Trang 4 trong 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 86
  1. #61

    Mặc định

    Quen miệng mất rồi. Cái bà này thì đố có ai sửa cho nổi.

    Non sông dễ cải, bản tánh khó dời.

    :yb663::yb663::yb663:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  2. #62

    Mặc định

    @ LL: Oh, thì vẫn phải này nọ chứ, nhưng phải như con gà mái ấy, chạy cũng phải nghĩ là liệu mình có chay nhanh quá ko nhỉ? Mà lại còn dỗi nhiều thì thiệt lắm thôi, có dỗi thì chỉ nên dỗi việc (việc nhà thôi, công ty thì mệt lắm đó). Mà phụ nữ phải lững lơ con cá vàng (phong thái, ko phải tính cách đâu nha) nó mới nhàn & sướng được.
    @ TT: Qua cách xưng hô thì TT có vẻ như là bằng vai phải lứa với LL nhưng tính cách thì chắc phải là cháu của trẻ con mất hiii. Đàn ông người ta ko quan trọng số mấy, cái quan trọng là ai về đích, về đích ntn? ... mà dù bạn có khen hay chê cũng đâu quan trọng, cái chính là phải vui & THOẢI MÁI.

  3. #63

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Đàn ông người ta ko quan trọng số mấy, cái quan trọng là ai về đích, về đích ntn? ... mà dù bạn có khen hay chê cũng đâu quan trọng, cái chính là phải vui & THOẢI MÁI.
    :yb663:

  4. #64

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thạch thảo Xem Bài Gởi
    À đừng có cho họ cái cảm giác là số 2 (số 1 có mà mơ) cứ để họ nghĩ họ số 5, số 6 gì đó ... là tốt nhất.Đừng có ca ngợi họ nữa đó nha.:icon_evil: còn nữa là tui úynh đó :023::023:
    :023: :ciao::ciao:

  5. #65

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    @ TT: Đàn ông người ta ko quan trọng số mấy, cái quan trọng là ai về đích, về đích ntn? ... mà dù bạn có khen hay chê cũng đâu quan trọng, cái chính là phải vui & THOẢI MÁI.
    vâng ạ, rất hợp lý, tính logic cao ạ.

    cháu trẻ con.

  6. #66

    Mặc định

    @Header: sao gọi bằng bà này bà nọ nghe ghê quá, Lovely thích nói ngọt ngào cơ.

    Hôm trước Lovely nhớ Header nói 1 câu nội dung tương tự là :"lấy chồng về sẽ làm cho chồng đổi tính". Lovely vốn lãng mạn mà yêu anh nào tính ăn chơi đa tình quá còn không dám yêu. Đừng nghĩ có thể cải hóa hay thay đổi một ai cả, nếu họ vờ thay đổi chẳng qua họ vì một điều gì đó chứ bản chất ít đổi. Sống gò ép nhau quá rất mau chán nên khi yêu cố gắng tìm hiểu rõ bản chất người ta và cố thành thật cới nhau, nhắm sau này sống được với 1 người như thế thì tiến tới không thì có đau khổ cũng nên dứt ra. Chuyện gia đình để ăn ở với nhau cả đời khó thật, nhưng tính Lovely thích quân tử, hết yêu nhau thì đừng lừa dối nhau, ai không yêu Lovely chỉ cần nói 1 một câu thì Lovely tránh đường ngay. Khổ là đàn ông vốn tham, chả ông nào muốn bỏ vợ cả, sau này đối với mấy ông như thế Lovely sẽ rút kinh nghiệm, cho họ biết cảm giác họ đã đem đến cho mình thế nào rồi chuyện chia tay tính sau. Đó là lo xa sợ vớ phải ông không ra gì chứ bây giờ sáng mắt ra lắm rồi.

    @Cuoi chu: toàn dỗi với người yêu thôi, dỗi chổ khác ai mà chìu cho.

  7. #67

    Mặc định

    Hôm nọ, có ông ở công ty mình đề nghị sửa đổi luật hôn nhân & gia đình theo hướng như bầu cử: Tín nhiệm nhau thì ok, cho làm 1 nhiệm kỳ (5 năm), nếu còn tín nhiệm thì cho làm kỳ tiếp ... nếu ko thì hết nhiệm kỳ, người khác thay, đỡ phải ra tòa lôi thôi, mất thời gian, mà có những cặp chẳng tín nhiệm nhau nữa cũng cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt thì con khổ nữa.

  8. #68

    Mặc định

    @Header: hôm trước anh Đongen nhìn chỉ tay Lovely rồi, đường hôn nhân không có kinh dị như Header nghĩ đâu, bảo Lovely hiếu học, dễ bảo, có sức thu hút người khác phái ( riêng Lovely xác nhận thêm là Lovely cũng bị người cùng phái thích nữa may là Lovely không cùng hệ với họ) .
    @cuoi chu: mình không bao giờ muốn giữ cái xác làm gì, mất hết lãng mạn hà, với cái xác Lovely không sáng tác được bản tình ca nào hết...hihi. Nên tốt nhất chia tay cho xong, sống thế nặng nề lắm.

  9. #69

    Mặc định

    Anh Bin và một số anh chị khác có đề nghị ủng hộ cháu Thiện Nhân, mục " Số phân một cháu bé ..." theo em thì đây có thể là tấm lòng chung của GĐVH, đề nghị các Bác ủng hộ.

  10. #70

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lovely Xem Bài Gởi
    @Header: sao gọi bằng bà này bà nọ nghe ghê quá, Lovely thích nói ngọt ngào cơ.

    Hôm trước Lovely nhớ Header nói 1 câu nội dung tương tự là :"lấy chồng về sẽ làm cho chồng đổi tính". Lovely vốn lãng mạn mà yêu anh nào tính ăn chơi đa tình quá còn không dám yêu. Đừng nghĩ có thể cải hóa hay thay đổi một ai cả, nếu họ vờ thay đổi chẳng qua họ vì một điều gì đó chứ bản chất ít đổi. Sống gò ép nhau quá rất mau chán nên khi yêu cố gắng tìm hiểu rõ bản chất người ta và cố thành thật cới nhau, nhắm sau này sống được với 1 người như thế thì tiến tới không thì có đau khổ cũng nên dứt ra. Chuyện gia đình để ăn ở với nhau cả đời khó thật, nhưng tính Lovely thích quân tử, hết yêu nhau thì đừng lừa dối nhau, ai không yêu Lovely chỉ cần nói 1 một câu thì Lovely tránh đường ngay. Khổ là đàn ông vốn tham, chả ông nào muốn bỏ vợ cả, sau này đối với mấy ông như thế Lovely sẽ rút kinh nghiệm, cho họ biết cảm giác họ đã đem đến cho mình thế nào rồi chuyện chia tay tính sau. Đó là lo xa sợ vớ phải ông không ra gì chứ bây giờ sáng mắt ra lắm rồi
    Chị lovely :votay: :023: :)

  11. #71

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lovely Xem Bài Gởi
    hôm trước anh Đongen nhìn chỉ tay Lovely rồi, đường hôn nhân không có kinh dị như Header nghĩ đâu, bảo Lovely hiếu học, dễ bảo, có sức thu hút người khác phái ( riêng Lovely xác nhận thêm là Lovely cũng bị người cùng phái thích nữa may là Lovely không cùng hệ với họ)
    :icon_redface: :023: Chị lovely đúng thật là dễ mến thật đấy :023:

  12. #72

    Mặc định

    Khoai tây cũng là nữ à?đã gặp Lovely chưa? Lovely tính phóng khoáng lắm, ai Lovely cũng nói chuyện được hết mà nhất là những người thuộc giới tính thứ 3 rất thích chơi với Lovely vì mình không kì thị, anh muốn gọi bằng chị mình gọi chị, chị muốn gọi anh mình gọi anh :D.
    Thấy cũng lạ nếu Peđê thích chơi thì tất nhiên Less không thích, đằng này ai cũng thích. Lovely đi chơi chung họ thấy những điểu họ làm lại thấy bình thường. Có trường hợp vui lắm, Lovely đi chơi với cả đám less, ai cũng có đôi có cặp riêng mình thì không nhưng chơi vô tư lắm. Có lần một anh Spi ( con gái làm chồng gọi là Spi) gọi mình lại mà nói:' mình đã nam tính tất nhiên thích người nữ tính, vậy mà con vợ mình làm mình chán quá, G làm bạn gái mình nha". Lovely cười toe toét...thế mà chả ai giận mình.Tính Lovely nghịch lắm, có anh bạn pede bạn em trai cứ lại nhà chơi, Lovely:" chị Mẫn vô ngủ chung với em nè", he ỏng ẹo:"thôi cô mất đời tui thì sao, tui pede sao ngủ chung cô được"Lovely trêu tiếp:"trời em là ômôi mà, giống đàn ông lắm, chị cứ ngủ thử coi, ai làm gì chị đâu mà sợ". Tính mình hài hước lắm, ai cũng trêu được, ai buồn nghe Lovely nói cũng có thể vui được.

  13. #73

    Mặc định

    @ LL: Bái phục, phái phục, LL quả là đa di năng quá. Nhưng trong quan hệ gia đình một số người theo trường phái BÙ thì gia đình mới ổn định được đó: Con cả (quyết đoán, chịu trách nhiệm ...)/ Con út (được chiều chuộng...); Nói ít / nhiều lời ....Nhiều khi cái xác lại là hay đấy: như khô mực mà nhấm rượu đó hihii.

  14. #74

    Mặc định

    Trong gia đình, mình không phải con út nhưng ai cũng xem gần như thế. Mình cứ thắc mắc tự hỏi là:" trong nhà mình là người tự lập nhất, ngoan nhất, học giỏi nhất...sao ai cũng nghĩ mình còn bé bỏng". Và 1 điều không biết nên tự hào hay buồn là dù mình bao nhiêu tuổi chả ai trong gia đình hối thúc lấy chồng gì cả, trong khi mấy người khác suốt ngày bị nhăn nhó. Thậm chí, cả nhà đều đồng ý là mình không có chồng thì cứ ở vậy, sau này lo cho cháu rồi cháu lo lại. Trong gia đình ý kiến mọi người mình ít xen vào vì tính mình rất ôn hoà, hiền nhất nhà cơ mà, ai trong gia đình cũng có thể ăn hiếp mình được nhưng ai ngoài đường mà bắt nạt gia đình mình mà xem, lúc đó mình mới là hiệp sĩ bảo vệ họ. Mình thuộc loại "khôn chợ mà dại nhà", gia đình cho rằng mình rất hiền nên mình có chuyện gì than vãn, nhất là bị ai ăn hiếp là mấy em gái mình sẽ cho kẻ dám ăn hiếp "chị gái bé bỏng 1 trận ngay", thành ra mình bị ai ăn hiếp là mách em gái...
    Last edited by lovely; 05-04-2008 at 02:15 PM.

  15. #75
    Đai Nâu Avatar của ngoc.khanh198
    Gia nhập
    Nov 2007
    Nơi cư ngụ
    Đâu đó ở Ta Bà
    Bài gởi
    341

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lovely Xem Bài Gởi
    Khoai tây cũng là nữ à?đã gặp Lovely chưa? Lovely tính phóng khoáng lắm, ai Lovely cũng nói chuyện được hết mà nhất là những người thuộc giới tính thứ 3 rất thích chơi với Lovely vì mình không kì thị, anh muốn gọi bằng chị mình gọi chị, chị muốn gọi anh mình gọi anh :D.
    Thấy cũng lạ nếu Peđê thích chơi thì tất nhiên Less không thích, đằng này ai cũng thích. Lovely đi chơi chung họ thấy những điểu họ làm lại thấy bình thường. Có trường hợp vui lắm, Lovely đi chơi với cả đám less, ai cũng có đôi có cặp riêng mình thì không nhưng chơi vô tư lắm. Có lần một anh Spi ( con gái làm chồng gọi là Spi) gọi mình lại mà nói:' mình đã nam tính tất nhiên thích người nữ tính, vậy mà con vợ mình làm mình chán quá, G làm bạn gái mình nha". Lovely cười toe toét...thế mà chả ai giận mình.Tính Lovely nghịch lắm, có anh bạn pede bạn em trai cứ lại nhà chơi, Lovely:" chị Mẫn vô ngủ chung với em nè", he ỏng ẹo:"thôi cô mất đời tui thì sao, tui pede sao ngủ chung cô được"Lovely trêu tiếp:"trời em là ômôi mà, giống đàn ông lắm, chị cứ ngủ thử coi, ai làm gì chị đâu mà sợ". Tính mình hài hước lắm, ai cũng trêu được, ai buồn nghe Lovely nói cũng có thể vui được.
    Bái phục LL. NK có vô tình gặp dân "less" và dân "gay" thì thấy gai gai hết cả người.
    Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại :ciao:

  16. #76

    Mặc định Ước gì ..........................

    Một tối ngồi ở Nha Trang nhậu ốc sào dừa, có một tay ước như thế này:

    Ước gì tao lấy được 3 vợ :
    Lúc đi ngoại giao tao đi với cô Miền Bắc.
    Lúc về nhà tao ăn, ngủ với cô Xứ Huế,
    Còn lúc nào nhậu thì tao đi với nàng Miền Nam.

    Ngẫm ra thằng cha đó cũng có lý ! Còn ý kiến của gia đình mình thì sao nhỉ ????????????

  17. #77

    Mặc định

    @Ngockhanh: mình không tài gỉoi gì đâu chỉ là suy nghĩ người ta cũng là người, sinh ra bất hạnh mang giới tính thứ 3, họ cũng cần yêu thương vậy. Nên thông cảm hơn là kì thị, họ cảm nhận về tình yêu, cái đẹp, sự quyến rũ....có tư duy khác mình mà thôi. Phải che giấu cả thân phận, chỉ hẹn hò ở những nơi riêng biệt dành cho gay/less. Nên mình rất thông cảm và hòa đồng với họ nhưng mình không bao giờ bỡn cợt, VD 1 cô Spi nào đó muốn yêu mình thì mình thật thà nói :" G cũng muốn có 1 người chung thủy và yêu G hết lòng nhưng khổ là ông trời chỉ cho G biết yêu đàn ông dù họ xấu" rồi cười thân thiện nên họ chả buồn gì và còn cảm thấy thú vị khi trong bầy gà có 1 con vịt vô tư như Lovely. Những người đồng tính yêu là cho chứ không nhận và chung thủy hơn nhiều tình yêu nam nữ.
    Last edited by lovely; 06-04-2008 at 11:41 AM.

  18. #78
    Đai Nâu Avatar của gauden85ct
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Thien Duong Heo Lanh
    Bài gởi
    344

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SooN Xem Bài Gởi
    Một tối ngồi ở Nha Trang nhậu ốc sào dừa, có một tay ước như thế này:

    Ước gì tao lấy được 3 vợ :
    Lúc đi ngoại giao tao đi với cô Miền Bắc.
    Lúc về nhà tao ăn, ngủ với cô Xứ Huế,
    Còn lúc nào nhậu thì tao đi với nàng Miền Nam.

    Ngẫm ra thằng cha đó cũng có lý ! Còn ý kiến của gia đình mình thì sao nhỉ ????????????
    hơ hơ gauden dong y voi y' nay` con gai' bac, trung , nam có hết , moi nguoi môt net dep rien, cá tinh riêng:listen:
    Gia Đình Vô Hình

    Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:

    Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^

  19. #79
    Đai Nâu Avatar của gauden85ct
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Thien Duong Heo Lanh
    Bài gởi
    344

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lovely Xem Bài Gởi
    @Ngockhanh: mình không tài gỉoi gì đâu chỉ là suy nghĩ người ta cũng là người, sinh ra bất hạnh mang giới tính thứ 3, họ cũng cần yêu thương vậy. Nên thông cảm hơn là kì thị, họ cảm nhận về tình yêu, cái đẹp, sự quyến rũ....có tư duy khác mình mà thôi. Phải che giấu cả thân phận, chỉ hẹn hò ở những nơi riêng biệt dành cho gay/less. Nên mình rất thông cảm và hòa đồng với họ nhưng mình không bao giờ bỡn cợt, VD 1 cô Spi nào đó muốn yêu mình thì mình thật thà nói :" G cũng muốn có 1 người chung thủy và yêu G hết lòng nhưng khổ là ông trời chỉ cho G biết yêu đàn ông dù họ xấu" rồi cười thân thiện nên họ chả buồn gì và còn cảm thấy thú vị khi trong bầy gà có 1 con vịt vô tư như Lovely. Những người đồng tính yêu là cho chứ không nhận và chung thủy hơn nhiều tình yêu nam nữ.
    lovely nói nghe cũng có lý, chúng ta nên co một cái nhìn thoang hơn, the kỷ 21 roai` ma`
    Gia Đình Vô Hình

    Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:

    Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^

  20. #80

    Mặc định

    @Ngockhanh;Lovely thấy Lovely giao tiếp giỏi, nhậu thì vui vẻ và nấu ăn cũng ngon, còn cái vụ ngủ ngoan lắm nha, ai bảo thức thì mình thức mà ai bảo Lovely ngủ thì Lovely ngủ, mình không ngủ được cũng không phiền ai :D nữ công nhìn chung giỏi. Nói chung Lovely thấy cái gì hay thì học để mong muốn làm cho những người thân trong gia đình hạnh phúc, mình sao cũng được. Tuy nhiên, Lovely nghĩ hạnh phúc gia đình phải được xây dựng và phải nỗ lực duy trì từ cả hai phía. Có lẽ tính cách Lovely khá cá tính nên mình không hạnh phúc được trong mẫu gia đình truyền thống, nhưng mình lại rất đề cao sự chung thủy dù ở bất cứ thời đại nào. Nếu có phải lấy bao nhiêu chồng chăng nữa mà chồng cố tình ngoại tình thì Lovely không cam phận như cách đa số phụ nữ chịu đựng, không vì bất cứ lí do gì (tiền, để có chồng như bao người khác hay sợ dèm pha, để con có cha...). Ngoài chuyện lăng nhăng còn bao nhiêu tật xấu hay bất hạnh nào của chồng Lovely đều vượt qua được hết. Đây là nhược điểm của Lovely nhưng dù độc thân Love thấy rất nhẹ nhàng, vui vẻ chấp nhận như thế.

    @Gauden: không cần ở thế kỉ nào, cứ lấy căn bản rằng mọi người đều bình đằng thì không ai bị đối xử bất công cả. Cho Lovely sống cách đây mấy kỉ thì Lovely vẫn đối xử với mọi người như vậy thôi.
    Last edited by lovely; 06-04-2008 at 09:14 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •