kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: ĐI HỌC TRONG ĐÊM

  1. #1

    Mặc định ĐI HỌC TRONG ĐÊM

    NHƯTRI xin kể chuyện đi học trong đêm;Hằng ngày mỗi khi phát hiện ra trong thâm tâm mình có sân si,như có ai đó trong gia đình hay trong công việc nói sai ý làm sai ý là tức giận ,biết trong tâm mình khó mà kiềm chế được tánh sân,trí đã kiềm nén ,nhưng càng kìm nén thì cái sân trong tận gốc rễ nó vẫn còn,như 1 ngọn lửa âm ỷ ,chờ cơ hội bùng phát,hay những oán hận mà 20 năm rồi không nguôi ngoai,dẫu rằng tâm cố nguôi ngoai nhưng không thể ,nỗi thù hận đã đi sâu vào tâm trí ,cái gốc rễ vẫn còn làm sao đây ,tận cùng trong trái tim mình sân hận còn nhiều lắm làm sao đây ,trí đọc kinh từ bi và cuối mong đức phật phù hộ cho tâm mình diệt hẳn cái gốc rễ sân hận ,1 đêm đi học ,không phải trong sánh vỡ hay 1 cuốn sách dày mà đức phật đã cho trí trãi nghiệm ngay trong giấc mơ ,giấc mơ thật dài đủ để trí có thể trả thù tất cả những ai làm hại mình ,và trong khi trí sử dụng những huyền năng mà mình có ,và những quyền lực mà mình đang có để trả thù thì vô tình làm hại những sinh linh có liên quan trong sự việc,trí bị đọa ngay vào địa ngục ,ngục lăn trì,và những đau khổ hối hận khi mình biết chính mình ,vì hận thù của mình ,vì sự giận dữ ,cho là mình đúng ,cho rằng suy nghĩ của mình là đúng ,cái bản ngã ta đây ,đã giết chết những sinh linh vô tội.những đau khổ những hối hận đã làm cho trí muốn chết lần nữa ,muốn đọa địa ngục lần nữa để làm vơi đi những gì mà mình đã gây ra.nhưng không đức phật đã cho trí cứu 1 mạng người trong khi có ý định tự sát,MỘT sự bừng tỉnh từ trong sâu thẳm trái tim ,bỗng cái tâm ma biến mất cái tính giận dữ biến mất ,cái tâm mà từ xưa đến nay trí luôn cho là 1 tâm của con ác ma nào đó ,đã biến mất .Còn lại đây chính mình ,con ma chính là mình ,mình đã bị chính tâm hận thù chi phối .
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ,
    dầu mình có quyền lực ,hay có khả năng hơn người ,cũng đừng dùng chút khả năng ấy làm chuyện xấu ,cũng đừng tự ta đây mà hại mình,cũng đừng oán hận mà gây nên những lỗi lầm muôn kiếp.
    trí được dạy rất nhiều ,trong những giấc mơ ,và những giấc mơ có thật.chúc các bác an lành.

  2. #2

    Mặc định

    TRÍ quá may mắn được cõi vô hình chỉ dạy trong mơ,giống như được mẹ hiền cho trãi nghiệm thực tế trong mơ,để cảm nhận sâu sắc và thức tỉnh trong hiện tại,

  3. #3

    Mặc định

    tu để mong cầu thành đạo thì > khổ,tu để mong cầu thành tiên > khổ,tu để mong cầu được đứng vào hàng thánh chúng >khổ,tu để có nhiều người kính nể > khổ,tu để mong cầu thần thông thì cũng khổ.vậy ta tu để có mục đích gì?.Tu vô tư không cầu gì khỏe,và không mong thành gì khỏe,tu cho mọi người được hạnh phúc khỏe,lại một đêm không thuộc bài,vài bữa nữa đi thi mình hổng biết có đậu không.chúc các bác vui vẽ anh lành và hạnh phúc.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    NHƯTRI xin kể chuyện đi học trong đêm;Hằng ngày mỗi khi phát hiện ra trong thâm tâm mình có sân si,như có ai đó trong gia đình hay trong công việc nói sai ý làm sai ý là tức giận ,biết trong tâm mình khó mà kiềm chế được tánh sân,trí đã kiềm nén ,nhưng càng kìm nén thì cái sân trong tận gốc rễ nó vẫn còn,như 1 ngọn lửa âm ỷ ,chờ cơ hội bùng phát,hay những oán hận mà 20 năm rồi không nguôi ngoai,dẫu rằng tâm cố nguôi ngoai nhưng không thể ,nỗi thù hận đã đi sâu vào tâm trí ,cái gốc rễ vẫn còn làm sao đây ,tận cùng trong trái tim mình sân hận còn nhiều lắm làm sao đây ,trí đọc kinh từ bi và cuối mong đức phật phù hộ cho tâm mình diệt hẳn cái gốc rễ sân hận ,1 đêm đi học ,không phải trong sánh vỡ hay 1 cuốn sách dày mà đức phật đã cho trí trãi nghiệm ngay trong giấc mơ ,giấc mơ thật dài đủ để trí có thể trả thù tất cả những ai làm hại mình ,và trong khi trí sử dụng những huyền năng mà mình có ,và những quyền lực mà mình đang có để trả thù thì vô tình làm hại những sinh linh có liên quan trong sự việc,trí bị đọa ngay vào địa ngục ,ngục lăn trì,và những đau khổ hối hận khi mình biết chính mình ,vì hận thù của mình ,vì sự giận dữ ,cho là mình đúng ,cho rằng suy nghĩ của mình là đúng ,cái bản ngã ta đây ,đã giết chết những sinh linh vô tội.những đau khổ những hối hận đã làm cho trí muốn chết lần nữa ,muốn đọa địa ngục lần nữa để làm vơi đi những gì mà mình đã gây ra.nhưng không đức phật đã cho trí cứu 1 mạng người trong khi có ý định tự sát,MỘT sự bừng tỉnh từ trong sâu thẳm trái tim ,bỗng cái tâm ma biến mất cái tính giận dữ biến mất ,cái tâm mà từ xưa đến nay trí luôn cho là 1 tâm của con ác ma nào đó ,đã biến mất .Còn lại đây chính mình ,con ma chính là mình ,mình đã bị chính tâm hận thù chi phối .
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ,
    dầu mình có quyền lực ,hay có khả năng hơn người ,cũng đừng dùng chút khả năng ấy làm chuyện xấu ,cũng đừng tự ta đây mà hại mình,cũng đừng oán hận mà gây nên những lỗi lầm muôn kiếp.
    trí được dạy rất nhiều ,trong những giấc mơ ,và những giấc mơ có thật.chúc các bác an lành.
    bác đây nhutri à /hay thật /đúng thật /quả nhiên hay .......bác k olầm người rồi quỷ này đúng là quỷ của phật hihihihihihih:thumbs_up:chào cháu thengoailaonhan củng là nguoiconhukhong lý do vì máy bí spam mà ko biết cách diệt virus nên admin đả xóa acc rồi

  5. #5
    Đai Vàng Avatar của lesilam
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    SAI GON
    Bài gởi
    84

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    TRÍ quá may mắn được cõi vô hình chỉ dạy trong mơ,giống như được mẹ hiền cho trãi nghiệm thực tế trong mơ,để cảm nhận sâu sắc và thức tỉnh trong hiện tại,
    e cũng bị đọa hoài à...!!!hễ trên này e làm j sai là tối hôm đó hoặc hôm sau lại bị đọa xuống!!!sợ lắm.....!!!một môi trường kỷ luật thật nghiêm khắc...!!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cô giáo trẻ bán thân để học sinh có tiền đi học
    By HeoRung in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 06-10-2010, 10:22 AM
  2. ĐỐ KỴ
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-09-2010, 10:41 AM
  3. HẠNH CHÂN THẬT
    By splen in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-09-2010, 08:14 PM
  4. GIỮ LỜI HỨA
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 27-08-2010, 01:13 PM
  5. Giác Minh Diệu hạnh Bồ tát khuyến phát niệm Phật
    By luckyboy624 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-08-2010, 07:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •