Bác damquangvinh,
Bác tamminh2003 đã trả lời bên NTH, tôi đã mời và hy vọng bác tamminh2003 sẽ qua thảo luận cùng ta bên này.
(http://www.nhantrachoc.net.vn/forum/...ed=1#post52054 )
Bác damquangvinh,
Bác tamminh2003 đã trả lời bên NTH, tôi đã mời và hy vọng bác tamminh2003 sẽ qua thảo luận cùng ta bên này.
(http://www.nhantrachoc.net.vn/forum/...ed=1#post52054 )
Linh Tại Ngã- Bất Linh Tại Ngã!
vâng cảm ơn bác
em vừa sang rồi nhưng bác ấy vhưa trả lời vào thẳng vấn đề .
quan điểm của bác ấy là : phật tổ giải đồng .
nhưng em thấy có mấy sư 1 năm vẫn phải hầu vài vấn bác ah .
thế mới biết cái quyền phép của nhà thánh lớn thế nào
Linh Tại Ngã- Bất Linh Tại Ngã!
bác ấy chắc sẽ có bài sớm bên đây thôi .
em thấy nick bác ấy bên đây rồi
chắc mod đang dấu bài bác ấy .
Bác ơi, bác xem sách Thập Mục Ngưu đồ thấy rõ có nhiều pháp phương tiện lắm: có sư vì duyên ra đồng để giúo cho trăm họ. Có sư không tu thật nên vẫn sợ nhà Thánh ( ví dụ các sư chạy chùa, xây nhà riên cho bạn gái chẳng hạn)
Tôi cũng chưa nghe ai nói tu bên hiển tông hay Đông Mật có thể giải đồng được bác ạ
Chào BQT,
Sáng nay tôi có gửi 1 bài mà bây giờ không thấy đâu.
Bác Tam Minh 2003 cũng có gửi mấy bài mà không được. Mong các MOD xem lại xem có trục trặc gì không.
(Thưa bác Trần Tình, tôi đã Add nick Tam_Minh_2003 bên TGVH nhưng gửi mấy bài đều bị chặn lại. Có lẽ Admin thấy níck mới nên kiểm duyệt mong bác Thông cảm.
Nhờ bác có cách naò liên hệ với Addmin bên TGVH để tôi post bài bên đó được không?)
Nếu thể loại bài này không nên đề cập tiếp thì đề nghị BQT thông báo cho chúng tôi nhé.
Cảm ơn. TT.
Linh Tại Ngã- Bất Linh Tại Ngã!
Kính chào các bác!
Em thì, ai phân tích thế nào cũng được ạ. Đọc cho vui thôi. Mấy sư Thày đóng cửa chùa, báo ốm mấy ngày là đi hầu đồng đấy các Bác ạ. Bác nào vào đền Cô Chín mà Xem, Sư họ đóng sôi, đóng oản còn giỏi hơn chúng ta nhiều. Đấy là những nhà sư đích thực đấy ạ. Phật thờ ở trước thì thờ Mẫu ở sau. Phật về làm việc của Phật thì Thánh làm việc của Thánh thôi ạ. Chả nợ nần gì, kiếp trước tu đường nào thì kiếp này được báo cho biết mà đi cho đúng đường đã đi thôi.
Xin chào Damquangvinh và tất cả mọi người trên diễn đàn!
Thưa Bác Tam_Minh_2003,
Đúng như bác nhận định, nhằm tránh việc một số thành viên mới viết bài thiếu tính xây dựng, nên các MOD chặn và duyệt bài của các TVM, mong bác thông cảm.
Thưa BQT,
Bác Tam_Minh_2003 là thành viên tamminh2003, là hội viên tích cực bên trang NTH, có đóng góp quan trọng đối với trang bạn, nên tôi có mời bác qua để trao đổi.
Tôi đề nghị BQT quan tâm và cho phép bác Tam_minh_2003 được viết bài theo tiêu chuẩn hội viên đầy đủ.
Tôi xin đảm bảo về tư cách hội viên này và cảm ơn BQT nhiều!
Linh Tại Ngã- Bất Linh Tại Ngã!
Bác ơi Trời đất mênh mông, Phật Dạy có Tám vạn bốn ngàn pháp môn để độ chúng sinh thì sư phụ tôi theo một trong Tám vạn bốn Ngàn Pháp môn này. ( có thể hiểu là rất giống với Bắc Tông nhưng Thầy của Thầy tôi là rất nhiều các hành giả của Trời đất (không phải người có thân tứ Đại, xác Phàm) có danh tánh hẳn hoi nhưng tôi không được phép, có đuyên thì gặp bác ạ.
Chính vì không dám đông ggeens Sư phụ nên tôi cứ coi như quan diểm cá nhân cho dễ. Sai các bác cứ ném đá.
Sư Phụ tôi có nói lại lời các Thầy là:
- "Vạn Pháp đều là Phật Pháp. Các Pháp đều không chính không tà. Chỉ có Tâm mới có Chính - Tà"
- Hãy tìm tính Nhất NGuyên trong Đạo Phật- Đạo Tổ- Đạo Mẫu (Đây chính là quan điểm của Phật giáo Bắc Tông - Khác với Nam Tông là: Quy Y Phật bất Quy Y Trời- Thần Quỷ Vật- Tà ma - Ngoại Đạo
Trong Kinh Chánh PHáp Sanghata có nói: Phật và Bồ tát hóa hiện ra muôn hình để cứu độ chúng sinh ( vấn đề là người ta không có Tâm Phật, Tâm Bồ Tát mà chỉ giả vờ bắt trước để buôn Thần bán Thánh mới tệ chứ ạ)
http://www.google.com.vn/#hl=vi&sour...f3f0d4956db3d8
Cho nên một trong các Đại nguyện của các Phật tử Mật tông là không phải cầu siêu sinh Tịnh độ mà cầu nhanh chóng trở thành một Đạo Sư Tâm linh độ không sót một ai đến quả vị toàn giác. ( Tức là không sợ sinh lão bệnh tử trong luân hồi miễn là con cứu độ được chúng sinh- Tức là dìu dắt chúng sinh từ bến mê ra bến tình chứ không làm ngược lại)
là duyên hay là nợ ?
là nghiệp dữ hay nghiệp lành ?
mời các bác cho ý kiến cho các trường hợp sau :
- nhà ngoại cảm có khả năng làm việc âm sau 1 biến cố . 1 thời gian sau họ mất khả năng .
-nhà ngoại cảm có khả năng làm việc âm sau 1 biến cố . khả năng này tồn tại suốt đời
- 1 đồng thầy có căn tứ phủ , không bị hành căn , tự nhiên có khả năng làm việc âm , muốn ra làm việc âm cũng được , không muốn thì thánh cũng không qưở .
Cái ngày Ông Công (+) và Ông Táo lên Trời thực chất chỉ có hai ông ấy là dương mới lên Trời được. Còn lại ông Thần linh đã gắn liền với phần Âm khí trong quả đất thì không thể lên Trời được.
Bác ơi cái nguyên lý hai Âm một Dương này, các cụ nhà ta viết ra chuyên hai ông một bà cho dễ nhớ ấy mà.
Bác cứ lấy ví dụ cái máy Phát điện 3 pha ra mà soi.
Thực ra trong vũ trụ chố nào cũng chịu ảnh hưởng của cáo máy phát điện 3 pha này ( tuy 3 mà một, ba lồng trong một)
Vì mình chỉ có một điểm tự là trái đất nên chỉ có một âm ( quy ước) nếu nói hai Âm thì khó hiểu ( nhưng vẫn đúng - vấn đề Âm là cái gì, dương là cái gì)
Từ quy ước hai Dương một Âm nên mới có các quy ước Âm sinh ra Dương ( Cái này hơi phức tạp đây)
Trong Tầy du ký người ta mô tả Khí Tiên Thiên như là Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy ( Thầy của Tề Thiên Đại Thánh)
ah , mà cho nhà em hỏi , bác tamminh2003 có căn bên tứ phủ không vậy ?
Cho nên một trong các Đại nguyện của các Phật tử Mật tông là không phải cầu siêu sinh Tịnh độ mà cầu nhanh chóng trở thành một Đạo Sư Tâm linh độ không sót một ai đến quả vị toàn giác. ( Tức là không sợ sinh lão bệnh tử trong luân hồi miễn là con cứu độ được chúng sinh-
thật tuyệt vời !
đây mới là điều chúng ta cần hướng tới !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks