Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 54

Ðề tài: Làm sao để biết có vong theo minh

  1. #21
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    mỗi con người gặp gỡ nhau đều là do cái duyên <--rất thích câu nói này..Cũng vì duyên đưa đẩy mới đến 4rum này...hữu duyên quen biết được vài cao nhân..và hữu duyên đến với GĐS ^^
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 872451 Xem Bài Gởi
    Mình cũng có thằng em trai chết trong bụng mẹ,vì papa mình ko cho sinh nhiều nên mình hem dc gặp nó,năm ngoái nó báo mộng về cho bà chị mình thấy rùi nó nói là nó đang tu ở chùa,cũng mong nó phù hộ cho mẹ mình là mình yên tâm rùi,hehe
    Mình cam đoan với bạn là em bạn hiện ở trong chùa làm công việc mài mực cho các thầy đến đau cả tay và cam đoan thêm một điều là em trai bạn không thích công việc mài mực đó đâu. Sau thời gian mài mực cho các thầy thì em trai bạn chắp tay đảnh lễ Phật. Không tin cứ thử nói mẹ bạn đồng ý cho em trai bé bỏng nhập vào xác mẹ rồi hỏi xem phải ko nào


    To Ivan: thường thì những vong trẻ con chết trong bụng mẹ thường oan khuất rất nhiều và rất nghịch, lòng căm thù cũng khá cao nên cũng khó có thể siêu thoát được. Thai nhi chưa hình thành.
    Namo Saptanam Samyasam Buddhaya Kotinam Tadyatha Om CaleCundhe Svaha

    Namo Amitabhaya Tathagataya Tadyatha Amrito Dbhave Amrita Sidhambhave Amrtia Vikrante Amrtia Vikranta Gamine Gagana Kirta Kare Svarha.

    http://vn.360plus.yahoo.com/mr.johnson0609/article?mid=153&prev=154&next=152

  3. #23

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr.Johnson Xem Bài Gởi


    Mình cam đoan với bạn là em bạn hiện ở trong chùa làm công việc mài mực cho các thầy đến đau cả tay và cam đoan thêm một điều là em trai bạn không thích công việc mài mực đó đâu. Sau thời gian mài mực cho các thầy thì em trai bạn chắp tay đảnh lễ Phật. Không tin cứ thử nói mẹ bạn đồng ý cho em trai bé bỏng nhập vào xác mẹ rồi hỏi xem phải ko nào


    To Ivan: thường thì những vong trẻ con chết trong bụng mẹ thường oan khuất rất nhiều và rất nghịch, lòng căm thù cũng khá cao nên cũng khó có thể siêu thoát được. Thai nhi chưa hình thành.
    bác J biết ba Lu hiện giờ ở đâu k?:icon_rolleyes:

    thêm nữa!
    Còn câu
    To Ivan: thường thì những vong trẻ con chết trong bụng mẹ thường oan khuất rất nhiều và rất nghịch, lòng căm thù cũng khá cao nên cũng khó có thể siêu thoát được. Thai nhi chưa hình thành.
    Lu k hoàn toàn đồng ý với bác lắm!
    Nhiều vong bé đỏ theo cha mẹ k phải oán hận cha mẹ mà vì chúng muốn theo phù hộ co ba mẹ!
    đâu phải ai chịu thiệt cũng mang trong lòng hận thù đâu
    Last edited by Luna; 19-10-2010 at 07:32 PM.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  4. #24
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr.Johnson Xem Bài Gởi


    Mình cam đoan với bạn là em bạn hiện ở trong chùa làm công việc mài mực cho các thầy đến đau cả tay và cam đoan thêm một điều là em trai bạn không thích công việc mài mực đó đâu. Sau thời gian mài mực cho các thầy thì em trai bạn chắp tay đảnh lễ Phật. Không tin cứ thử nói mẹ bạn đồng ý cho em trai bé bỏng nhập vào xác mẹ rồi hỏi xem phải ko nào


    To Ivan: thường thì những vong trẻ con chết trong bụng mẹ thường oan khuất rất nhiều và rất nghịch, lòng căm thù cũng khá cao nên cũng khó có thể siêu thoát được. Thai nhi chưa hình thành.
    Nhưng đâu phải mẹ cố tình bỏ em mừh lại sinh thù hằn?
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  5. #25
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    chẳng lẽ mẹ chịu bỏ cái tốt đẹp của mẹ để bảo vệ đứa con à?
    nhãm
    hok hiểu rõ ý BX,nói rõ thêm chút được hok?
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr.Johnson Xem Bài Gởi


    Mình cam đoan với bạn là em bạn hiện ở trong chùa làm công việc mài mực cho các thầy đến đau cả tay và cam đoan thêm một điều là em trai bạn không thích công việc mài mực đó đâu. Sau thời gian mài mực cho các thầy thì em trai bạn chắp tay đảnh lễ Phật. Không tin cứ thử nói mẹ bạn đồng ý cho em trai bé bỏng nhập vào xác mẹ rồi hỏi xem phải ko nào


    To Ivan: thường thì những vong trẻ con chết trong bụng mẹ thường oan khuất rất nhiều và rất nghịch, lòng căm thù cũng khá cao nên cũng khó có thể siêu thoát được. Thai nhi chưa hình thành.
    zậy cho mình hỏi, thai nhi bị mẹ phá bỏ từ trong bụng rồi theo mẹ thì sao bạn?

  7. #27
    bộ xương phù thủy
    Guest

    Mặc định

    vậy mà cũng xóa bài người ta

  8. #28

    Mặc định

    Về trường hợp vong thai nhi theo người mẹ đã phá, trả thù thì mình gặp rất nhiều rồi, còn trường hợp vong thai nhi theo phì hộ thì mình chưa bao giờ gặp.

    Còn kiểu cố tình phá bỏ thì theo tỉ lệ % để biết vong thai nhi theo phá hay độ nhé 99:1
    Namo Saptanam Samyasam Buddhaya Kotinam Tadyatha Om CaleCundhe Svaha

    Namo Amitabhaya Tathagataya Tadyatha Amrito Dbhave Amrita Sidhambhave Amrtia Vikrante Amrtia Vikranta Gamine Gagana Kirta Kare Svarha.

    http://vn.360plus.yahoo.com/mr.johnson0609/article?mid=153&prev=154&next=152

  9. #29

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr.Johnson Xem Bài Gởi
    Về trường hợp vong thai nhi theo người mẹ đã phá, trả thù thì mình gặp rất nhiều rồi, còn trường hợp vong thai nhi theo phì hộ thì mình chưa bao giờ gặp.

    Còn kiểu cố tình phá bỏ thì theo tỉ lệ % để biết vong thai nhi theo phá hay độ nhé 99:1
    Lu biết chi mà độ mí bác J!
    nhưng vụ độ trì cho ba mẹ Lu đã thấy, mà cố tình phá bỏ nhưng vẫn yêu thương chúng, thì sao phải oán hận!?:icon_rolleyes:
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    Lu biết chi mà độ mí bác J!
    nhưng vụ độ trì cho ba mẹ Lu đã thấy, mà cố tình phá bỏ nhưng vẫn yêu thương chúng, thì sao phải oán hận!?:icon_rolleyes:
    Theo như cách bạn nói thì theo ý của bạn là không có trường hợp nào vong thai nhi thù ghét người mẹ đã không cho sinh ra rồi.
    Namo Saptanam Samyasam Buddhaya Kotinam Tadyatha Om CaleCundhe Svaha

    Namo Amitabhaya Tathagataya Tadyatha Amrito Dbhave Amrita Sidhambhave Amrtia Vikrante Amrtia Vikranta Gamine Gagana Kirta Kare Svarha.

    http://vn.360plus.yahoo.com/mr.johnson0609/article?mid=153&prev=154&next=152

  11. #31

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr.Johnson Xem Bài Gởi
    Về trường hợp vong thai nhi theo người mẹ đã phá, trả thù thì mình gặp rất nhiều rồi, còn trường hợp vong thai nhi theo phì hộ thì mình chưa bao giờ gặp.

    Còn kiểu cố tình phá bỏ thì theo tỉ lệ % để biết vong thai nhi theo phá hay độ nhé 99:1
    Có khi gặp rồi mà không biết đó thôi.

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr.Johnson Xem Bài Gởi


    Mình cam đoan với bạn là em bạn hiện ở trong chùa làm công việc mài mực cho các thầy đến đau cả tay và cam đoan thêm một điều là em trai bạn không thích công việc mài mực đó đâu. Sau thời gian mài mực cho các thầy thì em trai bạn chắp tay đảnh lễ Phật. Không tin cứ thử nói mẹ bạn đồng ý cho em trai bé bỏng nhập vào xác mẹ rồi hỏi xem phải ko nào


    To Ivan: thường thì những vong trẻ con chết trong bụng mẹ thường oan khuất rất nhiều và rất nghịch, lòng căm thù cũng khá cao nên cũng khó có thể siêu thoát được. Thai nhi chưa hình thành.
    sao bạn bik em bé đc cho làm việc mài mực zậy bạn?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr.Johnson Xem Bài Gởi
    Về trường hợp vong thai nhi theo người mẹ đã phá, trả thù thì mình gặp rất nhiều rồi, còn trường hợp vong thai nhi theo phì hộ thì mình chưa bao giờ gặp.

    Còn kiểu cố tình phá bỏ thì theo tỉ lệ % để biết vong thai nhi theo phá hay độ nhé 99:1
    theo tỉ lệ % là sao ko hiểu? bạn có thể nói cụ thể ko? nếu bị phá ở tuần thứ 6 ( tức thai đc 1 tháng rưỡi) thì sao? là theo mẹ phá hay độ?
    thanks

  13. #33

    Mặc định

    chào các huynh và sư tỉ cho muội hỏi thăm,
    cách đây và tháng muội có mơ thấy hiện tượng này:' muuội đang đi phía trước có 2 ngọn núi hiện ra(buổi tối), sau đó em thấy rất nhiều chư vị phật trên bầu trời(ngồi xếp từng bậc) rất nhiều ánh sáng lung linh chớp nhoáng, cảnh sắc rất nhiều màu rất đẹp, giống như 1 bức tranh.

    Gần đây, muội lại mơ thấy 1 khung cảnh có hồ nước và vướn hoa nhỏ đây sen nhưng rất đẹp . lung linh huyền ảo(ngũ sắc).

    các tỉ cá huynh có thể giải thích dùm muội không ý nghĩ của giấc mơ này.
    P/s: muội ngồi niệm phật sau đầu muội rất nặng và rất nóng, em sợ quá không dám niệm tiếp.

  14. #34

    Mặc định

    chào các huynh và sư tỉ cho muội hỏi thăm,
    cách đây và tháng muội có mơ thấy hiện tượng này:' muuội đang đi phía trước có 2 ngọn núi hiện ra(buổi tối), sau đó em thấy rất nhiều chư vị phật trên bầu trời(ngồi xếp từng bậc) rất nhiều ánh sáng lung linh chớp nhoáng, cảnh sắc rất nhiều màu rất đẹp, giống như 1 bức tranh.

    Gần đây, muội lại mơ thấy 1 khung cảnh có hồ nước và vướn hoa nhỏ đây sen nhưng rất đẹp . lung linh huyền ảo(ngũ sắc).

    các tỉ cá huynh có thể giải thích dùm muội không ý nghĩ của giấc mơ này.
    P/s: muội ngồi niệm phật sau đầu muội rất nặng và rất nóng, em sợ quá không dám niệm tiếp. xin chân thánh cám ơn các huynh và các tỉ.

  15. #35

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vumy Xem Bài Gởi
    sao bạn bik em bé đc cho làm việc mài mực zậy bạn?


    theo tỉ lệ % là sao ko hiểu? bạn có thể nói cụ thể ko? nếu bị phá ở tuần thứ 6 ( tức thai đc 1 tháng rưỡi) thì sao? là theo mẹ phá hay độ?
    thanks
    Làm sao biết em bé mài mực à, đơn giản thôi. Cứ hỏi bạn 87 gì ấy, vào chùa hỏi sư thầy xem vong em ấy đang làm gì là biết ngay. Còn vì sao mình biết thì khó giải thích.

    Còn phá tuần thì mình ko rõ, mình chưa nghiên cứu điều tra cái này.

    Namo Saptanam Samyasam Buddhaya Kotinam Tadyatha Om CaleCundhe Svaha

    Namo Amitabhaya Tathagataya Tadyatha Amrito Dbhave Amrita Sidhambhave Amrtia Vikrante Amrtia Vikranta Gamine Gagana Kirta Kare Svarha.

    http://vn.360plus.yahoo.com/mr.johnson0609/article?mid=153&prev=154&next=152

  16. #36
    bộ xương phù thủy
    Guest

    Mặc định

    mấy đứa bé này ít nổi tiếng hơn mấy con đàn bà bị phản bội đấy

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr.Johnson Xem Bài Gởi


    Làm sao biết em bé mài mực à, đơn giản thôi. Cứ hỏi bạn 87 gì ấy, vào chùa hỏi sư thầy xem vong em ấy đang làm gì là biết ngay. Còn vì sao mình biết thì khó giải thích.

    Còn phá tuần thì mình ko rõ, mình chưa nghiên cứu điều tra cái này.


    còn trong trường hợp bị thầy bùa thầy ngãi cài vong theo thì sao? vong đó nhưthế nào , nhờ phapsư xem cho e với.

  18. #38

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr.Johnson Xem Bài Gởi


    Làm sao biết em bé mài mực à, đơn giản thôi. Cứ hỏi bạn 87 gì ấy, vào chùa hỏi sư thầy xem vong em ấy đang làm gì là biết ngay. Còn vì sao mình biết thì khó giải thích.

    Còn phá tuần thì mình ko rõ, mình chưa nghiên cứu điều tra cái này.

    zậy bạn nói rõ cái này đc ko mình ko hiểu ý bạn nói cho lắm theo tỉ lệ là sao?

    Còn kiểu cố tình phá bỏ thì theo tỉ lệ % để biết vong thai nhi theo phá hay độ nhé

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr.Johnson Xem Bài Gởi


    Theo như cách bạn nói thì theo ý của bạn là không có trường hợp nào vong thai nhi thù ghét người mẹ đã không cho sinh ra rồi.
    đâu phải k có đâu bác J!
    Lu chỉ nói rằng k phải bé đỏ nào cũng oán trách cha mẹ
    khi mà cha mẹ còn nhớ còn yêu thương nó thì nó vẫn theo phù hộ cho ba mẹ!
    k biết bác J có hiểu ý Lu k nhỷ?
    Còn với những ng vô tâm hay vô trách nhiệm k quan tâm đến chúng, oán hận cũng là lẽ thường....nhưng Lu k mong điều ấy!
    @ Lu hi vọng bác k bị mấy kẻ dở hơi ngồi bơm đểu!^^
    chúc bác bình an!
    Last edited by Luna; 21-10-2010 at 11:01 PM.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  20. #40
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhkieu Xem Bài Gởi
    chào các huynh và sư tỉ cho muội hỏi thăm,
    cách đây và tháng muội có mơ thấy hiện tượng này:' muuội đang đi phía trước có 2 ngọn núi hiện ra(buổi tối), sau đó em thấy rất nhiều chư vị phật trên bầu trời(ngồi xếp từng bậc) rất nhiều ánh sáng lung linh chớp nhoáng, cảnh sắc rất nhiều màu rất đẹp, giống như 1 bức tranh.

    Gần đây, muội lại mơ thấy 1 khung cảnh có hồ nước và vướn hoa nhỏ đây sen nhưng rất đẹp . lung linh huyền ảo(ngũ sắc).

    các tỉ cá huynh có thể giải thích dùm muội không ý nghĩ của giấc mơ này.
    P/s: muội ngồi niệm phật sau đầu muội rất nặng và rất nóng, em sợ quá không dám niệm tiếp.
    theo mình đoán là bạn có căn bề trên =.=
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Người đầu tiên trên thế giới không mang giới tính
    By thienhung_wu in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 160
    Bài mới gởi: 08-11-2011, 05:28 PM
  2. Làm sao biết mình có vong theo không?
    By danhnam in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 42
    Bài mới gởi: 16-01-2011, 11:08 PM
  3. Bí quyết diệt khổ đau.
    By Tín Tâm Trí in forum Thiền Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 12-11-2010, 08:20 PM
  4. Sự Mầu Nhiệm và Nét Đẹp Của Niệm Phật
    By Nonregister in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 10-10-2010, 08:47 AM
  5. Các phản hồi đến Đạo Thanh Hải
    By tuyenhoa1985 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 405
    Bài mới gởi: 29-08-2010, 01:53 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •