Đối với người đã khuất nếu bạn muốn cúng-bái, hãy dùng thức-ăn nóng bốc-khói.
Hòa thượng Hải Đào
Sau đó, quý vị nếu có đi đến khu nghĩa trang, bánh-quy của người nước ngoài làm rất ngọt, rất thơm, rất ngon. Bạn không nhất thiết phải đốt nó, bạn chỉ cần đặt bánh quy đó xuống, gió thổi qua, nó sẽ có mùi, nó sẽ hút. Tiếp theo, người Hoa chúng ta thích nhất là dầu-mè, tôi chỉ cần đến khu nghĩa trang phương Tây, tôi sẽ mua một chai dầu mè nhỏ, đổ lên đá, gió thổi qua, mùi dầu mè đó có thể giữ được rất lâu. Nhưng đây đều là lòng từ bi.
Khi bạn đối xử từ bi với những chúng sinh đáng thương không ai chăm sóc này, Đức Phật nói công đức bằng công đức tạo tất cả tượng Phật bằng vàng, bằng công đức cúng dường tất cả chư Phật, cho nên sức mạnh của lòng từ bi là lớn nhất.
Tôi nghĩ, chỉ có Phật giáo Hán truyền chúng ta mới hiểu đạo lý này. Các tôn giáo khác không cho rằng thức ăn là để cúng bái. Đã chết rồi, không cần cúng bái. Cho nên họ trở thành cô hồn dã quỷ. Ngạ quỷ đạo là không có gì để ăn, không có gì để mặc, không có nhà để ở. Cho nên tôi nghĩ chúng ta làm thí thực, không phân biệt tôn giáo, chỉ cần có khu vực nào có người chết, tai nạn giao thông, ven biển ven sông.
Đặc biệt là ở ven biển ven sông, chúng ta đều sẽ làm. Vừa rồi chúng ta đi cho hải âu ăn, họ đang cho hải âu ăn. Tôi nghĩ là, những thức ăn đó trước tiên cho những cô hồn dã quỷ ăn, sau đó hải âu mới ăn, vì không có ai giúp đỡ họ.
Và ở ven biển, quý vị nhất định phải rắc nước, tại sao? Có một loại quỷ, quý vị đọc theo, Diệm Khẩu quỷ. Cho nên Phật giáo Hán truyền chúng ta chủ yếu là phóng Diệm Khẩu. Mẹ của Mục Kiền Liên chính là vì khi còn sống không muốn người khác cúng dường người xuất gia, không muốn bố thí, mặc dù bà rất giàu có, sau khi chết biến thành Diệm Khẩu quỷ. Diệm Khẩu quỷ là muốn ăn đồ ăn, miệng sẽ phun lửa, sau đó phun lửa sẽ đốt cháy mặt mình. Sau đó bò đi muốn ăn đồ ăn, tay chân đầu gối sẽ phun lửa, rất đáng thương. Sau đó chỉ cần lấy được nước uống vào sẽ biến thành axit sulfuric, chỉ cần mở miệng ra sẽ biến thành than lửa, không thể ăn được. Hơn nữa tuổi thọ của nó là 1,7 triệu năm, không có nước uống, không có đồ ăn, bệnh tật không khỏi, rất đáng thương. Cho nên nó vĩnh viễn chạy đến ven sông.
Có một loại người, họ vĩnh viễn đi theo bạn, sẽ quỳ lạy bạn. Cơ thể của một người con hiếu thảo, chỉ cần dính nước hoặc trời mưa, họ có thể uống nước dưới chân mình. Cho nên quý vị, bạn không phân biệt tôn giáo, bạn chỉ cần hiếu thảo, cơ thể bạn sẽ có công đức, những con quỷ đó sẽ cúi đầu lạy bạn.
Họ sẽ không quấy rầy bạn, vì họ cảm ơn bạn. Nhưng nếu bạn lại hiểu đạo lý này, quý vị đến ven sông thì rắc nước cho họ. Nếu bạn muốn học, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì nước này, để họ có thể uống, uống xong lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để họ được sinh thiên.
Đời này bạn sẽ kiếm được tiền, sẽ làm ăn, nhất định sẽ có rất nhiều hộ pháp thần giúp đỡ bạn, bạn lái xe đến đâu cũng có chỗ đậu. Một người kiếm được tiền, ngoài một chút thông minh của họ, chủ yếu là có hộ pháp thần giúp đỡ họ, ý là như vậy. Cho nên nếu bạn đi giúp đỡ càng nhiều chúng sinh đáng thương, bạn cho những con chim đó ăn, cho những con bồ câu đó ăn, cho những con giun đất đó ăn, họ sẽ bắt đầu cảm ơn bạn, tại sao? Những con chim chết cũng sẽ cảm ơn bạn, sau đó bạn sẽ cảm thấy bạn có rất nhiều trợ duyên.
Cho nên tôi hy vọng những người làm nhà hàng, mỗi ngày đều phải học người Thái Lan, vĩnh viễn có một đĩa thức ăn, hoặc người Indonesia Bali, có một chút thức ăn, đặt ở cửa hàng, cho những vị thổ địa, cô hồn dã quỷ đi ngang qua ăn, họ sẽ rất cảm ơn bạn, giúp bạn kéo khách. Tôi nói cho bạn biết, những người làm sòng bạc đều hiểu điều này. Làm sòng bạc, âm phải dựa vào quỷ để kiếm tiền. Giống như ở đây mở homestay bạn cũng phải làm, sau khi làm, bạn có thể tốn rất ít tiền, có thể có rất nhiều vệ binh, rất nhiều nhân viên kinh doanh giúp bạn kéo khách. Đó chính là lòng từ bi bạn sẽ nhận được phước báo thế gian. Nhưng người Hoa chúng ta hiếu thảo với tổ tiên nhất, tổ tiên nhất định phải cho họ ăn no, sau đó cho họ sinh thiên, cho nên mỗi ngày chúng ta đều làm.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
St từ Hoàng Hưng
https://www.facebook.com/share/p/1F8jUSdUWm/
Bookmarks