Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 51

Ðề tài: Tiền kiếp của mình (thật hay ko?)

  1. #1

    Post Tiền kiếp của mình (thật hay ko?)

    Cách đây hơn 10 năm , mẹ mình có 1 người cháu bên Mỹ , mình gọi chị ấy bằng chị Hồng. Chị sống bên đó cũng theo đạo phật , tu tâm và ăn chay niệm phật. Lúc đấy chị về VN chơi và đem theo khá nhìu mấy quyển kinh. Chị kể lại :

    "bữa đó đang nằm ở nhà tự nhiên có 1 thầy tu đến gõ cữa và phát miễn phí cho quyển kinh và ko quên dặn , ngày aa/bb/19xx (phần abx là mình ko nhớ rõ) sẽ có động đất lớn , ko nên đi vào tầng hầm các siêu thị"

    Xong, chị mình quên bén đi mất, đúng hôm ấy chị vừa từ cổng siêu thị ra , 1 cơn động đất kéo dài gây hoảng loạn nhìu giờ.

    Chị sực nhớ lại chuyện , về đến nhà mới lấy quyển kinh ra đọc.

    Mình và mẹ tối nay ở lại ngủ với chị trong khách sạn Tây Ngueyn6 gần nhà mình. Mình cầm quyển kinh chị mang về mà theo chị nói "nếu ku Thuận đọc dc quyển đó có thể thấy dc kiếp trước đo" rồi cười khẩy mình. Mìnhlem1 lỉnh lật trang đầu tiên ra, ơ...mình chưng hửng , trong này ko hiểu sao toàn chữ viết của nước nào, la tinh cũng ko phải , thái cũng ko , mình hỏi , chị bảo , chữ này đọc bằng tâm đó em (tới giờ mình vẫn ko hiểu gì hết).

    Tuy ko đọc được , nhưng trong đó có 1 số hình ảnh , mình cũng lật lật xem xem hình ảnh cho biết, 1 cách vô tư ko suy nghĩ... Nhưng thật kì lạ

    Đêm đó mình gặp ác mộng đúng 3 lần:

    1. Mình thấy chính mình đang mặc 1 bộ đồ veston, trong 1 căn nhà cao lớn , tay cầm súng chạy , bị 1 số người bắn gục chết.

    2. Tự nhiên thấy chính mình rơi giữa biển , ko biết bơi , và chết đuối

    3. Thấy chính mình cùng 1 số người , mặc đồ như thời tiền sử , da beo quấn quanh người , cầm búa đá đánh đuổi 1 con khủng long, và mình đã bị nó cắn và nuốt sống.

    Giật mình dậy , toát mồ hôi hột, nhớ đến lời chị nói "ku thuận đọc dc quyển đó có thể thấy kiếp trước đấy". Mình lại càng thắc mắc hơn , vì mình đâu có đọc được.

    Chuyện là thế , mình có kể cho 1 số bạn bè người thân mình nghe , người thì cho là mình tưởng tượng , người thì cho là ám ảnh xem phim kinh dị nhiều quá, nhưng đối với bản thân mình trong đêm mộng đó , cảm giác thật lạ...
    Last edited by pt1u; 02-10-2010 at 09:35 PM.

  2. #2

    Mặc định

    "tiền kiêp"...biết rồi để làm gi? mà nếu đc trả lời thì có hoàn toàn tin tưởng k, vì chẳng có gì để chứng minh cả?...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  3. #3

    Mặc định

    kể lại cho chị ấy nghe xem

  4. #4

    Mặc định

    bạn chụp hình cuốn kinh lên cho mọi ng xem thử

  5. #5

    Mặc định

    mấy triệu năm trải qua có 3 kiếp...kí nì mới nha!
    alu...ai vào giải thích cái coi
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  6. #6

    Mặc định

    bạn có thể chụp hình quyển kinh đó up lên cho mọi người xem đc hông?mình đang háo hức được biết quyển kinh này.giúp mình nha!
    Người đi tìm tiền kiếp!
    =>it's me
    :hee_hee:

  7. #7
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    tôi cũng tò mò rồi đấy !
    bạn này kể chuyện khéo quá !

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    Không có kiếp trước mà cũng chẳng có kiếp sau, chỉ có "kiếp hiện tại" thôi.

    Dân gian truyền miệng rằng:
    "nếu kiếp trước mình làm điều ác thì kiếp này sẽ phải chịu khổ, nếu kiếp này mình làm điều thiện thì kiếp sau mình sẽ được sung sướng".
    Đây chỉ là những lời răng đe, giúp cho con người ở kiếp này sống hướng thiện, tránh làm điều ác, vậy thôi...... :D
    Không phải là răn đe , mà tiền kiếp và hậu kiếp là hoàn toàn có thật ! Ngay cả Tây phương còn đang nghiên cứu về vấn đề này .

  9. #9
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diễm xưa Xem Bài Gởi
    Không phải là răn đe , mà tiền kiếp và hậu kiếp là hoàn toàn có thật ! Ngay cả Tây phương còn đang nghiên cứu về vấn đề này .
    linh tại ngã - bất linh tại ngã !
    linh tại thượng - bất linh tại thượng !
    hì hì !

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    linh tại ngã - bất linh tại ngã !
    linh tại thượng - bất linh tại thượng !
    hì hì !
    Ơ!Có nghĩa là sao ?
    Đây là một chuyện về hậu kiếp , nhưng lại xảy ra ở Nga :
    Có một cậu thanh niên 19 tuổi , vì buồn bực chuyện trong quân ngũ , nên đã tự sát . Người mẹ rất đau buồn trong một thời gian rất dài, một thời gian sau , mẹ cậu bỗng nằm mơ , thấy cậu về báo mộng , nói sẽ quay trở lại nhưng dưới một hình hài khác , cậu sẽ đầu thai làm con gái . Bà mẹ tỉnh dậy có kể lại cho chồng nghe , nhưng ông ấy không tin , vì thứ nhất bà ấy đã 50 tuổi và cũng mãn kinh từ lâu .
    Sau một thời gian ngắn, tự nhiên bà ta có nguyệt san trở lại và có thai . Ông chồng nói bà đã lớn tuổi và muốn bà phá thai , nhưng bà cương quyết không chịu và nói , con trai bà đã trở về dưới hình dạng một bé gái .
    Ai cũng nói bà là ngớ ngẩn và điên rồ ! 9 tháng sau , bà ta sinh con gái thật và ngày sinh của đứa bé lại trùng với ngày "anh trai " đã mất của đứa bé .

  11. #11
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diễm xưa Xem Bài Gởi
    Ơ!Có nghĩa là sao ?
    Đây là một chuyện về hậu kiếp , nhưng lại xảy ra ở Nga :
    Có một cậu thanh niên 19 tuổi , vì buồn bực chuyện trong quân ngũ , nên đã tự sát . Người mẹ rất đau buồn trong một thời gian rất dài, một thời gian sau , mẹ cậu bỗng nằm mơ , thấy cậu về báo mộng , nói sẽ quay trở lại nhưng dưới một hình hài khác , cậu sẽ đầu thai làm con gái . Bà mẹ tỉnh dậy có kể lại cho chồng nghe , nhưng ông ấy không tin , vì thứ nhất bà ấy đã 50 tuổi và cũng mãn kinh từ lâu .
    Sau một thời gian ngắn, tự nhiên bà ta có nguyệt san trở lại và có thai . Ông chồng nói bà đã lớn tuổi và muốn bà phá thai , nhưng bà cương quyết không chịu và nói , con trai bà đã trở về dưới hình dạng một bé gái .
    Ai cũng nói bà là ngớ ngẩn và điên rồ ! 9 tháng sau , bà ta sinh con gái thật và ngày sinh của đứa bé lại trùng với ngày "anh trai " đã mất của đứa bé .
    Ai tin thì Tìm lý tìm sự để tin- Ai không tin cũng tìm lý tìm sự để không tin.
    Vế sau thì ngược lại: Trời làm cho tin thì phải tin. Trời làm cho Không tin cũng phải chịu.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pt1u Xem Bài Gởi
    Cách đây hơn 10 năm , mẹ mình có 1 người cháu bên Mỹ , mình gọi chị ấy bằng chị Hồng. Chị sống bên đó cũng theo đạo phật , tu tâm và ăn chay niệm phật. Lúc đấy chị về VN chơi và đem theo khá nhìu mấy quyển kinh. Chị kể lại :

    "bữa đó đang nằm ở nhà tự nhiên có 1 thầy tu đến gõ cữa và phát miễn phí cho quyển kinh và ko quên dặn , ngày aa/bb/19xx (phần abx là mình ko nhớ rõ) sẽ có động đất lớn , ko nên đi vào tầng hầm các siêu thị"

    Xong, chị mình quên bén đi mất, đúng hôm ấy chị vừa từ cổng siêu thị ra , 1 cơn động đất kéo dài gây hoảng loạn nhìu giờ.

    Chị sực nhớ lại chuyện , về đến nhà mới lấy quyển kinh ra đọc.

    Mình và mẹ tối nay ở lại ngủ với chị trong khách sạn Tây Ngueyn6 gần nhà mình. Mình cầm quyển kinh chị mang về mà theo chị nói "nếu ku Thuận đọc dc quyển đó có thể thấy dc kiếp trước đo" rồi cười khẩy mình. Mìnhlem1 lỉnh lật trang đầu tiên ra, ơ...mình chưng hửng , trong này ko hiểu sao toàn chữ viết của nước nào, la tinh cũng ko phải , thái cũng ko , mình hỏi , chị bảo , chữ này đọc bằng tâm đó em (tới giờ mình vẫn ko hiểu gì hết).

    Tuy ko đọc được , nhưng trong đó có 1 số hình ảnh , mình cũng lật lật xem xem hình ảnh cho biết, 1 cách vô tư ko suy nghĩ... Nhưng thật kì lạ

    Đêm đó mình gặp ác mộng đúng 3 lần:

    1. Mình thấy chính mình đang mặc 1 bộ đồ veston, trong 1 căn nhà cao lớn , tay cầm súng chạy , bị 1 số người bắn gục chết.

    2. Tự nhiên thấy chính mình rơi giữa biển , ko biết bơi , và chết đuối

    3. Thấy chính mình cùng 1 số người , mặc đồ như thời tiền sử , da beo quấn quanh người , cầm búa đá đánh đuổi 1 con khủng long, và mình đã bị nó cắn và nuốt sống.

    Giật mình dậy , toát mồ hôi hột, nhớ đến lời chị nói "ku thuận đọc dc quyển đó có thể thấy kiếp trước đấy". Mình lại càng thắc mắc hơn , vì mình đâu có đọc được.

    Chuyện là thế , mình có kể cho 1 số bạn bè người thân mình nghe , người thì cho là mình tưởng tượng , người thì cho là ám ảnh xem phim kinh dị nhiều quá, nhưng đối với bản thân mình trong đêm mộng đó , cảm giác thật lạ...


    Không khỏi có người lấy làm lạ sao Nhơn hồn chuyển sanh kiếp nầy sang kiếp kia mà không nhớ được tiền kiếp của mình cũng chính vì không nhớ kiếp trước, nên có người, tuy tin thuyết luân hồi, song nói rằng :

    "Kiếp nầy tôi là Nguyễn văn Mít, kiếp sau tôi đâu còn là Nguyễn văn Mít nữa? Tôi sẽ là một kẻ khác như Trần văn Xoài chẳng hạn.

    Kẻ khác ấy, nếu có chịu quả báo của tôi làm đi nữa thì cũng không quan hệ gì cho tôi, vì kẻ khác ấy đâu nhớ rằng kiếp trước mình là Nguyễn văn Mít. Thế là Nguyễn văn Mít làm mà Trần văn Xoài chịu; vậy thì Nguyễn văn Mít sợ gì mà không làm ác."


    Nói vậy là không biết Đạo !!!

    Phàm người ta khi ngủ thì không biết, không nhớ gì hết. Biết được nhớ được là khi mình thức. Sống ở kiếp nầy đối với người không biết Đạo, cũng như là thức, vì người sống biết suy nghĩ, biết tưởng nhớ, biết hành động.

    Chết, theo họ, là ngủ, nên mới nói sự chết là giấc ngủ ngàn năm. Người biết Đạo lại hiểu khác. Sống, tức là chết là ngủ; chết, tức là sống là thức. Sống, là chết ở cõi vô hình đặng chuyển sanh vào kiếp hữu hình. Vì chết, cho nên người đương sanh không nhớ tiền kiếp của mình.

    Còn chết là bỏ cõi hữu hình để sống vào cõi vô hình. Nhờ sống lại ấy nên Nhơn hồn, ở cõi vô hình, nhớ rõ tất cả tiền kiếp của mình. Dầu mấy kiếp trước, là Nguyễn văn Mít, Trần văn Xoài hay gì gì nữa, lúc về cõi vô hình, tức là khi sống lại, Nhơn hồn nhận rõ những nhơn cách đó nó chỉ là những phàm thể biến chuyển của mình trong kiếp trước.

    Sống ở cõi vô hình mới thiệt là sống, sống một thời hạn rất lâu, sống lại những buồn thảm, sung sướng, những đau đớn hối tiếc của những kiếp luân hồi, sự nhớ ấy mới thật là quan trọng bội phần hơn sự nhớ ở phàm gian, nơi đây chỉ là chổ của nhơn hồn chết tạm, ngủ tạm, để quên nhứt thời sự luân chuyển của mình.

    Vì thế : HÃY TU NHANH LÊN CÁC ANH CHỊ EM ƠI ....

    Thân ái !


    Last edited by Thiện Niệm; 06-10-2010 at 08:36 AM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  13. #13

    Mặc định

    muon bit & kiem chung dc tien kiep cua minh tot nhat la nen luyen meditation roi mot ngay nao do at se dc thui.
    "I place my affairs in the hands of those whom I have tried and who are in accord with my desires."
    - Satan Lucifer

  14. #14

    Mặc định

    Mình ko thế chụp hình dc , chuyện xảy ra cách đấy 16 năm , lúc mình mới 9 tuổi.
    Và chị cũng mang toàn bộ kinh về Mỹ rùi, chị đang tu mà. Ko bít những chuyện mình thấy có ý nghĩa gì ko , hay chỉ đơn thuần là 1 cơn ác mộng :(

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pt1u Xem Bài Gởi
    Mình ko thế chụp hình dc , chuyện xảy ra cách đấy 16 năm , lúc mình mới 9 tuổi.
    Và chị cũng mang toàn bộ kinh về Mỹ rùi, chị đang tu mà. Ko bít những chuyện mình thấy có ý nghĩa gì ko , hay chỉ đơn thuần là 1 cơn ác mộng :(
    Vậy cho hỏi từ lúc đó trở đi thì bạn còn gặp hiện tượng lạ nào nữa ko?
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  16. #16

    Mặc định

    Có một số đông người tuy ko nằm mơ thấy được những hình ảnh đại loại như bạn kể. Nhưng lại được những vị nào đó có khả năng này mà nói cho họ biết. Như tại hạ thì được sư Thích Thanh Từ bảo cho biết kiếp trước của tôi là một người đi tu nhưng tu chưa thành nên đầu thai kiếp này để tu tiếp.
    Namo Saptanam Samyasam Buddhaya Kotinam Tadyatha Om CaleCundhe Svaha

    Namo Amitabhaya Tathagataya Tadyatha Amrito Dbhave Amrita Sidhambhave Amrtia Vikrante Amrtia Vikranta Gamine Gagana Kirta Kare Svarha.

    http://vn.360plus.yahoo.com/mr.johnson0609/article?mid=153&prev=154&next=152

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr.Johnson Xem Bài Gởi
    Có một số đông người tuy ko nằm mơ thấy được những hình ảnh đại loại như bạn kể. Nhưng lại được những vị nào đó có khả năng này mà nói cho họ biết. Như tại hạ thì được sư Thích Thanh Từ bảo cho biết kiếp trước của tôi là một người đi tu nhưng tu chưa thành nên đầu thai kiếp này để tu tiếp.
    Vân Bình cũng hữu duyên gặp được một vị nói cho biết tiền kiếp!:)
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  18. #18

    Mặc định

    :rock_on:
    Trích dẫn Nguyên văn bởi pt1u Xem Bài Gởi
    Mình ko thế chụp hình dc , chuyện xảy ra cách đấy 16 năm , lúc mình mới 9 tuổi.
    Và chị cũng mang toàn bộ kinh về Mỹ rùi, chị đang tu mà. Ko bít những chuyện mình thấy có ý nghĩa gì ko , hay chỉ đơn thuần là 1 cơn ác mộng :(
    ước chi có vị nào bên Mỹ ...ước chi có vị gần nhà tỷ ấy!
    ước chi đc đọc quyển đó!:rock_on:
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  19. #19
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Vân Bình cũng hữu duyên gặp được một vị nói cho biết tiền kiếp!:)
    chắc là ông tràng làng anhsang à ?

  20. #20
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    :rock_on:

    ước chi có vị nào bên Mỹ ...ước chi có vị gần nhà tỷ ấy!
    ước chi đc đọc quyển đó!:rock_on:
    anh có 1 quyển y chang lun nè ....tới nhà anh đi .....chúng .ta cùng ngâm cứu ..........

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Luân Thêm Về Địa Không VÀ Địa Kiếp
    By soul_master in forum Tử Vi
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 27-02-2014, 05:09 PM
  2. Khai Thị - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
    By GoldenAge in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 148
    Bài mới gởi: 29-08-2010, 02:51 AM
  3. GIỮ LỜI HỨA
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 27-08-2010, 01:13 PM
  4. NHU THUẬN
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-08-2010, 09:00 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •