kết quả từ 1 tới 2 trên 2
  1. #1

    Mặc định Thôi Thì .............................................

    Chỉ gần một tháng mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra.

    Tối, mấy tay đạo "tiêm" vượt rào vào đi lại nghêng ngang trong vườn, thấy ô cửa sổ quên không đóng, nối gậy có đầu dính lấy luôn điện thoại. Sáng dậy tìm hoài không thấy. Cứ đổ tội cho cô con gái yêu 3 tuổi. Chúng liếc chéo thấy cái "Lapdesk" để trên bàn gần cửa sổ. Ba ngày sau, chúng lại quay lại. Tháo kính, thò tay vào vặn cửa sổ ra. Tháo tất tật tật các thiết bị ngoại vi và lấy mỗi "LapDesk".

    Sáng dậy thấy bàn trống trơn, cửa sổ toang hoác........buồn vì nhân thế... Vợ nói ấy thế mà còn định không làm song sắt........mình nói thì đã làm còn gì.....
    Vợ bảo có cái máy hư mà cũng tiếc..... Mình nói, chỉ tiếc thông tin....thế là mất hết cuốn nhật ký thời "0" và "1".

    Không hận mình không cẩn thận, không hận vì mình mất cái laptop già nua. Mà cũng chẳng hận gì mấy em "Đạo tiêm" . Chỉ hận "nghèo đói" quá.
    Đến văn phòng in ra " Đàm phán - chuộc lại máy tính. Hoặc Bán ở đâu chỉ cho tui biết- sẽ có thưởng".... Vợ bảo .. trời ơi cải luơng quá........

    THÔI THÌ của đi thay người vậy. Hạn nó đến, và ơn nhờ hồng phúc. Cơ thể mình không bị sao.

    THÔI THÌ rút kinh nghiệm, từ rày không để cái gì nho nhỏ gần cửa sổ nữa.

    THÔI THÌ đành gọi vài nơi quen biết, nếu có kẻ nào bán cái DELL inspiron 2600 hỏng bàn phím, mà Internet ở phần "Trang yêu thích có " thegioi vohinh.com" thì cứ mua hộ lại cho mình. (đừng gọi 113 - Vì có ông bạn định làm thế)

    THÔI THÌ.........đành mua cái mới để được tiếp tục sống cùng các Huynh Đệ Tỷ Muội của TGVH
    --------------------------------------------------
    Last edited by HuuDuc; 06-04-2008 at 06:39 PM.

  2. #2

    Mặc định

    @Huuduc:vận xui khó tránh chỉ là nhẹ hay nặng thôi. Năm rồi, vì bệnh chảnh vì mới mua giỏ xách màu hồng xinh quá Lovely không nỡ cho nó vào cốp xe và cũng vì hôm đấy lười định ra khỏi cơ quan đi ăn ngay nên .... đi được 1 đoạn thì đã thấy cái giỏ hồng bay phấp phới trước mặt. Sau đó lại tốn thêm 1 ít chuộc cả giỏ và giấy tờ về. Từ đó thề không bao giờ treo túi xách nữa, hôm Tết mua 1 cái đt cảm ứng, màn hình soi gương, siêu mỏng đi đâu cũng điệu được. Tất nhiên chẳng bao giờ dại mà nghe ngoài đường, càng chẳng dại nhét túi sau, toàn nghe bằng tai nghe.,Kể từ hôm bị cướp đến lúc xảy ra sự việc chỉ 6 tháng. Thế mà, vì 1 người bạn lâu ngày hứa sẽ liên lạc, Lovely cứ sợ bỏ đt trong cốp thì nhỡ cuộc gọi, khổ là không có túi trước. Lúc đó làm gì còn nhớ chuyện bị cướp nữa, để đt túi sau mà còn đeo tai nghe cho nó thấy,thế không mời mấy ông nghiện xơi là gì. Ngã xuống, cái giỏ hồng văng ra khỏi cốp, mình thì ngất, thiên hạ liền giữ tiền giúp. Giỏ để trong cốp vẫn mất tiền đấy thôi, con xe tan nát nhưng hôm nay đem từ hãng về sau khi tốn số tiền kha khá thì nhìn nó mới toanh, Lovely còn cười sung sướng và cứ ngồi lên ướm...chả biết khi nào tay lành lặn mà phi nữa đây.
    Sau chuyện này, em gái bảo cái giỏ hồng đấy xui quá bỏ đi, chị gái lại nói biển số xe xui quá nên sang tên đổi biển số. Nên Lovely cho cái giỏ hồng xinh xắn cất trong tủ, tốn tiền sang biển số và đang tìm đổi cả số đt vì nó mang ý nghĩa :" tiền vào thì tai họa đến". Mới xem bói tháng 7 sẽ bị 1 trận nữa đây, lần này đổi thừa tại cái gì không biết. Nhưng dù sao cũng còn thấy may, không đội nón BH thì không biết đầu óc sẽ thế nào, nghe thiên hạ kể ngã văng vài m mà sao xe tải đâu không thấy và may nhất là khi ngã Lovely không nhớ gì nên không thấy sợ.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •