Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 54

Ðề tài: Làm sao để biết có vong theo minh

  1. #1

    Mặc định Làm sao để biết có vong theo minh

    Thật sự sau khi đọc mốt số topic nói về việc vong theo mình cũng hoang mang lắm, không biết từ trước tới giờ mình có bị vong theo không nữa.
    Ngẫm thì trước tới giờ cuộc đời của mình có nhiều trầm luân lắm, long đong lận đận hoài.
    Làm sao biết mình có bị vong theo hay không đang là câu hỏi lớn với mình, sư huynh sư tỉ nào biết thì chỉ cho mình và mọi người cũng biết với.
    Mình đang tìm hiểu về thế giới vô hình, và cũng rất thích phật pháp, mình đã và đang tìm đọc nhiều về kinh phật về tích phật.
    Cũng có đi chùa đọc kinh nhưng không thường xuyên lắm. :)

  2. #2

    Mặc định

    ngày xưa Lx cũng có hay thắc mắc điều này, nhưng đến một ngày Lx nhận ra, thường thì ai cũng có thể có vong theo, có thể là ông bà, người thân người quen cũ...
    nhưng hầu như những người đó là phù hộ bạn!
    Còn lại, một số nhờ bạn giúp đỡ, còn những vong nghịch ngợm...có thể trêu bạn này nọ!
    nếu mình k động đến TG của họ thì chẳng ai động tới bạn đâu!
    Cuộc đời Lx cũng vậy!
    Lắm khi Lx đổ lỗi tại số phận hay vì vong theo nhưng rồi Lx nghĩ rằng...cuộc đời mình là do mình quyết định, nếu nó k có tốt lắm thì hãy tin nó sẽ tốt hơn ...chứ đừng cố nghĩ về nó nhiều, suy nghĩ bi quan làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn!
    Sau này có thể bạn sẽ có duyên gặp thầy và tu, nhưng nếu có gặp ông thầy bà nào chỉ để biết mình có vong theo ko để đổ lỗi cho họ thì đừng nên bạn nha!
    (nói thế lắm khi họ làm một số chuyện để nhắc nhở mình ấy...chứ k phải mang xui xẻo cho b đâu!)
    chúc bạn vui và học cách chấp nhận cuộc sống như nó vốn có!
    Trái tim chết rồi

  3. #3

    Mặc định

    Nếu bạn đang bước đầu tìm hiểu về đạo Phật, thỉnh thoảng đi lễ chùa thì đừng nên tìm hiểu về vong, như vậy việc đọc kinh của bạn sẽ bị ảnh hưởng, nếu bạn muón 1 lòng hướng Phật, hãy tìm hiểu các pháp tu, đến 1 lúc nào đó tâm tĩnh lặng, trí phát sinh thì bạn sẽ có câu trả lời.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  4. #4

    Mặc định

    muốn biết hay ko thì đi chùa hỏi mấy thầy mấy thầy xem tướng se cho lời khuyên làm j và ko nên làm j !! ko nên nghe lời ngừoi nay ng kia tự tiện làm làm ko được rước họa vào thân !!!
    Pháp Sư Tuệ Nhãn http://www.facebook.com/sonpsychic
    Cung cấp vật phẩm phong thuỷ, khai quan điểm nhãn. Xem Bói bài, trừ tà, trục vong, làm phép cầu tài, tình duyên....

  5. #5
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    ngày xưa Lx cũng có hay thắc mắc điều này, nhưng đến một ngày Lx nhận ra, thường thì ai cũng có thể có vong theo, có thể là ông bà, người thân người quen cũ...
    nhưng hầu như những người đó là phù hộ bạn!
    Còn lại, một số nhờ bạn giúp đỡ, còn những vong nghịch ngợm...có thể trêu bạn này nọ!
    nếu mình k động đến TG của họ thì chẳng ai động tới bạn đâu!
    Cuộc đời Lx cũng vậy!
    Lắm khi Lx đổ lỗi tại số phận hay vì vong theo nhưng rồi Lx nghĩ rằng...cuộc đời mình là do mình quyết định, nếu nó k có tốt lắm thì hãy tin nó sẽ tốt hơn ...chứ đừng cố nghĩ về nó nhiều, suy nghĩ bi quan làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn!
    Sau này có thể bạn sẽ có duyên gặp thầy và tu, nhưng nếu có gặp ông thầy bà nào chỉ để biết mình có vong theo ko để đổ lỗi cho họ thì đừng nên bạn nha!
    (nói thế lắm khi họ làm một số chuyện để nhắc nhở mình ấy...chứ k phải mang xui xẻo cho b đâu!)
    chúc bạn vui và học cách chấp nhận cuộc sống như nó vốn có!


    hay , đúng là 1 năm lăng quăng trên tgvh đã đem lại cho cô rất nhiều sự hiểu biết về thế giới vô hình .
    tuy nhiên em vẫn nên tìm hiểu nhiều hơn nữa :
    anh mạn phép đề nghị cô xóa cái câu anh bôi đen này đi thì đoạn viết trên hay và chuẩn nhiều hơn nữa đó .!
    dù sao cũng chúc mừng cô , anh nhớ tới cái thời cô mới to te hỏi chuyện về tgvh mà anh buồn cười quá nên viết vài dòng chia sẻ cùng cô .
    thân ái ! chúc linh luôn vững tin ...........

  6. #6

    Mặc định

    cảm ơn các huynh các tỉ đã chia sẽ với mình. có lẻ sợ hãi là bản năng vốn có của con người rồi nên khi đọc vài topic nói về vong mình cũng rất hoang mang giờ thì mình vững tâm rồi, bạn nào có thể chỉ cho mình hướng tìm hiểu về phật pháp với không. Thật sự trước đây mình nghe tới đọc kinh là không thấy hứng thú gì, cảm thấy nó sao sao á, nhừng gần đây mình cảm thấy rất thích, rất muốn tìm hiểu, mình cũng đã đọc và tụng vài kinh như sám hối, chú đại bi... và thấy rất thích, lòng rất thanh tịnh, giờ thì mìnhh có cảm giác rất thích tìm hiểu về kinh phật, tích về các phật và bồ tát.

  7. #7

    Mặc định

    Bạn ở đâu? Nếu quyết định làm Phật tử, bnj nên đi Quy Y Tam Bảo trước, rồi tham gia khóa tu ở chùa, các Thẫye hướng dãn cho bạn
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    Bạn ở đâu? Nếu quyết định làm Phật tử, bnj nên đi Quy Y Tam Bảo trước, rồi tham gia khóa tu ở chùa, các Thẫye hướng dãn cho bạn
    Mình đang ở quận 5 tp.HCM, mình có đi tụng kinh vài lần ở chùa gì mà mình quên mất tên, chùa này nằm ở đường An Bình - Q.5 í:)

  9. #9
    lbn1987
    Guest

    Mặc định

    Bất tài thì cứ nhận bất tài đi. Đừng than thân trách phận này nọ, đàn ông ma 2ye6u1 đuối thế ???

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    hay , đúng là 1 năm lăng quăng trên tgvh đã đem lại cho cô rất nhiều sự hiểu biết về thế giới vô hình .
    tuy nhiên em vẫn nên tìm hiểu nhiều hơn nữa :
    anh mạn phép đề nghị cô xóa cái câu anh bôi đen này đi thì đoạn viết trên hay và chuẩn nhiều hơn nữa đó .!
    dù sao cũng chúc mừng cô , anh nhớ tới cái thời cô mới to te hỏi chuyện về tgvh mà anh buồn cười quá nên viết vài dòng chia sẻ cùng cô .
    thân ái ! chúc linh luôn vững tin ...........
    aVinh thân mến!
    còn Luna thì thất vọng về anh quá!
    những gì a dạy Lu hình như chẳng có gì!
    Còn những gì a làm lại khiến nhiều người đau mắt quá! Lòng tin của Lu về anh giờ còn ít ỏi quá!
    Lu nói những gì Lu trải qua hay có chăng là vì Lu toàn đc diện kiến vong tốt chăng?
    nếu a k động vô họ, họ theo anh, chắc vì anh dễ điều khiển quá! họ nhảy vào chơi thôi, có điều, buồn sao anh chẳng thể điều khiển được chính mình nữa kìa...!:rolling_eyes:
    Tâm Lu cũng chẳng vững hơn ai nhưng ít ra Lu hiểu, chẳng vong nào là đáng sợ, họ chỉ đáng thương khi chưa có ai đưa họ tới những ý niệm tốt lành hơn mà thôi!
    Cái a gọi là lăng quăng ấy mà, Lu chẳng biết anh lăng quăng tgian bao lâu nhưng mà những thứ anh đã làm trên TGVH gần đây cũng đủ cho Lu hiểu rồi!
    Chúc a sớm tìm lại đc con người lần đầu Lu gặp!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi changsangoc Xem Bài Gởi
    cảm ơn các huynh các tỉ đã chia sẽ với mình. có lẻ sợ hãi là bản năng vốn có của con người rồi nên khi đọc vài topic nói về vong mình cũng rất hoang mang giờ thì mình vững tâm rồi, bạn nào có thể chỉ cho mình hướng tìm hiểu về phật pháp với không. Thật sự trước đây mình nghe tới đọc kinh là không thấy hứng thú gì, cảm thấy nó sao sao á, nhừng gần đây mình cảm thấy rất thích, rất muốn tìm hiểu, mình cũng đã đọc và tụng vài kinh như sám hối, chú đại bi... và thấy rất thích, lòng rất thanh tịnh, giờ thì mìnhh có cảm giác rất thích tìm hiểu về kinh phật, tích về các phật và bồ tát.
    giống Luna!
    có chi pm Luna nha!
    Luna sẽ đi cùng bạn trên con đường này!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  12. #12

    Mặc định

    .................................................. ..

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi changsangoc Xem Bài Gởi
    cảm ơn các huynh các tỉ đã chia sẽ với mình. có lẻ sợ hãi là bản năng vốn có của con người rồi nên khi đọc vài topic nói về vong mình cũng rất hoang mang giờ thì mình vững tâm rồi, bạn nào có thể chỉ cho mình hướng tìm hiểu về phật pháp với không. Thật sự trước đây mình nghe tới đọc kinh là không thấy hứng thú gì, cảm thấy nó sao sao á, nhừng gần đây mình cảm thấy rất thích, rất muốn tìm hiểu, mình cũng đã đọc và tụng vài kinh như sám hối, chú đại bi... và thấy rất thích, lòng rất thanh tịnh, giờ thì mìnhh có cảm giác rất thích tìm hiểu về kinh phật, tích về các phật và bồ tát.
    mình với bạn giống nhau rồi đó :) chúc bạn cùng gia đình an lạc
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  14. #14

    Mặc định

    khi nào bạn thấy tâm thần bạn trong trạng thái lạc lõng,những cảm xúc có vẻ như có từ thiên cổ,những giấc mơ thấy một người xa lạ chưa gặp mặt.
    Người đạo sĩ cuối cùng

  15. #15

    Mặc định

    Cứ trung bình một người thì có 2 đến 4 vong theo.

    Thường thì nhiều nhất là vong lang thang vất vưởng, oán thù kiếp sống khi trước bám theo.

    Không nhiều cũng không ít là vong ông bà theo, người nhà theo độ cho những cũng có trường hợp vong hồn theo không biết cách cho con cháu thấy sự tồn tại của họ, giúp đỡ họ nên vô tình hại con cháu.

    Ngoài ra thì cũng có những người có vong đi theo lên tới hàng nghìn. :D
    Namo Saptanam Samyasam Buddhaya Kotinam Tadyatha Om CaleCundhe Svaha

    Namo Amitabhaya Tathagataya Tadyatha Amrito Dbhave Amrita Sidhambhave Amrtia Vikrante Amrtia Vikranta Gamine Gagana Kirta Kare Svarha.

    http://vn.360plus.yahoo.com/mr.johnson0609/article?mid=153&prev=154&next=152

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    người ta nói mình có vong em trai theo hộ.Nhưng hok hiểu sao em trai tới giờ vẫn chưa được đầu thai? ( em của mình hồi đó chết trong bụng mẹ )
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    người ta nói mình có vong em trai theo hộ.Nhưng hok hiểu sao em trai tới giờ vẫn chưa được đầu thai? ( em của mình hồi đó chết trong bụng mẹ )
    Mình cũng có thằng em trai chết trong bụng mẹ,vì papa mình ko cho sinh nhiều nên mình hem dc gặp nó,năm ngoái nó báo mộng về cho bà chị mình thấy rùi nó nói là nó đang tu ở chùa,cũng mong nó phù hộ cho mẹ mình là mình yên tâm rùi,hehe

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    người ta nói mình có vong em trai theo hộ.Nhưng hok hiểu sao em trai tới giờ vẫn chưa được đầu thai? ( em của mình hồi đó chết trong bụng mẹ )
    Em VB có thể vì còn day dứt chi đó hoặc chưa tu đủ phước để mà được siêu thoát!
    đừng lo, hãy tích công đức để giúp e VB cũng đc mà!^^
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    mình cảm thấy được phù hộ cũng an tâm nhưng vẫn muốn em mình đầu thai..đầu thai vào chỗ tốt hơn...biết đâu hữu duyên gặp lại
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    mình cảm thấy được phù hộ cũng an tâm nhưng vẫn muốn em mình đầu thai..đầu thai vào chỗ tốt hơn...biết đâu hữu duyên gặp lại
    nói thật là chỗ tốt chỗ xấu là nghiệp quả kiếp trước chứ!
    tu nó cũng đỡ đi phần nào ui!
    Duyên kiếp này thì sẽ có duyên kiếp sau!
    ^^
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Người đầu tiên trên thế giới không mang giới tính
    By thienhung_wu in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 160
    Bài mới gởi: 08-11-2011, 05:28 PM
  2. Làm sao biết mình có vong theo không?
    By danhnam in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 42
    Bài mới gởi: 16-01-2011, 11:08 PM
  3. Bí quyết diệt khổ đau.
    By Tín Tâm Trí in forum Thiền Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 12-11-2010, 08:20 PM
  4. Sự Mầu Nhiệm và Nét Đẹp Của Niệm Phật
    By Nonregister in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 10-10-2010, 08:47 AM
  5. Các phản hồi đến Đạo Thanh Hải
    By tuyenhoa1985 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 405
    Bài mới gởi: 29-08-2010, 01:53 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •