGVH hay quá , nên kiếm gỗ cũng xin phép mời quý vị 1 ngày đẹp trời do quý vị chọn ,nhưng phải ở tphcm nha , chắc cũng có nhiều cao thủ lâu lâu ngứa nghề , nay tiểu đạo muốn dụng vài phép với chư đồng đạo , ko có ý muốn hơn thua , mà chỉ có ý học hỏi lẫn nhau thôi , tiểu đạo khoái nhất HBTC , và ngũ độc thần trùng của chư vị nào sử dụng ấy , nay muốn 1 là cho TGVH xôm tụ 2 là muốn học hỏi , ko có ý ngông cuồng như ông ê tê hắc ma ni hồng gì gì đó .
    Kính Bút!!! :not_worthy:
    Tái Bút : phải kèm câu này cho ông nào tính chửi hay la lối , câu này dành cho mấy ổng
    ẸT TẾ LÂM KHON SẶT THÁ BÚT ÒM ĐỤ RÍT KÀ PHA ÍT CHA RA PĂN
    10h00 sáng thứ Sáu ngày 5/11/2010 quán cà fe RITA đường Nguyễn Văn Cừ. Ok hay kiếm cớ trốn vì lí do mẹ già không cho tiền đi xe buýt thì nói???

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cau_tu Xem Bài Gởi
    hix câu ẸT TẾ LÂM KHON SẶT THÁ BÚT ÒM ĐỤ RÍT KÀ PHA ÍT CHA RA PĂN nì là câu zì zậy có tác dụng zì zậy , à mà khi nào thi đấu nhớ cho tại hạ bik nhoa , tại hạ đem camera tới way ùi làm dvd bán cho pà con xem hen
    Câu ấy giống chửi thề qúa :not_worthy:
    Lại thêm thách đấu nữa , lấy ghế ngồi xem hehe:i_dont_want_to_see::i_dont_want_to_see:
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  8. #8

    Mặc định

    Câu trên nớ , đã được mang nặng chất bản sắc của người tiền sử , thời phấn trắng đó , chứ có lạ cái chi mô , rứa mà cái văn tự này vẫn còn với kiếm gổ , hay thiệt .

  9. #9

    Mặc định

    các spammer dụch dịch chuẩn bị thể hiện nào haha !

  10. #10

    Mặc định

    úi ui đau bụng quá , linh nghiệm thật , mới có í chống lại thui là đã đau đầu như tôn ngộ không rùi :D
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  11. #11

    Mặc định

    hjx! các cao nhân xì pam ới ời , tại hạ chỉ xin giao lưu thôi , chứ có thách thức chi mô tê đâu , mấy ông ham hố quá à , còn câu chú đó tặng cho những người vô văn hóa đọc mang họa thôi . Còn bác nào nói xiên xỏ em chạy trốn á , thôi thôi em chả dám trốn đâu , đã mời giao lưu , koi như đây cũng là 1 buổi offline đầy thú vị chứ hả ?

  12. #12

    Mặc định

    Rứa mà tưởng thiệt , ai dè làm cho tui lở bước sang ngang , bây giờ mà về ngôi nhà hạnh phúc spam không khéo mấy chú mấy dì la tui đó , xin đi 3 ngày để xem nhưng mới có 2 ngày đã trở về . híc . :D rose4

  13. #13
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    hic... mới đọc xong câu chú là em đã đau bụng... đành phải rời pc để vào nhà vệ sinh để xổ vào bồn toilet một đống... hic... các bác có thấy em ăn ở có vệ sinh không? đâu có như cái bọn Bộ xương, hcthinh, đàm hôi tanh, bộ xương phù thủy... chuyên ị vào các threads của người khác... khiến cho các mod dọn mệt xỉu, có mod phát ói vì những cái đống phân hôi tanh của bọn chúng nó xổ ra... hic...

    p/s: à mà hình như Kiếm gỗ là cái bóng vừa được sinh ra bởi thuật Phân Thân Bẩn Pháp của cái đám bẩn thỉu đó đấy các bác...
    Last edited by Minh-Tam; 04-11-2010 at 08:54 AM.

  14. #14

    Mặc định

    Hả !!!! Kiếm gổ là con nuôi ngoài giá thú của kiếm rỉ hả , không biết có thiệt không nữa , hihi...

  15. #15
    bộ xương phù thủy
    Guest

    Mặc định



    sặc,sặc,cái câu thần chú ý nghĩa thô tục quá.

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Ặc ặc. Hết kiếm rỉ rùi đếm kiếm gỗ. Mốt bi giờ là xài kiếm hay sao í.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếm gỗ Xem Bài Gởi
    hjx! các cao nhân xì pam ới ời , tại hạ chỉ xin giao lưu thôi , chứ có thách thức chi mô tê đâu , mấy ông ham hố quá à , còn câu chú đó tặng cho những người vô văn hóa đọc mang họa thôi . Còn bác nào nói xiên xỏ em chạy trốn á , thôi thôi em chả dám trốn đâu , đã mời giao lưu , koi như đây cũng là 1 buổi offline đầy thú vị chứ hả ?

    tóm lại là có đi hay không??? đừng lèm bèm
    .:icon_redface:

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trumbuangai Xem Bài Gởi

    tóm lại là có đi hay không??? đừng lèm bèm
    .:icon_redface:
    :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo
    đấu bùa mờ cũng phải gặp nhau...như kiểu 2 bên cầm súng bắn bbong bóng bắn nhau pằng chíu...nực cười dễ sợ!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo
    đấu bùa mờ cũng phải gặp nhau...như kiểu 2 bên cầm súng bắn bbong bóng bắn nhau pằng chíu...nực cười dễ sợ!
    buồn cười lắm hả nhóc???????? vậy cười đi.

    chẳng làm được cái tích sự gì ngaòi chuyện ngồi mơ mộng và nói tầm bậy tầm bạ y như là bà cụ non.

    tên này chắc ngoài đời chẳng có bạn và việc gì làm nên mới sống dựa vào mạng ảo chắc luôn đây.

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo
    đấu bùa mờ cũng phải gặp nhau...như kiểu 2 bên cầm súng bắn bbong bóng bắn nhau pằng chíu...nực cười dễ sợ!
    cao nhân diễn đàn này chắc là biết tỏng tình hình ra sao ùi.
    Kéo ghế ngồi coi khi nào vãn tuồng. :((
    kiếm gỗ này đang lăng xê chiêu xài kiếm hay sao ấy. :P
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thuốc hay- trị ung thư
    By Vân Quang in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 07-02-2011, 12:25 AM
  2. PHẠM THIÊN THƯ và HOÀNG THỊ...
    By thienhung_wu in forum Văn học - Hội họa - Thi Ca
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 01-10-2010, 04:40 PM
  3. Li kì chuyện chữa khỏi ung thư trong vòng 2 ngày?!
    By Bin571 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 15-09-2010, 11:50 AM
  4. Bức thư cuối và cái chết uẩn khúc của thiếu nữ
    By linhxinh88 in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 10:30 PM
  5. Người thổi hồn thư họa danh nhân
    By dragonle in forum Chân dung & Đối Thoại
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-08-2010, 12:23 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •