kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Thân tặng Ivan_Vân Bình !

  1. #1

    Mặc định Thân tặng Ivan_Vân Bình !

    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối


    Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
    Cái nắng êm ru - Mặt trời không chói
    Mùa hè rớt, cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân...

    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
    Khe khẽ như không, dịu dàng phơ phất
    Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.

    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả thẫm trên cánh đồng lặng sẫm
    Hạnh phúc- ít hơn khoé nhìn say đắm,
    Ghen tuông - dù chua xót cũng thưa hơn!

    Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ. Trời ơi, ta vẫn nhớ
    Tình yêu đâu? Rừng lặng, bóng sao im...

    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt!
    Nhưng chỉ mãi đến bây giờ ta mới biết:
    Yêu thương. Giận hờn. Tha thứ. Chia ly...

    (Mùa hè rớt - thơ Onga Becgon)

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    thật cảm ơn bài thơ này của bạn...nhưng có thể cho mình biết lí do tại sao lại tặng thơ cho mình?

  3. #3

    Mặc định

    hê hê
    thơ ăn cắp của người ta kia mà
    Người đạo sĩ cuối cùng

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    sao lại nói là thơ ăn cắp.Bạn ấy có lòng tặng :) là mình thấy vui rồi

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bộ xương Xem Bài Gởi
    hê hê
    thơ ăn cắp của người ta kia mà
    BX nặng lời quá

  6. #6

    Mặc định

    Thơ sưu tầm , người ta đã ghi rõ tác giả ở dưới mà nói là thơ ăn cắp là sai , vì nếu đạo thơ thì sẽ ghi tên mình ở phần tác giả .

    Bài thơ hay !

  7. #7

    Mặc định

    sai lầm thật
    Người đạo sĩ cuối cùng

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    thật cảm ơn bài thơ này của bạn...nhưng có thể cho mình biết lí do tại sao lại tặng thơ cho mình?
    .................

    hihi........... được tặng thơ đó là điều diểm phúc nhất , nhưng chị cũng không tò mò tìm nguyên nhân mà làm chi cho nó nặng cái đầu , theo tui thấy chắc là do cái ảnh A vờ ta trời đang đổ cơn mưa đó mà thui , tặng chị nè rose4 rose4

  9. #9

    Mặc định

    Võ Tiên nói đúng đó ! Ivan_vanbinh đừng có si nghĩ gì cho mệt nhé, chắc huynh đó đọc tâm sự nhỏ to của bạn nên... sao nhỉ ? ... phút sững sờ ta chợt nhận ra ta .... hehe ... mình nghĩ vậy há ... Chúc các tỷ luôn vui ! rose4

  10. #10

    Mặc định

    xấu hổ thật
    Người đạo sĩ cuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Danh sách ban hộ niệm Tịnh độ toàn quốc
    By phuongthao_qttp in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 19-06-2011, 11:32 AM
  2. Luận mệnh tổng thống Kennedy theo tử bình
    By mars_mars in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 25-01-2011, 02:38 PM
  3. Tìm Một Ngôn Ngữ Hòa Bình
    By Nonregister in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-09-2010, 03:51 PM
  4. Tìm Một Ngôn Ngữ Hòa Bình
    By Nonregister in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 05:41 AM
  5. thân tặng chư huynh-dệ-tỉ-muội
    By saigon42 in forum Mật Tông
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 26-09-2008, 01:38 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •