Trang 13 trong 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 378910111213141516171819 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 241 tới 260 trên 381

Ðề tài: Rúng động: Dị nhân thề đuổi được mưa suốt 7 ngày Đại Lễ

  1. #241

    Mặc định

    Híc, Hà nội hôm nay vào chiều và tối mưa thê thảm, toeets trời ảnh hưởng không khí lạnh, lại gặp mưa miền trung. thời tiết thật... xấu... Thiên Sứ thì bận đi mị mấy đứa đệ tử, chả hiểu đuổi mưa đi đâu, Cái Tâm chả có.. chỉ có cái tính thuần...Nông dân... khoe mẽ... khoác lác... nổ hơn cả Sấm....Lần này không bết Thiên Sứ rởm của chúng ta chui xuống địa ngục có hết nỗi nhục... bốc phét không khi dự báo thời tiết hà nội vào hôm nay 04/10/2010 nắng đẹp. Trong khi cả hà nội âm u, mưa bắt đầu kéo về từ 2 giờ chiều ở một số nơi, và rồi mưa trên diện rộng cho tới tận bây giờ, có nơi mưa to và rất... lâu. híc... Thiên sứ hay... Thiên Lộn... ngựa... già mà còn... háu đá
    Last edited by Thiên Địa Nhân; 04-10-2010 at 11:20 PM.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  2. #242

    Mặc định

    Hội thày trò bọn họ không biết đang có tượng biến đổi khí hậu cuối thu qua đông, vào thời gian này không bão, áp thấp thì sẽ có mưa kéo dài, mây đen che phủ bầu trời... năm nay từ đầu năm đã có mây đen gần như tính đến giờ phủ kín tới 70% thời gian...lại định một tay che phủ bầu trời sao. Cái bệnh có tý tiếng tăm lừa đảo là bắt đầu khoe mẽ, khoác lác... giờ thì ko nỗi nhục nào bằng nỗi... ô nhục hi bị người đời phỉ báng là kẻ ngựa già ... háu đá... xui dại bọn trẻ con dùng que... chọc mông ngựa, hay nhảy vào hố vôi chơi cho... nghẻo củ tỏi...Xã hội ta còn chứa chấp những kẻ như thế,... thì còn nghừo đói và lạc hậu... và tự mình đánh mất đi bản chất văn hoá và lịch sử lâu đời...
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  3. #243

    Mặc định

    Tại sao phải làm những công việc như vậy!! Thời tiết khí hậu tốt là quan trọng nhưng đất nước người dân Việt nam phải được quan tâm!
    Hãy coi nước Mỹ khi khai mạc đọc diễn văn nhậm chức :
    Khi nhậm chức vào ngày 4/4/1841, Tổng thống William Henry Harrison đã từ chối đi xe ngựa kéo mà tự mình cưỡi ngựa đến đồi Capitol. Tại đây, ông đã có bài diễn văn nhậm chức dài nhất trong lịch sử nước Mỹ (hơn 1 tiếng đồng hồ), trong thời tiết giá rét.
    Hậu quả là ông đã bị nhiễm lạnh sau đó và mất..
    http://www.toquoc.gov.vn/Portals/16/...___news__4.jpg
    Và bây giờ vị thê nước Mỹ ra sao ,mọi người đều rõ!!
    Các vị lãnh đạo hay bất kỳ người dân nào đều quên mình vì cái lớn không nhỏ nhoi cho riêng mình hay gia đình ,nhóm,bang hội của mình thì mới là điềm đất nước Việt Nam trở nên hùng cường!!!
    Các bậc cao minh ở đây thử nghĩ xem sao!Tất cả cứ xôn xao vì cái gì!!Chúng ta giống như một loại nô bộc lúc nào cũng muốn làm vừa lòng ông chủ!Không thể nghĩ khác hơn!Ai cũng muốn lập công,làm vừa lòng lãnh đạo!!
    Giông bão đang ụp lên mảng đất miền Trung ,các thủy điện có thể bị vỡ!!
    Chúng ta có thể vô tâm,vô cảm vậy được sao!!! Đây là điềm gì cho tương lai đất nước ?
    Xin lỗi đã làm mất hứng của quí vị,tôi ko biết ăn nói nên đành chịu!!!Rất tiếc rất tiếc!!!
    Last edited by tantan2; 05-10-2010 at 12:20 AM.

  4. #244

    Mặc định

    Tự nhiên ngồi lúc tôi lại nghĩ ra những câu giải thích của... Bác Thiên hơi... Sứ nhà ta là vì rằng thì là mà do miền trung bị mưa lũ ghê quá, thiệt hại nặng nề quá, ban đầu thì tôi chỉ tính ... vén mây mưa sang qua miền trung... ai đời mây mưa nhiều làm dân mắc phải cảnh lầm than...nên tôi đành xin trời cầu cho ... Hà nội chịu bớt mưa để... san sẻ đi gánh nặng lũ lụt miền trung đang gặp phải... ơn trời là ngài đã... nghe thấy Thiên sứ tôi... Nổ to quá..
    ặc ặc
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  5. #245

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tantan2 Xem Bài Gởi
    Tại sao phải làm những công việc như vậy!! Thời tiết khí hậu tốt là quan trọng nhưng đất nước người dân Việt nam phải được quan tâm!
    Hãy coi nước Mỹ khi khai mạc đọc diễn văn nhậm chức :
    Khi nhậm chức vào ngày 4/4/1841, Tổng thống William Henry Harrison đã từ chối đi xe ngựa kéo mà tự mình cưỡi ngựa đến đồi Capitol. Tại đây, ông đã có bài diễn văn nhậm chức dài nhất trong lịch sử nước Mỹ (hơn 1 tiếng đồng hồ), trong thời tiết giá rét.
    Hậu quả là ông đã bị nhiễm lạnh sau đó và mất..
    http://www.toquoc.gov.vn/Portals/16/...___news__4.jpg
    Và bây giờ vị thê nước Mỹ ra sao ,mọi người đều rõ!!
    Các vị lãnh đạo hay bất kỳ người dân nào đều quên mình vì cái lớn không nhỏ nhoi cho riêng mình hay gia đình ,nhóm,bang hội của mình thì mới là điềm đất nước Việt Nam trở nên hùng cường!!!
    Các bậc cao minh ở đây thử nghĩ xem sao!Tất cả cứ xôn xao vì cái gì!!Giông bão đang ụp lên mảng đất miền Trung ,các thủy điện có thể bị vỡ!!
    Chúng ta có thể vô tâm,vô cảm vậy được sao!!! Đây là điềm gì cho tương lai đất nước ?
    Xin lỗi đã làm mất hứng của quí vị,tôi ko biết ăn nói nên đành chịu!!!Rất tiếc rất tiếc!!!
    Chẳng có điềm gì cả !Miền Trung xưa nay vốn giông bão , lũ lụt hàng năm mà,
    chẳng có gì là lạ cả , chỉ có điều bác Thiên Sứ kia tuyên bố đuổi mưa mà bây giờ vẫn không làm được , đó mới là điều đáng nói .

  6. #246

    Mặc định

    mình mới qua lyhocphuongdong thấy được Thiên Lộn nhà ta vẫn còn... khua môi múa mép bởi câu sau đây

    Nội dung trích dẫn(Dim @ Oct 4 2010, 09:03 PM)
    20h50- tin mới nhất.
    Từ lúc em đắn đo post bài này (em ngại khi là người báo tin buồn lắm) cho đến khi em post xong tức là vừa cách đây vài phút thôi. Post xong em chạy ra ngoài ban công xem tình hình mưa gió thế nào thì thấy mưa đã nhỏ đi nhiều rồi mọi người ạ
    Cháu cám ơn bác Thiên Sứ đã hiểu ạ. Cháu vừa chạy ra ban công thấy trời đã bớt mưa đi khá nhiều rồi. Cháu chúc bác thành công! (cháu vẫn hồi hộp theo dõi ạ)

    Cảm ơn Dim đã cho biết thông tin. Tôi đang up hình kiểm chứng từ sáng đến lúc này. Tôi thừa nhận là có mưa nhỏ trên diện rộng trong thành phố Hanoi tối nay. Nhưng chắc sau 19g.

    --------------------
    Ta về giữa cõi vô thường
    Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa

    Thiên Sứ

    trong khi đó thì... mưa to và rất lâu. ngay từ úc 4h30 mà lại mưa ngay khu lăng bác và hồ tây mưa về. tức là không khí lạnh tràn về từ phía bắc. Nghe cái giọng sảo biện của họ bên cái diễn đàn ... đó mà ghê hết cả người
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  7. #247

    Mặc định

    Trích:Chẳng có điềm gì cả !Miền Trung xưa nay vốn giông bão , lũ lụt hàng năm mà,
    chẳng có gì là lạ cả , chỉ có điều bác Thiên Sứ kia tuyên bố đuổi mưa mà bây giờ vẫn không làm được , đó mới là điều đáng nói .
    Bác hiểu sai ý tôi rồi tôi ko nói đến thời tiết là điềm gì!!!Vấn đề là con người thôi!!!

  8. #248

    Mặc định

    nếu có tài năng đó thật , thì phải làm sao cân bằng thời tiết của Việt Nam , rộng hơn nữa là Thế Giới , thì thật mới đáng xài , chứ sao lại xài vào cái việc " đuổi mưa " ấy thì thật là :D .
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  9. #249

    Mặc định

    Bên cái mục đoán mưa nắng bên đó khóa lại có cho thành viên viết bài vô đâu , toàn những nhân vật được tuyển chọn comment tự sướng với nhau chứ đâu có ai được thốt lời nghịch nhĩ ngài Thiên Sứ .

    Còn chuyện miền Trung bị bão lũ là hàng năm bị hoài . Thật đáng thương cho khúc thân Rồng.

  10. #250

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
    Cái này do ban quản trị của lyhocdongphuong làm chứ đâu có liên quan gì tới dị nhân hahaha eatdrink004
    đúng, suy nghĩ của PTS chính là suy nghĩ chung của nhiều người.
    vì site lyhocdongphuong là của ông Sư Thiến kia mà?
    bởi vì cố tình điều chỉnh giờ đi sớm, để khi post bài dự đoán của ông ta thì sẽ gây hiểu nhầm cho người đọc thôi.

    suy nghĩ thêm mới thấy lợi hại của việc điều chỉnh thời gian post bài viết này.

    slapping

  11. #251
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    hôm nay HN mưa hay nắng vậy mấy Huynh!
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  12. #252

    Mặc định

    Thứ Ba, 05/10/2010 - 07:09

    Mưa lũ ở miền Trung:
    Nước dâng chóng mặt, Quảng Bình xin chi viện trực thăng cứu dân
    (Dân trí) - Sáng nay 5/10, nước trên sông Gianh và Kiến Giang (Quảng Bình) tiếp tục dâng nhanh vượt báo động 3 có nơi lên tới 2m. 6/7 huyện ở Quảng Bình ngập sâu, 5 người chết. Tỉnh Quảng Bình phải “kêu cứu” máy bay trực thăng từ QK4.

    Tiếp tục cập nhật...
    http://dantri.com.vn/c20/s20-427038/...ng-cuu-dan.htm
    Vũ Hữu Khôi - www.khoi.name.vn

  13. #253
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Ngài thiên sứ đang ngồi trên bếp lửa hồng , Ngài minh co cũng đang ngồi trên cây nước đá , không biết 2 cái đầu nóng lạnh này đang nghĩ gì về việc làm của mình nữa đây!!!!!! híc .
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  14. #254

    Mặc định

    Tôi cầu xin cho hai vùng Hà Tĩnh và Huế từ trưa 4/10.

    Việc linh ứng hay không là ở Trời Đất. Nhưng có những dấu hiệu trên bầu trời cho tôi biết lời cầu sẽ được ứng khi tôi bắt quyết.

    Tôi không thể cầu thêm, nhưng khu vực từ Quảng Bình trở ra thì từ đêm nay trở đi nước tự rút.

    Việc cầu đã được nói rõ là làm giảm bớt thiệt hại. Không thể cầu hơn được đâu. Việc của Trời Đất, con người không thể cầu xin nhiều được.

    Còn việc của anh Thiên Sứ thì tôi vẫn nói đó là cuồng vọng. Anh ta chưa hề biết là mình sẽ bị phạt nặng thế nào đâu. Các đệ tự của anh ta biết được thì đã quá muộn rồi.
    Hành động đó là hành động "xúc phạm thánh thần".

  15. #255

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuochai Xem Bài Gởi
    hôm nay HN mưa hay nắng vậy mấy Huynh!
    -----------------
    Bây giờ trời HN đang hửng, trời đẹp nhưng vẫn nhiều mây...Không biết tối nay sẽ thế nào...Nhiệt độ là 28 độ C...gió mát...

  16. #256

    Mặc định

    Tôi có nói những việc cầu xin luôn được đánh đổi: cầu được cái nọ thì phải chịu mất cái kia.

    Hôm trước sau khi cầu cho Hà nội tôi bị cảm mất khoảng 10 ngày. May chỉ bị nhẹ.
    Trước khi cầu gì cần biết mình phải chấp nhận những "nạn" kèm theo.

  17. #257
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ (05/10/2010 11:18)
    Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 đến 18,7 độ Vĩ Bắc; 109,6 đến 110,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế khoảng 280 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.
    http://www.khituongvietnam.gov.vn/we...3/Default.aspx
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  18. #258

    Mặc định

    Cu nghe lời cái ông thiên ( hoa sứ nhà nàng ) ấy , rồi đi chơi quanh hồ , vậy là mưa ước như chuột lột , thế là lúc về nhà cu bị cảm ngay , làm cho mama lo lắng hết sức , cu bắt đền ông hoa sứ nhà nàng ấy đó , huhu..........
    Đời rộng hẹp - Đạo bao la
    Đạo Đời một cội - Gần xa tại lòng
    :wave: :wave:

  19. #259

    Mặc định

    Tôi nghĩ cứ tạm cho là bác Thiên Sứ có tài đoán định thời tiết chính xác đến 85% đi.
    Song việcđăng kí để xin hơn tỉ rồi rút lui đã thể hiện sự bồng bột không đáng có ở cái tuổi và địa vị như bác ấy.
    Cùng thời gian này Miền Trung bị lũ lụt nặng khiến người ta lại hỏi sao không dùng tài đoán định thời tiết để cảnh báo cho Miền Trung đề phòng mà chỉ nhăm nhăm đến cái tỉ ở Hà Nội? Phải chăng là cái Tâm còn tham ? Thật buồn cho một danh tiếng.

  20. #260
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    cũng do cái bản ngã quá lớn của ông! rồi thêm một đám đệ tử tung hô nữa thành ra như thế!
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đại Phong Thần Quán Thế Âm
    By vevovi10 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 40
    Bài mới gởi: 08-05-2013, 12:04 PM
  2. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  3. Vận mệnh của con người ?
    By DUOCPHUONG in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 07:54 PM
  4. VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 02:11 PM
  5. Giác Minh Diệu hạnh Bồ tát khuyến phát niệm Phật
    By luckyboy624 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-08-2010, 07:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •