CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA – THÔNG ĐIỆP TỪ ĐẤT TRỜI
Thổ Công, Thổ Địa không còn là những vị thần xa lạ chúng ta biết đến, hầu như nhà nào cũng có thờ thổ công thổ địa để bảo đảm nhà cửa được bình an, đất đai gia trạch được an khang thịnh vượng. Tuy nhiên, chức năng nhiệm vụ riêng biệt của các ngài thì có lẽ không phải ai cũng biết. Ngoài Thổ Công, Thổ Địa , ông Táo quân – hay còn gọi là Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân còn có quan Thần Linh, quan Thành Hoàng, bà Hậu Thổ, quan Thổ Thần,…
- Thổ Công chủ yếu trông coi về nhà cửa, công trình xây dựng, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính phong thủy của những công trình được xây lên, do đó có những nhà xây phạm phong thủy thì hay bị gặp tai họa. Thổ Công rất giỏi về phong thủy, tôi có biết có pháp sư học được nhiều mẹo phong thủy hay nhờ Thổ Công chỉ dạy.
- Thổ Địa trông coi đất đai, long mạch, quản lý 1 khu vực nhỏ như 1 xóm hay 1 làng, khi làm lễ bồi hoàn long mạch thường sẽ thỉnh ngài lên để trợ giúp.
- Táo Thần (quan Đông Trù Tư Mệnh) – Đông Trù là chỉ chung cho tất cả các nhà bếp, ngài chuyên về trông coi, giữ gìn sự bình an hạnh phúc cho 1 gia đình, trông coi sức khỏe của các thành viên trong gia đình, thuộc về thần gia đình, ngài có 2 vị phụ tá, 1 vị chuyên trông coi việc tốt, 1 vị chuyên trông coi việc xấu (gọi là Thiện Quán và Ác Quán). Do được giao theo dõi các việc thiện ác của bá tánh chúng sanh nơi cõi trần nên có câu:
Thượng Thiên ngôn hảo sự - Hồi cung giáng bình an
(Lên trời tâu việc tốt – Xuống phàm hộ bình an)
Cuối năm, Táo Thần lại lên Thiên đình tâu sảnh công tội lên Ngọc Hoàng Đại Đế, người nào nặng tội sẽ bị giảm thọ hoặc có khi bị tai ương, bệnh tật mà chúng ta hay gặp là hạn trong năm tới, chẳng vậy mà gọi ngài là Định Phúc Táo Quân quả không sai.
- Quan Thần Linh thì chủ yếu trông coi các vong linh trong 1 khu vực nhất định.
- Quan Thành Hoàng: Cao hơn so với các vị trên là Thành Hoàng, ngài cai quản 1 khu vực rộng lớn tương ứng với 1 huyện thị trước đây, có khi là 1 cụm khu vực, bảo hộ dân cư khi thiên tai hay loạn lạc. Tất cả những gì liên quan đến đời sống và sinh hoạt của nhân gian địa phương đều có thần chứng giám tỏ tường. Những ai trong khu vực sau khi chết đều sẽ phải đến gặp Thành Hoàng để xin giấy thông hành xuống địa phủ.
Dưới ngài còn có Văn Phán Quan và Võ Phán Quan. Văn Phán Quan thì nho nhã, tay cầm bút và sổ sách định đoạt vận mệnh của ma quỷ (nhiều người chết đường vì tai nạn chưa tới số được đi là cứ bắt đứng đó chờ 1 người khác đã tới số rồi bắt xô cho ngã để chết đứng thế chỗ rồi mới được đi đầu thai, là do các vị này quản giáo), Võ Phán Quan tay cầm lang nha bổng mặt mày dữ dằn, thể hiện năng lực phạt ác, 2 vị này là trợ thủ đắc lực của quan Thành Hoàng trong việc cai quản và xét xử liên quan đến người sống và người chết. Đáng tiếc nhiều nơi không có miếu thờ Thành Hoàng, nếu nơi nào có miếu thờ ngài, có thể xin ngài hộ mệnh bình an và hóa giải tai họa, bệnh tật mau chóng khỏi, mất của chóng tìm thấy vật, bị oan cũng có thể kêu cầu ngài trợ giúp hóa giải. Các ngày 3/3, 15/7, 15/10 ngài sẽ đi tuần tra, làm lễ dâng ngài sẽ được ban phúc giải họa.
- Bà Hậu Thổ: Bà Chúa Đất – hay còn gọi là bà Hậu Thổ, Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần, bà chỉ ngự ở những nhà của người có căn số được bà chọn, không phải người căn số nào bà cũng về ngự, bà ưng ai có lúc bà ngự ở ngay cái cây xanh tốt trước nhà. Tuy quyền phép của bà có cao nhưng bà vẫn dưới sự chưởng quản của ngài Thành Hoàng,. Có lần tôi làm lễ hàn long mạch, bà giáng ngự về cười tươi, còn báo cho biết cái nghề tôi đang làm, là bà cho lộc để theo nghề đó. Tôi suy ngẫm mới hiểu ra, tôi làm bên nghề quản lý đất, hóa ra đều là có liên hệ với các ngài và được ăn lộc cũng phần nào nhờ các ngài. Bà chuyên độ về công danh tài lộc cho người trần căn số có tâm. Bà thường ra sức bảo vệ đất bà ngự không cho vong lạ xâm nhập bất hợp pháp. Nơi bà ngự thường dọn dẹp sạch sẽ là nhà đó có lộc.
- Thổ Thần: hay còn gọi là ông Thần Đất - rất hiếm nhà gia chủ nào có vị quan này ngự . Và nhà ai hữu duyên có vị quan thổ thần ngự, thì gia chủ sẽ được vị thần đó cho biết, bởi ngài sẽ báo mộng hoặc có khi hiện hình cho thấy. Quan thổ thần là vị quan vô cùng đặc biệt độ cho gia chủ hữu tâm về đường tài lộc. Đồng thời cũng phạt gia chủ về tài lộc khi gia chủ mắc lỗi về nhân cách đạo đức, hay tâm ý lệch lạc gây nghiệp quả. Nếu như gia chủ không có âm độ mạnh hơn khác. Thì vị quan thổ thần này chính là người bảo mệnh cho gia chủ khỏi tà phá ( âm có ý xấu muốn hại nhưng không có duyên nợ, không phải oan gia trái chủ, không phải thời kì vận hạn của gia chủ... nói chung là bảo vệ gia chủ 1 cách đúng mực, hợp lý).
Nhà sư huynh tôi có tận 3 ông quan Thổ Thần ngự, do đất gia tiên ở trước đây nguồn gốc từng là của 1 bậc chân nhân tu hành, tuy nhiên sau này khi dân cư dông đúc đi khai phá đất đai thì họ đi chỗ khác không ở đó nữa, đến đời ông cố của sư huynh an cư lập nghiệp trên mảnh đất này thì may sao chọn đúng mảnh đất có quan thổ thần ngự, hồi đầu là thường xuyên thấy các ngài hiển linh hiện ra cho thấy, tối tối là các ngài đi tuần đêm, có khi nhà có tai họa gì còn báo trước, người nào vô nhà tốt xấu ra sao các ngài đều biết, thậm chí ai vô nhà có tâm địa xấu, động cơ không tốt là các ngài phạt ngay, có khi còn hành xác. Sư huynh tôi có lần dẫn bạn về nhà chơi rồi ở lại qua đêm 1 lần, bị ông thần đất hiện lên quở trách dọa 1 vố khiến họ sợ hãi ám ảnh không dám ở lại. Có lần nhà họ hàng qua tranh chấp đất đai với nhà ổng, đứng ở cổng la lối chửi bới om sòm thì tự dưng như có người bóp cổ, trợn trắng mắt rồi van xin người khuất mặt tha tội, mẹ sư huynh phải chạy lại khấn bát hương xin ông thần đất tha cho mãi mới được. Mấy đứa nhỏ trong xóm hay nghịch ngợm đến nhà sư huynh trèo tường ăn trộm quả cũng bị xô ngã xuống đất,…. Riêng chuyện về ông thần đất bảo quản trông coi tài sản trong nhà, xua đuổi người ác quấy nhiễu tôi đã nghe sư huynh kể nhiều lần, vì riêng đối với thần đất là các ngài ở nhà nào sẽ hiển linh cho gia chủ thấy và biết.
Ngoài những vị thần kể trên, nơi rừng núi ao hồ sông suối cũng đều có chư thần chưởng quản, chẳng vậy mà có câu: đất có thổ công , sông có hà bá. Rừng thiêng-nước độc, thần sông, thần núi, thần rừng đều có tồn tại, nơi nào cũng có thần cai quản.
Đất đai, tài nguyên thiên nhiên đều là miếng lộc của trời, của tạo hóa ban cho cõi giới này. Con người từ khi sinh ra đến thế giới này với 2 bàn tay trắng, khi chết đi rồi cũng trở về với cát bụi. Ấy vậy nhưng ở cái tuổi trưởng thành, an cư lập nghiệp, chúng ta không tránh khỏi sự tham vọng bị cuốn trôi vào vòng xoáy tiền bạc, rồi thì khi có quan quyền địa vị, chúng ta càng muốn nhiều hơn. Tôi trong 1 lần thỉnh thần đã được Thần Thổ Địa khai sáng, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của thổ nhưỡng, tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng đến phúc họa, vận mệnh lên 1 người như thế nào. Với thông điệp nhân văn sâu sắc, tôi được truyền tải hiểu thêm về lẽ sống nhân nghĩa ở đời, đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi danh dự, nhân phẩm của chính mình.
Nghề đất đai nói chung, không khi nào là không có người dính pháp lý, trước kia tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản ngành đất đai có đặc thù, tính nhạy cảm vì liên quan đến quyền lợi của mọi người. Nhưng không đơn giản như vậy, một khi tài nguyên, đất đai bị biến thành công cụ làm giàu 1 cách không minh bạch, không vì lợi ích của tất cả mọi người mà vì của 1 cá nhân thì họa cũng sẽ từ đây mà đến.
Bấy nhiêu năm con người tàn phá thiên nhiên, có bao nhiêu nguồn tài nguyên khoáng sản cũng bị khai thác tàn phá hết, đất đai cho dân cày cấy làm ruộng thì làm mặt bằng phân lô bán nền, có núi thì đào núi , có ao thì lấp ao, rừng thì san phẳng để đất trống đồi trọc, hàng bao nhiêu hồn thiêng sông núi bị con người tàn phá không thiếu gì, bao nhiêu dự án được phê duyệt để tàn phá đất mẹ, mạo phạm đến hết thảy chư vị thần linh cai quản nơi trú xứ. 1 cái quyết định về việc khai thác khoáng sản hay 1 dự án phá đồi phá núi được phê duyệt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ khu vực, long mạch vì thế mà đứt đoạn. Nào ai có nghe được tiếng gầm gừ của sông núi, tiếng thở dài của non sông, chư vị buồn vì chúng ta chỉ biết tàn phá mà không biết trân quý tấc đất tấc vàng.
Đất đai, tài nguyên là của trời đất này tạo ra, không phải tài sản riêng của bất kỳ ai khi đến thế gian này. Huống gì ao hồ sông suối rừng núi âm u đâu đâu cũng có thần linh cai quản trông coi. Vì thế mà bất kỳ ai nếu tham lam muốn chiếm đoạt đất đai, tài nguyên thiên nhiên thì đến 1 ngày khi tai họa giáng xuống, rồi cũng sẽ như của thiên trả địa mà thôi, thậm chí cái giá phải trả còn đắt hơn nhiều so với cái lộc trước đó được hưởng, kẻ tù tội, kẻ bị tịch thu toàn bộ tài sản, rồi thì còn ảnh hưởng đến lý lịch đời con cháu về sau. Thiện ác con người hành động không qua khỏi được con mắt của thần linh. Nghiệp khi tới rồi, tội trạng đã được tấu lên thì họa sẽ giáng đến nhà kẻ đó, Thiên Hình sẽ nhận lệnh và chiếu mệnh kẻ có tội, chỉ định cho quan binh người trần (tức công an hoặc những người thực thi pháp luật) đến thời đến khắc sẽ lần theo dấu vết để vây bắt và xử tội theo pháp luật. Và rồi cái gì đến cũng đến, như chúng ta đã thấy, gần đây Quan chức nhiều người dính lao lý, không chỉ bị cách hết chức vụ, tước đi Quan Lộc, mà còn bị truy thu tài sản. Những quan chức dù đã ở vị trí cao, ghế đã vững, tưởng như không ai xô ngã được bất ngờ bị réo tên vì liên quan đến các sai phạm, hay vì lợi ích cá nhân,…lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.
Con người sống ở đời quý ở chỗ giàu mà có đức. Tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, đến khi rời khỏi cõi hồng trần tất cả cũng chỉ là hư vô, không mang theo được bất kỳ thứ gì. Vậy nên đừng quá truy cầu mà dính mắc vào nó. Nên nhớ, những thứ có được quá dễ dàng cũng là những thứ không bền vững, lâu dài. Đặc biệt, với những ai từng có những năm tháng đứng trên đỉnh cao quyền lực nhưng bị xoáy vào vòng danh lợi mù quáng để rồi rơi vào thảm cảnh “màn trời chiếu đất”, lúc đó mới càng thấm thía “của thiên trả địa”là như thế nào.
ad: #hoaphuonghoang
https://www.facebook.com/share/p/17XzC8EyyB/
Bookmarks