kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: Triệu Vong - 1 việc không nên lạm dụng.

  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Smile Triệu Vong - 1 việc không nên lạm dụng.

    Trong cuộc sống hiện tại, môn Triệu vong ( Triệu Hồn) là 1 môn gần gũi nhất với đời thường ( môn Cận Tâm Lý). Bởi con người sau khi trải qua vòng Sinh, Lão, bệnh, Tử ( Quy luật của tạo hóa) - Thần thức của con người được thoát ra khỏi xác phàm trần chuyển thành dạng năng lượng khác ( dạng sóng). Nhưng nguồn năng lượng này có chứa đầy đủ những thông tin mà ở cõi trần đã được thu thập cũng như 1 bộ nhớ, kể cả những buồn, vui, đau đớn...
    Theo giáo lý nhà Phật - con người khi được chuyển sang thế giới bên kia, tùy theo nhận thức nghiệp quả mà họ đã làm, họ được sàng lọc theo mức độ khác nhau và ở nhiều tầng lớp khác nhau mà người trần thường quan niệm là 36 tầng địa ngục. Ta cứ tưởng tượng như khi ta hòa 1 nắm đất vào trong 1 chậu nước, hạt nặng thì chìm xuống dưới đáy chậu, hạt nhẹ thì nổi lên trên, tạo ra nhiều tầng, nhiều lớp vậy và cứ tưởng tượng như ở trên cõi trần ai có bằng cấp cao thì vào các cơ quan cấp trên, và người không có bằng cấp thì phải làm các việc khác để mà kiếm sống cho qua ngày 3 bữa cơm, vì muốn hay không cuộc sống là 1 cuộc đấu tranh sinh tồn.
    Khi về thế giới vô hình, Linh Hồn trở thành dạng vật chất siêu nhẹ nên việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn nhiều, bằng chứng là qua các cuộc triệu Hồn - người ở chết cách xa cả vài chục ngàn Km vẫn về trong chốc lát ( không gian đa chiều). Khi Linh Hồn về vẫn báo rằng đang làm các việc như ở trên trần, có Linh Hồn đi hầu Thánh hoặc làm quan ở nơi này nơi khác, có Linh Hồn thì nói phải xin phép quan nọ, quan kia mới được về, có Linh Hồn thì nói suốt ngày đi Đan quạt( đánh bài bạc), có Linh Hồn lại mắng con cháu : họ đang bận bịu công việc, tại sao lại gọi họ về, có Linh Hồn khi về vẫn đầy sân hận, trách cứ cháu con, có Linh Hồn lại thấy mình đầy đủ vật chất, chẳng thiếu thứ gì, có Linh Hồn lại kêu đói rét, khổ sở... Muôn hình, muôn vẻ - ( Qua những kinh nghiệm đúc kết từ việc triệu Hồn).
    Việc triệu 1 Linh Hồn người đã chết là 1 việc không khó và rất nhiều làm được, chỉ cần ở mức tu tập thấp. Nhưng có những việc khó hơn là làm sao để người trần trợ duyên cho các Linh Hồn vượt lên tầm cao hơn để nhanh siêu thoát, vượt Thiên tránh khỏi Luân hồi sinh tử cho cả người Trần, Linh Hồn, mới là điều ta nên làm và đó cũng chính là mục đích giải thoát lớn nhất mà Phật dạy chúng ta.
    Sinh, Lão, Bệnh, Tử là lẽ thường tình, 1 quy luật muôn đời của tạo hóa. Những Linh Hồn cũng có thể về cõi trần bất cứ lúc nào mà không cần nhờ vả đến ai khẩn cầu - nếu người ta muốn. Đó là điều hoàn toàn có thật.
    Vậy - chúng ta nên để cho người đã chết yên thân, đừng nên can thiệp khuấy động vào công việc của họ. Hãy để cho - Hữu Xạ tự nhiên hương , Đúng theo cái nghĩa của nó. Còn chúng ta nên cầu cho họ nhanh được siêu thoát là hơn.
    Đừng bao giờ - coi Ta là Ân Nhân đã triệu được họ về cõi Sa Bà này. :prayingprayingpraying:2
    KPK

  2. #2

    Mặc định

    đó cũng là một điều để suy nghĩ

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphamkhac Xem Bài Gởi
    Trong cuộc sống hiện tại, môn Triệu vong ( Triệu Hồn) là 1 môn gần gũi nhất với đời thường ( môn Cận Tâm Lý). Bởi con người sau khi trải qua vòng Sinh, Lão, bệnh, Tử ( Quy luật của tạo hóa) - Thần thức của con người được thoát ra khỏi xác phàm trần chuyển thành dạng năng lượng khác ( dạng sóng). Nhưng nguồn năng lượng này có chứa đầy đủ những thông tin mà ở cõi trần đã được thu thập cũng như 1 bộ nhớ, kể cả những buồn, vui, đau đớn...
    Theo giáo lý nhà Phật - con người khi được chuyển sang thế giới bên kia, tùy theo nhận thức nghiệp quả mà họ đã làm, họ được sàng lọc theo mức độ khác nhau và ở nhiều tầng lớp khác nhau mà người trần thường quan niệm là 36 tầng địa ngục. Ta cứ tưởng tượng như khi ta hòa 1 nắm đất vào trong 1 chậu nước, hạt nặng thì chìm xuống dưới đáy chậu, hạt nhẹ thì nổi lên trên, tạo ra nhiều tầng, nhiều lớp vậy và cứ tưởng tượng như ở trên cõi trần ai có bằng cấp cao thì vào các cơ quan cấp trên, và người không có bằng cấp thì phải làm các việc khác để mà kiếm sống cho qua ngày 3 bữa cơm, vì muốn hay không cuộc sống là 1 cuộc đấu tranh sinh tồn.
    Khi về thế giới vô hình, Linh Hồn trở thành dạng vật chất siêu nhẹ nên việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn nhiều, bằng chứng là qua các cuộc triệu Hồn - người ở chết cách xa cả vài chục ngàn Km vẫn về trong chốc lát ( không gian đa chiều). Khi Linh Hồn về vẫn báo rằng đang làm các việc như ở trên trần, có Linh Hồn đi hầu Thánh hoặc làm quan ở nơi này nơi khác, có Linh Hồn thì nói phải xin phép quan nọ, quan kia mới được về, có Linh Hồn thì nói suốt ngày đi Đan quạt( đánh bài bạc), có Linh Hồn lại mắng con cháu : họ đang bận bịu công việc, tại sao lại gọi họ về, có Linh Hồn khi về vẫn đầy sân hận, trách cứ cháu con, có Linh Hồn lại thấy mình đầy đủ vật chất, chẳng thiếu thứ gì, có Linh Hồn lại kêu đói rét, khổ sở... Muôn hình, muôn vẻ - ( Qua những kinh nghiệm đúc kết từ việc triệu Hồn).
    Việc triệu 1 Linh Hồn người đã chết là 1 việc không khó và rất nhiều làm được, chỉ cần ở mức tu tập thấp. Nhưng có những việc khó hơn là làm sao để người trần trợ duyên cho các Linh Hồn vượt lên tầm cao hơn để nhanh siêu thoát, vượt Thiên tránh khỏi Luân hồi sinh tử cho cả người Trần, Linh Hồn, mới là điều ta nên làm và đó cũng chính là mục đích giải thoát lớn nhất mà Phật dạy chúng ta.
    Sinh, Lão, Bệnh, Tử là lẽ thường tình, 1 quy luật muôn đời của tạo hóa. Những Linh Hồn cũng có thể về cõi trần bất cứ lúc nào mà không cần nhờ vả đến ai khẩn cầu - nếu người ta muốn. Đó là điều hoàn toàn có thật.
    Vậy - chúng ta nên để cho người đã chết yên thân, đừng nên can thiệp khuấy động vào công việc của họ. Hãy để cho - Hữu Xạ tự nhiên hương , Đúng theo cái nghĩa của nó. Còn chúng ta nên cầu cho họ nhanh được siêu thoát là hơn.
    Đừng bao giờ - coi Ta là Ân Nhân đã triệu được họ về cõi Sa Bà này. :prayingprayingpraying:2
    Cám ơn bài viết của huynh !
    Xin huynh cho HY hỏi vấn đề này nhé ! Nhà HY có em trai mất cách đây 4 năm do tai nạn , gia đình rất muốn gặp em để nghe em có gì trăn trối khg ? Nhưng gia đình HY theo đạo Công Giáo nên cũng có ý kiến phản đối ( vì gọi hồn là điều bị cấm bên đạo của HY ) , và đến giờ vẫn chưa đi gọi hồn em về !
    Thêm đọc bài này của huynh , HY càng không biết mình có nên gọi hay không ? Nếu mình gọi hồn thì người âm có bị phạt hay phạm vào luật ở dưới khg huynh ?
    Và nếu mình chỉ gọi một lần thôi , thì có sao khg huynh ?
    Tìm lại giấc mơ

  4. #4
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    ha ha
    to hoàng yến :
    bà chị có sự hiểu biết như vậy mà cũng đòi * mượn văn * của vinh mà đi post vài chỗ ah ?
    không phải cái gì người khác nói mình cũng đủ tư cách để mà hát nhép đâu nhé .
    chị về box spam mà lên đai là hợp lí đây .

  5. #5

    Mặc định

    Thỉnh là mình mời họ về thôi.Họ mà không muốn gặp thì cũng chịu.Thầy nào ép vong lên gặp tất bị quả báo :D
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  6. #6
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphamkhac Xem Bài Gởi
    Trong cuộc sống hiện tại, môn Triệu vong ( Triệu Hồn) là 1 môn gần gũi nhất với đời thường ( môn Cận Tâm Lý). Bởi con người sau khi trải qua vòng Sinh, Lão, bệnh, Tử ( Quy luật của tạo hóa) - Thần thức của con người được thoát ra khỏi xác phàm trần chuyển thành dạng năng lượng khác ( dạng sóng). Nhưng nguồn năng lượng này có chứa đầy đủ những thông tin mà ở cõi trần đã được thu thập cũng như 1 bộ nhớ, kể cả những buồn, vui, đau đớn...
    Theo giáo lý nhà Phật - con người khi được chuyển sang thế giới bên kia, tùy theo nhận thức nghiệp quả mà họ đã làm, họ được sàng lọc theo mức độ khác nhau và ở nhiều tầng lớp khác nhau mà người trần thường quan niệm là 36 tầng địa ngục. Ta cứ tưởng tượng như khi ta hòa 1 nắm đất vào trong 1 chậu nước, hạt nặng thì chìm xuống dưới đáy chậu, hạt nhẹ thì nổi lên trên, tạo ra nhiều tầng, nhiều lớp vậy và cứ tưởng tượng như ở trên cõi trần ai có bằng cấp cao thì vào các cơ quan cấp trên, và người không có bằng cấp thì phải làm các việc khác để mà kiếm sống cho qua ngày 3 bữa cơm, vì muốn hay không cuộc sống là 1 cuộc đấu tranh sinh tồn.
    Khi về thế giới vô hình, Linh Hồn trở thành dạng vật chất siêu nhẹ nên việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn nhiều, bằng chứng là qua các cuộc triệu Hồn - người ở chết cách xa cả vài chục ngàn Km vẫn về trong chốc lát ( không gian đa chiều). Khi Linh Hồn về vẫn báo rằng đang làm các việc như ở trên trần, có Linh Hồn đi hầu Thánh hoặc làm quan ở nơi này nơi khác, có Linh Hồn thì nói phải xin phép quan nọ, quan kia mới được về, có Linh Hồn thì nói suốt ngày đi Đan quạt( đánh bài bạc), có Linh Hồn lại mắng con cháu : họ đang bận bịu công việc, tại sao lại gọi họ về, có Linh Hồn khi về vẫn đầy sân hận, trách cứ cháu con, có Linh Hồn lại thấy mình đầy đủ vật chất, chẳng thiếu thứ gì, có Linh Hồn lại kêu đói rét, khổ sở... Muôn hình, muôn vẻ - ( Qua những kinh nghiệm đúc kết từ việc triệu Hồn).
    Việc triệu 1 Linh Hồn người đã chết là 1 việc không khó và rất nhiều làm được, chỉ cần ở mức tu tập thấp. Nhưng có những việc khó hơn là làm sao để người trần trợ duyên cho các Linh Hồn vượt lên tầm cao hơn để nhanh siêu thoát, vượt Thiên tránh khỏi Luân hồi sinh tử cho cả người Trần, Linh Hồn, mới là điều ta nên làm và đó cũng chính là mục đích giải thoát lớn nhất mà Phật dạy chúng ta.
    Sinh, Lão, Bệnh, Tử là lẽ thường tình, 1 quy luật muôn đời của tạo hóa. Những Linh Hồn cũng có thể về cõi trần bất cứ lúc nào mà không cần nhờ vả đến ai khẩn cầu - nếu người ta muốn. Đó là điều hoàn toàn có thật.
    Vậy - chúng ta nên để cho người đã chết yên thân, đừng nên can thiệp khuấy động vào công việc của họ. Hãy để cho - Hữu Xạ tự nhiên hương , Đúng theo cái nghĩa của nó. Còn chúng ta nên cầu cho họ nhanh được siêu thoát là hơn.
    Đừng bao giờ - coi Ta là Ân Nhân đã triệu được họ về cõi Sa Bà này. :prayingprayingpraying:2

    bác phạm khắc khải :
    cháu có vài ý thế này : người ở chết cách xa cả vài chục ngàn Km vẫn về trong chốc lát ( không gian đa chiều)

    khoảng cách vài chục nghìn km là khoảng cách vật lí theo khái niệm của người dương .
    còn trong * cõi vô hình * của người âm tạm gọi là không gian đa chiều không có khái niệm cách xa vài chục nghìn km mà chỉ có khái niệm các lớp , các chiều của không gian .
    nên vì vậy mới có chuyện mặc dù mộ của người chết cách xa chỗ gọi hồn hàng chục nghìn km mà khi có lệnh triệu hồi là người âm có mặt liền . phải chăng tất cả các linh hồn , kể cả các linh hồn cấp thấp ( không phải là thần , tiên , thánh ) di chuyển với vận tốc gấp nhiều lần ánh sáng . hì hì .
    theo cháu nghĩ trong trường hợp này ta dùng khái niệm lỗ đen vũ trụ để giải thích là đúng nhất .

    cái câu này : Vậy - chúng ta nên để cho người đã chết yên thân, đừng nên can thiệp khuấy động vào công việc của họ

    theo cháu các giá trị của học thuyết âm dương ( chủ nghiã duy vật biện chứng ) vẫn đúng trong trường hợp này :
    linh hồn : đại diện cho điên tích âm
    người sống : đại diện cho điện tích dương
    âm dương trái dấu , tuy đối ngang nhưng lại không thể thiếu 1 trong 2 , chúng đối nghịch nhưng lại tương tác hỗ trợ nhau cùng phát triển . cùng tiến hóa .
    linh hồn giúp người dương - người dương giúp linh hồn .
    đó chính là 1 giai đoạn tiến hóa vô cùng quan trọng trong qua trình tiến hóa của vật chất trên trái đất mà đã được người mẹ vũ trụ an bài !

    vì vậy cái suy nghĩ âm làm phiền dương hay dương làm phiền âm không còn phù hợp trong thế kỉ tới .nếu như chúng ta hiểu đúng bản chất vai trò của học thuyết âm - dương trong sự tiến hóa này thì loài người trên trái đất và linh hồn sẽ bước những bước dài trên chặng đường tiến hóa .

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    bác phạm khắc khải :
    cháu có vài ý thế này : người ở chết cách xa cả vài chục ngàn Km vẫn về trong chốc lát ( không gian đa chiều)

    khoảng cách vài chục nghìn km là khoảng cách vật lí theo khái niệm của người dương .
    còn trong * cõi vô hình * của người âm tạm gọi là không gian đa chiều không có khái niệm cách xa vài chục nghìn km mà chỉ có khái niệm các lớp , các chiều của không gian .
    nên vì vậy mới có chuyện mặc dù mộ của người chết cách xa chỗ gọi hồn hàng chục nghìn km mà khi có lệnh triệu hồi là người âm có mặt liền . phải chăng tất cả các linh hồn , kể cả các linh hồn cấp thấp ( không phải là thần , tiên , thánh ) di chuyển với vận tốc gấp nhiều lần ánh sáng . hì hì .
    theo cháu nghĩ trong trường hợp này ta dùng khái niệm lỗ đen vũ trụ để giải thích là đúng nhất .

    cái câu này : Vậy - chúng ta nên để cho người đã chết yên thân, đừng nên can thiệp khuấy động vào công việc của họ

    theo cháu các giá trị của học thuyết âm dương ( chủ nghiã duy vật biện chứng ) vẫn đúng trong trường hợp này :
    linh hồn : đại diện cho điên tích âm
    người sống : đại diện cho điện tích dương
    âm dương trái dấu , tuy đối ngang nhưng lại không thể thiếu 1 trong 2 , chúng đối nghịch nhưng lại tương tác hỗ trợ nhau cùng phát triển . cùng tiến hóa .
    linh hồn giúp người dương - người dương giúp linh hồn .
    đó chính là 1 giai đoạn tiến hóa vô cùng quan trọng trong qua trình tiến hóa của vật chất trên trái đất mà đã được người mẹ vũ trụ an bài !

    vì vậy cái suy nghĩ âm làm phiền dương hay dương làm phiền âm không còn phù hợp trong thế kỉ tới .nếu như chúng ta hiểu đúng bản chất vai trò của học thuyết âm - dương trong sự tiến hóa này thì loài người trên trái đất và linh hồn sẽ bước những bước dài trên chặng đường tiến hóa .
    Cái này giải thích theo khoa học thì có lẽ thích hợp hơn đó Mr. Vinh à !

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphamkhac Xem Bài Gởi
    Trong cuộc sống hiện tại, môn Triệu vong ( Triệu Hồn) là 1 môn gần gũi nhất với đời thường ( môn Cận Tâm Lý). Bởi con người sau khi trải qua vòng Sinh, Lão, bệnh, Tử ( Quy luật của tạo hóa) - Thần thức của con người được thoát ra khỏi xác phàm trần chuyển thành dạng năng lượng khác ( dạng sóng). Nhưng nguồn năng lượng này có chứa đầy đủ những thông tin mà ở cõi trần đã được thu thập cũng như 1 bộ nhớ, kể cả những buồn, vui, đau đớn...
    Theo giáo lý nhà Phật - con người khi được chuyển sang thế giới bên kia, tùy theo nhận thức nghiệp quả mà họ đã làm, họ được sàng lọc theo mức độ khác nhau và ở nhiều tầng lớp khác nhau mà người trần thường quan niệm là 36 tầng địa ngục. Ta cứ tưởng tượng như khi ta hòa 1 nắm đất vào trong 1 chậu nước, hạt nặng thì chìm xuống dưới đáy chậu, hạt nhẹ thì nổi lên trên, tạo ra nhiều tầng, nhiều lớp vậy và cứ tưởng tượng như ở trên cõi trần ai có bằng cấp cao thì vào các cơ quan cấp trên, và người không có bằng cấp thì phải làm các việc khác để mà kiếm sống cho qua ngày 3 bữa cơm, vì muốn hay không cuộc sống là 1 cuộc đấu tranh sinh tồn.
    Khi về thế giới vô hình, Linh Hồn trở thành dạng vật chất siêu nhẹ nên việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn nhiều, bằng chứng là qua các cuộc triệu Hồn - người ở chết cách xa cả vài chục ngàn Km vẫn về trong chốc lát ( không gian đa chiều). Khi Linh Hồn về vẫn báo rằng đang làm các việc như ở trên trần, có Linh Hồn đi hầu Thánh hoặc làm quan ở nơi này nơi khác, có Linh Hồn thì nói phải xin phép quan nọ, quan kia mới được về, có Linh Hồn thì nói suốt ngày đi Đan quạt( đánh bài bạc), có Linh Hồn lại mắng con cháu : họ đang bận bịu công việc, tại sao lại gọi họ về, có Linh Hồn khi về vẫn đầy sân hận, trách cứ cháu con, có Linh Hồn lại thấy mình đầy đủ vật chất, chẳng thiếu thứ gì, có Linh Hồn lại kêu đói rét, khổ sở... Muôn hình, muôn vẻ - ( Qua những kinh nghiệm đúc kết từ việc triệu Hồn).
    Việc triệu 1 Linh Hồn người đã chết là 1 việc không khó và rất nhiều làm được, chỉ cần ở mức tu tập thấp. Nhưng có những việc khó hơn là làm sao để người trần trợ duyên cho các Linh Hồn vượt lên tầm cao hơn để nhanh siêu thoát, vượt Thiên tránh khỏi Luân hồi sinh tử cho cả người Trần, Linh Hồn, mới là điều ta nên làm và đó cũng chính là mục đích giải thoát lớn nhất mà Phật dạy chúng ta.
    Sinh, Lão, Bệnh, Tử là lẽ thường tình, 1 quy luật muôn đời của tạo hóa. Những Linh Hồn cũng có thể về cõi trần bất cứ lúc nào mà không cần nhờ vả đến ai khẩn cầu - nếu người ta muốn. Đó là điều hoàn toàn có thật.
    Vậy - chúng ta nên để cho người đã chết yên thân, đừng nên can thiệp khuấy động vào công việc của họ. Hãy để cho - Hữu Xạ tự nhiên hương , Đúng theo cái nghĩa của nó. Còn chúng ta nên cầu cho họ nhanh được siêu thoát là hơn.
    Đừng bao giờ - coi Ta là Ân Nhân đã triệu được họ về cõi Sa Bà này. :prayingprayingpraying:2
    Vậy Lu có được khóc cho ba Lu nữa hok hả bác?
    :sad:3
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    ha ha
    to hoàng yến :
    bà chị có sự hiểu biết như vậy mà cũng đòi * mượn văn * của vinh mà đi post vài chỗ ah ?
    không phải cái gì người khác nói mình cũng đủ tư cách để mà hát nhép đâu nhé .
    chị về box spam mà lên đai là hợp lí đây .
    Em trai , đây là vấn đề của gia đình chị , còn hát nhép hay mượn văn gì đó thì do em suy luận thôi , xin em đừng làm phiền chị nhé !
    Tìm lại giấc mơ

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi boyxaydung Xem Bài Gởi
    Thỉnh là mình mời họ về thôi.Họ mà không muốn gặp thì cũng chịu.Thầy nào ép vong lên gặp tất bị quả báo :D
    Nếu mình gọi vong ( 1 lần thôi ) thì vong có bị phạt hay gì kg BXD ?
    Tìm lại giấc mơ

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
    Nếu mình gọi vong ( 1 lần thôi ) thì vong có bị phạt hay gì kg BXD ?
    Nếu họ không muốn gặp mà cứ ép họ lên thì một lần cũng là tạo nghiệp :)(cả thầy và người nhà đều phải chịu quả báo).Có một người muốn gặp tỉ mà tỉ không muốn gặp họ,họ cho người bắt tỉ đến nhà thì tỉ sẽ cảm thấy thế nàoignored.Nếu tỉ muốn gặp người thân thì cứ đi thỉnh thử,hữu duyên thiên lí năng tương ngộ màwellcome1
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  12. #12
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diễm xưa Xem Bài Gởi
    Cái này giải thích theo khoa học thì có lẽ thích hợp hơn đó Mr. Vinh à !


    nàng diễm xinh đẹp của vinh định nối bước các nhà duy vật hiện đại bê khoa học của mình chạy đi đâu thế ?

    xin nàng sớm hồi tin ............

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    nàng diễm xinh đẹp của vinh định nối bước các nhà duy vật hiện đại bê khoa học của mình chạy đi đâu thế ?

    xin nàng sớm hồi tin ............
    Nghĩa là muốn Mr Vinh giải thích theo tâm linh , giải thích như trên giống khoa học quá ! Cám ơn nhiều :nerd:

  14. #14
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diễm xưa Xem Bài Gởi
    Nghĩa là muốn Mr Vinh giải thích theo tâm linh , giải thích như trên giống khoa học quá ! Cám ơn nhiều :nerd:
    nàng diễm ah !
    1 số định luật hay học thuyết của chủ nghĩa khoa học duy vật biện chứng có giá trị to lớn đối với lịch sử phát triển của nhân loại .
    đó là nên móng cho bất kì sự tiến hóa về sinh học , nhận thức nào của các dạng vật chất tồn tại trong vũ trụ :trong đó bao gồm bao gồm cả con người và linh hồn .

    vinh thấy có 2 định luật đó là : định luật bảo toàn năng lượng và định luật các hạt mang điện trái dấu âm dương .

    vinh cũng không hiểu sao nhân loại lại phát hiện ra 2 định luật tuyệt vời đến như vậy . giá trị của nó thì thật không thể kẻ xiết .phải chăng đó cũng là sự an bài của ngừoi mẹ vũ trụ ?

    xây nền móng - từng bước từng bước ...đi sai đường ...rồi lại đi đúng đường .............đó có phải là 1 xắp xếp có chủ ý ?

  15. #15

    Mặc định

    Đồng ý với ý kiến của Bác chủ thớt. Gần đây một số thầy Pháp cũng công nhận rằng: sao giờ chiêu tà dễ và đơn giản đến thế...
    Có chăng là quá nhiều vong còn luẩn quẩn nơi trần gian? vậy gọi hồn có nên chăng nếu gọi được người âm lên và rồi họ không về được nơi chín suối ?????????????

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
    Cám ơn bài viết của huynh !
    Xin huynh cho HY hỏi vấn đề này nhé ! Nhà HY có em trai mất cách đây 4 năm do tai nạn , gia đình rất muốn gặp em để nghe em có gì trăn trối khg ? Nhưng gia đình HY theo đạo Công Giáo nên cũng có ý kiến phản đối ( vì gọi hồn là điều bị cấm bên đạo của HY ) , và đến giờ vẫn chưa đi gọi hồn em về !
    Thêm đọc bài này của huynh , HY càng không biết mình có nên gọi hay không ? Nếu mình gọi hồn thì người âm có bị phạt hay phạm vào luật ở dưới khg huynh ?
    Và nếu mình chỉ gọi một lần thôi , thì có sao khg huynh ?
    Thực ra trong cuộc sống có nhiều khi phải sử dụng đến chiêu Triệu Hồn. Ví dụ : Khi có nghi vấn về những cái chết bí ẩn, oan khuất của người quá cố, những trường hợp Trùng tang, những trường hợp sau khi người thân quá cố mà sảy ra rất nhiều điều huyền bí, khó lý giải gây sáo trộn đến cuộc sống mà người trên cõi trần phải gánh chịu, những trường hợp tìm mồ mả thất lạc...
    Ở những trường hợp như vậy - môn triệu hồn đóng vai trò chủ đạo.
    Nếu mọi việc trên trần gian ổn thỏa, không có nhiều biến động hoặc những biến động trong cuộc sống diễn ra có lô gich biện chứng thì ta nên tìm cách giải quyết mâu thuẫn, khúc mắc theo quan điểm nhân quả, chớ nên nạm dụng, áp dụng những phương thức huyền bí mà làm cho cuộc sống của ta thêm phần rắc rối hoặc dễ dẫn đến : mê tín, dị đoan.
    Hãy sống chan hòa cùng nhân thế, yêu thương mọi người, gieo nhiều Nhân lành - át gặt được quả ngọt.
    Việc Triệu Hồn không phân biệt Tôn giáo, Ngôn ngữ, sắc tộc. Bởi vì - Linh Hồn, nói và hiểu theo 1 cách nào đó - cũng là 1 dạng tiến hóa theo quy luật của vũ trụ mà khoa học hiện đại chưa đủ trình độ nghiên cứu và theo kịp nó.
    Đạo Phật ra đời trên 2500 năm, chưa phải là đầu tiên , nhưng những giáo lý, lý giải khó ai mà bắt bẻ được. Mỗi người chúng ta nên soi sét lại chính bản thân mình, bỏ bớt đi bản ngã ( chữ tôi), xa rời Tham, Sân, Si - chắc chắn rằng ta đã bỏ bớt đi 1 phần đáng kể cái trướng nghiệp mà ta đang phải gánh nặng vô hình trên vai....
    Tất nhiên Chính và Tà - cái gianh giới Vô Hình này lại nằm chính trong Tâm của mỗi con người. Hãy biết tự phát huy và khống chế nó để mà sống và tồn tại vững vàng trên thế gian này.
    Âm và Dương là 2 thái cực vốn có của vũ trụ, của con người và của toàn xã hội, nó luôn tồn tại và cũng chính là cùng tác động để tiến hóa. Trong giáo lý nhà phật có dạy các hành giả : Đạo Cao - Ma Khảo là thế.
    Vậy Mọi sự sáo trộn của Thiên nhiên, Xã hội, gia đình và mỗi con người cũng không ngoài quy luật của tạo hóa, rất nghiệt ngã và cũng rất công minh. Bản thân mỗi con người, gia đình, xã hội phải cố gắng tạo được sự quân bình này ắt sẽ được bình yên, hạnh phúc. Bởi vì nói cho cùng bản thân mỗi con người, mỗi sinh linh cũng đều là - một tiểu Vũ Trụ.
    KPK

  17. #17

    Mặc định

    Vâng , cám ơn huynh đã trả lời HY !
    Xin huynh cho phép HY gửi thư riêng đến huynh , kể rõ những gút mắc về tâm linh mà HY đang nghi vấn huynh nhé !
    Chúc huynh sức khỏe và an lành !
    Tìm lại giấc mơ

  18. #18

    Mặc định

    ớ ớ cái thằng ku Vinh bị baned nick rùi à ..mấy lần định góp ý cách nói chuyện của ku cậu mà chưa kịp nói đã bị rùi ..hic ..âu cũng là cái kết quả của chú em ..chia buồn ..

  19. #19

    Mặc định

    Chú Khaipham ơi- chúng ta nên để cho người đã chết yên thân, đừng nên can thiệp khuấy động vào công việc của họ. Hãy để cho - Hữu Xạ tự nhiên hương , Đúng theo cái nghĩa của nó. Còn chúng ta nên cầu cho họ nhanh được siêu thoát là hơn.
    Vậy thì chú chon cháu hỏi những trường hợp nào thì nên triệu vong về để gặp? Chú trả lời giúp cháu nha.
    Chào chú!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Luân Thêm Về Địa Không VÀ Địa Kiếp
    By soul_master in forum Tử Vi
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 27-02-2014, 05:09 PM
  2. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  3. Vận mệnh của con người ?
    By DUOCPHUONG in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 07:54 PM
  4. Phật thuyết kinh Quyết Định Tỳ Ni
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-10-2010, 07:39 AM
  5. Các phản hồi đến Đạo Thanh Hải
    By tuyenhoa1985 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 405
    Bài mới gởi: 29-08-2010, 01:53 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •