Trang 20 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 10141516171819202122232425263070120 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 381 tới 400 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #381

    Mặc định .........XIN CÙNG CHUNG VUI..........

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Nghĩa ơn còn, nợ kia chưa hết
    Học hạnh cha hồi kết trở về
    Vị tha cho dứt cơn mê
    Tình thương ban rải mẫu kề bên thân

    Nơi gia đạo ân cần chăm chỉ
    Đẹp cho đời hoan hỉ đạo tâm
    Tứ thời nhựt tụng thánh lâm
    Đạo đời vẹn vẻ thơ cầm hòa vui


    Mặc cho ai luận bàn nhân thế
    Phủi lòng phàm bái lễ MẪU thân
    Gắng lời MẪU dạy muôn phần
    Kiếp người thọ khổ trả dần nợ duyên
    Chịu một kiếp đọa đại thân xác
    Giữ tâm lành đừng lạc hướng đi
    Dù đời ai có kinh khi
    Nghèo sao cho sạch chẳng ti phận mình../.

    ............MINHTAM..........
    Last edited by minhtam12; 29-10-2010 at 12:23 AM.

  2. #382
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Mặc cho ai luận bàn nhân thế
    Phủi lòng phàm bái lễ MẪU thân
    Gắng lời MẪU dạy muôn phần
    Kiếp người thọ khỏ trả dần nợ duyên
    Chịu một kiếp đọa đại thân xác
    Giữ tâm lành đừng lạc hướng đi
    Dù đời ai có kinh khi
    Nghèo sao cho sạch chẳng ti phận mình../.

    ............MINHTAM..........
    Biết phận mình hãy đừng than thở
    Kiếp hồng trần là nợ trả vay
    Dù cho thân xác đọa đầy
    Giữ tâm trong sạch có ngày danh thơm

    Ráng gieo trồng sẽ đơm trái ngọt
    Theo cha lành bòn mót công phu
    Mặc ai đi võng đi dù
    Phận mình mình giữ đường tu cho tròn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #383
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Nghèo mà biết tu hiền mới quí
    Giàu của ma như tỷ phù dung
    Ráng gìn hai chữ đại hùng
    Gian truân mới biết cội tùng như lai

    Ngựa có chạy đường dài mới biết
    Trăng đã tròn đã khuyết bao lần
    Tứ thời nhật tụng làm thân
    Vui lòng thất tổ tới gần phật tiên
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #384

    Mặc định .........XIN CÙNG CHUNG VUI..........

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Làm sao biết đâu mê đâu tỉnh
    Làm sao tường đâu chính đâu tà
    Nhân quả can thiệp sâu xa
    Gieo gì gặt lấy ta bà nghiệm xem

    Không tư vị,ai đem phước tới
    Chỉ nhìn xem quả mới đáo lai
    May rủi,họa phước làm bài
    Nhân quả thị hiện đúng sai sẽ tường

    Đến với đạo còn vương quyền lợi
    Đó là mê vì đợi lộc thâu
    Giác ngộ ta phải tìm đâu
    Tu hành tự giác là câu nằm lòng

    Tự giác rồi mới mong sửa hạnh
    Tự giác rồi tập tánh giác tha
    Từ mê ra tỉnh không xa
    Luôn nhớ nhân quả giúp ta giữ mình.

    Giữ mình đặng chữ hòa chữ nhẫn
    Cõi ta bà có sãn đạo cao
    Tâm lành đẹp sáng như sao
    Thuyền đời khéo lái trao về PHẬT duyên

    Tập theo sách thánh hiền đã dạy
    Độ cho mình độ cả người sai
    Cứu người thoát khỏi họa tay
    Đường hư xây đấp phước lai nhiệm mầu

    Giúp người khó gạo cơm no ấm
    Dạy người khờ biết ngẫm câu thơ
    Dù đời đối sử hững hờ
    Lòng ta vẫn chẳng thờ ơ với người

    Giữ thiện tánh thiện tâm một kiếp
    Dạy cháu con nối tiếp cha ông
    Đạo là biển cả mênh mong
    Noi theo nền đạo thong dong trở về../.


    ............minhtam................

  5. #385

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Mặc cho ai luận bàn nhân thế
    Phủi lòng phàm bái lễ MẪU thân
    Gắng lời MẪU dạy muôn phần
    Kiếp người thọ khỏ trả dần nợ duyên
    Chịu một kiếp đọa đại thân xác
    Giữ tâm lành đừng lạc hướng đi
    Dù đời ai có kinh khi
    Nghèo sao cho sạch chẳng ti phận mình../.

    ............MINHTAM..........
    Chúc Minh tâm Lặng thinh thân xác
    Cho tâm minh tạo tác quả công
    Cái công cái quả sánh đồng
    Dâng lên mẫu chứng tâm không vướng phàm

    Đi tới đích không ham danh lợi
    Về ngôi xưa mẫu đợi,cha chờ
    Khi rảnh đặt những vần thơ
    Cùng chia tâm sự lên bờ giác linh
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  6. #386

    Mặc định

    Khi trở về bạn bè bên cạnh
    Thật vui sao bạn sánh bên ta
    Thiện Tâm tánh ý hiệp hòa
    Vui cùng Trí tuệ câu ca vang trời

    Tam bửu luôn đời đời gìn giữ
    Dâng lên cha phân xử cựu ngôi
    Bây giờ cũng đã khuya rồi
    Mai ngày tu hạnh vun bồi nghĩa nhân
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  7. #387
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Ôi lòng ta dạt dào bao cảm xúc,
    Kìa quý đạo hiền lại tề tựu bên nhau.
    Đến với thơ, hòa quyện với đạo màu,
    Lành tâm đạo, chính là chân thiên mỹ.
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  8. #388
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Hòa hợp

    Nay núi rừng chiêm kêu vượn hú
    Được vui vầy tề tựu làng thơ
    Bàn đào hội hợp như mơ
    Đây là hạnh phúc,ta chờ đã lâu
    Last edited by tritue; 29-10-2010 at 09:56 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #389
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Ngày nào huynh đệ tao phùng
    Hôm nay vui bước vẫn cùng tâm giao
    Sáng chiều thơ mãi truyền trao
    Văn thơ lai láng ra vào chung vui
    Tìm đạo sao lai ngậm ngùi
    Thương nhau xúc động,ôi thôi đẹp mì̀nh
    Tình nghĩa vui vẽ đẹp xinh
    Trỡ về vườn đạo tâm tình thêm vui


    Tặng MTĐ hiền đệ
    Last edited by tritue; 29-10-2010 at 09:55 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #390
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Ngày nào huynh đệ tao phùng
    Hôm nay vui bước vẫn cùng tâm giao
    Sáng chiều thơ mãi truyền trao
    Văn thơ lai láng ra vào chung vui
    Tiềm đạo sao lai ngậm ngùi
    Thương nhau xúc động,ôi thôi đẹp mì̀nh
    Tình nghĩa vui vẽ dẹp xinh
    Trỡ về vườn đạo tâm tình thêm vui

    Tặng MTĐ hiền đệ
    Chân tình nhận lấy bản thơ lòng
    Mộng tìm nhiều nỗi đợi chờ mong
    Nhưng sao quãnh quẽ mình thân khổ
    Tìm khắp chân trời để về " Không "
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  11. #391
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Bao la trời đất, tình là khổ
    Vạn nẻo đường đời, nợ còn tô
    Đạo vàng một bước cùng nhau đến
    Lạc chốn trần hồng, sẽ về mô
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  12. #392
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    tình đời bạc bẽo không vay
    Cớ sao ta lại hôm nay khổ sầu
    Một lòng tìm đến đạo mầu
    Tầm phương giải thoát để cầu mẹ cha
    Cho con thoát khổ ta bà
    Cho người trần thế khỏi mà đam mê
    Cho người bao nỗi ê chề
    Tìm về mối đạo, được về Hồng Bang
    Mong sao khắp cảnh gia đàng
    Con ngoan thuận hiếu kim thoàng cùng lên
    Mộng tìm một chút mông mênh
    Thà say mối đạo còn hơn mối đời.
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  13. #393
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Cơ thơ cha


    Con hỏi rằng : Sao xuân đã sang
    Hồn xuân không đến! Khổ tai nàn
    Điêu linh tang tóc,nước ngập tràn
    Chẳng biết bao giờ xuân được an

    Cha đáp rằng : Nàng xuân đã sang
    Hồn xuân chưa đến, cảnh điêu tàn
    Phước dân chưa đủ ! Nên còn khổ
    Cộng nghiệp hoành hành chưa thể an
    Nhưng rồi sắp đến lúc dân an
    Thiên cơ xoay chuyển khổ lan tràn
    Quỉ ma loạn phá,kinh giờ chót
    Trần gian đảo điên để hạ màn
    Rồi có một ngày xuân lại sang
    Hồn xuân lại đến ,trổ ánh vàng
    Thánh vương giáng thế dân vơi khổ
    Đem đạo cứu đời giúp dân an
    Tâm không an ,phải nhận khổ nàn
    Tâm thanh tịnh đôi đàng thánh thoát
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #394

    Mặc định ...........XIN CÙNG CHUNG VUI.............

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Nghèo mà biết tu hiền mới quí
    Giàu của ma như tỷ phù dung
    Ráng gìn hai chữ đại hùng
    Gian truân mới biết cội tùng như lai

    Ngựa có chạy đường dài mới biết
    Trăng đã tròn đã khuyết bao lần
    Tứ thời nhật tụng làm thân
    Vui lòng thất tổ tới gần phật tiên
    ÔI thật là 1 nữ nhân hào kiệt, tiếp thơ thật là ăn, hay vô cùng.
    đệ xin tiếp thơ với tỹ.

    Thật vững bước đến gần chân MẪU
    Dâng tâm lành cầu MẪU ban ơn
    Cứu người phát đặng huệ chơn
    Nương theo kinh PHẬT thành nhơn đạo tràng

    Vẫn tịnh niệm cầu thêm ân huệ
    Cứu cho đời thoát tuệ can phàm
    Người người vạn vật đồng tham
    Đừng đi hướng đó, CỬA TAM tìm về../.


    ..........minhtam12..............

  15. #395

    Mặc định ...........XIN CÙNG CHUNG VUI.............

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Khi trở về bạn bè bên cạnh
    Thật vui sao bạn sánh bên ta
    Thiện Tâm tánh ý hiệp hòa
    Vui cùng Trí tuệ câu ca vang trời

    Tam bửu luôn đời đời gìn giữ
    Dâng lên cha phân xử cựu ngôi
    Bây giờ cũng đã khuya rồi
    Mai ngày tu hạnh vun bồi nghĩa nhân
    Huynh tinhkhithan ý thơ thật tuyệt, dệ xin tiếp thơ cùng.

    Rồi buổi sáng trời thanh mây tạnh
    dù tiết thời giá lạnh lập đông
    Huynh dìu tỷ dẫn đệ mong
    Dù đời gian khổ tâm chung không sờn

    Tam bửu giữ thật tròn dâng MẸ
    Cõi ta bà con trẻ lập công
    Con gìn tạc dạ tâm đồng
    MẸ ơi có hiểu lòng con mong chờ

    Con chờ đợi huỳnh lương vừa mãn
    Con lập công mượn nán hồng trần
    Con gìn hai chữ nghĩa nhân
    Con nay đã thấy tình thân đậm đà../.

    .........minhtam12............

  16. #396

    Mặc định ......xin chung vui cùng hiền đệ mộng tìm đọa.......

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Chân tình nhận lấy bản thơ lòng
    Mộng tìm nhiều nỗi đợi chờ mong
    Nhưng sao quãnh quẽ mình thân khổ
    Tìm khắp chân trời để về " Không "

    Đệ biết cuộc đời một chữ không
    Mộng chi đau buốt tận cõi lòng
    Buồn thì có vạn, vui có một
    Thôi thì vui tạm cảnh trời đông../.

    ........minhtam12..................

  17. #397
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Minh tâm kiến tánh đạo thành không xa

    Ngày chăm chỉ ân cần vì đẹp
    Đêm vần thơ ghi chép tinh thần
    Mong sao xứng đáng tân dân
    Tâm thành ý chánh thánh thần ghi công

    Tím chánh giác tìm trong vũ trụ
    Cơ điển thiên vui thú hằng đêm
    Huynh đệ hòa thuận êm đềm
    Xây nền đạo đức tăng thêm đạo màu
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #398
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Tu phải hành

    Chữ tu liền với chữ hành
    Ai hành bất chánh khó thành đạo cao
    Ráng tu hưởng phước đi nào
    Không tu gặp cảnh đau nhào lệ rơi
    Gặp rồi mới thấy hỡi ơi
    Kỳ ba này phải, lệ rơi đôi hàng
    Luật thiên gạn sổ trần gian
    Đường đi nẻo chánh là tràng Long Hoa
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #399
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Huynh tinhkhithan ý thơ thật tuyệt, dệ xin tiếp thơ cùng.

    Rồi buổi sáng trời thanh mây tạnh
    dù tiết thời giá lạnh lập đông
    Huynh dìu tỷ dẫn đệ mong
    Dù đời gian khổ tâm chung không sờn

    Tam bửu giữ thật tròn dâng MẸ
    Cõi ta bà con trẻ lập công
    Con gìn tạc dạ tâm đồng
    MẸ ơi có hiểu lòng con mong chờ

    Con chờ đợi huỳnh lương vừa mãn
    Con lập công mượn nán hồng trần
    Con gìn hai chữ nghĩa nhân
    Con nay đã thấy tình thân đậm đà../.

    .........minhtam12............
    Dù đậm đà cũng là cõi tạm
    Phải nhanh chân đừng bám hồng trần
    Ở đây muôn sự tao tân
    Phải lo luyện đạo mới gần thánh tiên

    Tứ thời nhật tụng siêng không nản
    Hòa khí thần đừng chán công phu
    Ở ăn như thể khờ ngu
    Mà trong phật thánh ngao du ai tường
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #400
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Xót xa

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    ÔI thật là 1 nữ nhân hào kiệt, tiếp thơ thật là ăn, hay vô cùng.
    đệ xin tiếp thơ với tỹ.

    Thật vững bước đến gần chân MẪU
    Dâng tâm lành cầu MẪU ban ơn
    Cứu người phát đặng huệ chơn
    Nương theo kinh PHẬT thành nhơn đạo tràng

    Vẫn tịnh niệm cầu thêm ân huệ
    Cứu cho đời thoát tuệ can phàm
    Người người vạn vật đồng tham
    Đừng đi hướng đó, CỬA TAM tìm về../.





    ..........minhtam12..............

    Lê thân già la cà cõi tạm
    Thương trần gian tâm dục độ đời
    Thương thay nhân loại đầy vơi
    Nhiễm trần phải chịu tả tơi hội này

    Ai có hiểu lòng đây đau xót
    Ráng cứu đời bòn mót công phu
    Giả khờ ,giả dại, giả ngu
    Cứu người thoát khỏi âm u màn này

    Thương thân chớ có chảy chầy
    Ở trên đài ngọc mẹ đây đợi chờ
    Ráng tu để khỏi trễ giờ
    Làm xong việc đạo con khờ trở chân
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •