Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 61
  1. #1

    Mặc định MOD đi đâu rồi vào đọc cái này giùm cái...

    Diễn đàn này sắp thành nơi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đến nơi rồi, trong này còn rất nhiều các cháu nhỏ tuổi sì tin mà lại post những bài như vậy thì coi sao được ...
    Link đây
    Thương người quân tử... Hận kẻ bạc tình

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi votientung Xem Bài Gởi
    Diễn đàn này sắp thành nơi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đến nơi rồi, trong này còn rất nhiều các cháu nhỏ tuổi sì tin mà lại post những bài như vậy thì coi sao được ...
    Link đây
    Chào bạn, không những teen không nên đọc, mà các bậc trảng lão tiền bối cũng chưa được phép đọc, nếu chưa tu đạt đến bậc Tối Thượng Du Già của Mật tông. Hihi.

    Vô thượng du-già đưa ra một loạt phương pháp tu tập thiền định để đạt được kinh nghiệm nói trên. Hầu hết tất cả những phương pháp thiền định (được gọi là Nội du-già) này đều được sự phụ trợ của những nghi lễ, khế ấn, thủ ấn (Ngoại du-già). Những nghi lễ này đều mang một biểu hiện tâm lí thâm sâu và tất cả những nghi quỹ, hành động của hành giả Đát-đặc-la đều không tự có giá trị – chúng chỉ là những biểu tượng tư tưởng của người thực hiện. Kinh nghiệm tối thượng của Vô thượng du-già chính là sự thống nhất, sự hoà hợp của hai yếu tố chính để đạt Niết-bàn, đó là trí huệ (sa. prajñā) và phương tiện (sa. upāya). Hai yếu tố này đã đưa đến cho Vô thượng du-già những biểu tượng tính dục nam nữ và trong đây, trí huệ được xem là nữ tính, phương tiện thuộc nam tính. Biểu tượng giao hợp (sa. yuganaddha, bo. yab-yum ཡབ་ཡུམ་) của nam nữ được sử dụng vì trong tục thế, không có biểu tượng nào gần gũi, cô đọng hơn và cũng vì những biểu tượng này mà Vô thượng du-già thường bị hiểu lầm. Vô thượng du-già bộ không được truyền qua Trung Quốc và vì vậy, sử sách ở đây hay gọi sai là “tả (với ý nghĩa tà) đạo” mặc dù tại đây chưa bao giờ có truyền thống, điều kiện tu tập. Dù muốn hay không, mỗi người tu tập đạo – có quyến thuộc hay không quyến thuộc – đều là kết quả của sự giao hợp này và nó chính là sự dung hoà, tổng hợp giữa âm và dương mà ở đâu người ta cũng có thể thấy được (tương ưng với mặt trời, mặt trăng trong vũ trụ,…, các cặp âm dương câu sinh, đối đãi của thế giới hiện hữu). Kết quả của sự phối hợp giữa Bát-nhã (般若, sa. prajñā) và phương tiện (zh. 方便, sa. upāya) được gọi là Bồ-đề tâm (zh. 菩提心, sa. bodhicitta). Trong khía cạnh tuyệt đối (sa. vivṛti), Bồ-đề tâm là một kinh nghiệm thật tại siêu việt, được miêu tả bằng nhiều tên như Đại lạc (sa. mahāsukha), Tự chứng phần (sa. svasaṃvedya), cái Tự có sẵn (câu sinh khởi 俱生起, sa. saha-ja).

    http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4...ng_du-gi%C3%A0

  3. #3

    Mặc định

    CHỈ CÓ NHỮNG BẬC TU CAO (đã thành tựu các pháp căn bản mật), thì mới dám thọ Tam muội da giới để tu trì pháp Tối Thựợng này. Đặc trưng của pháp tu này là sự chuyển hóa tính dục và phẩn nộ thành Trí tuệ và Từ bi hòa nhập trong tính không đại lạc. Cho nên pháp tu này có sự chuyển hóa tâm thức ở mức cao. Người sơ cơ, chưa sạch nghiệp, Tham sân si còn nhiều, chưa đạt tới trình độ tính không thì không nên hành pháp này mà chỉ nên hành pháp của Sự Bộ hoặc Hành bộ, tu tập tứ cộng gia thành, cúng dường Mandala, làm phước, bố thí để tạo thiện duyên và nhẹ nghiệp hay cao hơn chút nữa thì hành pháp du dà mật theo sự hướng dẫn của 1 vị thầy Mật tông.
    Last edited by Cha Lành; 06-10-2010 at 12:45 PM.

  4. #4

    Mặc định

    thương người quân tử .... hận kẻ bạc tình ,còn sân hận là còn nhỏ đấy,ồ có ai nói mình gì gì là giận dỗi ,còn nhỏ là đúng rồi ,trí ít chọc ai lắm mà tự dưng nay chọc bạn có lẽ bác 70 rồi nên thối trí không chọc nữa nhé,trí không có thuốc

  5. #5

    Mặc định

    Tu:có nghĩa là sửa ,ĐẠO nghĩa là đạo hạnh của con người ,vì cảnh trần quá hỗn tạp khiến con người ô nhiễm tham dục ,sanh ra nhiều pháp để tu để lọc những tạp niệm đó ,để đạt đến thánh nhơn, cao cả ,nhưng càng lúc con người lại càng sanh nhiều pháp , đổi lung tung làm biến chất tu tinh tuý ,cách tu như vị trên đưa ra , là cách tu của hồ ly tinh ,hay dùng ái dục của con người để gợi cảm ,khi con người vì ái dục gợi thì ko còn biết đâu là chánh đâu là tà cứ nghỉ đó là luật tự nhiên ,nhưng ai biết mỗi khi gần mỗi khi vì ái dục con người sẽ mất bao nhiêu tinh , khí .
    Người chuyên thiền mà ko hiểu nổi TINH là gì ,KHÍ là gì nên nói cách tu trên là cao ,cho là tối thượng của sự thiền .
    Những vị nào nói pháp thiền trên là đúng , là chánh ,là sạch ,là cao xin nói chuyện cùng MINH ĐÀI ,vì chánh pháp MINH ĐÀI nguyện tiếp .
    ĐỀ NGHỊ MODE XOÁ BÀI TRÊN ĐỪNG NÊN ĐỂ CÓ HẬU QUẢ ĐÁNG TIẾC
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  6. #6

    Mặc định

    CHỈ CÓ NHỮNG BẬC TU CAO (đã thành tựu các pháp căn bản mật), thì mới dám thọ Tam muội da giới để tu trì pháp Tối Thựợng này. Đặc trưng của pháp tu này là sự chuyển hóa tính dục và phẩn nộ thành Trí tuệ và Từ bi hòa nhập trong tính không đại lạc. Cho nên pháp tu này có sự chuyển hóa tâm thức ở mức cao. Người sơ cơ, chưa sạch nghiệp, Tham sân si còn nhiều, chưa đạt tới trình độ tính không thì không nên hành pháp này mà chỉ nên hành pháp của Sự Bộ hoặc Hành bộ, tu tập tứ cộng gia thành, cúng dường Mandala, làm phước, bố thí để tạo thiện duyên và nhẹ nghiệp hay cao hơn chút nữa thì hành pháp du dà mật theo sự hướng dẫn của 1 vị thầy Mật tông.
    -----------------------------------------------
    Mô phật cung kỉnh cha lành ,xin cha chỉ thế nào làTU MẬT ,THIỀN MẬT ,nếu MINH ĐÀI nhớ ko lầm tu mât hoặc thiền mật, đã nói thì mật biến phải ko ?cách tu trên CHa LÀNH nói ở đâu vậy ?TRỜI ƠI cha lành còn phán là những bật tu cao mới dám thọ nữa ,quan trọng tu cao ở chánh hay tu cao ở pháp tà ,nhiều cao nhân tu cao lắm ,CHA LÀNH cũng tu cao vậy ?thiệt là hết biết cha lành có sai xin miễn thứ cho mô phật
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  7. #7

    Mặc định

    nhìn động tâm không động,nhìn dục tâm không dục,nhưng tụi chẻ nó mà thấy thì chít cha...

  8. #8

    Mặc định

    Đức A Di Đà tu theo dạng này , các bác có biết ko đã ?
    Chuyện trên đời này còn nhiều vô số, đúng sai phải đụng qua mới biết, đoán chừng chỉ biết 1 ko biết 2.

  9. #9

    Mặc định

    Đức A Di Đà tu theo dạng này , các bác có biết ko đã ?
    Chuyện trên đời này còn nhiều vô số, đúng sai phải đụng qua mới thấy, tháychu7a thể biết, đoán chừng chỉ biết 1 ko biết 2, ko bit trên dưới.stop 1

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cha Lành Xem Bài Gởi
    CHỈ CÓ NHỮNG BẬC TU CAO (đã thành tựu các pháp căn bản mật), thì mới dám thọ Tam muội da giới để tu trì pháp Tối Thựợng này. Đặc trưng của pháp tu này là sự chuyển hóa tính dục và phẩn nộ thành Trí tuệ và Từ bi hòa nhập trong tính không đại lạc. Cho nên pháp tu này có sự chuyển hóa tâm thức ở mức cao. Người sơ cơ, chưa sạch nghiệp, Tham sân si còn nhiều, chưa đạt tới trình độ tính không thì không nên hành pháp này mà chỉ nên hành pháp của Sự Bộ hoặc Hành bộ, tu tập tứ cộng gia thành, cúng dường Mandala, làm phước, bố thí để tạo thiện duyên và nhẹ nghiệp hay cao hơn chút nữa thì hành pháp du dà mật theo sự hướng dẫn của 1 vị thầy Mật tông.
    maihunghieu nghe rất lạ với những pháp môn huyền bí Tây Tạng.
    maihunghieu cũng đã tìm hiểu đôi chút về Nam tông và Bắc tông nhưng không thấy nói đến pháp môn tối thượng này.
    Xin được hỏi CHA LÀNH ngày xưa Bổn sư Thích Ca có tu pháp này không???

  11. #11

    Mặc định

    cái này coi bộ hay à nha,có điều nguy cơ tẩu quả nhập ma rất ư là cao
    người từng học bộ tương tự bộ này rất hiệu quả là cô long và dương quá luyện ngọc nữ kiếm pháp
    GIÁO CHỦ THẦN LONG GIÁO

  12. #12

    Mặc định

    Chào các huynh đệ.

    Qua phần thắc mắc của các huynh đệ, CL thấy các vị nên tìm đến 1 vị Lạc ma, hay 1 vị A Xà Lê để hỏi về pháp tu Tối Thượng Du già này là có hay không đã rồi mới tiếp tục lên DĐ bình phẩm, nhận xét để tránh thiên hạ chê cười....

    CL chỉ muốn giúp các huynh đệ hiểu và chọn những pháp tu phù hợp với mình thôi. không nên tu pháp quá cao thì khó thành tựu và gặp nhiều chướng ngại.

    Thân ái!

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Tu:có nghĩa là sửa ,ĐẠO nghĩa là đạo hạnh của con người ,vì cảnh trần quá hỗn tạp khiến con người ô nhiễm tham dục ,sanh ra nhiều pháp để tu để lọc những tạp niệm đó ,để đạt đến thánh nhơn, cao cả ,nhưng càng lúc con người lại càng sanh nhiều pháp , đổi lung tung làm biến chất tu tinh tuý ,cách tu như vị trên đưa ra , là cách tu của hồ ly tinh ,hay dùng ái dục của con người để gợi cảm ,khi con người vì ái dục gợi thì ko còn biết đâu là chánh đâu là tà cứ nghỉ đó là luật tự nhiên ,nhưng ai biết mỗi khi gần mỗi khi vì ái dục con người sẽ mất bao nhiêu tinh , khí .
    Người chuyên thiền mà ko hiểu nổi TINH là gì ,KHÍ là gì nên nói cách tu trên là cao ,cho là tối thượng của sự thiền .
    Những vị nào nói pháp thiền trên là đúng , là chánh ,là sạch ,là cao xin nói chuyện cùng MINH ĐÀI ,vì chánh pháp MINH ĐÀI nguyện tiếp .
    ĐỀ NGHỊ MODE XOÁ BÀI TRÊN ĐỪNG NÊN ĐỂ CÓ HẬU QUẢ ĐÁNG TIẾC
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Tu:có nghĩa là sửa ,ĐẠO nghĩa là đạo hạnh của con người
    => như vậy là Sửa Đạo hạnh ???? nghĩa là sao?

    TU ĐẠO: là sửa mình để tiến bước trên con đường đạo. Sửa đây là sửa những thói hư tật xấu của mình, Nếu huynh đệ có thói xấu, được mọi người góp ý mà không chịu sửa chữa thì chưa gọi là tu đạo mà gọi là cố chấp.

    Pháp Tối thượng Du Già là mật pháp rất cao (như Kalachakra, Heruba....) chính cái thân cùng cực vi tế và trong sạch này sẽ kết hợp với tâm tịnh quang để tựu thành giác ngộ; lúc ấy, thân này là Hóa thân của một vị Phật và tâm tịnh quang là Pháp thân. Danh từ chuyên môn gọi điều này là sự kết hợp không còn học hỏi nữa. Với Kim cương thừa, sự việc đó được diễn tả trong các hình vẽ bằng một vị hóa thần ôm người nữ của mình, tức là thân vi tế cùng cực sạch hết nghiệp kết hợp với tâm vi tế cùng cực, thân kim cương kết hợp với ánh sáng trí tuệ kim cương, xóa tan mọi che chướng đạt đến toàn giác.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    cách tu như vị trên đưa ra , là cách tu của hồ ly tinh
    , huynh đệ nên tìm hiểu và học tập thêm về mật pháp để rõ hơn về điều này; không nên nói càng mà sanh khẩu nghiệp đó.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Người chuyên thiền mà ko hiểu nổi TINH là gì ,KHÍ là gì nên nói cách tu trên là cao ,cho là tối thượng của sự thiền
    . Để hiểu rõ về pháp tu Du già Huynh đệ muốn biết về TINH, KHÍ, THẦN thì để CL dành 1 mục riêng cho huynh đệ nhé; còn viết ở đây thì e không phù hợp.

    Thân chào!
    Last edited by Cha Lành; 06-10-2010 at 11:27 PM.

  14. #14

    Mặc định

    Cha Lành (Tu Phúc cựu thành viên nhóm Pháp Hoa) cho biết đã có mấy người tu Tối Thượng Du Già? và mấy người đã ra đi không hẹn ngày trở về(tức là đang tu cảm thấy... sướng quá đi luôn hehehe)?

  15. #15

    Mặc định

    Nếu nói bậc tu cao trên pháp tu nam nữ mà ko khởi ,ngoại trừ người đó luyện nhìn thân tứ đại này thành bộ xương khô di động ,vậy ai luyện được chưa?ngay TAM TANG thỉnh kinh khi nứ chúa đứng trước mặt , người run lẩy bẩy đổ mồ hôi hột .
    Nếu người nào đứng trước người khác phái ,mà thấy đó ko phân biệt đẹp xấu , ko phân khác phái hay ko ?thì nói luyện pháp môn trên như đức phật ,khi ngồi gốc bồ đề ma vương đến dùng lục dục để quấn luyến ,nhưng người ko hề động đến .Một ngàn người kiếm một đứng trước sắc ko động thật hy hữu
    Muốn biết tinh khí thần ,tịnh định tuệ sáu pháp THIỀN trụ cột của pháp ,để hiện thần thông thì MINH ĐÀI này chỉ cho ,.
    , huynh đệ nên tìm hiểu và học tập thêm về mật pháp để rõ hơn về điều này; không nên nói càng mà sanh khẩu nghiệp đó.
    Câu này để mình trả bài cho ,tu mật cũng như vô vi ,tu MẬT ,thiền MẬT ,khẩu MẬT ,hành MẬT ,bố thí ,MẬT ,MẬT là gì ?là trong những pháp vô thượng từ trong trí tuệ mà ra ,trong vô vi mà ra ,nên ko đem ra nói được và từ đảnh lể chư phật ,hoặc khẩu quyết của chư phật cũng trong MẬT .như trong vô vi ko thể nói .Nên gọi là mật tông
    Last edited by minh đài; 07-10-2010 at 08:46 AM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  16. #16

    Mặc định

    Thử hỏi các bác nhé, các bác tu cho bản thân các bác hay tu để cứu độ bá gia, mọi người.

    Thưa sư tỷ Minh Đài và thưa sư huynh VôPháp, hai vị đã nhiều năm tu hành Phật Pháp, và đã có ấn chứng rồi, vậy giả sử các vị ban đêm gặp một cô gái trẻ đang lõa thể, đau đớn thương tích sau khi bị bọn xấu hãm hiếp, đang nằm rên bên đường, các vị sẽ ra tay cứu giúp hay sẽ bỏ đi để giữ sự thanh tịnh. Mong hai vị lên tiếng trả lời chứ đừng bỏ qua nhé.

  17. #17

    Mặc định

    Đọc những gì Cha Lành thuyết giảng mới rõ Cha Lành đang tu tập theo các dòng truyền thừa của Tây Tạng. Chính vì vậy mới có sự bất đồng về tôn chỉ và phương pháp hành trì.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Thử hỏi các bác nhé, các bác tu cho bản thân các bác hay tu để cứu độ bá gia, mọi người.

    Thưa sư tỷ Minh Đài và thưa sư huynh VôPháp, hai vị đã nhiều năm tu hành Phật Pháp, và đã có ấn chứng rồi, vậy giả sử các vị ban đêm gặp một cô gái trẻ đang lõa thể, đau đớn thương tích sau khi bị bọn xấu hãm hiếp, đang nằm rên bên đường, các vị sẽ ra tay cứu giúp hay sẽ bỏ đi để giữ sự thanh tịnh. Mong hai vị lên tiếng trả lời chứ đừng bỏ qua nhé.
    Trong Đạo Phật 4 điều cơ bản của người xuất gia là Dâm, Sát, Đạo, Vọng, ai phạm 1 trong 4 điều đó buột phải hoàng tục, vậy cho tôi hỏi Lạc Ma Giáo có Pháp Tối Thượng Du Già cùng Nữ %$#$#@$#@ thì như thế nào?
    Trong Lạc Ma Giáo thì các Lạc Ma điều có vợ thì tính sao với Luật của Phật đưa ra?
    Lạc Ma Giáo khi truyền Pháp qua các nước phương Tây điều lấy phí, đại loại như là 30 $ nghe thuyết pháp, 50$ nhận Quán Đảnh Cộng Đồng đại loại như A Di Đà Pháp vậy, cái này tính sao? lở tôi nghèo rớt mùng tơi chắc là suốt đời không được nghe pháp và nhận Quán Đảnh quá.

    Xin cao nhân Love Tâm linh và các cao nhân khác giải thích giùm cho tôi hiểu, tại cái trí tôi không thể hiểu ra vấn đề đó như thế nào.
    Giả sử có trường hợp như vậy tôi gọi 113 và 115, la cứu cứu hehehe. Còn ông theo Bà 5 Hậu thì sao, tôi cũng chả biết bà 5 Hậu theo đạo nào, chắc là theo Kim Dung quá hehehe, đừng có bắt về cho bà 5 Hậu chữa à nha hehehehee
    Last edited by VôPháp; 07-10-2010 at 11:04 AM.

  19. #19

    Mặc định

    Thử hỏi các bác nhé, các bác tu cho bản thân các bác hay tu để cứu độ bá gia, mọi người.

    Thưa sư tỷ Minh Đài và thưa sư huynh VôPháp, hai vị đã nhiều năm tu hành Phật Pháp, và đã có ấn chứng rồi, vậy giả sử các vị ban đêm gặp một cô gái trẻ đang lõa thể, đau đớn thương tích sau khi bị bọn xấu hãm hiếp, đang nằm rên bên đường, các vị sẽ ra tay cứu giúp hay sẽ bỏ đi để giữ sự thanh tịnh. Mong hai vị lên tiếng trả lời chứ đừng bỏ qua nhé.
    -------------------------------------------------------------------
    Trước hết sẽ tạm cho mượn tấm vải che thân , sau gọi ngay 113 công an hoặc 115 để giải quyết , nếu vì cứu một người khác phái đang bệnh ,vì cứu người phải động chạm thì vì cứu độ mà thôi , rồi buông xã ,còn luyện tu như trên là đã vì lục dục rồi ,nếu đó là vợ chồng ,thì giây phút ân ái ,thì khác ,nhưng vì luyện thì xin lỗi dễ chết lắm .
    Đã gọi là thiền ,tức phải TỊNH ,ĐỊNH ,TUỆ ,vậy hỏi lúc luyện như vậy cái nào là tịnh , cái nào là định ,cái nào là tuệ LOVETT nói xem ,riêng MINH ĐÀI thấy hết hồn khi nói thiền như vậy thành tiên ,cái này chắc thành tinh quá he...he.....
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Giả sử có trường hợp như vậy tôi gọi 113 và 115, la cứu cứu hehehe.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Trước hết sẽ tạm cho mượn tấm vải che thân, sau gọi ngay 113 công an hoặc 115 để giải quyết.
    Cám ơn sư huynh, sư tỷ đã cố gắng cứu người.
    Phật dạy pháp Balamật là bằng bất cứ giá nào để cứu người. Ở đây sư huynh sư tỷ không dám chạm tay vào cô gái, không dám an ủi, hoặc sơ cấp cứu tại chỗ trước khi có 113, 115 đến.

    Nếu LTL gặp trường hợp này thì, cô gái thiếu áo thì cho ngay áo, cô gái thiếu quần thì cho ngay quần. Hihi. Bị thương tích thì sơ cứu. Và ít nhất cũng an ủi một câu rằng: Em đừng sợ, mọi người sẽ đến cứu.

    Để giữ thanh sạch cho mình mau đắc chánh quả, mà ghê tay ghê mắt trước một chúng sinh đang cần cứu giúp, thì đó không phải giáo lý Phật Pháp. Thân ái.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Người đầu tiên trên thế giới không mang giới tính
    By thienhung_wu in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 160
    Bài mới gởi: 08-11-2011, 05:28 PM
  2. HỐI HẬN
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 39
    Bài mới gởi: 09-09-2010, 03:29 PM
  3. Khai Thị - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
    By GoldenAge in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 148
    Bài mới gởi: 29-08-2010, 02:51 AM
  4. Giác Minh Diệu hạnh Bồ tát khuyến phát niệm Phật
    By luckyboy624 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-08-2010, 07:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •