Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 57

Ðề tài: Mở Thần Nhãn Ai Muốn ?

  1. #1

    Talking Mở Thần Nhãn Ai Muốn ?

    Mình có 1 phương pháp mở thần nhãn rất đơn giản ko phức tạp gì cả, chỉ cần có lòng tin, sự kiên trì và sự nhiếp tâm sâu lắng thì nhất định sẽ mở được?
    Nếu ai muốn học thì nhắn tin riêng cho mình nhé?:tongue:
    Nhưng nói trước, khi luyện cái này thì ko được hối hả, gấp rút, mà phải từ từ nhéeatdrink004

  2. #2

    Mặc định

    mở mắt thần để làm gì vậy conrong ? sao nhắn tin mà không thấy bác trả lời vậy ?

  3. #3

    Mặc định

    Mình muốn học có được ko vậy bạn...

  4. #4

    Mặc định

    học cái này có giúp giải trừ bệnh tật hay giúp đỡ được ai ko vậy bạn? nếu được thì cho mình học với!

  5. #5

    Mặc định

    Mở cái nầy thì thấy cái gì zị huynh? Thấy mà thì ngộ sợ lém à!

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    Mình có 1 phương pháp mở thần nhãn rất đơn giản ko phức tạp gì cả, chỉ cần có lòng tin, sự kiên trì và sự nhiếp tâm sâu lắng thì nhất định sẽ mở được?
    Nếu ai muốn học thì nhắn tin riêng cho mình nhé?:tongue:
    Nhưng nói trước, khi luyện cái này thì ko được hối hả, gấp rút, mà phải từ từ nhéeatdrink004
    Minh cung rat muon hoc, ban giup minh nhe. Cam on ban nhieu !

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    Mình có 1 phương pháp mở thần nhãn rất đơn giản ko phức tạp gì cả, chỉ cần có lòng tin, sự kiên trì và sự nhiếp tâm sâu lắng thì nhất định sẽ mở được?
    Nếu ai muốn học thì nhắn tin riêng cho mình nhé?:tongue:
    Nhưng nói trước, khi luyện cái này thì ko được hối hả, gấp rút, mà phải từ từ nhéeatdrink004
    Minh cung rat muốn, ban giúp minh.Cảm ơn nhiều

  8. #8

    Mặc định

    Cách đơn giản nhất và được mọi người trên thế giới áp dụng chính là ngồi thiền.

  9. #9

    Mặc định

    Khi thân khẩu ý đủ thanh tịnh và nghiệp tương đối sạch thì thấy thôi, vạn pháp chẳng qua cũng chỉ tạm gọi là pháp thôi mà.
    Ai muốn mở chỉ cần ngồi thiền niệm Aum và quán chủng tự Aum( âm thanh nầy phải là nốt Si giáng của octave thứ I của cây piano), thật trầm, khi ngân kéo dài chữ UM phía sau, 100 ngày sau thì thấy......

  10. #10

    Mặc định

    ....nhức đầu , trong đầu có tiếng nổ lụp bụp sốt nhẹ không phải do bệnh lý , chừng 10 ngày sau sẽ thấy những linh ảnh bay vật vờ.....

  11. #11

    Mặc định

    muôn pháp là một đi về đâu.Cầu cho tất cả chúng sinh thoát khỏi bể khổ!
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  12. #12

    Mặc định

    học cài gí cũng do đều do nhân duyên, không thấy mà có lòng tin tưởng còn cao hơn thấy mới tin, Phương pháp này là phương pháp của Mật giáo, mật giáo không học bừa bãi được, phúc duyên chưa đủ học sẽ có hậu quả không hay tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh mà học pháp, không thể bắt chiếc người khác đâu.

  13. #13

    Mặc định

    tôi đang học nhân điện,Anh có thể giúp tôi PP mở thần nhãn với.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Khi thân khẩu ý đủ thanh tịnh và nghiệp tương đối sạch thì thấy thôi, vạn pháp chẳng qua cũng chỉ tạm gọi là pháp thôi mà.
    Ai muốn mở chỉ cần ngồi thiền niệm Aum và quán chủng tự Aum( âm thanh nầy phải là nốt Si giáng của octave thứ I của cây piano), thật trầm, khi ngân kéo dài chữ UM phía sau, 100 ngày sau thì thấy......
    Mình nhớ là chữ Om bạn à, trong câu Om ma ni pad mi hum (Án ma ni bát mễ hồng ). Nó là chữ đại diện cho luân xa thứ 6 thức thần nhãn. Bạn có thể dùng thạch anh tím hay viên lapis lazuli đặt lên để tăng công năng.

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi andybui Xem Bài Gởi
    tôi đang học nhân điện,Anh có thể giúp tôi PP mở thần nhãn với.
    mình cũng học ND,mình nghĩ rằng có duyên ắt sẽ tự thấy..đừng cố cưỡng cầu :)
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  16. #16

    Mặc định

    Chỉ sợ mọi ng có khi có thần nhãn rồi, lại muốn ước gì có thể bình thường đc như những ng bthg khác mà thôi
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  17. #17

    Mặc định

    Đối với mình, con mắt thứ 3 là một điều rất tuyệt diệu, nó cho mình thấy cuộc sống dưới một ánh nhìn rất khác, rất đẹp rất bình yên. Mọi thứ đều có linh hồn, đều có sự sống cả, hì hì.

  18. #18

    Mặc định

    Mở thần nhãn là phải trừ diệt tham ái mức độ vi tế mới mong mở được, nếu ko nếu có mở được chỉ là Ma nhãn
    Thứ 1 mở được thần nhãn là thấy ma thấy quỉ và chư thần thánh, nếu vọng tâm còn thì người đó sẽ tự động kiếm danh tiếng bằng nghề ngoại cảm, và v,v,,,, nhiều lợi lộc sẽ theo đó mà đến từ từ đi vào đường ma
    Thứ 2 mở thần nhãn có thể nhìn xuyên tất cả, nhìn thấu quần áo người khác, khó tránh khỏi dục tâm, thấy nhà người ta đang đếm tiền trong phòng riêng ko tránh khỏi ham muốn tiền bạc
    Thứ 3 người mở thần nhãn sẽ lúc nào cũng sống nửa thực nửa ảo, tình cảnh đó cứ tiếp tục tái diễn, thực thực ảo ảo, liệu có tránh khỏi sự mệt mỏi nếu đạo lực ko mạnh.
    Ai muốn mở mình đều chỉ cách nhưng mình nói trước, nếu ko diệt trừ tham ái của vọng tâm, còn chấp ngã, chấp hình tướng, ham danh lợi, mong cầu mở nhãn thì ko bao giờ mở được.
    Kiên trì, thanh tịnh, thành kính, không chấp. đó là con đường đến thần nhãn

  19. #19
    Đai Đen
    Gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    nothing
    Bài gởi
    704

    Mặc định

    ~90% kiến thức các bạn nêu lên đều chỉ là lý thuyết. Mà khoảng cách từ lý thuyết đến thực tiễn thì đôi lúc vô cùng nhỏ, nhưng lắm lúc lại vô cùng lớn. Đặc biệt, quá trình lưu truyền kiến thức trong nhân gian và qua ghi chép - phiên dịch luôn luôn có sai sót và đôi khi không phù hợp thời thế.

    Món quà của Thượng Đế trên con đường tu học không phải ai cũng có duyên và căn cơ để nhận được. Và nếu muốn mở thần nhãn để giúp đỡ bản thân , giúp đỡ người khác tu học tiến hóa, thì quả là rất rất đáng mừng. Nhưng, với cái tư tưởng "có thần nhãn để được hơn người này, hơn người kia" thì có xứng đáng để mở thiên nhãn không?
    have fun!!!

  20. #20

    Mặc định

    Cách của bác rongsat cũng chả khác gì đọc Ngũ Bộ Chú 50.000 biến của Mật Tông Thầy Già

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đại Phong Thần Quán Thế Âm
    By vevovi10 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 40
    Bài mới gởi: 08-05-2013, 12:04 PM
  2. Khai Quang Điểm Nhãn, Hô Thần Nhập Tượng
    By Bin571 in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-11-2011, 11:54 AM
  3. Kinh Tứ Bất Tử
    By Tam_Minh_2003 in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 13-10-2010, 06:19 PM
  4. nghi thức thờ thần nước ven sông hồng .
    By damquangvinh in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-10-2010, 10:59 AM
  5. Vai trò ông đồng bà cốt đối với lịch sử
    By Bin571 in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-10-2007, 12:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •