Trang 4 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234
kết quả từ 61 tới 64 trên 64

Ðề tài: Xin nhờ tư vấn.

  1. #61

    Mặc định

    Trống rỗng trống kêu.
    Dù không được sinh ra ở gần kho đạn Long Bình mà thằng bùa già dâm dơ lại NỔ không tưởng.
    NỔ về mọi mặt.
    Có hàng trăm hoa khôi hoa hậu…tiếp viên hàng không tài sắc vẹn toàn.. thông thạo 7 ngôn ngữ… nữ doanh nhân thành đạt… bà chủ chục tiệm nail…gái trinh xinh đẹp .. si mê thằng bùa già đeo bám hàng chục năm xin được làm bé… đẻ con không cần chu cấp…bla bla. Haha…
    Sự nổ về đàn bà của thằng bùa già chắc ai ai cũng đã biết…
    NỔ là 1 lẽ…
    SỰ THỰC là 1 lẽ.
    Là loại đàn-ông-cơ-hội–bốc-hốt-đê-tiện sẵn sàng bám váy đàn bà để ngoi đầu…(và phải ngoi đầu bằng mọi giá, mọi cách để trả thù cái nguồn gốc xuất thân và quá khứ cặn bã) nên luôn luôn mang tài sản tiền bạc sự nghiệp, nhan sắc, học vị của đàn bà (được NỔ là si mê nó) ra khoe khoang vun vít… haha…
    Nhưng nhìn thực tế, hãy nhìn thực tế con đàn bà nó lấy làm vợ và những mụ nạ dòng già hang tộc mà nó đang cặp kè thì rõ.…
    Có loại nào ra gì đâu, ngoài rủng rỉnh chút tiền còm và vênh váo tin rằng cái mớ tiền nhỏ nhoi đó sẽ giữ được cho tới chết..
    Có giàu được như ông Hoàng Kiều chưa và có thấy ông ta đã vỡ nợ ở tuổi 80.. chưa?
    Là loại đàn-ông-cơ-hội-vụ-lợi-mạt-hạng sẵn sàng bám váy đàn bà để ngoi đầu …khi đã câu được con gái rượu của tỏi phú Mẽo ngành in… haha… (cứ cho là vậy) mà lại bỏ qua cơ hội ngàn năm có 1 …hiên ngang từ chối trở thành 1 ông chủ bự thừa kế khối tài sản kếch sù ở xứ-rẫy-chết, để trở về VN làm ông-chủ-bự của sạp chạp phô ở cái xứ khỉ ho cò gáy… haha…😂😆
    Cứ-cho-là-vậy đi thì tại hạ đoan chắc thằng bùa già phải lết bằng 2 đầu gối xun xoe nịnh nọt bưng bô, liếm giày cho cả gia đình tỏi phú Mẽo để bằng mọi cách túm chặt được thiên kim tiểu thơ tỏi phú đô na tương nai..
    Há há… dễ gì mà để vuột khỏi tay, trôi khỏi mõm…
    👉 Ngoài tiền ra, thì chắc chắn thiên kim tiểu thư nhà in xứ rẫy chết hơn hẵn thiên kim tiểu thư của chủ tịt
    và CEO tập đoàn xuất nhập cảng tương chao, hột vịt muối, giấy tiền vàng bạc, dầu mù u và dép mủ …vv… ở chổ:
    ▪︎Bằng cấp.. (lẽ nào con gái tỏi phú đô na lại ngu dốt lớp 3 trường làng như bà chủ sạp chạp phô nơi khỉ ho cò gáy?
    ▪︎Chắc chắn thiên kim tiểu thư tỏi phú Mẽo này có đủ bộ bưởi bòng căng phồng hấp dẫn và chùm xá lị dồi dào gợi cảm.. ngon hơn bà chủ sạp chạp phô dẹp lép phẳng lì trước sau như 1… và lưa thưa trụi thụi lụi như đứa-trẻ-12 (nguyên văn) haha…
    Ngao ngán chán chê con vợ từ đầu tới chân, chán cả cách ứng xử,.. chửi vợ ngu chỉ vì cái muỗng trong cơm hộp mang theo bla bla…nên kể xấu vợ với những con nái già nạ dòng hang tộc và những con mồi mà nó muốn câu…
    (mày có nói những điều này không thằng bùa già.. bố thách thằng bố mày dám thề)
    Khi vụ tống dâm thất bại bị khui ra, thì với sự ma lanh điếm bợm khôn lỏi của loại đầu đường xó chợ thì thằng bùa già đã ra rả lu loa nhằm đánh lạc hướng những ai trót nghe được câu chuyện tống dâm của nó…
    ▪︎Rằng rất biết ơn người phụ nữ chịu ở lại bên mình khi mình không có gì.

    Vậy sao? Mày biêt ơn đến vậy sao?
    Thằng bùa già mày khong biết Nhục là gì?
    Mày mang ơn, nhớ ơn, đội ơn người đàn bà đã lôi đầu mày lên từ cái hầm phân và trả ơn bằng cách cắm lên đầu bà ta 1 đống sừng.

    Bố thách thằng bố mày dám mang con gái LÀNG VỒN ra để thề độc rằng mày trong sạch… mày chưa tùng cắm sừng lên đầu người vợ ân nhân của mày… chưa từng muốn bắt xác loai-phụ-nữ-ra-gì để làm cái thùng hứng rác rưởi đã tích lũy 70 năm trong cuộc đời dơ dáy của mày..
    Mày không có vợ đi nữa thì con-mồi-chịch-hụt của mày cũng ỉa vào mồm mày .. nhé… huống chi là phải làm bé không cưới hỏi aka phục vụ tình dục cho loại cặn bã như mày.. có bổn phận bù đắp nhũng thứ mà con vợ ngờ nghệch của mày và những con già nạ dòng hang tộc của mày không có được.. haha..
    Bổn phận ccc gì vậy thằng bùa già 15 shots???
    Con-mồi-chịch-hụt đâu có thiếu loại đàn ông ra gì đâu mà phải giây với loại như mày???
    Nếu chủ động giây với mày... thèm khát giây với mày... dậm dật giây với mày thì mày đã kg phải cuống cuồng trách móc
    ▪︎ Sao anh thấy em cứ lơ là với anh .

    Có con đàn bà nào mà đám lơ là mày đâu…cho nên con-mồi-chịch-hụt cũng rất say mê quan sát mày từ chân tới đầu tử răng tới tóc.. haha…
    Thách mày mang con gái LÀNG VỒN mày ra thề độc là mày chưa từng nói câu này....😂😅

    Mày có cái giá trị ccc gì để 1 người phụ nữ:
    ▪︎Có gia tộc ra gì ..mang dòng máu ra gì trước 1975.
    ▪︎Xinh đẹp hơn con vợ ngớ ngẩn và hơn lũ nái già nạ dòng hang tộc của mày…
    ▪︎Thông thạo 2 ngôn ngữ không tính tiếng mẹ đẻ…
    ▪︎Có nhiều bằng cấp trong đó có 1 bằng cấp du học… lại đồng ý làm cái thùng rác để cho mày xả… để có bổn phận bù đắp cho mày những thứ mà trong 70 năm cuộc đời mày lăn lộn với nhiều con đàn bà rẻ rách mà vẫn đéo bao giờ có được…

    Cái gì mày cũng biết, nhưng mày không biêt nhục là gì, càng không biết mình là ai.. lại cứ tưởng mình là ai…
    Haha…
    Đồ cặn bã xã hội mới ngoi đầu làm ½ con người nhờ mang 1 cây 2 ra đổi chác.



    PS: thằng ranh con nhãi nhép kg biết bộ mặt thật của thầy mày thì câm mồm đi.. nhé. Bố biết mày đấy.
    Nghiệp mày cũng nặng nên mới bị ma vương lừa và tôn thờ ma vương.
    Ngoài mày ra cũng có lắm thằng tuy biết rõ thằng thầy mày là ma vương nhưng vẫn đội bô ma vương vì cùng là loại chả ra gì...
    Last edited by Beti; 03-06-2024 at 11:09 PM.

  2. #62

    Mặc định


    Before
    Ai cũng biết mức độ hấp dẫn giống cái của Dr.Lonist là vĩ con mẹ nó đại đến dường nào..
    Luôn luôn có vài trăm giống cái viết thư tỏ tình ....đeo bám... nài nỉ hoặc than thân trách phận....
    1000 lý do để thu hút giống cái thuộc loài thượng niu hang tộc của Dr.Lonist thực ra không làm sao 1 lần nói ra đủ hết..

    1 mê mắt híp dâm tà.

    2 mê đôi mép tím cà dái dê.

    3 mê hành sự rất phê.
    Quất 15 cái gái mê suốt đời.

    4 mê dáng chuẩn …cạn lời.
    Đít teo lưng khọm một đời vẻ vang.

    5 mê mày tướng ngang tàng.
    Lưa thưa bệch bạc trúng hàng quan to.

    6
    mê da mặt dày mo.


    7 mê răng bựa vàng tro rạng ngời.

    8 mê đạo đức tơi bời.
    Ăn mày tình dục.. luôn xơi vợ người.

    9 mê địa vị trên trời.
    Ma-na-dơ ấy rạng ngời tổ tông.

    10 mê tiền rậm như lông
    Nhổ ngay 1 cọng ngồi không 8 đời.

  3. #63

    Mặc định

    After

    Người chê ta mà chê phải, chính là thầy của ta.
    Nhờ con-mồi-chịch-hụt chỉ dạy thức tỉnh mà Dr.Lonist ngày càng thay đổi hoàn thiện tinh vi hơn từ hình hài cho tới thủ đoạn săn rồng lộn.
    Chưa bao giờ cuộc đời của Dr.Lonist lại hoàn hảo ở tuổi U75 so với lúc 30 như thế này.
    💩Chân mày lưa thưa bệch bạc cụt đuôi cụt đầu cũng đã xăm.
    💩 Hàm răng ke bựa thò thụt lởm khởm loang lổ đen vàng cũng đã thay.

    Những thứ mà Dr.Lonist đeo mang trên mặt suốt 73 năm qua mặc dù đã dùng để bú mồm với thiên kim tiểu thư sạp chạp phô và nhiều mụ nạ dòng già hang tộc khác mà vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện cải tạo thi thể .. cho tới khi bị con-mồi-chịch-hụt say mê ca tụng những nét sạch đẹp chết người…. thì Dr.Lonist mới thức tỉnh rằng mình dơ dáy và gớm ghiếc đến mức nào.
    Cả anh, cả ả nên biết ơn con-mồi-chịch-hụt 1 cách sâu sắc mới phải.. haha..
    Sắp tới có lẽ nên mang đôi mép tím bầm nhăn nheo méo lệch ra thi công cho được tươi nhuận hồng hào..
    Kèm theo nâng cơ cho đôi mắt híp con cụp con xòe được cân đối bằng nhau để trông bớt láo liên và dâm đãng…. thì bảo đảm giống cái của cả dú chụ này phải bu bám chạy theo Dr.Lonist cho tới chết...

    Trước kia chưa tu bổ thì đã được tung hô trông trẻ như mới 40… haha….
    Hiện nay lẽ nào chỉ như mới 30?
    Thật không thể nghĩ bàn..
    Còn dại phu nhân thì sao?
    Lẽ nào lại tạo ra chênh lệch kiểu Mẹ với Con.
    Chứ không lái mái bai thì Dr.Lonist đã không có vinh quang tột bực như hum nay...


    1 mê mắt híp dâm tà.

    2 mê đôi mép tím cà dái dê.

    3 mê hành sự rất phê.
    Quất 15 cái gái mê suốt đời.

    4 mê dáng chuẩn …cạn lời.
    Đít teo lưng khọm một đời vẻ vang.

    5 mê mày tướng ngang tàng.
    Chi 50 củ, 2 hàng xăm đen.

    6 mê mặt mốc đê hèn.
    Dày như thớt nghiến bọc thêm da lồng.


    7 mê chi tỷ tư tròn.
    Ráp hàm răng sứ trắng hơn bồn cầu.


    8 mê đạo đức âu sầu.
    Ăn mày tình dục.. luôn câu vợ người.

    9 mê địa vị trên trời.
    Ma-na-dơ ấy lóa ngời tổ tông.

    10 mê tiền rậm như lông
    Nhổ ngay 1 cọng ngồi không 8 đời….

    Nổ hơn kho đạn Long Bình từ thuở cha sinh mẹ đẻ, cho nên người nắm rõ xuất thân dòng máu tâm tính của Dr.Lonist đã phải nói ra:
    ▪︎ Thằng đó nó xạo lắm, nói 10 chuyện không có được 1 nữa.. nhưng mà nó có duyên…(nguyên văn)
    Há há.
    Khi lặp lại lời người đã chết thì chả ai vô đạo đức như thằng Lonist để thêm và bớt… vả lại nhờ có ghi âm nên chính xác từng từ 1.. haha…

  4. #64

    Mặc định

    Con gái mẹ của con-mồi-chich-hụt làm vợ chính thức của 1 loại đàn ông lỗi lạc ..loại đàn ông ra gì… cả dòng máu cha mẹ của ông ta cũng là loại ra gì.... còn thời trẻ ông ta du học cả Anh và Mỹ thông thạo 5 ngôn ngữ (không kể tiếng mẹ đẻ) + tốc ký Anh-Pháp..
    Lẽ nào 1 cô giáo học trường Đầm từ nhỏ, dạy Pháp Văn ở 1 trường nữ danh giá Sài Gòn lại quơ hốt 1 thằng xuất thân cặn bã, dòng máu nghiện ngập… để đến đời con gái bà ta phải có-nòi-đi-làm-bé không-cưới-hỏi cho loại đá cá lăn dưa mang gene xì ke ma túy… gớm ghiếc từ hình thù lẫn tâm tính như thằng bùa già Lonist…
    Bà ta đâu có dòng máu đĩ rạc để truyền lại cho con cái, như mấy mụ nái già nạ dòng hang tộc (may là thuộc loại kém nhan sắc mà mức độ rậm rật thì không hề kém 1 chút nào) đã cắm vô số sừng lên đầu chồng các mụ đâu... cắm cả sừng lên đầu thằng bùa già Lonist… há há…
    Mà như ông bà xưa nói : thà lấy dĩ làm vợ hơn lấy vợ về làm đĩ!
    Có 1 trường hợp nái già hang tộc của Dr.Lonist còn được thằng chồng mắt nhắm mắt mở "cho phép" vợ cặp bồ với thằng bùa già Lonist vì tương lai con em chúng ta.. há há…
    Dr.Lonist sẵn sàng mang con gái LÀNG VỒN ra thề độc.. rằng ngài chưa từng trao những nụ hôn vụng trộm vội vàng (nguyên văn) với vợ thằng em kết nghĩa ngay trong căn nhà có mặt của thằng em và có mặt dại phu nhăn.. haha...
    Bố thách thằng bố mày dám thề 😂🤣
    Tâm tính dơ dáy đê tiện điếm bợm 50% là do di truyền và 50% là do môi trường sống lăn lóc đầu đường xó chợ với loại ma cô chơi lận đậu lậu, chộp giật mua gian bán lận chợ trời, nhảy xe buôn nậu thịt nợn đường dài mà có… chẳng qua nhờ thói khôn lỏi và giảo hoạt láu cá mà tạo được vỏ bọc để lừa bịp được 1 lũ mọi hang tộc và lũ ếch ngồi đáy giếng…
    👉 Đã gọi là thông thạo 1 ngoại ngữ không có nghĩa là nhờ lê lết ăn chực ở khắp nơi… rồi mỗi thứ nói bồi được dăm ba câu để mang ra nổ là thông thạo 1 ngôn ngữ. Haha… #cười_ỉa!

    Còn cái thứ tiếng Teochew (潮州) ấy.. há há…
    Đjt con mẹ! Sống chung 24/24 suốt 40 mấy năm trong 1 gia đình không có người Việt, mà nói được đi nữa thì đéo có ccc gì hãnh diện.
    Hơn nữa, cũng chỉ là 1 phương ngữ mà thôi…
    Ngoài 2 thông thạo 2 ngôn ngữ quốc tế thì con-mồi-chịch-hụt còn thông thạo 1 phương ngữ khác (Cantonese) nhưng có cần để liệt kê 1 cách ngạo nghễ như thằng bùa già không? Haha.
    Thối vãi.
    Tuy vậy... khi nhìn "thủ đoạn" mà thằng bùa già cố tạo ra để thiên hạ lầm tưởng rằng nó có biết tiếng Trung (Quan thoại Mandarin) thì khiến người biết chữ có bằng cấp chính quy cười sằng sặc 1 mình..há há...
    Lết thây qua xứ rẫy chết gần 40 năm.
    Tuy có thông thạo nghe/nói đi nữa..
    Nhưng sau 40 năm thì vẫn phát âm tiếng Anh quê mùa phèn đặc …
    Chờ kiếp sau sẽ sửa được … há há…🤣😂😆 chứ kiếp này chỉ sửa được chân mày và hàm răng cải mả mà thôi… hố hố .
    Last edited by Beti; 23-06-2024 at 11:17 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •