khâm phục khâm phục..các vị đây đều là văn võ song toàn :)
khâm phục khâm phục..các vị đây đều là văn võ song toàn :)
"Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời..."
Dù mặt biễn phong ba triều
Dưới đáy vẫn thầm lặng biết bao nhiêu
Biển ồn ào sao bạn khóc
Sóng dập bờ ,để biễn khơi im lặng
lòng người phẵng lặng chiều thu
Nắng vẫn mưa mặt dù trời đang sáng
Tình người quí đáng dường nao
Biễn ồn ào, ngọc traí sáng biết bao
Last edited by tritue; 20-10-2010 at 05:58 PM.
Khóc giữa Biển ồn ào người ta mới hok nghe được tiếng khóc thương của mình..
"Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời..."
Minh tâm xin trở lại diễn đàn thegioivohinh mong BAN QUẢN TRỊ vui lòng chấp thuận, và minh tâm mong QUÝ HUYNH TỶ ĐỆ MUÔI.
mở rộng vòng tay và vui vẻ với minh tâm,lời nối đầu tiên minh tâm xin kính chúc BAN QUẢN TRỊ THẬT NHIỀU SỨC KHỎE, VÀ QUÝ HUYNH TỶ ĐỆ MUỘI luôn luôn an lành, nhà nhà hạnh phúc..
Mừng khi gặp được những quý nhân
Mong sao tình thấm đượm muôn phần
Học hỏi trao thêm tình huynh đệ
Chữ tình khắc nghĩa tợ tay chân
Hòa chung thơ phú cùng chung ý
Lý tưởng hiệp thành khối tình thân
Xóa bỏ buồn riêng còn bác ái
Nương theo bóng PHẬT thiện đôi lần../.
.........minhtam12..........
Minh tâm sáng suốt ngày nào
Tâm tình hòa ái đài cao trở về
Kiến thức rộng mở phá mê
Tánh tình sáng suốt trở về góp vui
Thi thơ tình nghĩa thật mùi
Cầm tìm nghĩa lý thêm vui trang nhà
Trí huệ sáng suốt bao la
Tuệ tâm rộng mở chan hòa,đồng tâm
Viên lâm hoa nở diệu thâm
Mãn kỳ ta lại thi cầm hòa vui
Đi xa luống những ngậm ngùi
Tầm đường chánh giác ngọt bùi xẻ chia
Đạo đời không thể chia lìa
Cao đài đại đạo sớm khuya tu hành
CẦU ƠN TRÊN BAN NHIỀU ÂN HUỆ
Cứu dân lành thoát khỏi tuệ căn
Miền trung lũ lụt đang cần
Chung tay góp lại vạn phần ấm no
Cùng hòa tâm NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU
Cứu miền trung thoát cảnh sầu thương
Xóa đi một kiếp tai ương
Ban cho sự sống tình thương xum vầy../.
........MINHTAM12..........
Chi xiết nỗi mừng gặp cố nhân
Chúc Hiền Huynh đặng phước duyên phần
Trao câu hòa ái tình sâu đậm
Chuốc chén thương yêu nghĩa thiện chân
Thơ thơ mộng mộng vui hồi đáp
Họa họa tình tình đẹp khối thân
Mong ai Tu Đạo nên tìm hiểu
Viếng thăm Tòa Thánh thử một lần ( Tòa Thánh Tây Ninh )
Thân ái
Last edited by Thiện Niệm; 21-10-2010 at 03:58 PM.
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Cuộc đời đau khổ lắm tan thương
̃Đời sống bình thường vẫn tai ương
Khi khỏe đem thân tìm ngân bạc
Dong rủi phồn hoa khắp đoạn đường
Kim tiền nuôi xác thân no đủ
Chẳng đổi tội can, giảm thọ cường
Bạn nhín thời gian tìm công quả
Bồi chút công phu diệt đoạn trường../.
..........minhtam12................
Last edited by minhtam12; 22-10-2010 at 12:50 AM.
Bồi bổ tấm thân một kiếp người
Quên hồn đói lạt chẳng được nuôi
Khi đời duyên mãn về âm cảnh
Bỏ lại xác thân đất phục hồi
Khi còn khỏe mạnh tầm công quả
Gội sạch linh hồn hưởng đài ngôi
Khuyên người thương lấy hồn nhạt lẻ
Vớt đặng cửu huyền, lập công thôi../.
............minhtam12............
Cảnh vật hôm nay đượm sắc màu
Tiết trời se lạnh tại mưa ngâu
Lòng tôi băng gia hồn lưu lạc
Mộng thấy người thương bắt nhiệp cầu./.
........minhtam........
Nhịp cầu trước gió đong đưa
Tâm mà chưa định sớm trưa phải hành
Yêu thương thầy đã chỉ rành
Là chìa khóa mở điển thanh hiệp hòa
Yêu thương dù trước tam tòa
Tình ngay ý chánh tam hoa nở đầy
Chúc cho huynh đệ vui vầy
Cao đồ sinh đáng thơm lây tây thành
Thiện cầu công quả tăng nhanh
Niệm câu hòa ái cho thành minh tâm
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Thiện duyên nhờ phước của trời ban
Duyên lành,đức mẫu hoàng ban cho
Tu hiền đừng có đắn đo
Nhìn xem kẻ thế, sắp so trần đời
Được nhận điển,phong thời chạm bản
Giữ tâm hồn sáng lạn vinh hoa
Nhân hiền phước được đầy kho
Tâm tu,tâm đức phước cho đầy mình
Minh tâm ghi khắc trong lòng
Tình thương bằng hữu như đồng như son
Tình thân vẫn mãi vuông tròn
Cùng nhau sát chánh giữ tròn đạo tâm
Cứu người lạc bước sai lầm
Trừ ma diệt quỉ đặng tầm gôi xưa
Sức yếu tuổi đà xế bóng
Nhưng tuệ tâm vẫn bống trong ngần
Sơm khuya dùng điển mẫu thân
Cứu đời độ thế nữ nhân anh tài../.
...........minhtam12...........
Là con mẫu,phải tự giác tự tha
Độ cho mình và độ cho bá gia
Đường giải thoát ấy là mục tiêu
Con Mẫu phải biết yêu nhân loại
Lo tìm phương,cứu giải khổ sầu
Xác thân này chẳng quản chi đâu
Miễn người được hưởng bầu an khang
Đạo cứu thế hạnh phúc muôn vàn
Thân khổ cực, tâm nhàn thanh cao
Ước gì tâm được sáng như sao
Nguyền chiếu rọi muôn màu sáng tươi
Ngày trở về mẫu chấm điểm mười
Cơ thơ cứu thế người người bình an
Tâm cũng muốn qua cầu tầm phật
Nhưng trong lòng chẳng thật đưa chơn
Tâm còn nặng chữ nghĩa ơn
Làm sao trả hết kiếp nhơn để về
HUYNH TRÍ TUỆ HÒA CÙNG TAM BỬU
Hiến đào tiên chước tửu MẪU dùng
Ban cho ân điển thơ cùng
Cứu người độ thế hiệp tùng PHẬT TĂNG../.
..............minhtam12...................
CẦU CHO MẪU BAN NHIỀU PHÉP LẠ
TRÍ TRUỆ thêm điển lạ mẫu ban
Cứu người thoát đặng bình an
Trừ tà giải khổ sua tan kẻ tà
Hưởng thêm sức huệ thêm một sáng
Dẫn người cùng đến rạng đường tu
Dầu cho cực khổ lu bù
Tâm lành niệm PHẬT MẪU bù đẹp xinh../. hiiiiiiiiiiiiii
............minhtam.............
Tu là để ân đền nghĩa trả
Tu để tầm,chí cả lòng son
Nghĩa ơn do nợ vẫn còn
Từ từ trả hết đầu non mẫu chờ
Hành nhân đạo biết thờ biết phụng
Kính cửu huyền,thờ cúng tổ tiên
Mong ngày thoát xác lên thiên
Linh hồn sáng suốt ,điện tiền lạy cha
Thần tiên tửu khúc vui ca
Bàn đào hội nghị ấy là cung tiên
Xuống trần hiệp nhất tao phùng
Cứu người bệnh hoạn hiệp cùng trần gian
Trần gian biển khổ mênh mang
Ai mà đạo đức khổ nàn sẽ qua
Phật tiên có ở đâu xa
Tâm lành sáng suốt phật đà kề bên
Nghĩa nhân hòa ái làm nền
Nghĩa tình huynh đệ cho bền nghĩa nhân
Minh tâm Thiện niệm ân cần
Cùng huynh Trí tuệ xây vần thơ hay
Khí thần ủng hộ hàng ngày
Nghĩa tình huynh đệ xum vầy Mẫu vui.
Xin đừng chia rẽ ngậm ngùi
Về nhà than thở ôi thôi thật buồn
Việc lớn đoàn kết làm khuôn
Công trình tam lập cha luôn mong chờ
Sóng xô,khổ hải vỗ bờ
Con thuyền bát nhã luôn chờ người thương...
Làm sao biết đâu mê đâu tỉnh
Làm sao tường đâu chính đâu tà
Nhân quả can thiệp sâu xa
Gieo gì gặt lấy ta bà nghiệm xem
Không tư vị,ai đem phước tới
Chỉ nhìn xem quả mới đáo lai
May rủi,họa phước làm bài
Nhân quả thị hiện đúng sai sẽ tường
Đến với đạo còn vương quyền lợi
Đó là mê vì đợi lộc thâu
Giác ngộ ta phải tìm đâu
Tu hành tự giác là câu nằm lòng
Tự giác rồi mới mong sửa hạnh
Tự giác rồi tập tánh giác tha
Từ mê ra tỉnh không xa
Luôn nhớ nhân quả giúp ta giữ mình.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks